PDA

View Full Version : Đi đường tắc, nghi bị kim đâm



giangle
16-08-2018, 08:40
Em chào các anh chị trên diễn đàn. Hôm nay đường tắc quá, em mới theo mọi người đi vào đường tắt kiểu xóm liều. Do đông người quá nên em bị chèn và hẫng nên phải chống chân xuống đỡ cả xe lẫn người. Chỗ em dâm chân là chỗ toàn cây co dại va rác. Em thấy chân nhói đau một cái kiểu cái gì đó đâm. Khu đó toàn thanh niên chơi bời, bụi đời. Có phải em bị kim tiêm đâm không ạ. Giờ em đang hoang mang quá ạ. Mong anh chị chỉ giúp em với ạ.

Truong Xuan
16-08-2018, 09:05
Em chào các anh chị trên diễn đàn. Hôm nay đường tắc quá, em mới theo mọi người đi vào đường tắt kiểu xóm liều. Do đông người quá nên em bị chèn và hẫng nên phải chống chân xuống đỡ cả xe lẫn người. Chỗ em dâm chân là chỗ toàn cây co dại va rác. Em thấy chân nhói đau một cái kiểu cái gì đó đâm. Khu đó toàn thanh niên chơi bời, bụi đời. Có phải em bị kim tiêm đâm không ạ. Giờ em đang hoang mang quá ạ. Mong anh chị chỉ giúp em với ạ.

Chỗ bạn dẫm toàn cây cỏ thì có cây hay gai gì đó thôi, nếu dẫm phải kim tiêm sẽ đau giẫy nảy lên và bạn sẽ biết ngay là kim tiêm chứ không chỉ có nhói một cái đâu bạn.

giangle
16-08-2018, 09:23
Em có đi dép quai hậu, xung quanh chỗ em dẫm lên có ít cây, ít rác linh tinh, lúc đó trời vừa mưa xong nên nhìn nó hỗn độn ạ. Nên em thấy sợ.

Truong Xuan
16-08-2018, 09:27
Em có đi dép quai hậu, xung quanh chỗ em dẫm lên có ít cây, ít rác linh tinh, lúc đó trời vừa mưa xong nên nhìn nó hỗn độn ạ. Nên em thấy sợ.

Nếu đúng là kim tiêm thì kim sẽ vẫn còn găm ở dép. Bạn yên tâm không có kim tiêm đâu.

giangle
16-08-2018, 09:51
Vâng ạ. Sau em khong dám đi vào đó nữa. Bon chen để rồi lo sợ

Tuanmecsedec
16-08-2018, 13:46
Em chào các anh chị trên diễn đàn. Hôm nay đường tắc quá, em mới theo mọi người đi vào đường tắt kiểu xóm liều. Do đông người quá nên em bị chèn và hẫng nên phải chống chân xuống đỡ cả xe lẫn người. Chỗ em dâm chân là chỗ toàn cây co dại va rác. Em thấy chân nhói đau một cái kiểu cái gì đó đâm. Khu đó toàn thanh niên chơi bời, bụi đời. Có phải em bị kim tiêm đâm không ạ. Giờ em đang hoang mang quá ạ. Mong anh chị chỉ giúp em với ạ.


Em có đi dép quai hậu, xung quanh chỗ em dẫm lên có ít cây, ít rác linh tinh, lúc đó trời vừa mưa xong nên nhìn nó hỗn độn ạ. Nên em thấy sợ.


Vâng ạ. Sau em khong dám đi vào đó nữa. Bon chen để rồi lo sợ



Bạn chỉ lo lắng suy diễn là kim tiêm thôi,bạn không có nguy cơ.