PDA

View Full Version : Mong mọi người tư vấn giùm em ah.



Hoang em
08-10-2018, 17:12
E năm nay 25 tuổi. Vừa mấy ngày đây thôi e đi xét nghiệm hiv ở bệnh viện ái nghĩa thì bác sĩ báo dương tính. Bác sĩ bảo e nên tới bênh viện partor xet nghiêm lại. E hoang mang mang và lo lắng quá, tinh thần suy sụp. E cứ nghĩ về bố mẹ già. Rồi ae bà con họ sẽ nghĩ về mình, gđ mình thế nào, bố mẹ e se ntn khi biết e bị hiv, (e là nguồn động viên, và được bố mẹ kỳ vọng nhất). E cứ nghĩ về bản thân, tưong lai, ngày mai sẽ ra sao, e càng nghĩ vu vơ, va lo lắng. Nước mắt cứ tuôn trào và âu sầu. Tới h e chưa dám đi khám lại. E cứ hy vọng k phài như vậy. Sẽ có điều sai sót. Xin moi người cho e lời khuyên ah. Và nếu e đi khám thì e sẽ xét nghiêm theo phương pháp gì ah. Và e có làm cty e có thẻ bảo hiểm, lỡ may e bị gì sau này điều trị hay có được hỗ trợ gì không ah. E xin cảm ơn mọi ngừoi ah.

Nguyen Ha
08-10-2018, 19:25
E năm nay 25 tuổi. Vừa mấy ngày đây thôi e đi xét nghiệm hiv ở bệnh viện ái nghĩa thì bác sĩ báo dương tính. Bác sĩ bảo e nên tới bênh viện partor xet nghiêm lại. E hoang mang mang và lo lắng quá, tinh thần suy sụp. E cứ nghĩ về bố mẹ già. Rồi ae bà con họ sẽ nghĩ về mình, gđ mình thế nào, bố mẹ e se ntn khi biết e bị hiv, (e là nguồn động viên, và được bố mẹ kỳ vọng nhất). E cứ nghĩ về bản thân, tưong lai, ngày mai sẽ ra sao, e càng nghĩ vu vơ, va lo lắng. Nước mắt cứ tuôn trào và âu sầu. Tới h e chưa dám đi khám lại. E cứ hy vọng k phài như vậy. Sẽ có điều sai sót. Xin moi người cho e lời khuyên ah. Và nếu e đi khám thì e sẽ xét nghiêm theo phương pháp gì ah. Và e có làm cty e có thẻ bảo hiểm, lỡ may e bị gì sau này điều trị hay có được hỗ trợ gì không ah. E xin cảm ơn mọi ngừoi ah.
Việc bạn cần làm bây giờ là đi xét nghiệm khẳng định bằng 3 phương pháp. Chưa có kết quả xét nghiệm này thì chưa nói lên điều gì. Hãy đi xét nghiệm đi.

Tuanmecsedec
09-10-2018, 06:05
E năm nay 25 tuổi. Vừa mấy ngày đây thôi e đi xét nghiệm hiv ở bệnh viện ái nghĩa thì bác sĩ báo dương tính. Bác sĩ bảo e nên tới bênh viện partor xet nghiêm lại. E hoang mang mang và lo lắng quá, tinh thần suy sụp. E cứ nghĩ về bố mẹ già. Rồi ae bà con họ sẽ nghĩ về mình, gđ mình thế nào, bố mẹ e se ntn khi biết e bị hiv, (e là nguồn động viên, và được bố mẹ kỳ vọng nhất). E cứ nghĩ về bản thân, tưong lai, ngày mai sẽ ra sao, e càng nghĩ vu vơ, va lo lắng. Nước mắt cứ tuôn trào và âu sầu. Tới h e chưa dám đi khám lại. E cứ hy vọng k phài như vậy. Sẽ có điều sai sót. Xin moi người cho e lời khuyên ah. Và nếu e đi khám thì e sẽ xét nghiêm theo phương pháp gì ah. Và e có làm cty e có thẻ bảo hiểm, lỡ may e bị gì sau này điều trị hay có được hỗ trợ gì không ah. E xin cảm ơn mọi ngừoi ah.


Bạn đã điện thoại trực tiếp cho Tuanmecsedec rồi,bạn nên lên Pastuer để xét nghiệm khẳng định lại.Vì có thể bệnh viện Ái Nghĩa làm Test nhanh cho phản ứng giả.Nếu trước đây quá khứ bạn không có nguy cơ thì có thể là phản ứng giả thôi.

Charles
09-10-2018, 10:37
E năm nay 25 tuổi. Vừa mấy ngày đây thôi e đi xét nghiệm hiv ở bệnh viện ái nghĩa thì bác sĩ báo dương tính. Bác sĩ bảo e nên tới bênh viện partor xet nghiêm lại. E hoang mang mang và lo lắng quá, tinh thần suy sụp. E cứ nghĩ về bố mẹ già. Rồi ae bà con họ sẽ nghĩ về mình, gđ mình thế nào, bố mẹ e se ntn khi biết e bị hiv, (e là nguồn động viên, và được bố mẹ kỳ vọng nhất). E cứ nghĩ về bản thân, tưong lai, ngày mai sẽ ra sao, e càng nghĩ vu vơ, va lo lắng. Nước mắt cứ tuôn trào và âu sầu. Tới h e chưa dám đi khám lại. E cứ hy vọng k phài như vậy. Sẽ có điều sai sót. Xin moi người cho e lời khuyên ah. Và nếu e đi khám thì e sẽ xét nghiêm theo phương pháp gì ah. Và e có làm cty e có thẻ bảo hiểm, lỡ may e bị gì sau này điều trị hay có được hỗ trợ gì không ah. E xin cảm ơn mọi ngừoi ah.

Bạn cần đến Pasteur xét nghiệm lại mới khẳng định được.

Hoang em
12-10-2018, 15:43
Mọi người ơi e đi xét nghiệm lại rồi ah. Bác sĩ bảo e dương tính. Bây giờ e phải làm sao đây ah, e buồn quá. H đây chắc cuộc sống của e sẽ bị thay đổi rôi. Nói chung h e không biết làm gì nữa. Cứ suy nghĩ vu vơ. Mong mọi người cho e tư vấn với ah.

Tuanmecsedec
12-10-2018, 20:30
Mọi người ơi e đi xét nghiệm lại rồi ah. Bác sĩ bảo e dương tính. Bây giờ e phải làm sao đây ah, e buồn quá. H đây chắc cuộc sống của e sẽ bị thay đổi rôi. Nói chung h e không biết làm gì nữa. Cứ suy nghĩ vu vơ. Mong mọi người cho e tư vấn với ah.


Bạn nên đến trung tâm y tế dự phòng nơi bạn sinh sống để đăng ký điều trị.