PDA

View Full Version : Các bác quên uống thuốc bao nhiêu lần và bao lâu?



vuive90
19-06-2018, 14:32
Điều trị đc 1 năm
luôn tuân thủ giờ giất uống thuốc chi chênh lệnh giờ chính thức chỉ 5-10p
Chỉ 1 lần duy nhất là tháng đầu tiên do chưa quen vơi việc mỗi ngày phải cắn 1 viên kẹo
nên đã uống trể mất 3h đồng hô vào nửa đêm đang yên giất giật mình sực nhớ mình quên gì đó.
đem thuốc ra đếm thì rỏ là đã quên uống thuốc.
ngay cấp tốc pha 1 ly nước lọc thật ngon để nhai viên kẹo gắn liền với số phận.
và đêm qua là lần thứ 2
do mai mê xem WC mà mãy may ko để ý tới việc mình phải sống nhờ nó.
sáng ngủ dậy mới suy nghỉ trong đầu là đêm qua mình quên làm điều gì.
bắt đầu lôi sổ và lịch ra để đếm. Y như rằng lọ thuốc thừa 1 viên.
10h tối đến 10h sáng. Vừa tròn 12 tiếng. Viên thuốc thứ 2 uống trể kỹ lục.
thôi thì hốc vào cho đời thêm tươi đẹp. Thà trể còn hơn ko có.
đó là 2 lần e quên và trể thuốc
còn các bác thì sao??

Phuoc tsb
19-06-2018, 22:07
Điều trị đc 1 năm
luôn tuân thủ giờ giất uống thuốc chi chênh lệnh giờ chính thức chỉ 5-10p
Chỉ 1 lần duy nhất là tháng đầu tiên do chưa quen vơi việc mỗi ngày phải cắn 1 viên kẹo
nên đã uống trể mất 3h đồng hô vào nửa đêm đang yên giất giật mình sực nhớ mình quên gì đó.
đem thuốc ra đếm thì rỏ là đã quên uống thuốc.
ngay cấp tốc pha 1 ly nước lọc thật ngon để nhai viên kẹo gắn liền với số phận.
và đêm qua là lần thứ 2
do mai mê xem WC mà mãy may ko để ý tới việc mình phải sống nhờ nó.
sáng ngủ dậy mới suy nghỉ trong đầu là đêm qua mình quên làm điều gì.
bắt đầu lôi sổ và lịch ra để đếm. Y như rằng lọ thuốc thừa 1 viên.
10h tối đến 10h sáng. Vừa tròn 12 tiếng. Viên thuốc thứ 2 uống trể kỹ lục.
thôi thì hốc vào cho đời thêm tươi đẹp. Thà trể còn hơn ko có.
đó là 2 lần e quên và trể thuốc
còn các bác thì sao??

Mình thì tháng đầu tiên. Cứ tưởng uống khi đi ngủ. Nên chuẩn bị đi ngủ là uống. 20h30. 21h. 21h30. 22h. 23h. Có khi 1h sáng.
Tháng thứ 2 thì tuân thủ nghiêm. Đt rung chuông là nhai kẹo liền. Không dám trễ.

vuive90
20-06-2018, 08:19
Mình thì tháng đầu tiên. Cứ tưởng uống khi đi ngủ. Nên chuẩn bị đi ngủ là uống. 20h30. 21h. 21h30. 22h. 23h. Có khi 1h sáng.
Tháng thứ 2 thì tuân thủ nghiêm. Đt rung chuông là nhai kẹo liền. Không dám trễ.
thời gian chênh lệch cho phép là 10-15p lận mà bác. ko cần căng thẳng quá đâu

Vui
20-06-2018, 15:19
Điều trị đc 1 năm
luôn tuân thủ giờ giất uống thuốc chi chênh lệnh giờ chính thức chỉ 5-10p
Chỉ 1 lần duy nhất là tháng đầu tiên do chưa quen vơi việc mỗi ngày phải cắn 1 viên kẹo
nên đã uống trể mất 3h đồng hô vào nửa đêm đang yên giất giật mình sực nhớ mình quên gì đó.
đem thuốc ra đếm thì rỏ là đã quên uống thuốc.
ngay cấp tốc pha 1 ly nước lọc thật ngon để nhai viên kẹo gắn liền với số phận.
và đêm qua là lần thứ 2
do mai mê xem WC mà mãy may ko để ý tới việc mình phải sống nhờ nó.
sáng ngủ dậy mới suy nghỉ trong đầu là đêm qua mình quên làm điều gì.
bắt đầu lôi sổ và lịch ra để đếm. Y như rằng lọ thuốc thừa 1 viên.
10h tối đến 10h sáng. Vừa tròn 12 tiếng. Viên thuốc thứ 2 uống trể kỹ lục.
thôi thì hốc vào cho đời thêm tươi đẹp. Thà trể còn hơn ko có.
đó là 2 lần e quên và trể thuốc
còn các bác thì sao??
Tròn một năm không quên ngày nào và chưa bao giờ quá 5 phút.
Bí quyết: uống thuốc giờ lẻ 22.09 :D

vuive90
20-06-2018, 21:50
Tròn một năm không quên ngày nào và chưa bao giờ quá 5 phút.
Bí quyết: uống thuốc giờ lẻ 22.09 :D

tại sao hay vậy bác?

Phuoc tsb
21-06-2018, 00:07
thời gian chênh lệch cho phép là 10-15p lận mà bác. ko cần căng thẳng quá đâu

Hihi. 21h59 là tay cầm viên kẹo chai nước. 22h đổ chuông là ực ực liền.
Chết mình k sợ. Chỉ ám ảnh cảnh ốm nhom nằm chờ chết. Nên mún đều tốt nhất có thể làm dc

vuive90
23-06-2018, 01:09
Hihi. 21h59 là tay cầm viên kẹo chai nước. 22h đổ chuông là ực ực liền.
Chết mình k sợ. Chỉ ám ảnh cảnh ốm nhom nằm chờ chết. Nên mún đều tốt nhất có thể làm dc
vậy là bác quá kỹ luật rồi. e củng muốn đc như bác nhưng có vẽ e sống và nghĩ thoáng hơn 1 xíu.
vì theo em đời người chỉ sống đc 1 lần, ai rồi củng sẽ chết, nên đừng quá áp lực.
thoải mái hơn xíu thì đời sẽ ý nghĩa và vui hơn.
e chỉ sợ sự kì thị và ảnh hưởng tới những người xung quanh thôi.
nếu không có sự kì thị thì e sẽ nghỉ e chưa từng bị bệnh.

Phuoc tsb
23-06-2018, 15:23
vậy là bác quá kỹ luật rồi. e củng muốn đc như bác nhưng có vẽ e sống và nghĩ thoáng hơn 1 xíu.
vì theo em đời người chỉ sống đc 1 lần, ai rồi củng sẽ chết, nên đừng quá áp lực.
thoải mái hơn xíu thì đời sẽ ý nghĩa và vui hơn.
e chỉ sợ sự kì thị và ảnh hưởng tới những người xung quanh thôi.
nếu không có sự kì thị thì e sẽ nghỉ e chưa từng bị bệnh.

Không phải là kỷ. Mà mình sợ những biến chứng có thể xảy ra. Như tay nổi đóm đóm hay ốm nhom nhìn còi cọc... đã dấu gđ dấu moi nguoi .thì fai ráng. Thật sự nó ám ảnh và đầy áp lực. Nên mình fai ráng thui

vuive90
25-06-2018, 00:48
Không phải là kỷ. Mà mình sợ những biến chứng có thể xảy ra. Như tay nổi đóm đóm hay ốm nhom nhìn còi cọc... đã dấu gđ dấu moi nguoi .thì fai ráng. Thật sự nó ám ảnh và đầy áp lực. Nên mình fai ráng thui
mình nghỉ giấu thì chắc 5-7 năm thôi là cao.
rồi củng sẽ tới lúc mọi chuyện sẽ đc phơi bày.
nên mình sẽ ko lấy đó làm gánh nặng.
thay vào đó mình sẽ sống thoải mái hơn và vui vẽ hơn để có tâm lý thoải mái nhất củng là một yếu tố quang trọng trong việc điều trị

Phuoc tsb
25-06-2018, 07:10
mình nghỉ giấu thì chắc 5-7 năm thôi là cao.
rồi củng sẽ tới lúc mọi chuyện sẽ đc phơi bày.
nên mình sẽ ko lấy đó làm gánh nặng.
thay vào đó mình sẽ sống thoải mái hơn và vui vẽ hơn để có tâm lý thoải mái nhất củng là một yếu tố quang trọng trong việc điều trị

Thì giờ mình dấu đc bao sẽ sẽ cố dấu. Chứ ba mẹ đều bệnh huyết áp. Với lại gđ lun hãnh diện với bà con nội ngoại vì mình thật sự ngoan và hiền. Từ nhỏ gđ yêu thương mình đến tận bây giờ cũng vậy. Nên lỗi lầm này quá lớn. Buồn

Pikachu88
29-06-2018, 23:02
8 tháng nay đúng cái bon 22h là ngậm kẹo, k trễ 1 phút nào. Có khi bùn ngủ quá ngủ sớm cũng đúng 22h là mẹ vô phòng kêu dậy ngậm kẹo.

vuive90
30-06-2018, 01:59
8 tháng nay đúng cái bon 22h là ngậm kẹo, k trễ 1 phút nào. Có khi bùn ngủ quá ngủ sớm cũng đúng 22h là mẹ vô phòng kêu dậy ngậm kẹo.
Vậy là bác nhà đã biết rồi hả?
Chắc bác buồn lắm nhưng thà vậy, còn đỡ hơn em ko đũ can đãm để nói với bất kì ai...

Phuoc tsb
30-06-2018, 07:20
8 tháng nay đúng cái bon 22h là ngậm kẹo, k trễ 1 phút nào. Có khi bùn ngủ quá ngủ sớm cũng đúng 22h là mẹ vô phòng kêu dậy ngậm kẹo.

Có ngthân bên cạnh giải tỏ đi đc bao nhiu là buồn phiền.

Pikachu88
30-06-2018, 13:10
Vậy là bác nhà đã biết rồi hả?
Chắc bác buồn lắm nhưng thà vậy, còn đỡ hơn em ko đũ can đãm để nói với bất kì ai...
Mình giấu dc 2 tháng thì bị ba phát hiện, lúc đầu có suy sụp nhưng mình giải thích cho ba mẹ hiểu. Giờ ó Arv rồi uống hằng ngày sẽ khoẻ mạnh như người bình thường. Bây giờ ba mẹ mình k còn lo lắng nữa, cứ tới 22h là mẹ lại nhắc “ con uống thuốc chưa?”

Pikachu88
30-06-2018, 13:11
Có ngthân bên cạnh giải tỏ đi đc bao nhiu là buồn phiền.
dạ, giờ mình thoải mái lắm, k suy nghĩ bận tâm gì nhiều. Tới giờ là ngậm kẹo rồi ngủ thôi.

Phuoc tsb
30-06-2018, 17:31
dạ, giờ mình thoải mái lắm, k suy nghĩ bận tâm gì nhiều. Tới giờ là ngậm kẹo rồi ngủ thôi.

Um. Mừng cho bạn.
Chúc bạn đều trị tốt và có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc bên gđ những người bạn thân iu