PDA

View Full Version : Khiêng tấm tôn bị chảy máu



andylau
16-08-2018, 12:11
Em và 2 anh kia có bưng miếng tôn. Và em bị dập chân tróc da chân. Miếng tôn rộng 1m nên 3 người mỗi người cách nhau cỡ nửa mét đến một 1m.
Em bị dập chân chảy máu và 2 anh kia em có coi kĩ càng tay chân thì không có anh nào trầy da chảy máu hết.
Em coi kĩ lắm cũng phải 10p mà 2 anh này vẫn làm việc bình thường, ngón tay ngón chân bàn tay bàn chân đều lành lặn
Cho em hỏi em có nguy cơ không.

Nguyen Ha
16-08-2018, 12:32
Em và 2 anh kia có bưng miếng tôn. Và em bị dập chân tróc da chân. Miếng tôn rộng 1m nên 3 người mỗi người cách nhau cỡ nửa mét đến một 1m.
Em bị dập chân chảy máu và 2 anh kia em có coi kĩ càng tay chân thì không có anh nào trầy da chảy máu hết.
Em coi kĩ lắm cũng phải 10p mà 2 anh này vẫn làm việc bình thường, ngón tay ngón chân bàn tay bàn chân đều lành lặn
Cho em hỏi em có nguy cơ không.

Người ta đều lành lặn thì lấy gì lây cho bạn.

andylau
16-08-2018, 13:01
Dạ em với ảnh đứng cách xa nhau cỡ 1 met luôn ạ. Vết thương của em được phủ bởi quần và dép gần hết. Em có đứng nhìn cỡ 10p mà thấy tay chân , ngón tay ngón chân lành lặng. Chả thấy ai máu me gì cả.

Nguyen Ha
16-08-2018, 13:06
Dạ em với ảnh đứng cách xa nhau cỡ 1 met luôn ạ. Vết thương của em được phủ bởi quần và dép gần hết. Em có đứng nhìn cỡ 10p mà thấy tay chân , ngón tay ngón chân lành lặng. Chả thấy ai máu me gì cả.

Dù là người ta chảy máu thì bạn cũng ko có nguy cơ.

andylau
16-08-2018, 13:07
Em có coi trong camera thì em bị dập chân đúng 1s xong em nghỉ không khiêng nữa
Không có ai lại gần hay chạm vô chân em mà em lại còn mặc quần dài
Không ai chảy máu luôn ạ em coi cả 2 người đều láng tưng, em coi gần 10p hơn 10p mà k thấy ai chảy máu hay xướt da luôn

Nguyen Ha
16-08-2018, 13:11
Em có coi trong camera thì em bị dập chân đúng 1s xong em nghỉ không khiêng nữa
Không có ai lại gần hay chạm vô chân em mà em lại còn mặc quần dài
Không ai chảy máu luôn ạ em coi cả 2 người đều láng tưng, em coi gần 10p hơn 10p mà k thấy ai chảy máu hay xướt da luôn

Vậy còn lo gì nữa hả???????????

Tuanmecsedec
16-08-2018, 13:55
Em và 2 anh kia có bưng miếng tôn. Và em bị dập chân tróc da chân. Miếng tôn rộng 1m nên 3 người mỗi người cách nhau cỡ nửa mét đến một 1m.
Em bị dập chân chảy máu và 2 anh kia em có coi kĩ càng tay chân thì không có anh nào trầy da chảy máu hết.
Em coi kĩ lắm cũng phải 10p mà 2 anh này vẫn làm việc bình thường, ngón tay ngón chân bàn tay bàn chân đều lành lặn
Cho em hỏi em có nguy cơ không.


Dạ em với ảnh đứng cách xa nhau cỡ 1 met luôn ạ. Vết thương của em được phủ bởi quần và dép gần hết. Em có đứng nhìn cỡ 10p mà thấy tay chân , ngón tay ngón chân lành lặng. Chả thấy ai máu me gì cả.


Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.

andylau
16-08-2018, 13:58
Dạ em sợ vết thương nhỏ quá không thấy đau rát gì hay nó dính nhớt nên mình không thấy. Nhưng em coi camera mọi thứ diễn ra đúng 1s thôi. Và tay chân 2 người đó em nhìn mãi mà không thấy ai bị chảy máu ra ngoài. Không ai kêu đau luôn vẫn làm việc bình thường. Không ai rờ hay chạm vô người em

andylau
16-08-2018, 13:59
Tay chân họ không chảy máu, vẫn linh hoạt lắm . Em nhìn cũng 10p 15p không có gì chảy ra. Hay chửi em luôn.

Tuanmecsedec
16-08-2018, 14:08
Dạ em sợ vết thương nhỏ quá không thấy đau rát gì hay nó dính nhớt nên mình không thấy. Nhưng em coi camera mọi thứ diễn ra đúng 1s thôi. Và tay chân 2 người đó em nhìn mãi mà không thấy ai bị chảy máu ra ngoài. Không ai kêu đau luôn vẫn làm việc bình thường. Không ai rờ hay chạm vô người em


Tay chân họ không chảy máu, vẫn linh hoạt lắm . Em nhìn cũng 10p 15p không có gì chảy ra. Hay chửi em luôn.



Tuanmecsedec khẳng định 100% bạn không có nguy cơ.