PDA

View Full Version : Em rất lo lắng sợ ngủ sau bị quan hệ hậu môn



Vinhanh
02-07-2018, 10:52
em ở chung với người bạn thân , bạn này rất ốm nhìn giống như hiv vậy, bạn này ăn rất ít và bị nghiện rượu bia nặng hơn 10 năm nay,
đợt này qua ở chung coi đá banh nhiều đêm em thấy bạn này không ngủ đủ mà cứ khuya là thức dậy 1-2 lần để uống bia với hút thuốc, những ngày trước em thức trễ và thấy bạn cứ đang ngủ là dậy uống bia hut thuốc rồi ngủ tiếp, nhưng tối hôm qua em ngủ quên đến sáng
em không biết là trong quá trình em ngủ bạn đó có làm gì em đêm qua không, em rất lo lắng là không biết bạn đó có hành vi nào khiến em bị lây nhiễm không, đêm qua em không có uống bia hay làm gì mệt, chỉ là coi đá banh xong ngủ quên tới sáng
e và bạn này không phải là người đồng tính, bạn này là người quen rất nhiều bạn gái.
sáng ngủ dậy em thấy người em lành lặn không trày trụa gì nhưng không biết em có bị xâm lấn tình dục vào hậu môn của em từ bạn kia không, vì nhìn ốm giống như hiv em sợ bạn đó trả thù đời
em có nguy cơ không ạ và có cần uống thuốc phơi nhiễm không ạ

Charles
02-07-2018, 10:56
em ở chung với người bạn thân , bạn này rất ốm nhìn giống như hiv vậy, bạn này ăn rất ít và bị nghiện rượu bia nặng hơn 10 năm nay,
đợt này qua ở chung coi đá banh nhiều đêm em thấy bạn này không ngủ đủ mà cứ khuya là thức dậy 1-2 lần để uống bia với hút thuốc, những ngày trước em thức trễ và thấy bạn cứ đang ngủ là dậy uống bia hut thuốc rồi ngủ tiếp, nhưng tối hôm qua em ngủ quên đến sáng
em không biết là trong quá trình em ngủ bạn đó có làm gì em đêm qua không, em rất lo lắng là không biết bạn đó có hành vi nào khiến em bị lây nhiễm không, đêm qua em không có uống bia hay làm gì mệt, chỉ là coi đá banh xong ngủ quên tới sáng
e và bạn này không phải là người đồng tính, bạn này là người quen rất nhiều bạn gái.
sáng ngủ dậy em thấy người em lành lặn không trày trụa gì nhưng không biết em có bị xâm lấn tình dục vào hậu môn của em từ bạn kia không, vì nhìn ốm giống như hiv em sợ bạn đó trả thù đời
em có nguy cơ không ạ và có cần uống thuốc phơi nhiễm không ạ

Trừ khi người bạn bằng cao su hoặc bị đứt hết giây thần kinh cảm giác thì lúc ngủ mới không biết có bị quan hệ tình dục đường hậu môn hay không.

Vinhanh
02-07-2018, 10:59
Dạ em biết là em hơi quá lo, nhưng bản tính em cơ bản xưa giờ là rất cẩn thận , nên đôi khi em lo lắng từng vấn đề
mong mấy anh cho em biết trường hợp của em có cần uống thuốc phơi nhiễm không ạ

Charles
02-07-2018, 11:02
Dạ em biết là em hơi quá lo, nhưng bản tính em cơ bản xưa giờ là rất cẩn thận , nên đôi khi em lo lắng từng vấn đề
mong mấy anh cho em biết trường hợp của em có cần uống thuốc phơi nhiễm không ạ

Uống hay không tùy ở bạn. Bạn muốn tư vấn thì phải biết tình huống của mình thì chúng tôi mới giúp bạn được. Còn kiểu suy diễn hoang tưởng thì tự bạn quyết định.

Vinhanh
02-07-2018, 11:04
Em không rõ cảm giác quan hệ ở hậu môn , nếu lần đầu quan hệ qua hậu môn thì sẽ rất đau, nên đang ngủ nếu như có ai đó muốn thực biện hành vi đó thì mình sẽ biết ngay đúng không a

Charles
02-07-2018, 11:11
Em không rõ cảm giác quan hệ ở hậu môn , nếu lần đầu quan hệ qua hậu môn thì sẽ rất đau, nên đang ngủ nếu như có ai đó muốn thực biện hành vi đó thì mình sẽ biết ngay đúng không a

Trừ khi người bạn bằng cao su hoặc bị đứt hết giây thần kinh cảm giác thì lúc ngủ mới không biết có bị quan hệ tình dục đường hậu môn hay không.

Vinhanh
02-07-2018, 11:21
Da vậy chắc em lo xa quá rồi
Em cám ơn anh ạ

Tuanmecsedec
02-07-2018, 13:50
em ở chung với người bạn thân , bạn này rất ốm nhìn giống như hiv vậy, bạn này ăn rất ít và bị nghiện rượu bia nặng hơn 10 năm nay,
đợt này qua ở chung coi đá banh nhiều đêm em thấy bạn này không ngủ đủ mà cứ khuya là thức dậy 1-2 lần để uống bia với hút thuốc, những ngày trước em thức trễ và thấy bạn cứ đang ngủ là dậy uống bia hut thuốc rồi ngủ tiếp, nhưng tối hôm qua em ngủ quên đến sáng
em không biết là trong quá trình em ngủ bạn đó có làm gì em đêm qua không, em rất lo lắng là không biết bạn đó có hành vi nào khiến em bị lây nhiễm không, đêm qua em không có uống bia hay làm gì mệt, chỉ là coi đá banh xong ngủ quên tới sáng
e và bạn này không phải là người đồng tính, bạn này là người quen rất nhiều bạn gái.
sáng ngủ dậy em thấy người em lành lặn không trày trụa gì nhưng không biết em có bị xâm lấn tình dục vào hậu môn của em từ bạn kia không, vì nhìn ốm giống như hiv em sợ bạn đó trả thù đời
em có nguy cơ không ạ và có cần uống thuốc phơi nhiễm không ạ


Dạ em biết là em hơi quá lo, nhưng bản tính em cơ bản xưa giờ là rất cẩn thận , nên đôi khi em lo lắng từng vấn đề
mong mấy anh cho em biết trường hợp của em có cần uống thuốc phơi nhiễm không ạ


Em không rõ cảm giác quan hệ ở hậu môn , nếu lần đầu quan hệ qua hậu môn thì sẽ rất đau, nên đang ngủ nếu như có ai đó muốn thực biện hành vi đó thì mình sẽ biết ngay đúng không a


Bạn lo lắng suy diễn thôi,vì muốn quan hệ hậu môn thì phải cần hợp tác với bạn tình mà còn khó cho vào.

Huống chi bạn nói ngủ sau không biết gì làm sao cho vào được.Với lại khi cho dương vật vào hậu môn mà quan hệ dù có mê ngủ cỡ nào thì 100% phải biết.Trừ khi nào bạn là cái xác không hồn.



Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.