View Full Version : Mỗi nhà mỗi cảnh....
Tháng 7: thất nghiệp, bệnh, không tiền, lo về ngày mai.
Còn bạn ?
Nhưng dù sao chúng ta cũng đều phải cố gắng...
Tháng 7: thất nghiệp, bệnh, không tiền, lo về ngày mai.
Còn bạn ?
Nhưng dù sao chúng ta cũng đều phải cố gắng...
Mạnh mẽ lên bạn <3
Lại bắt đầu với công việc khác thôi bạn . Những người bị H nhiều khi đơn độc bởi chính mình mới đáng sợ . Cố gắng lên
VoviMhan
05-07-2018, 06:43
Bệnh, có việc, có tuổi và sợ bị đuổi việc. Nghĩ đến ngày mai chỉ thấy buồn nao lòng nhưng dù sao cũng phải sống vì nhiều nguyên nhân và còn những ước mơ chưa làm xong.
touch_me_duy
06-07-2018, 05:21
Cố lên bạn nhé ! " Thua keo này ta bày keo khác " , bạn đừng nản lòng . Mình còn trẻ , cố gắng lo cho bản thân mình kinh tế vững chắc , sau này lớn tuổi, sức khỏe không còn đủ nữa thì còn có kinh tế để dự phòng cho bản thân .