View Full Version : Quan hệ đồng giới
Bachtung
26-07-2018, 20:54
Em đã quan hệ đồng giới với anh kia khoảng 10 giây không dùng bao và em là người nhận thì nguy cơ có không anh
Tuanmecsedec
27-07-2018, 06:55
Em đã quan hệ đồng giới với anh kia khoảng 10 giây không dùng bao và em là người nhận thì nguy cơ có không anh
Bạn tạo chi nhiều nick,rồi mở nhiều chủ đề chỉ hỏi có một vấn đề.Bạn nên quay về nick này và chủ đề này đọc lại.
Chủ đề: Quan hệ hậu môn (http://hiv.net.vn/threads/61238-Quan-he-hau-mon)
Bachtung
27-07-2018, 06:59
Em nhớ ra lúc đó em cố khép 2 cái mông lại trong khoảng thời gian 15 giây như vậy có sao không
Truong Xuan
27-07-2018, 07:05
Em đã quan hệ đồng giới với anh kia khoảng 10 giây không dùng bao và em là người nhận thì nguy cơ có không anh
Bạn đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ ngồi tạo nick để bịa ra nguy cơ. Nếu không có việc gì làm thì tự tìm đọc các chủ đề có sẵn trên diễn đàn kìa.
Tuanmecsedec
27-07-2018, 07:05
Em nhớ ra lúc đó em cố khép 2 cái mông lại trong khoảng thời gian 15 giây như vậy có sao không
Bạn nên quay về chủ đề này đọc lại.
Chủ đề: Quan hệ hậu môn (http://hiv.net.vn/threads/61238-Quan-he-hau-mon)
Truong Xuan
27-07-2018, 07:06
Em nhớ ra lúc đó em cố khép 2 cái mông lại trong khoảng thời gian 15 giây như vậy có sao không
Bạn đọc lại chủ đề dưới đây, nếu muốn thắc mắc quay lại nick cũ post bài.
Chủ đề: Quan hệ hậu môn (http://hiv.net.vn/threads/61238-Quan-he-hau-mon)
Bachtung
27-07-2018, 07:09
Em quên mk nick đấy nên em mới qua nick này,trường hơph vậy có sao không anh em đang rất bối rối vì em chỉ mới uống xong nguy cơ cũ được 3ngày thôi
Tuanmecsedec
27-07-2018, 07:13
Em quên mk nick đấy nên em mới qua nick này,trường hơph vậy có sao không anh em đang rất bối rối vì em chỉ mới uống xong nguy cơ cũ được 3ngày thôi
Nếu quên thì vào đó đọc lại những gì đã được tư vấn.
Truong Xuan
27-07-2018, 07:14
Em quên mk nick đấy nên em mới qua nick này,trường hơph vậy có sao không anh em đang rất bối rối vì em chỉ mới uống xong nguy cơ cũ được 3ngày thôi
Quên mật khẩu thì vào đọc lại chủ đề này:
Chủ đề: Quan hệ hậu môn (http://hiv.net.vn/threads/61238-Quan-he-hau-mon)
Bachtung
27-07-2018, 08:05
Lần này em nói thật trường hợp em luôn , hqua lúc khoảng 4h30 đến 5h sáng lúc đó em có rửa mông sau đó lên lầu thấy hơi ướt nên cởi ra xem thử lúc mặc quần xong em lại bắt đầu nghĩ về cảnh có ai đó vào nhà mình rồi làm vậy với mình không thực sự lúc đó 4h sáng em có nghe tiếng đá phải cái ghế rất rõ nên em cứ suy nghĩ đến là lúc mình cởi quần ra thì có ai đằng sau thọt vào hậu môn mình không . Lúc đầu em không dám nói sợ anh chị cười em
Tuanmecsedec
27-07-2018, 08:07
Lần này em nói thật trường hợp em luôn , hqua lúc khoảng 4h30 đến 5h sáng lúc đó em có rửa mông sau đó lên lầu thấy hơi ướt nên cởi ra xem thử lúc mặc quần xong em lại bắt đầu nghĩ về cảnh có ai đó vào nhà mình rồi làm vậy với mình không thực sự lúc đó 4h sáng em có nghe tiếng đá phải cái ghế rất rõ nên em cứ suy nghĩ đến là lúc mình cởi quần ra thì có ai đằng sau thọt vào hậu môn mình không . Lúc đầu em không dám nói sợ anh chị cười em
Thấy bạn suy diễn tào lao mía lao quá.
Truong Xuan
27-07-2018, 08:15
Lần này em nói thật trường hợp em luôn , hqua lúc khoảng 4h30 đến 5h sáng lúc đó em có rửa mông sau đó lên lầu thấy hơi ướt nên cởi ra xem thử lúc mặc quần xong em lại bắt đầu nghĩ về cảnh có ai đó vào nhà mình rồi làm vậy với mình không thực sự lúc đó 4h sáng em có nghe tiếng đá phải cái ghế rất rõ nên em cứ suy nghĩ đến là lúc mình cởi quần ra thì có ai đằng sau thọt vào hậu môn mình không . Lúc đầu em không dám nói sợ anh chị cười em
Bạn đang bị chứng hoang tưởng nặng rồi.
Bachtung
27-07-2018, 08:21
Thật sự khoảng 4h sáng em có nghe tiếng ghế bị ai đó đạp hay đá lúc sáng em có hỏi gđ lúc đó chỉ có ba em 5h sáng là có đi vệ sinh chứ không nói có đá hay đạp trúng ghế lúc đó cả gđ có nghe em nói mà em không thấy có ai nói lúc đó trong gđ có người đạp hay đá ghế , lúc tối em có hỏi lại lần nữa taị em sợ quá thì lúc nhỏ em của em có nói là nó đá trúng ghế em nghĩ nó nói vậy cho em đỡ lo tại vì 1 tháng nay em bị strees nặng nề về chuyện này . Trong đầu em cứ nghĩ tình huống xấu nhất xaỷ ra với mình
Truong Xuan
27-07-2018, 08:33
Thật sự khoảng 4h sáng em có nghe tiếng ghế bị ai đó đạp hay đá lúc sáng em có hỏi gđ lúc đó chỉ có ba em 5h sáng là có đi vệ sinh chứ không nói có đá hay đạp trúng ghế lúc đó cả gđ có nghe em nói mà em không thấy có ai nói lúc đó trong gđ có người đạp hay đá ghế , lúc tối em có hỏi lại lần nữa taị em sợ quá thì lúc nhỏ em của em có nói là nó đá trúng ghế em nghĩ nó nói vậy cho em đỡ lo tại vì 1 tháng nay em bị strees nặng nề về chuyện này . Trong đầu em cứ nghĩ tình huống xấu nhất xaỷ ra với mình
Bạn đi khám chuyên khoa thần kinh đi.
Bachtung
27-07-2018, 09:09
Em là con trai nên sợ lúc đó gặp phải người biến thái đồng tính thì sao , anh Tuấn và các chị có nói là hậu môn rất dễ bị lây nhiễm dù thời gian tiếp xúc ngắn em chỉ sợ lúc khoảng 4h30 đến 5h sáng lúc em đang cởi quần xem lúc đó em không mặc quần lót nên sợ tên biến thái nào trong nhà chọt vào hậu môn em
Tuanmecsedec
27-07-2018, 09:15
Em là con trai nên sợ lúc đó gặp phải người biến thái đồng tính thì sao , anh Tuấn và các chị có nói là hậu môn rất dễ bị lây nhiễm dù thời gian tiếp xúc ngắn em chỉ sợ lúc khoảng 4h30 đến 5h sáng lúc em đang cởi quần xem lúc đó em không mặc quần lót nên sợ tên biến thái nào trong nhà chọt vào hậu môn em
Bạn có bị gì không? bạn thay đồ mà người ta thọt dương vật vào hậu môn không biết hay sao?.
Bachtung
27-07-2018, 09:57
Lúc đó em có khép 1 tí ở 2 bên mông để cởi quần nên không có để ý lúc mặc quần vào em mới suy nghĩ tới cảnh tượng ngta chọt vao hậu mon em
Truong Xuan
27-07-2018, 10:04
Lúc đó em có khép 1 tí ở 2 bên mông để cởi quần nên không có để ý lúc mặc quần vào em mới suy nghĩ tới cảnh tượng ngta chọt vao hậu mon em
Bạn chỉ hoang tưởng. Giờ bạn đi khám thần kinh hoặc khi nào bạn có hành vi quan hệ hậu môn thì vào post bài hỏi tiếp.
Chủ đề này chỉ suy diễn hoang tưởng nên BQT không cần thiết tư vấn nữa.