xxxx
09-10-2018, 15:59
Sau 1 cuộc nhậu em có lở dại đi massa kích dục.Cô nhân viên dùng tay massa cho em.Ban đầu cô ấy định dùng miệng ( vừa đụng miệng và dương vật ) nhưng em kịp gạt ra và không chịu nhưng em không để ý nên có ấy có nhổ nước bọt vào dương vật của em( 2 lần ) vì em ko dùng chất bôi trơn.Sau đó cô ấy tiếp tục đến lúc em xuất tinh.Lúc đó em cũng không suy nghĩ gì và tắm rửa về nhà( em cứ đinh ninh là bằng tay là an toàn 100% vì có xíu hơi men nên không suy chín chắn và không kiềm chế được bản thân ).
+ Cho em hỏi em có nguy cơ bị HIV không ạ vì em sợ có máu dính kèm vào nước miếng của cố ấy ( em có đọc và biết được rằng trong nước bọt số lượng hiv ít và không đủ lấy lan) .Nhưng em sợ lở cô nhân viên có vấn đề về răng lợi nên khi nhả ra có kèm mới máu và lây lan HIV thì có được lây lan qua đường máu ( Em cũng không hỏi rỏ về tình trạng sức khỏe và cũng ko biết được về tình trạng vệ sinh cô nhân viên này )
+ Các bệnh tình dục khác có lây lantheo hướng nếu như cô ấy nhổ nước bọt vào dương vật của em rồi kích dục không ạ?
XIN ĐƯỢC ANH CHỊ GIÚP ĐỞ VÌ EM MỚI XẢY RA HÀNH VI VÀ CÒN TRONG THỜI GIAN CÓ THỂ XỬ LÝ ĐƯỢC.EM CŨNG LÊN GOOGLE SEARCH VÀ CÓ MỘT SỔ CHỔ NÓI LÀ NGUY CƠ RẤT RẤT THẤP.NHƯNG TRONG ĐẦU EM CỨ ÁM ẢNH SỢ RẰNG CÁI XÁC XUẤT XUI RỦI LỞ RƠI VÀO MÌNH.EM KHÔNG LOẠI BỎ ĐƯỢC SUY NGHĨ NÀY.EM XIN PHÉP LÀM PHIỀN ANH CHỊ ĐỂ ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH HƠN TRỞ LẠI CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG
+ Cho em hỏi em có nguy cơ bị HIV không ạ vì em sợ có máu dính kèm vào nước miếng của cố ấy ( em có đọc và biết được rằng trong nước bọt số lượng hiv ít và không đủ lấy lan) .Nhưng em sợ lở cô nhân viên có vấn đề về răng lợi nên khi nhả ra có kèm mới máu và lây lan HIV thì có được lây lan qua đường máu ( Em cũng không hỏi rỏ về tình trạng sức khỏe và cũng ko biết được về tình trạng vệ sinh cô nhân viên này )
+ Các bệnh tình dục khác có lây lantheo hướng nếu như cô ấy nhổ nước bọt vào dương vật của em rồi kích dục không ạ?
XIN ĐƯỢC ANH CHỊ GIÚP ĐỞ VÌ EM MỚI XẢY RA HÀNH VI VÀ CÒN TRONG THỜI GIAN CÓ THỂ XỬ LÝ ĐƯỢC.EM CŨNG LÊN GOOGLE SEARCH VÀ CÓ MỘT SỔ CHỔ NÓI LÀ NGUY CƠ RẤT RẤT THẤP.NHƯNG TRONG ĐẦU EM CỨ ÁM ẢNH SỢ RẰNG CÁI XÁC XUẤT XUI RỦI LỞ RƠI VÀO MÌNH.EM KHÔNG LOẠI BỎ ĐƯỢC SUY NGHĨ NÀY.EM XIN PHÉP LÀM PHIỀN ANH CHỊ ĐỂ ĐƯỢC ĐÍNH CHÍNH HƠN TRỞ LẠI CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG