niemtin123
04-12-2013, 19:26
Hôm nay mình xin gửi tin vui của mình cho mọi người biết , và thêm 1 tin vui kép nữa mình muốn chia sẻ với moăi người .
Trước tiên mình xin chia sẽ tin vui đầu tiên của mình là * mình vừa được làm cha từ 2 ngày trước , khi đón 1 bé trai đầu lòng 38t tuổi . Nặng 3,4kg . Và ca sinh thành công tốt đẹp , mẹ tròn con vuông *
Và không để mọi người chờ lâu mình xin chia sẽ tin vui và củng là quyết tâm mạnh mẽ của mình . Mình nghĩ là phải làm gì đó đễ giành tặng cho con trai mình 1 món quà thật ý nghĩa .và mình nghĩ ngay đến xét nghiệm tổng thể và làm luôn quyết định ( kết luận )
Và hôm nay đúng 4 tháng kể từ ngày QHTD không an toàn .... Và ....Như là 1 phép màu và 1 sự may mắn kỳ diệu khi mình cầm trên tay kết quả xét nghiệm "" HIV , VIÊM GAN B, GIANG MAI , LẬU "" tất cả đều ÂM TÍNH . đúng thật là 1 phép màu kỳ diệu . "" kết quả được quyết định bởi TTYTDP thành phố ""
Mình đã cảm ơn trời phật , thần linh , và củng không quên những người tận tâm T.vấn cho mình suốt thời gian qua . Người đầu tiên mình xin cảm ơn là admin A.tuấn mec , sau đến là A.hiếu và trungan cùng tocdovtyeu . Và nhiều thành viên đã đồng hành cùng niềmtin123 suốt thời gian qua . Và em củng xin gửi lời xin lỗi trân thành đến admin A.tuấn mec và A.hiếu vì trong suốt thời gian qua đã không ít lần làm các anh bực mình vì thái độ không tin tưởng và thiếu tôn trọng ý kiến TV của các anh . Mong mọi người hiểu và thông cảm cho em .
Và mình xin chia sẻ suy nghĩ củng như cảm nhận của mình trong suốt thời gian qua cho các bạn cùng tìm hiểu , có gì sau mình chia sẻ thêm .
Đây là những câu hỏi và tất cả triệu chứng mình gặp phải , các bạn qua tìm hiểu nhé , mình mong sẻ có ích cho các bạn .
Triệu chứng của mình là : sau 1 lần QHTD không an toàn là , biểu hiện ngứa toàn thân ngay sau ngày QHTD không an toàn .
bước sang ngày thứ 2 mình bị phát ban rạng sưởi ở hai bên đùi và ngực với cánh tay .
và cũng trong thời gian đang bị ban đỏ này mình có dấu hiệu sốt và nỗi 1 hạch to 1bên bẹn .
hạch đỏ và đau , sau 1 tuần thì mọi triệu chứng biến mất .
đến thời điểm sau 1 tháng kể từ ngày có nghuy cơ thì mình bắt đầu mọi triệu chứng .
đầu tiên là đau mỏi lưng sau lại + đau buốt cơ khớp toàn thân + tiêu chảy (phân nát )+ viêm họng , viêm dạ dày , viêm xương sụn + đau đầu về chiều . Tất cả mọi triệu chứng trên đều sảy ra liên tiếp và liền kề nhau . Riêng đau đầu và tiêu chảy thì chỉ 1 tuần là khỏi . Còn mọi triệu chứng còn lại đến bây giờ là 4 tháng mà vẩn chưa khỏi .
Mình đã đi xét nghiệm HIV 3 lần test nhang ở thời điểm ( 7-10-11)tuần đều amtinh .
Mình xét nghiệm giang mai RPR,TPHA ở thời điểm 11t amtinh và lưng mình bị nỗi mụn cục giống mụn thịt , không đau không ngứa . Chỉ khi ấn vào mới đau và ngứa , mụn khỏi bong vẩy và để lại vết sẹo thâm .
Mìng bị hơn 1 tháng nay rồi mà vẫn chưa khỏi .
Còn đây là 1 ngày đáng nhớ của mìng khi xét nghiệm ở Bv bạch mai , và cảm giác ấy thật tồi tệ , mình đã trải qua và mình sẽ rất hiểu cảm giác của các bạn bây giờ . Mọi người đọc giải khuây nhé . "" mình định gửi đến tòa soạn để in báo "" hìhì nói vui thôi .
""Tôi đã khóc ...
Thật sợ tôi đã khóc , cái cảm giác thật là đáng sợ .
Thật sự đáng sợ .....
Mọi thứ tự nhiên im lặng , tôi cầu mong 1 sự kỳ dịu . 1 phép màu sẽ đến .
Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh sao quay cuồng , đẩu óc tôi choáng váng .
Buổi sáng tâm trạng mặc dù đã cố gắng . Nhưng chỉ đỡ chút thôi .
Làm xong thủ tục + với 1 số thủ tục ngoài lề , 9h30" mình được đưa đi xét nghiệm máu " HIV + RM "
Lấy máu xong được 1 giấy hẹn 1h30' đến lấy kết quả hoặc được gọi cho đến lấy KQXN nếu là " AT "
12h rồi 13h ....14 ...15h không thấy ai gọi " tâm trạng lo lằng toát hết mồ hôi "
Buộc lòng mình phãi lết đôi chân đi , tâm trạng lúc này mình không còn là mình nữa .
Người nhẹ như không trọng lượng , chiều hà nội vào thu thật đẹp và thơ mộng . Nhưng sao mỉnh không có cảm giác vậy .
Cuối cùng thì mình cũng đã đến BV bạch mai , vào phòng làm việc của vị BS buỗi sáng . Giờ đã " 16h " sau 1 hồi tìm kiếm . Tay chân bắt đầu run run . Cảm giác ấy lại bắt đầu .
Mình nhớ lại câu lúc sáng BS lấy máu xét nghiệm nói " KQXN sẽ có đầu giờ buỗi chiều làm việc nếu là âm tính , và không có nếu là dương tính " nếu dương tính được hẹn ngày mai qua làm việc .
Híc chân tay bủn rủn và cố tìm cẩn thận thêm lần nữa . **** sao không thấy vậy ****
Mình chạy đi chạy lại , cuối cùng mình xuống tận chổ lấy mẫu máu lúc sáng hỏi . Họ lấy tờ giấy hẹn của mình để đi tìm tên .....bão mình ra ghế ngồi chờ . Sau 30p tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy . Mình ngồi ngoài thấy họ tìm mãi , rồi thì thầm to nhỏ . Mình lo lắng lại chạy vào hỏi .
Nhưng họ lại bão chờ , và rồi cảm giác lúc này thật sự đã đến .
Nhân viên ra gọi mình cùng vài người nữa đi theo , mình nghĩ ngay điều chẵng lành đã đến . Mình vội vàng đòi lại tờ giấy hẹn thì bị từ chối .
Mỉnh và vài người được đưa qua phòng vi sinh , khi vừa vào thì đã bị nhân viên của bệnh viện khóa cửa lại .
Híc thiết nghĩ đời mình đã hết , mình khóc . Thật sự mình không mong muốn điều đó ! Không mong chút nào . Nghĩ tới vợ và đứa con sắp trào đời của mình , nghĩ tới gia đình , bố mẹ .
Mình khóc thật sự mình đã khóc , mình mong 1 điều gì đó sẽ đến , Niềmtin + hy vọng và sự may mắn rằng họ đã sai . Rằng họ làm lộn kết quả ở đâu đó , hoặc ai đó lấy lộn của mình .
Và rồi niềm tin mình đã được đền đáp , nhân viên y tế gọi mình . Ai là ....? Mình nói thật to.... Em .
Cầm tờ kết quả mà mình run bắn lên ... Tưởng rằng phải đi lấy lại mẩu máu và làm lại .
Nhưng thật may thay mình đọc thì là HIV* amtinh GIANGMAI am tinh .
Nhân viên bão mình chạy nhanh về gặp BS để hỏi . Mình chạy xuống thì cửa lại đang bị khóa . Tâm trạng của mình như muốn vừa khóc vừa muốn hét lên vì vui mừng .
Khi được nhân viên mở cửa cho ra thì mình đã chạy như bệnh nhân thần kinh đến gặp bác sĩ . BS xem xong ...Ừ ....không sao rồi . Về đi .
Mình lúc này mới cảm nhận được niềm vui bị đánh mất sau 12t đau khỗ .""
Lần cuối cùng mình chỉ muốn nói lời cảm ơn trời đất và Cảm ơn tất cả mọi người . Và Chúc mọi người may mắn hạnh phúc và vui vẽ .""
Trước tiên mình xin chia sẽ tin vui đầu tiên của mình là * mình vừa được làm cha từ 2 ngày trước , khi đón 1 bé trai đầu lòng 38t tuổi . Nặng 3,4kg . Và ca sinh thành công tốt đẹp , mẹ tròn con vuông *
Và không để mọi người chờ lâu mình xin chia sẽ tin vui và củng là quyết tâm mạnh mẽ của mình . Mình nghĩ là phải làm gì đó đễ giành tặng cho con trai mình 1 món quà thật ý nghĩa .và mình nghĩ ngay đến xét nghiệm tổng thể và làm luôn quyết định ( kết luận )
Và hôm nay đúng 4 tháng kể từ ngày QHTD không an toàn .... Và ....Như là 1 phép màu và 1 sự may mắn kỳ diệu khi mình cầm trên tay kết quả xét nghiệm "" HIV , VIÊM GAN B, GIANG MAI , LẬU "" tất cả đều ÂM TÍNH . đúng thật là 1 phép màu kỳ diệu . "" kết quả được quyết định bởi TTYTDP thành phố ""
Mình đã cảm ơn trời phật , thần linh , và củng không quên những người tận tâm T.vấn cho mình suốt thời gian qua . Người đầu tiên mình xin cảm ơn là admin A.tuấn mec , sau đến là A.hiếu và trungan cùng tocdovtyeu . Và nhiều thành viên đã đồng hành cùng niềmtin123 suốt thời gian qua . Và em củng xin gửi lời xin lỗi trân thành đến admin A.tuấn mec và A.hiếu vì trong suốt thời gian qua đã không ít lần làm các anh bực mình vì thái độ không tin tưởng và thiếu tôn trọng ý kiến TV của các anh . Mong mọi người hiểu và thông cảm cho em .
Và mình xin chia sẻ suy nghĩ củng như cảm nhận của mình trong suốt thời gian qua cho các bạn cùng tìm hiểu , có gì sau mình chia sẻ thêm .
Đây là những câu hỏi và tất cả triệu chứng mình gặp phải , các bạn qua tìm hiểu nhé , mình mong sẻ có ích cho các bạn .
Triệu chứng của mình là : sau 1 lần QHTD không an toàn là , biểu hiện ngứa toàn thân ngay sau ngày QHTD không an toàn .
bước sang ngày thứ 2 mình bị phát ban rạng sưởi ở hai bên đùi và ngực với cánh tay .
và cũng trong thời gian đang bị ban đỏ này mình có dấu hiệu sốt và nỗi 1 hạch to 1bên bẹn .
hạch đỏ và đau , sau 1 tuần thì mọi triệu chứng biến mất .
đến thời điểm sau 1 tháng kể từ ngày có nghuy cơ thì mình bắt đầu mọi triệu chứng .
đầu tiên là đau mỏi lưng sau lại + đau buốt cơ khớp toàn thân + tiêu chảy (phân nát )+ viêm họng , viêm dạ dày , viêm xương sụn + đau đầu về chiều . Tất cả mọi triệu chứng trên đều sảy ra liên tiếp và liền kề nhau . Riêng đau đầu và tiêu chảy thì chỉ 1 tuần là khỏi . Còn mọi triệu chứng còn lại đến bây giờ là 4 tháng mà vẩn chưa khỏi .
Mình đã đi xét nghiệm HIV 3 lần test nhang ở thời điểm ( 7-10-11)tuần đều amtinh .
Mình xét nghiệm giang mai RPR,TPHA ở thời điểm 11t amtinh và lưng mình bị nỗi mụn cục giống mụn thịt , không đau không ngứa . Chỉ khi ấn vào mới đau và ngứa , mụn khỏi bong vẩy và để lại vết sẹo thâm .
Mìng bị hơn 1 tháng nay rồi mà vẫn chưa khỏi .
Còn đây là 1 ngày đáng nhớ của mìng khi xét nghiệm ở Bv bạch mai , và cảm giác ấy thật tồi tệ , mình đã trải qua và mình sẽ rất hiểu cảm giác của các bạn bây giờ . Mọi người đọc giải khuây nhé . "" mình định gửi đến tòa soạn để in báo "" hìhì nói vui thôi .
""Tôi đã khóc ...
Thật sợ tôi đã khóc , cái cảm giác thật là đáng sợ .
Thật sự đáng sợ .....
Mọi thứ tự nhiên im lặng , tôi cầu mong 1 sự kỳ dịu . 1 phép màu sẽ đến .
Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh sao quay cuồng , đẩu óc tôi choáng váng .
Buổi sáng tâm trạng mặc dù đã cố gắng . Nhưng chỉ đỡ chút thôi .
Làm xong thủ tục + với 1 số thủ tục ngoài lề , 9h30" mình được đưa đi xét nghiệm máu " HIV + RM "
Lấy máu xong được 1 giấy hẹn 1h30' đến lấy kết quả hoặc được gọi cho đến lấy KQXN nếu là " AT "
12h rồi 13h ....14 ...15h không thấy ai gọi " tâm trạng lo lằng toát hết mồ hôi "
Buộc lòng mình phãi lết đôi chân đi , tâm trạng lúc này mình không còn là mình nữa .
Người nhẹ như không trọng lượng , chiều hà nội vào thu thật đẹp và thơ mộng . Nhưng sao mỉnh không có cảm giác vậy .
Cuối cùng thì mình cũng đã đến BV bạch mai , vào phòng làm việc của vị BS buỗi sáng . Giờ đã " 16h " sau 1 hồi tìm kiếm . Tay chân bắt đầu run run . Cảm giác ấy lại bắt đầu .
Mình nhớ lại câu lúc sáng BS lấy máu xét nghiệm nói " KQXN sẽ có đầu giờ buỗi chiều làm việc nếu là âm tính , và không có nếu là dương tính " nếu dương tính được hẹn ngày mai qua làm việc .
Híc chân tay bủn rủn và cố tìm cẩn thận thêm lần nữa . **** sao không thấy vậy ****
Mình chạy đi chạy lại , cuối cùng mình xuống tận chổ lấy mẫu máu lúc sáng hỏi . Họ lấy tờ giấy hẹn của mình để đi tìm tên .....bão mình ra ghế ngồi chờ . Sau 30p tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy . Mình ngồi ngoài thấy họ tìm mãi , rồi thì thầm to nhỏ . Mình lo lắng lại chạy vào hỏi .
Nhưng họ lại bão chờ , và rồi cảm giác lúc này thật sự đã đến .
Nhân viên ra gọi mình cùng vài người nữa đi theo , mình nghĩ ngay điều chẵng lành đã đến . Mình vội vàng đòi lại tờ giấy hẹn thì bị từ chối .
Mỉnh và vài người được đưa qua phòng vi sinh , khi vừa vào thì đã bị nhân viên của bệnh viện khóa cửa lại .
Híc thiết nghĩ đời mình đã hết , mình khóc . Thật sự mình không mong muốn điều đó ! Không mong chút nào . Nghĩ tới vợ và đứa con sắp trào đời của mình , nghĩ tới gia đình , bố mẹ .
Mình khóc thật sự mình đã khóc , mình mong 1 điều gì đó sẽ đến , Niềmtin + hy vọng và sự may mắn rằng họ đã sai . Rằng họ làm lộn kết quả ở đâu đó , hoặc ai đó lấy lộn của mình .
Và rồi niềm tin mình đã được đền đáp , nhân viên y tế gọi mình . Ai là ....? Mình nói thật to.... Em .
Cầm tờ kết quả mà mình run bắn lên ... Tưởng rằng phải đi lấy lại mẩu máu và làm lại .
Nhưng thật may thay mình đọc thì là HIV* amtinh GIANGMAI am tinh .
Nhân viên bão mình chạy nhanh về gặp BS để hỏi . Mình chạy xuống thì cửa lại đang bị khóa . Tâm trạng của mình như muốn vừa khóc vừa muốn hét lên vì vui mừng .
Khi được nhân viên mở cửa cho ra thì mình đã chạy như bệnh nhân thần kinh đến gặp bác sĩ . BS xem xong ...Ừ ....không sao rồi . Về đi .
Mình lúc này mới cảm nhận được niềm vui bị đánh mất sau 12t đau khỗ .""
Lần cuối cùng mình chỉ muốn nói lời cảm ơn trời đất và Cảm ơn tất cả mọi người . Và Chúc mọi người may mắn hạnh phúc và vui vẽ .""