PDA

View Full Version : Khiêng sắt ạ



leona
09-08-2018, 11:14
*Hôm qua em có khiêng sắt mà chân em mới cạy ghẻ còn ra máu
*Anh thợ khiêng với em thì tay có vết bầm do dập sắt vài hôm trước. Em hỏi anh thì ảnh nói bị lâu rồi
*Ảnh không hề đụng tay vô chân của em
Em cũng không thấy ảnh bị trầy xướt gì hay máu me gì cả
*em nhìn từ hôm qua cũng không thấy máu me gì chỉ thấy bầm một cục màu đen thôi em có rờ rờ cũng không có vết trầy xướt hay vết cứa của vật nhọn
* nếu ai bị xây xát chảy máu thì người đứng gần sẽ biết ngay đúng k a

leona
09-08-2018, 11:19
Em nhìn thì hôm qua ảnh k có máu me gì và ảnh không rờ vô mắt cá chân của em. Và em có rờ vô vết bầm của ảnh thì không thấy ảnh đau gì hay có vết sướt do đứt, cứa, trầy do sắt thép gây ra.

leona
09-08-2018, 11:20
Không biết có giọt máu nào rơi từ trong vết bầm đó bay xuống chân em không ạ

leona
09-08-2018, 11:22
Theo em hiểu thì máu phải nhiều, te tua, và sâu rộng thì máu nó mới rơi, mới chảy lem ra nền ra đất được. Mà nếu bị như z thì làm gì khiêng sắt nổi. Sau đó ảnh còn làm với em đến tận 6h đêm.

leona
09-08-2018, 11:28
Hồi nãy em có rờ vết bầm đó rất kĩ. Nó trơn và láng bóng. Không hề có vết đường thẳng do tác động của sắt thép cứa vào ạ. Nó dính liền vào móng chứ không có đứt giữa do sắt cứa

leona
09-08-2018, 11:36
Hồi hôm qua khiêng với em là lúc 2h. Xong ảnh làm đến tận 6h mà em đâu thấy tay ảnh chảy máu hay gì đâu.

leona
09-08-2018, 13:53
Em khiêng từ lúc 2h đến 2h10. Mà lúc 3h kém 10 em mới phát hiện cục ghẻ chân em chảy máu do em cạy. Chắc em cạy với gãi gãi lúc cỡ 2h30 3h kém á anh nhỉ. Làm gì có cục ghẻ nào cả tiếng còn chảy máu.

Truong Xuan
09-08-2018, 14:17
*Hôm qua em có khiêng sắt mà chân em mới cạy ghẻ còn ra máu
*Anh thợ khiêng với em thì tay có vết bầm do dập sắt vài hôm trước. Em hỏi anh thì ảnh nói bị lâu rồi
*Ảnh không hề đụng tay vô chân của em
Em cũng không thấy ảnh bị trầy xướt gì hay máu me gì cả
*em nhìn từ hôm qua cũng không thấy máu me gì chỉ thấy bầm một cục màu đen thôi em có rờ rờ cũng không có vết trầy xướt hay vết cứa của vật nhọn
* nếu ai bị xây xát chảy máu thì người đứng gần sẽ biết ngay đúng k a


Em nhìn thì hôm qua ảnh k có máu me gì và ảnh không rờ vô mắt cá chân của em. Và em có rờ vô vết bầm của ảnh thì không thấy ảnh đau gì hay có vết sướt do đứt, cứa, trầy do sắt thép gây ra.


Không biết có giọt máu nào rơi từ trong vết bầm đó bay xuống chân em không ạ


Theo em hiểu thì máu phải nhiều, te tua, và sâu rộng thì máu nó mới rơi, mới chảy lem ra nền ra đất được. Mà nếu bị như z thì làm gì khiêng sắt nổi. Sau đó ảnh còn làm với em đến tận 6h đêm.


Hồi nãy em có rờ vết bầm đó rất kĩ. Nó trơn và láng bóng. Không hề có vết đường thẳng do tác động của sắt thép cứa vào ạ. Nó dính liền vào móng chứ không có đứt giữa do sắt cứa


Hồi hôm qua khiêng với em là lúc 2h. Xong ảnh làm đến tận 6h mà em đâu thấy tay ảnh chảy máu hay gì đâu.


Em khiêng từ lúc 2h đến 2h10. Mà lúc 3h kém 10 em mới phát hiện cục ghẻ chân em chảy máu do em cạy. Chắc em cạy với gãi gãi lúc cỡ 2h30 3h kém á anh nhỉ. Làm gì có cục ghẻ nào cả tiếng còn chảy máu.

Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.

leona
09-08-2018, 14:18
Mà tay anh đó em đâu thấy xây xát hay bị cứa đâu. Huống hồ ảnh còn không thọc vô chân của em. Em thấy người ảnh hoàn toàn ổn do em nhìn chằm chằm vô người ảnh không thấy máu và ảnh cũng làm việc , bấm dt cảm ứng bình thường. Nếu một người bị đứt tay hay chảy máu thì nhìn đã biết ngay rồi

leona
09-08-2018, 14:21
Hồi nảy em có thử dùng dao lam cứa vô tay thì chỉ 10p sau là nó khô rang. Nhưng máu không chảy lan ra được do vết thương nhỏ. Em nghĩ vết thương phải to đến nổi dùng gạt y tế hay bông băng bịt và cột thì máu nó mới chảy giọt dc. Hôm nay em rờ tay ảnh đâu có thấy vết cứa nào to như vậy. Chỉ bị dập tay do 3 ngày trước

leona
09-08-2018, 14:22
Nếu tay có vết thương chảy giọt thì đã lo băng rồi. Sức đâu mà khiêng một mình làm hùng hục đến 6h đêm.

Truong Xuan
09-08-2018, 14:33
Mà tay anh đó em đâu thấy xây xát hay bị cứa đâu. Huống hồ ảnh còn không thọc vô chân của em. Em thấy người ảnh hoàn toàn ổn do em nhìn chằm chằm vô người ảnh không thấy máu và ảnh cũng làm việc , bấm dt cảm ứng bình thường. Nếu một người bị đứt tay hay chảy máu thì nhìn đã biết ngay rồi

Bạn đã thấy người ta không có chẩy máu gì vậy thì không hiểu bạn lo lắng cái nỗi gì??

leona
09-08-2018, 14:42
Dạ em sợ em nhìn không có kĩ. Hay là có một giọt máu nhỏ nó bay vô trúng. Mà em nhìn hôm qua rồi nè, nhìn vô camera xưởng, rờ cả vết bầm. Mà không phát hiện đc vết cứa, vết đứt hay vết trầy trụa dẫn đến rỉ máu nào cả. Và hôm qua em nhìn thẳng vô tay chân ảnh cũng không thấy rỉ 1 xíu máu nào và ảnh cũng khiêng vác, đo và cắt ầm ầm không thấy đau gì

leona
09-08-2018, 14:46
Dạ hôm qua em nhìn chăm chăm vô ảnh, nhìn từ trên xuống dưới cũng phải 20s hay nửa phút. Mà không thấy có xíu máu nào

Tuanmecsedec
09-08-2018, 14:50
*Hôm qua em có khiêng sắt mà chân em mới cạy ghẻ còn ra máu
*Anh thợ khiêng với em thì tay có vết bầm do dập sắt vài hôm trước. Em hỏi anh thì ảnh nói bị lâu rồi
*Ảnh không hề đụng tay vô chân của em
Em cũng không thấy ảnh bị trầy xướt gì hay máu me gì cả
*em nhìn từ hôm qua cũng không thấy máu me gì chỉ thấy bầm một cục màu đen thôi em có rờ rờ cũng không có vết trầy xướt hay vết cứa của vật nhọn
* nếu ai bị xây xát chảy máu thì người đứng gần sẽ biết ngay đúng k a


Em nhìn thì hôm qua ảnh k có máu me gì và ảnh không rờ vô mắt cá chân của em. Và em có rờ vô vết bầm của ảnh thì không thấy ảnh đau gì hay có vết sướt do đứt, cứa, trầy do sắt thép gây ra.


Không biết có giọt máu nào rơi từ trong vết bầm đó bay xuống chân em không ạ


Theo em hiểu thì máu phải nhiều, te tua, và sâu rộng thì máu nó mới rơi, mới chảy lem ra nền ra đất được. Mà nếu bị như z thì làm gì khiêng sắt nổi. Sau đó ảnh còn làm với em đến tận 6h đêm.


Hồi nãy em có rờ vết bầm đó rất kĩ. Nó trơn và láng bóng. Không hề có vết đường thẳng do tác động của sắt thép cứa vào ạ. Nó dính liền vào móng chứ không có đứt giữa do sắt cứa


Hồi hôm qua khiêng với em là lúc 2h. Xong ảnh làm đến tận 6h mà em đâu thấy tay ảnh chảy máu hay gì đâu.


Em khiêng từ lúc 2h đến 2h10. Mà lúc 3h kém 10 em mới phát hiện cục ghẻ chân em chảy máu do em cạy. Chắc em cạy với gãi gãi lúc cỡ 2h30 3h kém á anh nhỉ. Làm gì có cục ghẻ nào cả tiếng còn chảy máu.



Bạn yên tâm,những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.

leona
09-08-2018, 14:52
Dạ hôm qua em nhìn chằm chằm cỡ 1 phút. Không thấy máu
Hôm nay em rờ luôn cũng không thấy ảnh đau và không thấy có vết cắt cứa do sắt thép gây ra.

Tuanmecsedec
09-08-2018, 14:54
Dạ hôm qua em nhìn chằm chằm cỡ 1 phút. Không thấy máu
Hôm nay em rờ luôn cũng không thấy ảnh đau và không thấy có vết cắt cứa do sắt thép gây ra.


Tuanmecsedec khẳng định dù thế nào thì 100% bạn không có nguy cơ.

leona
09-08-2018, 14:55
Muốn có một vết thương máu chảy te tua văng qua ng khác thì phải như bị chém, vết phải to đến nổi dùng gạc bịt. Mà em thấy ảnh có bị sao đâu. Tay chân đều ổn.

leona
09-08-2018, 14:57
Nãy em bị đứt do dao lam nó cũng chẳng chảy lan được. Chắc vết thương phải sâu đến thịt thì mới chảy giọt vươn vãi ra nền. Mà tay ảnh còn khiêng sắt một mình, cắt sắt, từ 2h đến 6h. Em nghĩ ai bị như z đã lo đi bó thuốc và xin về nhà r

Tuanmecsedec
09-08-2018, 14:58
Muốn có một vết thương máu chảy te tua văng qua ng khác thì phải như bị chém, vết phải to đến nổi dùng gạc bịt. Mà em thấy ảnh có bị sao đâu. Tay chân đều ổn.


Nãy em bị đứt do dao lam nó cũng chẳng chảy lan được. Chắc vết thương phải sâu đến thịt thì mới chảy giọt vươn vãi ra nền. Mà tay ảnh còn khiêng sắt một mình, cắt sắt, từ 2h đến 6h. Em nghĩ ai bị như z đã lo đi bó thuốc và xin về nhà r


Bạn nên đọc lại những gì mà ban quản trị đã tư vấn.

Truong Xuan
09-08-2018, 15:01
Muốn có một vết thương máu chảy te tua văng qua ng khác thì phải như bị chém, vết phải to đến nổi dùng gạc bịt. Mà em thấy ảnh có bị sao đâu. Tay chân đều ổn.

Bạn đúng ra cần phải liệt kê vào danh sách Nhóm thành viên hoang tưởng.

leona
09-08-2018, 19:14
Dạ tóm lại chính xác là từ lúc em cạy ghẻ chân. Em chưa từng gặp, thấy, nghe một ai đó đứt tay, trầy trụa. Hay thấy một giọt máu to nhỏ hay tròn méo nào hết ạ. Chứ đừng nói đến họ chấm máu vô vết ghẻ của em

Truong Xuan
09-08-2018, 21:44
Dạ tóm lại chính xác là từ lúc em cạy ghẻ chân. Em chưa từng gặp, thấy, nghe một ai đó đứt tay, trầy trụa. Hay thấy một giọt máu to nhỏ hay tròn méo nào hết ạ. Chứ đừng nói đến họ chấm máu vô vết ghẻ của em

Thế mà bạn vẫn lo lắng suy diễn thì đúng thần kinh bạn không được bình thường.

Tuanmecsedec
10-08-2018, 06:32
Dạ tóm lại chính xác là từ lúc em cạy ghẻ chân. Em chưa từng gặp, thấy, nghe một ai đó đứt tay, trầy trụa. Hay thấy một giọt máu to nhỏ hay tròn méo nào hết ạ. Chứ đừng nói đến họ chấm máu vô vết ghẻ của em



Bạn yên tâm không có nguy cơ đâu.