PDA

View Full Version : Strees, cảm giác tội lỗi kinh khủng



nguyenphat134
02-07-2018, 20:53
Em quan hệ với bạn gái không dùng bcs, vì là lần đầu của cô ấy, cũng nghĩ rằng mình bị viêm niệu đạo thôi, từ hôm đó lúc nào e cũng căng thẳng xem ny bị gì không, bạn gái e thì sức khỏe cũng không được tốt lm, sau lần đó e đều dùng bao, e có os cho ny, thì e bị khô họng đến giờ, rồi đau vùng thượng vị nữa, dạo gần đây cô ấy hay bị đau lặt vặt,sốt rồi ngứa, đau mỏi vai gáy, người nổi mụn đỏ nữa, e nghĩ rằng chắc mình bị lậu hay chlamydia lây cho cô ấy, rồi e os nên giờ bị lậu họng thực quản luôn rồi, cứ mỗi lần ny ns bị này bị kia là tim em như ngừng đập. Sắp tới e vô sg khám lại. Chắc có kết qả rồi về nói với ny để đi chữa thôi. Thấy strees kinh khủng quá

Charles
02-07-2018, 21:47
Em quan hệ với bạn gái không dùng bcs, vì là lần đầu của cô ấy, cũng nghĩ rằng mình bị viêm niệu đạo thôi, từ hôm đó lúc nào e cũng căng thẳng xem ny bị gì không, bạn gái e thì sức khỏe cũng không được tốt lm, sau lần đó e đều dùng bao, e có os cho ny, thì e bị khô họng đến giờ, rồi đau vùng thượng vị nữa, dạo gần đây cô ấy hay bị đau lặt vặt,sốt rồi ngứa, đau mỏi vai gáy, người nổi mụn đỏ nữa, e nghĩ rằng chắc mình bị lậu hay chlamydia lây cho cô ấy, rồi e os nên giờ bị lậu họng thực quản luôn rồi, cứ mỗi lần ny ns bị này bị kia là tim em như ngừng đập. Sắp tới e vô sg khám lại. Chắc có kết qả rồi về nói với ny để đi chữa thôi. Thấy strees kinh khủng quá

http://diendanhiv.vn/threads/60728-Hoi-ve-benh-lau