PDA

View Full Version : Khó quá, quận Thủ Đức muốn tìm ai đó cùng nhắc nhở động viên nhau chiến đấu với H.



hope1198
20-06-2018, 16:25
Chào mọi người,
Năm nay mình(em) mới 20 tuổi, được chuẩn đoán H dương tính cách đây 1 tháng, bị lây từ người yêu đã chia tay trước đó, mặc dù suốt thời gian quen nhau tụi mình vẫn xài bcs đều đều, thật khó hiểu!
Chuyện đến thì chấp nhận thôi, rồi tiếp tục sống, chỉ là nó đến sớm quá, nếu tầm 2-3 năm nữa nó đến lúc đã đi làm rồi thì sẽ đỡ hơn, còn bây giờ đang đi học, thực sự rất khó khăn để cân bằng cuộc sống hiện tại.
Nay vẫn chưa nói với gia đình, tính là khi nào ổn định và tự chủ sẽ nói với họ, mà từ đây đến đó chắc sẽ gian nan, hi.
Vì đi học nên sẽ tự lo liệu một mình chống chọi với H; cả uống thuốc, tập thể dục,... sẽ tự giác. Nên mình muốn tìm một người anh đã từng trải, cùng nhau động viên nhắc nhở uống thuốc, giữ gìn sức khỏe và tập thể dục thường xuyên.
Mình hiện đang là sinh viên ở làng đại học quận Thủ Đức.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ,
Cảm ơn.

khai
20-06-2018, 19:16
Chào mọi người,
Năm nay mình(em) mới 20 tuổi, được chuẩn đoán H dương tính cách đây 1 tháng, bị lây từ người yêu đã chia tay trước đó, mặc dù suốt thời gian quen nhau tụi mình vẫn xài bcs đều đều, thật khó hiểu!
Chuyện đến thì chấp nhận thôi, rồi tiếp tục sống, chỉ là nó đến sớm quá, nếu tầm 2-3 năm nữa nó đến lúc đã đi làm rồi thì sẽ đỡ hơn, còn bây giờ đang đi học, thực sự rất khó khăn để cân bằng cuộc sống hiện tại.
Nay vẫn chưa nói với gia đình, tính là khi nào ổn định và tự chủ sẽ nói với họ, mà từ đây đến đó chắc sẽ gian nan, hi.
Vì đi học nên sẽ tự lo liệu một mình chống chọi với H; cả uống thuốc, tập thể dục,... sẽ tự giác. Nên mình muốn tìm một người anh đã từng trải, cùng nhau động viên nhắc nhở uống thuốc, giữ gìn sức khỏe và tập thể dục thường xuyên.
Mình hiện đang là sinh viên ở làng đại học quận Thủ Đức.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ,
Cảm ơn.

Cố lên bạn nhé. Thương bạn

Boy96
20-06-2018, 22:25
Mình cũng ở thủ đức và gần bạn.
contactme1299@gmail.com, cùng hỗ trợ nhau để vượt qua.

Langtham143
20-06-2018, 22:32
Mình hiểu tình trạng của bạn, lúc mình phát hiện là mình vừa bước vào năm cuối Đại học. Chưa làm gì ra tiền còn xài tiền gửi lên từ bố mẹ mak đã mang trong mình căn bệnh này, ước mơ dang dở vì mình học kỹ thuật làm đúng ngành cần có sức khỏe và đi công tác. Lúc đó mình cũng hoang mang lắm, năm cuối học nặng đi làm đồ án xa hơn vài tháng trời, ạn bè gia đình không dám chia sẽ với ai. giờ mình cũng đã tốt nghiệp gần 1 năm tìm dc công việc văn phòng nhẹ nhàng đủ sống. Thấy bạn chia sẽ làm mình nhớ lại thời gian đầu của mình cũng như vậy.
Cố lên bạn nhé. Rồi sẽ cũng ổn thôi.

Phuoc tsb
21-06-2018, 00:13
Chào mọi người,
Năm nay mình(em) mới 20 tuổi, được chuẩn đoán H dương tính cách đây 1 tháng, bị lây từ người yêu đã chia tay trước đó, mặc dù suốt thời gian quen nhau tụi mình vẫn xài bcs đều đều, thật khó hiểu!
Chuyện đến thì chấp nhận thôi, rồi tiếp tục sống, chỉ là nó đến sớm quá, nếu tầm 2-3 năm nữa nó đến lúc đã đi làm rồi thì sẽ đỡ hơn, còn bây giờ đang đi học, thực sự rất khó khăn để cân bằng cuộc sống hiện tại.
Nay vẫn chưa nói với gia đình, tính là khi nào ổn định và tự chủ sẽ nói với họ, mà từ đây đến đó chắc sẽ gian nan, hi.
Vì đi học nên sẽ tự lo liệu một mình chống chọi với H; cả uống thuốc, tập thể dục,... sẽ tự giác. Nên mình muốn tìm một người anh đã từng trải, cùng nhau động viên nhắc nhở uống thuốc, giữ gìn sức khỏe và tập thể dục thường xuyên.
Mình hiện đang là sinh viên ở làng đại học quận Thủ Đức.
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ,
Cảm ơn.

Mail ik. A hổ trợ nhắc giờ cho.

Phuoc tsb
21-06-2018, 20:17
hahaha em cũng cần hổ trợ nhắc giờ đây

Ok.. để a nhắc cho

Phuoc tsb
21-06-2018, 22:26
mail a đi để e liên hệ

Phuoctsb@gmail.com