PDA

View Full Version : QH có dùng bao cao su, nhưng sợ bao bị rách mà không biết.



lolang12
05-12-2013, 09:01
Chào các anh chị, các bạn trên diễn đàn.
Hôm 15/10 tôi có quan hệ với GMD, có một điều chắc chắn là tôi có dùng bao cao su. Vì cô gái đó yêu cầu đi rửa ráy DV trước khi OS, sau đó cô ấy đeo BCS vào và quan hệ. Khoảng 1 phút thì tôi xuất ra, tôi thì có "Cảm giác" là không bị rách. Nhưng đọc nhiều bài trên diễn đàn thấy có nhiều trường hợp bị rách BCS quá nên sợ. Tôi nhỡ kỹ mãi vẫn không thể khẳng định có rách hay không vì không cầm lên kiểm tra. Hic, tôi lo quá, triệu chứng thì lần lượt 2 tháng nay thấy hiện lên hết rồi, sốt 42 độ (1 ngày) viêm họng, sờ vào dưới hàm thấy có hạch, đau họng, sau đó 1 tháng thì đau cơ, đau khớp. Lo quá ạ.

Tuanmecsedec
05-12-2013, 09:06
Chào các anh chị, các bạn trên diễn đàn.
Hôm 15/10 tôi có quan hệ với GMD, có một điều chắc chắn là tôi có dùng bao cao su. Vì cô gái đó yêu cầu đi rửa ráy DV trước khi OS, sau đó cô ấy đeo BCS vào và quan hệ. Khoảng 1 phút thì tôi xuất ra, tôi thì có "Cảm giác" là không bị rách. Nhưng đọc nhiều bài trên diễn đàn thấy có nhiều trường hợp bị rách BCS quá nên sợ. Tôi nhỡ kỹ mãi vẫn không thể khẳng định có rách hay không vì không cầm lên kiểm tra. Hic, tôi lo quá, triệu chứng thì lần lượt 2 tháng nay thấy hiện lên hết rồi, sốt 42 độ (1 ngày) viêm họng, sờ vào dưới hàm thấy có hạch, đau họng, sau đó 1 tháng thì đau cơ, đau khớp. Lo quá ạ.


Những gì bạn kể không cần quá lo lắng.Bạn quan hệ tình dục có sử dụng bao cao su là tình dục an toàn.Bạn tìm hiểu thêm chính box này.

lolang12
05-12-2013, 09:09
Hic, nhưng anh Tuấn ơi. Em xem hết hơn 20 trang ở Box này rồi ạ. Cái chính ở chỗ em chỉ "cảm giác" không bị rách thôi ạ, chứ không kiểm tra lại ạ. Giá như biết các anh chị sớm hơn thì đâu đến nỗi. Bây giờ thì công việc nhiều, tư tưởng trên mây. Hix, thật sự là lo lắng lắm anh ạ.

Tuanmecsedec
05-12-2013, 09:12
Hic, nhưng anh Tuấn ơi. Em xem hết hơn 20 trang ở Box này rồi ạ. Cái chính ở chỗ em chỉ "cảm giác" không bị rách thôi ạ, chứ không kiểm tra lại ạ. Giá như biết các anh chị sớm hơn thì đâu đến nỗi. Bây giờ thì công việc nhiều, tư tưởng trên mây. Hix, thật sự là lo lắng lắm anh ạ.

Như bạn đã nói có cám giác bao cao su không bị rách.Bạn yên tâm khi quan hệ nếu bao cao su có sự cố như rách,tuột thì trong lúc quan hệ bạn và cô ấy sẽ có cảm nhận được liền và mắt thường sẽ nhìn thấy khi tháo bao.Vì vậy,bạn không cần lo lắng.

lolang12
05-12-2013, 09:16
Vô cùng cảm ơn anh Tuấn và anh chị em. Tin tưởng ở anh ạ (hic, sao mà chả loại bỏ được nỗi lo trong đầu, vợ em sáng nay lại bị nghẹt mũi với cả rát họng,.....)

lolang12
05-12-2013, 09:18
Em đã tìm và đọc gần như tất cả các bài của anh Tuấn tại các diễn đàn rồi. phục anh. Em cũng không biết nói gì, lẽ ra em phải kiểm tra bao chứ, lúc xong cô gái MD lại tháo bao cho mình nên cũng không để ý. chán kinh khủng.

songchungvoi_HIV
05-12-2013, 09:22
Chào các anh chị, các bạn trên diễn đàn.
Hôm 15/10 tôi có quan hệ với GMD, có một điều chắc chắn là tôi có dùng bao cao su. Vì cô gái đó yêu cầu đi rửa ráy DV trước khi OS, sau đó cô ấy đeo BCS vào và quan hệ. Khoảng 1 phút thì tôi xuất ra, tôi thì có "Cảm giác" là không bị rách. Nhưng đọc nhiều bài trên diễn đàn thấy có nhiều trường hợp bị rách BCS quá nên sợ. Tôi nhỡ kỹ mãi vẫn không thể khẳng định có rách hay không vì không cầm lên kiểm tra. Hic, tôi lo quá, triệu chứng thì lần lượt 2 tháng nay thấy hiện lên hết rồi, sốt 42 độ (1 ngày) viêm họng, sờ vào dưới hàm thấy có hạch, đau họng, sau đó 1 tháng thì đau cơ, đau khớp. Lo quá ạ.
BCS rách là bạn biết ngay và nhìn bằng mắt bạn đã thấy rùi, Bạn cứ hình dung, cái áo rách tại chỗ rách thì mát, BCS cũng thế, nếu rách thì cậu nhỏ lòi ra và cảm giác mát mẻ, Chuyện sốt có nhiều nguyên nhân, đừng có dổ thừa cho con HIV, bạn cần kiểm chứng xem cơ thể mình do nguyên nhân gì mà bị sốt, nếu cần thì đi khám bác sĩ

Tuanmecsedec
05-12-2013, 09:22
Vô cùng cảm ơn anh Tuấn và anh chị em. Tin tưởng ở anh ạ (hic, sao mà chả loại bỏ được nỗi lo trong đầu, vợ em sáng nay lại bị nghẹt mũi với cả rát họng,.....)

Sỗ mũi ghẹt là chuyện bình thường có gì đâu mà xoắn lên.

lolang12
07-12-2013, 08:04
Vẫn biết được anh Tuấn tư vấn là khá an tâm rồi, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy lo âu. Đầu thì choáng váng cả ngày, không tập trung làm việc được, lưng và cơ khớp cứ đau mãi chưa khỏi. Anh Tuấn ơi, các triệu chứng trên mạng nói đó thường xảy ra một lúc hay thi thoảng xuất hiện ? hay xuất hiện liên tiếp nhau, cách khoảng nhau ạ ?

Tuanmecsedec
07-12-2013, 08:18
Vẫn biết được anh Tuấn tư vấn là khá an tâm rồi, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy lo âu. Đầu thì choáng váng cả ngày, không tập trung làm việc được, lưng và cơ khớp cứ đau mãi chưa khỏi. Anh Tuấn ơi, các triệu chứng trên mạng nói đó thường xảy ra một lúc hay thi thoảng xuất hiện ? hay xuất hiện liên tiếp nhau, cách khoảng nhau ạ ?

Không có biểu hiện,hay triệu chứng nào là đặc thù riêng cho biết là nhiễm HIV.Do suy nghĩ nhiều bị Stress sẽ gây ra tất cả các bệnh.

Nguyen Ha
07-12-2013, 08:43
Vẫn biết được anh Tuấn tư vấn là khá an tâm rồi, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy lo âu. Đầu thì choáng váng cả ngày, không tập trung làm việc được, lưng và cơ khớp cứ đau mãi chưa khỏi. Anh Tuấn ơi, các triệu chứng trên mạng nói đó thường xảy ra một lúc hay thi thoảng xuất hiện ? hay xuất hiện liên tiếp nhau, cách khoảng nhau ạ ?

Hai anh tư vấn cho bạn chi tiết thế rồi mà vẫn lo âu sao? Yên tâm đi đừng để stress hạ gục

songchungvoi_HIV
07-12-2013, 09:15
Vẫn biết được anh Tuấn tư vấn là khá an tâm rồi, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy lo âu. Đầu thì choáng váng cả ngày, không tập trung làm việc được, lưng và cơ khớp cứ đau mãi chưa khỏi. Anh Tuấn ơi, các triệu chứng trên mạng nói đó thường xảy ra một lúc hay thi thoảng xuất hiện ? hay xuất hiện liên tiếp nhau, cách khoảng nhau ạ ?
Cái bạn đang gặp nó nằm trong đường link này, bạn bấm vào đây xem nhé: Stress là gì ????? Hậu quả của Stress gây ra. (http://diendanhiv.vn/threads/2740-Stress-la-gi-Hau-qua-cua-Stress-gay-ra)

lolang12
07-12-2013, 09:26
Vâng, lâu lâu mới thấy chị Hà quay lại diễn đàn, mấy hôm nay không thấy trả lời các câu hỏi. Đã đọc kỹ lắm các triệu chứng Strees rồi ạ, theo anh chị em có nên đợi 3 tháng đi xét nghiệm không ạ ? em lo lắm, lỡ may lây cho vợ thì nguy, còn 3 đứa con nữa, hicc
Em vẫn muốn hỏi em các triệu chứng xảy ra cùng lúc hay hay xuất hiện liên tiếp nhau, cách khoảng nhau ạ ?

songchungvoi_HIV
07-12-2013, 09:31
Vâng, lâu lâu mới thấy chị Hà quay lại diễn đàn, mấy hôm nay không thấy trả lời các câu hỏi. Đã đọc kỹ lắm các triệu chứng Strees rồi ạ, theo anh chị em có nên đợi 3 tháng đi xét nghiệm không ạ ? em lo lắm, lỡ may lây cho vợ thì nguy, còn 3 đứa con nữa, hicc
Em vẫn muốn hỏi em các triệu chứng xảy ra cùng lúc hay hay xuất hiện liên tiếp nhau, cách khoảng nhau ạ ?.
Ngay từ đầu BQT đã đọc câu hỏi của bạn và phân tích cho trường hợp của bạn là không có nguy cơ, tùy bạn, nếu bạn lo lắng có thể xả stress = XN không ai cấm cả, Nhưng có điều songchung buồn cho câu nói: em lo lắm, lỡ may lây cho vợ thì nguy, còn 3 đứa con nữa, hicc. Songchung mà thấy những câu hỏi như bạn songchung bom Hirosima cho banh lun

lolang12
08-12-2013, 08:34
Vâng ạ, em chừa đến già rồi ạ. hic. Em có 3 đứa còn rồi thật mà. chân thành cảm ơn các anh chị.

Tuanmecsedec
08-12-2013, 08:48
Vâng ạ, em chừa đến già rồi ạ. hic. Em có 3 đứa còn rồi thật mà. chân thành cảm ơn các anh chị.

Bạn vì bản thân,vì gia đình.Nên chung thủy 1 vợ 1 chồng.

HIV/AIDS..
08-12-2013, 19:50
Bạn không có nguy cơ hiv. Triệu chứng kia là viêm hong và cảm sốt. Bệnh này lấy nên vợ ban cũng đau hong. Ban yên tâm nhe

lolang12
12-12-2013, 16:54
Khỉ thật, anh Tuấn và anh chị em ạ. Hôm nay em ra quán mua BCS về để thử xem cảm giác "rách" nó như thế nào mà xé mãi nó chả rách cho ạ. Em thì em không say, nhưng vì không có cảm giác gì khác nên em không kiểm tra lại BCS, lên diễn đàn mình đọc thấy có quá nhiều trường hợp rách bao mà lo lắng quá ạ.
Em cố nhớ mà vẫn không thể nhớ được lúc đó có cảm giác rách như các anh chị tư vấn không mà chả nhớ được, vì thấy nó cũng cứ bình thường như mọi khi QH với vợ nếu có đeo BCS (để kế hoạch) chứ chả thấy gì khác lạ đặc biệt cả ạ.
Cứ tưởng BCS rách thì khó mà sao thấy nhiều người bị rách thế ?!!?

Tuanmecsedec
12-12-2013, 17:00
Khỉ thật, anh Tuấn và anh chị em ạ. Hôm nay em ra quán mua BCS về để thử xem cảm giác "rách" nó như thế nào mà xé mãi nó chả rách cho ạ. Em thì em không say, nhưng vì không có cảm giác gì khác nên em không kiểm tra lại BCS, lên diễn đàn mình đọc thấy có quá nhiều trường hợp rách bao mà lo lắng quá ạ.
Em cố nhớ mà vẫn không thể nhớ được lúc đó có cảm giác rách như các anh chị tư vấn không mà chả nhớ được, vì thấy nó cũng cứ bình thường như mọi khi QH với vợ nếu có đeo BCS (để kế hoạch) chứ chả thấy gì khác lạ đặc biệt cả ạ.
Cứ tưởng BCS rách thì khó mà sao thấy nhiều người bị rách thế ?!!?

Đôi lúc mang bao cao su không đúng cách dễ dẫn đến bị rách bao.Bạn xem cách mang bao cao su đúng cách ở đây :

Hướng dẫn sử dụng bao cao su đúng cách (http://www.diendanhiv.vn/threads/20-Huong-dan-su-dung-bao-cao-su-dung-cach)

songchungvoi_HIV
12-12-2013, 17:01
Khỉ thật, anh Tuấn và anh chị em ạ. Hôm nay em ra quán mua BCS về để thử xem cảm giác "rách" nó như thế nào mà xé mãi nó chả rách cho ạ. Em thì em không say, nhưng vì không có cảm giác gì khác nên em không kiểm tra lại BCS, lên diễn đàn mình đọc thấy có quá nhiều trường hợp rách bao mà lo lắng quá ạ.
Em cố nhớ mà vẫn không thể nhớ được lúc đó có cảm giác rách như các anh chị tư vấn không mà chả nhớ được, vì thấy nó cũng cứ bình thường như mọi khi QH với vợ nếu có đeo BCS (để kế hoạch) chứ chả thấy gì khác lạ đặc biệt cả ạ.
Cứ tưởng BCS rách thì khó mà sao thấy nhiều người bị rách thế ?!!?
Bạn viết bài đặc câu hỏi thì viết cho đàng hoàn lịch sự, Tôi thấy bạn mất lịch sự và thiếu tôn trọng khi nhờ người khác tư vấn

HIV/AIDS..
12-12-2013, 19:03
Trường hợp này thật sự ko cần xét nghiệm vì chẳng có nguy cơ . nhưng xem qua thấy dù được tư vấn như thế mà bạn vẫn xoắn , thôi thì cứ chờ đủ ngày mang tiền lên nộp cho bệnh viện xét nghiệm mang kết quả âm tính về để giết chết con stress đi em.

lolang12
12-12-2013, 20:16
Vâng ạ, nếu có điều gì mong anh chị thông cảm. Em sẽ rút kinh nghiệm để dùng từ nghiêm túc hơn ạ. Xin đừng hiểu nhầm, thật sự những tư vấn của các anh chị làm em yên lòng hơn nhiều, có lẽ do em quá cầu toàn.