PDA

View Full Version : Quan hệ tình dục bị rách bao cao su khoảng 30s



Sp17
20-08-2018, 17:15
Chào bác sĩ và các ac QTV cùng các bạn trong diễn đàn, năm nay em 24t. Sau quãng thời gian rất mệt mỏi vì stress em mạnh dạn viết lên nỗi khổ của em mong mọi người giúp em giải tỏa.
Sau khi học xong đại học em lên đường nhập ngũ đến nay hơn 1 năm. Trong 1 lần về phép em có gặp mặt các bạn và tổ chức liên hoan. Sau khi vui với nhau mọi người có rủ đi GMD và em đồng ý( mong mọi người đừng chê trách em biết em sai nhưng thanh niên độc thân lại ở trong môi trường lính nên khi ra ngoài em không kìm đc cám dỗ) và trong lần quan hệ em có bị rách bao khoảng 30s cô gái ấy phát hiện và hỏi em có bị bệnh gì không. Sau đó em thay bao và tiếp tục. Sau đó em thấy cô ấy ra máu em hỏi thì cô ấy bảo chắc sắp đến ngày và em có chạm vào máu của cô ấy bằng tay. Xong việc em có rửa lại bằng xà phòng. Đến nay đã 17 ngày em lúc nào cũng suy nghĩ đến HIV. Ngày càng thấy nhiều triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, có hôm tiêu chảy, bụng lình xình, lưỡi có vá trắng, hơi đau họng nhức đầu. Em thực sự rất lo lắng đến nỗi k làm dc việc gì ra hồn. Nghĩ lại chỉ mong sao mình chưa bao giờ đụng vào GMD. Bố mẹ em rất kì vọng vào em nếu em bị có lẽ tất cả đổ vỡ. Như nói ở trên vì em ở môi trường khép kín nên k thể đi xét nghiệm hoặc nếu có bị cũng k điều trị ngay được cho đến ngày ra. Trường hợp của em nên phải làm ntn mong bác sĩ và mọi người giúp đỡ chứ thực sự em mệt vì lo nghĩ quá rồi. Em cảm ơn.

Charles
20-08-2018, 18:19
Chào bác sĩ và các ac QTV cùng các bạn trong diễn đàn, năm nay em 24t. Sau quãng thời gian rất mệt mỏi vì stress em mạnh dạn viết lên nỗi khổ của em mong mọi người giúp em giải tỏa.
Sau khi học xong đại học em lên đường nhập ngũ đến nay hơn 1 năm. Trong 1 lần về phép em có gặp mặt các bạn và tổ chức liên hoan. Sau khi vui với nhau mọi người có rủ đi GMD và em đồng ý( mong mọi người đừng chê trách em biết em sai nhưng thanh niên độc thân lại ở trong môi trường lính nên khi ra ngoài em không kìm đc cám dỗ) và trong lần quan hệ em có bị rách bao khoảng 30s cô gái ấy phát hiện và hỏi em có bị bệnh gì không. Sau đó em thay bao và tiếp tục. Sau đó em thấy cô ấy ra máu em hỏi thì cô ấy bảo chắc sắp đến ngày và em có chạm vào máu của cô ấy bằng tay. Xong việc em có rửa lại bằng xà phòng. Đến nay đã 17 ngày em lúc nào cũng suy nghĩ đến HIV. Ngày càng thấy nhiều triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, có hôm tiêu chảy, bụng lình xình, lưỡi có vá trắng, hơi đau họng nhức đầu. Em thực sự rất lo lắng đến nỗi k làm dc việc gì ra hồn. Nghĩ lại chỉ mong sao mình chưa bao giờ đụng vào GMD. Bố mẹ em rất kì vọng vào em nếu em bị có lẽ tất cả đổ vỡ. Như nói ở trên vì em ở môi trường khép kín nên k thể đi xét nghiệm hoặc nếu có bị cũng k điều trị ngay được cho đến ngày ra. Trường hợp của em nên phải làm ntn mong bác sĩ và mọi người giúp đỡ chứ thực sự em mệt vì lo nghĩ quá rồi. Em cảm ơn.

Nếu đúng khi BCS bị rách chỉ khoảng 30s phát hiện dừng lại ngay thì bạn yên tâm không có nguy cơ.

Sp17
20-08-2018, 20:38
E cám ơn a. Nhưng sau đó e thay bao mới và tiếp tục có sao không anh. Còn triệu chứng e biết là có do stress nữa nhưng k hiểu sao trùng hợp đến vậy.

Nguyen Ha
20-08-2018, 20:52
E cám ơn a. Nhưng sau đó e thay bao mới và tiếp tục có sao không anh. Còn triệu chứng e biết là có do stress nữa nhưng k hiểu sao trùng hợp đến vậy.
Như vậy khôbg sao, không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
21-08-2018, 07:54
Chào bác sĩ và các ac QTV cùng các bạn trong diễn đàn, năm nay em 24t. Sau quãng thời gian rất mệt mỏi vì stress em mạnh dạn viết lên nỗi khổ của em mong mọi người giúp em giải tỏa.
Sau khi học xong đại học em lên đường nhập ngũ đến nay hơn 1 năm. Trong 1 lần về phép em có gặp mặt các bạn và tổ chức liên hoan. Sau khi vui với nhau mọi người có rủ đi GMD và em đồng ý( mong mọi người đừng chê trách em biết em sai nhưng thanh niên độc thân lại ở trong môi trường lính nên khi ra ngoài em không kìm đc cám dỗ) và trong lần quan hệ em có bị rách bao khoảng 30s cô gái ấy phát hiện và hỏi em có bị bệnh gì không. Sau đó em thay bao và tiếp tục. Sau đó em thấy cô ấy ra máu em hỏi thì cô ấy bảo chắc sắp đến ngày và em có chạm vào máu của cô ấy bằng tay. Xong việc em có rửa lại bằng xà phòng. Đến nay đã 17 ngày em lúc nào cũng suy nghĩ đến HIV. Ngày càng thấy nhiều triệu chứng như sốt nhẹ, mệt mỏi, có hôm tiêu chảy, bụng lình xình, lưỡi có vá trắng, hơi đau họng nhức đầu. Em thực sự rất lo lắng đến nỗi k làm dc việc gì ra hồn. Nghĩ lại chỉ mong sao mình chưa bao giờ đụng vào GMD. Bố mẹ em rất kì vọng vào em nếu em bị có lẽ tất cả đổ vỡ. Như nói ở trên vì em ở môi trường khép kín nên k thể đi xét nghiệm hoặc nếu có bị cũng k điều trị ngay được cho đến ngày ra. Trường hợp của em nên phải làm ntn mong bác sĩ và mọi người giúp đỡ chứ thực sự em mệt vì lo nghĩ quá rồi. Em cảm ơn.


E cám ơn a. Nhưng sau đó e thay bao mới và tiếp tục có sao không anh. Còn triệu chứng e biết là có do stress nữa nhưng k hiểu sao trùng hợp đến vậy.


Bạn yên tâm,những gì bạn kể không có sao.

Sp17
21-08-2018, 09:21
Cám ơn các anh chị ạ. Cho e hỏi là trường hợp giống e có ai bị nhiễm chưa ạ.

Tuanmecsedec
21-08-2018, 09:22
Cám ơn các anh chị ạ. Cho e hỏi là trường hợp giống e có ai bị nhiễm chưa ạ.



Nếu có thì làm sao ban quản trị tư vấn cho bạn là không có nguy cơ.