PDA

View Full Version : Sợ bị kim tiêm đâm



quyên lê
22-08-2018, 14:35
Chào anh/chị
Vì hôm ngày 18/8 e có đi công việc lên CMT8, ngay gần tiệm vàng Doji có chú bảo vệ bán áo mưa, mình hỏi mua sau đó Bác bảo để Bác mở ra rồi mặc hộ vào giúp mình, mình mới cởi nón, Bác trùm lên đầu cho mình, sau đó mình đội nón, rồi Bác ở phía sau cứ chỉnh lại áo mưa cho mình, mình cũng ko để ý đằng sau ai làm gì nữa vì mưa quá, mình lật đật. Nhưng về nhà nghĩ lại sao tốt như vậy mình đọc trên mạng nhiều trường hợp nhiễm hiv vì bị người ta cố tình tiêm vào thì thế nào? Biết là kim đâm vào đau nhưng lúc đó mưa ào ào mình vội đi không để ý gì hết, tới nơi bận việc mình lo làm cũng ko nghĩ gì nhưng về nhà nghĩ lại tự nhiên thấy lo. Mình lo sợ nên hỏi achi xem thế nào? Hôm đó mình mặc áo khoác và quần dài. Cám ơn ạ!

Tuanmecsedec
22-08-2018, 15:05
Chào anh/chị
Vì hôm ngày 18/8 e có đi công việc lên CMT8, ngay gần tiệm vàng Doji có chú bảo vệ bán áo mưa, mình hỏi mua sau đó Bác bảo để Bác mở ra rồi mặc hộ vào giúp mình, mình mới cởi nón, Bác trùm lên đầu cho mình, sau đó mình đội nón, rồi Bác ở phía sau cứ chỉnh lại áo mưa cho mình, mình cũng ko để ý đằng sau ai làm gì nữa vì mưa quá, mình lật đật. Nhưng về nhà nghĩ lại sao tốt như vậy mình đọc trên mạng nhiều trường hợp nhiễm hiv vì bị người ta cố tình tiêm vào thì thế nào? Biết là kim đâm vào đau nhưng lúc đó mưa ào ào mình vội đi không để ý gì hết, tới nơi bận việc mình lo làm cũng ko nghĩ gì nhưng về nhà nghĩ lại tự nhiên thấy lo. Mình lo sợ nên hỏi achi xem thế nào? Hôm đó mình mặc áo khoác và quần dài. Cám ơn ạ!


Chủ đề của bạn chỉ mang tính chất suy diễn hoang tưởng,không có nguy cơ.