PDA

View Full Version : Những đứa con,đứa cháu ....Trời không đánh...Thiên Lôi cũng nện



Thiên Lôi
10-12-2013, 07:45
Nghi án con trai đánh chết mẹ đẻ


10/12/2013 - 06:35


Chiều 9-12, Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Khắc Thắng (39 tuổi, trú xóm 25, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) là nghi can đánh chết mẹ đẻ.


Trước đó, đêm 2-12, Thắng đi làm về và bực bội vì mẹ không nấu cơm cho mình ăn nên Thắng đã đánh bà Đấu. Bà Đấu bị đánh nên vừa kêu cứu vừa bỏ chạy ra đường. Hàng xóm ra can ngăn, đưa bà đến BV Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương. Đến ngày 4-12, bà Đấu chết tại bệnh viện.


Được biết vợ chồng Thắng đã ly hôn và vợ đã đưa hai con vào Tây Nguyên sinh sống. Thời gian gần đây Thắng sống với mẹ ở quê nhà và đã nhiều lần chửi bới, hắt hủi mẹ.



Đ.LAM

http://phapluattp.vn/2013121012161175p0c1015/nghi-an-con-trai-danh-chet-me-de.htm

songchungvoi_HIV
10-12-2013, 08:15
Nghi án con trai đánh chết mẹ đẻ


10/12/2013 - 06:35


Chiều 9-12, Cơ quan Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Khắc Thắng (39 tuổi, trú xóm 25, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc) là nghi can đánh chết mẹ đẻ.


Trước đó, đêm 2-12, Thắng đi làm về và bực bội vì mẹ không nấu cơm cho mình ăn nên Thắng đã đánh bà Đấu. Bà Đấu bị đánh nên vừa kêu cứu vừa bỏ chạy ra đường. Hàng xóm ra can ngăn, đưa bà đến BV Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương. Đến ngày 4-12, bà Đấu chết tại bệnh viện.


Được biết vợ chồng Thắng đã ly hôn và vợ đã đưa hai con vào Tây Nguyên sinh sống. Thời gian gần đây Thắng sống với mẹ ở quê nhà và đã nhiều lần chửi bới, hắt hủi mẹ.



Đ.LAM

http://phapluattp.vn/2013121012161175p0c1015/nghi-an-con-trai-danh-chet-me-de.htm

Em biết nick này xuất xưởng từ đâu rùi

Thiên Lôi
13-12-2013, 12:20
Tử hình nghịch tử giết mẹ thả xác xuống giếng

13/12/2013 11:40 (GMT + 7)





TTO - Thông tin từ TAND tỉnh Kon Tum ngày 13-12 cho biết tòa đã tuyên án tử hình nghịch tử Nguyễn Mạnh Dương (ngụ tỉnh Kon Tum) - giết chết mẹ ruột rồi thả thi thể xuống giếng phi tang.

http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=677512
- Ảnh: Hà Anh

Bản án của TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Dương (34 tuổi, ngụ tại Tổ dân phố 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) tử hình về tội “giết người” và Lê Thị Tuyết (vợ Dương) 24 tháng tù cho hưởng án treo vì tội “che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, khoảng 16g ngày 22-6-2013, sau khi uống rượu về Nguyễn Mạnh Dương vào phòng ngủ của mẹ ruột là bà Lê Thị Cử (58 tuổi) để xin tiền. Bức xúc vì Dương không lo làm ăn lại ham mê cờ bạc nên bà Cử đã la mắng.

Thấy bà Cử đã không cho tiền mà còn la mắng, Dương đi xuống bếp lấy con dao dài 29cm mang lên phòng bà Cử, rồi dùng dao chém liên tiếp vào đầu, mặt bà Cử. Thấy mẹ vùng dậy bỏ chạy Dương còn dùng sống dao đánh mạnh vào chân, khiến bà khụyu xuống.

Không dừng lại ở đó, Dương còn đi lấy một khúc gỗ tròn (dài 95cm, đường kính 4,5cm) đi vào phòng tiếp tục đánh bà Cử liên tiếp cho đến khi thấy bà không cử động và tử vong.

Tên nghịch tử dùng bao tải, bao ni lông, chăn, áo mưa quấn xác bà Cử lại và dùng dây buộc lại. Sau đó Dương kéo xác mẹ ra ngoài giếng nước trước sân nhà, mở nắp giếng rồi đẩy xác bà Cử xuống giếng để phi tang.

Đối với vợ là Lê Thị Tuyết, trong quá trình Dương thực hiện hành vi giết chết bà Cử, Tuyết đã chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không khai báo, tố cáo. Khi nghe Dương đi rao bán căn nhà của bà Cử với giá 250 triệu đồng, Tuyết không can ngăn mà cùng Dương thực hiện ý đồ.

Vụ việc xảy ra mãi đến ngày 2-7-2013 thì mới bị phát hiện. Thi thể bà Cử được trục vớt từ dưới giếng lên đang trong quá trình phân hủy.


ANH NGỌC - T.NGUYÊN

http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat/585164/tu-hinh-nghich-tu-giet-me-tha xac-xuong-gieng.html#ad-image-2 (http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat/585164/tu-hinh-nghich-tu-giet-me-tha xac-xuong-gieng.html#ad-image-2)

songchungvoi_HIV
13-12-2013, 12:34
Tử hình nghịch tử giết mẹ thả xác xuống giếng

13/12/2013 11:40 (GMT + 7)





TTO - Thông tin từ TAND tỉnh Kon Tum ngày 13-12 cho biết tòa đã tuyên án tử hình nghịch tử Nguyễn Mạnh Dương (ngụ tỉnh Kon Tum) - giết chết mẹ ruột rồi thả thi thể xuống giếng phi tang.

http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=677512
- Ảnh: Hà Anh

Bản án của TAND tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Dương (34 tuổi, ngụ tại Tổ dân phố 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) tử hình về tội “giết người” và Lê Thị Tuyết (vợ Dương) 24 tháng tù cho hưởng án treo vì tội “che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, khoảng 16g ngày 22-6-2013, sau khi uống rượu về Nguyễn Mạnh Dương vào phòng ngủ của mẹ ruột là bà Lê Thị Cử (58 tuổi) để xin tiền. Bức xúc vì Dương không lo làm ăn lại ham mê cờ bạc nên bà Cử đã la mắng.

Thấy bà Cử đã không cho tiền mà còn la mắng, Dương đi xuống bếp lấy con dao dài 29cm mang lên phòng bà Cử, rồi dùng dao chém liên tiếp vào đầu, mặt bà Cử. Thấy mẹ vùng dậy bỏ chạy Dương còn dùng sống dao đánh mạnh vào chân, khiến bà khụyu xuống.

Không dừng lại ở đó, Dương còn đi lấy một khúc gỗ tròn (dài 95cm, đường kính 4,5cm) đi vào phòng tiếp tục đánh bà Cử liên tiếp cho đến khi thấy bà không cử động và tử vong.

Tên nghịch tử dùng bao tải, bao ni lông, chăn, áo mưa quấn xác bà Cử lại và dùng dây buộc lại. Sau đó Dương kéo xác mẹ ra ngoài giếng nước trước sân nhà, mở nắp giếng rồi đẩy xác bà Cử xuống giếng để phi tang.

Đối với vợ là Lê Thị Tuyết, trong quá trình Dương thực hiện hành vi giết chết bà Cử, Tuyết đã chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không khai báo, tố cáo. Khi nghe Dương đi rao bán căn nhà của bà Cử với giá 250 triệu đồng, Tuyết không can ngăn mà cùng Dương thực hiện ý đồ.

Vụ việc xảy ra mãi đến ngày 2-7-2013 thì mới bị phát hiện. Thi thể bà Cử được trục vớt từ dưới giếng lên đang trong quá trình phân hủy.


ANH NGỌC - T.NGUYÊN

http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat/585164/tu-hinh-nghich-tu-giet-me-tha xac-xuong-gieng.html#ad-image-2 (http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat/585164/tu-hinh-nghich-tu-giet-me-tha xac-xuong-gieng.html#ad-image-2)


Cái ngử này có đem ra ngũ mã phanh thây vẫn không thương tiếc, xử bắn quá nhẹ tay, Trời đến mẹ mình cưu mang 9 tháng 10 ngày banh da sẻ thịt để cho mình sinh ra nuôi dưỡng thành người mà còn ra tay độc ác không thương tiếc đấng sinh thành thì không còn gì để nói. Có chết 10000000000 lần vẫn không thấy tiếc

Thiên Lôi
26-12-2013, 05:34
Người đàn bà xúi nhân tình giết mẹ

Thứ năm, 26/12/2013 00:30 GMT+7

Bị mẹ ngăn cấm có quan hệ tình cảm với gã thanh niên cùng làng, người đàn bà 3 con đã nhờ nhân tình giết mẹ.

Ngày 25/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tù chung thân đối với Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi) và tử hình đối với Nguyễn Văn Phong (27 tuổi, người tình của Thắm cùng quê Đồng Tháp) về tội Giết người và Cướp tài sản.


<tbody>
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2013/12/25/nghich-tu-giet-me-1-3479-1387958247.jpg



Nghịch tử giết mẹ được chiếu cố cho hưởng mức án chung thân. Ảnh: Bình Nguyên.

</tbody>

Theo HĐXX, chỉ vì không được mẹ chấp nhận mối quan hệ tình cảm với Phong mà Thắm đã xúi người tình ra tay giết chết người sinh thành. "Hành vi của bị cáo là mất hết nhân tính đáng lẽ phải loại bỏ ra khỏi xã hội mới tương xứng. Tuy nhiên, xét hoàn cảnh gia đình khó khăn có 3 con còn nhỏ, bố mẹ, anh chị em đều đã chết hết nên việc cấp sơ thẩm chiếu cố cho bị cáo con đường sống là thể hiện tính nhân đạo và thỏa đáng", tòa nêu.

Đối với bị cáo Phong, tòa nhận định chỉ xuất phát từ tính nhỏ nhen, ích kỷ, nghe theo lời xúi giục của Thắm mà giết hại bà Đang. Gây án xong, bị cáo còn phi tang xác xuống sông. Án tử hình mà cấp sơ thẩm áp dụng với bị cáo là tương xứng và mới đủ tính răn đe.

Bản án sơ thẩm xác định, tháng 8/2012, sau khi ly hôn, Thắm chung sống với 3 con tại nhà mẹ ruột ở xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Thời gian này Thắm có quan hệ tình cảm với Phong nhưng bà Đang không đồng ý.



<tbody>
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2013/12/25/tu-hinh-nghich-tu-1341-1387958247.jpg



Bị cáo Phong phải nhận mức án tử hình về 2 tội Giết người và Cướp tài sản. Ảnh:Bình Nguyên.

</tbody>

Ngày 5/2, khi bà Đang đi vắng, Thắm đưa người tình về nhà chơi. Chiều cùng ngày, bà Đang về thấy Phong đang ở nhà mình nên tức giận, chửi bới và đuổi về. Sau đó, bà Đang đuổi luôn cả Thắm ra khỏi nhà. Đến tối, Thắm quay về thấy mẹ đang cúng trước nhà liền gọi điện cho người tình (lúc này Phong đang đứng sau vườn) nói: "Bà ấy đang tắm, vô bóp cổ đi". Phong không đồng ý thì Thắm tiếp tục năn nỉ "giúp em lần này đi" rồi ra mở cửa cho gã vào nhà, núp bên tủ thờ đợi cơ hội ra tay.

Thấy Thắm về, bà Đang tiếp tục lớn tiếng rồi cầm búa đuổi đi. Lúc này, Phong xông ra vật bà xuống đất rồi bóp cổ. Thắm lạnh lùng đè chân mẹ mình xuống để cho người tình ra tay. Gây án xong, đứa con gái còn xúi người tình lột dây chuyền 3 chỉ vàng của mẹ mình. Sợ bị phát hiện, cả hai trói xác nạn nhân bằng dây xích rồi thả xuống sông phi tang.



Bình Nguyên

http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/hinh-su/nguoi-dan-ba-xui-nhan-tinh-giet-me-2928509.html

Thiên Lôi
27-12-2013, 20:24
Phẫn nộ con đuổi ba mẹ ra đường cùng... quan tài


Thứ sáu 27/12/2013 14:09


Những ngày giáp Tết, 2 cụ không có cái ăn.



http://thebox.vn/Uploaded/tientran/2013_12_27/bgb.jpg?maxwidth=480




Cụ Nguyễn Văn Quý (84 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Chén (82 tuổi), ngụ thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội đang sống trong góc nhà nhỏ hẹp khoảng dăm m2, chiếc giường xin được ở đâu nên hai chân còn, hai chân phải lấy gạch kê lên. Tám năm qua, cả 2 cụ bị con cái đẩy ra đường dù đã dựng vợ, gả chồng cho con cái yên ấm. Hiện tại, cụ ông ngày ngày ra đồng mò cua bắt ốc về nuôi cụ bà qua những ngày đói khổ.

Trước đó, ông bà lần lượt sinh hạ được bảy người con, ba trai, bốn gái. Để nuôi được đàn con đông đúc, ông bà phải bươn chải làm thuê làm mướn đủ nghề. "Căn nhà nhỏ cũ nát đêm mưa không có chỗ nằm, ông bà nhường cho các con chỗ khô ráo, còn mình thì chịu trận giữa mưa gió. Bữa no bữa đói, nồi cơm độn sắn ngô không đủ cho đàn con đông đúc, có bữa ông bà phải nhịn ăn nhường con.

Xã hội ngày càng càng phát triển, cuộc sống rồi cũng bớt khó khăn. Rồi ông bà dựng vợ gả chồng cho mấy đứa con lớn, mấy đứa nhỏ thì do cuộc sống khó khăn quá nên ông bà dắt lên vùng kinh tế mới ở Tiến Xuân thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình (nay là xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội)", hàng xóm kể lại.

http://thebox.vn/Uploaded/tientran/2013_12_27/20120202-103321-1-vo-chong-bi-nguoc-dai-giaoduc.net.vn.jpeg?maxwidth=461


Hai cụ trong chổ ở tạm bợ


Khi người con trai thứ ba của ông bà lấy vợ xây nhà, đứa con xui ông bà bán đất ở vùng kinh tế mới để lấy tiền xây nhà cho mình, ông bà cũng nghe theo. Sau khi dồn hết tiền làm nhà cho anh con trai thứ ba, ông bà về ở với người con trai cả khi trong tay ông bà không còn tiền. Người con cả khi đó đã hậm hực hắt hủi cha mẹ vì: “Bao nhiêu tiền cho thằng thứ ba hết, tôi không được gì”, trong khi chính anh ta thừa hưởng mảnh đất trước đó cha mẹ cho.

Ở nhà con cả, hàng ngày hai cụ phải lấy bèo nuôi bảy con lợn, cày cấy gặt hái, đi làm sớm về muộn mới được miếng cơm để ăn. “Ông bà cút khỏi nhà này, đi đâu thì đi”, con cả lạnh lùng sau một thời gian ba mẹ ở cùng. Vợ chồng cụ đành lẳng lặng ôm quần áo tìm đến nhờ vả anh con trai thứ ba.“Ông cả không tử tế với ông bà thì tôi việc gì phải tử tế?”, cặp vợ chồng khốn khổ chia sẻ trong nước mắt.

Bữa ăn nào cũng vậy, người con trai bắt bố mẹ phải cung kính mời… vợ chồng con cái mình ăn cơm bằng câu: “Mời ông bà ăn cơm, mời các cháu ăn cơm”. Nhẫn nhịn một thời gian, đến một hôm gã con trai thứ ba giơ tay đấm vào mặt mẹ, vác dao kề cổ bố xua đuổi: “Bước mẹ chúng mày ra khỏi nhà, không tao cho nhát dao bây giờ”. Thấy bố mẹ lủi thủi ôm mớ quần áo rách bước đi, gã còn thẳng thừng tuyên bố: “Còn quay về đây thì đập chết”.

Vẫn còn một niềm hi vọng nữa là người con trai thứ. Biết bố mẹ phải lang thang ngoài đường, anh này đón ông bà lên ở cùng nhưng cũng được vài hôm. Cô con dâu nặng lời suốt ngày, vợ chồng cụ phải xác áo ra đi. Không còn nơi nương tựa vợ chồng cụ lang thang đây đó, đến khi không còn chỗ nào nữa đành phải vào ở nhờ nhà chùa.

http://thebox.vn/Uploaded/tientran/2013_12_27/15_7_1327807522_25_vnm_2012_420613.JPG?maxwidth=46 1


Cụ ông bất lực nói về chuyện của con


Tám mươi năm cuộc đời vất vả làm lụng, gia tài các cụ có trong tay là bảy đứa con bất hiếu và bất lực, cùng miếng ván dùng để đóng áo quan khi chết cùng 3 bao tải đựng lá khô dùng đun nấu. Người làng thấy vậy liền thương tình người cho cái bát, người cho manh chiếu, người cho cái giường cũ để các cụ dựng thành cái “tổ ấm” cuối đời.

“Mấy đứa con gái thì một đứa lấy chồng ở Xuân Mai, một đứa lấy ở trại Bà Nhà, một đứa ở Cố Đụng (đều là những địa điểm gần nơi ông bà đang ở nhờ), còn đứa út thì lấy chồng ở làng Đồng Lư này thôi”, bà lão nhẩm đếm.

Ba đứa con gái của cụ theo lời kể của bà lão tội nghiệp thì kinh tế đều khá giả, chỉ có cô út lấy chồng ở làng thì nghèo “rớt mồng tơi”. Chẳng biết giàu sang cỡ nào nhưng mấy đứa con gái hàng năm không ngó ngàng tới bố mẹ, năm thì mười họa mới mua cho ông bà mấy viên thuốc, Tết nhất may ra cho được túi kẹo cái bánh. Riêng cô con út cùng làng thương cha mẹ già thì thỉnh thoảng ghé qua nhưng nghèo quá, nuôi thân còn chưa nổi nói gì lo cho cha mẹ già.

Phẫn nộ hơn, tài sản cuối cùng của hai ông bà cụ là một sào ruộng để cấy lúa sinh nhai cũng bị đứa con trai cả tranh cướp. Đã mấy lần cô út đi giúp bố mẹ già làm ruộng thì bị vợ chồng anh cả vác cuốc đuổi đánh, không cho làm hộ vì “đó là ruộng của tao, mày đừng có động vào". “Chính quyền cũng không làm gì được mấy thằng con tôi. Ở đây chúng nó chửi nhau hết với họ hàng rồi đến hàng xóm, sống một mình mà không chơi với ai cả”, cụ bà kể lại.

http://thebox.vn/Uploaded/tientran/2013_12_27/anxin.jpg?maxwidth=461


Cụ ông những ngày giáp Tết


Trước câu chuyện của 2 bà cụ, cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ đối với những người con vô ơn.

Eli Phương bày tỏ: "Hai cụ thật vô phước và tội nghiệp. Đạo hiếu không kể đó là người sang hay kẻ hèn, người ở địa vị xã hội cao hay thấp mà cốt ở sự thể hiện lòng hiếu thảo của mình mà thôi. Đề nghị nhà báo đăng thêm thông tin địa chỉ của hai cụ để chúng tôi có thể giúp đỡ hai cụ được không? Các bạn ơi hãy giúp đỡ hai cụ để hai cụ có một cái Tết đầy đủ tình thương nhé".

Ngô Anh Tuấn bức xúc: "Đúng là xã hội, lũ con đó cần pháp luật trừng trị. Bố mẹ dứt ruột đẻ ra mình mà không chăm nom, rồi sẽ bị quả báo sớm. Mong cho về sau họ cũng bị cảnh chính con ruột hắt hủi, mới biết thế nào là hối hận và đau khổ".


Tường Chu phẫn nộ không kém: "Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể đuổi bố mẹ ra khỏi nhà phải lên chùa ở qua ngày. Thật sự với những đứa con này chắc phần "con" đã lấn át trong "người" của họ. Trăm cái tộii, tội bất hiếu là nặng nhất".



http://thebox.vn/App_Themes/Default/Images/icon_thebox.jpgTiến Trần (Báo Đất Việt)

http://thebox.vn/thong-tin/phan-no-con-duoi-ba-me-ra-duong-cung-quan-tai/50396.html

songchungvoi_HIV
27-12-2013, 21:52
<header class="article-header" style="padding-top: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, 'Helvetica Neue', Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 19.796875px;">Phiên tòa đẫm nước mắt xử kẻ nhiễm HIV đang tâm giết mẹ đẻ</header>http://baophapluat.vn/dataimages/201301/original/images667550_d20296588600b08c4b2fba0efa6a1f6b_nghi c_tu.jpg.ashx?width=645&height=363&scale=both


Mới 7h sáng tại trụ sở UBND xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam đã chật cứng những người tham dự phiên tòa xét xử tên nghịch tử Bùi Hoàng Tùng. Ngồi ở hàng ghế dành cho người bị hại, Bùi Hoàng H. (SN 1984), em trai cùng mẹ khác cha với Tùng, hai tay nắm chặt lại, toàn thân run lên bần bật. H. đã phải oằn mình quay đi khi cảnh sát dẫn giải bị cáo vào phòng xét xử.

Lẫn trong dòng người tới dự phiên tòa là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, không giấu nổi những giọt nước mắt đau xót, xen lẫn phẫn nộ, bởi người thanh niên này là con của bị hại và là em cùng mẹ khác cha với bị cáo.
Ngày 28/12/2012, TAND tỉnh Bắc Giang đã mở phiên toà xét xử bị cáo Bùi Hoàng Tùng về tội giết người, nạn nhân là mẹ đẻ của y - bà Trần Thị T. (SN 1954) ở xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.
Dã tâm giết mẹ
Người dân xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ thảm án xảy ra vào buổi sáng ngày 26/10/2012-PV khi nghe tin bà Trần Thị T. (SN 1954) bị kẻ nào đột nhập vào nhà, xiết cổ bà cho tới chết. Nghi án đau lòng đã được đưa ra ánh sáng, sau 1 ngày bà T. qua đời, kẻ sát nhân máu lạnh đó chính là Bùi Hoàng Tùng (SN 1981) - con trai của bà T.!
Mới 7h sáng tại trụ sở UBND xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam đã chật cứng những người tham dự phiên tòa xét xử tên nghịch tử Bùi Hoàng Tùng. Ngồi ở hàng ghế dành cho người bị hại, Bùi Hoàng H. (SN 1984), em trai cùng mẹ khác cha với Tùng, hai tay nắm chặt lại, toàn thân run lên bần bật. H. đã phải oằn mình quay đi khi cảnh sát dẫn giải bị cáo vào phòng xét xử.
Cắn chặt môi lại để khỏi bật ra tiếng nấc, hai hàng nước mắt của H. chảy tràn trên khuôn mặt vẫn còn in hằn nỗi đau xót tột cùng. Khi bình tĩnh trở lại, H. nói: "Cả cuộc đời mẹ em rất vất vả, một mình lo toan cho hai anh em ăn học, chưa lúc nào em thấy mẹ được sung sướng. Cha em đã mất từ lâu, nay mẹ em cũng không còn. Em giận anh Tùng lắm, nhưng lại nghĩ đến hai đứa cháu vô tội và mọi chuyện đã rồi... Giờ đây em đã mất tất cả những người thân thích, đến giờ anh em không biết thế nào, chỉ mong sao pháp luật khoan hồng cho anh ấy, để anh còn có cơ hội trở về nuôi hai con nhỏ…".
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bắc Giang, ngày 21/10/2012, Bùi Hoàng Tùng đi xe máy chở cóc đến Hải Dương bán, sau đó về đưa tiền cho bà T.. Bà T. đếm thấy thiếu 200 ngàn đồng và cho rằng Tùng đã lấy số tiền trên nên mắng chửi Tùng. Hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Từ hôm đó Tùng không đi chở hàng cho bà T. nữa. Tùng cho rằng, trước đó, bà T. đã đối xử lạnh nhạt và có thái độ phân biệt đối xử với mình vì Tùng bị nhiễm HIV nên có dã tâm muốn giết bà T..

<tbody>
http://baophapluat.vn/dataimages/201301/original/images667550_d20296588600b08c4b2fba0efa6a1f6b_nghi c_tu.jpg


Kẻ nghịch tử trước vành móng ngựa

</tbody>
Khoảng 23h ngày 26/10/2012, Tùng đi bộ từ nhà mình tới nhà bà T. Khi đến nơi thấy cổng bên trong đã khóa, Tùng nhảy qua hàng rào vào trong sân. Tùng đứng quan sát thấy các cửa đã đóng kín, trong nhà không có điện. Tùng đu người lên đi-văng cửa sổ leo lên tầng hai đi xuống tầng một và ngồi im tại đây khoảng 10 phút để trấn tĩnh.
Sau đó Tùng đến đầu giường nơi bà T. đang ngủ. Thấy như có người vào nhà, bà T. hỏi giọng ngái ngủ: "Ai đấy?". Ngay lúc đó, Tùng lao lên giường dùng hai tay bóp mạnh vào cổ bà T.. Bà T. kêu lên: "H. ơi! Tùng ơi!". Song Tùng vẫn không buông tha khiến bà T. giãy giụa và dùng tay cào cấu làm Tùng bị xước da cổ và mặt. Tùng xiết cổ bà T. và giữ trong 5 phút thì bỏ tay ra. Biết bà T. đã chết, Tùng kéo chăn đắp lại cho bà như đang nằm ngủ. Tùng soi đèn và lấy 5,7 triệu đồng của bà T. rồi trở về nhà tắm rửa như không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó Tùng lấy máy điện thoại gọi cho bạn gái là Trần Thu Thảo, người cùng xã với Tùng và dặn: "Nếu có ai gọi đến hỏi vết xước trên cổ anh thì nói rằng do em cào nhé".
Ngày 28/10/2012, biết không thể chối cãi, Tùng đã đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Bà Lan 60 tuổi, người cùng thôn với bà T. cho biết: "Vợ thằng Tùng đi Đài Loan, Tùng ở nhà sinh ra cờ bạc, chơi bời nên mắc bệnh xã hội HIV. Đến khi con dâu về nước, bà T. ra tận sân bay đón con và thông báo cho con dâu biết Tùng đã bị nhiễm HIV. Mục đích của bà T. là để con dâu phòng bệnh, sau này còn sống để nuôi hai đứa con nhỏ.
Biết được chuyện này nên thằng Tùng giận mẹ nó từ lúc đó. Nhưng tôi nói thật, thằng này nó bất hiếu mới như vậy. Mẹ nó vất vả quanh năm, nuôi nó trưởng thành, lấy vợ, xây nhà cho nó ở riêng, nhưng nó không chịu lao động, thích chơi bời, hư hỏng.
Nhà nó có mỗi hai anh em, bố chúng nó đều mất từ lâu. Nói ngầm với chị, lúc thằng H. mới biết tin anh trai mình giết mẹ, nó hận lắm, bởi nó là anh em cùng mẹ khác cha với thằng Tùng. Đang trong trạng thái phẫn nộ, nó nói: "Sẽ giết thằng Tùng!", nhưng anh em họ hàng phân tích cho nó nghe, cũng may nó kịp suy nghĩ lại. Nói về con người thì tôi chỉ thương thay cho cô vợ và hai đứa con của thằng Tùng, còn thằng Tùng thì... không thể tha thứ được".
Những tình tiết gây sốc tại phiên tòa
Tại phiên tòa, anh Nguyễn Văn Ch. cháu gọi bà T. là dì ruột, đồng thời là một trong nhân chứng được tòa triệu tập. Anh Ch. cho biết: "Khi mọi người phá cửa vào trong nhà thấy bà T. đã chết trên giường tư thế nằm thẳng. Lúc này tôi gọi điện cho Tùng thông báo tin dữ. Tùng vừa đến cổng đã khóc: "Mẹ ơi!", rồi lao vào ôm lấy bà T.. Lúc đó tôi nói Tùng lấy tờ giấy che mặt mẹ lại, kẻo nước mắt rơi vào mặt mẹ sẽ không tốt...".
Khi nghe nhân chứng thuật lại, mọi người tham dự phiên toà đều ồ lên, tỏ thái độ phẫn nộ đối với kẻ nghịch tử giả nhân giả nghĩa.
Khi vị đại diện VKS đang đọc bản luận tội, bỗng một người đàn ông trạc ngoài 50 tuổi xông lên phía bị cáo, may mà các đồng chí bảo vệ phiên tòa kịp thời ngăn lại. Ông đành giãy giụa một cách bất lực trong vòng tay của cảnh vệ, đưa tay lên vuốt hai hàng nước mắt, miệng ông nói câu gì đó và tỏ ra vô cùng căm phẫn bị cáo. Mọi người tham dự phiên tòa trở nên ồn ào, lộn xộn, vị chủ tọa phải nhắc nhở mọi người trật tự. Quay xuống phía những người tham dự, tôi thấy rất nhiều những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt lo âu.
Được biết, người đàn ông nói trên tên là Ba. Ông Ba vô cũng bức xúc vì tại phiên tòa ông mới té ngửa khi biết con dâu mình (Trần Thu Thảo) từng có thời gian ngoại tình với bị cáo Tùng - một kẻ đang nhiễm HIV giai đoạn cuối. Không chỉ có con dâu ông mà nhiều cô gái khác ở tại thôn xã cũng đã từng có quan hệ thân xác với Tùng.
Chị Hòa bán hoa quả, là người cùng xã với Tùng cho biết: "Tùng đã từng quan hệ với gái mại dâm. Một trong số gái mại dâm có quan hệ với Tùng tên là Th. đã chết cách đây 1 năm vì bệnh "ết". Không biết đến giờ Tùng đã quan hệ với bao nhiêu con gái làng? Thật là khủng khiếp, nghĩ mà sởn gai ốc!".
Khi vị chủ tọa hỏi: "Nguyên nhân nào khiến bị cáo có ý định giết mẹ của mình?". Tùng nói lí nhí: "Do bị cáo mắc bệnh xã hội nên mẹ bị cáo đối xử lạnh nhạt và phân biệt đối xử với bị cáo" - "Ngoài nguyên nhân đó ra còn nguyên nhân nào khác?". Cúi gằm mặt xuống đất, Tùng đáp: “Không ạ”.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Bùi Hoàng Tùng 5 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hình phạt là tử hình. Mọi người đến dự phiên toà đều tỏ ra đồng tình với mức án cao nhất mà tòa đã tuyên đối với kẻ nghịch tử bất đạo.
Kiểm sát viên Nguyễn Ngọc Cường, VKSND tỉnh Bắc Giang giữ quyền công tố tại phiên tòa cho biết: Hành động của Bùi Hoàng Tùng là vô cùng dã man, bóp cổ nạn nhân trong khoảng thời gian dài, mặc cho nạn nhân kêu cứu, chống cự, thậm chí gọi tên bị cáo.
Điều này thể hiện hành động mất hết tính người của Tùng, nhằm tước đi mạng sống của nạn nhân - chính là mẹ đẻ của mình. Xét thấy mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội và đi ngược lại truyền thống đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, nên TAND tỉnh Bắc Giang đã đưa vụ án ra xét xử lưu động, nhằm giáo dục răn đe, phòng ngừa tội phạm, đồng thời tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân.

Nguồn: baophapluat.vn (http://baophapluat.vn/Utilities/PrintView.aspx?distributionid=159057)

Thiên Lôi
30-12-2013, 11:40
Đoạt mạng bà nội, cháu 15 tuổi bất hiếu lãnh 10 năm tù

30/12/2013 10:57 (GMT + 7)



TTO - Sáng 30-12, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt bị cáo V.N.T. (15 tuổi) 9 năm tù về tội Giết người và 1 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng mức hình phạt cho cả hai tội là 10 năm tù.

>> Cháu đập đầu bà nội 83 tuổi cướp tiền chơi game (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/565708/chau-dap-dau-ba-noi-83-tuoi-cuop-tien-choi-game.html)

http://images1.baomoi.com/226/148/12787833.aspx
Sáng 30-12, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo V.N.T. (15 tuổi, trú tại thôn Trung Hậu, xã Mỹ Chánh Tây, huyện Phù Mỹ, Bình Định): 9 năm tù về tội Giết người và 1 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng mức hình phạt cho cả hai tội là 10 năm tù.
Theo cáo trạng, vào chiều ngày 25-8, vì cần tiền để chơi điện tử nên T. đã vào nhà bà nội mình là Trần Thị Văn (84 tuổi, trú cùng địa phương) để tìm lấy tiền.

Khi bị phát hiện, T. đá lấy viên gạch đánh mạnh vào đầu bà nội làm nạn nhân ngã xuống đất, bất tỉnh. Sau đó, T. lục túi áo bà Văn lấy tổng cộng 700 ngàn đồng rồi bỏ chạy về nhà.
Về đến nhà, T. giấu số tiền vừa lấy được vào túi đựng vợt cầu lông.

Đến khoảng 17g30 cùng ngày, anh Võ Văn Hớn (con trai của bà Văn) về nhà phát hiện và đưa bà Văn đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên bà Văn đã tử vong sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện.

XUÂN VINH

http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat/587783/doat-mang-ba-noi-chau-15-tuoi-bat-hieu-lanh-10-nam-tu.html

Thiên Lôi
03-01-2014, 12:39
Đứa cháu bất nhân

Cập nhật: Thứ sáu, 3/1/2014 - 9h25'

(Cadn.com.vn) - "Cắm" xe máy vào tiệm cầm đồ lấy tiền... lên tiên, đến khi bí tiền chuộc xe, Nguyễn Văn Thi (1979, trú xã Ngọc Sơn, H. Thanh Chương, Nghệ An) liền nghĩ đến đôi hoa tai vàng của dì ruột là bà Nguyễn Thị Huy (1956, trú cùng xã). Lợi dụng đêm tối, Thi vào nhà bà Huy rồi dùng gậy tre đánh vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ, cướp đôi hoa tai vàng đem bán được 3,2 triệu đồng. Ngày 31-12-2013, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Thi mức án tù chung thân cho hai tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".


<tbody>
http://cadn.com.vn/data_news/Image/2014/th1/ng3/h20c.jpg


Nguyễn Văn Thi

</tbody>


Tin, ảnh: X.S

http://cadn.com.vn/news/121_108198_du-a-cha-u-ba-t-nhan.aspx

Thiên Lôi
12-01-2014, 21:59
Cháu ngoại đuổi theo đánh bà vì không vay được 500 ngàn

Cập nhật lúc 21:23, 12/01/2014

(Tin tức pháp luật (http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/)) - Gần 2 tháng trôi qua, dù đã uống nhiều loại thuốc, nhưng đầu và cổ bà Huỳnh Thị Tâm (1925, trú thôn Giáng Đông, Hòa Châu, Hoa Vang, Đà Nẵng) vẫn đau nhức vì những cú đánh như trời giáng của đứa cháu ngoại bất nhân - Hà Minh Tuấn. Đặc biệt, mỗi khi đêm về, bà Tâm chẳng thể nào chợp được mắt vì lo sợ không biết lúc nào đứa cháu ngoại sẽ lại nổi điên hành hung...

Năm 1997, khi Tuấn mới hơn 4 tuổi thì mẹ lâm bệnh nặng và qua đời. Thương em rể một nách nuôi 3 con nhỏ, thương đứa cháu tội nghiệp sớm chịu cảnh mồ côi mẹ, chị Nguyễn Thị Hoa (1955, chị ruột mẹ Tuấn) quyết định làm thủ tục nhận con nuôi, đưa Tuấn về nuôi dưỡng.

Trong ngôi nhà nhỏ từ lâu chỉ có mẹ con bà Tâm, nay có thêm tiếng bi bô của trẻ nhỏ cũng làm cho không khí bớt phần hiu quạnh. Do cuộc sống còn quá khó khăn, năm 2003, chị Hoa quyết định lập thủ tục đưa Tuấn vào Trường Hy vọng để có điều kiện nuôi dưỡng được tốt hơn.

Được sống trong điều kiện ăn, học đầy đủ, song Hà Minh Tuấn không chịu tu chí học hành nên năm 2009, nhà trường phải đưa Tuấn về lại gia đình.

Những tưởng khi quay về với mái ấm, với tình thương của bà ngoại và người mẹ nuôi già yếu, Tuấn sẽ nhận thức, chịu khó học những điều hay, việc làm tốt, nhưng không phải vậy. Lợi dụng sự già yếu, không thể quản lý của hai người, Tuấn suốt ngày lêu lổng, tụ tập với đám bạn xấu lê la tại các quán game cùng những trò chơi mang tính bạo lực.


<tbody>
http://baodatviet.vn/dataimages/201401/original/images1313296_h10d.jpg


Bà Huỳnh Thị Tâm (1925, trú thôn Giáng Đông, Hòa Châu, Hoa Vang, Đà Nẵng).

</tbody>

Mỗi khi hết tiền, Tuấn lại về nhà xin tiền mẹ nuôi và bà ngoại. Khi không xin được tiền, Tuấn quay sang trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Với những “thành tích” bất hảo như vậy nên con đường học vấn của Tuấn đành đứt đoạn ở ngưỡng cửa lớp 8.

TÔng Nguyễn Trang (cậu ruột Tuấn) cho biết: Ngoài việc không chịu lao động giúp mẹ, nhiều lần gia đình phát hiện Tuấn trộm cắp tiền, gạo mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Vì thương con cháu nên mọi người khuyên răn song tất cả đều như “nước đổ lá khoai”.

Nhiều lúc, Tuấn còn về nhà yêu cầu mẹ nuôi, bà ngoại đưa tiền, nếu không có là chửi mắng, đập phá tài sản. Cụ thể, Tuấn đã đập vỡ kính cửa trước, kính cửa tủ thờ, ly chén, đập gãy ghế... Đỉnh điểm là vụ việc xảy ra ngày 25/11/2013.

Sau một chầu nhậu túy lúy cùng bạn bè, 2 giờ ngày 25/11/2013, về nhà hỏi mượn tiền của bà Hoa nhưng không được, Tuấn xuống nhà dưới kéo tấm chăn bà Huỳnh Thị Tâm đang đắp hỏi mượn 500.000 đồng. Bà Tâm trả lời không có, Tuấn lớn tiếng chửi tục và xô ngã cây phơi áo quần áo bằng inox vào người bà Tâm. Thấy thái độ tủa Tuấn quá hỗn láo, sợ chuyện chẳng lành xảy ra nên chị Hoa dậy can ngăn và dìu bà Tâm sang nhà hàng xóm là Nguyễn Nhựt lánh nạn.

Khi hai người đi được vài bước, Tuấn lấy gậy tre ném trúng lưng bà Tâm. Không còn ai ở nhà, Tuấn tiếp tục chửi bới, đập gãy ghế, giường và tủ. Tiếp tục, 6 giờ sáng cùng ngày, Tuấn qua nhà anh Nhựt, xông vào xô bà Tâm ngã xuống giường rồi hành hung. Khi bị vợ chồng anh Nhựt ngăn cản, Tuấn ra ngoài hiên lớn tiếng chửi bới, hăm dọa đòi giết bà ngoại và chỉ bỏ đi khi phát hiện mọi người đi báo công an.

Ông Võ Văn Hoàng - Phó công an xã Hòa Châu cho biết: Theo hồ sơ, Hà Minh Tuấn thường xuyên đàn đúm cùng các đối tượng xấu tại địa phương. Tuy nhiên, những hành vi sai phạm trước đây của Tuấn không được gia đình báo cáo cho cơ quan công nên không có cơ sở xử lý.

Riêng những sai phạm xảy ra ngày 25/11/2013, công an xã đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính và đưa đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại địa phương.

Theo CAĐN

Thiên Lôi
13-01-2014, 05:19
Mẹ già rơi nước mắt nhìn nghịch tử đốt nhà vì nghèo không có tiền mua xe máy


Chủ Nhật, 12/01/2014 19:00 (GMT+7)

GiadinhNet - Chỉ vì xin tiền mẹ mua xe máy đi chơi tết nhưng vì quá nghèo khổ người mẹ không có tiền cho nên Võ Phi Hậu (20 tuổi, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) lạnh lùng phóng hỏa đốt nhà.

Cơn hỏa hoạn khiến ngôi nhà cùng tài sản của gia đình bấy lâu nay chắt chiu dành dụm bị thiêu sạch. Tên nghịch tử sau khi gây tội lỗi đã bỏ trốn để lại mẹ già và chị gái sống trong cảnh màn trời chiếu đất không một chút xót thương.


<tbody>
http://giadinh.vcmedia.vn/5yCTyyC1iF54SojAQz5fmuWzucccc/Image/2014/01/1-(1)-dfbe8.JPG




Tường loang lổ vì hỏa hoạn. Ảnh T.G


</tbody>


Nghịch tử trả ơn mẹ bằng ngọn lửa trong đêm

Theo đó, vào khoảng 0 giờ ngày 26/12, bà Nguyễn Thị Hồng Trang (42 tuổi, thôn Thái Bình, xã Cát Tài, huyện Phù Cát) phát hiện trong nhà nhà bà Đinh Thị Thẩm (55 tuổi) có ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Lúc này Võ Phi Hậu, con trai của bà Thẩm cứ đứng trước sân nhà miệng liên tục la hét: "Cháy đi, cháy đi!" rồi sau đó bỏ chạy mất hút. Chứng kiến hỏa hoạn đang thiêu rụi căn nhà, bà Trang la gọi những người hàng xóm cùng đến chữa cháy. Nhưng chỉ trong vòng vài phút, ngọn lửa từ các vật dụng cháy leo lên cao khiến căn nhà sụp đổ. Chứng kiến căn nhà chìm trong biển lửa, bà Thẩm lúc này đã ngất xỉu vì toàn bộ tài sản, vốn liếng tích góp mấy chục năm nay bỗng chốc tiêu tan. Người dân trong thôn kẻ múc nước tạt, người phun vòi tưới để chữa đám cháy. Đám người cật lực đến nửa giờ đồng hồ mới có thể dập tắt được ngọn lửa. Tuy nhiên ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản bên trong bị phá hủy hoàn toàn.

Nhớ lại cảnh tượng hãi hùng đó, bà Thẩm đau đớn kể: "Khi tôi về đến ngõ thấy ngọn lửa leo đến tận nóc nhà thì liền ngất đi. Lát sau tỉnh dậy thì mái nhà đã đổ sập trước mắt. Sau nhiều lần ngất đi tỉnh lại kêu gào khóc lóc như thế ngọn lửa mới được dập tắt. Dù được bà con hàng xóm thương tình mà chữa lửa nhưng ngôi nhà vẫn bị cháy sạch sành sanh. Ngay cả bàn thờ chồng tôi cũng chỉ còn lại một đống tro than!". Sau khi đám cháy đã nuốt trọn ngôi nhà, những người hàng xóm cùng với bà Thẩm mới nghĩ đến nguyên nhân hỏa hoạn. Kẻ phóng hỏa không ai khác mà chính là Võ Phi Hậu, con trai bà Thẩm. Chính Hậu là người đã gọi điện thông báo cho mẹ rằng mình đã đốt nhà và bảo bà về nhà chữa cháy. Trong cơn hỏa hoạn, khi mọi người hô hoán nhau đến chữa cháy thì Hậu lại nhìn đám cháy và tỏ ra phấn khích. Sau khi phóng hỏa, Hậu đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phù Cát đang tiến hành truy tìm Hậu để điều tra xử lý về hành vi hủy hoại tài sản.

Đốt nhà vì không xin được tiền mua xe máy

Chúng tôi đến nhà bà Thẩm giữa lúc bà và mọi người đang thu dọn lại những gì còn lại sau cơn hỏa hoạn. Ngồi trên chiếc giường hàng xóm cho mượn để ngủ qua đêm, bà Thẩm nước mắt ngắn nước mắt dài kể về đứa con trai hư của mình đầy xót xa. Hậu là con trai út trong một gia đình có 4 anh chị em. Dù nhà nông còn nhiều khó khăn nhưng Hậu là đứa trẻ luôn được bố mẹ yêu chiều. Trong khi các anh chị phải vừa đi học vừa phụ giúp gia đình thì Hậu chỉ mỗi việc đến trường và đi chơi. Dù gia đình luôn yêu thương, kì vọng nhưng Hậu lại sớm hư hỏng ngay từ những năm học cấp 2. Vì thói lười biếng học hành, ham chơi bời mà Hậu năm lần bảy lượt đòi nghỉ học. Phải khổ sở lắm gia đình mới có thể khuyên Hậu học lên cấp 3. Tuy nhiên khi đang học lớp 10, Hậu một mực bỏ học giữa chừng để la cà cùng đám bạn hư hỏng ngoài đường mặc cho cha mẹ và các anh chị hết mực khuyên can.

Lông bông ngoài đường mãi cũng chán, Hậu về nhà và được gia đình cho đi học tại Trường Cao Đẳng nghề Quy Nhơn. Tại đây Hậu vừa học nghề vừa học bổ túc văn hóa. Tưởng rằng Hậu sẽ biết thương gia đình mà cố gắng học tập nhưng không ngờ cậu ta lại bỏ dở ngay tại kì thi cuối cùng để tiếp tục lao vào những cuộc chơi vô bổ. Sau khi bỏ học, lại không có việc làm, Hậu kang thang làm thuê làm mướn để tự nuôi thân khi gia đình từ chối chu cấp. Thời gia gần đây Hậu làm phụ xe khách đường dài và thỉnh thoảng lại về quê la cà cùng đám bạn du côn du đãng để tiêu tiền mà không quan tâm tới gia đình nữa. Bà Thẩm cho biết, Hậu về nhà từ ngày 23/12, thì đến chiều ngày 25/12, Hậu được một số người bạn rủ đi nhậu. Nghĩ rằng con lâu ngày về quê đi chơi cùng bạn nên bà Thẩm không cấm cản. Nhậu đến tận khuya Hậu say bước chân cao chân thấp về nhà. Gặp mẹ, Hậu xin tiền mẹ để mua xe máy mới đi chơi tết vì nhà không còn chiếc xe máy nào. Bà Thẩm lựa lời giải thích rằng gia đình đang trong cảnh nợ nần chồng chất nên chưa có tiền. Nghe mẹ nói thế, Hậu nổi nóng quát tháo ầm ĩ, chửi bới cả nhà.


<tbody>
http://giadinh.vcmedia.vn/5yCTyyC1iF54SojAQz5fmuWzucccc/Image/2014/01/1-dfbe8.jpg



Hai mẹ con bà Thẩm dưới căn nhà bị cháy tan hoang. Ảnh T.G


</tbody>


Vì uống rượu quá nhiều nên Hậu nôn mửa đầy nhà. Bà Thẩm thấy con đã say nên khuyên Hậu đi ngủ, không nên làm ảnh hưởng đến làng xóm. Thấy mẹ đã không cho tiền mà lại khuyên mình đi ngủ, Hậu cho rằng mẹ hắt hủi mình nổi nóng chửi bới bất cần. Sau một hồi khuyên giải Hậu mới chịu lên giường nằm nghỉ. Lúc này bà Thẩm buồn bã tâm sự với con gái là Võ Thị Thanh Hồng (23 tuổi, chị gái của Hậu). Hậu cho rằng mẹ và chị đang khinh biệt mình nên bật dậy la lối. Men rượu xui khiến, Hậu chạy xuống nhà bếp lấy con lấy dao dọa chém mẹ và chị gái. Đêm khuya không muốn làm kinh động đến xóm làng, bà Thẩm cùng con gái về nhà mẹ ruột cách đó khoảng 200 mét để "lánh nạn". Khi về đến nhà mẹ được 5 phút thì bà Thẩm nhận được điện thoại của Hậu báo tin rằng mình đã đốt nhà. Bà Thẩm cứ tưởng Hậu hậm hực việc xin tiền không được mà kiếm cớ dọa dẫm. Không ngờ khi người mẹ trở về thì căn nhà đã bị đám lửa nuốt chửng.

Nhìn căn nhà cháy trơ trọi, bà Thẩm xin lỗi vì sơ sót bất đắc dĩ khi không có nổi một chén nước để mời khách. Trong những giọt nước mắt tiếc căn nhà bị cháy người mẹ này lại uất giận đứa con trai "trời đánh". Bà cho biết hai vợ chồng mình phải chắt chiu dành dụm hơn 10 năm trời mới xây được căn nhà nhỏ này. Các vật dụng trong nhà đều là đồ gỗ dù không quý giá nhưng đều là mồ hôi công sức hai vợ chồng bao năm lao động. Ngôi nhà bao năm qua là nơi bà vun đắp tình cảm gia đình, chăm sóc chồng con, cũng là nơi Hậu đã lớn lên từ tấm bé.

Trong khi đó, giữa năm 2012, chồng bà Thẩm được phát hiện bị ung thư gan giai đoạn cuối. Dù biết căn bệnh chết người này không từ một ai nhưng bà Thẩm vẫn nuôi hi vọng được chữa trị cho chồng. Nhà nghèo, chi phí điều trị đắt đỏ, bà Thẩm phải vay mượn tiền khắp nơi để túi xách cơm đùm đưa chồng đi chữa bệnh. Gần một trời hai vợ chồng ngược xuôi với đủ thuốc đủ thầy nhưng bệnh tình của chồng bà vẫn không hề thuyên giảm. Số phận nghiệt ngã, cuối tháng 4 vừa qua chồng bà Thẩm trút hơi thở cuối cùng sau chuỗi ngày chống chọi với bạo bệnh. Chồng mất, bà Thẩm gánh trên lưng số nợ gần 90 triệu đồng chưa biết đến bao giờ trả được.

Họa vô đơn chí, chồng mất vì ung thư chưa được bao lâu thì đến lượt bà Thẩm cũng được các bác sỹ chẩn đoán mình bị ung thư túi mật. Bà dần mất sức lao động và không còn khả năng để làm lụng trả nợ nữa. Nhà có 5 sào ruộng nhưng đều cho thuê vì không đủ sức để làm. Căn bệnh khiến bà ngày ngày quằn quại trong những cơn đau triền miên. Ngồi trò chuyện chốc chốc bà lại nhăn mặt vì đau đớn. Trong bốn người con của bà Thẩm thì chỉ có 2 người con lớn là đã có việc làm gia đình ổn định. Người con gái thứ 3 là Võ Thị Thanh Hồng vừa tốt nghiệp đại học nhưng vẫn chưa tìm được việc làm, ngày ngày đi làm mướn và chăm sóc mẹ già.

Đám cháy khiến tất cả mọi vật dụng trong nhà cháy sạch sành sanh. Mẹ con bà Thẩm vì vậy mà nhiều ngày qua chịu rét vì chỉ còn duy nhất bộ quần áo trên người. Trong cái gió lạnh chiều về cuối đông, hai mẹ con bà Thẩm lại co ro ngồi trên hè nhìn đám tro tàn mà lòng tê tái. Nhưng có lẽ điều khiến bà Thẩm đau đớn nhất đó là chiếc bàn thờ của chồng mình cũng trở thành tro bụi. Để an ủi linh hồn cha, Hồng đi rửa tấm di ảnh mới của cha đặt tạm lên chiếc bàn ăn để hương khói. Với hoàn cảnh như bây giờ, chị Hồng chẳng biết bao giờ mới có thể cho cha được một chiếc bàn thờ tử tế.


Trong nỗi đau căn nhà cùng toàn bộ tài sản dành dụm bấy lâu nay thành tro bụi, bà Thẩm tâm sự: "Hậu xin tiền mua xe đã mấy tháng nay nhưng nhà đang nợ nần túng quẫn nên tôi không lấy đâu ra tiền. Nó (ý nói Hậu - PV) nghĩ tôi ghét bỏ nó nên nhậu say rồi về nhà kiếm chuyện gây sự, đập phá đồ đạc. Nhưng không ngờ đến cái chỗ che nắng che mưa mà nó cũng đốt. Sắp hết năm rồi nhưng mẹ con tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ đến chuyện tết nhất nữa!" nói đến đây người mẹ bật khóc, tiếng khóc ai oán xé lòng người.


Nguyễn Đại - Tiêu dao

http://giadinh.net.vn/xa-hoi/me-gia-roi-nuoc-mat-nhin-nghich-tu-dot-nha-vi-ngheo-khong-co-tien-mua-xe-may-20140109025234849.htm

Thiên Lôi
18-01-2014, 07:26
Đâm mẹ xong, gọi hàng xóm đến xem rồi nằm ngủ

Cập nhật lúc 07:02, 18/01/2014

(Tin tức pháp luật (http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/)) - Khi bị mẹ mắng suốt ngày rượu chè, không lo làm ăn, đối tượng vơ luôn con dao gọt hoa quả lao tới đâm mẹ. Thậm chí hắn còn hô to: “Bà con ơi, đến xem tôi đâm chết mẹ tôi này!”. Điều đặc biệt là sau khi gây án xong, hắn lên giường ngủ một mạch....

Theo báo An ninh Hải Phòng, đối tượng là Phạm Văn Đoàn, 37 tuổi, ở thôn Hạ Câu, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão (Hải Phòng) không chịu tu chí làm ăn mà thường xuyên uống rượu, lang thang ngoài đường rồi về “vòi” tiền người mẹ đã bao năm một mình nuôi hắn.

Dù mẹ khuyên bảo, Đoàn vẫn bỏ ngoài tai. Đến 14h ngày 31/7/2013, Đoàn đi uống rượu ở quán nhà anh Phạm Văn Họa, 41 tuổi, ở cùng thôn. Khi về nhà, trong tình trạng tưng tửng do tửu nhập, Đoàn đã về nhà xô xát với mẹ là bà Nguyễn Thị Xô.

Khi bà Xô mắng suốt ngày rượu chè, không lo làm ăn, Đoàn vơ luôn con dao gọt hoa quả lao tới đâm mẹ. Thậm chí hắn còn hô to: “Bà con ơi, đến xem tôi đâm chết mẹ tôi này!”. Sau đó hắn vung dao đâm tiếp vào ngực trái mẹ.

Bà Xô kêu cứu, bỏ chạy ra ngoài ngõ, được mọi người đưa đi cấp cứu, tuy nhiên bà đã chết trên đường tới bệnh viện do mất máu, suy hô hấp cấp. Sau khi gây án, Đoàn vứt con dao và lên giường ngủ một mạch đến 17h thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngày 15/1, TAND thành phố Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trên. Đứng trước vành móng ngựa, Phạm Văn Đoàn đã khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đoàn mức án chung thân về tội “Giết người”.


<tbody>
http://baodatviet.vn/dataimages/201401/original/images1315590_nghich_tu.jpg_datviet.vn.jpg


Phạm Văn Đoàn trước vành móng ngựa.

</tbody>


Thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ nghịch tử giết chính bố, mẹ đẻ mình chỉ vì những lý do nhỏ nhặt. Trước đó, chỉ vì mẹ nhắc nhở vì mở tivi với âm lượng quá lớn mà người con trai đã dùng dao Thái Lan đâm mẹ 5 nhát.

Sự việc xảy ra vào khuya 30/5/2013, sau một chầu nhậu cùng bè bạn, Lư Tấn Lập (32 tuổi, trú tại thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) về nhà lục cơm ăn và mở tivi xem. Vì Lập mở tivi với âm lượng quá cỡ nên bà Tống Thị Kim Dung (52 tuổi) nhắc vặn nhỏ xuống để người trong nhà ngủ nhưng Lập không nghe.

Thấy con trai vẫn chưa chịu vặn nhỏ tivi, bà Dung tiếp tục nhắc thêm hai, ba lần nữa liền bị Lập dùng dao Thái Lan đến thẳng chỗ bà đang nằm đâm bà năm nhát. Đâm mẹ xong, Lập thản nhiên đi ăn cơm tiếp. Bà Dung được mọi người đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 5% vĩnh viễn.

Ngày 3/1, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Lư Tấn Lập 9 năm tù về tội giết người.

Trong một vụ việc khác, gã con trai đánh mẹ tử vong chỉ vì bà ốm không nấu được cơm.
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Đấu (68 tuổi, mẹ ruột của Hoàng Khắc Thắng, ngụ xóm 25, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 2/12/2013 Hoàng Khắc Thắng (39 tuổi) đi làm về nhưng chưa thấy mẹ nấu cơm tối thì gọi hỏi bà Đấu đang nằm ở phía trong nhà.

Bà Đấu bị bệnh, nằm trên giường không dậy được. Thắng đã lớn tiếng rồi xông vào dùng tay đánh liên tiếp mẹ mình. Bà Đấu hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài nhưng Thắng vẫn tiếp tục truy đuổi và hành hung khiến bà Đấu ngất xỉu.

Bà Đấu được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc để cấp cứu. Tuy nhiên, đến 3h sáng 4/12/2013, bà Đấu đã tử vong tại bệnh viện do bị đa chấn thương.


Huyền Hồ

http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dam-me-xong-goi-hang-xom-den-xem-roi-nam-ngu-2364703/

Thiên Lôi
21-01-2014, 21:59
Nghịch tử rủ bạn về nhà giết mẹ lấy tiền chơi game

Thứ ba, 21/01/2014 21:16

(CAO) Án mạng đau lòng, xảy ra tại Hà Giang, nam sinh lớp 9 nghiện game đã cùng bạn học sát hại mẹ ruột mình để cướp tiền đi chơi game. CA bắt bốn đối tượng liên quan.


http://i0.upanh.com/2014/0121/15//58577058.taixuong2.jpg?rand=0.20884458906948566

Công, Quân và Vinh tại cơ quan CA. Ảnh: Báo Hà Giang


Theo điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ tối 16-1, Nông Văn Công (SN 1997), Giàng Chẩn Quân (SN 1998, đều là học sinh lớp 9 Trường THCS Ngọc Hà -TP Hà Giang) và Lù Đức Vinh (SN 1997, ngụ P. Ngọc Hà, TP Hà Giang) dùng khăn ướt bịt mặt chị Lưu Thị Linh (SN 1968, ngụ thôn Bản Tùy, xã Ngọc Đường TP Hà Giang, là mẹ đẻ của Nông Văn Công) đến tắt thở, rồi lục lọi lấy đi 2,8 triệu đồng.

Khi lấy được tiền, chúng rủ thêm bạn là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997, ngụ P.Quang Trung, TP Hà Giang) đi chơi game.

Người nhà phát hiện vụ việc, báo CA. Vào cuộc điều tra, CA nhanh chóng xác định các đối tượng gây án và bắt giam để làm rõ.

Lại thêm một tội ác tày trời từ game online!

Thành Nam

http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=511290&mod=detnews&p=

Thiên Lôi
26-01-2014, 10:48
Con trai giết bố dã man rồi lục túi lấy tiền bỏ trốn

26/01/2014 09:54 GMT+7

http://imgs.vietnamnet.vn/logo.gif - Sau khi sát hại bố đẻ, hung thủ còn bình tĩnh mang con dao đi rửa sạch, rồi lục túi nạn nhân lấy tiền và chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn...

Cái chết bí ẩn của bố sau khi cãi nhau với con (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/159334/cai-chet-bi-an-cua-bo-sau-khi-cai-nhau-voi-con.html)

Như tin đã đưa về “Cái chết bí ẩn của bố sau khi cãi nhau với con”, ngày 25/1, Công an Hải Phòng cho biết, đã bắt được thủ phạm, là Vũ Quang Duy (SN 1984), con trai nạn nhân.

Kết quả điều tra của cơ quan công an, ông Vũ Quang Yên (SN 1955, ở số 11/4/40 đường Quang Đàm, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng) là thương binh hạng 3/4, vợ đã mất, hiện ở với người con trai là Vũ Quang Duy.


<tbody>
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/01/26/09/20140126094752-vu-quang-duy.jpg


Hung thủ tại cơ quan điều tra.

</tbody>

Do đua đòi Duy đã sớm mắc vào ma túy nên đã bị chính quyền địa phương lập hồ để chuẩn bị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Trước khi xảy ra án mạng vào chiều 21/1, giữa ông Yên và Duy đã cãi nhau chỉ vì Duy khai do y đòi bán nhà để chia tài sản nhưng không được.

Do vừa sử dụng ma túy, trong trạng thái phấn khích nên nhân lúc ông Yên đứng quay mặt vào trong nhà vệ sinh ở tầng hai, Duy dùng con dao đâm liên tiếp khiến ông tử vong.

Sau khi gây án, nghịch tử Vũ Quang Duy còn đủ bình tĩnh mang dao đi rửa, sau đó lục soát trong người bố lấy chiếc điện thoại di động và hơn 200 nghìn đồng bắt xe khách bỏ trốn lên Hà Nội.

Khi tiêu hết số tiền trên, Duy mò về Hải Phòng. Nhận được tin báo của quần chúng, Công an đã bắt gọn tên Duy khi hắn vừa xuất hiện tại khu vực bờ đê Cái Tắt II, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng cùng con dao nhọn là phương tiện gây án vẫn còn dính máu.
Sau khi bắt được hung thủ, lãnh đạo Công an Hải Phòng đã kịp thời biểu dương và trao thưởng cho Công an quận Hồng Bàng và Công an phường Sở Dầu.

Q.Minh

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/159759/con-trai-giet-bo-da-man-roi-luc-tui-lay-tien-bo-tron.html

Thiên Lôi
26-01-2014, 20:00
Ma men đuổi chém mẹ không được quay sang đánh chết bà


18:56:00 26/01/2014, cập nhật cách đây 1 giờ






Ngày 26/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam khẩn cấp đối với Y Tài (17 tuổi, trú buôn Kra, xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo) về tội giết người.



Trước đó, vào khoảng 19h ngày 21/1, sau khi đi uống rượu về, Y Tài vào nhà xin tiền bà Ksơr H’Yaih (69 tuổi, là mẹ ruột của Y Tài) để đi nhậu tiếp nhưng do bà Ksơr H’Yaih không có tiền để cho nên bị Y Tài cầm dao đuổi đánh. Sợ bị đánh, bà Ksơr H’Yaih chạy sang nhà hàng xóm ngủ nhờ qua đêm.


Sau khi đuổi đánh mẹ không được, Y Tài quay vào nhà dùng thanh gỗ đánh 2 phát vào đầu và 5 phát vào tay, chân bà Ksơr H’Rớt (99 tuổi, bà ngoại của Y Tài) đang nằm trên nền nhà rồi bỏ mặc đi ngủ. Đến sáng ngày 22/1, khi bà Ksơr H’Yaih quay về nhà thì phát hiện bà Ksơr H’Rớt nằm bất tỉnh trên nền nhà vội đưa đi cấp cứu nhưng đến 14h cùng ngày, bà Ksơr H’Rớt đã chết do bị chấn thương sọ não kín.


Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Y Tài theo quy định pháp luật.


Văn Thành


http://cand.com.vn/vi-vn/toiphama-z/2014/1/221419.cand

Thiên Lôi
13-02-2014, 15:37
Xót xa: Nghịch tử đánh chết mẹ già vì "tội" chưa nấu cơm




Cập nhật lúc: 2014-02-13T14:44:41


(PLO) - Cả đời cặm cụi chăm sóc, phục vụ đứa con trai, nhưng chỉ một lần ngã bệnh liệt giường không nấu cơm được, bà mẹ gần 70 tuổi đã bị nghịch tử đánh đập đến chết. Khó diễn tả hết nỗi uất nghẹn, đau xót đến thắt ruột trước cái chết của người mẹ khốn khổ và đứa con bất hiếu đã quen được nuông chiều.


http://baophapluat.vn/Uploaded/nguyenvantung/2014_02_13/H1_OQSA.JPG.ashx?width=645&height=363&scale=both

Căn nhà nơi người mẹ bị con trai sát hại


Bà mệ chết tức tưởi với lá đơn chưa kịp viết

Vào khoảng 20h ngày 2/12, Hoàng Khắc Thắng (39 tuổi, trú xóm 25, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về nhà trong tình trạng say khật khưỡng vì uống rượu. Đói bụng, y vào nhà lục cơm ăn nhưng thấy chưa nấu, bèn hạch sách mẹ: “Ở nhà không làm chi, sao không nấu cơm?”.

Bà Nguyễn Thị Đấu (68 tuổi) đang bị ốm nằm liệt trên giường, cất tiếng trả lời yếu ớt: “Hôm nay mẹ bị mệt, không thể nấu cơm được, con vào nấu đi mà ăn còn đứng đó nói chi nữa”. Thắng nổi khùng đứng chửi bới mẹ vì cái “tội” không nấu cơm. Chửi chán, hắn vẫn chưa hết bực tức lại lao vào buồng nơi mẹ nằm, dùng dép đánh vào mặt và người mẹ.

Quá hoảng sợ bà Đấu lồm cồm bò dậy bỏ chạy nhằm thoát trận đòn của con trai. Tuy nhiên, đứa con đã đuổi kịp và không ngừng đấm đá người mẹ già gần 70 tuổi. Bà Đấu đau đớn chỉ biết kêu cứu mọi người. Rất may lúc đó có người hàng xóm gần nhà tên Trần Văn Châu (50 tuổi) nghe thấy vội chạy sang can ngăn rồi đưa bà Đấu đi cấp cứu.

Tại trạm xá, các y tá băng bó những vết thương ở phần mềm cho nạn nhân. Lúc ấy bà Đấu vẫn rất tỉnh táo, tuy nhiên đến chiều ngày 4/12, bà bỗng ngất lịm đi. Họ hàng vội đưa nạn nhân đi bệnh viện huyện cấp cứu song bà đã tử vong sau đó ít giờ do chấn thương sọ não.

Người con dâu thứ hai của bà Đấu nghẹn ngào tâm sự: “Lúc ở trạm xá, mẹ tôi vẫn còn rất tỉnh táo. Bà kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe. Thậm chí bà còn bảo: “Lần này phải viết đơn tố cáo thằng Thắng, bắt nó phải ngồi tù chứ không tha như những lần trước nữa”. Thật không ngờ chỉ một ngày sau mẹ vĩnh viễn ra đi”.

Nghịch tử bất hiếu vốn được chiều nhất nhà

Được biết, hoàn cảnh bà Đấu rất khó khăn. Thời còn trẻ bà đã phải một mình nuôi hai đứa con nhỏ khi chồng bỏ đi theo một người phụ nữ khác. Trong hai đứa con trai, bà dành tình cảm ưu ái hơn cho con đầu Hoàng Khắc Thắng, vì từ nhỏ đã bị tật ở chân do tai nạn.



<tbody>
http://baophapluat.vn/Uploaded/nguyenvantung/2014_02_13/H2_SRAR.jpg


Hoàng Khắc Thắng - kẻ gây ra tội ác trời không dung đất không tha

</tbody>


Thắng bị tật ở chân, đi khập khiễng chân cao chân thấp nên khó tìm được vợ. Bà mẹ lại đi nhờ vả mọi người mai mối, cuối cùng bà cũng tìm cho con trai một cô gái hiền lành tốt bụng trong làng.

Tuy nhiên chẳng bao lâu sau Thắng dần lao vào rượu chè. Càng bê tha rượu chè, Thắng dường như biến thành một con người hoàn toàn khác, trở nên hung bạo hơn. Cứ mỗi lần say, hắn lại về đánh đập vợ con và mẹ già.

Cách đây bảy năm, vợ Thắng vì không chịu đựng được những trận đòn vô cớ của chồng đã ôm theo hai đứa con nhỏ lên Lai Châu sinh sống cùng người họ hàng.

Thấy vợ chồng con trai mỗi người một ngả, bà Đấu vô cùng buồn rầu đã tìm cách hàn gắn lại tình cảm cho các con nhưng không được. Bà mẹ già lại ngày ngày cặm cụi chăm lo cơm nước cho Thắng. Nghịch tử không những không biết ơn, mỗi lần say lại về gây sự và đánh đập mẹ.

Nhiều lần bà Đấu bị con trai hành hung bị thương rất nặng, may có hàng xóm sang can ngăn kịp thời nên mới giữ được tính mạng. Do quá thương con, người mẹ nghèo vẫn cắn răng chịu đựng cho đến trận đòn vừa rồi.

Phương An

http://baophapluat.vn/nhip-cau-cong-ly/xot-xa-nghich-tu-danh-chet-me-gia-vi-toi-chua-nau-com-178207.html

Thiên Lôi
18-06-2014, 21:53
Kẻ nghịch tôn đâm chết bà nội vì xin tiền không cho

Thứ tư, 18/06/2014 20:34


Công an huyện Tân Phú, Đồng Nai đã chuyển hồ sơ và đối tượng Nguyễn Văn Minh (22 tuổi, ngụ tại khu 5, thị trấn Tân Phú) lên Phòng CSĐTTP về TTXH CA tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi giết chết bà nội của Minh.

Theo điều tra ban đầu, Minh ở cùng bà nội là Đặng Thị Thoại (85 tuổi) tại nhà trọ ở ấp 2, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, rạng sáng 17-6, Minh đi chơi về và xin tiền bà nội nhưng bà Thoại không cho. Bực tức Minh vớ lấy cái kéo đâm nhiều nhát vào người khiến bà Thoại tử vong tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, mọi người báo CA đến bắt giữ đứa nghịch tôn.


Mai Uyên

http://www.congan.com.vn/?catid=703&...mod=detnews&p= (http://www.congan.com.vn/?catid=703&id=***881&mod=detnews&p=)

songchungvoi_HIV
28-06-2014, 19:04
Đâm chết bà nội vì không cho tiền28/6/2014 17:53
Người cháu vốn ngoan hiền, mắc bệnh tâm thần đã dùng kéo đâm bà nội của mình tử vong.Cách đó mấy ngày, hung thủ tuyên bố với bà nội: "Chưa đến lúc đấy thôi… chừng nào đến giờ… tôi sẽ cho bà đi…". Thông tin mới nhất từ cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Văn Minh (http://citinews.net/kinh-doanh/phan-bon-trung-quoc-co-tran-ngap--KLTYTCY/) (22 tuổi, ngụ tại khu 5, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân của vụ việc là bà Đặng Thị Thoại (52 tuổi, bà nội của Minh).
http://congly.com.vn/data/news/2014/6/28/43/aaJPG1403947250.jpgNgười nhà nạn nhân tâm sự với PVĐược biết, Minh đang làm việc tại thị trấn Tân Phú. Do nơi làm việc cách khá xa nên thỉnh thoảng Minh mới về thăm nhà một lần. Vào ngày 17/6, sau khi từ biệt mẹ, Minh nói qua nhà bà Thoại thăm và ngủ lại tại đây. Tuy nhiên, vào rạng sáng cùng ngày, nhiều người dân quanh phòng trọ bà Thoại đang say giấc nồng thì nghe tiếng la hét thất thanh van xin của bà Thoại và tiếng la hét chửi bới của Minh. Mọi người nhanh chóng tới nơi và khuyên Minh không được làm hại bà. Bất chấp tất cả, cửa phòng bà Thoại vẫn đóng im ỉm, tiếng la hét ngày càng lớn hơn. Lo cho sự an nguy của bà lão, nhiều người dân đã gọi điện thông báo sự việc cho công an địa phương.Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, Minh vẫn không đổi ý thả người mà còn dùng kéo đâm bà Thoại. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Minh bị khống chế đưa về trụ sở công an trong tâm trạng hoảng loạn.Tiếp xúc với PV, nhiều nhân chứng cho hay, họ thấy Minh bỗng nhiên "lên cơn". Lúc này, nghe bà Thoại gọi Minh bằng cháu, Minh trừng mắt giận dữ cho rằng mình lớn tuổi hơn nên không chấp nhận cách xưng hô này. Thấy Minh hung dữ, bà Thoại phải đổi giọng gọi Minh bằng bác, tự xưng mình là con. Minh vẫn chưa chịu, còn hăm dọa: "Chưa đến lúc đấy thôi… chừng nào đến giờ… tôi sẽ cho bà đi…". Rạng sáng hôm sau, thì xảy ra sự việc đau lòng như đã nêu ở trên.Theo nguồn tin của PV, Minh có nhiều biểu hiện bị bệnh tâm thần như nói lảm nhảm, hay kích động, có biểu hiện sợ đám đông. Mỗi khi Minh có biểu hiện bất thường, người nhà thường nhường nhịn, hoặc tránh đi chỗ khác. Những lúc bình thường Minh tỏ ra là người hiền lành chăm chỉ, không gây hại với bất kỳ ai và được mọi người quý mến.Hành động dã man của Minh khiến những người dân địa phương vừa phẫn nộ vừa thương xót. Minh là người ngoan ngoãn, lúc tỉnh táo rất mực yêu thương và nghe lời khuyên bảo của bà nội. Chủ phòng trọ nơi xảy ra vụ án cho hay, nhiều lần bà Thoại muốn về Bình Dương ở với cậu con trai. Nhưng sợ xa xôi Minh ít đi thăm được nên bà mới nán lại mấy tháng nay chưa quyết định. Bà Thoại rất thương yêu Minh. Bởi, từ nhỏ đứa cháu của bà đã không được may mắn như người khác mà thường xuyên đau ốm, lại có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Tiến hành xác minh triệu chứng tâm thần của hung thủMột đại diện cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: "Cơ quan này đang điều tra xác minh những chi tiết liên quan tới vụ việc. Cơ quan CSĐT cũng tiến hành kiểm tra xem Minh thực sự có bệnh tâm thần như gia đình đã trình báo hay không. Căn cứ vào kết quả kiểm tra thì mới có thể căn cứ vào đó xử lý được".
Tịnh Đoàn
Theo congly.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1420548715)

songchungvoi_HIV
30-06-2014, 14:28
Kẻ đánh chết bà nội khoe được nhiều gái theo30/6/2014 11:20
"Cô đầu cưới xin đàng hoàng nhưng không hợp nhau đã bỏ đi đâu mất. Cô thứ hai lại trẻ con, chưa đến tuổi kết hôn, ở với em một thời gian ngắn cũng lặn mất tăm..." kẻ giết người kể.Cụ Trần Thị Thốn (85 tuổi, ở xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) được biết đến là người khó tính. Đông con cháu, nhưng lâu nay cụ vẫn dọn ở riêng bên ngoài.
Sáng 23/6, người cháu nội Nguyễn Đình Tứ (http://citinews.net/xa-hoi/tu-nghi-truong-den-hien-truong-ROMPROY/) (32 tuổi) đưa bạn gái hơn anh ta 4 tuổi tên Ngọc (quê ở huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc) về chơi. Tứ quen cô này được ít tháng, nhưng tình cảm hai người đã mặn nồng. Họ có ý gắn kết lâu dài.
Biết cụ Thốn ăn riêng, nhưng bữa trưa hôm đó, Ngọc vẫn sang nhà mời bà cùng dùng bữa. Sau khi buông vài câu bóng gió về việc không đồng ý để Tứ lấy Ngọc, cụ bà 85 tuổi từ chối lời mời ăn chung.
Đến chiều, trong lúc cùng người yêu ra thăm đồng, Tứ được Ngọc kể lại chuyện lúc trưa khi bị bà nội cấm yêu bằng lời lẽ "khó chịu". Lúc đó, Tứ không nói gì.

http://img-hn.24hstatic.com/upload/2-2014/images/2014-06-30/1404101981-danh-chet-ba-noi.jpgTứ bảo đưa bạn gái nào về nhà cũng bị bà nội ngăn cấm yêu đương.Chập tối, nam thanh niên 32 tuổi rủ bạn đi uống bia và nảy sinh ý nghĩ phải sát hại bà nội khó tính. Trước đó, mỗi khi Tứ dẫn các cô gái về nhà ra mắt, cụ Thốn đều ngăn cản.
Khi về đến nhà, gã trai nhặt chiếc đòn gánh ngoài sân rồi sang nhà bà nội. Thấy cụ bà 85 tuổi đang ngủ, tivi vẫn bật, Tứ dùng đòn gánh đánh đập. Được mọi người xung quanh phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng, nạn nhân đã tử vong. Nhận được tin báo, công an huyện Lập Thạch đã xuống hiện trường, bắt giữ hung thủ.
Tại cơ quan điều tra, Tứ khoe được gái theo nhiều. Học hết lớp 9, anh ta ở nhà làm ruộng, bốc vác kiếm thêm thu nhập.
Nghi phạm gây ra án mạng bảo đến nay chẳng hiểu vì sao bà nội không quý mình và cho đi lấy vợ.
Tứ cho biết thêm, đến nay đã yêu và đưa nhiều cô gái về nhà chơi. "Cô đầu cưới xin đàng hoàng nhưng do không hợp nhau đã bỏ đi đâu mất. Cô thứ hai lại trẻ con, chưa đến tuổi kết hôn, ở với em một thời gian ngắn cũng lặn mất tăm. Đến khi em đưa Nga về nhà, bà nội lại bóng gió ngăn cấm yêu đương", Tứ nói.



Theo hn.24h.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-28383854)

songchungvoi_HIV
01-07-2014, 17:03
Xót xa cụ bà đang hấp hối bị con, cháu "ném" ra đường01/7/2014 16:33
Gần đây, các thành viên trong cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về bức ảnh của cụ bà bị con, cháu đuổi ra khỏi nhà khi đang hấp hối tại Hà Nội. Gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận.Theo thông tin từ cộng đồng mạng, vào khoảng 8 giờ ngày 30/6, trước cửa một ngôi nhà trong ngõ số 2, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội một cụ bà bị con dâu và cháu bê bỏ ra ngoài đường. Khi mưa to thì người dân đã hô hào, gọi cửa người thân của bà cụ nhưng không ai mở cửa, vẫn mặc cụ bà chống chọi với mưa, lạnh. Độc ác hơn, người thân của bà còn lên tiếng chửi rủa không tiếc lời khi thấy một người hàng xóm tốt bụng cho bà thức ăn.
<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/07/01/bo-me-ngoai-duong.jpg


Cụ bà bất hạnh bị con cháu bỏ ngoài đường

</tbody>

<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/07/01/ba-tran-thi-tu%201.jpeg


Cận cảnh cụ bà ngất xỉu bị con cháu đẩy ra đường.

</tbody>
Đói quá, bà cụ phải lục trong túi rác những thức ăn thừa thải, ôi thiu để lót dạ. Nhìn gương mặt khắc khổ, dáng vẻ mệt mỏi đang cố duy trì hơi thở tìm thức ăn khiến người dưng cũng ngậm ngùi rơi lệ.Ngay sau khi bức ảnh của bà được gửi lên cộng đồng mạng thì một số thành viên vô cùng phẫn nộ lên án những người con, cháu bất hiếu.
Nick (http://citinews.net/giai-tri/vy-oanh-ra-mv-vao-dip--nhay-cam--IVC5DHQ/) name Khánh Duy bức xúc: "Dù bà cụ có sai gì đi chăng nữa thì nhà là của bà sao lại có thể bỏ bà ra ngoài đường khi hấp hối được. Hành động như thế không khác gì con thú, dã man độc ác quá".Nick name Phuongphuong (http://citinews.net/doi-song/cac-san-pham-organic-VN5XMGY/) tiếp lời: "Cụ bà là công sinh thành, nuôi dưỡng cho con cháu thế mà lại bị các con, cháu báo đáp như thế này. Một kiếp người sao lại độc ác đến thế? Máu lạnh quá, dám ra tay với cả mẹ, bà thì còn gì là đạo lý?".Nick name Playboy mách nước: "Nếu cụ bà nhờ đến chính quyền can thiệp thì con cháu chỉ có nước ra đường vì giấy tờ, sổ đỏ vẫn mang tên bà mà. Ngoài ra, bên tổ dân phố phải có trách nhiệm thăm hỏi giải quyết chứ. Cứ để tình trạng này thì bố mẹ già con cháu nó cho ra đường hết mất".
<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/07/01/nguoi-dan-buc-xuc.jpeg


Rất đông người dân chứng kiến bày tỏ bức xúc.

</tbody>
Hiện Công an xuống giúp đỡ đưa bà cụ vào trong nhà nhưng con, cháu vẫn chưa về. Hai mẹ con họ về phát hiện bà ở trong nhà liệu có tiếp tục đưa bà cụ ra ngoài đường nữa hay không? Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân sâu xa của sự việc trên là do gia đình có sự mâu thuẫn từ trước đó liên quan đến vấn đề tranh chấp căn nhà số 42 mà con dâu cụ Tú đang ở.Báo Phunutoday (http://citinews.net/doi-song/12-mui-nuoc-hoa-quyen-ru-nhat-mua-he-2014-LHVEBII/) sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và gửi đến bạn đọc sớm nhất.<o:p style="font-size: 14px !important;"> </o:p>


Theo phunutoday.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1066964185)

songchungvoi_HIV
01-07-2014, 17:25
Bị ngược đãi, người mẹ vẫn ngược xuôi tìm cơ hội giảm án cho "nghịch tử"01/7/2014 15:45
Từ lúc lên xe hoa về nhà chồng, những ngày hạnh phúc của bà N chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhọc nhằn mưu sinh, người mẹ này còn nặng gánh bởi đứa con bất hiếu….Những chuyến "ăn bay" của 4 tên cướp táo tợn!

Đứng trước vành móng ngựa của TAND TP Hà Nội (http://citinews.net/phap-luat/anh-trai-y-an-tu--duong-tu-trong-lieu-co-duoc-giam-an--SX3WJ2Q/) sáng đó là 4 thanh niên với vẻ ngoài bặm trợn. Các bị cáo khai cộc lốc, đúng là khẩu khí của toán cướp táo tợn. Chuyện "ăn bay" của nhóm này đã được CQĐT làm rõ từng vụ và HĐXX không mất nhiều thời gian thẩm vấn. Điểm lại các phi vụ, Lê Xuân Tiến, SN 1991, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, "tướng cướp" thừa nhận, bị cáo và đám "tay chân" chuyên nhắm vào du khách nước ngoài để "chôm" tài sản.

Đó là đầu giờ chiều 5-9-2013, Tiến ngồi sau xe Phạm Văn Tuấn, SN 1991, quê Thái Bình, lượn lờ các con phố cổ Hà Nội "săn mồi". Mất vài tiếng "đánh bóng mặt đường", cả hai chưa xơ múi được gì vì đường đông, chỗ nào cũng thấy bóng cảnh sát. 17g30, ngang qua phố Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, phát hiện người đàn ông ngoại quốc dùng điện thoại iPhone 5 chụp ảnh, cả hai áp sát rồi Tiến giật đồ. Trên đường tẩu thoát về tỉnh Bắc Ninh, Tiến tháo sim điện thoại, vứt và hết dữ liệu trong máy và đem cầm cố chiếc điện thoại được 7 triệu đồng. "Ăn bay" cùng, Tuấn được Tiến chia một nửa chiến lợi phẩm. Vài ngày sau, Tiến chuộc lại chiếc iPhone 5 này sử dụng. Chủ nhân của nó là anh Marittany, quốc tịch Tây Ban Nha. Trình báo CQCA xong, bị hại đã về nước nên không kịp nhận lại tài sản.

"Quen mui", ngày hôm sau, Tiến lại chở Trần Thanh Vương (http://citinews.net/phap-luat/cong-an-phuong-di-an--tx-di-an---lam-ro-nhieu-vu-pham-phap-hinh-su-I5N6XZA/), SN 1991, quê Hà Nam, đến trước phố Cầu Gỗ và giật một chiếc điện thoại iPhone 4S của một thanh niên quốc tịch Mỹ. Nhưng mọi sự vượt khỏi tầm kiểm soát của Tiến khi vị khách này nhanh tay túm được Vương. Tiến mất lái, xe máy của bị cáo va quệt với ô tô đi đường khiến cả hai ngã văng xuống đất. Vương bị bắt giữ, còn Tiến tháo chạy.

Trong khi đồng bọn sa lưới, Tiến vẫn chẳng chút sợ hãi. Ba ngày sau vụ cướp không thành, Tiến chèo kéo Cao Đình Nhì, SN 1991, quê Bắc Ninh. Cặp đôi này đã chạy lòng vòng trên phố Mã Mây, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, quan sát. Bắt gặp một phụ nữ quốc tịch Scotland, Nhì cho xe lại gần rồi Tiến giật chiếc điện thoại iPhone 5. Lần này, cả hai cũng không gặp may. Xe chạy được khoảng 200m thì tắc đường. Anh Vũ Minh Diện, người đi đường chứng kiến sự việc, đã đuổi theo và vượt lên chặn đầu xe của Nhì. Nhì đành bỏ xe chạy lấy người, Tiến bị bắt.

Giãi bày trước HĐXX sơ thẩm, Tiến khai nhận, đã cùng đồng bọn gây ra 7 vụ cướp tài sản khác tại các tuyến phố cổ thuộc quận Hoàn Kiếm, nạn nhân đa phần đều là người nước ngoài. Tuy nhiên, cơ quan chức năng mới làm rõ 3 vụ cướp giật trên, với tổng giá trị gần 30 triệu đồng. Thừa nhận lời Tiến, Tuấn cũng nhận tội và khá kiệm lời. Nhận mức án từ 3 đến 5 năm 6 tháng tù về tội "Cướp giật tài sản", các bị cáo tỏ ra tâm phục.

Nếu chỉ có vậy, phiên tòa này cũng bình thường như bao phiên tòa khác. Điều khác biệt lại nằm ở phía sau phòng xử với sự xuất hiện của bà Nguyễn Thị N, mẹ của bị cáo Tuấn.

http://img.phapluatxahoi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/07/01/ca6Tun-va-c%C3%9Fc-b-c%C3%9Fo.JPG

Tuấn cùng các đồng phạm chờ HĐXX nghị án. Ảnh: Hoa Đỗ



Người mẹ mong tìm cơ hội giảm án cho con…

Ở cái tuổi tứ tuần nhưng bà N nom già sọm. Sự vất vả, truân chuyên hiện rõ mồn một trên đôi má cớm nắng, dáng vóc gầy gò của bà. Cái nóng oi nồng của một ngày trưa tháng 6 như vắt kiệt sức lực của người mẹ này. Đưa đôi bàn tay chai sần, bà quệt vội hàng mồ hôi, thở dốc. Qua cánh cổng sắt của trụ sở tòa, bà dáo dác hỏi han mấy người bảo vệ về phiên xử con mình. Hơn 12g, HĐXX đã tuyên xong bản án và bà không kịp dự phiên xử con mình. Thất vọng, nuối tiếc, người đàn bà khóc nghẹn. Bà bảo, nếu nhanh một nhịp, chắc hẳn mức án với Tuấn đã được cải thiện. Chẳng còn hơi sức để bắt đầu hành trình về nhà, bà ngồi thụp xuống vỉa hè, tự than trách mặc kệ những ánh nhìn tò mò của những người đi đường.

Bà kể, hơn 20 năm trước, bà nên duyên với ông Phạm Văn T. Ông T là thương binh, tổn hại đến 68% sức khỏe khiến bà càng thương chồng hơn. Các con chào đời, vợ chồng bà hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc ấy dần trở thành gánh nặng khi đứa thứ hai và con út bị tâm thần. Nhìn 2 đứa trẻ lớn lên ngờ nghệch, lòng bà quặn thắt. Bị gặm nhấm bởi nỗi đau tinh thần, vợ chồng bà còn phải chạy ăn từng bữa. Sức khỏe yếu là vậy nhưng ông T buộc phải ly hương lên Hà Nội làm bảo vệ cho một Cty ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Chi tiêu chắt bóp, mỗi tháng ông gửi về phụ vợ ngót 1 triệu đồng. Số tiền này chỉ đủ phụ bà N thuốc men cho các con. Ở nhà, bà N cắm mặt với mấy sào ruộng, làm thêm chỗ này chỗ kia mà vẫn thiếu ăn. Khổ tâm nhưng hai vợ chồng luôn động viên nhau cùng cố gắng. Nhưng lần này, thằng Tuấn dính tội nặng, bị mang tiếng là "kẻ cướp" thì vợ chồng bà không thể ngẩng đầu lên được.

Nhắc đến con trai, cổ họng bà nghẹn đắng. Bà kể, Tuấn là con thứ 3. Lúc nhỏ, Tuấn bình thường. Nhưng đến năm cuối cấp 2, anh ta có biểu hiện khác lạ. Tuấn bê trễ rồi bỏ học giữa chừng. Dù bố mẹ khuyên bảo thế nào, dọa cả đòn roi nhưng Tuấn vẫn lì lợm, nhất quyết không quay lại trường. Vợ chồng bà N thêm lo khi anh ta vô cớ hất tung nồi cơm xuống ao, hắt nước canh vào mẹ. Bấy giờ, "thần hồn nát thần tính", bà N nghĩ quẩn, nghĩ con mình bị "ma ám". Bà đã chạy vạy mời thầy về cúng giải hạn nhưng Tuấn không hết dở hơi. Khi biết Tuấn cũng giống các anh em khác, có dấu hiệu của bệnh tâm thần, bà N đưa con đi khám nhưng lần nào Tuấn cũng tìm cách trốn. Rồi Tuấn chẳng nói chẳng rằng, bỏ nhà đi biệt tăm. Năm 2009, hay tin con bị bắt về hành vi trộm cắp ở Hà Nội, vợ chồng bà N chết lặng. Bản án 4 tháng tù chưa ráo mực, Tuấn lại khiến bố mẹ muộn phiền. Anh ta quậy phá hơn, hành hung cả bố mẹ. Bất lực vì không dạy được con, vợ chồng bà N đành nhờ chính quyền can thiệp. Đó là lý do, năm 2011, Tuấn phải cải tạo ở cơ sở giáo dục 2 năm tại Thanh Hà, tỉnh Vĩnh Phúc, về hành vi ngược đãi cha mẹ.

Từ ngày rời khỏi cơ sở giáo dục, Tuấn càng trở lên lầm lì, chán cảnh nhà. Tình cảm của bị cáo với bố mẹ cũng xa cách hơn. Tuấn bỏ nhà đi hẳn, dặt dẹo, lang thang khắp công viên Hà Nội. Cũng như lần trước, cứ nhận được tin con lại là tin dữ. Được thông báo, Tuấn phạm tội "Cướp giật tài sản", bà nghĩ ngợi nhiều rồi đổ bệnh. Tuấn là đứa con bất hiếu nhưng bà N không thể ruồng bỏ. Cho rằng, con khiếm khuyết về thể chất, ảnh hưởng đến nhận thức, bà N không ghét bỏ Tuấn: "Nó không bình thường. Là mẹ tôi biết, nó bị hùa theo đám bạn xấu. Chúng bảo sao nó làm vậy".

Bởi vậy, lần xử này, bà N muốn có mặt để giãi bày với tòa. Bà muốn trình bày về dấu hiệu bệnh tật của Tuấn, rằng Tuấn có bố là thương binh để mong tòa chiếu cố, xem xét. Vậy mà…

Bà ngồi thừ người, vẻ mặt thẫn thờ. Bà tâm sự, chiều 22-6-2014, bà bắt xe khách từ Thái Bình lên Hà Nội để dự tòa. Trắng đêm trong nhà trọ, 6g sáng hôm sau, bà tìm đường tới tòa. Nhưng bà mẹ chậm chạp này đã không tìm thấy phòng xử con trai vì Tuấn không phải đầu vụ (lịch tòa được niêm yết ở sảnh chỉ có tên bị cáo đầu vụ - PV). Loay hoay 2 tiếng đồng hồ ở trụ sở tòa án, bà lặn lội quay lại trại tạm giam để hỏi thăm. Quay trở lại tòa thì phiên tòa đã kết thúc, mọi sự lỡ dở. Được PV cho hay, bà vẫn có thể bày tỏ ý kiến nếu Tuấn kháng cáo yêu cầu TAND TC xem xét lại hành vi của bị cáo. Nghe vậy, nét mặt bà N giãn ra đôi chút nhưng ánh mắt sâu trõm của bà mẹ này thì vẫn hiện lên sự nuối tiếc.

Phần bà là vậy, ông T cũng đau lòng chẳng kém. Tuấn phạm nhiều tội lỗi khiến bố của bị cáo không dễ gì tha thứ. Bà N nói, bao năm chung sống, bà hiểu chồng mình. Trách con nhưng ông T còn giận mình hơn, giận bản thân vì không dạy được con; Tuấn bất hiếu còn gieo họa cho xã hội.

Hoa Đỗ




Theo phapluatxahoi.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=977474906)

songchungvoi_HIV
03-07-2014, 09:39
Bi kịch nghiệt ngã của ông lão bị con trai đánh chết

03/7/2014 08:42
Ông Nguyễn Văn Lương, Trưởng tiểu khu 9 cho biết: "Gia đình ông T. là một đại bi kịch, đứa chết vì ma túy, đứa thì tù tội, và giờ chính con trai ông ấy lại nhẫn tâm đánh bố đến chết".

Cố đoạt mạng sống của người cha đến cùng
Đêm 29/6, ông T. có đi uống rượu về và đập phá đồ đạc, hành động này đã khiến Tú bực bội. Sau đó, Tú này đã liên tiếp nhảy vào đấm đá ông T. túi bụi. Nghe thấy tiếng cãi nhau lớn, hàng xóm chạy sang can ngăn thì ông đã T. đã nằm bất động.
http://congly.com.vn/data/news/2014/7/3/52/an20hoa20binhjpg1404351082.jpgNgười dân đang đưa ông T. về nơi an nghỉ
Nhanh chóng, người dân đã đưa ông T. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, đồng thời trình báo Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình) bắt giữ Tú.Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay thời điểm đó, nhưng do đa chấn thương, ông T. đã qua đời sau 2 ngày nhập việnNgay khi vụ việc xảy ra, phóng viên đã lặn lội hơn 100 cây số để tìm về gia đình ông T. Điều khác thường mà chúng tôi nhận thấy là, khác với những đám tang bình thường, thì tang lễ của nạn nhân được dân làng đứng ra tổ chức.Không kìm được cảm xúc bà Nguyễn Thị M (http://citinews.net/doi-song/co-quan-chuc-nang-tho-o--dan-lo-quy-dinh-7A7ZC2Q/)., một người hàng xóm của ông T. cho biết: "Đến lúc cuối đời mà cuộc sống của ông T. chỉ là một con số 0 tròn chỉnh, đưa tang ông ấy mà tôi thấy đau lòng xót xa".Ông Lê Quang H., người chứng kiến sự việc cho biết: "Khi chúng tôi bước đến, Tú vẫn không chịu dừng lại chỉ khi thấy ông T. nằm bất động, máu me đầy người thì hắn mới thôi, làm con đã không báo hiếu bố mẹ thì thôi, sao nó lại tàn ác muốn cướp đoạt mạng sống của bố mình đến cùng như vậy".
Nghịch tử tham ăn "đếm từng miếng thịt vịt"
Được biết, ông Vương Ngọc T. và các 4 con (3 trai, một gái) từ nơi khác về địa phương sinh sống, chủ yếu là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Tuy nhiên, những người con của ông T. chỉ biết chơi bời, rượu chè, dính bệnh xã hội khiến cuộc sống của ông T. càng trở nên khốn khó.
http://congly.com.vn/data/news/2014/7/3/52/can20nhajpg1404351082.jpgLối vào căn nhà nơi xảy ra sự việc
Vào cái tuổi mà lẽ ra phải được con cái quan tâm, chăm sóc chu đáo. Vậy mà, khi nhìn vào hoàn cảnh của ông T., mọi người ai cũng xót xa.Mặc dù có tới 3 người con trai, song về già ông T. lại chẳng nhờ cậy được đứa nào. Người con trai lớn của ông tham gia đường dây buôn bán trái phép chất ma túy vừa bị TAND tỉnh Hòa Bình xét xử 20 năm tù. Vợ chồng người con trai thứ 2 cũng sớm mắc vào tệ nạn xã hội. Sau thời gian nghiện ngập lần lượt cả 2 vợ chồng đều chết vì ma túy, đứa con mới 2 tuổi sau khi bố mẹ chết một thời gian cũng chết theo.Còn đứa con trai út thì lười lao động, thi thoảng đi phụ hồ và thường xuyên đánh đập vợ con, mặc dù đã có với nhau 2 mặt con, nhưng vợ Tú cũng đã ôm một đứa con bỏ về nhà mẹ đẻ.Lúc đầu ông T. sống còm cõi 1 mình, về sau bị dân làng nói nhiều, ông T. đã được Tú đưa về ở cùng. Tuy nhiên, ông T. được con trai mình "bố trí" cho ở dưới căn nhà mà có lẽ người ta gọi đó là túp lều thì đúng hơn, căn nhà lụp xụp, tối tăm chỉ vừa đủ kê một chiếc giường cho ông nằm. Hàng ngày chỉ thấy ông lui thủi một mình, có lẽ vì tuổi già sức yếu không còn khả năng lao động khiến ông bị Tú hắt hủi, lạnh nhạt. Những khi ốm đau, bệnh tật cũng không có tiền để mua thuốc, hàng xóm thương tình lại cho vay tiền để chữa bệnh.Chị Lê Thị N (hàng xóm) kể lại: "Thấy ông T. đi lững thững một mình đôi mắt đỏ hoe, thất thểu trên đường, gặng hỏi mãi thì ông ấy nói: "Tôi khổ quá chị ạ, đẻ 4 đứa con mà chẳng được nhờ đứa nào, thằng Tú nó còn bảo tôi già rồi thì ăn ít thôi, mà tôi có ăn gì nhiều cho cam, đến thịt vịt nó mua về còn dặn con nó đếm từng miếng không sợ tôi ăn hết ".Đôi tay run run, lấy vạt áo lau vội những giọt nước mắt, chị H nói: "Thật xót xa cho thân phận nghiệt ngã của ông T., đã đến cái tuổi "gần đất xa trời" không được chăm sóc mà còn bị con cái đối xử không ra gì, bạc bẽo, là đàn ông mà lúc nào tôi gặp cũng thấy ông ấy rưng rưng nước mắt. Đúng là cuộc sống khốn cùng, đau khổ đến lúc chết".Ông Nguyễn Văn Lương (http://citinews.net/phap-luat/thu-giu-vu-khi--vat-lieu-no-25MQ25A/), Trưởng tiểu khu 9 cho biết: "Gia đình ông T. là một đại bi kịch, đứa chết vì ma túy, đứa thì tù tội, và giờ chính con trai ông ấy lại nhẫn tâm đánh bố đến chết".
Theo Doisongphapluat (http://citinews.net/kinh-doanh/sieu-thi-lap-rap-bang-container-cao-26m-S6XP7RY/).com




Theo congly.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-517379727)

songchungvoi_HIV
05-07-2014, 08:53
Đại bi kịch ở gia đình “tam nam“: Nghịch tử sát hại cha05/7/2014 08:12
Vợ mất sớm, ông T. một mình gà trống nuôi bốn người con. Con gái lấy chồng xa, ba con trai một đã chết, một ở tù vì ma túy, tuổi già chỉ biết nương nhờ đứa con trai còn lại, có ai ngờ ông T. lại chết đau đớn vì chính đứa con này.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/07/05/153b750e1354c9.img.jpg
Ông Nguyễn Quang Tâm (http://citinews.net/xa-hoi/luan-chuyen-can-bo-o-thi-xa-thai-hoa--GPJ2OEQ/) - Phó Trưởng Công an thị trấn Cao Phong.
Trong đám tang ông, làng xóm láng giềng đều xót xa trước đại bi kịch của gia đình tam nam này.
Nghịch tử sát hại cha
Nguồn tin từ Công an thị trấn Cao Phong (huyện Cao Phong, Hòa Bình) cho biết, khoảng 21h30 ngày 29/6, ông Vương Ngọc T. (SN 1948, trú tại tiểu khu 9, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong) bị con trai là Vương Ngọc Tú (SN 1984) đánh trọng thương và đã tử vong sau 2 ngày được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Ông Nguyễn Văn Lương (http://citinews.net/phap-luat/thu-giu-vu-khi--vat-lieu-no-25MQ25A/) - Trưởng tiểu khu 9, là nhân chứng tại hiện trường cho biết: "Buổi tối hôm đó, mọi người đang tập văn nghệ ở nhà văn hóa khu 9 thì bất ngờ hai bố con Tú chạy vào. Tú chạy trước, còn ông T. đuổi theo sau, tay cầm con dao cán dài. Tôi đã chạy ra can ngăn và lấy con dao từ tay ông T. cất đi.
Sau đó, Tú còn vào trong nhà văn hóa ngồi nói chuyện, còn ông T. được một thanh niên đưa đến ngồi ngoài hè xem các cháu tập văn nghệ. Nói chuyện với Tú, tôi cũng khuyên nó nên bình tĩnh, nó còn trả lời: "Cháu nhịn rồi nên cháu mới chạy xuống đây, nếu không đã đánh nhau trên nhà rồi", và nói thêm: "Cháu chỉ muốn ổn định để làm ăn, nuôi con cái". Vậy mà…".
Theo lời kể, Tú ngồi tâm sự được một lúc thì nói đưa con về nhà ngủ trước. Trong lúc đi qua chỗ bố đang ngồi ở hè, Tú quay sang nói: "Bố con tôi về nhà ngủ, tí ông đừng gây rối". Con trai vừa dứt lời, ông T. nhặt viên gạch vỡ ném con nhưng không trúng. Thấy vậy, Tú đã bất ngờ lao đến đạp 2 cái vào người bố khiến ông bị ngã xuống nền bê tông. Ngay sau đó, người dân đã gọi taxi đưa ông T. đi cấp cứu, nhưng đến sáng 1/7 ông T. qua đời. Sự việc lập tức được báo cơ quan công an, Tú bị bắt giữ ngay sau đó.
Cha con mâu thuẫn
Theo chia sẻ của cán bộ khu phố, gia đình ông T. chuyển đến đây sinh sống từ mấy chục năm trước, không có anh em thân thiết nào sống gần. Thời điểm ông T. bị con trai đánh nhập viện, nhà chỉ có Tú và đứa con nhỏ. Tú không có nghề nghiệp ổn định, thỉnh thoảng đi làm xa nhà. Trong số bốn anh chị em, Tú là con út, đã có vợ và hai con nhỏ (con trai đầu 9 tuổi, con gái 2 tuổi).
Sau khi cưới, vợ chồng Tú chuyển ra ở riêng được mấy năm thì nảy sinh mâu thuẫn, sống ly thân khoảng 2 năm rồi ly hôn cách thời điểm xảy ra vụ án 2 tháng. Tú nhận nuôi con trai lớn và chuyển về ở cùng bố, còn vợ nuôi con gái út.
Ở địa phương, gia đình ông T. thuộc diện khó khăn. Cuộc sống vất vả, bố con nhiều lúc sinh mâu thuẫn, cãi vã. Dù ở chung nhà nhưng hai người nấu ăn riêng. thậm chí đã nhiều lần xích mích khiến Tổ hòa giải của khu phố phải đến can thiệp. Mỗi lần như vậy, hai bố con lại thống nhất sẽ chung sống hòa thuận, bản thân Tú cũng rất muốn tu chí làm ăn, chăm sóc con cái.
Nhưng "chiến tranh" vẫn chưa hoàn toàn được dập tắt. Lúc xảy ra sự việc, ông T. đang có hơi men. Khi bị ông T. đuổi đánh chạy xuống nhà văn hóa, Tú đã kể do bố say rượu đập phá đồ đạc và mắng chửi nên hai cha con lời qua tiếng lại. Không ngờ bao ngày nhẫn nhịn, chỉ vì một phút không kiềm chế, người con đã gây tội.
Một người hàng xóm cho biết: "Thỉnh thoảng tôi có nghe thấy hai bố con ông T. to tiếng nhưng không dám can thiệp vì là chuyện riêng của gia đình họ. Ông T. vốn là người hiền lành, rất tốt tính. Chắc hôm đó do bức xúc quá nên thằng Tú mới hành động như vậy. Đánh bố xong, nó còn khóc nức nở ở sân nhà văn hóa. Nhưng lúc đó đã quá muộn…".
Tìm đến gia đình ông T. khi người thân đang làm lễ cúng 3 ngày cho nạn nhân, không khí tang thương bao trùm, một người trong gia đình chia sẻ: "Chúng tôi rất đau lòng khi sự việc xảy ra, không ai còn tâm trạng nào để nói chuyện. Chuyện cũng đã rồi, chúng tôi chỉ biết lo hậu sự cho bác T. thật chu đáo".
Bi kịch "tam nam"
Thương xót hoàn cảnh gia đình nạn nhân, những người hàng xóm cho biết: "Người dân ở đây ai cũng thương cho số phận nghiệt ngã của ông T., lẽ ra đến cuối đời phải được con cái quan tâm, chăm sóc chu đáo thì lại bị con trai đánh chết. Trước đây, đã có lần ông ấy tâm sự tuy nhiều lúc hai bố con xích mích nhưng ông ấy rất thương con, thương cháu. Thằng Tú không phải là người xấu, chỉ thỉnh thoảng cãi nhau với bố thôi".
Không biết tương lai của hai đứa nhỏ con Tú sẽ như thế nào khi giờ đây bố mang tội giết ông, gia đình đau đớn chứng kiến người chết, kẻ vương vòng lao lý. Ông Nguyễn Quang Tâm - Phó Trưởng Công an thị trấn Cao Phong cho biết, Tú chưa có tiền án, tiền sự, trước đây chỉ hay gây rối trong gia đình. Gia đình ông T. rất hoàn cảnh, vợ mất cách đây gần chục năm, có 4 người con thì con gái lấy chồng ở xa. Ba người con trai, một người đã chết, một người đang bị Công an huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) bắt vì tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Thời điểm trước Tết 2014, ông T. có một số tiền do bán đất nhờ Tú quản lý hộ nhưng bị con lén lấy hơn 100 triệu đồng bỏ đi chơi qua Tết mới về, việc này hai bố con cũng đã giải quyết xong xuôi. Hiện tại, án mạng đang được Công an huyện Cao Phong điều tra, làm rõ nguyên nhân.



Theo www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=806479334)

songchungvoi_HIV
06-07-2014, 14:26
Rượt chém mẹ chỉ là “đùa tí thôi”!Chủ Nhật, 06/07/2014 13:45
Gà gáy inh ỏi khiến Hoàng không ngủ được. Hắn bực tức ngồi dậy bắt gà bẻ cổ rồi cầm dao rượt chém mẹ khiến bà chạy thụt mạng.Hồi 17 giờ ngày 5/7, Trần Thanh Hoàng (SN 1972, ngụ ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, Long An) về nằm ngủ cạnh hiên nhà sau khi đi nhậu với bạn. Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Ớt (SN 1943, mẹ của Hoàng) nhốt hai con gà trong ***g để ngày hôm sau làm đám giỗ cha ruột của Hoàng.

Gà cứ gáy vang liên tục, inh ỏi bên tai khiến Hoàng không ngủ được. Hoàng liền ngồi bật dậy, bước ra bắt hai con gà bóp cổ chết rồi ném xuống kênh, sau đó đem thùng gạo đổ xuống mương rồi chửi bới bà Ớt.


http://dantri4.vcmedia.vn/I3KdHJtU0B3ELPKGaTLe/Image/2014/07/ma-men-b4a8e.jpg
Tên ma men cầm dao rượt mẹ

Không chỉ có vậy, tên ma men còn cởi quần áo, trần truồng cầm con dao rượt chém mẹ khiến bà chạy có cờ quanh khu dân cư, sau đó chạy vào nhà đóng cửa rồi điện thoại báo công an.

Công an mời Hoàng về làm việc thì tên ma men nói hành động rượt chém mẹ chỉ đùa tí thôi và việc cởi bỏ quần áo chạy vòng vòng là để múa vũ điệu “người rừng”!


Theo H.Minh
Người lao động

songchungvoi_HIV
07-07-2014, 08:13
Giết bố cho... bõ tức07/7/2014 07:16
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phi Hùng (49 tuổi), trú tại xóm Cây Sơn, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên về tội giết người.


http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/sonhm/2014_07_07/dt-hung.jpg
Đối tượng Nguyễn Phi Hùng (http://citinews.net/xa-hoi/nhung-mv-ca-nhac-duoc-thuc-hien-o-truong-sa-BJ3FQPI/)


Theo thông tin ban đầu, chiều 1-7, cơ quan công an nhận được tin báo về vụ án mạng xảy ra tại xóm Cây Sơn, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ. Nạn nhân là ông Nguyễn Thanh M (http://citinews.net/phap-luat/mai-am-cho-tre-bi-xam-hai-tinh-duc-NLW4EQI/). (73 tuổi, bố đẻ của Nguyễn Phi Hùng), bị tấn công vào vùng đầu trong lúc đang ngủ trưa và tử vong vì chấn thương sọ não. Qua điều tra, cơ quan công an đã xác định Nguyễn Phi Hùng chính là người tấn công ông M. Sau khi gây án, Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an tỉnh Thái Nguyên đã thu giữ được chiếc gậy gỗ được đối tượng sử dụng để đánh nạn nhân.

Lần theo tung tích đối tượng giết người, đến trưa 3-7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Phi Hùng, khi y xuất hiện tại huyện Võ Nhai. Tại cơ quan CSĐT, Hùng khai nhận, cách đây chưa lâu, trong lúc say rượu, Hùng đã gây sự đánh nhau. Trong lúc ông M. và một số người trong gia đình tìm cách khống chế Hùng, giữa hai bố con xảy ra va chạm nên Hùng nảy ra ý định sát hại ông M. cho bõ tức. Chiều 1-7, Hùng cầm gậy gỗ xông vào nhà bố đẻ. Thấy ông M. đang ngủ, đứa con bất hiếu đã vung gậy vụt hai nhát vào đầu nạn nhân. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.



Theo www.anninhthudo.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-21415887)

songchungvoi_HIV
11-07-2014, 12:59
Giọt nước mắt muộn màng của đứa cháu nghịch tử

11/7/2014 09:07
Chỉ vì bị bà nội ngăn cấm chuyện yêu đương, đứa cháu nghịch tử đã dùng đòn gánh đánh chết bà. Giờ đây khi ngồi trong phòng tạm giam, chờ đợi hình phạt của pháp luật, đối tượng chỉ biết rơi nước mắt nghẹn ngào, ân hận.

Vụ việc đau lòng này vừa xảy ra vào lúc 21h30 ngày 23.6, tại thôn Trung Thành, xã Đình Chu (Lập Thạc, Vĩnh Phúc). Nạn nhân là bà Trần Thị Thốn (SN 1929) hung thủ không ai khác chính là đứa cháu nội Nguyễn Đình Tứ (http://citinews.net/xa-hoi/tu-nghi-truong-den-hien-truong-ROMPROY/) (SN 1983).
Ấm ức vì bị bà ngăn cấm
Trong dòng người tiễn đưa cụ Thốn về nơi an nghỉ cuối cùng, ai nấy đều tỏ ra bức xúc, tức giận và thương cho số phận bà cụ. Là con trai trưởng trong gia đình có hai anh em và là cháu đích tôn của dòng họ nên ngay từ nhỏ Tứ đã được bố mẹ, ông bà cưng chiều hết mực, lớn lên Tứ bỏ bê học hành, ăn chơi lêu lổng có tiếng khắp vùng. Năm 2000, Tứ quen một người con gái quê ở Điện Biên, sau một thời gian tìm hiểu cả hai đem lòng yêu nhau rồi quyết định đến với nhau. Tin Tứ cưới vợ khiến họ hàng, làng xóm ai nấy rất vui mừng và tin tưởng có vợ rồi Tứ sẽ thay đổi tính nết và lo làm ăn.
Cuộc sống vợ chồng Tứ ngày càng hạnh phúc và tình cảm sau khi đứa con đầu lòng của họ chào đời. Nhưng được một thời gian, Tứ lại tính nào tật nấy, suốt ngày tụ tập rượu chè, gây gổ khắp nơi, người vợ trẻ cũng vì thế mà phải hứng chịu nhiều trận no đòn. Bị chồng hành hạ, đánh đập, đối xử thậm tệ, vợ Tứ bế con về ngoại sống. Vợ bỏ đi, Tứ không những không đến đón về mà còn đi tán tỉnh để cưới cô khác. "Nó (Tứ) cưới vợ 2 được một thời gian lại đường ai nấy đi vì không người vợ nào chịu nổi cái tính cục cằn của nó, rượu vào nó lại vác gậy đuổi đánh vợ đến lên bờ xuống ruộng", một người hàng xóm Tứ cho biết.
Sau hai cuộc tình tan vỡ, Tứ lại làm quen được với một cô gái khác tên Ng đã có chồng và một đứa con riêng. Trưa 23.6, Tứ đưa người yêu về nhà ăn cơm và ra mắt gia đình. Để lấy lòng bà nội, Ng sang ngôi nhà bên cạnh nhà Tứ - nơi bà nội Tứ đang ở để mời bà sang ăn cơm. Biết tính tình của Tứ nên bà Thốn có mở lời can ngăn và khuyên nhủ Ng không nên lấy Tứ.
Chiều hôm đó, Ng đưa câu chuyện này kể lại cho Tứ nghe, Tứ tỏ ra rất ấm ức và tức giận vì bị bà nội nói xấu mình trước mặt người yêu. Tứ rủ bạn ra một quán bia trong xóm hàn huyên tâm sự rồi nổi cơn điên tuyên bố ghét bà và sẽ đánh bà.
Khoảng 21h cùng ngày, sau cuộc nhậu "quắc cần câu", Tứ đi về nhà, lấy một chiếc đòn gánh rồi sang nhà tìm cụ Thốn. Thấy bà nội đang nằm xem tivi trên giường, Tứ lấy đòn gánh đánh tới tấp vào người khiến bà gục ngã ngay tại chỗ. Tứ chỉ chịu dừng lại khi nhiều người dân phát hiện và can ngăn. Con cháu và người dân địa phương đã đưa cụ Thốn đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.
Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Đình Chu đã phối hợp cùng Công an huyện Lập Thạch tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Tứ về hành vi giết người và tiến hành lấy lời khai nhân chứng, khám nghiện hiện trường. Kết quả khám nghiện tử thi cho thấy nạn nhân chết do chấn thương sọ não, gãy tay và 2 xương sườn.
Giọt nước mắt muộn màng
Tại cơ quan điều tra, Tứ thừa nhận mọi hành vi của mình. Tứ khai nhận, do bực tức, ấm ức vì bị bà nội nói xấu trước mắt người yêu, không kiềm chế được bản thân nên mới ra tay sát hại bà cho hả giận.
Trong phòng tạm giam, biết tin bà nội đã qua đời do chính mình giết hại, Tứ tỏ ra rất buồn, ngồi nép mình vào một góc. "Bà biết tính tôi như thế nên mới nói cho Ng biết để Ng không lấy tôi. Vì quá nóng giận mà tôi đã gây nên tội tày trời, tôi bất hiếu với bà, với bố mẹ và cả dòng họ, bây giờ tôi chỉ mong được thắp cho bà nén hương để xin bà tha lỗi", đối tượng Tứ rơi những giọt nước mắt hối hận nói.
Tiếp xúc với phóng viên, Tứ cho biết, từ trước đến nay vì là người cục cằn, tính tình nóng nảy lại hay đi gây sự nên bà nội hay mắng Tứ, nhiều lần đưa bạn gái về giới thiệu nhưng lần nào cũng bị bà phản đối. "Vì bà phản đối nhiều nên tôi ghét và tức bà nhiều lắm. Bây giờ tĩnh tâm nghĩ lại tôi chỉ biết khóc và hối hận. Giờ tôi mới biết bà cũng muốn tôi thay đổi tính cách rồi mới nghĩ đến chuyện lấy vợ để lo cho vợ con, cho gia đình, giờ thì mọi chuyện đã quá muộn…", Tứ nói.
Gặp chúng tôi sau đám tang cụ Thốn, ông Nguyễn Đình Thái (http://citinews.net/phap-luat/cshs-tiet-lo-hau-truong-truy-bat-toi-pham-bi-an-tu-UN3XSUI/) - con trai cụ Thốn đau xót: "Mấy hôm trước tôi đến thăm, mẹ tôi còn đưa ra tận ngõ, giờ thì bà đã bị thằng cháu đích tôn bất hiếu đánh chết rồi. Sao lại có đứa cháu độc ác đến thế!".
Ông Thái cho biết, bố Tứ vì ốm bệnh nên đã mất từ nhiều năm nay, hàng ngày Tứ tụ tập chơi bời lêu lổng gặp ai cũng gây sự, đã không ít lần vì đến can ngăn khuyên nhủ Tứ mà nhiều người trong dòng họ bị Tứ xách dao đòi chém. Bà cụ Thốn sinh được 6 người con và sống một mình tại căn nhà do tổ tiên để lại. "Cụ già rồi nên cũng hơi khó tính, do không muốn phụ thuộc ai và cũng không muốn con cháu lo lắng nên cụ chuyển ra sống một mình, nhưng anh em tôi vẫn thường xuyên thay nhau mang cơm đến để chăm cụ. Lúc nhận được tin, tôi tá hoả chạy đến thấy mẹ tôi nằm bất động trên vũng máu. Đau đớn lắm…", ông Thái nấc nghẹn.
Trao đổi với phóng viên ông Trần Điều -Trưởng công an xã Đình Chu cho biết, ở địa phương Tứ là người rất ngang ngược, hay xem thường người khác và thường xuyên gây gổ đánh nhau. "Hiện chúng tôi đang phối hợp với cơ quan điều tra công an huyện thu thập chứng cơ, tài liệu để sớm đưa đối tượng ra trước pháp luật", ông Điều cho biết.


Theo laodong.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1717089534)

songchungvoi_HIV
11-07-2014, 16:10
Bắt nghịch tử cầm búa giết mẹ và bà ngoại 86 tuổi

11.07.2014|14:04 PM
Thanh niên có tiền sử bệnh tâm thần sau khi dùng búa giết mẹ và bà ngoại vào chiều 10/7 thì lái xe xuống TP.Đà Nẵng uống cà phê, sau đó vào nhà người quen tá túc.

Theo tin tức (http://www.nguoiduatin.vn/) nhận được, vào lúc 9h sáng 11/7, lực lượng công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Lê Quang Lập (20 tuổi, trú thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Lập là người giết mẹ ruột là bà Trần Thị Thi (53 tuổi) và bà ngoại Nguyễn Thị Kha (86 tuổi), bằng nhiều nhát búa và mỏ lết dã man chiều 10/7.Công an huyện Đại Lộc cho biết sau khi gây án, Lập chạy xe máy xuống Đà Nẵng uống cà phê sau đó vào nhà một người quen ở xã Điện Minh (huyện Điện Bàn, Quảng Nam) tá túc.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/169/2014/7/11/Hung_thu_Le_Va_Lap.jpg
Lập tại cơ quan Công an huyện Đại Lộc.

Đến 9h sáng nay, anh Trần Văn Phong - trưởng ban chỉ huy quân sự (http://www.nguoiduatin.vn/c/quan-su) xã Điện Minh - phát hiện thanh niên lạ mặt nghi là Lập đang lang thang trước cơ UBND xã.Khi anh Phong tiến đến gần thì thanh niên này bỏ chạy. Sau khi phục kích và được sự phối hợp của người dân, lực lượng công an huyện đã bắt được nghi can và di lý về công an tỉnh để điều tra làm rõ.Trước đó, vào khoảng 15h45 ngày 10/7, tại thôn Lâm Tây, Lê Quang Lập đã dùng búa đánh chết bà ngoại mình là cụ Nguyễn Thị Kha. Phát hiện sự việc, mẹ Lập là bà Trần Thị Thi kêu cứu rồi đi báo (http://www.nguoiduatin.vn/) công an.Chạy được một đoạn thì bà Thi bị Lập đuổi theo dùng mỏ lết đánh chết tại chỗ. Sau khi gây án, nghịch tử (http://www.nguoiduatin.vn/tag/nghịch-tử) bỏ trốn khỏi địa phương.Nhận tin báo của người dân, Công an xã Đại Đồng và Công an huyện Đại Lộc cùng các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.Theo người dân, Lê Quang Lập mắc triệu chứng tâm thần, đã được gia đình (http://www.nguoiduatin.vn/c/gia-dinh) đưa đi chữa bệnh. Do bệnh tình thuyên giảm nên anh ta về lại nhà, nhưng không lâu sau phát bệnh lại, sau đó xảy ra sự việc thương tâm.
Theo Tri Thức Trực Tuyến
http://www.nguoiduatin.vn/bat-nghich-tu-cam-bua-giet-me-va-ba-ngoai-86-tuoi-a139294.html

songchungvoi_HIV
13-07-2014, 09:32
Dân mạng dậy sóng vì người con bất hiếu chê mẹ xấu xí13/7/2014 08:46
Cư dân mạng đang vô cùng giận dữ với câu chuyện của một người đàn ông ở Chiết Giang. Anh ta từ chối gặp mẹ vì nghĩ rằng bà quá xấu xí và sẽ thật mất mặt khi gặp bà.


http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/07/13/953c1e4da404df.img.jpg
Người mẹ quá đau đớn vì đứa con trai bất hiếu.
Người mẹ tội nghiệp, họ Ding, nghe tin mình vừa có cháu nội, bà lập tức gọi điện cho con trai, Xu nói rằng bà muốn đến thăm và mang thức ăn cho gia đình anh. Người con trai đã đồng ý.
Ngày hôm sau, bà Ding đã đến cơ quan Xu làm việc, mang theo đủ loại thực phẩm, mì, dăm bông, quần áo, một rổ trứng và một con gà sống, nhưng Xu không xuất hiện và cũng không nghe điện thoại.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/07/13/dan-mang-day-song-vi-nguoi-con-bat-hieu-che-me-xau-xi.jpg

Bà Ding lang thang suốt cả buổi chiều xung quanh thành phố Xiaoshan (http://citinews.net/the-thao/10-cai-chet-bat-ngo-nhat-trong-bong-da-XNE44ZA/), nơi Xu ở và làm việc. Bảo vệ đã giúp bà gọi anh ta nhiều lần, nhưng không ai trả lời. Cuối cùng, Xu cũng gửi tin nhắn báo rằng anh đang đi công tác ở Hạ Môn. Bà Ding buồn bã trở về nhà với trái tim tan nát.
Theo lời bà Ding, bà và chồng đã làm việc rất vất vả để có thể cho con trai theo học ở một trường Đại học trọng điểm, nhưng sau khi tốt nghiệp, Xu hầu như không gọi điện hay về thăm gia đình. Xu đã từng nói bà không được đến thăm anh vì bà quá xấu xí nên sẽ khiến anh mất mặt.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/07/13/dan-mang-day-song-vi-nguoi-con-bat-hieu-che-me-xau-xi_1.jpg
Những giọt nước mắt đau khổ của người mẹ khi bị con trai chê không gặp
Đương nhiên, cậu chuyện này đã khiến cư dân mạng vô cùng bức xúc và buông lời chỉ trích gay gắt.
Một cư dân mạng đã viết: "Một người con không bao giờ nghĩ mẹ mình xấu xí, đến một con chó cũng không bao giờ rời xa nhà của nó cho dù ngôi nhà đó tồi tàn thế nào. Loại con trai như vậy cư xử còn tồi tệ hơn một con thú. Thật đáng xấu hổ, cho anh ta đi học đại học cũng vô ích".
"Cả trái đất đang khóc cho người mẹ này. Nhưng bây giờ khi vụ việc được đưa lên mạng, có lẽ cậu con trai sẽ càng cảm thấy hổ thẹn và ghét người mẹ hơn."
"Anh ta không tốt bằng một con chó. Nếu tôi là ông chủ của anh ta, tôi sẽ đuổi việc anh ta ngay lập tức".



Theo www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=2018029669)

songchungvoi_HIV
14-07-2014, 10:41
Bản án chung thân dành cho đứa con bất hiếu

14/7/2014 08:05
Đứng trước vành móng ngựa, đầu cúi gằm miệng hắn lải nhải rằng chỉ vì rượu, nên trong lúc tức giận hắn đã dùng chày nhẫn tâm đánh mẹ. Thắng đã tước đoạt đi sinh mạng của chính người mẹ sinh ra, nuôi dưỡng anh ta thành người.

Ngay từ khi được lực lượng công an dẫn giải vào phòng xử án, HĐXX chưa bắt đầu phiên toà xét xử, hắn đã đảo mắt xuống khán phòng tìm kiếm người thân, miệng lảm nhảm thanh minh về những gì đã gây ra cho mẹ mình. Khuôn mặt hắn co rúm rồi lại giãn ra, có lúc lại tỏ ra hoảng hốt, hắn không ngớt lặp đi lặp lại những lời nói như được hắn đọc thuộc lòng để trình bày trước vành móng ngựa. Đó là những lời chối tội, những mong có thể vứt bỏ nốt sự ràng buộc cuối cùng của lương tâm. Hắn lải nhải rằng mình chỉ đánh chứ không có ý định giết mẹ… Nhưng dù hắn có biện minh nhiều bao nhiêu chăng nữa cũng không thể thay đổi được sự thật trần trụi và đau lòng của một nghịch tử sát nhân.Tại phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Hoàng Khắc Thắng (http://citinews.net/xa-hoi/100--nha-gian-nhan-duoc-qua-tet-L3ZZ42A/) (SN 1974, trú xã Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An) với tội danh giết người. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Đấu - mẹ ruột của Thắng.Những người có mặt tham dự phần đông là người thân, láng giềng của bị cáo và cũng là bị hại. Trên khuôn mặt của họ vẫn còn nguyên nỗi bàng hoàng, sự phẫn uất khi nhìn bị cáo.
<tbody>
http://giadinh.vcmedia.vn/iX90Mz8y8RQRlbc6M9BBg5EfEQMK7h/Image/2014/07/IMG_2019-441a2.JPG



Hoàng Khắc Thắng tại phiên tòa xét xử


</tbody>

Bản cáo trạng được đại diện Viện KSND (http://citinews.net/phap-luat/cuoi-thang-5-xet-xu-vu-5-phu-tram-bi-giet-hai-ECS6KQQ/) mô tả rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Đó là khoảng 20h ngày 02/12/2013, sau khi đi uống rượu, Hoàng Khắc Thắng ngất ngưỡng lên xe máy trở về nhà. Thấy mẹ nằm trên giường, Thắng lớn tiếng hỏi mẹ đã nấu cơm chưa. Bà Đấu trả lời do mệt nên chưa nấu. Hắn tỏ thái độ bực tức, giận dữ ra mặt rồi lại lớn tiếng chửi. Bà Đẩu không nhịn được đã lời qua tiếng lại. Thay vì thông cảm cho mẹ mệt, hắn tìm lấy chiếc chày rồi nhảy lên giường đánh bà Đấu.Bà Đấu vùng dậy chạy thì bị Thắng dùng chày đè qua người và đánh vào đầu, mặt. Bị con trai đánh, bà Đấu kêu cứu. 3 người hàng xóm nghe tiếng kêu, chạy đến yêu cầu Thắng không được đánh mẹ và mở cửa ra nhưng bị Thắng chửi. Lợi dụng Thắng sơ hở, bà Đấu vùng dậy chạy ra mở cửa thì bị Thắng đuổi theo đánh tiếp cho đến khi gục xuống. Đúng lúc đó. Lực lượng công an xã và những người hàng xóm mới phá cổng vào được.
Ngay sau đó, bà Đấu được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau 3 ngày điều trị ở bệnh viện.
Tại phiên tòa, Thắng nhí nhí, lẩm bẩm nhiều câu không đầu không đuôi khiến HĐXX phải nhắc nhở nhiều lần. Thắng khai hắn đã từng có vợ nhưng đã ly hôn vì hai người không hợp nhau. Vị chủ tạo cố xoáy sâu câu hỏi về tình cảm giữa hai mẹ con. Và chính hắn thừa nhận người mẹ xấu số đã yêu thương hắn hết mực, cưu mang, bao bọc, giúp đỡ hắn trong mọi hoàn cảnh. Trước khi hắn đánh mẹ hắn đã uống hơi nhiều rượu nên không biết mình làm gì nữa " bị cáo không tỉnh tảo, xin HĐXX giảm tội chứ bị cáo không có ý định giết mẹ đẻ của mình!". Lúc mẹ còn sống ốm đau, mệt nhọc cần anh chăm sóc, phụng dưỡng thì anh lại nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của người đã sinh ra mình. Bây giờ anh còn xin pháp luật tha cho tội lỗi tày trời của mình. Sau khi xem xét toàn diện các chứng cứ, HXXĐ nhận thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài nên đã tuyên bản án chung thân. Cái kết cuối cùng dành cho một tội ác trời không dung, đất không tha.
Hồ Hà


Theo giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=379939071)

Thiên Lôi
15-07-2014, 05:44
Nghịch tử 16 tuổi cuồng sát ông bà nội đến chết


Cập nhật lúc: 00:37 15/07/2014 (GMT+7)

(Kienthuc.net.vn) - Một đối tượng mới 16 tuổi vừa ra tay cuồng sát ông bà nội và người thân khiến ông nội mất mạng, bà nội, thím họ trọng thương…


Công an huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) phối hợp với Công an xã Thượng Ấm vừa bắt khẩn cấp Bùi Đức Thiên (16 tuổi), trú tại thôn Thượng Ấm (xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý giết người. Nạn nhân bị Thiên đâm chết chính là ông Bùi Đức Đăng (76 tuổi), ông nội của Thiên. Bà nội và thím của Thiên cũng bị y truy sát đâm trong thương phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc xảy ra vào lúc 3h30 phút sáng ngày 14/7, tại nhà ông Bùi Đức Đăng tại thôn Thượng Ấm (xã Thượng Ấm), Bùi Đức Thiên đã ra tay truy sát ông bà nội của mình là ông Bùi Đức Đăng (và bà Quý (70 tuổi) cùng chị Hoàng Thị Vinh (thím của Thiên). Hậu quả, ông Đăng tử vong trên đường đi cấp cứu, bà Quý và chị Vinh đã được gia đình đưa đi bệnh viện Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.


<center style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">
<tbody>
http://cms.kienthuc.net.vn/zoom/500/uploaded/haininh/2014_07_14/1232_brmb.jpg


Gia đình nạn nhân đang tổ chức mai táng cho người xấu số.

</tbody>
</center>

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an xã Thượng Ấm đã đến bảo vệ hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời thông báo lên công an huyện Sơn Dương (Công an tỉnh Tuyên Quang) để điều tra làm rõ. Lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Đức Thiên để điều tra, làm rõ hành vi cố ý giết người.

Nhân chứng vụ việc cho biết: “Khi tôi đang ngủ tại nhà thì nghe thấy tiếng hô hoán kêu cứu của bà Quý (bà nội của hung thủ) rất thảm thiết. Nghe thấy vậy tôi cùng một số hàng xóm chạy sang thì đã thấy ông Đăng (ông nội của hung thủ) nằm trên vũng máu thở thoi thóp, còn bà Quý bị chém ở gáy, tay và chị Vinh (vợ của chú ruột hung thủ) bị nhiều nhát chém ở tay, mắt.Mọi người đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, ông Đăng đã tử vong”.


Theo người dân địa phương cho biết, Thiên dù còn trẻ nhưng không chí thú học hành, lại nghiện game online. Gia đình thấy thế nên đã cho Thiên nghỉ học. Thiên thường xuyên đi qua đêm mà cả nhà không ai biết Thiên đi đâu làm gì, thời gian sinh hoạt của Thiên vì thế cũng rất thất thường.

Nguyên nhân vì sao đối tượng Bùi Đức Thiên lại ra tay sát hại ông bà nội và người thân đang được cơ quan điều tra làm rõ.


Hải Ninh

http://kienthuc.net.vn/doc-30s/nghich-tu-16-tuoi-cuong-sat-ong-ba-noi-den-chet-363462.html

songchungvoi_HIV
16-07-2014, 11:18
Đốt nhà mẹ, con lãnh án 9 tháng tù16/7/2014 09:27
TAND TX Sông Cầu vừa xét xử sơ thẩm lưu động tại xã Xuân Lộc (TX Sông Cầu), tuyên phạt bị cáo Trần Văn Cu (trú thôn Xuân Lộc 2, xã Xuân Lộc) 9 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản. Đồng thời phải bồi thường hơn 46,5 triệu đồng trách nhiệm dân sự cho người bị hại chính là mẹ ruột của bị cáo.Theo bản án sơ thẩm, vào lúc 16 giờ ngày 8/5/2013, Trần Văn Cu đi chơi về nhà thấy mẹ ruột của mình là bà Phan Thị Đứng đang bắt gà đến nhà chị gái của mình ở thôn Xuân Lộc làm ăn nên bỏ đi uống rượu. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, về nhà không thấy ai nên Cu ôm quần áo của mình bỏ lên bàn gỗ ở trong phòng rồi dùng quẹt gas đốt đống quần áo. Không may ngọn lửa bốc cháy dữ dội và lan ra khắp phòng làm cháy một phần căn nhà cấp 4, 1 đầu thu chảo tivi, 1 ti vi hiệu Samsung và một số tài sản khác, ước tổng giá trị thiệt hại hơn 46,5 triệu đồng. Sau đó, Cu bỏ ra quốc lộ 1 đón xe lên tỉnh Gia Lai làm thuê. Được mọi người khuyên ngăn, Cu đã về địa phương đầu thú.
LỆ VĂN


Theo baophuyen.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=649987722)

songchungvoi_HIV
16-07-2014, 14:46
Giết bà và mẹ khi nghe lời người bạn từ 'cõi âm'

16/7/2014 11:45
Trước khi thảm án xảy ra, hung thủ ra nghĩa địa thắp hương cho bạn thân thì được 'phán' rằng phải về nhà 'đập phá' cái gì đó để bạn từ 'cõi âm' bớt cơn buồn phiền.


http://image.xahoi.com.vn/news/2014/07/16/giet-ca-ba-lan-me.jpg
Giết bà và mẹ khi nghe lời người bạn từ 'cõi âm'

Những ngày qua, dư luận trên địa bàn Quảng Nam rúng động về vụ án mạng đau lòng khi hung thủ Nguyễn Quang Lập (http://citinews.net/giai-tri/nha-van-viet-tu-ky-uc-TIPC56I/) (SN 1993, trú tại thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) nhẫn tâm đã giết mẹ mình là bà Trần Thị Thi (53 tuổi) và bà ngoại Nguyễn Thị Khoa (http://citinews.net/doi-song/ven-nghia-tinh-NPKVE5Q/) (80 tuổi) bằng nhiều nhát búa và mỏ lết hết sức dã man. Điều đáng nói là hung thủ có tiền sử bệnh tâm thần nhưng vẫn sống cùng gia đình, đến khi hậu quả xảy ra thì đã quá muộn.
Rúng động con giết mẹ và bà
Người dân xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc vẫn chưa hết bàng hoàng về thảm án con giết mẹ và bà ngoại xảy ra mấy ngày nay. Theo họ, chưa bao giờ ở xã này lại có án mạng kinh hoàng như thế. Bà Nguyễn Thị L. (trú thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng) kể lại: Hôm đó vào khoảng 14 giờ ngày 10/7, Lập mâu thuẫn với bà ngoại (bà Khoa), Lập đã dùng búa giáng nhiều nhát vào đầu bà Khoa khiến bà gục chết tại chỗ.Bà Thi thấy con giết mẹ mình quá dã man đã hét toáng lên, người dân xung quanh chạy qua thì thấy sự thể quá đau lòng. Người hàng xóm cho bà Thi mượn xe đạp để lên trình báo công an. Khi bà Thi vừa đạp xe đi thì Lập biết được lấy xe máy đuổi theo. Cách nhà khoảng 500 m, gần tới một tiệm sửa xe đạp thì Lập dừng xe, chạy vào lấy mỏ lết đánh và dùi cui đâm nhiều nhát vào mẹ mình, khiến bà Thi gục chết tại chỗ."Khi mọi người chạy sang nhà bà Khoa thì phát hiện bà Khoa đã chết trên vũng máu, thảm thương lắm. Một số người đuổi theo Lập thì phát hiện bà Thi cũng nằm chết bên vệ đường, còn thằng Lập thì cao chạy xa bay…Ai cũng xót xa, sao thằng Lập nó lại ra tay tàn ác như thế không biết", bà L. cho biết.
http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/07/16/giet-ba-va-me1.jpgHung khí gây án.
Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp (http://citinews.net/phap-luat/60-ngay-trinh-sat-giang-luoi-bat-vo-su-kiem-chu-soi-bac-23BEFTA/), trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (phòng CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi nhận tin báo về vụ giết người nghiêm trọng tại Đại Đồng, đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với các lực lượng liên quan cùng Công an huyện Đại Lộc để khám nghiệm hiện trường, tử thi cũng như triển khai các công tác truy bắt.Sau khi gây án, Lập đã mang xe máy bỏ trốn xuống Đà Nẵng uống cà phê. Khi có thông tin, các trinh sát ra Đà Nẵng để bắt nhưng khi đến nơi thì Lập lại trốn mất tăm. Lập lại đi xe máy vào xã Điện Minh (Điện Bàn), nơi đây đang có một đám tang thì Lập ghé vào để uống rượu cùng với đám thanh niên trong làng. Khi có người hỏi tên thì Lập nói tên thật của mình, nên một số người sinh nghi vì đã đọc thông tin trên báo nên đã điện báo công an.Nắm thông tin, lãnh đạo phòng CSHS chỉ đạo trinh sát phối hợp với Công an huyên tiếp cận hiện trường, phối hợp với Công an huyện Điện Bàn phong tỏa, vây bắt đối tượng. Đến sáng 11/7, phòng CSHS di lí đối tượng về Công an tỉnh để điều tra làm rõ.
Hung thủ mang tiền sử bệnh tâm thần
Đại tá Nghiệp cho biết, theo người thân khai báo thì Lập trước đây bị tâm thần, có sổ theo dõi uống thuốc. Sau khi điều trị tạm ổn, Lập vào TP. Hồ Chí Minh làm ăn được một thời gian rồi trở về quê nhà. Thời gian gần đây, Lập có biểu hiện tâm thần trở lại nhưng bà Thi (mẹ Lập) không khai báo vì muốn giữ thể diện cho con mình. Nào ngờ sự thể đau lòng đã xảy ra.Được biết, gia cảnh mẹ con bà Khoa hết sức bi đát. Bà Khoa chỉ được bà Thi là người con gái duy nhất. Bà Thi không có chồng, nhưng sợ thân già sau này không có ai đỡ đần nên đã "ăn ra" với người đàn ông cùng quê sinh ra Lập. Ba người sống trong mái nhà xiêu vẹo, cuộc sống hết sức khó khăn bà Thi cũng dành hết tình cảm nuôi con. Nào ngờ lớn lên Lập lại bị bệnh, và trong chỉ trong phút chốc Lập "trả công" mẹ và bà một cách đau đớn như thế.Khi các điều tra viên hỏi Lập vì sao lại giết bà và mẹ thì y nói rằng, "lúc đó thấy con quỷ xuất hiện nên phải giết nó". Lập còn khai, trước hôm xảy ra sự việc, hắn có tới mộ của bạn tên là Lê Đức Vương (bạn thân học cùng lớp trước đây, không may bị tai nạn giao thông chết) để thắp hương. Rồi Lập thấy Vương hiện về báo là "phải về đâm thủng 4 "cái bình"...phải phá hỏng đi cái gì đó để cho Vương mới bớt cơn buồn phiền". Ám ảnh lời nói đó, thế là Lập về hành động theo sự điều khiển lý trí của Vương!?Ngồi trong phòng tạm giam, khi được hỏi: "Có nhớ mẹ và bà ngoại không?", Lập bảo nhớ và muốn gặp mẹ và bà, nhưng mọi cái đã quá muộn…
http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/07/16/giet-ba-va-me2.jpgNguyễn Quang Lập tại cơ quan công an.
Do nhà của bà Thi không còn ai thân thích, nên những ngày này, bà con hàng xóm không ai bảo ai, đã đứng ra tổ chức lễ tang cho hai người đàn bà xấu số. Nhìn hai quan tài đặt giữa nhà mà những người đến viếng, ai cũng không cầm được nước mắt…
Lo ngại người bị tâm thần gây án
Sự việc người bị bệnh tâm thần "bỗng dưng" gây án không còn mới, gây nhiều nỗi đau lớn cho người thân và cộng đồng. Vấn đề đặt ra là phải làm sao quản lý những người không may mắc bệnh này để họ không gây thêm những thảm án đau lòng khác nữa.Theo bác sĩ Trần Văn Mau (Phó giám đốc BV Tâm thần Đà Nẵng), khoa Pháp y của BV đang điều trị hàng chục bệnh nhân thuộc dạng gây án nghiêm trọng như thế. Bác sĩ Trần Văn Mau thừa nhận, việc quản lí người bệnh tâm thần ở trong cộng đồng hết sức nan giải. Trong thực tế không thể quản lí hết. Hiện có đến 300 mã bệnh của 120 bệnh tâm thần; trong đó có 10 bệnh tâm thần thường gặp thì trước đây chỉ quản lí hồ sơ bệnh tâm thần phân liệt, nay quản lí thêm bệnh tâm thần động kinh.Theo nhìn nhận thì hiện nay công tác giám sát bệnh nhân tâm thần gặp khó khăn không ít. Bởi, vẫn còn nhiều người kỳ thị với bệnh nhân tâm thần; việc người thân chăm sóc còn lỏng lẻo, do kinh tế khó khăn nên họ bỏ bê. Thường bệnh nhân tâm thần xuất hiện ở tuổi thanh niên nên việc tái hòa nhập cộng đồng hết sức nan giải. Quản lý bệnh này cực khó, cảm xúc của họ có thể bùng nổ lúc nào, hậu quả gây ra thì khó lường…"Tránh đối xử kỳ thị; tránh gây kích động với người bệnh tâm thần, tạo công ăn việc làm, tạo môi trường tâm lý tốt cho bệnh nhân, tránh xúc động…Còn biểu hiện nặng của bệnh tâm thần là mất ngủ kéo dài, có hành vi kỳ dị, thường nghe ảo thanh ai đó sai khiến, bình phẩm, đòi hại mình…Những trường hợp này cần đưa đến BV để điều trị kịp thời, tránh gây hậu quả xấu", bác sĩ Mau khuyến cáo.


Theo xahoi.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1389270841)

songchungvoi_HIV
18-07-2014, 08:36
Những lời hối lỗi của nghịch tử cầm dao giết mẹ
18/7/2014 06:59
Nghi ngờ bị mẹ đẻ đẩy vào tù, người đàn ông 47 tuổi dùng dao chém vào đầu sau đó bóp cổ người đã có công sinh thành ra mình.
TAND thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Vũ Văn Hồng (Sn 1967, HKTT Ngũ Hiệp, Thanh Trì , Hà Nội) đã có hành vi dùng dao đâm chính mẹ ruột của mình.

Theo cáo trạng, năm 2012 Hồng bị TAND huyện Thanh Trì phạt 12 tháng tù về tội Trôm cắp tài sản. Sau khi cải tạo về nhà Hồng cho rằng việc mình bị đi tù là do bà Hoàng Thị Gái (http://citinews.net/doi-song/thieu-nu-bi--nhot--trong-nha-gan-ba-thang-RTIET7I/)(78 tuổi, là mẹ ruột) làm đơn tố cáo nên có ý định sát hại.

Khoảng 23h ngày 23/11/2013 tại nhà mẹ ruột của mình, Hồng đã chủ định nằm tại giường của bà Gái để gây sự. Sau khi bà Gái yêu cầu Hồng ra khỏi giường để bà đi nghỉ , Hồng đã buông lời xúc phạm "Cho tao tý một cái". Lời qua tiếng lại giữa hai mẹ con, Hồng ra ngoài lấy một con dao dựa dài 33cm, bản rộng 8,5cm bổ liên tiếp nhiều nhát vào đầu bà Gái.

Khi bà Gái hai tay ôm đầu kêu la Hồng tiếp tục bỏ dao lao vào bóp cổ mẹ mình cho đến khi con dâu của Hồng là Nguyễn Thị Huyền (http://citinews.net/giai-tri/nhan-to-bi-an--x-factor--2014-IN63GKI/) (Sn 1988) trên tầng hai chạy xuống quát "Ông làm gì cụ đấy" Hồng mới dừng hành vi của mình và bỏ chạy. Bà Gái được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Hung thủ bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.

Tại công đường, bị cáo liên tục lý giải hành vi của mình là do uống rượu say không làm chủ được bản thân và nghi ngờ bà Gái chính là người tố cáo mình trong lần phạm tội trước đó. Những lời hối lỗi muộn màng của người con bất hiếu, mong HĐXX giảm bớt hình phạt để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của mình.Thế nhưng hành vi phạm tội của bị cáo đã phải trả một cái giá đắt. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hồng 15 năm tù về tội giết người tại Điểm d, Khoản 1, Điều 93 BLHS. Hình phạt này không chỉ là một bản án nghiêm khắc đối với bị cáo mà còn mang tính chất răn đe với các vụ việc khác.
Theo Pháp luật VN


Theo baoquangninh.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1213582566)

songchungvoi_HIV
20-07-2014, 15:49
Con nghiện phá ban thờ, bắn chết người trong cơn "phê" ma túy

20/7/2014 15:04
Nghịch tử đập phá ban thờ rồi đuổi bố mẹ ra khỏi nhà. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn mang bát nhang tổ tiên ra cổng đập vỡ, sau đó bắn súng chỉ thiên để dương oai. Hàng xóm góp ý, bị đối tượng bắn liền mấy phát đạn, tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h30' ngày 21/6. Hung thủ là Nguyễn Văn Phương (SN 1983, ngụ xóm An Phong, xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang). Nạn nhân là Phạm Văn Tám (SN1967, ngụ cùng xóm). Sau vụ án, hung thủ bỏ trốn, công an đang ráo riết truy tìm.
Phá ban thờ, bắn chết hàng xóm
Theo nhân chứng Phạm Văn Loan (http://citinews.net/xa-hoi/lang-quan-ho-ben-song-ngu-huyen-khe-HOA6J3I/) (anh trai nạn nhân), hôm đó nhà người anh rể trong xóm tổ chức "ăn phường" nên mấy anh em ngồi nhậu với nhau, trong đó có nạn nhân Tám.
"Chú Tám đang ngồi thì Phương gọi ra ngoài cổng để nói chuyện, tôi can ngăn chú ấy không nên ra nhưng bất thành. Tôi ra theo sau và đứng ở hiên nhà nhìn sang, một lúc sau nghe mấy tiếng nổ vang, mỗi phát nổ có một tia sáng lóe lên.
Thấy thế, tôi lao xuống, chạy ra cổng thì gặp chú Tám đang loạng choạng quay vào, tay ôm bụng không nói được gì rồi gục xuống. Chú ấy cứ ôm bụng thì anh rể tôi đỡ lấy, nói "cậu Tám chết rồi". Tôi cố gắng hô hấp chú ấy nhưng không cứu được", nhân chứng kể lại.


http://congly.com.vn/data/news/2014/7/20/52/giethangxombaophapluatJOBHjpg1405840955.jpgHiện trường nơi con nghiện bắn chết người hàng xóm

Nói về nguyên nhân vụ việc, ông Hoàng Văn Phin (http://citinews.net/doi-song/sot-ret--sot-xuat-huyet-dang-hoanh-hanh-ZFLLZYY/), người nhà nạn nhân kể: "Trước khi xảy ra vụ việc, ông Tám vẫn thường nói chuyện qua lại với Phương, không có mâu thuẫn gì. Nguyên nhân là do gia đình nhà đó đang mắng chửi nhau, Phương đập phá, đánh đuổi bố mẹ, dọa bắn súng. Bà mẹ sợ quá chạy qua nhà hàng xóm, còn ông bố chui vào chuồng gà lẩn trốn.
Thấy vậy, chú Tám khuyên can Phương. Cho rằng mình bị dạy đời, Phương ra ngoài hiên nổ một phát súng để thị uy. Thấy vậy, chú Tám ra về rồi cùng ngồi ăn uống ở nhà anh rể. Mấy phút sau, Phương khoác ba lô đến nhà anh rể tôi, gọi chú Tám ra ngoài để nói chuyện rồi gây ra án".
Nghịch tử hư đốn vì cha mẹ nuông chiều
Về xóm An Phong nơi xảy ra vụ án mạng, ai cũng hoang mang vì chỉ một câu nói mà mà hung thủ ra tay giết người. Theo tìm hiểu, hung thủ đã có một tiền án về tội giết người, nhưng chỉ ngồi tù 8 năm, ra về từ năm 2009.
Sau khi được tự do, Phương lang thang trong Nam sinh sống, cặp bồ với một người con gái SN 1972 hiện đang làm nghề bán vàng bạc trang sức. Nhiều lần Phương đưa người phụ nữ này về gia đình ra mắt bố mẹ, nhưng không hiểu sao Phương và người phụ nữ đó không tổ chức cưới hỏi dù bố mẹ anh ta đã đồng ý.
Căn nhà cấp bốn lụp xụp, bố mẹ Phương như người mất hồn đang sống ở đó, khi khách đến thăm thì tỏ ra bối rối vì tội ác đứa con mới gây ra. Khuôn mặt thất thần, ông Nguyễn Văn Thực (http://citinews.net/xa-hoi/bao-ve-chu-quyen--bien-dao-to-quoc--bai-1---huong-ve-truong-sa-77O432A/) ( SN1947, bố Phương) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến buổi tối con trai gây án.
Ông bố cho biết, hôm ấy Phương đã uống rượu say rồi về nhà phá phách, đập ban thờ. "Khi đó gia đình tôi đang ngồi ăn cơm thì Phương ở đâu về rồi mắng chửi, đập phá. Vợ chồng tôi can ngăn thì nó vác súng dọa khiến chúng tôi chạy bán sống bán chết khỏi nhà", ông Thực nhớ lại.
Theo người cha, trong cuộc sống hàng ngày, con trai mình là người hỗn láo, ngang ngược. Nhiều lần Phương bắt bố mẹ làm những gì mà mình thích. Khi bố mẹ không làm theo, Phương nổi cơn khùng, đuổi đánh và chửi bới, khiến ai cũng phải sợ.


http://congly.com.vn/data/news/2014/7/20/52/giethangxombaophapluat2VGSLjpg1405840956.jpg
Mẹ sát nhân cho hay con mình hỗn hào từ nhỏ

"Chúng tôi sợ con như sợ cọp", ông bố thở dài. Người bố kể tiếp: "Hễ nó đi đâu thì không sao, chứ nó về nhà thì làm khổ gia đình. Nhiều lần nó đánh tôi, đánh các anh chị nó. Có lần đang ăn cơm, nó bê mâm cơm hất đi, tôi phải lén gọi công an xã vào giải quyết. Nó đi đâu thì gia đình tôi yên ổn, ở nhà là chúng tôi khổ sở với nó".
Nói về nguyên nhân Phương đập phá ban thờ, bát nhang, ông bố cho rằng vì ban thờ là do người anh trai mua về. Phương và anh trai mâu thuẫn với nhau, nghịch tử liền có hành động bất nhân.
Hàng xóm cho biết, Phương là con út trong gia đình nên từ nhỏ được chiều chuộng. "Cả bố mẹ và anh chị đều chiều cậu em út nên hễ Phương muốn gì là được đáp ứng, từ đó nó sinh ra thói hống hách, không coi ai ra gì", một hàng xóm nói.
Gây án trong khi "phê" ma túy hay bị tâm thần?
Theo hàng xóm, từ nhỏ Phương đã cục cằn, hay gây sự, đánh nhau với người khác. Chính vì tính khí này mà dân làng, kể cả cùng trang lứa ít ai làm bạn với Phương. Nói về tính cách con trai mình, vợ chồng ông bà Thực thở dài cho biết, từ bé Phương đã có tính tình khác người bình thường, chỉ thích đánh nhau.
"Ngày bé đi chăn trâu với bạn trong xóm nó cũng đánh nhau, đi đá bóng nó cũng gây sự đánh người. Có lần, nó nuôi con gà, cứ lấy gạo cho gà ăn, mà ngày đó gạo quý lắm nên tôi nhắc nhở. Chẳng ngờ nó mang con gà chặt làm đôi rồi cầm lên cao, máu chảy lênh láng ra cả hiên nhà. Nhiều lần thấy hành động của nó như thế tôi mới bảo nó đi khám bệnh tâm thần thì nó từ chối, mắng chửi lại cả cha mẹ", bà mẹ hung thủ nói.
Người nhà cho biết thêm: "Khi Phương học xong lớp 9, thi vào cấp 3, tự đi xem thì bảo trượt, nhưng sau đó gia đình đi xem thì biết đã đỗ cấp 3. Gia đình bảo Phương đi học nhưng anh ta từ chối. Từ đó Phương hay đi lang thang bên ngoài, vào Nam ra Bắc tự mưu sinh, gia đình không quản lí được".
Phương có thể là đối tượng nghiện ma túy từ lâu. Nhiều người suy đoán, trước khi xảy ra vụ án, Phương đã sử dụng ma túy, bị kích động mạnh nên mới hành động như vậy. "Khi gây án, Phương đeo găng tay rồi xách ba lô, bên trong được gói ghém quần áo và các vật dụng sinh hoạt. Gây án xong thì nó bỏ trốn. Như vậy là nó có ý định giết người từ trước đó rồi", hàng xóm phân tích.
Nạn nhân Tám là con thứ trong gia đình có năm con trai và sáu gái, gia đình làm nghề nông nghiệp. Vợ nạn nhân là Đỗ Thị Nhung (SN 1974), làm công nhân may mặc. Vợ chồng sinh được hai người con; cuộc sống gia đình nghèo khó.
Bố hung thủ cho biết, gia đình nạn nhân với nhà mình là tình làng nghĩa xóm, trước đây sống hòa thuận với nhau.
"Chúng tôi vô cùng đau xót, không nghĩ sự việc lại ra nông nỗi như vậy. Con dại cái mang, gia đình tôi có trả cả đời với gia đình chú Tám cũng không hết nợ. Thằng Phương đã gây ra tội, gia đình chỉ mong pháp luật công minh, bắt được nó và xử đúng tội. Bao nhiêu năm nay nó làm khổ gia đình tôi quá nhiều rồi", ông bố nói./.
Theo Baophapluat.vn




Theo congly.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-600562956)

songchungvoi_HIV
21-07-2014, 11:42
Bị mắng, "nghịch tử" trộm súng giết bố cho hả giận21/7/2014 10:25
Cơ quan CSĐT Công an huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lò Văn Quân, 18 tuổi, trú tại bản Giẳng, xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn về hành vi giết người.Trước đó khoảng 15h ngày 9-7-2014, Công an huyện Nậm Nhùn nhận được tin báo anh Lò Văn Kiểm, 43 tuổi, cùng trú tại địa chỉ trên đang ngủ trưa tại lán nương, bị một người dùng súng kíp bắn gây trọng thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại Trạm xá xã Mường Mô.Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn khu vực giáp ranh; rừng núi hẻo lánh, hiểm trở; Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Công an huyện Nậm Nhùn xác lập chuyên án truy xét mang bí số 0714G; đồng thời phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra phá án. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, Ban chuyên án đã thu thập đủ tài liệu, điều tra làm rõ hung thủ chính là Lò Văn Quân - con trai của anh Kiểm.Tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận: do lười lao động, ăn chơi đua đòi, Quân đã lấy xe máy của bố đi cầm đồ ở quán Karaoke được 4 triệu đồng và nhiều lần có xin tiền gia đình để đi chơi bời nên đã bị bố chửi mắng và đánh. Vì bực tức việc bố "dám" đánh mình, Quân đã nung nấu ý định giết bố cho hả giận. Để thực hiện ý định của mình, tối ngày 8-7-2014, Quân đã lẻn vào lán nương của anh Lò Văn Hòa là con bác ruột lấy trộm 2 khẩu súng kíp và mang giấu vào rừng. Biết bố đi làm nương và thường ngủ lại lán không về, trưa ngày 9-7 lợi dụng lúc bố ngủ say, Quân đã chĩa súng bắn thẳng vào người bố rồi bỏ chạy về hướng suối Nậm Mô và vứt súng xuống suối. Sau đó, Quân đi vác gỗ về nhà co như không biết chuyện gì xảy ra. Đến 18h ngày 10-7-2014, Lò Văn Quân (http://citinews.net/doi-song/-tang-cau--tu-thuo-13-7EP6BHI/) bị lực lượng Công an bắt giữ.Đây là chiến công lớn của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nậm Nhùn và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh trong dịp hướng tới kỷ niệm 52 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2014). Ban giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương thành tích của lực lượng tham gia phá án và quyết định trích thưởng 10 triệu đồng từ Quỹ phòng chống tội phạm năm 2014 cho 2 đơn vị trên (mỗi đơn vị 5 triệu đồng).




Theo www.anninhthudo.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-630597328)

songchungvoi_HIV
22-07-2014, 14:24
Ma men dẫn lối, nghịch tử sát hại cha ruột dã man22/7/2014 14:09
Trong cơn say, bị cha ruột tát vào mặt, nghịch tử điên cuồng đánh lại cha rồi truy sát dã man khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.Ngày 22/7, Tòa phúc thẩm TAND Tối (http://citinews.net/phap-luat/xu-phuc-tham-nguyen-truong-cong-an-tp-cao-lanh-RWVC6EQ/) cao tại TP.HCM đã y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Điểu Keng (27 tuổi, Bình Phước) mức án tù chung thân về tội "giết người".
Theo nội dung vụ án, Điểu Keng là người dân tộc Stiêng (http://citinews.net/doi-song/-thit-ga--moc-tren-cay-rung-H3CE3UY/), sống tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập (http://citinews.net/phap-luat/be-gai-bi-hang-xom-va-cha-ruot-xam-hai-tinh-duc-EJL77BQ/), tỉnh Bình Phước. Sáng 17/1/2014, Điểu Keng đi uống rượu tại nhà một người quen trong xã. Khoảng 14h cùng ngày, về đến nhà thấy cha là ông Điểu GuiB (SN 1961) đang ngồi nhậu với một số người quen, Điểu Keng tiếp tục tham gia.

<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2014/07/22/13/20140722133258-nghich-tu-giet-cha.JPG



Nghịch tử sát hại cha trước vành móng ngựa.

</tbody>
Trong lúc nhậu, ông Điểu GuiB chửi Điểu Keng "mày suốt ngày lo ăn nhậu, không lo lấy vợ, mày hư hỏng, không phải con tao" đồng thời đưa tay tát vào mặt con trai hai cái. Sẵn hơi men, bị cha tát vào mặt, Điểu Keng lập tức đứng dậy tát lại hai cái vào mặt cha.
Chưa dừng lại, nghịch tử này còn tiếp tục nắm cổ áo cha kéo ra khỏi bàn nhậu rồi xô cha ngã nằm ngửa dưới đất. Quá bất ngờ, người cha chưa kịp đứng dậy thì nghịch tử lại xông vào túm tóc đập đầu cha xuống đất rồi đánh đấm khắp người.
Chứng kiến sự việc, mọi người xông vào can ngăn liền bị Điểu Keng cầm dao và đục hăm dọa sẽ giết chết. Vừa nói xong, gã thanh niên quay sang đánh cha thêm nhiều cái khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Xét hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, mang tính côn đồ, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với quyết tâm cao, đã tước đoạt mạng sống của chính cha ruột mình nên cần thiết phải xử lý thật nghiêm.
Tuy nhiên, xét bị cáo là người dân tộc, đại diện nạn nhân (mẹ và các em bị cáo) tha thiết xin tòa giảm nhẹ hình phạt nên TAND tỉnh Bình Phước chỉ tuyên phạt Điểu Keng mức án tù chung thân về tội "giết người". Sau đó, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, sau khi nghe HĐXX và VKS phân tích hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo phạm tội mang tính côn đồ, bị cáo tái phạm nguy hiểm do nhân thân có một tiền án…mức án tù chung thân mà cấp sơ thẩm tuyên là đã xem xét, giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.
Từ đó, bị cáo Điểu Keng xin được rút đơn kháng cáo, HĐXX tuyên đình chỉ xét xử phúc thẩm, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân.
M.Phượng



Theo vietnamnet.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-101322539)

songchungvoi_HIV
24-07-2014, 08:48
Bảo Thắng: Con gái 14 tuổi cầm dao giết mẹ24/7/2014 07:51
Vụ án xảy ra vào khoảng 15 giờ, ngày 23/7, tại thôn Làng Trung, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng.Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là chị Hà Thị Luyến, sinh năm 1983, tử vong do bị chém. Hung thủ là Ngô Thị Ngọc, sinh năm 2000, con gái ruột của nạn nhân.

<tbody>
http://baolaocai.vn/userfiles/image/Nam%202014/Thang%207/24/anmang.jpg


Nơi xảy ra án mạng.

</tbody>
Một số người dân thôn Làng Trung cho biết: Vào trưa 23/7, hai mẹ con chị Luyến xảy tranh cãi. Đến 15 giờ cùng ngày, khi hai mẹ con đang làm cỏ ngoài vườn, thì Ngọc bất ngờ dùng dao bầu chém nhiều nhát vào người chị Luyến. Dù được người dân gần đó đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng chị Luyến không qua khỏi. Riêng Ngọc sau khi gây án đã mang theo hung khí bỏ trốn.
Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm đối tượng và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.




Theo baolaocai.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-178718750)

songchungvoi_HIV
25-07-2014, 12:28
Nữ sinh lớp 8 dã man đâm chết mẹ ruột vì bị cấm yêu đương

25/7/2014 11:40
Vì con mới học lớp 8 nên chị Hà Thị Luyến (Lào Cai) đã cấm chuyện yêu đương dẫn đến mẹ con xôt xát và nữ sinh đã đâm chết mẹ một cách dã man rồi bỏ trốn.


http://image.xahoi.com.vn/news/2014/07/25/nu-sinh-vao-tu-vi-bi-cam-yeu-duong.jpg
Nữ sinh lớp 8 dã man đâm chết mẹ ruột vì bị cấm yêu đương (Hình minh họa)

Sau khi bị mẹ cấm chuyện yêu đương, nữ sinh lớp 8, Ngô Thị Ngọc (http://citinews.net/xa-hoi/thi-tuyen-lanh-dao-MNJOR4A/) đã quyết định không nghe lời, cãi bướng dẫn đến việc xô xát với mẹ ruột. Trong lúc đang xô xát với mẹ thì nữ sinh đã nhẫn tâm cầm dao đâm chết mẹ ruột của mình rồi bỏ trốn.
http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/07/25/nu-sinh-giet-me1.jpgNgôi nhà xảy ra vụ án thương tâm ở thôn Làng Thung, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng.
Sau khi bị làng xóm phát hiện và báo công an, khi nhận được vụ việc công an huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã vào cuộc điều tra và truy bắt tội phạm. Đến ngày 24/7, công an huyện đã tìm ra nơi lẩn trốn của Nguyễn Thị Ngọc tại một nhà nghỉ ở xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng. Ngay lập tức, Ngọc đã được đưa về đồn công an để điều tra vụ việc.Nguyễn Thị Ngọc Ngọc hiện là học sinh lớp 8 và có thành tích học tập tương đối tốt. Hiện tại,nữ sinh giết mẹ đang bị tạm giữ tại Công an huyện Bảo Thắng để phục vụ cho công tác điều tra.


Theo xahoi.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=441390125)

songchungvoi_HIV
27-07-2014, 12:12
Bất ngờ xuống tay chém chết vợ và mẹ đẻ27/7/2014 10:54
Sự việc rúng động trên xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 26-7 tại thôn 10, xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Toàn (SN 1964) và bà Vũ Thị Nguyệt (SN 1926). Hung thủ là Hoàng Văn Thanh (SN 1963), là chồng và con trai của các nạn nhân.


<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://giaothongvantai.com.vn/dataimages/201407/original/images1020318_1_1a36d.JPG


Gia đình đang lo tổ chức mai táng cho 2 nạn nhân xấu số

</tbody>

Thông tin ban đầu cho biết vào sáng cùng ngày khi bà Toàn đi chợ, Thanh ở nhà đã cầm dao chém nhiều nhát vào cổ mẹ đẻ của mình là bà Nguyệt, rồi mang xác bà xuống bếp và lấy 2 bao trấu đè lên.

Bà Toàn đi chợ về nhưng không thấy mẹ đâu cả, cứ tưởng mẹ đi chơi đâu đó nên bà Toàn mang cà ra ngoài hiên ngồi làm sạch. Từ phía sau, Thanh bất ngờ dùng dao chém một nhát ngang cổ, khiến bà Toàn gục chết ngay tại chỗ.

Sau khi xuống tay chém chết vợ, Thanh thản nhiên đem xác bà Toàn xuống ao giấu và lấy tro bếp xóa hết vết máu. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, khi đứa cháu sang chơi thì Thanh nói đã giết chết vợ và bà. Đứa cháu nghe vậy sợ quá liền chạy về nhà nói cho gia đình, lúc này mọi người mới biết sự việc.

Một số người dân sống gần nhà ông Thanh cho biết, trước đây ông Thanh cũng đã từng vác dao đuổi chém vợ, được người dân can ngăn kịp thời nên bà Toàn chỉ bị thương thương nhẹ và may mắn thoát chết.

Được biết, ông Thanh có tiền sử tâm thần. Gia đình ông có 4 người con, 1 người con gái lớn đã lấy chồng, 1 người đang đi làm ăn trong Nam. Khi sự việc xảy ra 2 người con còn lại xuống nhà chị gái chơi.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống ghi nhận hiện trường, tạm giữ ông Thanh và báo cáo vụ việc lên Công an huyện Triệu Sơn để xử lý theo thẩm quyền.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh/NLĐ



Theo giaothongvantai.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1984258406)

songchungvoi_HIV
27-07-2014, 12:13
Bắt nghi phạm chém chết vợ và mẹ dã man27/7/2014 10:53
Sáng 27.7, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) xác nhận vừa bắt giữ nghi can gây ra liên tiếp hai vụ giết người vào ngày 26.7, tại địa bàn xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn.

<tbody style="font-size: 14px !important;">

http://www.thanhnien.com.vn/Pictures201407/Cong_Thang/giet_nguoi.jpg
Sau khi giết hại, Thanh đã ném xác vợ xuống ao - Ảnh: Hải Tần

</tbody>


Nghi phạm là Hoàng Văn Thanh (http://citinews.net/phap-luat/411-nam-tu--7-an-chung-than-cho-duong-day-buon-ban-ma-tuy-USHBXDA/) (51 tuổi, ngụ xã Triệu Thành). Còn nạn nhân là vợ và mẹ đẻ của nghi phạm.
Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng 26.7, cụ Vũ Thị Nguyệt (http://citinews.net/the-thao/-nu-hoang-kumite--mai-me-nghiep-vo--quen-chuyen-lay-chong-KJN6AFY/) (88 tuổi, mẹ đẻ Thanh) đang dọn dẹp trong bếp thì bất ngờ bị Thanh dùng dao chém liên tiếp vào gáy, cổ khiến cụ Nguyệt chết tại chỗ. Sau đó, Thanh kéo xác cụ Nguyệt vào xó bếp rồi chất 2 bao trấu lên trên.
Đến trưa cùng ngày, bà Lê Thị Toàn (http://citinews.net/xa-hoi/trao-nha-moi-cho-gia-dinh-co-nhieu-liet-si-nhat-viet-nam-QG2HEYY/) (50 tuổi, vợ Thanh) đi chợ về, không thấy mẹ chồng ở nhà, tưởng cụ Nguyệt đi chơi, nên bà vẫn chuẩn bị nấu cơm như mọi hôm. Tuy nhiên trong lúc bà Toàn đang nhặt rau ở trước cửa bếp thì Thanh cầm dao chém liên tiếp vào gáy khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Thanh dùng tro bếp xóa vết máu rồi kéo xác vợ bỏ xuống ao nhà.
Mãi đến đầu giờ chiều, một người cháu của Thanh sang chơi, do không thấy cụ Nguyệt và bà Toàn nên hỏi thì Thanh kể lại chính mình đã giết hai người trước đó. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Triệu Sơn có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra vụ việc. Thanh bị bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.
Theo người dân sống gần nhà Thanh, vợ chồng Thanh có 4 người con, trong đó con lớn đã lấy chồng, con thứ hai làm ăn trong Nam. Cụ Nguyệt sống với vợ chồng Thanh và 2 cháu nhỏ. Vào sáng 26.7, hai con nhỏ của vợ chồng Thanh không có nhà. Cũng theo người dân thì Thanh có vấn đề về thần kinh và trước đây từng vác dao chém bà Toàn bị thương phải đi điều trị.

Ái Châu


Theo www.thanhnien.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-478549378)

Charles
29-07-2014, 21:32
Thiếu niên cướp của giết ông ngoại, toà tuyên án 12 năm tù

Cập nhật lúc: 20:30 29/07/2014

http://phunutoday.vn/dataimages/201407/29/small/tu-bi-tuyen-an-200_1406626870.jpg

(Pháp luật) (http://phunutoday.vn/phap-luat.html) - Trong cơn điên loạn vì bị xúc phạm, Nguyễn Phan Anh Tú ra tay tàn độc với người ông ngoại đáng thương: siết cổ bằng tay, lấy đồ đập vào đầu rồi lại dùng tay bóp cổ nạn nhân cho đến chết.

Ngày 29/7, TAND TPHCM đã tuyên án 12 năm tù đối với bị cáo (http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/bị-cáo.html) Nguyễn Phan Anh Tú (SN 1997) quê quận 8, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM, với 2 tội danh “giết người” (11 năm) và “cướp tài sản” (1 năm). Nạn nhân là ông Phan Ngọc Trung ở số 118/90/10 đường Liên khu 5-6, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, ông ngoại của Nguyễn Phan Ngọc Tú.
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/07/29/Tu-bi-tuyen-an-450.jpg


Nguyễn Phan Anh Tú trước vành móng ngựa

</tbody>

Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào khoảng 14h ngày 8/7/2013. Tú đi chơi về gọi cửa không được, trèo theo hàng rào bên cạnh vào nhà. Đang đói bụng, Tú mò xuống dưới bếp lục đồ ăn. Chạm mặt đứa cháu ngỗ ngược, ông Trung liền mắng chửi. Bực tức, Tú phản ứng lại bằng cách đập chiếc máy tính (http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/máy-tính.html) bảng xuống nền nhà.

Sự việc trở nên căng thẳng khi ông Trung đuổi cổ Tú ra khỏi nhà, Tú không kiềm chế nổi bản thân, lấy chân đá ông. Ông Trung vùng dậy lao tới vật ngã Tú. Tú thoát ra được lấy tay siết chặt cổ ông Trung một lúc lâu. Bỏ tay ra thấy ông Trung vẫn còn động đậy, Tú lấy chiếc radio gần đó đạp liên tục vào đầu ông chảy máu. Ông Trung vẫn cố vùng cố tìm cách chống cự. Không buông tha, Tú ngồi đè lên bụng khống chế nạn nhân , dùng 2 tay bóp cổ (http://phunutoday.vn/phap-luat/nghi-ngo-vo-cho-cam-sung-nguoi-chong-cuong-ghen-rut-dao-chem-vo-da-man-51899.html) ông Trung cho đến chết hẳn.

Sau khi gây án, Tú lấy cây lau nhà xóa các dấu vết tại hiện trường, lục túi nạn nhân lấy 700 nghìn đồng, chiếc nhẫn vàng trên tay nạn nhân cùng một số giấy tờ giao dịch ngân hàng khác. Tú vào vệ sinh tắm rửa, lau chùi các vết máu (http://phunutoday.vn/phap-luat/chuyen-gia-phan-ve-tuong-sat-nhan-cua-nguyen-duc-nghia-51419.html) trên người.16h cùng ngày, chị Phan thị Kim Hoa (mẹ Tú) phóng xe đến đón. Tú trèo từ ban công tầng 1 xuống nói ông ngoại không có nhà, còn nhốt Tú lại.

Trên đường về, Tú xin vào quán game chơi. Trong lòng lắng bất an, chị Hoa cùng chồng quay lại nhà ông ngoại xem tình hình. Phát hiện thấy xác ông Trung trong nhà, 2 vợ chồng nhanh chóng trình báo cơ quan Công an.Tú mang chiếc nhẫn vàng (http://phunutoday.vn/phap-luat/khong-doi-duoc-no-ban-ban-lam-an-***04.html) đem bán lấy 1,5 triệu rủ bạn bè đi ăn uống, chơi bời. Bị cáo đã nhờ bạn đem giấy tờ ngân hàng và chứng minh thư nhân dân của ông ngoại ra ngân hàng rút tiền. Các giao dịch không thực hiện được, Tú đem vứt bỏ giấy tờ để phi tang.

Ngày 12/7, Tú bị Công an bắt. Tại cơ quan Công an, bị cáo (http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/bị-cáo.html) đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.


Minh Hiếu

http://xembaomoi.com/tin-tuc/phunutoday/xa-hoi/thieu-nien-cuop-cua-giet-ong-ngoai-toa-tuyen-an-12-nam-tu-1166164.html

songchungvoi_HIV
10-08-2014, 16:04
Thảm án con trai xuống tay giết mẹ và vợ10/8/2014 12:32
Ngày 27/7, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn) để điều tra vụ án mạng khiến hai mẹ con tử vong.Theo tin tức ban đầu, 9h sáng 26/7, cụ Vũ Thị Nguyệt (http://citinews.net/the-thao/-nu-hoang-kumite--mai-me-nghiep-vo--quen-chuyen-lay-chong-KJN6AFY/) (88 tuổi, mẹ của Hoàng Văn Thanh (http://citinews.net/phap-luat/411-nam-tu--7-an-chung-than-cho-duong-day-buon-ban-ma-tuy-USHBXDA/), ở cùng nhà) đang dọn dẹp thì bất ngờ bị Thanh vung dao chém nhiều nhát vào người, tử vong tại chỗ. Sau đó, Thanh kéo cụ Nguyệt vào một góc bếp, dùng 2 bì trấu che xác nạn nhân rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Đến khoảng 10h sáng, bà Lê Thị Toàn (50 tuổi, vợ Thanh) đi chợ về, chuẩn bị đồ nấu ăn trưa ở sân giếng. Trong lúc chị Toàn đang thái rau bất ngờ bị người chồng cầm dao chém ngang cổ khiến chị Toàn tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thanh kéo thi thể vợ giấu xác xuống ao và các vết máu ở hiện trường được hung thủ dùng tro phủ để che lấp. Chuyện bại lộ, Thanh đã bị bắt giữ ngay sau đó để điều tra. Kết quả giám định tử thi cho thấy, thi thể hai nạn nhân có nhiều vết chém tập trung ở vùng cổ, đầu và ngực.
Theo Đại tá Trần Văn Thực (http://citinews.net/kinh-doanh/luong-phai-du-song--5SDQN2A/), Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa, đối tượng Hoàng Văn Thanh đã khai nhận gây ra vụ án mạng trên. Tuy nhiên, đối tượng này khai, sở dĩ có hành vi dã man trên là do bị hoang tưởng nên mới cầm dao sát hại vợ và mẹ của mình.

http://img-hn.24hstatic.com/upload/3-2014/images/2014-08-10/1407648586-tham-an1.jpgSau khi giết vợ, Thanh ném xác xuống ao.Căn cứ tình trạng sức khỏe hiện nay và hồ sơ bệnh án của Thanh, cơ quan điều tra nhận định, nghi can này có tiền sử mắc bệnh rối loạn thần kinh. Theo Đại tá Thực, hiện cơ quan điều tra đã đưa nghi can Thanh đi giám định. "Nếu Thanh mắc bệnh thần kinh mà gây ra tội ác thì sẽ được sắp xếp đưa vào trại tâm thần điều trị, tránh gây ra hậu quả đáng tiếc khác. Bởi khi hung thủ không làm chủ được hành vi phạm tội, rất khó có thể khởi tố", Đại tá Thực nói.
Được biết, gia đình đối tượng Thanh có 4 người con. Lúc xảy ra vụ án mạng, 4 người con đều vắng nhà. Đối tượng Thanh có tiền sử bệnh tâm thần.
Luật xưa: Thanh đã phạm vào nhóm tội "thập ác"
Đọc thông tin về vụ án trên, bất kỳ ai cũng cảm thấy rùng mình kinh sợ, bởi hành vi giết người của Thanh đã vượt trên cả pháp luật và đạo lý. Theo tình tiết miêu tả trong vụ án, sau khi có kết quả giám định, nếu đúng là Thanh bị bệnh tâm thần thì ông ta sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn nếu không, Thanh sẽ phải đền tội vì hành vi giết người man rợ của mình.
Pháp luật ngày nay quy định là thế nhưng trong chế độ phong kiến xưa, việc xử lý người tâm thần gây án không được đề cập đến. Điều này xuất phát từ thực tế, trong xã hội ngày xưa, để chứng minh một người bị bệnh tâm thần không phải đơn giản, việc giám định cũng không được tiến hành bài bản như bây giờ. Theo tìm hiểu cả trong Quốc triều Hình luật (Bộ luật Hồng Đức) hay Hoàng Việt luật lệ (triều Nguyễn) đều không thấy nhắc đến chi tiết này.
Trở lại vụ án trên, chiếu theo các quy định của Bộ luật Hồng Đức (triều Lê) thì hành vi giết mẹ đẻ và vợ của đối tượng Hoàng Văn Thanh đã phạm vào nhóm tội "thập ác". Đây là những tội xâm hại đến vương quyền của nhà vua, đến trật tự xã hội của Nho giáo. Theo đó, hành vi của Thanh đã phạm vào tội "ác nghịch" được xếp vào hàng thứ 4 trong 10 loại trọng tội này.
Cũng dưới cái nhìn của nhà làm luật phong kiến, "thập ác" là những trọng tội nguy hiểm nhất, và luôn đi kèm với đó là những hình phạt nghiêm khắc nhất. Tội này không được hưởng nghị giảm theo chế độ bát nghị, không được chuộc tội bằng tiền, không được hưởng chế độ đặc xá, đại xá...
Pháp luật hình sự hiện hành thể hiện tính nhân đạo nên trường hợp giám định bị bệnh tâm thần, Hoàng Văn Thanh có thể được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn nếu áp dụng theo Bộ luật Hồng Đức thời xưa, Thanh sẽ khó thoát khỏi án tử hình, là hình phạt nặng nhất trong hệ thống hình phạt ngũ hình.



Theo hn.24h.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1688960251)

songchungvoi_HIV
13-08-2014, 08:21
Đánh bố phải nhập viện, nam thanh niên nghĩ quẩn tự tử13/8/2014 05:51
Sau khi đánh bố phải nhập viện, nam thanh niên hối hận để lại lá thư tuyệt mệnh rồi treo cổ tự tử….Treo cổ tự tử để lại lá thư tuyệt mệnh hối hận vì đã đánh bố

Mấy ngày nay, người dân thôn Phong Cầu (xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) vẫn chưa hết bàng hoàng về việc anh Lương Huy Hoàng (http://citinews.net/xa-hoi/-on-doc-thoi-nay-so-389--phat-hanh-thu-hai--ngay-7-10-TLGK5FY/) (SN 1990) trú trên địa bàn treo cổ tự vẫn chết để lại một người vợ trẻ và một đứa con thơ dại mới hai tuổi và một đứa con vẫn còn trong bụng mẹ.
Sự việc xảy ra vào lúc 16h ngày 5/8, chị Lê Thị Uyên vợ anh Hoàng về nhà không thấy chồng đâu. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị chạy khắp nơi tìm chồng và bàng hoàng phát hiện anh Lương Huy Hoàng treo cổ tự vẫn gần nhà bằng sợi dây nilon vẫn dùng để buộc lúa. Sau đó, chị Uyên chạy ra ngoài ngõ kêu gào thảm thiết và gọi mọi người quanh xóm đến ứng cứu. Người dân gọi bác sĩ đến cấp cứu nhưng anh Hoàng đã tử vong.

<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://cms.kienthuc.net.vn/zoom/500/uploaded/haininh/2014_08_12/002_yqzr.jpg


Ngôi nhà nơi phát hiện Hoàng treo cổ tự tử.

</tbody>

Ngay sau khi sự việc trên xảy ra, lực lượng công an xã Đại Đồng cùng công an huyện Kiến Thụy đã có mặt để tiến hành điều tra nguyên nhân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có một bức thư tuyệt mệnh anh Hoàng để lại với nội dung anh tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình, cảm thấy có lỗi khi gây thương tích cho bố, anh chọn cái chết để giải thoát gánh nặng tinh thần. Trên thi thể anh Hoàng, không có dấu vết của tác động ngoại lực. Cơ quan công an từ đó lấy làm cơ sở để kết luận anh Hoàng đã tự tử. Gia đình không đề nghị giám định pháp y nên thi thể anh Hoàng được giao cho gia đình để tổ chức an táng theo nghi thức của địa phương.
Theo người dân địa phương cho biết, chiều 5/8, họ vẫn thấy anh Hoàng ra cửa hàng tạp hóa để mua một cây bút và đổi bình nước lọc cho gia đình.
Đánh bố vì bố nghiện rượu hay đánh mẹ
Để tìm hiểu vụ việc, chiều ngày 11/8, PV Kiến Thức đã về địa phương. Nói về chuyện gia đình Hoàng, người dân địa phương cho biết, Hoàng lập gia đình nhưng vẫn sống chung với bố mẹ mình là ông Lương Công Nhàng, SN 1962 và bà Tạ Thị Hiền. Kinh tế gia đình Hoàng và bố mẹ không thuộc hàng giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Tuy nhiên ông Nhàng lại hay uống rượu nên hay hành hạ, chửi bới, đánh đập vợ con không thương tiếc. Vợ con ông cũng là người giỏi nhẫn nhịn nên vẫn cứ nhắm mắt cho qua.
Người thân Hoàng cho biết, do ông Nhàng uống rượu, nên bà Hiền đã dọn đến ở nhờ một nhà người quen cách nhà mình khoảng hơn 100 mét, sống ly thân với ông Nhàng. Còn vợ chồng anh Hoàng thì vẫn sống chung trên mảnh đất với ông Nhàng như ở nhà dưới. Ngăn cách giữa hai ngôi nhà được dựng tạm bằng một hàng rào bằng gỗ. Ông Nhàng bị vợ con cô lập trong chính ngôi nhà của mình cũng vì thói nghiện rượu của ông gây ra. Khi cả gia đình còn chung sống, mọi người còn khuyên nhủ ông uống ít rượu, nay chẳng còn ai, ông lại ngập chìm vào rượu.
Đầu tháng 8/2014, sau khi đã nhậu say, ông Nhàng đã đi từ phía nhà mình sang bên nhà mà bà Hiền đang ở nhờ, trên tay cầm một cây gậy, định đánh bà Hiền. Thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, anh Hoàng đã lao ra ngăn cản ông Nhàng. Hai bố con vật lộn với nhau một lúc. Cuối cùng, sức trẻ của Hoàng đã thắng người bố nát rượu. Tuy nhiên, có thể do hơi quá tay, nên anh Hoàng đã làm ông Nhàng bị thương, phải đi điều trị tại bệnh viện và bà Hiền đi theo để chăm sóc. Từ hôm đó, Hoàng trở nên ít nói, luôn đăm chiêu. Nhưng cả người thân và hàng xóm đều không thể ngờ rằng, chỉ vì suy nghĩ chuyện đã đánh bố mà anh Hoàng lại tiêu cực tìm đến cái chết.

Bà Nguyễn Thị K (http://citinews.net/phap-luat/sat-thu-giet-ban-tinh-dong-tinh-sau-dem--may-mua--C4XF2DI/), một người dân thôn Phong Cầu cho biết: "Tội nghiệp Hoàng quá, nó sống rất tử tế với mọi người trong gia đình và thôn xóm. Không ngờ Hoàng lại hành động dại dột đến như vậy. Đành rằng việc nó gây thương tích cho bố là không nên, nhưng đó cũng là việc bất đắc dĩ mà Hoàng làm, nếu không thì bà Hiền lại phải chịu những trận đòn vô tội vạ mà ông Nhàng gây ra. Bà con làng xóm hiểu hết mọi chuyện nên có ai trách gì nó đâu. Bây giờ khổ nhất là vợ nó, mất chồng, phải nuôi con nhỏ và đang mang thai".
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Hoàng Văn Tư (http://citinews.net/kinh-doanh/kiem-bac-ty-nho-ban-cau-VVVNRTQ/), Trưởng công an xã Đại Đồng cho biết: "Ban công an xã vẫn đang cùng phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Kiến Thụy và TP Hải Phòng để điều tra, làm rõ vụ việc. Việc Hoàng tự tử do ăn năn sau khi đánh bố là việc đáng buồn".



Theo kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-371794030)

songchungvoi_HIV
15-08-2014, 12:06
Nghịch tôn giết hại bà nội và em trai bị bắt giữ

15/8/2014 11:03
Vụ án mạng xảy ra tại xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định ngày 13/8 khiến hai người chết. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ đối tượng Trịnh Văn Duy (SN 2000) để điều tra về hành vi giết người.

http://congly.com.vn/data/news/2014/8/15/52/chaugietbabaophapluatCBFIjpgashxjpg1408075181.jpg
Hiện trường xảy ra sự việc.
Vào khoảng 12h, ngày 13/8, tại xóm Cời, xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.Theo người dân cho biết, vào khoảng thời gian trên, khi nghe thấy tiếng la hét phát ra từ nhà bà Đinh Thị Đủng (SN 1932). Khi mọi người chạy sang thì thấy người cháu của bà Đủng là Trịnh Văn Khôi (SN 2003, trú tại địa chỉ trên) nằm chết trên vũng máu ở sân. Khi bước chân vào trong, tiếp tục phát hiện bà Đủng cũng nằm sõng soài dưới nền nhà, trên cổ có nhiều vết thương.Ngay sau đó, người thân và người dân trong làng đã báo cáo sự việc đến chính quyền địa phương. Ngay lập tức Công an xã Yên Cường đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Ý Yên, Công an tỉnh Nam Định để điều tra làm rõ.Theo kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, nguyên nhân được xác định 2 bà cháu chết do bị đâm vào cổ dẫn đến đứt động mạch chủ, mất máu cấp và tử vong.Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ đối tượng Trịnh Văn Duy (SN 2000, trú tại địa phương) - cháu nội của bà Đủng để điều tra về hành vi giết người. Đồng thời truy tìm hung khí gây án và làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng Trịnh Văn Duy.Ngay sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã trở về xã Yên Cường để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Chị Đỗ Thị Quyên (http://citinews.net/xa-hoi/no-binh-gas-mini--mot-hoc-sinh-bong-nang-WBRLK4I/), chứng kiến sự việc cho biết: khi nghe thấy tiếng người cháy khóc gọi mẹ tôi liền chạy sang thì thấy cháu Khôi nằm gục ở dưới sân với trên cơ thể có nhiều vết thương ở đầu và cổ. Ở trong nhà, bà Đủng đã tử vong nằm co quay mặt vào tường. Quá hoảng sợ tôi đã vội cã chạy đi báo cáo chính quyền địa phương.Người dân địa phương cho biết, gia đình bà Đủng thuộc diện khó khăn. Bà Đủng sinh được 6 người con, 3 trai, 2 gái. Còn một người con nữa là Trịnh Văn Khanh (http://citinews.net/the-gioi/3-co-dau-da-duoc-cap-giay-thong-hanh-ve-nuoc-WULCZFQ/), bố cháu Khôi đã treo cổ tự tử chết cách đây 2 năm. Bà Đủng là người chân chất hiền lành, chưa từng mâu thuẫn với ai. Chính quyền xã Yên Cường cho biết, đối tượng Duy là thường hay ăn chơi đua đòi theo đám bạn, mới học đến lớp 9 đã bỏ học. Bố Duy đi làm thợ xây, mẹ đi xuất khẩu lao động do không ai quản lý cháu nên Duy thường xuyên bỏ nhà đi chơi. Duy chưa từng có tiền án, tiền sự.Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Nam Định làm rõ./.
Theo Baophapluat.vn




Theo congly.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-810086372)

songchungvoi_HIV
17-08-2014, 10:28
Nghịch tử dùng dao đoạt mạng cả nhà đã treo cổ tự sátANTĐ - Phạm Duy Quý, nghịch tử dùng dao đoạt mạng cả nhà đã treo cổ tự sát tại bằng chiếc màn trong phòng giam.


http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/bachtuyet/2014_08_04/nghichtu.jpg
Nghịch tử Phạm Duy Quý cùng tang vật vụ án




Như tin đã đưa, Phạm Duy Quý (SN 1993, ở xã Phượng Hoàng, Thanh Hà, Hải Dương) sau khi chơi games đã nổi cơn điên, dùng dao cuồng sát chém chết 4 người thân trong gia đình gồm: bố đẻ là ông Phạm Duy Tuấn (SN 1964), mẹ đẻ là bà Nguyễn Thi Thơm (SN 1968), bà nội là cụ Nguyễn Thị Lan (SN 1932) và chị họ là Phạm Thị Hằng (SN 1987).


Sau khi gây án Quý đến cơ quan công an đầu thú và được đưa đến giam tại Trại tạm giam Kim Chi của công an tỉnh Hải Dương. Và vào hồi 15h35, ngày 4-8, cán bộ trại giam phát hiện Quý treo cổ tự sát bằng chiếc màn trong phòng giam. Mặc dù các cán bộ trại giam đã khẩn trương cấp cứu nhưng Quý đã chết.


Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra xác minh theo quy định của pháp luật.

An Nam
http://www.anninhthudo.vn/Phap-luat/Nghich-tu-dung-dao-doat-mang-ca-nha-da-treo-co-tu-sat/563870.antd?keyword=tr%E1%BA%A1i-giam

songchungvoi_HIV
17-08-2014, 12:15
Kinh hoàng vụ án mạng rợn tóc gáy con trai sát hại bố mẹ đẻ17/8/2014 06:13
Một tòa án ở Hồng Kông đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án con trai sát hại, xẻ thịt chính cha mẹ đẻ của mình và cất giấu trong tủ lạnh. Nhiều tình tiết mới trong phiên xét xử làm không ít người “rợn tóc gáy” vì sự tàn ác và mất nhân tính của một kẻ bị trầm cảm lâu dài….
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/sonhm/2014_08_15/an-mang.jpg
Cảnh sát áp giải Hery Chau đến phiên tòa xét xử



Giết bố mẹ vì bất đồng quan điểm

Henry Chau Hoi-Leung (http://citinews.net/phap-luat/con-trai-sat-hai-roi-chat-xac-bo-me-thanh-nhieu-manh-NUC77CA/), 30 tuổi, một người đàn ông thất nghiệp bị bắt giữ vào ngày 15-3-2013 vì cáo buộc đã giết hại bố mẹ đẻ tại căn hộ ở Tai Kok Tsui, Hồng Kông. Công tố viên Michael Arthur nói rằng, Henry Chau Hoi-Leung và người bạn tên là Tse Chun-kei, 36 tuổi, đã lên kế hoạch giết người trong hơn 3 tháng. Hai người tiến hành mua dao, tủ lạnh, lò vi sóng và nồi cơm điện để chờ thời cơ gây án.

Theo lời khai của Henry Chau, vào ngày 1-3-2013, anh và Tse đã giết hại bố mẹ đẻ của mình là ông Chau Wing-ki, 65 tuổi và bà Siu Yuet-yee, 62 tuổi. Khi tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của Chau tại 38 Fuk Chak Street, Tai Kok Tsui, cảnh sát đã phát hiện đầu và nội tạng người được ướp muối, giấu trong hai tủ lạnh. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng thu giữ cuốn sổ lên kế hoạch cho các vụ giết người từ năm 2012. Trước khi phiên tòa diễn ra, Phó Thẩm phán Michael Stuart-Moore nói với bồi thẩm đoàn rằng, Henry Chau và Tse đã thừa nhận tội ngăn cản việc chôn cất và Henry Chau cũng nhận tội ngộ sát nhưng Tse thì không thừa nhận đã tham gia vào vụ giết người.

Theo camera tòa nhà ghi lại vào ngày 1-3 năm ngoái, ông Chau Wing-ki và bà Siu cùng với Henry Chau cùng bước vào thang máy tòa nhà. Tuy nhiên, đó là hình ảnh cuối cùng của cặp vợ chồng già. Henry Chau rời khỏi tòa nhà một mình khoảng 20 phút sau đó. Anh đã đến bệnh viện để điều trị một số vết thương trên tay. Theo cơ quan truy tố thì đó là vết thương do quá trình Henry Chau giằng co với ông Chau Wing-ki. "Đây là hành vi phạm tội đã được lên kế hoạch từ trước, rất kỹ lưỡng", công tố viên Arthur nói.

Có mặt tại tòa với tư cách là người làm chứng, Siu Wing-kwan - người em họ của Henry Chau nói rằng, cô và Henry Chau đã có cuộc trò chuyện vào đêm trước khi cảnh sát bắt Henry Chau. "Anh ấy nói rằng, anh đã nghĩ đến việc đi du lịch và giết hại một ai đó. Chau từng nói với tôi rằng, anh ấy dự kiến sẽ kết thúc cuộc sống của mình trước 30 tuổi, nhưng sau khi gặp một người có tên là "Ah Kei", Chau đã thay đổi ý định và muốn giết người khác. Chau không muốn sống vì anh không đồng quan điểm với cha mẹ - những người kỳ vọng quá nhiều về anh trong khi anh không thể thực hiện những mong muốn đó. Chau cũng ghét anh trai vì anh trai thường xuyên đánh Chau mỗi khi bị bố mắng", Siu nói.

Người phạm tội bị trầm cảm lâu dài?

Theo cảnh sát, trước đó, Chau đã tự gọi mình là một người tâm thần và "không thể đồng cảm với nỗi đau của người khác" trong tin nhắn gửi đến bạn bè thông qua WhatsApp. Xuất hiện tại tòa, anh trai của Henry Chau, Chau Hoi-ying, 35 tuổi cho biết, ngày 5-3-2013, anh đã gặng hỏi Henry Chau xem bố mẹ đang ở đâu thì Henry nói rằng, hai người đi du lịch và điện thoại của họ bị hết pin. Quá sốt ruột, Chau Hoi-ying đã gọi điện cho người thân và bạn bè của gia đình tìm kiếm nhưng đều không có thông tin gì. Đến ngày 9-3, Chau Hoi-ying quyết định làm đơn trình báo cảnh sát.

"Mặc dù là anh em trai nhưng chúng tôi rất ít nói chuyện với nhau", Chau Hoi-ying nói. "Khi còn sống, mẹ tôi nói rằng, em trai tôi có một "vấn đề gì đó không bình thường" trong đầu và mẹ luôn cố gắng để kéo Henry "ra khỏi bóng tối". Henry đã sống trong thế giới riêng của mình, suy nghĩ theo cách riêng và cho rằng, thế giới nợ mình nhiều thứ". Chau Hoi-ying nói rằng, có lẽ Henry luôn bị ám ảnh vì trận đòn khi lên 5 hay 6 tuổi và cảm thấy căm ghét mọi người từ thời điểm đó.



Theo www.anninhthudo.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-802952145)

songchungvoi_HIV
18-08-2014, 13:43
Toàn cảnh án mạng giết bà nội và anh họ rúng động Nam Định


18/8/2014 13:25
Nghi gia đình bên nội xui khiến để bố đánh mẹ, đứa cháu máu lạnh đã dùng chày, dao giết chết bà nội cùng anh họ rồi bỏ đi chơi game.


Thảm án kinh hoàng
Vụ thảm án khiến người dân nơi vùng quê yên bình trở nên xôn xao, bàn tán về người cháu mất hết nhân tính đã ra tay đoạt mạng bà cùng anh họ nhỏ tuổi.Vào khoảng 11h30 ngày 13/8, xảy ra vụ án mạng thương tâm xảy ra tại xã Yên Cường, Ý Yên, Nam Định. Nạn nhân là cụ Đinh Thị Đủng (SN 1932) cùng cháu nội là Trịnh Văn Khôi (SN 2001) bị chính người cháu nội là Trịnh Quang Duy (SN 1999, hiện đang trú tại Hòa Bình) ra tay sát hại.
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/08/18/chau-giet-ba-anh-ho.jpg


Nhiều người dân vây kín hiện trường xót thương cho nạn nhân

</tbody>
Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, tóm gọn hung thủ.
Tại cơ quan điều tra, Trịnh Quang Duy khai nhận toàn bộ hành vi man rợ của mình. Nguyên nhân dẫn đến thảm án là do Duy nghi ngờ bên nội xui khiến nên bố ra tay đánh mẹ nên ôm lòng căm hận nảy sinh ý định trả thù. Nghĩ là làm, đến ngày 12/8, khi về quê nội chơi Duy đã dùng chày và dao gọt hoa quả giết bà nội và anh họ, sau đó lấy 200.000 đồng của bà bỏ điQua tìm hiểu, chị em của Trịnh Văn Duy đều do một tay bà nội nuôi dưỡng. Hy vọng bao vất vả, cơ cực sau này cháu sẽ hiếu thảo, phụng dưỡng khi về già. Có trong mơ nạn nhân cũng không thể ngờ người đoạt mạng mình lại chính là đứa cháu hết mực thương yêu, chăm sóc bấy lâu nay.
Nạn nhân hết lòng chăm lo cho hung thủ
Vào năm 1999, Trịnh Quang Duy chào đời trong niềm vui mừng khôn xiết của hai bên nội ngoại. Do gia đình làm nghề nông nên kinh tế eo hẹp, lại thêm các con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Dù rất thương các con, bố mẹ Duy quyết định gửi con cho bà nội chăm sóc rồi dắt nhau đi làm ăn xa kiếm tiền nuôi con. Tại quê nhà, bà Đủng đã hết lòng chăm sóc thương yêu các cháu ăn học đến nơi, đến chốn. Tuy nhiên, càng lớn Duy càng tỏ ra ham ăn, ham chơi suốt ngày chạy theo lũ bạn xấu. Mỗi khi bị bà nội nhắc nhỏ thì Duy tỏ ra trái tính cự cãi lại. Bất lực với đứa cháu ngỗ ngược, bà Củng đã nhờ các bác, chú khuyên răn nhưng Duy vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo.Đến năm 2009, em trai của Duy là Trịnh Văn Khiêm (http://citinews.net/xa-hoi/mung-tho-dai-tuong-QYRVGEY/) chào đời, bao gánh nặng lại đè lên vai bà Củng. Tuy vậy, số tiền mà bố mẹ Duy gửi chẳng thấm vào đâu với sức ăn, học của các cháu. Tại thời điểm này, mẹ Duy đã vay tiền rồi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, còn bố thì xa nhà triền miên đi làm thợ hồ. Thiếu sự giáo dục của bậc sinh thành, Duy càng lún sâu vào những trò chơi trên mạng suốt ngày lang thang, bỏ nhà đi chơi với bạn xấu. Do đó, lực học càng giảm sút nghiêm trọng nên Duy bỏ học. Chứng kiến đứa cháu bỏ học lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, bà Củng đã nhiều lần nhắc nhỏ nhưng bị Duy cự cãi. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là Trịnh Quang Duy dùng chày, dao sát hại bà nội cùng anh họ 13 tuổi. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc.


Theo phunutoday.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-490248180)

songchungvoi_HIV
18-08-2014, 20:11
Kẻ điên cùng lúc sát hại 4 người thân nói gì với phóng viên trong cuộc trò chuyện cuối?

18/8/2014 17:43
Hai ngày sau khi giết bố mẹ,bà nội và chị họ, khoảng 15h ngày 4/8, tại trại giam Công an tỉnh Hải Dương, đối tượng Phạm Duy Quý đã treo cổ bằng màn ngủ tại phòng tạm giữ.

PV đã ghi lại nội dung cuộc trò chuyện với đối tượng để bạn đọc có thể cảm nhận hậu họa khôn lường của vấn nạn người tâm thần sống chung với người tỉnh.Tiếp xúc với thủ phạm Phạm Duy Quý (http://citinews.net/doi-song/cho-de-hoa-roi-moi-chua-ZUPMOQQ/) (SN 1993, trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) tại cơ quan điều tra, với gương mặt vô cùng bình thản, nghịch tử máu lạnh luôn khẳng định mình không hề có lỗi khi gây ra vụ thảm án cho những người thân của mình. Thậm chí, Qúy còn "không hề hối hận" với những gì mình vừa gây ra. Qua cuộc phóng vấn của phóng viên với đối tượng tại cơ quan điều tra, Pháp luật & Thời đại nhận thấy đối tượng có dấu hiệu hoang tưởng nặng, cộng với nghiện game, nên đã gây ra vụ án quá kinh hoàng, giết chết bố, mẹ, bà nội và người chị họ.
Hoang tưởng mình bị nhiễm HIV/AIDS
Anh có ý định phạm tội từ khi nào?
Trước đó khoảng 1 tuần, em đã lên kế hoạch sát hại bố mẹ đẻ. Để chuẩn bị, em mài sẵn một đầu đoạn sắt để đâm bố mẹ. Tuy nhiên, chưa có cơ hội ra tay, đoạn sắt mài nhọn đó em giấu trên ô thoáng của cửa chính.
Vì sao anh lại có ý định sát hại người thân?
Có rất nhiều nguyên nhân, đặc biệt từ khi em phát hiện ra mình từng bị bố mẹ… bán cho người khác.
Anh có thể nói cụ thể hơn?
Em biết được sự việc trên kể từ khi em đang học cấp II. Khi ấy, các bạn cùng trường thường nói bóng gió về việc năm lên 3,4 tuổi, em bị bố mẹ bán cho người khác. Bởi vậy, thời gian đi học đó, vì chuyện này mà em thường bị bạn bè trêu, coi khinh, bắt nạt đủ đường. Ngoài việc thường xuyên đánh đập, những người bạn cùng trường còn cho em nghe những cuộc điện thoại với những loại âm thanh "hành hạ, tra tấn" đầu óc, khiến em luôn trong tình trạng nhức đầu, học hành sa sút. Chính từ đó, em bắt đầu nghĩ ngợi nhiều, nghi ngờ bố mẹ, dẫn đến tình trạng ấm ức, muốn "trả thù" bố mẹ.
Đó chỉ là những thông tin bạn bè trêu chọc. Tại sao anh không về nhà hỏi lại bố mẹ cho rõ?
(Vừa nói vừa chìa vết sẹo ở cằm ra cho phóng viên nhìn - PV) Em nhớ, có một lần em bị các bạn chặn đường và lấy dây thắt lưng da quất vào người em đến chảy cả máu ở dưới cằm. Nhưng về nhà em không hề kể cho bố mẹ nghe. Kể làm gì.Rồi những năm học cấp III, không rõ từ đâu mà các bạn của em đổi phương hướng bắt nạt bằng cách cho em nghe điện thoại rồi bảo em đang bị nhiễm HIV. Lúc nhỏ, bố mẹ thỉnh thoảng có đánh em nhưng từ năm học cấp II, bố mẹ đột nhiên không đánh em nữa mà cho em uống thuốc gì đó khiến em mỗi lần uống xong đầu óc đều trở lên đơ đơ, quay cuồng. Các bạn bảo đó là "thuốc" ma túy, em bị nhiễm HIV do bố mẹ em làm em bị như vậy.
Đấy là anh bị bệnh hoang tưởng nên bố mẹ anh cho anh uống thuốc chữa bệnh, sao lại đổ tội oan cho bố mẹ như vậy?
Không, em cứ "hận" bố mẹ về chuyện bán em đi, giờ lại khiến cho em nhiễm HIV, em đâm ra chán nản và ngày càng "ấm ức" bố mẹ hơn. Em đi học Cao đẳng nhưng lúc nào cũng phải kè kè túi thuốc bên cạnh cho tới khi về nhà lượng thuốc mới giảm đi. Đầu óc đau nhức nhối, không làm ăn được gì thì được vợ chồng cô chú em là cô Bấm (cô ruột của thủ phạm - PV) chú Thuyên hứa sẽ cứu em khỏi bệnh tật nhưng không ngờ họ lại chính là chủ mưu cho em uống thuốc để mắc bệnh HIV.
http://congly.com.vn/data/news/2014/8/18/52/gietbanoi1KSWRjpgashxjpg1408353763.jpg
Đối tượng Phạm Duy Quý
Đó là lý do khiến anh gây án?
Vâng, sức khỏe của em ngày một yếu đi, mấy người bạn lại liên tục bảo em đang mắc bệnh, không sống qua 30 tuổi, nên ý định giết người càng ngày càng rõ ràng và thôi thúc trong tâm trí em.
Thảm án từ game bạo lực và hoang tưởng
Anh có nghiện game không?
Trong thời gian chờ đợi gây án, em suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ nhiều đâm ra chán nản, em ra quán internet để chơi "game đột kích". Tuy nhiên em không nghiện game, không thường xuyên chơi game. Em chỉ chơi game mấy ngày gần đây thôi. Vào ngày 28, 29, sau mấy ngày chơi game ở quán, em về nhà tìm được một đoạn sắt. Em liền mài nhọn một đầu với mục đích sẽ dùng xi lanh "bơm" máu từ người mình ra, bôi vào đoạn sắt. Sau đó, sẽ đâm vào những người mà "hại" em bị mắc bệnh HIV
Anh có biết gì về bệnh HIV không? Bác sĩ đã kết luận đâu mà anh vội nói vậy?
Em đã lên trên mạng internet để tìm hiểu về những dấu hiệu "mắc bệnh" và thấy có dấu hiệu của bệnh HIV.
Những dấu hiệu nào cho rằng anh nhiễm HIV?
(Im lặng, bối rối không trả lời một lát). Những người thân của em vào hùa với nhau để cho em uống thuốc nhiễm HIV khiến đầu óc em lúc nào cũng đau, nhức nhối nên em muốn giết họ. Ý định của em là ngày 3/8 này mới thực hiện kế hoạch của mình nhưng em ngày càng "ốm yếu", em sợ họ cho em ăn, em uống thuốc em sẽ bị "đơ đơ", như vậy sẽ rất lâu mới thực hiện được.
Bà nội và chị Hằng không thù oán gì với anh, sao anh hại họ dã man như vậy?
Bà nội tuy không đánh mắng nhưng cũng không coi em ra gì. Em nhớ hồi em học cấp II, trong lần ăn cơm ở nhà cô Bấm, bà đã nhổ nước bọt vào một con ghẹ và đưa cho em ăn. Lần khác bà cho em uống lọ mực. Còn vợ chồng cô em và cả chị Hằng thì về hùa với bố mẹ để đuổi em đi.Họ không tốt với em nên em mới giết họ.
Anh có hối hận gì không?
Tất cả là do lỗi của họ trước, em không có lỗi và cũng không hề thấy hối hận về việc làm của mình
Bây giờ anh có nguyện vọng gì?
Từ khi bị bắt giữ, ở cơ quan công an em còn thấy thoải mái hơn là việc ở nhà nhìn thấy những con người đó. Dù hiện tại họ có ra sao, em cũng mong muốn án tử hình dành cho mình. Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì từ lâu em sống cũng như đã chết. Trước đây, khi vừa nghỉ học về nhà, em từng có ý định tự sát nhưng được vợ chồng cô Bấm hứa cứu chữa nên em thôi nhưng giờ có lẽ em cũng không cần phải tự sát nữa. (cười ngây ngô)
Đêm kinh hoàng giết bốn người thân trong nhà
Như đã đưa tin, Ngày 2/8, Quý bỏ nhà đi chơi game tại thị trấn Thanh Hà từ lúc 7h45'. Chơi miệt mài thông cả buổi trưa mà không ăn cơm. Ở nhà bố mẹ điện cho Quý nhưng hắn không nghe và tiếp tục chơi đến khoảng 18h30' cùng ngày thì ra về. Về tới nhà, Quý bị mẹ mắng té tát. Quá bực tức, ý định giết bố mẹ lập tức xuất hiện ngay trong đầu của Quý Cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa, đến khoảng 19h30', mẹ Quý vừa đi tắm được một phút, Quý lẳng lặng đi xuống bếp tìm con dao rựa (cả chuôi và lưỡi của con dao dài 35cm). Lúc này, ông Tuấn bố củaQuý đang lụi hụi ở trong bếp nấu cơm. Thấy bố ngồi nấu cơm trong tư thế quay lưng lại với mình, Quý cầm dao nhằm thẳng vào đầu người bố để chém.Người bố bị bất ngờ, vừa ôm đầu vừa đứng dậy hốt hoảng bảo Quý: "Mày làm gì đấy?". Quý tiếp tục vung dao. Mặc dù đau nhưng ông Tuấn vẫn cố áp sát lại để giằng con dao trên tay con trai nhưng bất thành.Chém bố xong, sát nhân biết mẹ vẫn đang trong nhà tắm, hắn cầm dao xông vào, đứng đối diện với người mẹ, chẳng nói chẳng rằng giơ dao chém xuống. Người mẹ bất ngờ, không kịp kháng cự, ngã gục xuống luôn nền nhà. Thấy mẹ nằm yên không có động tĩnh gì, Quý chạy ra vòi nước gần nhà bếp để rửa tay và con dao. Trong lúc này, Quý phát hiện bà nội của mình đang đứng ở hiên, cách chỗ Quý đứng khoảng 5-6 m. Cơn cuồng sát "nhồi" lên, hắn tiếp tục gây án.Cuối cùng, trong lúc đi rửa tay và dao, Quý phát hiện phòng tắm của nhà người bác ruột sáng đèn. Đoán có người trong đó, Quý chạy qua dùng con dao đập vỡ kính để mở cửa nhà tắm, nhìn qua thấy người chị họ tên là Hằng Quý xông thẳng vào chém chị này 3 nhát dao. Thấy nạn nhân không động đậy, Quý bỏ về nhà, cầm theo dao leo lên xe máy đi đến cơ quan công an đầu thú.
http://congly.com.vn/data/news/2014/8/18/52/gietbanoi2JACAjpg1408353764.jpg
Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng bốn người chết.
Đại úy Vũ Hữu Quyền (http://citinews.net/xa-hoi/noi-nguoi-linh-tro-ve-R5P3UZI/), đội phó Đội 3, PC45 Công an tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi đối tượng Qúy tới công an để đầu thú và khai nhận hành vi, ngoài lời khai cùng con dao rựa gây án của hung thủ, tại hiện trường, công an còn thu giữ được một đoạn que sắt nhọn được đối tượng cất kỹ trên ô thoáng cửa nhà./.
Theo Baophapluat (http://citinews.net/giai-tri/ngo-doc-trao-luu--doi-qua--coi-do--6CSF5YY/).vn




Theo congly.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=835529180)

songchungvoi_HIV
19-08-2014, 23:35
Kinh hoàng con trai rủ bạn giết bố mẹ để "giải cứu" thế giới19/8/2014 21:53
Một nam thanh niên Hong Kong cùng bạn học sát hại bố mẹ ruột một cách dã man vì muốn giải cứu thế giới.Ian Fok Lap-yin (19 tuổi) là con trai duy nhất của ông bà Fok Lai-chi (50 tuổi) và bà Irene Fok. Trước khi xảy ra vụ thảm sát, gia đình này vẫn được tiếng là êm ấm và hạnh phúc.
Đêm trước khi giết người, Ian vẫn cử xử bình thường và còn rủ cậu bạn cùng trường là Chan Minh-tin (20 tuổi) tới nhà ngủ lại.

http://danviet.vn/Uploaded/ctvthegioi/2014_08_19/BGWJchan_ming_tin_MTLU.jpg.ashx?width=600Hung thủ được đưa đến phiên tòa sơ thẩm hôm nay.Khoảng 3 giờ sáng ngày 16.3.2013, bà Irene chợt tỉnh giấc thì nhìn thấy một người đàn ông đội mũ sắt giống như trong môn kiếm đạo Nhật Bản, đang ngồi trên đầu giường.
Khi hắn ta cởi mũ sắt thì hóa ra đó là cậu con trai của bà. Rồi đột nhiên, Ian xông tới, bóp cổ mẹ bằng một tay, còn tay kia lăm lăm con dao bếp. Trong lúc đang vật lộn với cậu con trai, bà nghe thấy tiếng chồng mình, ông Fok Lai-chi ở phòng bên kêu cứu vì bị Chan Minh-tin đâm tới tấp. Ông Fok Lai-chi cuối cùng bị đâm tới chết.
Sau khi ông Fok chết, Ian và Chan vội vã chạy ra khỏi căn hộ. Thấy thế, bà Irene cố gắng trốn thoát ra ngoài và ngồi trốn ở dưới gầm cầu thang, trên người bà có nhiều vết thương nặng.
Thời điểm đó, hàng xóm xung quanh nghe thấy các tiếng la hét bên nhà ông Fok bèn gọi điện báo cho cảnh sát. Khi cảnh sát ập đến thì bắt gặp Ian và Chan đang chạy trốn khỏi căn hộ. Quần áo của cả 2 đều đẫm máu. Bị bắt, Ian khai với cảnh sát là nhìn thấy "bóng của một người đàn ông và một phụ nữ" đột nhập vào nhà, vì thế, y mới tấn công họ.
Toà án Hong Kong hôm nay (19.8) xét xử sơ thẩm vụ án trên. Ian khai y cần phải giết bố mẹ mình để giải cứu thế giới và rủ thêm cậu bạn Chan Minh-tin giúp sức. Y còn thừa nhận, ban đầu định giết xong bố mẹ thì sẽ cùng đồng phạm bịa ra một câu chuyện nào đó để thoát tội nhưng không thể qua mặt được cảnh sát.



Theo danviet.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-80745234)

songchungvoi_HIV
22-08-2014, 12:49
Tử hình nghịch tử đánh mẹ già bị liệt đến chết22/8/2014 10:58
Ngày 22-8, Toà Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo y án tử hình bị cáo Lê Văn Phước về tội giết người. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nhẫn tâm nên dù có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn cũng không thể giảm án.

http://phapluattp.vn/uploaded/phuongdung/2014_08_22/anh_sjtn.jpg?width=500
Bị cáo Lê Văn Phước (http://citinews.net/phap-luat/4-tham-phan-thi--tham-phan-gioi--lan-thu-1-2014-OOT6ACY/)
Thêm nữa, đối tượng bị cáo gây hại lại chính là mẹ ruột của mình.Theo hồ sơ, sau khi ly dị, Phước cặp với một người phụ nữ tên Hiền rồi đưa về nhà mẹ ruột là bà Ngà (đã 82 tuổi) chung sống. Bà Ngà bị bệnh bại liệt toàn thân, mọi sinh hoạt phải nhờ vào người khác giúp đỡ.Tối ngày 3-5-2013, sau khi uống rượu về, thấy Hiền đang lau chùi cho mẹ, Phước cũng vào phụ giúp. Nhưng khi thấy mẹ vệ sinh ra quần, Phước đã chửi bới rồi bế bà vào nhà vệ sinh để tắm rửa, đánh răng. Thấy mẹ không chịu đánh răng, Phước dùng hai tay đánh nhiều cái vào đầu, mặt mẹ.Vệ sinh cho mẹ xong, Phước bế bà Ngà vào giường rồi liên tục dùng tay tát vào mặt bà. Lúc này, Phước còn hung hăng nắm chân mẹ đẩy mạnh vào tường khiến bà chảy máu vùng đỉnh đầu. Thấy mẹ chảy máu, Phước lau dọn rồi để bà nằm một mình. Sau đó, chị Hiền phát hiện tình trạng bà Ngà nên hô hoán. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng bà Ngà đã tử vong.



Hoàng Yến




Theo phapluattp.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1738258686)

songchungvoi_HIV
23-08-2014, 09:14
Đồng Nai: Tử hình kẻ nhẫn tâm giết mẹ ruột
23/8/2014 08:14
Ngày 22/8, TAND Tối cao Tp.HCM mở phiên phúc thẩm để xét xử bị cáo Lê Văn Phước (47 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về hành vi giết chết mẹ ruột.
Ngày 22/8, TAND Tối cao tại Tp.HCM mở phiên phúc thẩm để xét xử bị cáo Lê Văn Phước (http://citinews.net/phap-luat/4-tham-phan-thi--tham-phan-gioi--lan-thu-1-2014-OOT6ACY/)(47 tuổi, ngụ ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) về hành vi giết chết mẹ ruột của mình.
http://vovgiaothong.vn/webmedia/article/68282/1.jpg
Nghịch tử Lê Văn Phước tại phiên tòa.
Theo bản án sơ thẩm, ngày 03/5/2013, mẹ của Phước là bà Lý Thị Ngà (82 tuổi) bị bại liệt nên khi đi đại tiện đã làm dính phân vào quần. Thấy vậy, Phước chửi mắng bà Ngà vì cho rằng bốc mùi hôi thối.
Sau đó, Phước bế bà Ngà vào nhà vệ sinh để tắm rửa và đánh răng. Bà Ngà không chịu đánh răng nên đã ngậm chặt hai hàm răng lại, không mở miệng ra.
Bực tức, Phước dùng đũa đâm liên tục vào miệng bà Ngà. Tiếp đó, Phước đưa bà Ngà lên giường nằm rồi tiếp tục chửi bới, đánh đập tàn nhẫn khiến bà Ngà chấn thương sọ não, chảy máu vùng đầu dẫn đến tử vong.
Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo là mất hết tính người, suy đồi đạo đức nghiêm trọng nên đã tuyên phạt Phước mức án tử hình về tội "giết người".
Cùng ngày, TAND Tối cao tại Tp.HCM cũng đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trương Ngọc Hoài Mến (http://citinews.net/phap-luat/nu-sinh-bi-ke-trom-giet-nguoi-diet-khau-74JX74I/) (31 tuổi, quê Long An) về các tội "giết người", "hiếp dâm" và "cướp tài sản".
Theo hồ sơ vụ án, Mến lẻn vào phòng trọ chị Bùi Thị Thanh Huyền (http://citinews.net/doi-song/uu-the-dong-y-chua-benh-tri--11-09-2013--QZEVGBY/) (19 tuổi) ở khu phố 12, phường An Bình, Tp. Biên Hòa để trộm điện thoại di động. Bị phát hiện, Mến dùng tay bóp cổ chị Huyền đến chết rồi thực hiện hành vi đồi bại với thi thể chị Huyền.
http://vovgiaothong.vn/webmedia/article/68282/2.jpg
Bị cáo Mến được dẫn giải tại phiên tòa phúc thẩm.



Theo vovgiaothong.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1486639537)

songchungvoi_HIV
24-08-2014, 10:57
Nỗi buồn thăm thẳm của tên tội đồ mang án giết cha
24/8/2014 06:26
Ngồi sau song sắt Trại giam Thủ Đức (xã Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận) Phan Minh Mẫn luôn rũ xuống một vẻ buồn thăm thẳm. Gã đang thụ án chung thân về tội giết chính người cha ruột. Điều làm gã nhói trong tâm can là sự ám ảnh với tội ác của mình….
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/sonhm/2014_08_23/PHAN-MINH-MAN.jpg


Tuổi thơ cơ cực

Bước sang tuổi 20 đã phải nhận án tù chung thân, bỏ dở giấc mơ giảng đường đại học, Phan Minh Mẫn (http://citinews.net/phap-luat/thua-do-bong-da--goi-dong-bon-chem-nguoi-HT6UBNY/) để lại nỗi tiếc nuối lẫn trách móc của nhiều bạn bè thầy cô giáo Trường cao đẳng kỹ thuật miền Đông. Nhắc lại gốc tích của mình, Mẫn kể: tôi sinh ra gia đình thuần nông thôi. Từ bé đã cơ cực rồi. Mẹ tôi dành dụm mãi mới được chút tiền để cho tôi vào TP. Hồ Chí Minh trọ học để nuôi giấc mộng đổi đời. Nhưng cũng chẳng thấm thấp vào đâu, tôi phải đi làm rất nhiều. Vài người anh em trong nhà cũng phận ai người ấy lo không xong nên chẳng trợ giúp gì được cho tôi. Đúng lúc, tương lai đang dần hé mở sự tươi sáng thì mọi đau khổ cũng ập xuống do chính sự mông muội, ngông cuồng của tôi gây nên". Theo Mẫn, tuổi thơ của gã rất cay đắng. Cũng bởi vậy, mỗi lần nhắc đến, gã lại rưng rưng một nỗi niềm khó tả. Hắn khóc vì thương cả quãng đời tuổi thơ chưa một ngày có được hạnh phúc. Ký ức của hắn về gia đình chỉ là những đau thương với người cha nghiệt ngã, chỉ thích làm bạn với rượu chè, cờ bạc và những trận đòn roi.

Sau này khôn lớn, trong suy nghĩ của Mẫn chỉ tồn tại một khái niệm: cha là một kẻ chẳng ra gì. Mẫn kể: mẹ tôi chịu thương, chịu khó, bà rất hiền lành. Đời bà xem như cũng lắm truân chuyên. Mẫn dường như đoạn tuyệt hẳn với cha. Hắn vào TP. Hồ Chí Minh làm thuê để quên đi những tháng ngày đau khổ. Nhưng, nỗi buồn không thể nguôi ngoai. Mẫn kể: tôi vào mấy quận trung tâm của TP. Hồ Chí Minh làm cốt để kiếm chút tiền thôi. Dù cuộc sống có cay nghiệt và học nhiều điều không vui như thế nhưng tôi cũng đã cố gắng vượt lên và học hết được cấp 3. Những ngày tháng theo học ở bậc học phổ thông ấy cũng nhọc nhằn lắm. Nhưng rồi cũng qua. Làm thuê trong các quận trung tâm của TP. Hồ Chí Minh với sự chăm chỉ, Mẫn đã thi đỗ vào trường Cao đẳng miền Đông. Công việc và gánh nặng, lo âu của mẹ gã lại nặng thêm. Những lần liên lạc với mẹ, mẹ gã không bao giờ than vãn điều gì. Nhưng nhìn những vết bầm hay vết xước, Mẫn biết đó lại là hậu quả của những cơn say từ người cha. "Từ đáy sâu lòng mình, nhiều lần tôi đã cố gắng ngồi để khuyên nhủ ông ấy. Nhưng biết không thể nào được. Nếu có thương mẹ con tôi thì ông ấy đã từ bỏ những tật xấu, làm khổ đau cho người khác ấy từ rất lâu rồi. Vô trách nhiệm không lo lắng cho chúng tôi thì coi như cũng không sao vì chúng tôi cũng đã lớn nhưng cứ rượu chè như thế, tôi rầu lòng lắm, học cũng không thể nào vào được. Có những trận đòn ông ấy trút xuống đầu mẹ tôi đến mức phải đi viện cấp cứu nhiều ngày liền".

Phút giận dữ bùng lên thành tội ác

Tôi vào trại giam này mấy năm nay, bà tiều tụy đi nhiều lắm. Những vệt buồn ấy, Mẫn quên đi cho nhẹ lòng nhưng càng quên, ký ức đau buồn càng dội về trong những đêm mất ngủ khiến hắn bị ám ảnh. Mặt Phan Minh Mẫn cứ đờ đi khi nhớ đến khoảnh khắc gây ra tội ác ấy. Không lời lẽ nào có thể biện minh được cũng như chính Mẫn vẫn đang gặm nhấm nỗi ân hận và như gã nói, ngồi sau song sắt này gã cũng đã tự tuyên án cho lương tâm của mình rồi. Án tù chung thân cũng không khiến Mẫn thấy đau lòng bằng việc hằng đêm phải đối mặt với chính mình trước mỗi giấc ngủ nặng nề. Cái chết đau đớn của người cha luôn như những thước phim quay chậm hiện về rõ mồn một. "Đó là vào một buổi ngày cuối năm 2009 khi ấy tôi vừa học hết năm thứ nhất trường cao đẳng với bao nhiêu niềm hi vọng lẫn những dự tính trong tương lai vì trong trường tôi là một sinh viên học rất tốt. Lại đang ở trong cái tuổi sung sức nên mọi công việc làm thêm ở TP. Hồ Chí Minh tôi đều có thể làm được hết. Miễn là có tiền để người mẹ của tôi ở quê bớt đi phần cơ cực. Năm ấy tôi dành dụm tiền làm thêm đủ đóng học phí. Tiền học bổng tính mang về mua cho mẹ một món quà. Nhưng không ngờ lần về nhà ấy lại là ngày đau buồn, làm nên định mệnh đầy day dứt với cuộc đời của tôi". Theo lời kể của Mẫn, trong lần về thăm nhà ấy, biết được người cha vẫn giữ nguyên bản tính và ngày càng hung hãn, liên tục đánh mẹ của Mẫn. Những trận đòn trước kia lại trở về trong tâm trí của Mẫn. Lòng gã nóng như lửa đốt. Suốt buổi trưa hôm ấy bố Mẫn đi uống rượu về lại vô cớ chửi rủa như xối nước vào mặt Mẫn, gã vẫn câm nín nhẫn chịu. Chiều về người bố vẫn chửi tiếp. Nỗi tức giận như ngọn lửa ngùn ngụt cháy trong tâm can. Sẵn việc đang ngồi sửa lại một số phích điện và lắp ráp lại một số đường dây đã hỏng trong nhà, Mẫn nảy ra một ý định đầy liều lĩnh là gí điện vào người cha cho ông ấy tỉnh ra.

Khi người cha tiếp tục ra ngoài uống rượu, Mẫn tuốt sẵn hai đầu dây điện trần, một đầu cắm vào ổ điện chờ sẵn đó. Nhập nhoạng khi cha về, vẫn như những lần trước, chửi bới om xòm và đòi đánh Mẫn. Chẳng còn ngần ngại gì, Mẫn cầm dây điện có một đầu đã cắm sẵn vào ổ, có hai đầu đã lột trần gí vào người cha của mình. Cha gã giật bắn người, gã tiếp tục dí vào bụng, vào cổ, trong chốc lát cha Mẫn sùi bọt mép, bắn cả người ra sân rồi vĩnh viễn không còn tỉnh lại được nữa. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi cơn giận giữ tạm nguội dần, Mẫn mới hốt hoảng biết mình vừa gây ra hành động tày trời: giết cha. Nỗi đớn đau cũng từ đó ập xuống căn nhà của mẹ con Mẫn".

Vẫn hi vọng một nẻo về

Phan Minh Mẫn bộc bạch rằng ngày vào trong trại giam này, nhiều người quở trách và ghét tôi lắm nhưng khi nghe tôi kể về những ngày cơ cực và gây án vì uất ức thì nhiều người cũng cảm thông cho đôi chút. Nói ra không phải để biện bạch mà tôi cũng ân hận về tội ác của mình lắm rồi. Sau khi gây án, trường học của Mẫn ra quyết định đuổi học. Gã cũng nhanh chóng bị cơ quan điều tra truy bắt. Một tháng sau, TAND TP Hồ Chí Minh (http://citinews.net/phap-luat/tong-giam-doc-lanh-an-13-nam-tu-ve-toi-lua-dao-3E5KM3A/) tuyên phạt Mẫn án tử hình về tội danh này. Theo nhận định của HĐXX ở phiên sơ thẩm thì hành vi của Mẫn là tột cùng tội ác vì giết cả người thân sinh ra mình. Hơn nữa, hành vi tội ác có sự chuẩn bị trước và chờ cha mình về. "Lúc đó tôi như chẳng còn muốn nghe thấy thêm được điều gì nữa. Đau thấu cả tâm can. Chỉ muốn chết quách đi cho xong. Nhưng rồi lại chính là người mẹ đau khổ của tôi đã khiến tôi không nghĩ đến việc chết đi nữa". Chính người mẹ đã miệt mài làm đơn kháng cáo, xin phúc thẩm giảm nhẹ tội cho Mẫn. Và, ở phiên xử phúc thẩm, xét kỹ thấy, sự chịu đựng và những uất ức tuổi thơ của mẹ con Mẫn là quá lớn. Đó cũng là điều tích tụ nên sự hằn học với người cha trong tâm trí của Mẫn để gã nảy sinh ý đồ tội ác. Vậy nên tòa phúc thẩm giảm nhẹ tội cho Phan Minh Mẫn xuống còn mức án tù chung thân. Mẫn ước ao: "Dù còn xa lắm, ghập gềnh lắm. Nhưng tôi vẫn ước ao sẽ cải tạo thật tốt. Nếu có được giảm án thì sẽ về thắp hương xin lỗi người cha của mình. Dù sao ông cũng là người đã sinh thành ra tôi. Cũng có thể lúc đó người mẹ đáng thương của tôi không còn nữa nhưng tôi sẽ hương khói và thờ phụng bà".



Theo www.anninhthudo.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-174407031)

Charles
29-08-2014, 15:54
Cháu cưỡng dâm thím, bắt cóc em họ lãnh 5 năm tù

29/08/2014 14:12 (GMT + 7)
TTO - TAND huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tuyên phạt bị cáo Lê Hàn Văn Tâm bốn năm tù về tội “cưỡng dâm” và một năm tù về “bắt giữ người trái pháp luật”.


http://images.tuoitre.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=727611

Bị cáo Lê Hàn Văn Tâm được dẫn giải ra xe về trại giam.- Ảnh: Đ.Hà


Lúc 11g ngày 29-8, TAND huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tuyên phạt bị cáo Lê Hàn Văn Tâm (20 tuổi, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bốn năm tù về tội “cưỡng dâm” và một năm tù về “bắt giữ người trái pháp luật”. Tổng hợp hình phạt, Tâm phải chịu mức án năm năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, trước khi cưỡng dâm chị S.T.T.H (là thím của Tâm) và bắt giữ em họ trái luật là cháu Lê Hồng Hoa (4 tuổi, con chị S.T.T.H), Tâm và chị này đã có quan hệ tình cảm và tình dục nhiều lần với nhau.

Sau đó, chị S.T.T.H dừng mối quan hệ với Tâm nên chập tối 21-3-2014, bị cáo Tâm đã bắt cháu giữ Lê Hồng Hoa đưa vào rừng ở xã Bưng Riềng và yêu cầu chị S.T.T.H muốn gặp con, phải đi một mình vào rừng. Mục đích là để Tâm ép thím phải quan hệ tình dục.

Khi chị H. đi vào rừng cùng hai người khác thì Tâm không gặp và tiếp tục bồng cháu Hoa đi sâu vào rừng lẩn trốn.

Đến sáng ngày 24-3, vì lo sợ Tâm làm hại đến con mình, chị H. phải vào rừng một mình và miễn cưỡng cho Tâm giao cấu hai lần vào đêm 24 rạng sáng 25-3. Sau đó, Tâm thả cho chị S.T.T.H, cháu Hoa về nhà và chiều 25-3 ra công an tự thú.

Tại tòa, Tâm đã thừa nhận mình và thím dâu đã nhiều lần quan hệ tình dục tại nhà riêng và nhà trọ. Và mục đích Tâm bắt giữ cháu Hoa là để ép chị S.T.T.H. vô rừng và quan hệ tình dục.

Bị hại S.T.T.H cũng thừa nhận, trước khi xảy ra vụ án, giữa hai người đã có quan hệ tình dục và như vậy là “có lỗi”. Bị hại này cũng khai rằng vì đã hiểu ra không thể “chung sống như vậy và tiếp tục quan hệ với cháu” nên đã dừng lại và bị cáo đã bắt cóc con mình để ép quan hệ tình dục hai lần trong rừng.

Đại diện viện kiểm sát đều nhận định trong vụ án này, bị hại S.T.T.H cũng là người có lỗi một phần. Hành động của bị hại tuy không bị pháp luật trừng trị nhưng bị dư luận xã hội lên án.

Đối với bị cáo Tâm, Hội động xét xử chỉ ra, hành động bắt giữ em họ trong mấy ngày liền của bị cáo chỉ với mục đích duy nhất là được quan hệ tình dục với thím.

Hội đồng xét xử khẳng định hành vi của Tâm không chỉ vi phạm pháp luật mà còn chà đạp lên những chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục.


ĐÔNG HÀ

Charles
30-08-2014, 15:01
Cháu trai đồi bại hiếp dâm cô ruột lúc nửa đêm
Cập nhật lúc: 07:15 29/08/2014

http://phunutoday.vn/dataimages/201408/28/small/chau-cuong-hiep-co-ruot-1d1_1409244599.jpg

(Xã hội) (http://phunutoday.vn/xa-hoi.html) - Nửa đêm, cháu trai 18 tuổi lẻn vào nhà bịt miệng, dùng dao khống chế và cưỡng hiếp người cô ruột của mình.

Vụ việc chấn động nói trên diễn ra lúc 11h đêm ngày 26/8 vừa qua, tại quận Kinabatangan, Malaysia. Cụ thể, khi người phụ nữ 44 tuổi đang xem tivi tại nhà bất ngờ thấy cậu cháu trai 18 tuổi lẻn vào.

Gí dao vào cổ, bịt miệng, tên này đe dọa, sau đó trói và cưỡng hiếp người phụ nữ.


<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/08/28/chau-cuong-hiep-co-ruot-1.jpg



Cháu trai tuổi teen hiếp dâm cô ruột lúc nửa đêm. (Ảnh minh họa)


</tbody>

Sau khi thỏa mãn dục vọng thấp hèn, gã trai cởi trói cho nạn nhân rồi trốn khỏi hiện trường.Nạn nhân làm nghề nội trợ đã làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng và tới một bệnh viện địa phương kiểm tra mức độ xâm hại.

Sau đó, tên "yêu râu xanh" hiếp dâm cô mình đã bị bắt giam vào ngày hôm sau. Nếu bị khép tội người thanh niên này sẽ phải đối mặt với án tù.

Những vụ hiếp dâm tại các nước châu Á và Malyasia đang có chiều hướng gia tăng trong thời gian qua. Dù các nhà chức trách đã đề ra những biện pháp mạnh nhưng tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện.



http://phunutoday.vn/xa-hoi/chau-trai-tuoi-teen-hiep-dam-co-ruot-luc-nua-dem-54477.html

Charles
30-08-2014, 19:21
Bi kịch thanh niên hiếp thím bắt nguồn từ mối tình bất chính
Cập nhật lúc: 15:15 30/08/2014

http://phunutoday.vn/dataimages/201408/30/small/cuong-dam-thim-dau200_1409369280.jpg

(Pháp luật) (http://phunutoday.vn/phap-luat.html) - Nếu ngay từ đầu, người phụ nữ xa chồng giữ trọn đạo phu thê. Thì có lẽ, hung thủ đã không táo tợn, đẩy dục vọng của mình đi xa đến thế.

Như đã đưa tin, sáng 29/8, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xét xử và tuyên phạt Lê Hàng Văn Tâm (SN 1994, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) 5 năm cho tội “Cưỡng dâm” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.


<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/08/30/cuong-dam-thim-dau22.jpg



Đứa cháu vô đạo nở nụ cười với người thân khi đến tòa.


</tbody>

Theo bản cáo trạng, Tâm đã bắt cóc em họ là Lê Thị Hồng gây “áp lực” bắt ép thím là Lê thị Huyền (mẹ bé Hồng) phải đến gặp y một mình để dễ dàng thực hiện hành vi giao cấu.

Đến ngày 24/3, sau khi Tâm cho biết địa điểm “giam lỏng” bé Hồng, chị Huyền đã mang đồ ăn đến cho con ăn rồi ngủ lại trong rừng. Tại thâm sâu vắng vẻ này, Tâm đã giở trò đồi bại với người thím của mình 2 lần rồi mới thả cho nạn nhân ra về.

Quá bức xúc vì cách hành xử khốn nạn của đứa cháu nhà chồng, chị Huyền quyết định lên cơ quan chức năng tố cáo Tâm. Biết bản thân vi phạm pháp luật, ngay trong ngày Lê Hàng Văn Tâm cũng ra cơ quan Công an đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, bị hại Huyền cũng có một phần lỗi, chính lối sống không chuẩn mực, sự ngộ nhận (http://phunutoday.vn/phap-luat/tuyen-phat-ke-doi-bai-cuong-dam-thim-dau-5-nam-tu-54531.html) yêu thương dẫn tới các hành vi phạm tội của bị cáo (http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/bị-cáo.html).


<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/08/30/giai-di.jpg



Bị cáo Lê Hàng Văn Tâm bị giải đi sau khi nhận mức án 5 năm tù


</tbody>

Theo như chị Huyền thừa nhận, chồng mình thường xuyên đi biển đánh cá dài ngày bỏ lại người vợ ở nhà vò võ (http://phunutoday.vn/phap-luat/mau-thuan-tren-ban-ruou-giet-dong-nghiep-da-man-54502.html) một mình với đứa con gái 4 tuổi. Tâm quan tâm 2 mẹ con, thường xuyên qua nhà thăm hỏi. Thiếu phụ cô đơn gối chiếc, thiếu thốn tình cảm, dần dần nảy sinh tình ý với người cháu họ của chồng.

Tâm đang độ tuổi 20 sung mãn, đẹp trai, có nhiều cô gái để ý. Tuổi trẻ bồng bột, dễ dàng đánh mất lý trí, Tâm đem lòng yêu thương người vợ của chú ruột. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, 2 người nhiều lần “lên giường (http://phunutoday.vn/phap-luat/tuyen-phat-ke-doi-bai-cuong-dam-thim-dau-5-nam-tu-54531.html)” trong chính căn nhà của chú. Đam mê nhục dục khiến 2 thím cháu như 2 con thiêu thân lao vào lửa bất chấp luân thường đạo lý.

Rồi đến một ngày, chị Huyền chợt tỉnh ngộ, muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình, đã chủ động cắt đứt tình cảm với Tâm. Chị luôn lẩn tránh khi Tâm cố gắng tìm gặp. Có lần, chỉ có 2 người trong phòng, Tâm đã lao vào ôm chặt người tình, sờ soạng khắp người. Chị Huyền dùng hết sức đẩy Tâm ra, còn dọa sẽ hét lên khiến Tâm xấu hổ bỏ ra ngoài.


<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/08/30/cuong-dam-thim-dau11.jpg



Thời gian tạm giam Tâm dùng chỉ kết thành hình, chữ xin lỗi người thân


</tbody>

Nếu ngay từ đầu, chị Huyền giữ trọn đạo nghĩa vợ chồng, dập tắt lửa tình khi còn mới nhen nhóm thì có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Trai tân vừa nếm thử hương vị “trái cấm”, đang hạnh phúc ấm áp trong vòng tay “gái một con” bỗng nhiên bị ghẻ lạnh. “Mầm tình” trong lòng Tâm như đã được tưới nước, ươm trồng sinh sôi nảy nở không thể kìm hãm. Bị dục tình ám ảnh, gã trai trẻ day dứt khôn nguôi, cố tìm mọi cách níu kéo tình cảm rồi nghĩ ra kế hoạch điên rồ đẩy bản thân vào vòng lao lý.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi


Theo Khoe & Dep

songchungvoi_HIV
01-09-2014, 10:16
Con trai đánh gẫy tay bố đẻ 89 tuổi vì chuyện "đất cát"?01/9/2014 07:30
Bức xúc vì mâu thuẫn quyền sử dụng đất, nghịch tử nhẫn tâm đánh gãy tay bố đẻ rồi đóng cửa nhốt lại.
Chiều ngày 31/8, cụ Nguyễn Văn Lẫm (SN 1925, trú ở ấp Tân Phú, xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi gãy xương bàn tay.
Theo như nạn nhân cho biết, tối 29/8, cụ bị chính con trai út là ông Nguyễn Văn Ngữ (http://citinews.net/xa-hoi/bao-ton-va-phat-huy-cac-gia-tri-di-san-tu-lieu-chau-ban-trieu-nguyen-VSMD6ZI/) (SN 1970) đánh sau khi xảy ra mâu thuẫn bất đồng. Sau đó, ông Ngữ bỏ ra ngoài tắt đèn và khóa cửa nhốt ông lại ở nhà sau. Phải hơn một tiếng sau, con dâu về, ông mới được ra ngoài.
Khi biết được sự việc, những người con còn lại của cụ Lẫm đưa ông đến trình báo Công an xã Tân Dân rồi đưa cụ đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi.

<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/08/31/cu-lam.jpg


Cụ ông Nguyễn Văn Lẫm điều trị tại bệnh viện do bị con trai đánh

</tbody>
Bà Nguyễn Tiết Huệ, con gái lớn của cụ Lẫm cho biết, giữa ông Ngữ và bố từng tranh chấp đất đai trong gia đình. Ông Ngữ từng giấu bố tự ý chuyển quyền sử dụng sang tên mình. Khi biết chuyện, cụ Lẫm đã kiện con trai ra tòa. TAND huyện Đầm Dơi và tỉnh Cà Mau tuyên buộc ông Ngữ trả lại quyền sử dụng đất cho cụ Lẫm.
Được biết, trước đây hơn 1 tháng, cụ Lẫm còn ở chung với bà Huệ. Sau khi ông cụ làm đơn tố cáo thì ông Ngữ đón cụ về nhà phụng dưỡng. Sự việc ông Ngữ gây ra cho bố khiến anh chị em trong nhà không khỏi bàng hoàng, phẫn nộ.
Ngày 31/8, Công an xã có mời ông Ngữ lên làm việc để xử lý theo pháp luật.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức vụ việc này.




Theo phunutoday.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1605342709)

songchungvoi_HIV
01-09-2014, 16:48
"Nghịch tử" cưỡng hiếp mẹ đẻ chấn động xứ Nghệ một thời
01/9/2014 15:30
Biết bao nhiêu tủi nhục kể từ ngày bị "nghịch tử" cưỡng hiếp, lòng người mẹ như chết lặng mỗi khi nhớ lại tấn bi kịch ập đến gia đình mình.
Mẹ nát lòng "tố" bị con cưỡng hiếpVụ án con hiếp dâm mẹ đẻ chấn động xứ Nghệ có một không hai xảy ra tại bản Na Bón, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An khiến người dân dậy sóng phẫn nộ. Càng thương xót cho bà Lương Thị L (http://citinews.net/phap-luat/bi-nha-vo-khinh-ngheo--gia-vo-mua-dam-de-giet-nguoi-cuop-cua-RRFA2LI/). (SN 1966, trú tại địa phương) bao nhiêu thì họ càng tỏ ra căm phẫn dồn nén lên đứa con thú tính Lô Văn Hiếu (http://citinews.net/xa-hoi/giu-gin-von-co-o-ban-choong-OA7PEPY/) (24 tuổi) bấy nhiêu.
<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/08/17/con-hiep-dam-me.jpg


Chân dung kẻ đồi bại và hiện trường xảy ra vụ việc

</tbody>
Theo thông tin vụ việc, vào khoảng 1h ngày 25/11/2012, khi bà L. đang ngủ thì bừng tỉnh, phát hiện người đè lên người là con trai Lô Văn Hiếu đang trò đồi bại với mình. Rất tức giận vì hành vi khốn nạn của "nghịch tử", bà L. đã dùng hết sức phản ứng dữ dội, miệng luôn lời khuyên răn con dừng lại nếu không sẽ vi phạm pháp luật. Nhưng trong cơn cuồng dâm, đứa con mất nết bỏ ngoài tai những lời khuyên can, van xin của bậc sinh thành quyết thực hiện hành vi hiếp dâm đến cùng. Nhục nhã ê chề sau khi bị con trai cưỡng hiếp, bà L. đau đớn viết đơn tố cáo con trai lên cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Lô Văn Hiếu đã bị bắt khẩn cấp về hành vi "hiếp dâm" mẹ đẻ. Qua tìm hiểu, vào năm 1985, bà L. sau khi lấy ông Lô Văn Th. (SN 1953) thì sinh được năm người con. Gia đình thuần nông, lại đông con nên cuộc sống kinh tế càng khó khăn vất vả. Tuy nhiên, vợ chồng bà L. vẫn hết mực chăm lo cho các con đến nơi, đến chốn. Đến năm 2008, thì ông Lô Văn Th. đột ngột qua đời để lại gánh nặng dồn nén lên thân người vợ. Biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt chăm lo cho các con đang tuổi ăn tuổi lớn. Tưởng chừng những vất vả của bà L. sẽ được đền đáp nhưng ai ngờ càng lớn thì Hiếu càng ham ăn, ham chơi. Khốn nạn hơn, Hiếu lại cả gan hiếp dâm chính mẹ đẻ. Tận cùng nỗi đau của người mẹ Trong căn nhà nhỏ xập xệ, tưởng chừng chỉ một cơn gió mạnh có thể hất bay tất cả. Người mẹ bị chính đứa con đẻ cưỡng hiếp hàng ngày vẫn đau đáu mong chờ con ra tù.
<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/08/17/con-hiep-dam-me1.jpg


Bà L. chết lặng kể chuyện bị con cưỡng hiếp

</tbody>
Kể về "nghịch tử" bà L. đẫm nước mắt, giọng ứ nghẹn: "Từ nhỏ Hiếu là đứa ham ăn, ham chơi nên bao nhiêu tiền đi lấy củi trên rừng bán đều tiêu hết. Mãi đến khi hơn 20 tuổi, Hiếu vào làm việc tại mỏ vàng tại Quảng Nam nên mới gửi tiền về cho tôi. Số tiền tuy không nhiều nhưng cũng đỡ đần trong việc nuôi các em nhỏ. Rớt nước mắt khi nhận được số tiền của Hiếu, cứ nghĩ con ra ngoài sẽ khôn lớn, hiểu biết hơn. Ai ngờ, nó lại sa vào nghiện hút nên rời mỏ vàng về nhà. Khi về đến nhà, Hiếu tỏ ra trái tính suốt ngày mắng chửi, bực tức vô cớ đối với người khác khiến người dân quanh bản đều lo sợ tránh né. Còn trong nhà, các em của Hiếu sợ lắm mỗi khi nó ở nhà". Trao đổi với PV, chị Lò Thị V. (hàng xóm) giọng lo sợ: "Từ ngày Hiếu về bản thì thay đổi hoàn toàn, suốt ngày chìm vào ma túy nên bao nhiêu tài sản của gia đình đều tiêu tan. Nếu ai làm phật ý thì hắn tỏ ra côn đồ lao vào hành hung không thương tiếc. Nhiều khi ngứa mắt với các em, Hiếu đã đuổi các em ra khỏi nhà bắt lên nương rẫy để ở". Gạt nước mắt lăn trên gò má, bà Lương Thị L. giọng nghẹn ngào: "Bao nhiêu vất vả từ ngày chồng mất đều lên vai tôi. Gia đình thuần nông nên kinh tế eo hẹp, cùng quẫn hơn khi đã nuôi 5 con nhỏ lại còn thêm Hiếu nghiện ngập. Bao nhiêu nỗi cơ cực vất vả tưởng chừng sẽ được đền đáp, ai ngờ Hiếu cả gan dám cưỡng hiếp khiến tôi đau đớn quá". Cũng theo bà L., hôm xảy ra vụ việc Hiếu mang về nhà một can rượu và ít thịt lơn để làm mồi nhậu rồi gọi bạn bè đến chè chén. Tàn cuộc rượu đám bạn bỏ ra về còn Hiếu thì lăn ra ngủ li bì. Đến nửa đêm, Hiếu tỉnh giấc đi uống nước thì lẻn vào chỗ bà L. đang ngủ rồi thực hiện hành vi đồi bại. Lo sợ "nghịch tử" tiếp tục cưỡng hiếp, bà L. quyết định gửi đơn lên cơ quan chức năng tố cáo con trai."Từ ngày bị con trai cưỡng hiếp, bà L. rất ít giao tiếp đối với người ngoài. Suốt ngày quanh quẩn bên căn nhà xập xệ cùng các con nhỏ. Hằng đêm, bà L. luôn tỉnh giấc khóc thầm mỗi khi nhớ lại chuyện bị con trai hiếp dâm" - một hàng xóm cho biết. Dù đứa con vô đạo gây ra tội lỗi tầy đình nhưng bà L. vẫn mong sao với lòng bao dung, tình thương có thể cảm hóa Hiếu. Hy vọng sau khi cải tạo đứa con vô đạo sẽ hoàn lương, trở lại cuộc sống đời thương có ích cho xã hội.


Theo phunutoday.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1784857976)

songchungvoi_HIV
01-09-2014, 18:28
Người cháu sát hại ông nội giằng xé tâm can trong trại giam


01/9/2014 14:36
Tâm sự với PV trong trại giam, đối tượng Dương Xuân Hào (SN 1978, trú tại xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, những ngày bị giam cầm tại đây, nghĩ về tội ác mình đã gây ra khiến y ân hận vô cùng. Những đêm thức trắng, những kí ức ùa về khiến tâm can Hào giằng xé.


Tuổi thơ dữ dội

Giọng trầm buồn, ánh mắt nhìn xa xăm, Dương Xuân Hào chia sẻ về cuộc đời mình. Tuổi thơ của y là những chuỗi ngày giông tố, bi thảm. Khi cô em gái mới hơn 1 tháng tuổi thì vụ tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp đi sinh mạng của mẹ Hào. Anh em Hào mồ côi mẹ từ đó. Không chịu được cảnh gà trống nuôi con, ít năm sau bố Hào đi thêm bước nữa. Cứ tưởng có mẹ kế cuộc sống của anh em Hào sẽ bớt khổ hơn, nhưng cuộc sống dì ghẻ con chồng chẳng hòa hợp. Vốn tính tình nóng nảy, Hào thường xuyên cãi lời cha mẹ, ông bà, khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng.



http://giadinh.vcmedia.vn/vB0iHhjHiqzYSQHM5GakbmayFccccc/Image/2014/09/Copy-of-DSC_0774-bfb5f.JPG
Dương Xuân Hào cảm thấy ân hận về tội ác mình gây ra. Ảnh: T.G


Thương cháu, ông nội Hào đã nhiều lần bảo ban, bố Hào cũng dành nhiều tình cảm hơn cho hai đứa con nhỏ. Theo thời gian, tính tình của Hào cũng chín chắn lên, bớt thói cự cãi với những người thân trong gia đình. Những tưởng hạnh phúc sẽ mỉm cười trong ngôi nhà nhỏ ấy thì tai họa lại tiếp tục ập tới khi bố Hào mắc bạo bệnh rồi qua đời. Người dì ghẻ bế theo con đi nơi khác sống, anh em Hào lâm vào cảnh mồ côi. Hào và em gái được ông nội và những người họ hàng mang về nuôi dưỡng.

Vốn biết hoàn cảnh của Hào, chính quyền địa phương cũng nhiều lần tạo điều kiện giúp đỡ. Trong quá khứ, Hào từng tham gia nhiều cương vị tại địa phương như: Dân quân tự vệ, bí thư chi đoàn thôn. Vốn bản tính nhanh nhẹn, hoạt bát, Hào luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Dù công việc thuận lợi, nhưng do thiếu thốn tình cảm của cha mẹ từ sớm nên nhiều lúc Hào luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm với bạn bè cùng trang lứa.

Cuối năm 1997, thương cho hoàn cảnh, cô gái xã bên đã đồng ý kết hôn cùng Hào. Năm 1999 và 2000, hai đứa con của Hào lần lượt chào đời. Gia đình thêm người, gánh nặng kinh tế thêm đè nặng. Là người đàn ông trụ cột, Hào gửi vợ con lại nhờ cậy ông nội trông nom và rời quê về TP Thái Nguyên (http://citinews.net/giao-duc/nhieu-truong-dai-hoc-vua-cong-bo-diem-chuan-YABTIOY/) thuê ki ốt bán hàng rau quả. Những ngày đầu, với tài khéo ăn khéo nói Hào cũng dành dụm được một khoản tiền. Thế nhưng, cuộc sống xa nhà, trong người lại có tiền khiến cho Hào sa ngã. Hào đã nhanh chóng bị con ma cờ bạc xoáy vào vòng đỏ đen. Càng thua, Hào càng cay cú muốn gỡ gạc và rồi bỏ bê công việc làm ăn. Không những không gửi tiền cho vợ nuôi con, Hào đã không ít lần về móc cả những đồng tiền tằn tiện của vợ. Năm 2005, thương các con, vợ Hào đã quyết định kéo chồng về quê chăm nom con cái và gia đình, còn chị làm hồ sơ, vay mượn tiền đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Tội ác khó dung thứ

Sau khi vợ đi lao động, Hào trở về quê tiếp tục công việc ở thôn và chăm sóc con cái. Vốn bản tính ham mê cờ bạc đã ngấm sâu vào máu thịt, cuộc sống quê nhà lại tù túng khiến Hào lúc nào cũng cáu gắt. Vì biết tính chồng ham chơi, người vợ nơi xa xứ mỗi lần gửi tiền về đều nhờ ông nội cất giữ để nuôi các cháu. Biết được chuyện này, Hào tỏ ra vô cùng bức xúc, buông lời chửi bới chính ông nội và những người họ hàng trong gia đình. Anh ta cho rằng bị vợ và ông nội khinh thường. Một ý nghĩ tội ác điên rồ chợt lóe lên trong đầu Hào. Rồi những ngày sau đó, y đã sát hại chính người ông đã bao năm cưu mang nuôi dưỡng anh em y.

Hào bảo rằng, mình đã xác định được sự trả giá, nhưng khi đối diện với cái chết cận kề thì cũng là lúc lương tri của con người thức tỉnh. Trong gia đình, nỗi đau mất ông nội vẫn còn đó, nhưng có lẽ hai đứa trẻ sẽ chẳng thể đứng dậy được khi thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ và cha lại đối diện với cái chết. Nghĩ đến con, được sự tha thứ của chính quyền địa phương đoàn thể nơi Hào sinh sống, cậu ta đã cầm bút viết đơn gửi lên Chủ tịch nước xin tha tội chết. "Những ngày chờ đợi với tôi thật khủng khiếp. Tâm trạng nặng nề, chân bị cùm, vì thế mỗi lần thấy mình ở bờ vực thẳm, tôi lại cất cao giọng hát để quên đi quá khứ buồn, quên đi tội lỗi và quên cái chết đang cận kề...", Hào tâm sự.

Chồng gây tội ác, người vợ nơi xa xứ vội vàng khăn gói về quê nhà để chăm sóc các con, thờ cúng ông bà tổ tiên. "Cô ấy đã khóc rất nhiều, trách tôi làm điều dại dột. Nhưng trong lòng, tôi biết vợ tôi thương tôi rất nhiều. Chính những cử chỉ của cô ấy và lời nhắn nhủ của các con đã là động lực cho tôi sống tiếp và chờ đợi...", Hào kể.

Suốt 2 năm Hào sống trong tuyệt vọng, cô đơn và bế tắc. Giữa lúc tưởng chừng như không thể đứng vững thì ngày 23/11/2012, bỗng Hào thấy tiếng cửa sắt mở. Trên tay cán bộ cầm tập tài liệu và nói rằng Hào dậy chuẩn bị đồ cá nhân. "Lúc đó, tôi lấy làm lạ vì nghĩ phải chăng mình đã đến ngày phải trả giá?... Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt ứ nghẹn. Đúng lúc ấy, cán bộ nghiêm trang đọc quyết định tha tội chết của Chủ tịch nước dành cho tôi". Vậy là người đàn ông tội lỗi, từng lầm đường lỡ bước Dương Xuân Hào giờ đây đã có cơ hội được làm lại cuộc đời.

Xuân Thắng - Tuệ Tâm




Theo giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1844660977)

songchungvoi_HIV
02-09-2014, 12:24
Con trai chém chết mẹ bằng 5 nhát dao
02/9/2014 11:17
Mâu thuẫn trong chuyện chia đất thừa kế, con trai đã cầm dao chém chết mẹ đẻ.

Ngày 1/9, tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội (http://citinews.net/xa-hoi/thu-tu-15-41-13-08-2014-BJQM72Q/) xảy ra vụ án con trai giết mẹ đẻ. Theo nguồn tin ban đầu, chiều cùng ngày, công an xã Thọ Lộc nhận được thông tin vụ án mạng xảy ra tại gia đình bà Bùi Thị Tỉnh (SN 1947, trú tại thôn Thượng Lộc, xã Thọ Lộc).Ngay sau đó, công an xã đã đến bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lại cho cơ quan Công an huyện Phúc Thọ theo đúng chức năng và thẩm quyền.http://vov.vn/Uploaded/vietduc/2014_09_02/anmang_BWDO.jpg
Gia đình chuẩn bị đưa bà Tỉnh đi an táng
Tại hiện trường vụ án, bà Tỉnh chết gục bên vũng máu với 5 vết chém ở vùng đầu và cổ. Còn con dâu bà tên T. bị 3 nhát dao được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa thị xã Sơn Tây. Con dao gây án được hung thủ vứt lại tại hiện trường.

Hung thủ gây án được xác định là Vũ Gia Đạt (SN 1978) - con trai của bà Tỉnh. Nguyên nhân vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn trong chia thừa kế đất đai trong gia đình.Sau khi gây án, nghi can Đạt đã bỏ trốn. Hiện vụ án mạng đã được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ./.

Theo vov.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1433077472)

Charles
03-09-2014, 11:23
“Nghịch tử” chém chết mẹ già 67 tuổi vì chuyện “đất cát"
Cập nhật lúc: 07:30 03/09/2014

http://phunutoday.vn/dataimages/201409/02/small/chem-vao-dau-200_1409651275.jpg
(Pháp luật) (http://phunutoday.vn/phap-luat.html) - Không muốn mẹ già chia đất cho con gái, “nghịch tử” máu lạnh nổi điên cầm dao đuổi theo, chém đấng sinh thành đến chết rồi bỏ đi.

Ngày 2/9, Công an Hà Nội cho biết, đang truy bắt đối tượng Vũ Gia Đạt (SN 1978, thôn Thượng Lộc, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) để điều tra vụ sát hại bà Bùi Thị Tỉnh (SN 1947), mẹ đẻ nghi can.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 1/9, mọi người tập trung tại nhà Đạt theo yêu cầu của bà Tỉnh để bàn về việc chia đất. Sau đó thì mâu thuẫn xảy ra, trong cơn bực tức Đạt đã cầm dao phay truy sát (http://phunutoday.vn/phap-luat/nhung-vu-hiep-dam-troi-khong-dung-dat-khong-tha-54701.html) bà Tỉnh.

Bà mẹ già cả chạy ra đến vườn thì Đạt đuổi kịp vung dao chém. Bà Tỉnh giơ tay đỡ, dính một chém sâu vào cánh tay. Nạn nhân vụng dậy cố gắng chạy thoát thân. Bà chạy đến giếng nước thì Đạt đuổi kịp, dùng dao tiếp tục chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc này, chị dâu cả từ nhà bên cạnh sang định can, sẵn “cơn điên”, Đạt vung dao chém 3 nhát thẳng vào đầu người phụ nữ này. Hung thủ sau đó vứt hung khí ngay tại hiện trường rồi phóng xe máy đèo hai đứa con bỏ đi.

Sáng 2/9, người chị dâu đã qua cơn nguy kịch (http://phunutoday.vn/phap-luat/nhung-vu-hiep-dam-troi-khong-dung-dat-khong-tha-54701.html). Gia đình đang làm các thủ tục để đưa tang bà Tỉnh. 2 cháu nhỏ con Đạt được tìm thấy nhà một người bạn Đạt ở thị xã Sơn Tây.


http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/09/02/chem-vao-dau-450.jpg
Chị dâu hung thủ bị chém vào đầu may mắn thoát chết (ảnh minh họa).


Được biết, nguyên nhân chính gây ra vụ huyết án là do bất đồng (http://phunutoday.vn/phap-luat/nhung-vu-hiep-dam-troi-khong-dung-dat-khong-tha-54701.html) quan điểm trong việc chia đất. Bà Tỉnh muốn chia cho Đạt phần lớn, phần còn lại cho anh trai và người em gái thứ ba. Đạt không đồng ý chia cho em gái vì đã đi lấy chồng. Lời qua tiếng lại, không thống nhất được ý kiến nên Đạt “nổi điên”.




Vụ việc vẫn đang được Công an điều tra, làm rõ, truy bắt hung thủ để xử lý theo pháp luật.



Theo Khoe & Dep

songchungvoi_HIV
03-09-2014, 17:26
Con giết mẹ từ chuyện mảnh đất chia ba?
03/9/2014 16:59
Mâu thuẫn từ chuyện mảnh hương hỏa chia cho anh em trong gia đình, con trai của bà Tỉnh đã cầm dao chém chết mẹ.
Nhắc đến vụ án mạng đau lòng xảy ra trên địa bàn thôn Thượng Lộc, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, ngày 1/9, ông Nguyễn Hữu Thành (http://citinews.net/xa-hoi/huong-toi-thanh-pho-hien-dai--giau-ban-sac-van-hoa-5DGW3YA/) - Phó Công an xã Thọ Lộc không khỏi rùng mình.Ông Thành kể lại, vào khoảng 13h ngày 1/9, ban công an xã nhận được thông báo về vụ án mạng xảy ra tại gia đình bà Bùi Thị Tỉnh (SN 1947, trú ở thôn Thượng Lộc, xã Thọ Lộc).Ngay lập tức, ban công an xã đến bảo vệ hiện trường, đồng thời thông báo cho cơ quan Công an huyện Phúc Thọ.Tại hiện trường, bà Tỉnh nằm gục chết bên giếng nước với 5 vết chém vào đầu, trong đó có lẽ hiểm nhất là vết chém ở cổ. Theo ông Thành, đấy là vết chém sâu, chí mạng.http://vov.vn/Uploaded/vietduc/2014_09_03/anmang_AEWN.jpgSáng 3/9, bà Tỉnh đã được đưa đi an táng
Đứa con dâu của bà Tỉnh là chị T. thì bị chém 3 nhát dao bất tỉnh. Chị T. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Sơn Tây.

Theo lời ông Thành, trưa 1/9, bà Tỉnh tổ chức mâm cơm cùng ăn với các con. Tại bữa cơm, bà nhắc lại chuyện chia đất hương hỏa của gia đình.Theo đó, bà Tỉnh vẫn quyết định phân chia mảnh đất cho 3 người con gồm con trai trưởng, cô con gái út và Vũ Minh Đạt (http://citinews.net/chung-khoan/vcbs--khuyen-nghi-mua-vao-dxg-RZKOPBQ/) (SN 1978).Ông Thành cho biết, mâu thuẫn trong việc phân chia đất cát không phải xảy ra mà nó âm ỉ từ lâu.Theo quan điểm của Đạt, "con gái là con người ta", cho nên trong việc phân chia mảnh đất, cô con gái không được có phần, mà phần đất ấy phải dành cho Đạt.Tuy nhiên theo quan điểm bà Tỉnh, con gái khó khăn, đất hương hỏa của bố mẹ để lại, con gái cũng có phần.Việc phân chia đất đai khiến hai mẹ con lời qua tiếng lại. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là việc Đạt cầm con dao phay chém bà Tỉnh.Lúc này, trên mảnh đất được chia phần, gia đình anh cả, có điều kiện đang xây dựng nhà, cô chị dâu nghe chuyện to tiếng chạy ra can thiệp thì cũng bị chém 3 nhát dao bất tỉnh.Thấy chị dâu bất tỉnh, Đạt tiếp tục đuổi mẹ ra tận khu vực giếng nước trong nhà chém liền mấy nhát khiến người phụ nữ đã gần 70 tuổi tử vong tại chỗ.Sau khi gây án, Đạt vứt con dao phay lại hiện trường rồi đưa hai đứa con đi theo hướng thị xã Sơn Tây.Công an cũng làm rõ, sau khi lên đến khu vực này, Đạt đã gửi 2 con của mình lại cho em của vợ và trốn biệt.Ông Thành cũng cho hay, sáng 3/9, gia đình cũng đã đưa bà cụ an táng theo phong tục của địa phương.Nói về Đạt, chính quyền xã Thọ Lộc cho biết, Đạt là người nóng nảy, cục cằn, thường đánh vợ, cãi lại mẹ nếu thấy không vừa ý.Năm 2000, Đạt lấy vợ và sinh được 3 đứa con. Năm 2003, Đạt đi xuất khẩu lao động sang Malaysia, đến 2006 thì về nước. Sau đó, Đạt còn sang Nga và về nước làm ăn từ năm 2010.Từ khi về nhà, không có công ăn việc làm, Đạt dành thời gian đi học lái xe, thỉnh thoảng được thuê chở khách.Thời gian gần đây, Đạt và mẹ ruột nảy sinh mâu thuẫn do chia đất cho các thành viên trong nhà."Công an xã Thọ Lộc từng vài lần đến để giải quyết việc xung đột trong gia đình bà Tỉnh", ông Thành nói.Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy tìm nghi can giết mẹ./.


Theo vov.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-740852264)

songchungvoi_HIV
05-09-2014, 09:07
Vụ con giết mẹ vì mâu thuẫn phân chia thừa kế: Nạn nhân viết đơn kêu cứu trước khi bị hạ sát
05/9/2014 08:53
Cho rằng mẹ đẻ là bà Vũ Thị Tỉnh (SN 1947, trú tại thôn Thượng Lộc, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) phân chia đất đai không công bằng, Bùi Minh Đạt (SN 1978) đã dọa giết mẹ nhiều lần. Khi mâu thuẫn bùng phát, viện cớ mẹ và người chị dâu làm sổng đàn gà, Đạt đã vung dao truy sát khiến một người chết, một người nguy kịch.

<tbody>
http://giadinh.vcmedia.vn/QL3eD8mA2dlFu7uWVSHccccccccc/Image/2014/09/Untitled-1-5a75c.jpg



Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: P.V

</tbody>


Hung thủ đã có ý định từ trước

Theo tài liệu của CQĐT, khoảng 14h ngày 1/9, khi bà Vũ Thị Tỉnh (SN 1947) cùng người con dâu cả là chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh (http://citinews.net/phap-luat/ly-lich-bat-hao-cua-ba-co--ca-si--danh-chet-nguoi-vi-vi-pham-giao-thong-D7FB3ZQ/) (SN 1968, trú tại thôn Thượng Lộc, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) đang bê gạch phụ giúp thợ sửa lại sân đã vô tình làm sổng đàn gà. Thấy vậy, Đạt đã xông vào chửi mắng mẹ đẻ xối xả. Không dừng lại ở đó, Đạt còn tuyên bố, nếu đàn gà bị mất con nào sẽ chém chết mẹ.

Thấy em chồng có hành động lỗ mãng, chị Trinh đã chạy tới khuyên giải. Cho rằng chị dâu dạy khôn mình, Đạt đã chạy thẳng vào nhà vớ con dao rồi quay ra truy sát. Quá hoảng sợ, bà Tỉnh cùng chị Trinh chạy mỗi người một hướng. Khi chạy ra tới khu vườn trước cửa nhà, bà Tỉnh bất ngờ bị vấp ngã. Đúng lúc đó, Đạt kịp lao tới vung dao chém nhiều nhát khiến mẹ đẻ tử vong. Cơn điên của kẻ sát nhân vẫn chưa chịu dừng lại, y tiếp tục dùng dao truy sát người chị dâu. Sau khi gây án xong, Đạt lạnh lùng vào nhà mặc áo rồi lấy xe máy tẩu thoát.

Nghe thấy tiếng la hét, những người dân xung quanh chạy tới thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: Bà Tỉnh gục chết ngoài vườn rau, trong khi chị Trinh vẫn còn thoi thóp. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, đồng thời sự việc được cấp báo Công an xã Thọ Lộc, Công an huyện Phúc Thọ tới giải quyết.

Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng thương tâm trên xuất phát từ mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai. Được biết, vợ chồng bà Tỉnh sinh được 3 người con (2 trai, 1 gái). Cách đây hơn 10 năm, người chồng lâm bạo bệnh qua đời, một mình bà Tỉnh ở vậy nuôi 3 con khôn lớn. Cách đây vài năm, thấy tuổi cao sức yếu nên bà Tỉnh quyết định chia mảnh đất rộng 2000m2 của gia đình thành 4 phần, mỗi đứa con một phần (không phân biệt trai gái), còn một phần bà Tỉnh dành để an dưỡng tuổi già. Đạt không đồng ý với cách phân chia đó, cho rằng con gái đã đi lấy chồng thì không có quyền được thừa hưởng đất của tổ tiên. Kể từ đó không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng. Đạt xem mẹ đẻ của mình chẳng khác kẻ thù nên thường xuyên chửi bới, đe dọa.

Một hàng xóm cho biết, có lần Đạt mua một con dao Thái Lan ngoài chợ sau đó mang về nhà đặt lên bàn thờ người cha. Trong những lần nói chuyện với mọi người, y còn nói sẽ có ngày giết chết mẹ đẻ cho hả giận.

Công an vào cuộc truy bắt gắt gao

Theo nguồn tin riêng của PV, cách đây vài tháng, bà Tỉnh đã viết đơn cầu cứu gửi tới chính quyền địa phương phản ánh về việc bị con trai là Bùi Minh Đạt chửi mắng, dọa giết. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã có mời Đạt lên làm việc. Tại CQCA, Đạt thừa nhận về những hành vi sai trái của mình và đã viết bản cam kết hứa sẽ không tái diễn việc đe dọa, uy hiếp tính mạng mẹ.

Trước đó, Công an xã đã có lần vào tận nhà răn đe, lập biên bản về thái độ của Đạt đối với mẹ đẻ. Công an xã Thọ Lộc từng đề nghị, nếu bà Tỉnh đồng ý kí vào biên bản thì sẽ đưa Đạt đi trại giáo dưỡng, nhưng do nghĩ thương con trai và các cháu còn nhỏ nên nạn nhân đã không làm vậy.

Về vấn đề phân chia đất đai của gia đình bà Tỉnh, địa chính xã cũng đã nhiều lần xuống đo đạc lại để chấm dứt việc xích mích trong nội bộ gia đình. Những tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó thì Đạt đã manh động xuống tay sát hại chính mẹ đẻ.

Hành động của Đạt khiến người dân địa phương bàng hoàng, sửng sốt, người thân nạn nhân suy sụp hoàn toàn. Đau đớn trước cái chết của mẹ, con gái bà Tỉnh chia sẻ: Mẹ tôi cả đời sống hiền lành, yêu thương con cháu không phân biệt nội ngoại. Vậy mà ở cái tuổi xế chiều, những tưởng được hưởng sự phụng dưỡng của con cháu thì lại chết tức tưởi dưới chính lưỡi dao của người con bà đã đứt ruột đẻ ra.

Theo một số người dân địa phương, hành động của Đạt là hệ quả của những uất ức tích tụ. Bản thân y từng đi xuất khẩu lao động hai lần (Malaysia từ 2002-2005; Nga từ 2007-2009). Nhưng do tính cách ăn chơi, Đạt không tích lũy được đồng nào. Gia đình Đạt còn đang nợ quỹ tín dụng xã Thọ Lộc số tiền 100 triệu đồng.

Trao đổi với PV về vụ việc trên, ông Nguyễn Tuấn Sang, Trưởng Công an xã Thọ Lộc cho biết, sau khi nhận được tin báo của quần chúng, Công an xã đã khẩn trương có mặt bảo vệ hiện trường, cấp báo vụ việc tới Công an huyện Phúc Thọ. "Hiện đối tượng Đạt đã bỏ trốn, cơ quan công an đang khẩn trương truy bắt hung thủ để sớm đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật", ông Sang cho biết.


Xuân Thắng - Trung Nghĩa
Theo giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=746385565)

songchungvoi_HIV
05-09-2014, 16:04
Cha say rượu đánh mẹ, bị con trai dùng kiếm đâm chết
05/9/2014 15:33
Con trai giết chết bố vì suốt ngày say rượu, đánh đập vợ con; Bắt quả tang xưởng tẩy trắng mực ôi thiu bằng hóa chất ở quận Tây Hồ; Thiếu tiền đóng hụi, cháu trai giết bác dâu cướp tài sản; Cảnh báo các "nhà đài" vi phạm về quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng... đó là những tin chính trong bản tin ngày 5-9.
Con trai giết chết bố vì suốt ngày say rượu, đánh đập vợ con
Ngày 4-9, công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang điều tra cái chết của ông Trương Văn Xuân (http://citinews.net/xa-hoi/dang--chinh-phu--mat-tran-tuyen-duong-262-khu-dan-cu-va-truong-ban-cong-tac-mat-tran-tieu-bieu--11-12-2013--377TJ3Q/)(40 tuổi, ngụ xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc) do bị con ruột dùng kiếm đâm chết.Trước đó đêm 31-8, ông Xuân sau khi nhậu xỉn tại nhà hàng xóm về nhà đã chửi, đánh, bóp cổ vợ là bà Nguyễn Thị Lượm (http://citinews.net/giai-tri/hot-girl-lily-luta-xinh-xan-trong-trang-phuc-nu-sinh-KDN4SUY/) (38 tuổi).
Người con trai Trương Ngọc Thanh (http://citinews.net/bong-da/van-truong-khoac-ao-xskt-can-tho-LH64KNY/) (21 tuổi) đang ngủ trong phòng, nghe thấy cha đánh mẹ đã cầm một thanh kiếm dài 1,2m đạp cửa xông ra. S
au đó hai cha con đánh nhau, người nhà ngăn cản nhưng không thành. Ông Xuân cầm một khúc cây đánh vào đầu Thanh. Thanh dùng kiếm đâm vào ngực ông Xuân khiến ông tử vong tại chỗ.
Sau đó, người thân đã chở Thanh ra công an xã Hàm Thắng đầu thú.Bắt quả tang mực ôi thiu được tẩy trắng bằng hóa chấtChiều 4-9, Công an phường Yên Phụ cùng Công an quận Tây Hồ đã bất ngờ kiểm tra xưởng của bà Đỗ Thị Lan tại ngõ 76 đường An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội, bắt quả tang cơ sở này đang ngâm tẩm, tẩy trắng mực đã bị hư hỏng, bốc mùi nồng nặc.Khoảng hơn 400kg mực ôi đen đang được các công nhân chia nhỏ, đổ tràn lan ra nền xi măng bẩn để chuẩn bị ngâm vào các thùng nhựa đựng hóa chất.http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/phuongha/2014_09_05/muc6.jpg
Mực ngâm hóa chất để tẩy uế



Ngoài ra, một số lượng mực lớn đã được tẩy trắng đựng trong các thùng phuy nhựa nổi váng bọt và bốc mùi hôi tanh.Toàn bộ nhà xưởng đều rất tạm bợ, ngay gần nơi để mực là khu vực nuôi nhốt gia cầm, cống rác.Bà Đỗ Thị Lan (sinh năm 1982), chủ cơ sở này khai nhận không có giấy phép và hóa đơn chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩn. Số mực trên đã được đưa từ Hải Phòng về Hà Nội rồi được tẩy trắng trước khi đưa đi tiêu thụ.Thiếu tiền đóng hụi, cháu trai giết bác dâu cướp tài sảnSáng 4-9, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ, 25 tuổi, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về tội "giết người" và 5 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình.Trước đó vào sáng 24/3, do thiếu tiền đóng hụi và nợ tiền của nhiều người, Vũ đã nảy sinh ý định đến nhà bác dâu của mình là bà Lê Thị Phúc (sinh năm 1962, trú cùng xã với Vũ) để cướp tài sản.http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/phuongha/2014_09_05/8PdNljpI.jpg
Chân dung nghịch tử giết bác dâu cướp tài sản



Vũ mang theo dao và bịt mặt đến nhà bà Phúc, nhưng bị bà Phúc giật được khẩu trang và nhận diện được mặt nên Vũ dùng dao nhiều nhát vào người nạn nhân, rồi bế bà Phúc bỏ chúi đầu vào thùng nước trong nhà tắm.
Sau đó, Vũ tháo vòng vàng, lấy tiền của nạn bán được tổng cộng hơn 16 triệu đồng.Cảnh báo các "nhà đài" vi phạm về quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năngThanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản cảnh báo các "nhà đài" về việc vi phạm trong hoạt động quảng cáo các sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế trên sóng phát thanh, truyền hình.Trước đó đơn vị này đã nhận được nhiều phản ánh từ các cơ quan, tổ chức cá nhân tố các "nhà đài" có các lỗi như không đọc rõ khuyến cáo "đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng," quảng cáo không đúng với nội dung được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.Ngoài ra, các "nhà đài" còn quảng cáo các trường hợp doanh nghiệp lợi dụng hình thức thầy thuốc hướng dẫn cách phòng bệnh, chữa bệnh hoặc hướng dẫn sử dụng thuốc để quảng cáo thuốc; sử dụng hình ảnh người bệnh, hình ảnh-tên của thầy thuốc để quảng cáo.Đối với thực phẩm chức năng, "nhà đài" không đọc hoặc đọc không rõ ràng nội dung khuyến cáo "sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh"; sử dụng hình ảnh, uy tín của các đơn vị y tế, nhân viên y tế để quảng cáo, gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; không đúng nội dung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.Trước đó, ngày 27/8, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ra quyết định xử phạt bốn tờ báo vì đã có hành vi quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng không phù hợp với nội dung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.



Theo www.anninhthudo.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1458657678)

songchungvoi_HIV
06-09-2014, 12:22
Nước mắt người mẹ khi con riêng đánh chết bố dượng

06.09.2014|11:51 AM
Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ, sẵn có hơi men trong trong người, bố dượng vác dao đòi chém con riêng của vợ. Do không kiếm chế được bản thân, đứa con vác xuổng đánh chết bố.
Vụ việc đau lòng xảy ra vào lúc 19h 30 ngày 11/8, tại thôn Nhang, xã Đa Phúc (Yên Thuỷ, Hoà Bình). Nạn nhân là ông Bùi Văn Ngọc (54 tuổi), còn hung thủ là Bùi Văn Dàng (31 tuổi) con riêng của vợ ông Ngọc.

Án mạng vì mâu thuẫn nhỏ
Tối 11/8, người dân thôn Nhang đang quây quần bên bữa cơm gia đình (http://www.nguoiduatin.vn/c/gia-dinh), xem tivi thì nghe tiếng bố con ông Ngọc cãi nhau. Ai cũng nghĩ bố con nhà họ uống rượu (http://www.nguoiduatin.vn/tag/ruou), cãi nhau như mọi ngày nên không để ý. Tới khi nghe bà Bùi Thị Mẻo - vợ ông Ngọc khóc lóc, kêu cứu, mọi người bàng hoàng chạy qua mới hay ông Ngọc đã bị anh Bùi Văn Dàng - con riêng của vợ đánh bất tỉnh, còn Dàng với cánh tay rướm máu nằm lịm ở một góc sân.Quá hoảng hốt, mọi người vội vàng đưa bố con ông Ngọc đến bệnh viên huyện Yên Thuỷ cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng ông Ngọc đã tử vong trên đường.Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ một con dao, một cái xuổng. Trước cái chết của ông Ngọc, nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết nghiêm trọng, cơ quan điều tra đã tiến hành cử người giám sát Bùi Văn Dàng tại bệnh viện đề phòng trường hợp Dàng bỏ trốn.Theo người nhà nạn nhân, chiều 11/8, ông Ngọc có đi ra chợ mua chịu 5 lạng thịt lợn. Vừa về đến nhà, ông Ngọc bảo con dâu là chị Trương Thị Liệu (vợ Dàng) rang thịt để làm mồi nhậu. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thấy bố mua thịt về nên anh Dàng có bảo bố là phải tiết kiệm chứ không nên phung phí như vậy. Nghe con nói xong, sẵn có hơi men trong người, tính tự ái nổi lên, ông Ngọc lớn tiếng quát mắng Dàng. Hai bố con lời qua tiếng lại, ông Ngọc vào nhà lấy dao ra đòi chém đứa con riêng của vợ.“Lúc thấy bố chồng tôi vác dao đuổi đánh, anh Dàng đã bỏ chạy, bố tôi đuổi theo, chém trúng cánh tay anh ấy một nhát, máu chảy ướt áo. Khi chạy ra phía nhà bếp, anh ấy vớ được cái xuổng đánh lại bố chồng tôi, hai mẹ con nhảy vào can và kêu cứu hàng xóm nhưng không kịp. Khi mọi người chạy đến thì bố tôi đã ngất lịm đi rồi, chồng tôi cũng đi được vài bước rồi ngã gục xuống sân”, chị Liệu nhớ lại.http://xmedia.nguoiduatin.vn/169/2014/9/6/chong-moi-nghiet-nga-voi-con-rieng.jpgẢnh minh họa.

Nước mắt người thân
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, phóng viên đã về địa phương để tìm hiểu sự việc. Nhiều người dân địa phương rất bất ngờ trước sự việc. “Dàng là người hiền lành, trước giờ có đánh nhau hay gây gổ với ai đâu, nó hiền như cục đất, sống rất khép kín, ít giao du…”, bà Thi - một người dân cho biết.Theo người thân trong gia đình nạn nhân, bà Bùi Thị Mẻo hơn ông Ngọc 2 tuổi, trước khi lấy ông Ngọc, bà Mẻo đã có một đời chồng, có một cô con gái và một người con trai là anh Dàng. Bà Mẻo lấy ông Ngọc vào năm 1984 và sinh thêm hai người con gái, hiện cả 2 cô con gái đã xây dựng gia đình và ở xa bố mẹ. Dù không phải bố đẻ nhưng ông Ngọc vẫn yêu thương và chăm sóc chu đáo cho hai con riêng của vợ. “Ông ấy chăm sóc Dàng từ khi nó còn đỏ hỏn, bà ly dị chồng khi mới sinh hạ Dàng được 8 tháng. Thế mà chỉ chút mâu thuẫn nhỏ, hai bố con lại nên cơ sự này”, một người chú họ của nạn nhân nghẹn ngào.Anh Bùi Văn D. - một hàng xóm của ông Ngọc cho biết, ông Ngọc là người hiền lành và chăm chỉ làm ăn nhưng cứ rượu vào là lại sinh ra chửi bới đánh đập vợ con (http://www.nguoiduatin.vn/tag/đánh-đập-vợ-con). “Có hôm rượu vào, ông ấy còn đánh hàng xóm nhập viện, công an phải bắt giữ để xử phạt”, anh D. cho biết.Biết rõ tính chồng lại rất thương con nhưng bà Mẻo cũng không thể tin được ở cái tuổi này bà phải chịu một nỗi đau lớn đến như vậy. Chỉ trong chốc lát, bà mất đi người chồng đầu ấp tay gối mấy chục năm qua, còn đứa con bà đứt ruột đẻ ra, chăm sóc, nuôi nấng nay lại dính vòng lao lý vì tội đánh chết bố."Nó biết rõ tính bố nó, bình thường nó chỉ nói mấy câu rồi bỏ đi, xong rồi đâu lại vào đấy, chẳng hiểu hôm đấy ma xui quỷ khiến thế nào lại nổi nóng như vậy. Nó nói bố tiết kiệm, một phần vì muốn bố bớt uống rượu, phần cũng vì gia đình tôi còn nghèo quá, cơm không có ăn, thế mà hôm nào ông ấy cũng ra quán mua chịurượu, thịt về uống. Cứ uống xong, nợ nần chồng chất, vợ chồng thằng Dàng lại còng lưng đi trả nợ. Nhiều lần quá nên nó cũng ức chế”, bà Mẻo nói.Chồng mất, con vướng vòng lao lý càng khiến cuộc sống gia đình bà Mẻo đã cơ cực càng thêm vất vả hơn. “Dàng là trụ cột của gia đình, bấy lâu nay cuộc sống gia đình tôi dựa hết vào đôi vai nó. Vợ nó đau yếu thường xuyên, 2 đứa con, đứa lớn cũng mới chỉ 7 tuổi. Giờ nó gây nên tội thế này không biết cả gia đình tôi phải sống sao nữa, chỉ mong pháp luật (http://www.nguoiduatin.vn/c/phap-luat) xem xét giảm nhẹ tội để nó còn có cơ hội chuộc tội, làm lại cuộc đời”, bà Mẻo nghẹn ngào.

Ông Bùi Văn Thạch -Trưởng công an xã Đa Phúc cho biết, gia đình ông Ngọc có hoàn cảnh rất khó khăn. Trước đây, do rượu vào gây gổ, đánh nhau với hàng xóm, ngược đãi vợ con nên ông Ngọc bị bắt giữ và cải tạo không giam giữ 6 tháng tại cộng đồng.
Theo báo (http://www.nguoiduatin.vn/) Lao Động

songchungvoi_HIV
06-09-2014, 12:50
Con trai say rượu cầm gậy gỗ đánh chết bố mẹ
06/9/2014 12:24
Ngày 5/9, cơ quan CSĐT công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tạm giữ hình sự Hán Bá Lực (48 tuổi, trú khu 3, xã Văn Lương, huyện Tam Nông, Phú Thọ) để điều tra hành vi Giết người.
Trước đó, vào khoảng 23h ngày 2/9, Lực đã dùng gậy gỗ đánh bố mẹ ruột của mình là ông Hán Văn Nghiệp (84 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nhân (http://citinews.net/xa-hoi/so-tu-phap-tp-hcm-tang-nha-tinh-nghia-Q2KVUUY/) (83 tuổi) tử vong và em dâu bị thương nặng là chị Nguyễn Thị Hồng Luyên (39 tuổi).
Theo điều tra, vào thời điểm trên, khi những người trong nhà ông Nghiệp đang ngủ thì Lực đi về nhà trong tình trạng say rượu. Anh ta đạp cửa xông vào nhà chị Luyên (chồng đi làm ăn ở Bình Dương) đang ngủ cùng 2 con. Thấy hành động đó của Lực, chị Luyên vội bật dậy. Lúc này Lực cầm thanh gậy gỗ, chị Luyên định bỏ chạy nhưng vẫn không kịp. Lực dùng chiếc gậy gỗ vụt mạnh vào đỉnh đầu của nạn nhân. Không để nạn nhân bỏ chạy, Lực đuổi theo tiếp tục dùng gậy đánh nạn nhân gục tại chỗ.
Thấy mẹ bị đánh, hai con của chị Luyên xông vào can ngăn nhưng cũng không cản được. Nghe tiếng ồn ào, ông Nghiệp và bà Nhân từ nhà bên cạnh chạy qua nhà con dâu đang ngủ thì bị Lực liên tiếp dùng gậy gỗ đánh vào đầu và người, gục tại chỗ.
Sau khi gây án, Lực vẫn lên giường ngủ như không có việc gì xảy ra. Khi phát hiện vụ việc, nhiều người dân đã đến nhưng ông Nghiệp và bà Nhân đã tử vong, chị Luyên bị thương nặng được đưa đi cấp cấp tại bệnh viện.
Theo thông tin từ công an, Lực đã lập gia đình và có 2 con gái nhưng đã ly hôn với vợ. Cũng theo công an, Lực là người nghiện rượu nặng. Trước khi gây án, Lực xin tiền để đi uống rượu nhưng người nhà đã không đưa cho nên tức giận. Sau khi uống rượu về, anh ta đã gây ra vụ án đau lòng này.
Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.


Theo news.zing.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1939032599)

songchungvoi_HIV
07-09-2014, 08:00
Án mạng kinh hoàng: Nghịch tử sát hại cha mẹ vì... rượu
07/9/2014 07:30
Sau khi đi uống rượu về, sẵn có hơi men trong người, Hán Văn Lực (SN 1966, trú tại xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đã dùng khúc gậy xoan đánh chết bố mẹ, đánh trọng thương em dâu.
Gây án trong đêm

Vào khoảng 23h ngày 2/9, tại khu 3 (xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng làm hai người chết và một người bị thương nặng. Hung thủ được xác định là Hán Văn Lực (SN 1966, trú tại xã Văn Lương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).


Nạn nhân không ai khác chính là bố mẹ của Lực - ông Hán Văn Nghiệp (SN 1930) và bàNguyễn Thị Nhân (http://citinews.net/xa-hoi/so-tu-phap-tp-hcm-tang-nha-tinh-nghia-Q2KVUUY/) (SN 1931, cùng trú tại chỉ trên), người bị thương nặng là chị Nguyễn Thị Luyên (http://citinews.net/xa-hoi/thi-xa-hoang-mai--nghe-an---dan-trang-tay-sau-con-lu-du-IYDSBDI/) ( SN 1975), con dâu của vợ chồng ông Nghiệp và bà Nhân.

<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://res.vtc.vn/media/vtcnews/2014/09/07/1_2.jpg


Người thân trong nhà đau buồn trước sự ra đi của ông bà Nghiệp

</tbody>


Chị Nguyễn Thị Hồng Luyên (SN 1975) em dâu hung thủ cũng là nạn nhân cho biết, vào khoảng thời gian trên, khi tôi và hai cháu đang ngủ thì bỗng nhiên có tiếng giật cửa ầm ầm ngày càng mạnh. Hai đứa con tôi nằm ở giường ngoài nên chúng đã ra mở cửa. Khi đứa con tôi vừa mở cửa, đối tượng Lực mặt hằm hằm sát khí lao tới đè ngã hai đứa nó ra và đánh tới tấp. Hai đứa con tôi hô hoán, kêu lên sao đánh cháu? Lực quát tháo "tao bảo chúng mày bật điện lên", lúc ấy hai đứa nhỏ sợ quá nên vừa khóc vừa gọi mẹ...


Chị Luyên cho biết thêm: "Thấy sự việc ồn ào và hai con khóc, tôi từ trong buồng đi ra thì bị Lực cầm khúc gậy xoan đánh vào chân khiến tôi ngã khụy xuống. Sau đó Lực đã đập liên tiếp vào mặt, đầu khiến tôi choáng váng rồi hắn bỏ đi ra ngoài và chốt then cửa lại".


Ngay sau đó, bà Nhâm - mẹ chồng chị Luyên đi xuống thấy con dâu bị thương nên đã chạy về nhà lấy bông băng. Khi bà Nhâm về đến sân thì bị Lực cầm khúc gỗ xoan đánh liên tiếp vào đầu, lúc đó bà Nhâm chỉ kịp hô vài tiếng rồi gục xuống.


Chị Luyên bàng hoàng nhớ lại: Cũng trong khoảng thời gian đó, ông Nghiệp - (bố chồng chị Luyên) ôm gối gọi cửa nhà tôi xin ngủ nhờ vì trước đó Lực gây rối không ngủ được. Nhưng khi ông đi đến sân thì cũng bị Lực dùng khúc gỗ xoan đánh gục tại chỗ. Khi chứng kiến cảnh ông bà bị sát hại, tôi ở trong nhà kêu cứu nhưng do người dân ở đây thưa thớt lại đêm khuya mọi người đang ngủ. Một lát sau người dân mới lục đục kéo đến đưa tôi và bố mẹ chồng đi cấp cứu nhưng ông không qua khỏi và đồng thời báo cáo với chính quyền địa phương.


Hung thủ là người nghiện rượu nặng

Ông Cù Minh Loan, Chủ tịch UBND xã Văn Lương cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân địa phương, chúng tôi đã có mặt để bảo vệ hiện trường đồng thời đưa nạn nhân di cấp cứu. Sự việc này rất nghiêm trọng nên chúng tôi đã nhanh chóng trình báo lên công an huyện, tỉnh về điều tra vụ việc.


Ngay sau khi sự việc xảy ra phóng viên đã tìm về xã Văn Lương để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, khi chúng tôi chạy đến nơi bà Nhâm đã nằm gục trên vũng máu. Còn ông Nghiệp đang nằm bất tỉnh ngay cạnh đó. Chị Luyên nằm gục trong nhà với nhiều vết thương trên mặt.


Ngay sau đó người dân nhanh chóng báo cáo lên công an xã và chính quyền địa phương đưa ông Nghiệp và Chị Luyên đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên ông Nghiệp đã tử vong khi chuẩn bị chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Chị Luyên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng phải khâu 8 mũi trên đầu và bầm tím mặt mũi và phải đang cấp cứu tại bệnh viện.


Theo tìm hiểu của chúng tôi được biết, Lực là người nghiện rượu nặng. Trước đó, Lực đã xin tiền để đi uống rượu nhưng người nhà đã không cho nên hắn đã rất tức giận. Sau khi uống rượu về Lực đã gây ra vụ án đau lòng này...


Hàng xóm nạn nhân cho biết, hồi còn thanh niên Lực làm ở lâm trường trên Tuyên Quang rồi lấy vợ sinh con ở trên đó. Hai vợ chồng Lực sinh được 2 người con, con gái lớn đã lấy chồng, người con thứ hai đang học đại học.


Tuy nhiên, năm 2003, do mâu thuẫn vợ chồng nên Lực và vợ đã ly hôn, sau đó Lực có đi lại với một người con gái khác một thời gian nhưng rồi lại ai đi đường nấy. Khoảng 4 năm trở lại đây, Lực về ở với bố mẹ đẻ nhưng tính tình thì khác trước, không được như người bình thường, suốt ngày rượu chè rồi thỉnh thoảng hắn lại nổi cáu, máu điên nên ai nhìn thấy cũng khiếp sợ. Nhiều người còn nói rằng Lực bị người con gái "chài" bùa mê thuốc lú nên mới sinh ra tính nết như vậy?


"Từ khi về sống với bố mẹ đẻ, lúc bình thường nó vẫn đi đánh bắt cua cá để bán nhưng khi nào uống rượu hay lúc trở trời nó lại lên cơn như người thần kinh, mất tính người. Đầu năm ngoái Lực cũng đã từng cầm dao tự cắt cổ mình nhưng được mọi người phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu nên không ảnh hưởng đến tính mạng, có lần Lực còn đánh bố đẻ, một lần thì vác dao chém ông hàng xóm cho nên người dân nơi đây rất ít tiếp xúc với Lực", một người hàng xóm gần nhà Lực cho biết./.
Theo PLVN
Theo vtc.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1367962381)

songchungvoi_HIV
07-09-2014, 12:32
"Nghịch tử" lấy cuốc bổ thẳng vào đầu đoạt mạng bố đẻ
07/9/2014 10:30
Sau khi dùng điếu cày đánh cha già, trong cơn say, "nghịch tử" bất hiếu tiếp tục lấy cuốc bổ vào lưng và đầu sát hại ông không thương tiếc.
Ngày 6/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đang bắt giam Nguyễn Văn Hải (http://citinews.net/xa-hoi/dien-bien-moi-vu-lai-xe-dam-vao-vach-nui-de-cuu-nguoi-o-lam-dong--bo-sot-sang--dia-phuong--chua-biet--VB2L57I/) (SN 1985 trú ở xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn) để làm rõ vụ án mạng kinh hoàng bằng ống điều và cuốc. Nạn nhân là ôngNguyễn Văn Lưu (http://citinews.net/phap-luat/giet-em-ho-roi-dung-hien-truong-gia-G6ORX3A/) (SN 153, bố đẻ nghi phạm)Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 5/9, Hải đi uống rượu về cãi vã với bố đẻ. Trong cơn say, Hải dùng ống điếu đánh liên tiếp vào người ông Lưu. Được mọi người xung quanh can ngan, Hải bỏ điều xuống định đi vào trong nhà. Chỉ một lát sau, hai bố con lại lời qua tiếng lại. Lần này, Hải cầm chiếc cuốc truy sát ông Lưu. Đứa con trai bất hiếu đuổi kịp, bổ liền mấy nhát vào lưng và đầu bố đẻ. Sự việc diễn ra quá nhanh. Hàng xóm một phần cũng vì sợ nghi phạm đang không kiểm soát được bản thân, không kịp ngăn cản. Ông Lưu được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào lúc 20h20 cùng ngày.
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/09/07/bo-benh%20vien-450.jpg


Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó (ảnh minh họa).

</tbody>
Nhận được tin báo, cơ quan Công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tịch thu hung khí và bắt giam Hải. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.


Theo phunutoday.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-44726575)

songchungvoi_HIV
07-09-2014, 12:34
Con chém chết mẹ vì làm sổng đàn gà
07/9/2014 09:01
Thấy mẹ và chị dâu vô tình làm sổng đàn gà, Đạt cầm dao chém hai người này gục tại chỗ rồi bỏ trốn. Tên này đang bị cảnh sát truy bắt gắt gao.
Ngày 7/9, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Minh Đạt (36 tuổi, ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) về hành vi Giết người. Nạn nhân bị Đạt xuống tay sát hại chính là mẹ ruột anh ta.

<tbody>
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2014/09/07/b6cantdchemchetnguoi.jpg


Chân dung Bùi Minh Đạt.

</tbody>
Theo tài liệu điều tra, chiều hôm 1/9, khi bà Vũ Thị Tỉnh (http://citinews.net/xa-hoi/mau-y-lan-va-den-tam-thuong-o-ha-noi-FLLCCQQ/) (68 tuổi, mẹ Đạt) cùng người con dâu tên Trinh đang bê gạch phụ giúp thợ sửa nhà, vô tình làm sổng đàn gà của nhà Đạt.
Thấy vậy, tên này lao xuống chửi mắng mẹ đẻ và chị dâu rồi cầm dao chém bà Tỉnh chết tại chỗ. Chị dâu cũng bị hắn gây thương tích nặng.
Sau khi gây án, người đàn ông 36 tuổi bỏ trốn khỏi địa phương. Khi đi anh ta mặc quần ka ki màu sáng, áo cộc tay màu trắng, chân đi dép nhựa, kiểu dép tổ ong màu trắng và lái xe máy hiệu Honda (http://citinews.net/laptop/tuan-hung-khoe-xe-honda-cub-do-ca-tinh-DZ6K2NQ/) Wave màu xanh đen.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phúc Thọ đã gửi thông báo đến các đơn vị trực thuộc Công an Hà Nội và công an các tỉnh để phối hợp truy bắt Bùi Minh Đạt.


Theo alobacsi.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-914517684)

songchungvoi_HIV
08-09-2014, 14:02
Căm phẫn kẻ "trả ơn" nuôi dưỡng của ông bà ngoại bằng thuốc độc

06/9/2014 17:21
Sinh ra không biết mặt cha, khi mới 3 tháng tuổi thì người mẹ "giao phó" cho ông bà ngoại chăm sóc nhưng Hận vẫn ngoan ngoãn, nghe lời. Nhóc tì chỉ trở nên bướng bỉnh rồi trượt dài khi bị cuốn vào những trò chơi đầy "ma lực" trên thế giới ảo.


Không cha, mẹ "phó thác" cho ông bà ngoại
Khuôn mặt non choẹt, thân hình gầy đét, xanh xao, không ai có thể nghĩ cậu nhóc 16 tuổi lại có thể làm cái việc táng tận lương tâm, vô cùng bất hiếu là đầu độc ông bà ngoại như vậy. Mới trở về từ bệnh viện sau khi may mắn thoát "lưỡi hái tử thần", bà Nguyễn Thị Kim Em (60 tuổi, bà ngoại hung thủ, ngụ tại ấp Trường Phước A, xã Trường Long Tây (http://citinews.net/kinh-doanh/hau-giang--nhieu-chinh-sach-uu-dai-danh-cho-hop-tac-xa-AKKCJ5A/), huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) vẫn còn thất thần, không giấu được nỗi buồn khi nhắc đến hành vi của đứa nghịch tôn bất hiếu mang tên Nguyễn Văn Hận.Trả lời cho câu hỏi vì sao đứa cháu lại mang cái tên đầy vẻ uất hận, ngang trái như thế, bà Em buồn bã cho biết, hai vợ chồng bà có 5 người con thì 4 người con trai chỉ có mình mẹ Hận là con gái. Gia cảnh nghèo khó, ông bà quanh năm đi làm thuê, làm mướn, có khi lên tận vùng Núi Sập, Ba Thê (An Giang) vác lúa mướn cả tháng trời. Thành thử ra, nhiều khi chỉ có mình cô con gái ở nhà. Thế rồi, không biết kẻ ác nào đã hại đời thiếu nữ. Đến lúc, con gái bụng "lùm lùm" chuẩn bị đến ngày sinh, ông bà mới phát hiện ra thì đã quá muộn. Đứa con sinh ra không biết mặt cha nên người mẹ phẫn uất mà đặt thành cái tên Hận.
http://congly.com.vn/data/news/2014/9/6/52/nghichtondaudocbaophapluat2WIODjpgashxjpg140998953 6.jpgBà Em diễn tả việc mình bị đứa cháu đầu độc
"Khi đó, con T (mẹ thằng Hận) 18 tuổi nhưng khờ khạo lắm. Gia đình cũng có trình báo công an nhưng vẫn không biết ai là "tác giả" của đứa bé", bà Em kể lại. Phận "gái không chồng mà chửa" lại thêm ở nhà thì lấy gì nuôi con nên khi Hận mới được ba tháng tuổi, người mẹ bỏ nhà đi làm thuê trên TP.Hồ Chí Minh. Khoảng 1 năm sau, chị lập gia đình rồi theo chồng về ở huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ). Thế là, Hận đã không cha lại thiếu vắng cả tình yêu, sự chăm sóc của người mẹ. Thương cháu, ông bà Em với các cậu cũng cố gắng bù đắp phần nào sự thiệt thòi.Mỗi tháng, người mẹ cũng gửi về vài trăm ngàn cho ông bà ngoại nuôi cháu, nhờ thế Hận cũng được cho đi học đầy đủ như bao bạn bè cùng lứa. Nhà nghèo nhưng ngoài thời gian đến lớp, Hận cũng ít khi phải làm gì. Thời gian học tiểu học, tuy không được giấy khen nhưng Hận cũng tỏ ra là đứa ngoan ngoãn, biết nghe lời ông bà. Mọi thứ bắt đầu đảo nghịch kể từ khi cậu nhóc lên học cấp 2. "Gần trường có đầy nhóc quán game. Thế là thằng Hận đua theo bạn bè chơi", ông Nguyễn Hoàng Ba (http://citinews.net/xa-hoi/am-ap-tet-quan-dan-6K4AIPA/) (62 tuổi, ông ngoại Hận) tiếp lời.
http://congly.com.vn/data/news/2014/9/6/52/nghichtondaudocbaophapluat3PWUQjpg1409989536.jpg
Ông ngoại của hung thủ
Chính sức hút đầy "ma lực" của những trò chơi trên thế giới ảo, những khát khao nâng level (cấp độ - PV), những trận thư hùng sống động, kịch tính đã làm Hận quên ăn quên học. Số tiền ông bà cho để ở lại trường ăn trưa đều được Hận "nướng sạch" vào quán game. Như một lẽ tất yếu, Hận trốn học chơi game, rồi chiếc xe đạp - phương tiện để Hận đi học cũng "không cánh mà bay". Cái điện thoại "cùi bắp" của ông ngoại và bất kể thứ gì trong nhà miễn mang đi bán được là Hận "thó" để có tiền "luyện chưởng".Trước tình hình đó, ông bà ngoại cũng tìm hết cách để dạy bảo đứa cháu nhưng tất cả đều bất lực. "Có lần, tôi vào thẳng quán game thì thấy thằng Hận đang gõ gõ, bấm bấm nên lấy dây chuối trói tay rồi giông thẳng về công an xã. Tôi nói nhờ các anh ấy dạy chứ gia đình hết dạy nổi rồi. Nhưng do thằng Hận còn nhỏ, chỉ lấy đồ lặt vặt trong nhà đem bán nên họ chỉ nhốt giùm từ 7h sáng đến chiều thì kêu gia đình lên nhận về", anh Nguyễn Văn Mừng (http://citinews.net/xa-hoi/nhieu-ngoi-nha-da-moc-tren-dat-canh-tac-tai-vung-bai-thon-dong-lao--XRIVERY/) (SN 1976, cậu hai của Hận) kể.Không thể chịu nổi "nghịch tôn", năm 2013, ông Ba cũng đã từng làm đơn kiến nghị lên địa phương đề nghị giúp đưa Hận đi trường giáo dưỡng. "Thế nhưng họ bảo mỗi tháng phải đóng 3 triệu đồng trong khi lương cựu chiến binh cả tháng của tôi chỉ có hơn 1 triệu thì đúng là hết cách", ông Ba lắc đầu ngao ngán.
"Game thủ" hóa "sát thủ"
Học được nửa chừng lớp 6 thì Hận nghỉ học ở nhà. Cậu nhóc cũng chịu khó đi bắt ốc, bắt ếch, cắm câu... nhưng không phải để phụ giúp gia đình mà để lấy tiền chơi game. Có lần, Hận hỏi mượn ông Ba 30 ngàn đồng để đi mua cần câu. Tưởng cháu biết hối cải, ông Ba đồng ý. Thế nhưng câu đâu chẳng thấy, số tiền vài chục bạc hóa ra cũng chỉ đủ cho Hận "cày game" 1 cày. Đầu năm 2014, người cậu đưa Hận lên TP.Hồ Chí Minh đi làm phụ hồ thế nhưng mới được chừng nửa tháng, Hận quậy quá nên lại phải cho về.Nhắc đến "thành tích bất hảo" của đứa cháu, bà Em còn thở dài bởi không thể lý giải được vì sao mấy đứa con trai của bà nhậu chút xíu đã đỏ mặt nhưng đứa cháu (chỉ Hận - PV) thì có thể nhậu tối ngày. Nghiện game, đua đòi theo những bạn bè xấu ở địa phương, Hận ngày càng trở nên bất trị. Nếu trước đây chỉ trộm đồ nhà đi bán thì nay Hận còn quay sang phá phách gia đình, chửi mắng, cãi lại ông bà, bất chấp mọi lời khuyên bảo. Ở nhà cả tháng nhưng Hận chỉ mò về nhà ngủ khi đã say mèm còn biệt tích ở đâu không rõ.Cách đây 3 ngày, khi Hận cởi áo phanh thân hình gầy còm, ông Ba giận tím người khi thấy khắp người đứa cháu chi chít hình xăm. "Nó xăm từ vai phải sang vai trái, lưng, ngực, bắp tay, bắp vế... Những hình, chữ gì đó vô cùng quái đản. Tôi nóng quá mới uýnh nó ba cây chắc nhưng nó không sợ mà còn chửi và dọa tối về sẽ đâm tôi. Giận quá, tôi định chờ tối nó về, tôi đâm nó rồi tôi đi ở tù nhưng tối đó nó không về", ông Ba bức xúc kể lại.Đêm ngày 28/8, Hận mò về nhà khi đã "phê phê". Sáng hôm sau tỉnh dậy, gã lại lấy chân đập thuỳnh thuỳnh xuống giường khiến người ông không khỏi tức tối. Bực quá, ông Ba mới quát: "Ông bà già đi bắt ốc nuôi mày mà mày không đỡ tao. Tao đâm chết giờ". Nói rồi, ông già bỏ đi làm. Còn Hận khi vào nhà tắm, thấy chai nước giải khát mà bà Em dùng đựng thuốc trừ sâu tên Furadan dạng hạt màu tím để đi làm đồng. Ấm ức vì mới bị ông ngoại đánh đòn 3 ngày trước, giờ lại tiếp tục bị dọa đánh nên Hận nảy sinh ý định đầu độc chết ông bà ngoại.
http://congly.com.vn/data/news/2014/9/6/52/nghichtondaudocbaophapluat1CMSYjpg1409989536.jpg
Hận tại cơ quan điều tra
Không phải suy nghĩ lâu, Hận liền rót thuốc sâu vào muỗng mang ra đổ vào nồi cơm điện đang nấu trong bếp rồi bỏ đi bắt ốc. Đến 9h sáng, bà Em đi mót lúa về, nhón tay bốc cơm ăn thì thấy cơm lạo xạo toàn cát. Nhai được mấy miếng thì mắc ói. Thấy vậy những người con ở gần đó vội chở bà đi bệnh viện. Trước nghi vấn của gia đình, Hận vẫn một mức "cãi chày cãi cối" khi cho rằng: "Con không có bỏ thuốc, sáng giờ con đi bắt ốc không à". Thủ phạm còn ngồi sau ôm bà Em đưa đến trạm xá xã cấp cứu. Sau đó, nạn nhân được chuyển lên bệnh viện huyện để điều trị và rất may chưa nguy hiểm đến tính mạng.Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập Hận lên lấy lời khai. Tại đây, hung thủ đã thừa nhận hành vi bỏ thuốc sâu với ý định đầu độc ông bà ngoại của mình. "Ý định của thằng Hận chắc là định thuốc tôi nhưng hôm đó bà nhà tôi về trước nên mới dính. Vợ chồng tôi nuôi nó từ tấm bé mà nó không kể gì mình nữa, nó còn định giết mình. Giờ đây gia đình tôi chỉ còn biết cậy nhờ cơ quan công an có biện pháp giáo dục, uốn nắn để nó biết suy nghĩ lại, trở thành người lương thiện, có ích cho xã hội chứ chúng tôi hết cách dạy nó rồi", ông Ba trình bày.Sáng 31/8, Công an huyện Châu Thành A cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hận để điều tra hành vi giết người. Trong suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, người thân của hung thủ nhiều lần bày tỏ sự lo lắng về ảnh hưởng của những trò chơi trên thế giới mạng với những thiếu niên mới lớn ở địa phương."Xung quanh trường học đầy nhóc quán game thì hỏi làm sao bọn chúng không hư được. Chúng nghiện game có khi còn hơn nghiện ma túy nữa. Chính quyền cứ để tình trạng như thế này thì không biết, tương lai bọn trẻ sẽ như thế nào?", một người đặt câu hỏi.
Theo Baophapluat.vn




Theo congly.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1426***48)

songchungvoi_HIV
08-09-2014, 19:14
Hành hung bố, bắn chết anh trai
08/9/2014 18:38
Mượn xe máy không được, Ba đấm vào mặt bố đẻ rồi dùng súng bắn anh trai khi bị ngăn cản hành vi hỗn xược.
Ngày 8/9, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Lô Thanh Ba (20 tuổi, trú tại Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) án 16 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án này là anh trai ruột của Ba - Lô Văn Tý (http://citinews.net/xa-hoi/bai-10--ho-lo-va-le-hoi-muong-chai-QM6ISFI/).

<tbody>
http://m.f29.img.vnecdn.net/2014/09/08/bi-cao-5896-1410169716.jpg


Lô Thanh Ba nghe tòa tuyên án hôm nay. Ảnh: Vĩnh Khang


</tbody>
Theo cáo trạng, khuya 27/6/2013, Ba sau tiệc rượu trở về nhà và mượn xe máy của bố là Lô Đình Quang tiếp tục đi chơi. Bị bố từ chối, Ba nổi cáu quát tháo rồi xông tới giường túm cổ hành hung đấng sinh thành.
Thấy em trai hỗn xược với bố, Tý chạy tới can ngăn. Không nghe lời, Ba chạy xuống gác bếp rút khẩu súng kíp cài sẵn đạn tiến đến dí vào ngực Tý bắn một phát khiến anh trai gục chết tại chỗ. Gây án xong, Ba được gia đình đưa tới công an đầu thú.
Tại phiên tòa này, ở hàng ghế phía sau vành móng ngựa, ông Quang nước mắt nhạt nhòa chống tay khụy xuống bàn thều thào bảo "cũng chỉ vì rượu mới nên nông nỗi này...". Người cha trĩu nặng nỗi đau vừa này cho biết, sau khi Tý bị chết ông đã đón hai đứa con nhỏ của Tý về nuôi vì trước đó vợ chồng anh này đã ly thân.
Hôm nay tại tòa, ông Quang cũng là người đại diện cho người bị hại đứng lên xin giảm nhẹ án bị cáo. Nhìn con trai bị dẫn giải ra xe thùng về trại giam, ông suy sụp, ngồi bệt xuống sảnh tòa án.

Hải Bình

Theo vnexpress.net (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-397831282)

songchungvoi_HIV
10-09-2014, 13:21
Con giết cha dượng gây rúng động vùng quê
10/9/2014 13:10
GiadinhNet – Sau khi nhậu nhẹt xong, Võ Quốc Đảo và cha dượng mâu thuẫn với nhau. Cả hai dùng hung khí tấn công nhau và cha dượng đã chết thảm dưới tay của Đảo.
Sáng 10/9, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp (http://citinews.net/doi-song/ke-giet-me-va-ba-ngoai-noi-dien-vi-da-tho-doi-dep-nguoi-chet--2MVRXEY/) - Trưởng Phòng Cảnh (http://citinews.net/phap-luat/khoi-to-bi-can-hai-doi-tuong-mua-ban-tre-em-o-chua-bo--e-RJYGKCQ/) sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Võ Quốc Đảo (SN 1996, thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) về hành vi giết người.


<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://giadinh.vcmedia.vn/Z5PkvxbUmjuwCFxZeVRX1dOpCEXF52/Image/2014/09/giet-cha-duong-f572c.jpg
Võ Quốc Đảo tại cơ quan Công an. Ảnh K.T


</tbody>

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 8/9, sau một chầu nhậu nhẹt, Đảo và cha dượng là Đinh Hồng Tân (SN 1975, trú tại thôn 2) mâu thuẫn với nhau. Cả Đảo và cha dượng đã chạy đi lấy hung khí, thách thức đâm nhau.Đảo dùng rựa múa vào người cha dượng khiến ông Tân bị xây xát. Không kìm được tức giận, ông Tân đã đấm vào người Đảo và dùng một con dao tự chế dài 17,5 cm lao vào định đâm Đảo, nhưng Đảo đã cự lại, giật lấy con dao trên tay ông Tân và đâm một nhát vào ngực phải khiến ông Tân tử vong tại chỗ.Ngay sau khi biết cha dượng đã chết, Đảo đã nhờ người nhà đưa tới trụ sở Công an để tự thú.Theo lời khai của Đảo tại cơ quan Công an thì ông Tân hay xin tiền của Đảo nhưng có hôm thì Đảo cho, có hôm không cho. Ông Tân nhiều lần nói Đảo ích kỷ, lừa ông…Vì thế, Đảo luôn ấm ức trong lòng, cùng với nhậu say nên đã ra tay sát hại ông Tân.Được biết, sau khi cha Đảo mất, mẹ Đảo tái hôn với ông Tân và sinh hạ được 3 người con. Đảo ở với bà ngoại, học xong lớp 9 thì nghỉ học ở nhà theo mẹ và dượng đi rẫy, lâu lâu mới sang nhà của mẹ và dượng chơi, ăn cơm, uống rượu.
Đức Hoàng - Kim Thanh


Theo giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1480847221)

songchungvoi_HIV
10-09-2014, 13:22
Cắm dao vào cổ cha dượng lúc uống rượu
10/9/2014 12:28
Nguồn tin từ CAH Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ đối tượng Võ Quốc Đảo (SN 1996, trú tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.
Nạn nhân được xác định là anh Đinh Hồng Tân (SN 1975, trú tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My), cha dượng của đối tượng Đảo.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 8-9, Võ Quốc Đảo rủ 2 người bạn đến nhà cha dượng là anh Đinh Hồng Tân uống rượu. Rượu vào lời ra, giữa anh Tân và Đảo nảy sinh mâu thuẫn. Đảo đã dùng dao tự chế đâm vào cổ làm anh Tân chết tại chỗ.

Nhận được tin báo, CAH Nam Trà My đã bắt giữ Đảo, tổ chức khám nghiệm và tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.




Theo www.anninhthudo.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=2085027761)

songchungvoi_HIV
11-09-2014, 08:56
Nghịch tử sát hại người thân
11/9/2014 06:58
Không đầy 3 tháng trước, dư luận chấn động bởi một vụ án mạng khủng khiếp tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc khi một người mẹ chỉ vì giận chồng cũ mà đang tâm hạ sát con đẻ. Sự việc chưa kịp lắng xuống, người ta lại bàng hoàng khi biết Bùi Minh Đạt trú tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã vác dao chém cả mẹ mình chỉ bởi những mâu thuẫn về tài sản.
http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/sonhm/2014_09_11/nghich-tu.jpg
Chị Trinh vẫn nằm viện vì những nhát chém chí mạng của đứa em chồng



Nghịch tử vô đạo

Sự việc đã trôi qua được 1 tuần, nhưng sự ám ảnh dường như vẫn còn lẩn quất trong tâm trí của hầu hết cư dân thôn Thượng Lộc. Ở vùng quê nhỏ yên bình này, giữa người làng với nhau cũng ít khi xảy ra va chạm. Vì thế, tin Bùi Minh Đạt (SN 1978) vác dao chém chính mẹ đẻ là bà Vũ Thị Tình (SN 1947) khiến bà gục tại chỗ là việc động trời. Người ta nguyền rủa khi biết thủ phạm bỏ trốn sau khi gây án và đến tận bây giờ vẫn chưa ra đầu thú.

Không chỉ có mẹ đẻ là bà Tình mà cả người chị dâu Nguyễn Thị Tuyết Trinh (http://citinews.net/phap-luat/ly-lich-bat-hao-cua-ba-co--ca-si--danh-chet-nguoi-vi-vi-pham-giao-thong-D7FB3ZQ/) khi ra can ngăn cũng bị Đạt vác dao truy sát. Rất may, chị Trinh thoát chết khỏi lưỡi dao tàn độc của đứa em chồng, nhưng cả 1 tuần nay chị vẫn chưa thể làm việc với cán bộ điều tra vì những vết thương quá nặng. Sự việc xảy ra vào chiều 1-9, khi đó người thợ xây của nhà chị Trinh thấy Đạt cầm dao phay đuổi theo mẹ và chị chém tới tấp. Khi phóng viên Báo ANTĐ vào Bệnh viện Quân y 105 chị Trinh vẫn chỉ thều thào câu được, câu mất và phải nhờ cô em túc trực chăm sóc là chị Khuất Thị Loan truyền đạt giúp.

Theo chị Loan, tuy sống cùng Đạt lâu nay, nhưng bà Tình và con trai không hợp tính. Cả 2 đôi khi vẫn cứ "câu nọ, câu kia" và sự việc nhiều lúc khá căng thẳng. Đạt tuy là con, nhưng anh ta không ít lần nói hỗn với mẹ mình. Những lúc như vậy, chị Trinh lại phải sang can thiệp. Vì nhà chị Trinh và bà Tình vốn sát vách nhau nên buổi trưa định mệnh ấy, chị Trinh đã nhờ bà Tình đẩy giúp chiếc xe cải tiến để chở gạch cho ngôi nhà đang xây dở. Cách đống gạch vài bước chân là chiếc chuồng gà của Đạt, Đạt bước ra chỉ thẳng mẹ mình tuyên bố: "Bà mà làm gà của tôi kêu ầm ĩ thì tôi chém chết". Thấy cậu em hỗn hào, chị Trinh lên tiếng: "Chú là con, không được nói hỗn với bà như thế". Câu chuyện chỉ có vậy, nào ngờ Đạt nổi máu điên, chạy vào nhà lấy con dao nhằm chị dâu chém liên tiếp. Đến khi chị mình gục ngã, Đạt quay sang nhằm vào bà Tình. Lúc này, do quá hoảng sợ, bà Tình chạy trốn vào một góc vườn, nhưng đứa nghịch tử đang trong cơn say máu đã kéo bà ra và tiếp tục vung dao… Gây án xong, Đạt mang con đi gửi rồi trốn biệt tăm cho tới bây giờ.

Lưới trời lồng lộng…

Bà Tình chết vì hơn chục nhát dao, trong đó có 1 nhát chí mạng vào sau gáy. Còn chị Trinh khi vào viện, các bác sỹ đếm được 13 vết cả thảy. Trong đó, nặng nhất là 2 vết vào đầu và 2 vết chém xả bàn tay làm đứt gân và gãy ngón của bàn tay phải. Ông Bùi Gia Khương, trưởng thôn Thượng Lộc cho biết: "Tôi có nghe về việc mẹ con bất hòa liên quan tới phân chia tài sản. Sự việc Đạt gây ra hôm 1-9 hầu như ai cũng bất ngờ, không gì có thể biện minh cho việc làm khủng khiếp như vậy".

Ông Nguyễn Tuấn Sang - Trưởng Công an xã Thọ Lộc tiết lộ: "Mâu thuẫn trong gia đình bà Tình vốn đã có từ lâu liên quan đến việc phân chia tài sản đất đai. Đã có lần, chính quyền xã phải mời cả 2 người lên để làm công tác hòa giải, đồng thời có biện pháp giáo dục Đạt. Anh ta cũng hứa sẽ không tái phạm. Nhưng không ai ngờ anh ta quá manh động và gây ra sự việc kinh khủng thế này".

Trong số 3 anh chị em, Đạt là người thất bại nhất. Anh ta từng đi xuất khẩu lao động tại Nga và Malaysia nhưng không để được chút vốn liếng nào. Thậm chí Đạt vẫn còn nợ tiền anh trai, vay từ ngày đi nước ngoài chưa trả được. Trước khi gây án, vì mặc nhiên nghĩ tài sản mình phải được hưởng phần nhiều nên Đạt đã mua 1 con dao và để lên bàn thờ bố, đồng thời tuyên bố sẽ giết bất cứ ai động đến đất đai của anh ta. Sự tư lợi cá nhân đã khiến Đạt lu mờ tình cảm và lý trí.



Theo www.anninhthudo.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=2003134502)

songchungvoi_HIV
13-09-2014, 12:58
Tử hình đứa con bất trị, bất hiếu
13/9/2014 11:20
Sáng 12-9, TAND thành phố xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vũ Quang Duy, sinh năm 1984, trú tại số 11, lô 4, ngách 4, ngõ 40 đường Quang Đàm, phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng) về tội giết người.

Duy nghiện ma túy, không chịu lao động thường phát sinh mâu thuẫn với bố là ông Vũ Quang Yên (http://citinews.net/phap-luat/cai-chet-bi-an-cua-bo-sau-khi-cai-nhau-voi-con-KRSU2VQ/), sinh năm 1955. Do bực tức vì nhiều lần bị bố mắng, ngày 21-1-2014, Duy nảy ra ý định giết ông Yên. Duy ra chợ Sắt mua 1 con dao gấp với giá 90.000 đồng. Khi về đến nhà không thấy ông Yên, Duy ra đầu ngõ mượn điện thoại di động để gọi cho ông Yên. Khoảng 15 phút sau, ông Yên về, giữa hai bố con lại xảy ra to tiếng khi ông Yên nói về công việc của Duy. Trong lúc ông Yên lên gác, Duy đi phía sau dùng dao đâm ông Yên dẫn đến tử vong. Theo kết luận giám định pháp y, ông Yên chết do mất máu cấp, trên người có tới 34 vết dao đâm. Ngày 23-1-2014, Duy bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Xét vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo phạm tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng, giết cha, có tính chất côn đồ, Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình đối với với bị cáo Duy.


Theo baohaiphong.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1878638863)

songchungvoi_HIV
13-09-2014, 14:19
Nghịch tử đâm cha 37 nhát lãnh án chung thân
13/9/2014 14:03
Thường xuyên bị la mắng vì làm ăn thua lỗ nên Nguyễn Phước Linh bực tức, dùng dao đâm 37 nhát khiến cha ruột của mình chết ngay tại chỗ.



<tbody style="font-size: 14px !important;">
http://image.phunuonline.com.vn/news/2014/20140913/fckimage/t.jpg

</tbody>
Ngày 13/9, TAND TP Đà Nẵng (http://citinews.net/phap-luat/danh-bai-tra-tien-ca-phe-cung-bi-tu-NKJTW7Y/) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Linh (http://citinews.net/phap-luat/tin-an-ninh-trat-tu-ngay-10-1-N5D3ZAA/) (SN 1991, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu - ảnh) tù chung thân về tội giết người. Người bị hại là ông Nguyễn Đức Thương (http://citinews.net/kinh-doanh/rong-mo-co-hoi-kinh-doanh-voi-thi-truong-nga-D7LGE6Q/), cha ruột của Linh.
Theo cáo trạng, ông Thương thường xuyên la mắng, chê bai, trách móc Linh trong việc Linh bỏ vốn đầu tư chăn nuôi vịt, trồng bắp và heo rừng và thua lỗ. Bị la mắng, Linh nảy sinh ý định giết cha nên mua hai con dao bỏ sẵn trong cốp xe máy của mình.
Khoảng 15g45 ngày 1/4, Linh nhặt 5 cục đá núi, lấy hai con dao đến chỗ làm việc của cha và dùng đá ném thẳng vào nơi ông Thương đang đứng nói chuyện với mọi người nhưng không trúng. Ông Thương bỏ chạy và la lớn: "cái chi rứa mi" ("việc gì vậy con"). Linh đuổi theo tiếp tục lấy đá ném trúng cổ, lưng ông Thương.
Sau đó, Linh lấy dao đâm vào bụng và hông cha mình. Ông Thương chạy vào nấp trong phòng bảo vệ nhưng bị Linh đuổi kịp đâm nhiều nhát vào người. Ông Thương vùng chạy ra ngoài, nhặt một viên gạch ném về phía Linh nhưng không trúng. Linh chạy đến ngồi đè lên người ông Thương rồi dùng hai dao đâm liên tục.
Sau khi gây án, Linh đi mua bông băng và oxy già để rửa vết thương cho mình. Nửa tiếng sau, Linh đi xe máy quay lại hiện trường thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Đình Thức


Theo phunuonline.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=393949423)

songchungvoi_HIV
13-09-2014, 15:35
"Nghịch tử" ác man giết cha trên bàn nhậu
13/9/2014 15:00
Sẵn men rượu trong người, đứa con ác man rút dao đâm cha dượng tử vong trên bàn nhậu.
Theo thông tin vụ việc, vào khoảng 20h ngày 8/9, Võ Quốc Đảo (SN 1996, trú tại xã Trà Mai, huyệnNam Trà My (http://citinews.net/xa-hoi/akzonobel-ho-tro-cai-thien-khong-gian-hoc-duong-2014-LTT73NQ/), Quảng Nam) rủ 2 người bạn đến nhà cha dượng là Đinh Hồng Tân (SN 1975, trú cùng địa phương) để uống rượu.
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/09/13/giet-cha-duong.jpg


Con giết cha dượng gây xôn xao dư luận (ảnh minh họa)

</tbody>
Khi đang ngồi nhậu, giữa Đảo và anh Tân xảy ra mâu thuẫn kịch liệt. Đỉnh điểm của mâu thuẫn là Đảo rút một con dao tự chế ra đâm vào cổ anh Tân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng chức năng địa phương đã đến bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt khẩn cấp Võ Quốc Đảo về hành vi "giết người". Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật.


Theo phunutoday.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=972613125)

Charles
13-09-2014, 22:08
Đập đầu bà ngoại vì không được nấu cơm ăn


13/9/2014 21:32
Nghe bà ngoại từ chối nấu cơm cho Phúc ăn, thanh niên này dùng gỗ đánh vào đầu bà Chẩn khiến nạn nhân thiệt mạng.

Ngày 13/9, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đã đưa Lê Hoàng Phúc (http://citinews.net/xa-hoi/tp--my-tho--to-chuc-giai-cau-long-hoi-khoe-phu-dong-3FUF53Y/) (ngụ xã Thạnh Thới An (http://citinews.net/kinh-doanh/soc-trang--nuoi-bo-sua-cho-hieu-qua-kinh-te-cao--22-01-2014--TDWOEUA/), huyện Trần Đề) lên TP Cần Thơ giám định tâm thần. Một tuần trước thanh niên 26 tuổi này được cho là giết chết bà ngoại Mai Thị Chẩn.

Theo cơ quan điều tra, sáng 6/9 Phúc nhờ ngoại nấu cơm. Bà Chẩn nói: "Không nấu, cho mầy ăn mầy mập" khiến đứa cháu bực bội.

Một lúc sau thấy bà Chẩn xuống bếp, Phúc đi theo chộp lấy khúc gỗ đập vào đầu ngoại rồi bỏ trốn nhưng không thoát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và chết trên đường chuyển viện từ Sóc Trăng lên Cần Thơ.


Theo news.zing.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1319571999)

Charles
17-09-2014, 21:09
Giết mẹ chồng, nàng dâu lĩnh án chung thân

Thứ Tư, ngày 17/09/2014 18:57 PM (GMT+7)
Bị mẹ chồng mắng không đẻ được con trai nối dõi tông đường, Vấn cãi lại và bị mẹ chồng tát vào mặt. Tức giận, Vấn dùng búa đánh vào đầu mẹ chồng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau hai ngày xét xử (16, 17/9/2014) Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên án chung thân đối với bị cáo Hoàng Thị Vấn (SN 1969, trú tại phường Đề Thám, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, 6h sáng 5/2/2012 đối tượng Hoàng Thị Vấn và mẹ chồng là bà Triệu Thị Tiền (75 tuổi) xảy ra cãi nhau với lý do bà Tiền nói con dâu là Vấn không đẻ được con trai nối dõi tông đường. Bà Tiền còn tát vào mặt Vấn. Ngay lập tức Vấn dùng búa đinh đánh vào đầu bà Tiền, khiến bà chết tại chỗ.

Để che giấu tội của mình, Vấn đã dựng hiện trường giả, giấu xác nạn nhân vào thùng mỳ tôm, rồi dùng dao, tự làm mình bị thương nhằm đánh lạc hướng điều tra của cơ quan chức năng.

Ngày 28/12/2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Thị Vấn án tù chung thân về tội "Giết người". Sau đó Vấn làm đơn kháng cáo và được Tòa án Nhân dân Tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm ngày 23/4/2013.

Tòa án Nhân dân tối cao tuyên hủy bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Cao Bằng, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Cao Bằng xác định bản chất vụ án không thay đổi và chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cao Bằng truy tố Hoàng Thị Vấn về tội giết người và vẫn bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cao Bằng giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị mức án tù chung thân đối với bị cáo Hoàng Thị Vấn. nhưng Vấn một mực chối tội, kêu oan.

Hội đồng xét xử đã bác bỏ ý kiến của các luật sư và cho rằng các chứng cứ tại hiện trường và sự mâu thuẫn trong lời khai của Hoàng Thị Vấn đủ căn cứ để chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo.

Hải Anh - Văn Thụ (Khám phá)

songchungvoi_HIV
18-09-2014, 18:40
Nghịch tử ngồi tù vì giết mẹ, ra tù lại tiếp tục giết cha
18/9/2014 17:24
Hôm 17/9, cảnh sát Tokyo, Nhật Bản cho biết, họ vừa bắt giữ một người đàn ông 41 tuổi sau khi anh ta đánh chết người cha 63 tuổi vì mâu thuẫn tiền bạc.
Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h30 hôm 16/9, hung thủ được xác định là Kazuhiro (http://citinews.net/the-gioi/ve-cuoc-cai-to-noi-cac-du-kien-cua-thu-tuong-nhat-ban-5GF7QWA/)Hiraga làm nghề thiết kế nội thất. Hiraga khai rằng giữa anh ta và cha đã xảy ra một cuộc cãi vã nảy lửa về các khoản nợ của Hiraga. Trong lúc mất kiểm soát, Hiraga đã đấm và nện vào đầu cha. Hiraga cho biết khi đó anh ta đang say rượu.

<tbody>


http://www.anninhthudo.vn/Uploaded/lienmai/2014_09_18/dam.jpg


Ảnh minh họa


</tbody>
Cha của Hiraga bị tụ máu dưới màng cứng cấp tính và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó.
Năm 2008, Hiraga cũng đã bị bắt giam vì tội giết mẹ ruột của mình và phải ngồi tù 4 năm.

Theo www.anninhthudo.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1122143204)

songchungvoi_HIV
19-09-2014, 10:18
Tiểu thư bất trị nửa đêm hiện hình kẻ cướp, khống chế mẹ


19/9/2014 08:55
Một người phụ nữ trẻ tìm đến Công an Quận 9 (TP.HCM) trình báo mình vừa bị cướp. Thủ phạm chính là cô con gái, đã đưa đồng bọn về nhà trói tay chân rồi lấy tài sản.


Đứa con gái bất trị
Theo trước đó, vào đêm 27/8 chị Nguyễn Thị Phương (SN 1974, ngụ phường Phước Long B, quận 9 đang nằm ngủ thì có người thanh niên gọi điện tự xưng là bạn của Nguyễn Ngọc Phương Lam (SN 1998, con gái chị), yêu cầu chị mở cửa ra ngoài để nói chuyện. Do con gái không có nhà, hơn nữa đêm đã khuya, chị Phương từ chối, hẹn nếu có việc gì thì sáng mai nói chuyện, rồi cúp máy.Sau đó chị Phương mở camera ở cổng để kiểm tra thì thấy đứa con gái bất trị của mình cùng một nam thanh niên đang leo hàng rào để ra ngoài. Chủ nhà gọi điện cho bảo vệ khu dân cư Khang Điền thông báo việc đêm khuya có người lạ đột nhập.Nghe phản ánh như vậy, người bảo vệ liền điện cho công an phường Phước Long B (Quận 9) xuống hỗ trợ kiểm tra. Công an phường phát hiện ra ba đối tượng khả nghi đang lang thang trong khu dân cư. Hai tên thấy công an thì bỏ chạy. Cô gái được công mời về phường làm việc, chính là con gái chị Phương. Cô gái 16 tuổi, không có giấy tờ tùy thân, lang thang giữa đêm khuya, được công an đưa về tận nhà để gia đình chị Phương giáo dục.Sau khi nhận cô con gái "quý hóa", bà mẹ trẻ tự tay khóa cửa cẩn thận rồi vào phòng đi ngủ. Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, trong lúc chị đang nằm ngủ trong phòng trên lầu 1 thì con gái lên gõ cửa.http://xmedia.nguoiduatin.vn/142/2014/9/19/phuong.jpg

Ngôi biệt thự của chị Phương và các con.
Cửa vừa mở thì cô con gái xông vào phòng ôm, đẩy người mẹ xuống giường. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) khác cũng xông vào phòng. Đối tượng nam đeo khẩu trang, cùng đối tượng nữ lạ mặt giữ tay chân và tay không cho chị Phương cựa quậy. Cô con gái dùng cuộn băng keo đem sẵn trong người quấn tay, chân trói mẹ mình lại. Để mẹ không thể kêu cứu, Lam còn lấy băng keo bịt miệng mẹ mình, không cho la.Bà mẹ bất lực, nhìn con gái cùng đồng bọn lục lọi khắp nhà tìm kiếm tài sản. Đứa gái con "quý hóa" cùng đám bạn bụi đời sau khi vơ vét 1 điện thoại Iphone 5s, một điện thoại di động hiệu Samsung, 1 Ipad, một máy quay phim hiệu Sony, 1 xe Honda Lead màu xám cùng giấy đăng ký xe, 1 chiếc bóp trong đó có 2,5 triệu đồng và 800USD, 01 thẻ ATM của ngân hàng Agribank (tổng tài sản trị giá khoảng hơn 60 triệu đồng), thì biến mất, để mặc bà mẹ bị trói chặt cứng, miệng bị bịt nằm chỏng chơ trên giường. Buổi sáng, khi cậu con trai sang phòng mẹ mới phát hiện sự việc. Sau khi được giải cứu, bà mẹ tất tả chạy đến công an trình báo sự việc.Qua xác minh ban đầu, cảnh sát xác định đối tượng nữ đi cùng Lam là Lại Trần Thanh Thúy (SN 1998, ngụ đường Nguyễn Hữu Trí, KP5, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM), đối tượng nam chưa rõ lai lịch.
"Thành tích" bất hảo"
Nữ tướng cướp" sinh ra trong một gia đình khá giả, cha làm việc ở nước ngoài. Ba mẹ con chị Phương sống trong một ngôi biệt thự khang trang ở khu dân cư cao cấp của Quận 9. Tuy nhiên cô tiểu thư được yêu chiều thể hiện bản tính ngỗ ngược ngay tử nhỏ.Đứa con gái bất trị thích vỉa hè hơn trường học, kết bạn với những đối tượng lêu lổng, chơi bời. Cố gắng lắm, cô tiểu thư con nhà giàu mới "lết" được đến lớp 9 thì bỏ học. Gần một năm nay, Lam bỏ nhà ra ngoài sống lang thang cùng đám bạn du thủ du thực. Đứa con gái tạt về nhà lần nào là khiến mẹ đau đầu, em trai khiếp vía lần đó.http://xmedia.nguoiduatin.vn/142/2014/9/19/lam.jpg

Nghi phạm Nguyễn Ngọc Phương Lam.
Đã quá ngán ngẩm với đứa con gái ngỗ ngược, nên đêm hôm xảy ra sự việc chị Phương đề cao cảnh giác, không mở cửa khi nghe thấy người tự xưng là bạn của Lam. Ai ngờ đợi mẹ ngủ say, con gái đã mở cổng cho đồng bọn vào khống chế trói mẹ để cướp tài sản.Đồng phạm của Lam là Thanh Thúy cũng mới học hết lớp 10 thì bỏ học, hai nữ quái quen nhau qua mạng rồi cùng kéo nhau đi bụi. Thời gian sống lang thang hai đối tượng nữ này đã cặp kè thành một một đôi. Hết tiền, nghĩ đến ngôi biệt thự của gia đình, Lam đã dẫn đám bạn về vơ vét của cải để kiếm tiền tiêu xài.Nữ quái mới 16 tuổi này trước đây cũng là tác nhân khiến 1 nam thanh niên phải vào tù. Khi chưa đầy 16, Lam đã yêu sớm, cùng bạn trai "nếm trái cấm". "Trái cấm" thành "trái đắng" khi người yêu Lam bị xử tội "giao cấu với trẻ em". Người tình của cô bé mới bị đưa ra xét xử ở TAND quận Thủ Đức cách đây hơn 1 tháng.Theo báo Pháp Luật Việt Nam (http://citinews.net/kinh-doanh/bo-tu-phap--tich-cuc-trong-viec-xac-dinh-gia-tri-tai-san-de-giao-cho-don-vi-su-nghiep-cong-lap-OAZQ54I/)
Theo www.nguoiduatin.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-196442375)

songchungvoi_HIV
20-09-2014, 12:11
Thiếu nữ cùng bạn trai giết mẹ đẻ nhét xác vào vali vì bị cấm yêu20/9/2014 11:25
Thiếu nữ cùng bạn trai đã giết mẹ đẻ nhét xác vào vali phi tang vì bà này đã ngăn cấm tình yêu của cặp đôi.
http://image.xahoi.com.vn/news/2014/09/20/giet-me-de-giau-xac-1.jpgThiếu nữ cùng bạn trai giết mẹ đẻ nhét xác vào vali vì bị cấm yêu (Ảnh minh họa)Một người đàn ông Chicago thú nhận giết chết mẹ của bạn gái mình. Xác của bà này đã được tìm thấy vào tháng trước trong một chiếc vali bên ngoài một khách sạn ở Indonesia, cảnh sát nói với CNN.Người bạn gái cũng thú nhận có liên quan đến vụ giết người và cố gắng giấu xác mẹ đẻ của mình, cảnh sát cho biết.
http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/09/20/giet-me-de-giau-xac-0.jpgXác bà Sheila von Weise Mack đã được tìm thấy trong một chiếc vali bên ngoài khu nghỉ mát ở BaliHeather Mack, 19 tuổi, và Tommy Schaefer, 21 tuổi, đã bị buộc tội giết người khi gây ra cái chết của mẹ Mack, bà Sheila von Weise Mack. Và "có vẻ như là động cơ để giết chết mẹ đẻ là vì bà này đã ngăn cấm tình yêu của Schaefer với Heather", phát ngôn viên cảnh sát Bali ông Hery Wiyanto cho hay.Chính xác những gì đã xảy ra trong căn phòng số 317 của khách sạn Regis Bali Resort (http://citinews.net/the-gioi/indonesia--phat-hien-xac-du-khach-my-nhet-trong-vali-CJBHSAQ/) và vai trò cụ thể của Heather Mack trong vụ án giết chết mẹ đẻ vẫn đang được điều tra.Bằng chứng của vụ giết người gồm có video giám sát đã ghi lại được cuộc tranh cãi giữa cặp đôi và nạn nhân tại khách sạn. Hai kẻ tình nghi nay ngay sau đó đã nhanh chóng rời khỏi phòng.Cơ thể bị đánh đập của Sheila Mack, 61 tuổi, được bọc trong một tấm ga trải giường dính máu và được đặt trong một chiếc vali cứng lớn, nhà chức trách Indonesia cho biết.Cặp tình nhân trẻ bị cáo buộc đã đưa vali giấu xác vào cốp xe của một chiếc taxi bên ngoài khách sạn vào ngày 12 và quay trở lại khách sạn ngay sau đó. Họ nói với tài xế taxi rằng họ sẽ trở lại.Sau khi chờ đợi cặp đôi quay lại, tài xế taxi đã nhìn thấy máu và liên lạc với cảnh sát. Các nhà chức trách tại trạm Nam Kuta ở Bali đã mở chiếc vali và tìm thấy thi thể, cảnh sát cho biết.Con gái của nạn nhân và bạn trai của cô sau đó đã bị bắt tại một khách sạn khác cách nơi gây án khoảng 15 km (9 dặm).Cặp tình nhân ban đầu nói dối với cảnh sát rằng họ đã bị bắt giữ tại khu nghỉ mát bởi một băng đảng vũ trang. Nhóm vũ trang nay đã giết chết bà Sheila Mack còn họ đã trốn thoát được. Nhưng cảnh sát đã sớm lật tẩy màn nói dối trắng trợn này của họ.

Theo xahoi.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=550248777)

songchungvoi_HIV
20-09-2014, 13:11
Màn trả thù độc ác của đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi từ lúc mới chào đời

20/9/2014 11:00
Thiếu sự yêu thương, dạy bảo của cha mẹ nên từ nhỏ Hận đã sống khép kín. Lớn lên, Hận vùi mình trong game online, nơi hắn tìm niềm vui bằng những trò chém giết trên thế giới ảo. Không ai dám nghĩ, có ngày Hận lại mang những trò chơi ấy về "thực hành" với chính ông bà ngoại của mình.



<tbody>
http://giadinh.vcmedia.vn/JwwZ8Sxq8DR6JFmiDN6mapoWcccccc/Image/2014/09/man-tra-thu-67f75.jpg



Bà Eo buồn bã kể về đứa cháu bất trị.


</tbody>


Đứa cháu bất trị tên "Hận"
Men theo con đường nhỏ dẫn vào ấp Trường Phước A (http://citinews.net/kinh-doanh/xa-hoi-hoa-cong-tac-giong-Y63VIKY/) (xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, Hậu Giang), chúng tôi tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Kim Eo (60 tuổi), nạn nhân trong vụ đầu độc bất thành của đứa cháu ngoại là Nguyễn Văn Hận (SN 1998). Khuôn mặt còn nguyên nét sợ hãi, bà Eo nhớ lại sự vụ đau lòng vừa xảy ra với mình cách đó chưa lâu. Theo đó, bà Eo vốn có tất cả 5 người con, trong đó chỉ có duy nhất chị T. là con gái. Thời còn trẻ, vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên bà Eo cùng chồng phải đi rất xa để làm thuê kiếm sống. Khi ấy, chị T. còn trẻ người non dạ, lại ở nhà một mình nên đã bị kẻ xấu dụ dỗ. Sau mối tình vụng dại ấy, chị T. sinh ra một đứa con trai khiến vợ chồng bà Eo và anh em họ hàng đều phải "cúi mặt" mỗi khi ra đường. Nhiều lần, gia đình bà và chính quyền địa phương quyết tìm ra "tác giả" của bào thai nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể biết chính xác. Giận chuyện con "chửa hoang", đứa cháu sinh ra không cha được gia đình bà Eo đặt cho cái tên "sặc mùi" u uất: "Hận".Về phần chị T., do mặc cảm chuyện không chồng có con nên sau thời gian ở cữ, chị đã bỏ nhà, bỏ luôn cả đứa con đỏ hỏn lên TP. HCM làm mướn. Thời gian sau, chị T. may mắn gặp một người đàn ông cảm thông cho hoàn cảnh và yêu thương chị thật lòng. Vì thế, chị đã đồng ý gắn cuộc đời mình với người đàn ông đó. Sau lễ cưới đạm bạc, cả hai dọn về bên nội ở huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) sinh sống. Hàng tháng, vợ chồng chị T. vẫn gửi tiền cho bà Eo, vừa để phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, vừa nhờ ông bà chăm lo, dạy dỗ Hận nên người. Theo bà Eo, từ nhỏ Hận chỉ sống với ông bà ngoại nên thiếu hẳn đi sự yêu thương, dạy dỗ từ cha mẹ. Tuy vậy, cậu bé vẫn rất ngoan ngoãn, biết nghe lời người lớn và học giỏi. Đôi khi nhìn bạn bè đồng trang lứa có đầy đủ gia đình, Hận cũng về hỏi ông bà xem cha, mẹ mình ở đâu? Nhưng lần nào cũng vậy, bà Eo và người nhà đều trả lời rằng cha cậu đã chết còn mẹ đi làm xa rất lâu mới về. Sau này lớn lên, Hận tìm ra nguyên nhân vì sao mình không có cha mẹ. Biết sự thật, Hận "hận" chính gia đình, cha mẹ, thậm chí cả bản thân mình. Hắn tự nhận là người "thừa", không cần ai quan tâm, chăm sóc. Hết ngày dài lại đến đêm thâu, thú vui duy nhất Hận là đắm mình với những trò chơi trong thế giới ảo, nơi hắn có thể thỏa sức trút giận vào việc chém giết. "Nó buồn vì chuyện mình là đứa con hoang nên tự xa lánh mọi người, ít khi tâm sự cùng chúng tôi. Từ lúc sang cấp 2, nó bắt đầu nghiện trò chơi điện tử. Cứ khi nào rảnh, nó lại cùng bạn bè tụ tập ngoài quán cạnh trường học", ông Nguyễn Hoàng Ba (http://citinews.net/xa-hoi/am-ap-tet-quan-dan-6K4AIPA/) (62 tuổi, ông ngoại Hận) kể.
Bi kịch từ thế giới ảo
Quá mê game, Hận nhiều lần bỏ học, kết quả trên lớp sa sút nghiêm trọng. Không những thế, những khoản tiền ăn sáng, ăn trưa, tiền học thêm, tiền đóng góp mà Hận về nói phải đóng, thực tế hắn đã mang đi nướng sạch vào những trò chơi trong thế giới ảo. Giận đứa cháu hư hỏng, ông Ba có lần đã tới tận quán trói Hận mang giao cho công an xã nhờ giáo dục "giúp". Song khi được tha về, Hận vẫn chứng nào tật nấy. Để ngăn cháu lún sâu vào thế giới ảo, ông bà Eo bắt đầu cấm vận, không cho Hận tiền tiêu xài thoải mái như trước. Không có tiền, cũng không vay mượn được ai, Hận quay sang trộm cắp vặt. Sau nhiều lần đồ đạc trong nhà "một đi không trở lại", vợ chồng ông Ba chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.Không chỉ ham chơi, trộm cắp, Hận còn đua đòi nhậu nhẹt để khẳng định mình là người lớn. Thời gian gần đây, Hận thường xuyên say xỉn, mặt mũi lúc nào cũng đỏ phừng phừng. Mỗi lần say, hắn lại quậy phá, chửi mắng ông bà rồi cả hàng xóm. Cách đây không lâu, Hận có xảy ra mâu thuẫn với ông Ba. "Lần đó, ông nhà tôi thấy nó xăm trổ đầy người nên quát mắng, bắt phải đi xóa. Vậy mà không những không nghe, nó còn vặc lại, dọa sẽ có ngày đâm chết ông mình", bà Eo kể.Để cụ thể hóa lời đe dọa, Hận âm thầm đi mua một chai thuốc sâu. Bà Eo nhớ lại: "Hôm 28/8, chúng tôi đi làm tới tận trưa mới về. Do đói bụng, tôi mới vào nhà lấy nồi cơm nấu từ sáng ra ăn thì thấy có mùi lạ. Nghĩ chắc do cơm để nguội, tôi vẫn ăn nên bị đau bụng, nôn mửa rất nhiều. Người nhà phải đưa tôi đi cấp cứu tại bệnh viện". Ngay khi mới xảy ra chuyện, ông Ba đã nghi ngờ vợ bị cháu ngoại đầu độc. Nhưng đến lúc Hận tự khai nhận tội lỗi tại cơ quan công an, ông vẫn đau lòng, không cầm nổi nước mắt.Ông Ba tâm sự: "Nó bảo đã lên kế hoạch đầu độc hai vợ chồng tôi từ trước. Mọi kịch đều sắp đặt sẵn theo một trò chơi game online mà nó là bang chủ. Tôi nghe xong vừa thương, vừa giận cháu. Nó đến nông nỗi này cũng chỉ vì thiếu sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ. Bi kịch dù sao cũng xảy ra rồi, vợ chồng tôi sẵn lòng tha thứ và chờ ngày cháu trở về. Tôi chỉ mong cơ quan chức năng giúp đỡ giáo dục, chấn chỉnh nó thành người tốt. Nếu không, cuộc đời còn quá dài của nó sớm muộn cũng hỏng".

Trao đổi với người viết, chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất (giám đốc Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn) nhận định: "Nghiện game" là nguyên nhân trực tiếp khiến Hận có hành vi độc ác với ông bà mình, tuy nhiên sâu xa của vụ việc này chính là sự thiếu hụt giáo dục. Hận sinh ra trong hoàn cảnh khá éo le, tuổi thơ lớn lên không bố mẹ đã "hằn" lên trái tim cậu những vết thương khó lành. Những người thân không tìm ra được biện pháp giáo dục phù hợp khiến Hận càng sa vào những thú vui tiêu cực và hậu quả là gây ra tội lỗi với chính những người nuôi nấng mình. Vụ việc trên là bài học cho các bậc phụ huynh trong việc quản lý, định hướng con cái trước sự cám dỗ của các trò chơi bạo lực. Đặc biệt là trách nhiệm của những người làm cha, làm mẹ. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên thiếu thốn tình cảm của cha mẹ rất dễ bị cuốn vào những tệ nạn xã hội".


Tây Đô


Theo giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=391373171)

songchungvoi_HIV
20-09-2014, 14:20
Con trai cầm dao cắt cổ cha ngay giữa đêm
20/9/2014 13:31
Trưa ngày 10/9 các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho biết bệnh nhân Phạm Văn Bảy (66 tuổi, ở phường Tân Thiện (thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) tạm thời đã qua cơn nguy kịch sau khi cấp cứu do phần cổ ông Bảy bị cắt từ sau ót đến gần cuống họng, đứt các tĩnh mạch. May mắn, vết cắt chưa chạm đến động mạnh chủ.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/09/20/2541d1f5d2adc1.img.jpg
Vết cắt ở cổ rất sâu nên bệnh nhân sẽ được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.
Trước đó, bà Phan Thị Lên (http://citinews.net/phap-luat/dang-long-nhung-em-be-bi-chinh-nguoi-than-hanh-ha-tan-nhan-RIYYAEI/) (64 tuổi, vợ ông Bảy) cho biết, vào khoảng 3h ngày 20/9, ông Phạm Văn Bảy bị con trai Phạm Văn Trí (http://citinews.net/phap-luat/tuyen-an-18-bi-cao-gay-roi-o-trai-giam-xuan-loc-HVAHKIY/) (28 tuổi) dùng dao cứa vào cổ trong lúc đang ngủ say.
Người nhà cho biết, vào thời điểm trên, khi mọi người đang ngủ thì nghe tiếng kêu la của ông Bảy "thằng Trí cắt cổ tôi rồi". Sau đó nạn nhân vùng bỏ chạy ra ngoài. Máu chảy nhiều, vương vãi trên nền nhà.
Lúc này bà Lên cùng hàng xóm đưa chồng đến Trung tâm y tế Đồng Xoài cấp cứu. Nhận thấy vết thương ở cổ có thể đe dọa đến tính mạng, nên các bác sĩ chuyển bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.
Qua kiểm tra, các bác sĩ cho biết cổ ông Bảy bị cắt từ sau ót đến gần cuống họng, đứt các tĩnh mạch. May mắn, vết cắt chưa chạm đến động mạnh chủ.
Do vết thương nặng nên dự kiến chiều 20/9, gia đình sẽ chuyển ông Bảy lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.
Về phần Trí, sau khi cắt cổ cha, anh ta vứt dao bên hông nhà rồi ung dung qua nhà hàng xóm ngồi. Khi lực lượng công an thị xã Đồng Xoài có mặt lấy lời khai thì Trí cho biết: "Tại ổng không cho tôi tắm, không cho tôi uống sữa".
Theo anh Phạm Tấn Nhất (36 tuổi, anh trai Trí) đứa em có nhiều biểu hiện tâm thần, thường xuyên đánh cha mẹ mỗi khi lên cơn. Năm lên 10 tuổi, Trí được phát hiện có dị tật ở tim nhưng không thể phẫu thuật được.
Đến năm 2012, anh này lại bị khối u sau cổ. Khi phát hiện, Trí tự đi mổ ở phòng mạch tư nhân. 5 ngày sau khi phẫu thuật, thanh niên 28 tuổi phát sốt và có dấu hiệu tâm thần từ đó.




Theo www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-36280039)

songchungvoi_HIV
22-09-2014, 12:34
Bi kịch con cầm cuốc đánh chết bố vì nát rượu


22/9/2014 12:16
Nhiều năm nay, bà Vũ Thị Th (thôn Phúc Ninh, xã Tiến Bộ, Yên Sơn, Tuyên Quang) cam chịu cảnh chồng nát rượu về nhà hành hạ mình. Nhưng bi kịch mà bà không ngờ tới đã ập đến khi đứa con trai vì không chịu được cảnh người bố bê tha, trong phút không kiềm chế bản thân đã dùng hung khí cướp đi mạng sống của bố. Vụ án đang gây rúng động vùng quê nghèo sơn cước này.



http://giadinh.vcmedia.vn/thumb_w/640/2014/untitled-1-1411362704789.jpg
Trong căn nhà mới xây bà Th lòng nặng trĩu trước bi kịch gia đình. Ảnh: H.C


Vụ án "tày trời"
Ngày 21/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã bắt Nguyễn Văn Hải (http://citinews.net/xa-hoi/dien-bien-moi-vu-lai-xe-dam-vao-vach-nui-de-cuu-nguoi-o-lam-dong--bo-sot-sang--dia-phuong--chua-biet--VB2L57I/) (SN 1985, trú tại xã Tiến Bộ, Yên Sơn) để điều tra về hành vi giết người. Mặc dù vụ án đã trôi qua hơn 2 tuần nhưng khi có mặt tại đây, chúng tôi ghi nhận người dân thôn nghèo sơn cước Phúc Ninh vẫn còn ngơ ngác, bàng hoàng.Theo những người hàng xóm của gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Lưu (http://citinews.net/phap-luat/giet-em-ho-roi-dung-hien-truong-gia-G6ORX3A/) (SN 1961) chiều 5/9, họ nghe thấy những tiếng kêu thất thanh của bà Vũ Thị Th. Khi mọi người ập đến, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Ông Lưu nằm gục bên vũng máu, bên cạnh đó bà Th ngồi bệt, miệng lắp bắp không nói thành lời. Còn cậu con trai Nguyễn Văn Hải thì mặt tái mét, tay vẫn cầm chiếc cuốc, lưỡi cuốc đẫm máu. Mọi người vội đưa ông Lưu đi cấp cứu nhưng đã quá muộn.Người dân ở đây kể, mâu thuẫn giữa bố con ông Lưu diễn ra vào khoảng đầu giờ chiều 5/9. Khi đó, bà Th thấy chồng và con xô xát liền chạy đi tìm hàng xóm nhờ khuyên giải. Hàng xóm đến nhà khuyên giải, mâu thuẫn hai cha con dịu xuống. Nhưng khi hàng xóm ra về được khoảng gần 1 tiếng sau thì họ nghe thấy những tiếng kêu thất thanh của bà Th. "Làng quê chúng tôi bao nhiêu năm nay không có chuyện tày trời như thế này. Mọi việc diễn ra ngoài sức tưởng tượng, chỉ thương bà Th trong phút chốc mất chồng, con trai vướng vòng lao lý. Dù ông Lưu đã mất nhưng ông ấy cũng là người có lỗi gây ra vụ này. Ông ấy nghiện rượu nhiều năm nay, mỗi khi có rượu lại hành hạ, mạt sát vợ con. Không hiểu trước khi án mạng xảy ra ông ấy có uống rượu không, nhưng con trai ông ấy thì có", một người dân ở đây cho biết.
Căn nhà mới u buồn
Khi chúng tôi đến, bà Th vẫn ngồi thẫn thờ trước di ảnh của chồng trong căn nhà mới xây. Hơn 2 tuần trôi qua nhưng mọi việc với bà cứ như là cơn ác mộng. Chồng mất, con bị bắt giam, nỗi đau quá lớn ập đến người phụ nữ bất hạnh này. Bà Th gói gọn cuộc đời mình trong câu: "Đến chết đời tôi chưa hết bất hạnh".Cuộc đời bà Th là một câu chuyện buồn. Khi mới được sinh ra bà đã không biết mặt mẹ. Mẹ bà đã mất vì băng huyết khi sinh bà. Người bố ốm đau sau đó một mình không gánh nổi việc nuôi các con nên đã mang bà cho một gia đình trong làng nuôi. Khi 15 tuổi, bố mất, mẹ nuôi cũng mất, bà trở nên bơ vơ. Gần 20 tuổi, bà gặp ông Lưu rồi thành vợ chồng. Cưới nhau được vài năm, ông Lưu từ một người chịu khó chăm lo cho vợ và 3 đứa con bỗng trở nên đổ đốn rượu chè. Mỗi khi say rượu, ông lại đổ những trận đòn kinh hoàng lên đầu bà.Biết tật của chồng, bà nín lặng chịu đựng, chắt chiu nuôi các con khôn lớn. Khi hai người con đầu đã dựng vợ gả chồng thì bà cũng xây được căn nhà 2 tầng ngay trên nền túp lều cũ. Vợ chồng bà ở với người con út là Nguyễn Văn Hải. Hải cũng là một thanh niên hiền lành, chăm chỉ và cũng phải thường xuyên hứng chịu những lời mạt sát của bố mỗi khi ông say rượu. Những lúc như vậy bà Th chỉ biết động viên con ráng chịu đựng vì "bố đã như thế".Theo lời người phụ nữ đau khổ này kể lại, trước khi vụ án đau lòng xảy ra, ông Lưu say rượu rồi thách con giết mình. Khi thấy con không phản ứng gì, ông Lưu cầm dao rượt chém nhưng không thành. Khi Hải bảo mẹ bán một ít cây trên đồi sau nhà, nhưng thấy rẻ nên bà Th chưa muốn bán. Lúc này, ông Lưu nghe được câu chuyện bán cây thì nổi khùng, nói: "Mẹ con mày tính kế bán hết tài sản của tao". Giữa Hải và bố xảy ra mâu thuẫn, Hải bỏ đi uống rượu ở nhà bạn, khi về đến nhà thấy bố lại cằn nhằn về chuyện bán cây nên đã dùng điếu đánh vào đầu bố. Khi được hàng xóm khuyên giải, Hải bỏ ra ngoài. Hàng xóm vừa về thì ông Lưu lấy cuốc đánh Hải và bị cậu con trai tước được, bổ thẳng vào đầu. "Mấy đêm nay tôi không khi nào ngủ được trọn giấc. Nhắm mắt là lại thấy khung cảnh kinh hoàng ngày hôm đó. Chồng chết, con thì vướng vào tù tội", bà Th nấc nghẹn nói.
H. Châu- N. Hùng


Theo giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-265671082)

songchungvoi_HIV
22-09-2014, 20:26
Đứa con bất hiếu rút dao đâm cha ruột nhiều nhát
22/9/2014 19:28
Bị bắt dừng cuộc nhậu, Thế chửi tục nên bị cha dọa đuổi khỏi nhà. Sau đó đứa con bất hiếu cầm dao đâm vào đấng sinh thành nhiều nhát chí mạng.
Ngày 22/9, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị can Võ Văn Thế (34 tuổi, trú phường Phú Hải, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) về tội Giết người.
http://www.baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/tuan/092014/22/19/193511baoxaydung_image001.jpg
Võ Văn Thế trước vành móng ngựaTheo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Bình, vào lúc 20h30 ngày 21/5, Võ Văn Thế đang ngồi uống bia tại nhà thì ông Võ Duy Thịnh (59 tuổi, bố của Thế) về tới liền la mắng.Hai cha con xảy ra to tiếng với nhau và ông Thịnh dọa đuổi con ra khỏi nhà. Không chịu thua, Thế dọa phá nát nhà cửa khiến ông Thế hoảng sợ liền đi báo công an phường.Khi cha vừa ra khỏi nhà thì Thế chạy vào bếp lấy 2 con dao nhét vào quần rồi ra ngõ câm cây củi đứng đợi. Khoảng 15 phút sau, ông Thịnh đạp xe về thì bị con trai dùng cây củi đánh.Ông Thịnh lao vào ôm lấy người Thế, nhưng bị anh này đè ngửa ra đường. Không dừng lại, đứa con bất hiếu ngồi lên người cha rồi rút con dao đâm liên tục nhiều nhát vào ông Thịnh.Hàng xóm xung quanh nhanh chóng chạy đến can ngăn, đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị nhiều vết thương rất nặng.Sự việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng. Hung thủ bị công an bắt giữ vào ngày hôm sau. Tại phiên tòa, Võ Văn Thế thú nhận mọi tội lỗi. HĐXX đã tuyên phạt Thế 7 năm tù giam.
(*) Tiêu đề đã được baoxaydung.com.vn đặt lạiTheo Văn Được/Zing



Theo www.baoxaydung.com.v (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-2013003126)

songchungvoi_HIV
24-09-2014, 22:32
Cha 73 tuổi bị con nhốt trong phòng, ngày cho ăn 1 bữa
24/9/2014 20:31
Đã hơn một tháng nay, ông Ngô (73 tuổi, thành phố Hàm Dương, Thiểm Tây, Trung Quốc) bị con trai nhốt trong nhà, không nhìn thấy ánh mặt trời.
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/09/24/65422c7a6067db.img.jpg
Các phóng viên phải rất khó khăn mới mở được chiếc cửa sổ có trấn song sắt đã hoen gỉ.
Để tìm hiểu sự việc, các phóng viên đã tới khu crung cư nhỏ tại thôn Bắc Doanh, thành phố Hàm Dương, được những người xung quanh kể lại:"Mấy hôm trước gió bão, tôi có qua đây quét dọn, thấy có người trong căn phòng nhỏ ấy, tôi còn nghĩ là trộm. Ông cụ ấy hơn 70 tuổi rồi, nghe nói là bị con trai nhốt lại, không hiểu là nguyên nhân tại sao".Quả thực, tại căn phòng nhỏ tối tăm trên tầng 4 của nhà crung cư, các phóng viên nhận thấy cửa đã bị khóa chặt. Họ phải rất khó khăn mới mở được chiếc cửa sổ có trấn song sắt đã hoen gỉ. Trong căn phòng tối, một cụ ông tóc đã bạc phơ đang nằm trên nền đất."Cụ ơi, năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi""Tôi 73 rồi.""Ai nhốt cụ trong này thế?""Con trai tôi.""Tại sao anh ta lại nhốt cụ lại thế?""Nó muốn tôi sớm chết đi.""Cụ đã ăn cơ chưa?""Chưa. Một ngày tôi chỉ được ăn một bữa thôi." Cụ ông trả lời bằng giọng thều thào yếu ớt nhưng vẫn rất minh mẫn.http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/09/24/1411403976-8.jpg
http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/09/24/1411403976-6.jpg
Ông Ngô hằng ngày phải ngủ dưới đất trong căn phòng tối vẻn vẹn 10m²
Nhờ có sự giúp đỡ của cảnh sát, ông Ngô đã được cứu ra ngoài. Căn phòng ông bị nhốt chỉ vẻn vẹn 10m², do không có nhà vệ sinh nên mọi sinh hoạt cá nhân của ông đều trong căn tròng ủ dột ấy. Tận mắt chứng kiến cuộc sống của ông hơn một tháng qua khiến mọi người không khỏi xót xa và thầm trách cứ kẻ làm con bất hiếu.Theo lời cô con gái của ông được biết, ông có 3 người con, một trai, hai gái. Người con trai nhận trách nhiệm chăm lo cho ông. Khi hai người con gái nói muốn đưa ông về chăm sóc thì anh nói không cần.Hành động của người con trai ông Ngô không chỉ vi phạm đạo đức xã hội, còn là hành động coi thường pháp luật, hiện đang được phía công an điều tra và đưa ra hình phạt đích đáng!


Theo www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1829260149)

songchungvoi_HIV
30-09-2014, 09:45
Bắt "nghịch tử" đốt nhà khi bố mẹ đang say giấc
30/9/2014 09:00
Trong cơn "ngáo đá", đứa con dứt ruột sinh thành đã châm lửa đốt nhà khi bố mẹ đang ngủ ngon.
Theo đơn trình báo, bà Phan Thị Tiểu My (SN 1958, trú tại thôn Nam Rạ, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa) cho biết: "Vào khoảng 11 giờ đêm 28/9, con trai của bà là Nguyễn Trần Anh Triết (SN 1992) sau khi đi chơi về đã có biểu hiện của "ngáo đá" đe dọa sẽ đốt nhà và đập nhiều tài sản trong gia đình.
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/09/29/dot-nha.jpg


Bắt nghi can "ngáo đá" phóng hỏa đốt nhà

</tbody>
Tưởng con trai chỉ nói nhưng không dám làm, ai ngờ đến đến 2 giờ sáng 29/9, khi hai vợ chông đang ngủ thi lửa cháy bốc to bảo phủ ngôi nhà. Chỉ trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ toàn bộ tài sản mà bao năm vợ chồng tích góp đều bị bà "hỏa" thiêu rụi". Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng địa phương đã xuống hiện trường điều tra, làm rõ và bắt khẩn cấp Nguyễn Trần Anh Triết để điều tra hành vi phóng hỏa đốt nhà. Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật.
Theo phunutoday.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1759224890)

songchungvoi_HIV
03-10-2014, 21:01
Quảng Ninh: Bị nghi lấy cắp tiền, nghịch tử 17 tuổi dùng dao đâm chết bố đẻ
03/10/2014 15:31
Nghi con trai ăn cắp tiền, giữa bố con đã xảy ra to tiếng lẫn nhau. Nóng giận ông bố vung tay tát con trai. Không ngờ đứa trai chạy vào bếp lấy dao đâm trúng ngực khiến bố đẻ tử vong.
Cơ quan Công an thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh vừa cho biết, đơn vị này đã bắt đối tượng Đinh Việt Thùy, sinh năm 1997, ở khu An Hiệp 1, phường Phương Nam, TP Uông Bí để điều tra về hành vi Giết người.Tin tức cho hay, chiều ngày 1/10, ông Đinh Văn Việt (http://citinews.net/xa-hoi/tphcm--an-tet-o-cong-truong-giua-long-thanh-pho-BTRDWII/), sinh năm 1968 trú tại địa phương trên bị mất một số tiền. Nghi ngờ con trai là Đinh Việt Thùy lấy cắp số tiền để chơi game nên ông Việt đã gọi con trai để tra hỏi.Trong khi hai bố con lời qua tiếng lại, ông Việt đã tát con trai một cái. Không ngờ Đinh Việt Thùy chạy vào lấy dao đâm bố mình trọng thương. Ông Việt ngay lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết đâm quá hiểm nên đã tử vong chiều cùng ngày.Hiện, vụ việc đang đang công an thành phố Uông Bí tiếp tục điều tra, xử lý.


Theo congly.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1344380441)

songchungvoi_HIV
04-10-2014, 13:36
Bị tát, "nghịch tử" dùng dao đâm chết bố đẻ
04/10/2014 10:00
Trong khi lời qua tiếng lại về chuyện tiền nong, bị tát một cái đau điếng, nam thanh niên mất hết lý trí dùng dao đâm cha ruột tử thương.
Ngày 3/9, Công an Quảng Ninh cho biết, đang bắt tạm giam Đặng Văn Thùy (SN 1997) để điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu An Hiệp 1 (phường Phương Nam, TP Uông Bí). Nạn nhân là anh Đặng Văn Biên (http://citinews.net/xa-hoi/niem-tin-ngay-dau-xuan-5ROFASY/) (bố đẻ nghi phạm).Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 1/10, 2 bố con xảy ra tranh cãi gay gắt về chuyện tiền nong. Bực tức vì bị chính bố đẻ "chụp mũ" kẻ ăn cắp, lại còn cho "ăn" cái tát, Thùy dùng dao đâm ông Biên trọng thương.Đến khi nhận thức được hành vi của mình, Thùy chạy ra đường hô hoán kêu cứu. Mọi người chạy tới hỗ trợ đưa ông Biên đi cấp cứu bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển. Do viết thương quá nghiêm trọng, nạn nhân đã tử vong.Nhận được tin báo, Công an nhanh chóng có mặt tại khám nghiệm hiện trường và bắt giam Thùy phục vụ công tác điều tra.
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/10/04/con-giet-cha-450.jpg


Hiện trường vụ án mạng nghịch tử đâm chết cha ruột

</tbody>
Theo điều tra ban đầu, 2 bố con anh Biên có một khoản tiền tiết kiệm nhận được khi mẹ Thùy bị tai nạn giao thông qua đời được bồi thường. Hàng tháng, Thùy đi ra ngân hàng rút tiền lãi. Gần đây, Thùy "ỉm" số tiền lãi trên, không đưa cho bố. Vì chuyện này mà 2 bố con mâu thuẫn nhau.Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật
Theo phunutoday.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1435500216)

songchungvoi_HIV
05-10-2014, 17:30
Nghịch tử giết cha không biết mình bao nhiêu tuổi?!


05/10/2014 14:34
Đinh Văn Thùy, hung thủ đâm bố tử vong đã đến công an đầu thú. Tuy nhiên, trong biên bản, Thùy chưa xác định được chính xác mình sinh năm bao nhiêu.


Vụ án con trai giết bố vì mâu thuẫn tiền bạc xảy ra vào chiều ngày 1/10 vừa qua đã khiến cho ôngĐinh Văn Việt (http://citinews.net/xa-hoi/tphcm--an-tet-o-cong-truong-giua-long-thanh-pho-BTRDWII/) (tên gọi khác là Đinh Văn Biên (http://citinews.net/kinh-doanh/can-bo-dien-len-lut-ep-dan-ngheo-dong-tien-lap-dat-cong-to-AA3AOJA/)) trú tại khu 1 phường Phương Nam, TP. Uông Bí bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Đau lòng khi hung thủ gây ra cái chết cho ông Việt không ai khác chính là Đinh Văn Thùy (con trai nạn nhân).


Sau khi gây án, Thùy đã đến cơ quan Công an TP. Uông Bí để đầu thú, ngoài phần lời khai về hành vi đâm chết bố đẻ, Thùy không xác định được mình sinh năm bao nhiêu. Điều này được thể hiện rõ trong biên bản lời khai của Đinh Văn Thùy tại cơ quan công an, số liệu ngày sinh là cố định, còn số liệu về năm sinh có hai mốc là 1997 và 1994.Cụ thể, trước câu hỏi của điều tra viên: "Anh Thùy cho biết từ trước đến nay, anh có tiền án, tiền sự gì chưa? Anh sinh ngày tháng năm nào?".Đinh Văn Thùy trả lời "Từ trước đến nay tôi không có tiền án, tiền sự gì, tôi nhớ khi mẹ ruột tôi còn sống và bố mẹ tôi có nói tôi sinh ngày 12/12/1997, nhưng ông nội tôi lại khai sinh cho tôi, làm hồ sơ giấy khai sinh là ngày 12/12/1994, trong sổ hộ khẩu của gia đình tôi vẫn là ngày 12/12/1994. Đến nay tôi vẫn chưa làm giấy chứng minh thư nhân dân và không làm lại giấy khai sinh".Lời khai của đối tượng Thùy cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại đối tượng vẫn chưa biết tình trạng sức khỏe ông Biên như thế nào. Tuy nhiên, đối tượng nhận biết được hành vi của mình là trái quy định của pháp luật và tỏ ra hối hận. Trao đổi với PV, một cán bộ điều tra, Công an TP Uông Bí cho biết, khi lên đến cơ quan công an đầu thú, đối tượng Thùy khóc như mưa và cảm thấy rất hối hận về hành vi phạm tội của mình.Cho biết quan điểm về việc cần làm rõ ngày thàng năm sinh của đối tượng Đinh Văn Thùy, Luật sưĐặng Văn Cường (http://citinews.net/xa-hoi/vu-gian-lan-thi-cu-tai-cuc-quan-ly-thi-truong--vi-sao-bo-cong-thuong-chua-huy-ket-qua-gian-lan-thi-cu--GWRSMSA/), Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP. HN cho biết "đối tượng có hành vi giết người, nên sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là có tính chất côn đồ. Dù đối tượng có sinh năm 1994 hay 1997 thì cũng đủ tuổi chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự và sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 93 Bộ luật hình sự"."Về việc tính tuổi của bị can sẽ căn cứ vào giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh đang lưu giữ tại chính quyền địa phương. Nếu thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo chưa đủ 18 tuổi (sinh trước ngày 01/10/1996) thì sẽ được coi là người chưa thành niên phạm tội và được áp dụng quy định tại Điều 74 Bộ luật hình sự với hình phạt không quá 18 năm tù.Nếu bị cáo sinh ra sau ngày 01/10/1996 thì thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã là người thành niên và sẽ bị xử lý theo quy định chung của pháp luật. Hình phạt quy định tại khoản 1, Điều 93 Bộ luật hình sự - tội giết người là 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình". Luật sư Cường cho biết thêm."Việc xác định tuổi đối với đối tượng phạm tội là vô cùng quan trọng, yếu tố về tuổi là căn cứ quan trọng để xác định hành vi phạm tội, xác định đối tượng thuộc diện tội phạm nào. Đặc biệt còn là căn cứ để xác định hình phạt, mức án đối với đối tượng phạm tội trong vụ án. Nếu không xác định được tuổi thì chưa đủ điều kiện xét xử, nếu có xử thì cũng sẽ bị hủy án đề điều tra lại". Luật sư Cường nhấn mạnhHiện Công an TP Uông Bí đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Văn Thùy, hoàn tất hồ sơ để chuyển vụ án lên Công an tỉnh Quảng Ninh để điều tra làm rõ.Theo Đại lộ
Theo www.nguoiduatin.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=-1502419737)

anhankipkhong
05-10-2014, 18:52
Xót xa cụ bà đang hấp hối bị con, cháu "ném" ra đường

01/7/2014 16:33
Gần đây, các thành viên trong cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về bức ảnh của cụ bà bị con, cháu đuổi ra khỏi nhà khi đang hấp hối tại Hà Nội. Gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Theo thông tin từ cộng đồng mạng, vào khoảng 8 giờ ngày 30/6, trước cửa một ngôi nhà trong ngõ số 2, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội một cụ bà bị con dâu và cháu bê bỏ ra ngoài đường. Khi mưa to thì người dân đã hô hào, gọi cửa người thân của bà cụ nhưng không ai mở cửa, vẫn mặc cụ bà chống chọi với mưa, lạnh. Độc ác hơn, người thân của bà còn lên tiếng chửi rủa không tiếc lời khi thấy một người hàng xóm tốt bụng cho bà thức ăn.
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/07/01/bo-me-ngoai-duong.jpg


Cụ bà bất hạnh bị con cháu bỏ ngoài đường

</tbody>

<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/07/01/ba-tran-thi-tu 1.jpeg


Cận cảnh cụ bà ngất xỉu bị con cháu đẩy ra đường.

</tbody>
Đói quá, bà cụ phải lục trong túi rác những thức ăn thừa thải, ôi thiu để lót dạ. Nhìn gương mặt khắc khổ, dáng vẻ mệt mỏi đang cố duy trì hơi thở tìm thức ăn khiến người dưng cũng ngậm ngùi rơi lệ.Ngay sau khi bức ảnh của bà được gửi lên cộng đồng mạng thì một số thành viên vô cùng phẫn nộ lên án những người con, cháu bất hiếu.
Nick (http://citinews.net/giai-tri/vy-oanh-ra-mv-vao-dip--nhay-cam--IVC5DHQ/) name Khánh Duy bức xúc: "Dù bà cụ có sai gì đi chăng nữa thì nhà là của bà sao lại có thể bỏ bà ra ngoài đường khi hấp hối được. Hành động như thế không khác gì con thú, dã man độc ác quá".Nick name Phuongphuong (http://citinews.net/doi-song/cac-san-pham-organic-VN5XMGY/) tiếp lời: "Cụ bà là công sinh thành, nuôi dưỡng cho con cháu thế mà lại bị các con, cháu báo đáp như thế này. Một kiếp người sao lại độc ác đến thế? Máu lạnh quá, dám ra tay với cả mẹ, bà thì còn gì là đạo lý?".Nick name Playboy mách nước: "Nếu cụ bà nhờ đến chính quyền can thiệp thì con cháu chỉ có nước ra đường vì giấy tờ, sổ đỏ vẫn mang tên bà mà. Ngoài ra, bên tổ dân phố phải có trách nhiệm thăm hỏi giải quyết chứ. Cứ để tình trạng này thì bố mẹ già con cháu nó cho ra đường hết mất".
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/07/01/nguoi-dan-buc-xuc.jpeg


Rất đông người dân chứng kiến bày tỏ bức xúc.

</tbody>
Hiện Công an xuống giúp đỡ đưa bà cụ vào trong nhà nhưng con, cháu vẫn chưa về. Hai mẹ con họ về phát hiện bà ở trong nhà liệu có tiếp tục đưa bà cụ ra ngoài đường nữa hay không? Theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân sâu xa của sự việc trên là do gia đình có sự mâu thuẫn từ trước đó liên quan đến vấn đề tranh chấp căn nhà số 42 mà con dâu cụ Tú đang ở.Báo Phunutoday (http://citinews.net/doi-song/12-mui-nuoc-hoa-quyen-ru-nhat-mua-he-2014-LHVEBII/) sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và gửi đến bạn đọc sớm nhất.<o:p style="font-size: 14px !important;"> </o:p>


Theo phunutoday.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1066964185)

anh hiếu , bà mẹ tụi khốn nạn anh nhỉ . kaka anh biết nhà ko lại mắng cho họ 1 trận đồ ko có lương tâm. gần chết mà cũng ko để bà già yên

songchungvoi_HIV
06-10-2014, 10:31
Khởi tố "nghịch tử" cầm dao đâm chết bố đẻ
06/10/2014 09:21
CA TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Xuân Thùy (trú tại Tổ 3, khu Hiệp An 1, phường Phương Nam, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Giết người". Nạn nhân là ông Đinh Văn Biên (SN 1968, trú cùng địa chỉ), là bố đẻ của đối tượng.

<tbody>
http://giaothongvantai.com.vn/dataimages/201410/original/images1059931_133.jpg


Con dao Thùy dùng để đâm ông Biên

</tbody>

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15h ngày 1/10, giữa Thùy và ông Biên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã liên quan đến việc ông Biên nghi ngờ Thùy lấy trộm tiền của người thân. Trong lúc nóng giận, ông Biên lấy dây quang gánh đánh vào mặt Thùy khiến đối tượng này tức giận chạy xuống bếp lấy một con dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người bố đẻ mình. Do vết thương quá nặng, ông Biên đã tử vong tại bệnh viện. Gây án xong, Thùy đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, Thùy khai nhận không cố ý đâm bố mình mà chỉ khua khoắng dao, trong lúc hai bố con giằng co nên con dao đâm vào người ông Biên.

Hiện CATP (http://citinews.net/phap-luat/canh-sat-giao-thong--dung-vo-hiem--quat-nga-con-do-giua-pho-SQKHMMQ/) Uông Bí đã chuyển hồ sơ vụ án và đối tượng Thùy cho CA tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý.


Ban Mê



Theo giaothongvantai.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?url=1363376716)

Charles
07-10-2014, 18:08
Bị ngăn cản đi chơi, con đâm chết cha ruột

Tuổi Trẻ (http://www.baomoi.com/Source/Tuoi-Tre/2.epi) - 07/10/2014 14:19
TTO - Sáng 7-10, Nguyễn Hải Lý tới nhà anh trai là anh Nguyễn Hải Khanh thông báo đã dùng dao đâm chết cha ruột của mình.


<tbody>
http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626/2014/10/07/sAvRAz9t.jpg



Nguyễn Hải Lý tại cơ quan công an


</tbody>

Khoảng 23g ngày 6-10, Nguyễn Hải Lý (29 tuổi, ngụ tại P.Hội Thương, TP Pleiku, Gia Lai) đòi cha mình là ông Nguyễn Gát (67 tuổi) cho đi ra ngoài. Ông Gát ngăn cản không cho Lý đi. Lý tức giận chạy vào nhà lấy một bức ảnh để đốt, ông Gát tiếp tục ngăn cản Lý liền đi lấy xăng để uống.

Tiếp tục bị ngăn cản, Lý chạy vào nhà lấy dao đâm ông Gát nhiều nhát khiến ông mất máu cấp và tử vong sau đó.

Được biết, ông Gát còn những người con khác nhưng đã lập gia đình và đi làm ăn xa nên chỉ có ông và Lý sống chung trong một căn nhà. Lý có tiền sử bị bệnh động kinh.


THANH THẢO - T.THẢO NHI

songchungvoi_HIV
09-10-2014, 10:58
Kinh hoàng: Nghịch tử dùng cuốc sát hại bố đẻĐăng lúc: Thứ năm - 09/10/2014 08:06
Trong lúc bực tức Triệu Văn Cử (SN 1978, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã cầm cuốc bổ vào người bố của mình là ông Đ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.


http://baophapluat.vn/Uploaded/doandinhhuong/2014_10_08/nghichtu-sathai-bode-baophapluat_LMCI.jpg.ashx?width=480
Nghịch tử Triệu Văn Cử dùng cuốc giết hại bố đẻ.

Theo nguồn tin từ Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ hình sự giữ đối tượng Triệu Văn Cử (SN 1978, ở xóm Suối Khách, xã Hợp Tiến, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) vì hành vi sát hại bố đẻ.

Theo người dân cho biết, vào khoảng sáng ngày 6/10, Triệu Văn Cử ở nhà với bố đẻ là ông Triệu Tiến Đ (SN 1956). Khi đó ông Đ cầm cán chổi đuổi Cử ra khỏi nhà. Trong lúc bực tức Cử đã cầm cuốc bổ vào người ông Đ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nghịch tử sát hại bổ đẻ đã bỏ trốn vào cánh rừng thuộc địa bàn xã Hợp Tiến. Khẩn trương truy xét, đến 8h sáng hôm nay (8/10), lực lượng chức năng đã bắt giữ được Triệu Văn Cử.

Được biết, Cử đã lập gia đình nhưng vợ chồng không còn ở cùng nhau. Trước khi sự việc xảy ra Cử sống cùng với bố mẹ đẻ nhưng hay lang thang nay đây mai đó.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ./.







Tác giả bài viết: Đình Hường
Nguồn tin: Báo Pháp Luật Việt Nam

songchungvoi_HIV
11-10-2014, 21:13
Cầm búa đánh cha vỡ hộp sọ rồi nằm hút thuốc

11.10.2014|15:09 PM
Trước khi báo hung tin cho mẹ rằng cha chết tại nhà, nghi can đã bỏ chiếc búa được cho là tang vật xuống kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu.

Ba ngày qua, người dân xứ biển Bạc Liêu xôn xao trước cái chết của ông Lê Quang Dũng ở ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, TP.Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu).Trong lúc hàng xóm đặt ra nhiều giả thuyết về án mạng (http://www.nguoiduatin.vn/tag/án mạng) thì cảnh sát đến nhà đưa con trai cả của nạn nhân là Lê Cao Trí (24 tuổi) về cơ quan điều tra rồi tạm giữhình sự (http://www.nguoiduatin.vn/c/an-ninh-hinh-su) về hành vi Giết ngườihttp://xmedia.nguoiduatin.vn/139/2014/10/11/danh cha.jpg

Ông Quân (anh nạn nhân) xác nhận ông Dũng thường ẩu đả với con trai Lê Cao Trí.

Ông Lê Văn Quân (anh ruột ông Dũng) cho biết em trai mình thuộc dạng "công tử" vì được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ. Đến tuổi trưởng thành rồi lấy vợ, suốt ngày ông Dũng hết cà phê rồi uống rượu quanh xóm chứ không làm gì nhưng vẫn có tiền tiêu nhờ người chị cả ở Mỹ gửi tiền cho.
Trí là con trai lớn của ông Dũng với bà Hứa Thị Thanh Tâm, làm công nhân thủy sản cách nhà khoảng 2 km. Trí có 3 người em, trong đó Bé Ba sau ly dị chồng ở Bạc Liêu đã đi bước nữa với người đàn ông Trung Quốc cách nay vài tháng. Hai em trai Trí, người làm điều dưỡng bệnh viện tư tại TP.Bạc Liêu và cậu út đang học lớp 3.
"Trí không thường xuyên ở nhà, từ ngày té xe chấn thương đầu đến giờ nó chỉ biết đi chơi chứ không làm gì. Dũng thì hay nhậu nhẹt rồi lớn tiếng với Trí nên cha con thường xô xát", ông Quân nói và cho biết lúc xảy ra án mạng bà Tâm đang đi làm, hàng xóm gần nhất cách đó khoảng 50 m nhưng nhà đóng cửa nên không hay chuyện.Chiều 8/10, bà Tâm được Trí điện báo ông Dũng chết tại nhà. Thanh niên này cũng hô hoán cho hàng xóm chạy đến và cán bộ mặt trận ấp thấy bất thường đãbáo (http://www.nguoiduatin.vn/) công an.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/139/2014/10/11/danh cha 2.jpg
Đám tang ông Dũng đêm 10/10.

Theo ông Nguyễn Văn Nhuận (Trưởng công an xã Vĩnh Trạch), lúc đến nhà ông Dũng thấy nạn nhân (http://www.nguoiduatin.vn/tag/nạn nhân) trong buồng, Trí nằm hút thuốc với vẻ thờ ơ trên giường trước phòng khách."Tôi hỏi sao ông Dũng chết, bà Tâm nói ổng có tiền sử lao phổi rồi ói máu nhưng tôi kiểm tra phát hiện đầu ông Dũng có vết thương dài khoảng 5 cm", ông Nhuận kể và cho biết lúc đó Trí nói đi chơi về đến nhà mở cửa ra thì thấy cha nằm chết.
Quá trình điều tra (http://www.nguoiduatin.vn/tag/điều tra), Trí khai trong lúc cãi nhau đã dùng búa sát hại cha ruột khiến ông Dũng vỡ hộp sọ. Theo nghi can, trước khi điện báo cho mẹ, Trí đã cho chiếc búa vào túi nilon, mang ra cầu Tôn Đức Thắng ném xuống kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu.Chiều 10/10, Trí được dẫn giải ra kênh tìm tang vật nhưng chiếc búa chưa được tìm thấy.
Theo Tri Thức Trực Tuyến

songchungvoi_HIV
12-10-2014, 09:05
“Nghịch tử” lớn tiếng quát mắng cha, đẩy mẹ già ngã chếtCập nhật lúc: 10:00 09/10/2014
(Pháp luật) (http://phunutoday.vn/phap-luat.html) - Say rượu, gã "nghịch tử" sang nhà xô xát với bố đẻ, đẩy mẹ già ngã xuống sân nhà trọng thương dẫn tới tử vong.Ngày 8/10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bàn giao (http://phunutoday.vn/phap-luat/bat-tu-ong-dieu-hanh-duong-day-mai-dam-online-57548.html) Nguyễn Văn Trung (1965, trú thôn Vĩnh Đông, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình) cho Công an huyện Thăng Bình để điều tra về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mai (SN1932, mẹ đẻ nghi phạm, trú cùng thôn).Theo thông tin ban đầu, sau khi đi chơi uống rượu say về nhà, Trung sang nhà cha ruột là ông Nguyễn Đáng (1927) để gây sự. Thấy có tiếng cãi nhau gay gắt, bà Mai ra can thiệp, khuyên can (http://phunutoday.vn/phap-luat/bat-tu-ong-dieu-hanh-duong-day-mai-dam-online-57548.html) 2 bố con.
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/10/09/quan-tai-450.jpg


Ông Đáng bên quan tài vợ bị chính con đẻ đẩy ngã chết.

</tbody>
Trong lúc tục xô xát với cha, gã nghịch tử đẩy mẹ già ngã xuống sân trọng thương (http://phunutoday.vn/phap-luat/bat-tu-ong-dieu-hanh-duong-day-mai-dam-online-57548.html)và tử vong sau đó. Nhận được thông tin, cơ quan Công an nhanh chóng có mặt bắt giam Trung chờ xử lý theo pháp luật.
http://phunutoday.vn/

songchungvoi_HIV
14-10-2014, 21:36
Đau lòng những phận cha mẹ già bị con ngược đãi

Cập nhật lúc: 21:00 14/10/2014
(Xã hội) (http://phunutoday.vn/xa-hoi.html) - Đuổi cha mẹ già ra đường với cỗ quan tài hay nhốt không cho ăn... là những vụ con ngược đãi bậc sinh thành gây rúng động dư luận thời gian qua.

Đẩy cha mẹ già ra đường ăn Tết với cỗ quan tài

Đã từ 8 năm nay vợ chồng cụ Nguyễn Văn Quý (84 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Chén (82 tuổi), ngụ thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội bị 7 người con đẩy ra đường cùng cỗ quan tài.
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/10/14/con-nguoc-dai-cha-me-2.jpeg


Đẩy cha mẹ già ra đường ăn Tết với cỗ quan tài.

</tbody>
Hai cụ lấy nhau rồi lập nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, tần tảo nuôi 7 người con khôn lớn. Tuy không bằng ai nhưng 2 cụ vẫn cố gắng lo lắng cho con cái chu đáo, 3 người con trai thì cho mỗi anh một dinh cơ khi lấy vợ.
Khi người con trai thứ ba lấy vợ, 2 cụ đã bán đất lấy tiền cho con xây nhà và về ở nhà người con trai cả.Người con cả khi đó đã hậm hực hắt hủi bố mẹ với lý do: “Bao nhiêu tiền cho thằng thứ ba hết, tôi không được gì”, trong khi chính anh ta thừa hưởng mảnh đất trước của bố mẹ cho.
Sống với người con cả, vợ chồng cụ phải làm như người đi ở. Đến mùa vụ, có khi cụ bà đi gặt được mấy gánh lúa thì con dâu mới ra đồng. Cực nhục là vậy nhưng với bản tính hiền lành chịu thương chịu khó, ông bà cắn răng không kêu nửa lời cho vừa lòng vợ chồng con cả. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì anh con cả tuyên bố thẳng thừng: “Ông bà cút khỏi nhà này, đi đâu thì đi”.Vợ chồng cụ đành lẳng lặng ôm quần áo tìm đến nhờ vả anh con trai thứ ba, nhưng anh này bày tỏ rõ “quan điểm”: “Ông cả không tử tế với ông bà thì tôi việc gì phải tử tế?”.
Ở đây, cảnh khổ không kém gì khi ở nhà con cả. Nhục nhã nhất là những bữa cơm chan nước mắt. Bữa ăn nào cũng vậy, người con trai bắt bố mẹ phải cung kính mời… vợ chồng con cái mình ăn cơm bằng câu: “Mời ông bà ăn cơm, mời các cháu ăn cơm”. Nếu 2 cụ không mời trước thì bị con trừng mắt quát:" À, cái nhà này ăn cơm không ai mời ai à”. Sợ ông “trời con”, ông bà run rẩy ”: “Mời ông bà…”.
Rồi cũng chẳng được bao lâu, gã con trai thứ 3 xua đuổi bố mẹ: “Bước mẹ chúng mày ra khỏi nhà, không tao cho nhát dao bây giờ”. Thấy bố mẹ lủi thủi ôm mớ quần áo rách bước đi, gã còn thẳng thừng tuyên bố: “Còn quay về đây thì đập chết”.Vẫn còn một niềm hi vọng nữa là người con trai thứ. Biết bố mẹ phải lang thang ngoài đường, anh này đón ông bà lên ở cùng nhưng cũng được vài hôm.

Phải sống trong cảnh những lời nói móc máy của cô con dâu ra rả trong nhà suốt cả ngày, 2 cụ già cảm thấy sống còn khổ hơn chết.Nước mắt lưng tròng, không còn nơi nương tựa vợ chồng cụ lang thang đây đó, đến khi không còn chỗ nào nữa đành phải vào ở nhờ nhà chùa.Tám mươi năm cuộc đời vất vả làm lụng, gia tài các cụ có trong tay là bảy đứa con bất hiếu và bất lực, sau miếng ván dùng để đóng áo quan khi chết cùng 3 bao tải đựng lá khô dùng đun nấu. Người làng thấy vậy liền thương tình người cho cái bát, người cho manh chiếu, người cho cái giường cũ để các cụ dựng thành cái “tổ ấm” cuối đời. Còn cụ ông ngày ngày đi mò cua bắt ốc, mong kiếm được vài đồng để sống qua ngày.
Cụ ông 87 tuổi bị con "vứt" ra đường

Trưa ngày 7/9/2013, cụ ông Ngô Vi Nhân (87 tuổi) ngay khi vừa xuất viện đã bị các con gái và con rể đưa tới trải chiếu đặt nằm trên vỉa hè trước cửa ngôi nhà số 11, phố Núi Trúc (Hà Nội). Được biết, ngôi nhà nói trên là của anh con trai cả của cụ Nhân đã qua đời cách đây 2 năm.
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/10/14/con-nguoc-dai-cha-me-1.jpeg


Cụ ông 87 tuổi bị con "vứt" ra đường.

</tbody>
Hiện tại, chị Hường - con dâu cả, cháu gái và bà Nhân - người vợ đã ly thân của ông cụ đang sống trong ngôi nhà này. Tầng trệt của ngôi nhà được cho thuê làm cửa hàng quần áo.Khi các con đẻ của cụ Nhân đưa bố đến trước vỉa hè ngôi nhà này, cô con dâu cả nhất quyết không cho bố vào với lý do: "Thương bố nhưng tôi không thể mở cửa được" và nếu mở cửa thì "chắc mẹ con tôi ra đứng đường mất". Vậy hóa ra các con đẻ, râu, rể của cụ Nhân đang tranh nhau ngôi nhà số 11, phố Núi Trúc này dù cụ Nhân có đang ốm nặng thì cụ cũng không được vào ngôi nhà mà đó cũng là 1 phần tài sản của con trai cụ nữa.
ức ép anh con rể phải gọi taxi đưa bố về Nhìn cảnh tượng đau lòng này người đi đường, hàng xóm cũng như chính quyền địa phương đã gây snhà ngay lập tức. Nhưng phải đến 10 tiếng sau cụ Nhân mới được các con đưa về nhà.Chia sẻ với báo giới (http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/báo-giới.html) con gái của cụ Nhân cho biết: "Chúng tôi đưa ông về đây chỉ thử lòng thôi, chứ nhà chúng tôi đủ chỗ để nuôi ông" và rồi họ lên tiếng trách móc con dâu cả, trốn tránh trách nhiệm, muốn "chiếm dụng" ngôi nhà mà theo họ vốn là của ông bà Nhân để lại. Nghe những lời nói này người ngoài hẳn sẽ bức xúc vô cùng.

Vậy các con cụ Nhân có ăn có học đàng hoàng, có vị trí trong xã hội (http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/xã-hội.html) mà lại đem người bố đang ốm đau kia ra để thử lòng nhau. Đây hẳn sẽ là tấm bị kịch cho 1 gia đình trí thức giữa thủ đô.
Ngay cả khi sự việc đang dần dần chìm xuống thì vợ của cụ Nhân, bà N.T.Nh. lên tiếng cho biết bà đứng giữa 1 bên là con dâu, 1 bên là các con đẻ bà không biết phải xử lý mọi việc như nào dẫu biết việc chồng bà nằm ngoài đường là không tốt. Sau sự việc các con đẻ đều giận bà, chẳng ai thèm ngó ngàng đến bà nữa vì cho rằng bà bênh con dâu cả. Còn con dâu thì lại cho rằng bà nghe con đẻ muốn đưa cụ Nhân về nhà của con trai cả.Kết luận lại rằng việc tranh chấp ngôi nhà cũng chỉ là vì đồng tiền. Tiền đã làm mờ mắt những con người có học vị đàng hoàng kia. Không hiểu họ có hiểu rằng ở đời luôn có nhân có quả. Sau này liệu con cái họ sẽ cư xử với bố mẹ chúng như thế nào đây?
Nhốt mẹ chồng, không cho ăn

Cụ Phạm Thị Nhỏ (Tư Nhỏ, ở xã Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh), bị chồng ruồng bỏ cách đây hơn 40 năm, để lại 2 đứa con thơ dại.Anh con trai là Phạm Minh Nhật sau khi lấy vợ cất nhà, để mẹ ở chung, nhưng cô con dâu là Biện Thị Mỹ Hoa, giáo viên Trường THCS Lê Lợi (xã Cẩm Giang, Gò Dầu, Tây Ninh) thì mặt nặng mày nhẹ, không cho mẹ chồng thắp đèn, dùng quạt điện. Thấy bà coi tivi, cô cũng sai đứa con tắt đi, kêu tốn điện.Con dâu ngày nào cũng nói xa, nói gần: “Tôi nuôi chồng con cũng cực lắm rồi, không nuôi nổi ai nữa đâu”. Biết ý con dâu, bà Tư Nhỏ lặng lẽ đi nhặt bọc ni lông, lon bia bán để kiếm sống. Con trai và con dâu không thèm quan tâm xem bà sống ra sao.
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/10/14/con-nguoc-dai-cha-me-3.jpeg


Bà Tư Nhỏ lặng lẽ đi nhặt bọc ni lông, lon bia bán để kiếm sống.

</tbody>
Tưởng chừng như bi kịch của cuộc đời cụ Nhỏ sẽ chỉ dừng ở đó nhưng nào có ngờ cô con dâu của cụ ngày càng quá quắt. Chiều 30/4/2011, cô con dâu bất hiếu này đã nhốt cụ trong nhà với 3 lần khoá cửa, mặc cho cụ đói khát, vì lí do cụ đã để cho nhà báo chụp ảnh cụ đang nhặt ni lông ngoài đường. Cô ta cho rằng cụ đã làm mất mặt con dâu.Đến chiều ngày 1/5/2011, trong khi con trai và con dâu đi vắng, cụ Nhỏ đã dùng hết sức chặt đứt 3 lần khóa và trốn sang nhà hàng xóm xin cơm ăn rồi bỏ nhà ra đi.
Hàng xóm của cụ Nhỏ đã nhiều lần chứng kiến cảnh cô Hoa đối xử rất tệ bạc với mẹ chồng. Một lần thấy mẹ chồng phơi túi ni lông khắp cổng vào nhà, cô ta đã gom lại đốt bỏ, mặc cho cụ Nhỏ quỳ lạy: “Má lạy con, Hoa ơi! Cả tuần nay má lượm được bấy nhiêu đó. Con đốt đi má đói”.
Nhìn cảnh cụ già nghèo khổ bị con dâu cư xử tệ bạc chắc hẳn ai cũng thắc mắc vậy người con trai của cụ nghĩ gì khi để vợ anh ta tác quai tác quái, hành xử như 1 người vô học với mẹ của anh. Vâng xin thưa người chồng đã bất lực trước vợ anh ta từ lâu. Còn UBND xã hứa sẽ cử công an và chi hội phụ nữa địa phương xác minh, điều tra để xử lý tội bạc đãi cha mẹ của cô giáo Biện Thị Mỹ Hoa.
Theo Khoe & Dep

Thiên Lôi
15-10-2014, 08:57
Giết cha ở Vĩnh Long rồi mang xác lên Sài Gòn phi tang


08:21 | 15/10/2014

(PetroTimes) – Đối tượng dùng gậy đập vào đầu cha mình rồi lấy sợi dây siết cổ đến chết. Hắn bỏ xác cha vào cái túi lớn rồi mang lên Sài Gòn để phi tang.

Ngày 14/10, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt khẩn cấp Đặng Hùng Phương (SN 1987, ngụ ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long, hành nghề thợ hồ) về hành vi “giết người”. Phương chính là con ruột ông Đặng Văn Rô (SN 1949, nạn nhân trong vụ phát hiện thi thể nằm ven Quốc lộ 1A (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM).


http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/trinhdohung/102014/15/05/con_giet_cha_15_10.jpg
Đặng Hùng Phương.


Thời điểm xuất hiện bao chứa thi thể nạn nhân, người dân gần hiện trường thấy một chiếc xe khách dừng lại nơi đây và có 1 thanh niên khoảng 30 tuổi đưa chiếc giỏ xách từ phía trên xuống. Người này nói giọng miền Nam, dáng người nhỏ, miệng hơi móm và mặc quần lửng quá đầu gối.


http://petrotimes.vn/stores/news_dataimages/trinhdohung/102014/15/05/1_thi_the_5_10.jpg
Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.


Từ đặc điểm nhận dạng và thông qua các phương tiện truyền thông, người dân tại ấp Long Hiệp (xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) trình báo, nạn nhân chính là ông Đặng Văn Rô đã mất tích nhiều ngày qua. Ngay lập tức, Công an tỉnh Vĩnh Long trực tiếp đến nhà ông Rô để làm rõ vụ việc.Tại đây, cơ quan điều tra phát hiện căn nhà ông Rô có nhiều nghi vấn và thu nhiều vật dụng có liên quan đến vụ án mạng. Đặng Hùng Phương (con trai ông Rô) được mời lên Công an tỉnh Vĩnh Long để hợp tác điều tra.

Trước những thái độ “kỳ lạ” của Phương, cơ quan điều tra đặt nghi vấn đối tượng đã giết cha ruột của mình.Quá trình đấu tranh, với các chứng cứ không thể chối cãi, Phương thừa nhận mọi hành vi tội lỗi. Phương khai do ông Rô thường hay đánh đập mẹ nên dần dần tạo nên mối thù giữa cha và con.Tối 4/10, Phương đi nhậu cùng một số người trong xóm và về nhà thì xảy ra cãi vã. Đối tượng đã dùng cây gỗ đập vào đầu ông Rô rồi lấy sợi dây siết cổ cha đến chết.

Gây án xong, Phương sợ bị pháp luật trừng trị nên tìm cách bỏ xác ông Rô đến một nơi nào đó cách xa hiện trường nhằm phi tang.Đối tượng bỏ xác cha và một túi xách lớn, buộc kín miệng và vác ra đường, đón xe khách về hướng TP HCM. Đến giữa đường, Phương thấy Khu công nghiệp vắng người nên xin tài xế cho xuống. Đối tượng vác túi xách bỏ tại địa điểm trên để phi tang.


Thiếu Thơ

Nguồn : Những đứa con,đứa cháu ....Trời không đánh...Thiên Lôi cũng nện (http://www.petrotimes.vn/news/vn/phap-luat/giet-cha-o-vinh-long-roi-mang-xac-len-sai-gon-phi-tang.html)

songchungvoi_HIV
15-10-2014, 13:43
Bắt kẻ giết cha ruột mang xác lên TPHCM phi tang15-10-2014 12:16- Sáng 15-10, thượng tá Trần Văn Thắng, Trưởng Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết: Lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt khẩn cấp Đặng Hùng Phương (27 tuổi, làm thợ hồ, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vào ngày 14-10, sau 10 ngày Phương gây án "giết người".

Nạn nhân trong vụ án mạng này chính là cha ruột của Phương, tên Đặng Văn Rô, 65 tuổi, ngụ cùng địa phương.


Thông tin ban đầu cho biết: Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 5-10, người dân phát hiện một bao tải lớn có may miệng nằm bị vứt bỏ ở cổng một công ty (thuộc lô 18 đường Song Hành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM). Bên trong bao tải có 1 xác người người đàn ông, khoảng 70 tuổi nên người dân lập tức báo công an.


Sau khi trực tiếp kiểm tra, qua nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân và phòng PC45 Công an TPHCM xác định đây là hiện trường phụ. Trước đó, nạn nhân bị giết ở nơi khác rồi được mang đến khu vực này phi tang. Đáng chú ý, thông tin đắt giá do người dân cung cấp rằng vào thời điểm trên thấy một chiếc xe khách từ miền Tây đến đây dừng lại, có 1 thanh niên khoảng 30 tuổi, nhỏ con, người gầy, mặc quần sọt, mang một bao tải lớn từ trên xe bỏ xuống lề đường rồi nhanh chóng đi mất.


Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định được danh tính nạn nhân là ông Đặng Văn Rô (http://citinews.net/phap-luat/vu-giet-nguoi--phi-tang-xac-o-sai-gon--nghi-can-la-con-ruot-COVVX3Q/), 65 tuổi, ngụ ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Khám nghiệm hiện trường tại nhà nạn nhân, cơ quan điều tra thu được hung khí cùng nhiều tang vật liên quan. Khoanh vùng đối tượng, cơ quan điều tra đã xác định Đặng Hùng Phương (http://citinews.net/phap-luat/bat-ke-giet-cha-ruot--len-tp-hcm-vut-xac-EJ24UKA/), con ruột ông Rô, là nghi can số 1. Làm việc với cơ quan công an, Phương khăng khăng chối tội. Tuy nhiên, sau nhiều giờ đấu tranh, trước những chứng cứ thuyết phục mà cơ quan công an thu thập được, cuối cùng Phương đã thú nhận hành vi giết cha ruột của mình.

http://sggp.org.vn/dataimages/original/2014/10/images523398_GietNguoi.jpgĐặng Hùng Phương (ảnh nhỏ) và vị trí gây án. Ảnh: BÌNH ĐẠI

Phương khai nguyên nhân giết ông Rô là do mâu thuẫn giữa 2 cha con. Ngày 4-10-2014, sau khi Phương đi nhậu cùng một số người bạn trở về nhà thì xảy ra cự cãi với cha ruột. Bực tức với những việc trước đây, Phương đã dùng cây đánh vào đầu cha mình và dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, Phương bỏ xác nạn nhân vào bao bố, may miệng bao lại rồi đón xe đò đưa đến TPHCM phi tang.


Thông tin từ người dân địa phương cho biết, ông Rô và Phương có nhiều chuyện bất đồng, thường xuyên xảy ra ẩu đã. Gia đình ông Rô thuộc diện khó khăn. Ông Rô lại có tính "trăng hoa", hay chửi bới, đánh đập vợ con. Hôm xảy ra án mạng, vợ ông Rô là bà Phan Thị Bé (http://citinews.net/phap-luat/vu-xac-cu-gia-bi-nem-ben-le-duong--hung-thu-la-con-ruot-nan-nhan-364NU3I/) (64 tuổi) đang ở Cà Mau (vì buồn chuyện gia đình nên vợ ông Rô bỏ đi Cà Mau buôn bán mưu sinh). Vài tháng trước ông Rô từng đưa một người phụ nữ trẻ hơn mình nhiều tuổi về nhà ngủ qua đêm và điều này bị Phương phản ứng quyết liệt, mâu thuẫn giữa cha con ông Rô càng gay gắt.


Hiện vụ án được công an tỉnh Vĩnh Long thu lý điều tra theo quy định.

BÌNH ĐẠIhttp://citinews.net/

songchungvoi_HIV
16-10-2014, 09:30
Người cha bất hạnh bị con đánh, không có tiền đi viện phải nằm nhà chờ chết16-10-2014 08:45Cấp phúc thẩm nhận định đứa con làm chết cha bị tòa sơ thẩm tuyên án 11 năm tù là đã có phần chiếu cố, nên không chấp nhận giảm án cho đứa con bất hiếu.http://image.xahoi.com.vn/news/2014/10/16/con-giet-cha-2.jpgNgười cha bất hạnh bị con đánh, không có tiền đi viện phải nằm nhà chờ chết (Ảnh minh họa)Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Văn Khương (http://citinews.net/kinh-doanh/o-at-nuoi-tom-the-chan-trang--bat-on-tu-viec--lo-ngo--ky-thuat-SCMTIPY/) (SN 1952, ngụ ấp Phú Tân, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). Vợ chồng ông Khương kết hôn đã gần 40 năm, có với nhau tất cả 9 người con. Đứa con áp út tên Nguyễn Văn Út (http://citinews.net/xa-hoi/hoi-thao---he-thong-loc-nuoc-uong-tinh-khiet-cong-nghe-nano--RHO63SI/) (SN 1992) là khiến vợ chồng ông phải đau đầu nhất. Mê chơi bời lêu lổng, chỉ học hết 5, Út bỏ dở đèn sách, đi làm thuê làm mướn. Bản tính côn đồ hung hãn, Út liên tục có hành vi gây rối đánh lộn, đặc biệt những lúc có rượu. Tháng 8/2012, Út đã bị Công an xã Phú Tân xử phạt hành chính 750 ngàn đồng về hành vi đánh nhau. Một tháng sau Út tái phạm, bị Chủ tịch UBND xã áp dụng biện pháp giáo dục tại xã thời hạn là 3 tháng. Chỉ vừa chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính này được mấy ngày, Út lại gây ra tội lỗi tày đình.

Chiều 14/1/2013, Út rủ 3 bạn nhậu về nhà chè chén, lúc đó anh trai Út là Nguyễn Văn Dưỡng (http://citinews.net/xa-hoi/dong-chi-nguyen-van-hoa--truong-ban-to-chuc-tinh-uy-tang-qua-tet-cac-gia-dinh-chinh-sach-huyen-bao-yen-DZKS5EY/) cũng tham gia. Năm người lai rai hơn hai tiếng, uống hết hơn hai lít rượu. Tàn cuộc nhậu, Út không ở nhà mà tiếp tục đi lang thang cùng đám bạn. Đến khoảng 18h30' cùng ngày, Út về nhà nổi hứng ca hát, nhảy múa cho "giải rượu" nên lục lọi tìm kiếm đĩa nhạc vũ trường nhưng tìm mãi không thấy nên "đá thúng đụng nia". Anh Dưỡng đang nằm trong phòng, thấy em vô cớ quậy liền lên tiếng trách móc. Hai anh em cự cãi kịch liệt.

Thấy con cãi cọ lớn tiếng, người cha đang nằm trên võng trước nhà nói vọng vào: "Hai anh em bay làm gì nữa". Út đã không nể sợ mà quay sang lớn tiếng dọa nạt cả đấng sinh thành: "Ông nín đi, nói nữa tôi đánh ông chết mẹ!". Không hề nói suông, vừa nói Út vừa chạy từ trong nhà ra chỗ cha lúc này cũng vừa đứng lên, dùng hai tay xô cha ngã xuống nền nhà trong tư thế ngã về sau. Mẹ của Út lao vào can ngăn, đỡ chồng dậy. Biết bản tính côn đồ của nghịch tử, người vợ kêu chồng đi sang nhà hàng xóm tạm lánh. Ông Khương lội bộ sang nhà hàng xóm, nhưng có thể vì quá bực tức trước hành vi hỗn xược của nghịch tử, nên chỉ đi được một đoạn, ông đột ngột quay ngược về nhà. Lúc còn cách nhà khoảng 4m, Út chạy ra đứng đối diện, vung tay phải đánh mạnh trúng vào xương hàm phía trái của cha. Chưa dừng lại, Út tiếp tục dùng hai tay xô mạnh vào ngực làm cha té ngửa về sau, phần đầu đập mạnh xuống đường xi măng. Chưa hết, kẻ bất hiếu tiếp tục co chân phải đạp vào ngực trái của cha. Nạn nhân gắng sức ngồi dậy nhưng không được, ngã ngửa xuống đường, nằm bất động.
http://image.xahoi.com.vn/resize_580x1100/news/2014/10/16/con-giet-cha-1.jpgCho rằng mức án mà Tòa đã tuyên là nặng, Út làm đơn kháng cáo xin giảm án (Ảnh minh họa)Lúc này mọi người mới hay chuyện, xông vào can ngăn. Thủ phạm thản nhiên đi về nhà, bỏ mặc cha nằm đó. Ông Khương được đưa đến Tổ y tế ấp Phú Lễ A (xã Phú Hữu) gần đó để điều trị. Thấy vết thương nặng, nhân viên y tế yêu cầu phải chuyển bệnh nhân đi bệnh viện cấp cứu. Điều đau lòng là do gia đình quá nghèo, không một xu trong túi, nên đã đưa về nhà, giấu nhẹm chuyện không đi viện. Đến khoảng 5h sáng hôm sau, ông Khương trút hơi thở cuối cùng. Ngay trong ngày 15/1/2013, Út đã bị cảnh sát bắt khẩn cấp về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hậu Giang, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Hơn 4 tháng sau khi vụ án xảy ra, ngày 30/5/2013, TAND huyện Châu Thành đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, thủ phạm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu. Người đại diện hợp pháp của bị hại (cũng là mẹ của bị cáo) không yêu cầu Út phải bồi thường, mà tha thiết Tòa khoan hồng xử nhẹ. Tòa tuyên phạt Út mức án 11 năm tù. Cho rằng mức án mà Tòa đã tuyên là nặng, Út làm đơn kháng cáo xin giảm án.Trong phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định: bị cáo có nhân thân xấu, đã được địa phương giáo dục nhiều lần nhưng không biết cải sửa thành người có ích cho xã hội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã tước đoạt tính mạng của người khác, mà đó lại là cha mình, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Do đó, mức án 11 năm tù Tòa sơ thẩm đã tuyên là đã có phần chiếu cố cho bị cáo, không có cơ sở để tiếp tục giảm nhẹ hình phạt. Tòa phúc thẩm tuyên y án 11 năm tù.


Theo: xahoi.com.vn

songchungvoi_HIV
16-10-2014, 09:40
Vụ con giết cha, vứt xác: Bi kịch được báo trước15-10-2014 23:05Bức xúc việc cha thường xuyên đánh đập hai mẹ con, người con trai đã sát hại ông rồi cho thi thể vào bao đưa lên TP HCM phi tang.Sáng 15-10, người nhà đã làm lễ nhập quan cho ông Đặng Văn Rô (SN 1949, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), nạn nhân trong vụ con giết cha rồi mang thi thể lên TP HCM phi tang. Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Long đã bắt khẩn cấp nghi can Đặng Hùng Phương (http://citinews.net/phap-luat/-nghich-tu--giet-cha--phi-tang-xac--noi-dau-cua-nguoi-me-JJSNPJA/) (SN 1987, con ruột ông Rô) để điều tra hành vi "Giết người".

Giấu xác vào giỏ đựng trái cây

Việc ông Rô bị giết được phát giác vào trưa 5-10. Hôm đó, người dân ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM phát hiện 1 túi xách may miệng nằm bên đường. Mở túi ra, mọi người tá hỏa khi thấy bên trong là tử thi của một cụ già. Qua điều tra, cơ quan công an xác định được địa chỉ của ông Rô và kẻ thủ ác nghi là Phương.
http://nld.vcmedia.vn/2014/4-chot-1413388680558.jpg
Đám tang ông Đặng Văn Rô tại nhà ở Vĩnh Long Ảnh: NHẬT THANH

Làm việc với cơ quan điều tra, Phương khai hôm 4-10, sau khi đi nhậu về, giữa Phương và cha xảy ra cự cãi. Trong lúc tức giận, Phương đã dùng cây đập vào đầu và dùng dây siết cổ ông Rô đến chết. Gây án xong, Phương đón xe đò mang xác cha lên TP HCM để phi tang. Để ra Quốc lộ 54 đón xe, Phương đã gói xác trong một giỏ đệm bằng nhựa cỡ lớn, loại người dân thường dùng vận chuyển trái cây và trùm lên trên một tấm nhựa. Đến TP HCM, khi tới đoạn đường vắng trên Quốc lộ 1 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), Phương đề nghị tài xế dừng xe và đem vứt giỏ đựng thi thể ông Rô tại đây.

Mâu thuẫn dồn nén

Tại tang lễ, anh Đặng Văn Hường (http://citinews.net/phap-luat/vu-con-giet-cha--len-tp-hcm-vut-xac---toi-da-khuyen-no-dung-nong-nay---LEBYUBY/) (SN 1977, anh cùng cha khác mẹ với Phương), xác nhận trước ngày bị giết, cha anh có cự cãi và vác rựa rượt chém Phương. "Cha tôi cho phép một người chăn vịt chạy đồng được thả vịt trong thửa ruộng trước nhà nhưng thằng Phương không chịu" - anh Hường lý giải nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn và cho biết sau đó Phương có gọi điện thoại cho anh kể lại vụ việc và thông báo hoặc y phải chết hoặc ông Rô phải chết. "Tôi có khuyên giải nó, tưởng nó tức giận, nói rồi sẽ nguôi như những lần trước, có ngờ đâu…" - anh Hường đau xót. Cũng theo anh Hường, trước vụ rượt chém vì chuyện vịt thả đồng, cha anh và Phương còn cãi vã kịch liệt chuyện Phương vay tiền mua xe không trả để người ta đến nhà xiết nợ.

Tại cơ quan điều tra, Phương khai đã ra tay sát hại ông Rô còn vì nhiều lần ông đánh đập mẹ Phương. Theo xác nhận của những người hàng xóm, bà B. - mẹ Phương, vợ thứ ba của ông Rô - bỏ nhà đi từ đầu năm nay. Mâu thuẫn giữa bà và chồng chủ yếu về chuyện tiền bạc. "Ông ấy có tiền thì thích đi bia ôm, còn bà ấy thì thích đánh bài nên ra nông nỗi" - một người hàng xóm cho biết.

Phương làm nghề phụ hồ, chưa có tiền án, tiền sự. Anh Nguyễn Hoàng Minh (http://citinews.net/phap-luat/bi-tan-cong--dung-dao-dam-tra-nhan-7-nam-tu-BAVLX3I/), một người bạn của Phương, cho biết: "Phương không phải là người bạo gan. Tính nó hay nóng, nhất là những khi nói đến chuyện gia đình".


Đám tang quạnh quẽĐám tang ông Đặng Văn Rô diễn ra trong quạnh quẽ, trong số khách đến viếng có nhiều người chỉ vì hiếu kỳ. Trong khi đó, thân nhân người đã khuất chia thành 2 phe, ít khi chịu nói chuyện với nhau, bổn phận của bên nào thì bên ấy lẳng lặng làm cho chóng xong. Giữa cảnh tang thương, một người con của ông Rô còn nhờ người chụp hình mình đứng cạnh linh cữu cha để đưa lên trang Facebook cá nhân và giải thích: "Báo đăng nhiều nhưng bạn bè có đứa không tin nên phải đưa ảnh lên cho chúng nó tin".

Theo: nld.com.vn

songchungvoi_HIV
16-10-2014, 09:45
"Nghịch tử" giết cha, phi tang xác: Nỗi đau của người mẹ15-10-2014 18:45Cùng lúc mất chồng, con rơi vòng lao lý khiến người phụ nữ bất hạnh ngã quỵ, tinh thần suy sụp đau đớn tột cùng.
Tấn bị kịch gia đình

Như đã đưa tin, vào ngày 5/10, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông khoảng 65 tuổi, bị bỏ trong giỏ xách vứt tại bãi cỏ ven quốc lộ 1A, thuộc địa bàn phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TP.HCM).

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng, lực lượng chức năng đã xuống bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi. Ban đầu xác nhận danh tính nạn nhân là ông Đặng Văn Rô (65 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) bị con ruột là Đặng Hùng Phương (http://citinews.net/phap-luat/bat-khan-cap-nghi-pham-giet-cha-roi-phi-tang-xac-o-tp-hcm-DH6XXRY/) ra tay sát hại.
<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 12.8000001907349px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/10/15/giet-cha%20(1).jpg


Chân dung "nghịch tử" sát hại cha đẻ.

</tbody>
Khi nhận được giấy triệu tập, Phương từ chối lên cơ quan công an làm việc. Thấy có nhiều biểu hiện "bất thường" nên lực lượng chức năng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Đặng Hùng Phương để điều tra về hành vi "giết người".

Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận, vào ngày 4/10, sau khi đi nhậu với bạn về Phương cầm gậy đập vào đầu, siết cổ cha đẻ đến chết. Gây án xong, Phương bỏ xác cha vào giỏ xách rồi mang lên Sài Gòn phi tang.

Nguyên nhân dẫn đến án mạng?

Qua tìm hiểu, ông Đặng Văn Rô (http://citinews.net/phap-luat/bat-khan-cap-nghi-pham-giet-cha-roi-phi-tang-xac-o-tp-hcm-DH6XXRY/) lấy bà Phan Thị Bé (http://citinews.net/phap-luat/bat-ke-giet-cha-ruot-mang-xac-len-tphcm-phi-tang-BPSHFYQ/) (64 tuổi) rồi hạ sinh được Đặng Hùng Phương. Do gia đình làm nông nên kinh tế khó khăn nên Phương sớm bỏ học theo đám bạn cùng thôn lao động kiếm tiền. Do không có nghề nên kinh tế bếp bênh, thêm vào đó thường xuyên bị cha đánh, chửi nên gã tỏ ra lỳ lợm. Tuy vậy, trước khi ra tay sát hại cha đẻ Phương vẫn chưa có tiền án, tiền sự.
<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 12.8000001907349px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/10/15/giet-cha(1).jpg


Nỗi đau "xé lòng" của bà Bé trước cái chết của chồng và tội lỗi của con.

</tbody>
Trao đối với PV, bà Phan Thị Bé kể lại giây phút nhận được "hung tin", giọng bà ứ nghẹn: "Cùng lúc nhận được tin chồng chết thảm, xác bị phi tang cách xa nhà khiến tôi đau lắm. Đau đớn hơn, hung thủ ra tay sát hại ông ấy lại chính là đứa con đứt ruột sinh thành. Nếu mà cả hai đều bình tĩnh để giải quyết sự việc thì giờ đâu phải kẻ chết, người rơi vòng lao lý"

Gạt nước mắt lăn trên làn da sạm, bà Bé hít một hơi sâu như lấy can đảm kể tiếp: "Gia đình kinh tế khó khăn nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần căng thẳng ông Rô thường xuyên đánh đập vợ, con khiến Phương rất ấm ức. Nhiều lần chính quyền địa phương xuống can ngăn, khuyên giải nhưng chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Lo sợ bị đánh, tôi đã xuống Cà Mau kiếm việc mưu sinh".

Theo một số người hàng xóm, từ khi bà Bé bỏ nhà đi làm ăn nơi khác, ở nhà ông Rô tỏ ra trái tính hơn thường xuyên gây mâu thuẫn với con trai. Quá đáng hơn, ông Rô công khai đưa người phụ nữ khác về ngủ cùng. Có thể đây là nguyên nhân khiến Phương sát hại cha ruột.

Hiện vụ việc cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý theo pháp luật.
<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 12.8000001907349px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">

<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 12.8000001907349px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/10/15/giet-cha200_1413339938.jpg

</tbody>

Ngày 14/10, công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã bắt khẩn cấp nghi can Đặng Hùng Phương (27 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) để làm rõ về hành vi Giết người.


</tbody>



Theo: phunutoday.vn

songchungvoi_HIV
18-10-2014, 16:38
Vụ giết cha ruột rồi mang xác lên TP HCM phi tang:18-10-2014 16:35Ngày 18/10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với Đặng Hùng Phương (27 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), đối tượng sát hại cha ruột- ông Đặng Văn Rô (65 tuổi, ngụ cùng địa chỉ), rồi đem xác lên TP HCM phi tang gây xôn xao dư luận thời gian qua.
<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 12.8000001907349px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">

<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/10/15/giet-cha%20(1).jpg




</tbody>



Nghịch tử Đặng Hùng Phương (http://citinews.net/phap-luat/tam-su-xot-xa-cua-nguoi-me-ve-nghich-tu-sat-hai-cha-CFURCYY/), kẻ dùng chày đâm tiêu đập chết cha ruột

</tbody>
Đập đầu, xiết cổ cho đến chếtĐại tá Phạm Văn Ngân (http://citinews.net/phap-luat/vu-xac-cu-gia-bi-nem-ben-le-duong--hung-thu-la-con-ruot-nan-nhan-364NU3I/), Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, bước đầu Phương đã khai nhận toàn bộ hành vi, nguyên nhân sát hại cha ruột cũng như quá trình gây án và làm thế nào để mang thi thể nạn nhân phi tang với chặng đường hàng trăm cây số mà vẫn không bị phát hiện.Phương khai nhận, chiều 4/10, sau khi nhậu, Phương về nhà cùng với 2 người bạn thì xảy ra cãi nhau ải với cha ruột là ông Rô. Lúc này, Phương kêu 2 người bạn đi về. Sau khi bạn về, Phương trói cha ruột lại và xếp quần áo nói đi làm ăn xa. Khi bị trói, ông Rô kêu Phương cởi trói cho mình nhưng Phương không làm mà nói: "Tôi đi rồi, chút nữa tôi kêu đứa bạn lại cởi trói cho ông". Sau đó, Phương bất ngờ dùng chày đâm tiêu đập liên tiếp vào đầu ông Rô và dùng dây nilon siết cổ cho đến chết.Do mấy ngày trước, Phương đi nhậu có nghe đám bạn bàn tán chuyện "giết người, vứt xác phi tang" xảy ra tại TP HCM nên Phương nghĩ, nếu đem lên TP HCM vứt xác thì cơ quan chức năng sẽ không tìm được. Phương ra sau nhà, lấy chiếc túi xách cỡ lớn, bỏ thi thể cha ruột vào bên trong, rồi dọn dẹp hiện trường, lau chùi vết máu vương vãi trên nền nhà.Đến khoảng 19g giờ cùng ngày, Phương đi bộ ra Quốc lộ 53, cách nhà khoảng 2km để tìm xe ôm. Đi một lúc, Phương gặp một người chạy xe ôm không quen biết và kêu người này chở đến ấp An Phú B (xã Long An). Từ đây, Phương gặp một người chạy xe ôm khác (cũng không quen biết) và kêu người này chở Phương về nhà để chở giỏ hàng ra Quốc lộ 1A đón xe đi TP HCM giao hàng.Người xe ôm này đã chở Phương về nhà và cùng Phương đưa giỏ hàng (thực tế đựng thi thể ông Rô - PV) lên xe và chạy ra điểm đón xe trên Quốc lộ 1. Khi đón được xe, 2 lơ xe bước xuống hỏi, đi đâu vậy cha nội. Phương trả lời, đi giao hàng cho người ta và kêu 2 người này xách tiếp cái giỏ lên xe.Khoảng 22g cùng ngày, khi chiếc xe khách đến khu vực hầm chui Tân Tạo, thấy vắng người, Phương kêu xuống xe. Chiếc giỏ xách cũng được lơ xe đưa xuống bỏ cạnh vệ đường. Khi xe vừa rời đi, Phương kéo giỏ xách vào sâu trong lề đường vứt lại, rồi bắt xe ôm đến bến xe miền Tây và đón xe khách về Vĩnh Long ngay trong đêm.
<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 12.8000001907349px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
http://giaothongvantai.com.vn/dataimages/201410/original/images1068074_cannha.jpg


Căn nhà nơi xảy ra vụ án

</tbody>
Phá án từ dấu vân tayKhoảng 2g30 ngày 5/10, thi thể ông Rô được người dân phát hiện trên quốc lộ 1A, gần khu vực hầm chui Tân Tạo, đối diện Công ty IFC (Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM). Quá trình khám nghiệm cho thấy, thi thể nạn nhân bị sát hại từ nơi khác mang đến phi tang và được bỏ gọn trong chiếc túi xách lớn, trên người cũng không có bất kì giấy tờ tùy thân nào.Thời điểm này, việc xác định danh tính nạn nhân là điều không dễ dàng. Từ những dấu vết, đặc điểm và lời khai ban đầu của các nhân chứng, Công an TP HCM nhận định, khả năng nạn nhân là người miền Tây. Ngay trong ngày, Công an TP Hồ Chí Minh (http://citinews.net/the-thao/dai-hoi-the-duc-the-thao-toan-quoc-lan-thu-7--boi-hai-phong-hy-vong-co--vang--W37K6TY/) đã gửi thông báo đến Công an các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL phối hợp, xác minh.Nhận được thông tin và dấu vân tay do Công an TP HCM cung cấp, đại tá Phạm Văn Ngân đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính, bộ phận lưu giữ hồ sơ Công an tỉnh tiến hành kiểm tra. Qua nghiên cứu hồ sơ, tàng thư lưu trữ, phát hiện dấu vân tay và đặc điểm thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trùng khớp với ông Đặng Văn Rô. Người đàn ông này hiện sống cùng đứa con trai ruột tại ấp Long Hiệp, xã Long An. Trước Tết, vợ ông Rô bỏ xuống Cà Mau sinh sống, ngày thường chỉ có 2 cha con và thường xuyên xảy ra cãi vã.Khi xác định được nhân thân nạn nhân, ngay lập tức tổ công tác được cử đến địa phương xác minh. Qua tiếp xúc, nhiều người dân trong ấp cho biết, mấy ngày qua ông Rô không có nhà và con trai ông là Đặng Hùng Phương cũng đang tìm kiếm. "Khi xác định chính xác nạn nhân bị sát hại và vứt xác tại TP HCM, chúng tôi đã liên hệ, phối hợp với Công an TP HHCM để điều tra, làm rõ", đại tá Ngân cho biết.Khi được mời lên làm thủ tục nhận thi thể cha ruột, Phương có nhiều biểu hiện bất thường khiến các điều tra viên nghi vấn. Qua đấu tranh, cuối cùng Phương đã thừa nhận hành vi giết cha ruột. Khám nghiệm nơi ở của Phương, cơ quan điều tra thu giữ được chiếc chày đâm tiêu, dây nilon cùng nhiều vết máu còn vương vãi trên nền nhà, trên tường...Đại tá Phạm Văn Ngân cho biết, vụ án được khám phá nhanh, nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa Công an TP Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Vĩnh Long.
Nam Trung


Theo: giaothongvantai.com.vn

songchungvoi_HIV
19-10-2014, 10:38
Nghịch tử đánh cha, chém công an bị thương19-10-2014 09:40Sau khi dùng ly thủy tinh đập vào đầu cha mình, thấy công an xuất hiện, Thành và bạn mình đã lao vào chống trả và dùng dao chém vào tay người thi hành công vụ.Ngày 18/10, Công an TP Kon Tum đã tạm giữ Ngô Văn Thành (http://citinews.net/xa-hoi/thong-bao-ket-chuyen-quy-nhan-ai-tuan-04-thang-9-2014-VCA3EMQ/) (25 tuổi) và Nguyễn Xuân Khanh (http://citinews.net/doi-song/meo-mat-ca-chua-khong-qua-RPXXZIY/) (24 tuổi, cùng trú tại phường Duy Tân, TP Kon Tum) để điều tra hành vi "cố ý gây thương tích".

Trước đó, lúc 18h ngày 15/10, sau khi đi nhậu về, Thành gây gổ với cha đẻ là ông Ngô Văn Hoàng (46 tuổi). Sau đó, nghịch tử này đã dùng ly thủy tinh đập vào đầu cha mình, khiến đầu ông Hoàng bị rách phần mềm và chảy máu.

Nhận được tin báo, Công an phường sở tại đã cử hai cán bộ gồm: thượng úy Trương Lê Toàn và trung úy Bùi Quang Nghĩa đến hiện trường để giải quyết vụ việc. Thấy công an xuất hiện, Khanh (bạn Thành) liền xông ra đánh vào mặt anh Nghĩa. Sau đó, khi anh Toàn khống chế được Khanh thì Thành chạy vào nhà lấy 3 con dao chạy ra chém vào anh Toàn gây thương tích. Gây án xong, 2 đối tượng này liền bỏ trốn.

Hiện cơ quan công an đang củng cố lời khai để xử lý 2 đối tượng này theo quy định của luật pháp.
Thiên Thư


Theo: dantri.com.vn

songchungvoi_HIV
20-10-2014, 09:15
Đám tang vội vã tố cáo án mạng nghịch tử giết cha

20-10-2014 07:33 - Theo: www.nguoiduatin.vn (http://citinews.net/site/www.nguoiduatin.vn/77/)

Chì vì không đồng ý với việc người cha bẻ cam đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng Nguyễn Thiện Tâm (SN 1986, ngụ ấp Phú Trí, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đã cự cãi rồi gây ra cái chết của cha.


Nghi vấn án mạng qua đám ma vội vã
Ngày 28/7/2013, trời chạng vạng tối, em gái của ông Nguyễn Văn Sĩ (http://citinews.net/phap-luat/vi-dau-ho-giet-con--XJCPULA/) (SN 1965, ngụ ấp Phú Trí, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Hậu Giang) nhận được tin anh trai đột tử. Người em chạy ngay sang nhà với hi vọng sẽ kịp nhìn mặt người anh lần cuối. Thế nhưng, khi đến nơi, bà thấy thi thể anh đã được tẩm liệm xong, tang lễ đã được tiến hành.Chưa hết bất ngờ, bà loáng thoáng nghe được thông tin từ vài người hàng xóm về việc ông Sĩ qua đời không phải là bị "đột tử" như những người trong gia đình nói, mà có thể bị đánh chết. "Lúc cùng mọi người khiêng đi cấp cứu, tôi thấy trên mình ổng có khá nhiều vết thương", một nhân chứng ở cùng xóm e dè kể lại.

Tổng hợp những thông tin nghe được, chuyện bất thường lễ tang "khẩn cấp", những mâu thuẫn trong gia đình anh trước đó, người em gái nhận thấy cái chết của anh trai quả thật có quá nhiều mờ ám nên quyết định trình báo công an. "Phải làm sáng tỏ sự việc để ảnh không phải chịu oan ức nơi chín suối", người em giãi bày.Công an huyện Châu Thành cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hậu Giang lập tức có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn không cho thi thể đi chôn. Khám nghiệm tử thi, phát hiện thi thể ông Sĩ có nhiều vết thương phần mềm, đặc biệt là vùng ngực và bụng bầm tím. Phẫu thuật tử thi, nạn nhân bị đa chấn thương nội tạng, nguyên nhân tử vong do bị vỡ mạch máu tim gây mất máu cấp.Cảnh sát có đủ cơ sở để khẳng định ông Sĩ đã bị sát hại, chứ không phải chết do bệnh lý. Đối tượng gây án nhiều khả năng là những người thân trong gia đình.

Vợ con nạn nhân được triệu tập về trụ sở công an lấy lời khai. Tại đây, con gái và con rể ông Sĩ khai không biết gì về sự việc, chỉ đến khi cha chết mới hay tin.

Còn bà Nguyễn Thị Phì (53 tuổi, vợ ông Sĩ) lúc đầu khăng khăng khằng định chồng mình đột tử, sau đó lại nói không biết ai là người sát hại ông Sĩ. Chỉ đến khi cảnh sát đưa ra chứng cứ là kết quả khám nghiệm tử thi và lời khai của những người biết sự việc, bà Phì mới nghẹn ngào: "Các anh hỏi thằng Tâm đi".
http://xmedia.nguoiduatin.vn/139/2014/10/20/dam tang.jpg
Án mạng đau lòng vì mấy trái cam

Là con lớn trong gia đình có hai anh em nhưng do kinh tế khó khăn, bản thân lại lười học, nên chỉ học hết lớp 5 Tâm ở nhà. Đã gần 30 tuổi nhưng do không có nghề nghiệp ổn định, Tâm vẫn chưa lấy được vợ.Vài năm gần đây gia đình cũng không mấy hòa thuận, mà theo thủ phạm trình bày: "Cha tôi thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn rồi về nhà kiếm chuyện gây gổ với vợ con, gia đình không lúc nào yên ấm". Những mâu thuẫn cứ tích tụ, âm ỉ kéo dài, lên đến đỉnh điểm vào ngày 28/7/2013. "Lúc đó nóng giận không kìm chế được bản thân nên tôi đã hù dọa cho cha sợ đừng hái cam đem bán nữa, chứ thật tình tôi không cố ý đánh chết", thủ phạm khai.

Sáng 28/7/2013, Tâm cùng mẹ và vợ chồng em gái về quê ngoại dự đám giỗ, đến giữa trưa mới về tới nhà. Thời điểm này ông Sĩ đang uống rượu ở trong xóm. Đến khoảng 15h cùng ngày, bốn mẹ con đang nghỉ ngơi thì người cha trong bộ dạng "chân nam đá chân chiêu" xiêu vẹo về.Nạn nhân kiếm chuyện chửi và đuổi vợ chồng con gái về. Biết cha đã say rượu, con gái và con rể dắt díu nhau đi. Phần vì bênh con, phần vì ấm ức chuyện chồng bẻ cam đem bán lấy tiền đi uống rượu, người vợ quay sang cự cãi với chồng. Tâm cũng hùa vào với mẹ.

Trong lúc cãi vã với con, ông Sĩ cầm cây cưa (dạng cây sứa dùng để cắt cành cây, có phần lưỡi bằng kim loại dài 38cm, phần cán bằng nhựa dài 13cm) đòi cắt cổ con. Người cha vừa tự cầm cây cưa để lên cổ của mình "minh họa" kéo qua kéo lại: "Cỡ mầy là vầy nè". Nói xong, người cha bỏ cây cưa xuống và rủ con trai… đánh nhau tay bo.Thủ phạm khi ấy đang ăn cơm chuẩn bị đi làm, cố nhẫn nhục chịu đựng. nạn nhân lại xách cây cưa tiến lại gần: "Hôm nay tao "xử" mày". Đứa con uất ức: "Ông đánh đi, tôi mần heo cho ông ăn". Người say giơ cây cưa lên, Tâm vung tay trái chụp tay phải của cha đang cầm cưa, còn tay phải Tâm gạt ngang cổ làm cha ngã úp người, trúng vào cạnh của bộ ngựa (bộ ván).

Nạn nhân gắng sức đứng dậy tiếp tục nhào đến đánh thì bị Tâm vật ngã nằm ngửa dưới nền gạch. Đứa con trong cơn điên cuồng ngồi lên người cha, dùng tay trái nắm tay phải cha, tay phải Tâm đè lên ngực, dùng đầu gối đè lên bụng. Được một lúc, Tâm thấy cha đã nằm yên nên buông ra thì lại bị ông Sĩ co chân đạp vào bụng văng ra đất.Tức giận, Tâm cúi xuống nhặt miếng gạch lót nhà đã bị vỡ đập vào mu bàn tay trái cha: "Tôi "dần" cho mai mốt ông hết bẻ cam". Thấy con liên tục đánh, người mẹ kéo ra. Thủ phạm còn tiếp tục dùng chân trái đạp vào bàn tay phải của cha một cái rồi mới chịu dừng lại. Sau đó, Tâm đi lên nhà trước lấy đồ dùng cá nhân tiếp tục đi làm thuê ở Cần Thơ, còn nạn nhân vẫn tiếp tục nằm trên nền gạch ở nhà sau.

Đến khoảng 17h cùng ngày, người vợ phát hiện chồng có dấu hiệu bất thường, mới hô hoán nhờ những người trong xóm đưa đến bệnh viện đa khoa thị xã Ngã Bảy cấp cứu. Bác sĩ xác định bệnh nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện do mất máu cấp bởi đa chấn thương.Mặc dù biết rõ việc chồng tử vong có liên quan đến Tâm, nhưng vì thương con và sợ con phải chịu cảnh tù tội nên người vợ đã đưa thi thể chồng về khâm liệm ngay, không trình báo cơ quan chức năng. Việc làm này đã không qua mắt được quần chúng nhân dân.

Nghịch tử lĩnh án

Ngày 2/8/2013, Công an huyện Châu Thành đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tâm 4 tháng về Tội cố ý gây thương tích với tình tiết định khung tăng nặng là "Dẫn đến chết người" theo khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự.Trong phiên xử một ngày giữa tháng 2/2014, bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối cải, xin tòa khoan hồng xử mức án nhẹ để sớm được trở về phụng dưỡng mẹ già. Bà Phì với tư cách là người đại diện hợp pháp của bị hại, đồng thời cũng là mẹ của bị cáo đã không yêu cầu bị cáo phải bồi thường về phần trách nhiệm dân sự, cũng tha thiết xin Tòa giảm nhẹ án.

Tòa nhận định, hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp tước đoạt tính mạng của người khác một cách trái pháp luật, hơn nữa người bị hại trong vụ án này lại là cha của bị cáo, tội phạm mà bị cáo gây ra đã gây bất bình trong quần chúng nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm. Tòa tuyên phạt Tâm mức án 8 năm tù. Trong phiên phúc thẩm vừa xử, TAND (http://citinews.net/phap-luat/bac-sy-nguyen-manh-tuong-bi-nang-muc-truy-to--vi-sao--BWDWUUQ/) tỉnh Hậu Giang chấp nhận kháng cáo, giảm án xuống còn 6 năm tù cho đứa con trai độc nhất giết bố đẻ của mình.

Thep Pháp luật Việt Nam

songchungvoi_HIV
21-10-2014, 17:54
Tâm sự xót lòng của người mẹ có con giết cha rồi mang xác phi tang

21-10-2014 14:17 - Theo: nld.com.vn (http://citinews.net/site/nld.com.vn/14/)

Hơn 2 tuần trôi qua sau vụ án con giết cha ruột rồi mang xác lên TP Hồ Chí Minh phi tang, người dân ở ấp Long Hiệp (xã Long An, Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vẫn chưa hết bàng hoàng. Đau đớn nhất có lẽ là bà Phan Thị Bé- mẹ của người con giết cha và cũng là vợ của nạn nhân Đặng Văn Rô (65 tuổi).


http://nld.vcmedia.vn/2014/1-a21-a-20-282-29-1413867857365.jpg
Bà Bé đau khổ khi nhắc lại bi kịch gia đình.


Những lúc bình tĩnh lại, bà Bé tâm sự về cuộc sống gia đình dẫn đến thảm kịch con giết cha, làm nhiều người không khỏi xót lòng.

Căn nhà nhỏ đơn sơ vốn vắng lặng giờ cho cảm giác lạnh lẽo hơn, bởi chỉ còn có bà Bé ở lo nhang đèn cho người chồng xấu số và thi thoảng mới có đứa con (con riêng của chồng) đến thắp nhang cho cha. Đêm xuống, bốn phía vắng lặng, chỉ có tiếng côn trùng nỉ non khiến cho cảnh vật càng thêm buồn bã. Bà Bé ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm. Gương mặt bà nhăn nheo, đôi mắt bà thâm quầng do thảm kịch của gia đình mấy ngày qua khiến bà mất ăn mất ngủ.

Bà Bé nhắc lại quá khứ cuộc sống vợ chồng (ông Đặng Văn Rô (http://citinews.net/phap-luat/chan-dung-hung-thu-giet-cha--dua-len-thanh-pho-phi-tang-xac-5AYJDEI/)) với tâm trạng đầy đau khổ: "Ổng (Rô) có đến 2 đời vợ, một người ly hôn, còn bà vợ sau thì chết.Tôi thấy ổng đàn ông mà nuôi con nên cũng có cảm tình và gá nghĩa với ổng. Về sống chung mới biết tính ổng không lo làm ăn gì hết, lớn tuổi vậy chứ suốt ngày bồ bịch, lăng nhăng xóm giềng chê cười. Có lần tôi tỏ thái độ ghen, bị ổng đánh cho một trận bằng dây xích sắt suýt mất mạng và ổng còn đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà.

Thằng Phương sinh ra và lớn lên cũng chịu thiệt thòi, bất hạnh, đói khổ mà ổng chẳng chút lo. Do gia đình nghèo quá, thằng Phương học không được bao nhiêu, lớn lên chỉ làm mướn, cuộc sống bấp bênh. Thương con, tôi nuốt nước mắt vào lòng cố gắng làm lụng buôn bán mớ rau, con cá nhưng tiền lời không bao nhiêu lo đắp đổi cuộc sống qua ngày. Suốt hơn 30 năm chung sống, tôi chịu biết bao sự hành hạ, tủi nhục của người chồng…

Bà Bé kể lại câu chuyện cuộc sống vợ chồng mà đôi mắt ứa lệ. Bà khóc cho số phận của mình sao mà bạc bẽo quá. Không chịu nổi cảnh chồng vũ phu, bà Bé đành bỏ nhà ra ở ngoài, buôn bán vặt làm kế sinh nhai.Buôn bán nay đây mai đó không thuận tiện để dẫn con theo cùng nên bà để Phương ở nhà với ông Rô. Phương lớn lên trong cảnh thiếu thốn và thiếu sự quan tâm dạy dỗ của người cha nên tính hay ngỗ nghịch. Cha con luôn sống cảnh bất hòa, không ai quan tâm đến nhau.

Trong tiếng nấc nghẹn, bà Bé kể tiếp: "Một lần đi buôn bán ngang, tôi nhớ con ghé nhà thăm. Ổng (Rô) gặp tôi đòi bán đất chia tiền nhưng không ai đồng ý, bởi tính ổng có tiền bao nhiêu là bao gái hết.Không bán được đất, ổng hành hạ mẹ con không ai ở trong nhà được. Khi tôi bỏ nhà ra đi, ông ấy còn dẫn mấy con nhỏ tiếp viên về ngủ qua đêm bị con bắt gặp. Và còn rất nhiều chuyện ổng đối xử tệ bạc với 2 mẹ con tôi nữa. Bây giờ ổng chết rồi, nhắc lại chuyện quá khứ không khác nào mình nói xấu vậy…

"Nói về đứa con nghịch tử, bà Bé tỏ ra đau xót: "Cuộc sống nghèo khổ quá không lo gì cho thằng Phương được nhiều. Nó sớm vào đời làm mướn lo bươn chải cuộc sống bản thân và nó 27 tuổi rồi vẫn lui thui một mình, chưa bao giờ nghĩ đến vợ con. Tôi nhắc đến chuyện cưới vợ thì thằng Phương gạt phăng, mắt đượm buồn rồi lảng sang chuyện khác. Có lần nó nói nhà mình nghèo như thế này thì ai dám thương để mà cưới với hỏi".

Sau cuộc trò chuyện với chúng tôi, bà Bé như vơi bớt nỗi buồn và lấy lại tinh thần tỉnh táo hơn. "Bổn phận làm con nên dù có giận hờn cha mẹ như thế nào đi nữa cũng không được đối xử như vậy. Có lẽ những uất ức bị cha hành hạ, đối xử tệ để trong lòng lâu ngày nên nó bộc phát thiếu suy nghĩ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Con giết cha là tội lỗi tày trời, xã hội lên án. Tuy cuộc sống không hạnh phúc, nhưng hơn 30 năm tình nghĩa vợ chồng, tôi vẫn ở đây để lo nhang đèn cho ổng và thăm con"- bà Bé chia sẻ.Chia tay ra về, chúng tôi cảm thấy xót lòng cho hoàn cảnh của bà Bé. Chồng chết, con bị bắt giam về hành vigiết người, bà phải sống trong nỗi cô đơn tuổi già ở căn nhà trống vắng người thân và không biết có còn đủ sức khỏe đợi đứa con trai duy nhất trở về khi nay bà đã gần 65 tuổi.



Tại cơ quan điều tra, Đặng Hùng Phương (http://citinews.net/phap-luat/chan-dung-hung-thu-giet-cha--dua-len-thanh-pho-phi-tang-xac-5AYJDEI/) khai nhận, do cha là ông Đặng Văn Rô thường xuyên hành hạ, đánh đập mẹ con mình nên ấm ức trong lòng từ lâu. Ngày 4-10-2014, Phương đi nhậu về có cự cãi với cha. Trong lúc nóng giận, Phương đã dùng cây đánh vào đầu và lấy dây siết cổ ông Rô đến chết.Sau khi gây án, sợ bị bắt phải ngồi tù, Phương bỏ xác ông Rô vào giỏ xách (giỏ đựng mền) rồi đón xe lên TP Hồ Chí Minh (http://citinews.net/xa-hoi/chiem-nguong-ve-dep-thu-cong-my-nghe-vung-tohoku-nhat-ban-7BKGWHQ/) lúc 10 giờ đêm để phi tang và sáng hôm sau người dân phát hiện xác ông Rô đã trình báo Công an TP Hồ Chí Minh.

Thiên Lôi
23-10-2014, 10:37
Nghịch tử đánh chết cha

Cập nhật: Thứ năm, 23/10/2014 - 8h49'

(Cadn.com.vn) - Ngày 22-10, CAX Sơn Long (H. Sơn Tây, Quảng Ngãi) và CAH Sơn Tây đang truy bắt Đinh Văn Triệu (30 tuổi, trú thôn Tà Vây, xã Sơn Long), nghi can đánh chết cha ruột là ông Đinh Văn Hun (50 tuổi). Trước đó, 2 cha con ông Hun có đến nhà ông Đinh Văn Nhăm (46 tuổi, cùng thôn Tà Vây) uống rượu. Sau đó, giữa 2 cha con xảy ra cãi vã, Triệu đã xông vào đánh cha ruột. Đến ngày hôm sau, ông Hun nôn ra máu và chuyển đi cấp cứu với một số vết thương trên ngực nhưng đến ngày 21-10 thì tử vong. Riêng Triệu đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi đánh cha.


<tbody>
http://cadn.com.vn/data_news/Image/2014/th10/ng23/h20d.jpg


Căn nhà xảy ra vụ xô xát giữa 2 cha con ông Hun.

</tbody>

T.Sự

http://cadn.com.vn/news/121_122168_nghi-ch-tu-da-nh-che-t-cha.aspx

Charles
23-10-2014, 16:16
Nổi cơn cuồng ghen, "nghịch tử" đánh cha đến chết

Cập nhật lúc: 16:00 23/10/2014

http://phunutoday.vn/dataimages/201410/23/small/con-giet-cha200_1414051028.jpg
(Pháp luật) (http://phunutoday.vn/phap-luat.html) - Trong lúc uống rượu, “nghịch tử” lớn tiếng trách cha quan hệ bất chính với vợ mình rồi ra tay hành hung khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 23/10, công an huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi cho biết đã bắt khẩn cấp Đinh Văn Triệu (30 tuổi, thôn Tà Vây, xã Sơn Long) về hành vi “giết người” (http://phunutoday.vn/phap-luat/lay-bua-danh-cha-vo-hop-so-roi-nam-hut-thuoc-57826.html). Đau đớn hơn, nạn nhân chính là bố đẻ của hung thủ ông Đinh Văn Hun (50 tuổi).
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/10/23/con-giet-cha.jpg


Con giết cha chấn động miền quê (ảnh minh họa)

</tbody>

Theo tài liệu điều tra, vào tối ngày 11/10, hai bố con ông Hun đến nhà một người hàng xóm trong thôn uống rượu. Khi có hơi men, Triệu lên tiếng trách móc bố đẻ quan hệ bất chính với vợ mình. Bức xúc, ông Hun chửi con thì bị “nghịch tử” (http://phunutoday.vn/phap-luat/lay-bua-danh-cha-vo-hop-so-roi-nam-hut-thuoc-57826.html) đạp ngã xuống nhà sàn rồi đè lên người thẳng tay đánh đập vào thân thể người cha.

Đến ngày 12/10, gia đình phát hiện ông Hun nôn ra máu có nhiều biểu hiện “bất thường” nên đưa lên Bệnh viện (http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/Bệnh-viện.html) đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu gấp nhưng vết thương quá hiểm nạn nhân tử vong vào ngày 19/10.

Biết tin cha chết, “nghịch tử” báo tin cho người thân rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã nhanh chóng điều tra, tóm gọn hung khi khi đang lẩn trốn tại huyện Sơn Tây.

Tại cơ quan điều tra (http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/cơ-quan-điều-tra.html), bước đầu đối tượng Đinh Văn Triệu đã khai nhận hành vi tàn ác của mình đối với cha đẻ. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do một số bạn xấu của đối tượng trêu chọc vợ lăng nhăng với cha nên khi say Triệu ra tay đoạt mạng cha.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật. (http://phunutoday.vn/phap-luat/lay-bua-danh-cha-vo-hop-so-roi-nam-hut-thuoc-57826.html)

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức và gửi thông tin đến bạn đọc (http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/bạn-đọc.html) sớm nhất.

Theo Khoe & Dep

http://phunutoday.vn/phap-luat/noi-con-cuong-ghen-nghich-tu-danh-cha-den-chet-58662.html

songchungvoi_HIV
24-10-2014, 13:49
Nghi án: "Nghịch tử" bạo hành mẹ đẻ, hiếp dâm con gái 7 tuổi

24-10-2014 12:40 - Theo: phunutoday.vn (http://citinews.net/site/phunutoday.vn/73/)

Không chỉ thẳng tay đánh đập bậc sinh thành thậm tệ, đứa con ngỗ ngược, mất tính người còn ép con gái 7 tuổi làm chuyện "người lớn" gây chấn động dư luận.

"Nghịch tử" thường xuyên bạo hành bậc sinh thànhSau khi ly dị người vợ bao năm chung sống, Phạm Văn Thành (http://citinews.net/kinh-doanh/da-so-phu-nu--quen--ten-minh-trong-so-do-X2NHGHA/) (SN 1983, xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) tỏ ra trái tính khi thường xuyên đánh đập khiến cha mẹ thâm tím mặt mày.
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/10/24/hiep-dam-con-gai1(1).jpg


Ông Tiến buốt lòng nói về tấn bị kịch gia đình.

</tbody>
Kể về giây phút kinh hoàng khi bị con trai ra tay đánh đập, bà Nguyễn Thị Dụng (http://citinews.net/xa-hoi/giam-ap-luc-tau--xe-dip-tet-nguyen-dan-7CHMAGQ/) (SN 1963, mẹ Thành) giọng ứ nghẹn: "Có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ đứa con trai bao năm dưỡng dục lại quay sang đánh đập tàn ác đến vậy. Vừa đánh nó vừa chửi khiến tôi đau đớn về thể xác, suy sụp về tinh thần. Nuốt nhục, chỉ mong gia đình yên ổn nhưng càng ngày đứa "nghịch tử" càn tỏ ra quái gở khi nhiều lần làm tổn thương người trong gia đình". Cũng theo bà Dụng, vào khoảng 20h ngày 17/10, khi bà đang nằm xem phim thì Thành trở về trong người nồng nặc mùi rượu. Vừa đặt chân vào nhà là "nghịch tử" rút dây điện không cho mẹ xem tivi. Khi bà Dụng xuống gặng hỏi nguyên nhân thì Thành vớ điếu cày thẳng tay đánh đập. Trước hành động thú tính của đứa con trai, bà Dụng đã hết lời van xin nhưng Thành vẫn không buông tha. Mắt nhìn thấy con trai đánh vợ, ông Phạm Văn Tiến (http://citinews.net/xa-hoi/chuan-thi-dua-lam-kho-giao-vien-OTMRJTY/) (SN 1961, bố của Thành) bị gẫy chân nằm liệt một chỗ nước mắt ngắn dài bất lực kêu cứu. Nghe thấy tiếng kêu của bà Dụng, ông Tiến nhiều hàng xóm đã chạy sang nên Thành mới chịu dừng lại. Ngay sau đó, mọi người tính đưa bà Dụng đi cấp cứu thì bị Thành ngăn cản. Khi lực lượng công an xã có mặt thì Thành mới chịu để người dân đưa mẹ đi cấp cứu. Ngoài ra, có lần mâu thuẫn trong việc nuôi dạy cháu (con của Thành) bà Dụng cũng bị "nghịch tử" lôi ra hành hung thâm tím mặt mày.Ép con gái 7 tuổi làm chuyện "người lớn"Qua tìm hiểu, Phạm Văn Thành là con cả trong gia đình có 3 anh em, trong đó Thành là con trai duy nhất. Năm 2007, Thành lập gia đình với một người cùng xã sinh hạ được một trai, một gái (7 tuổi). Cuộc sống vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn nên cả hai quyết định ly hôn vào năm 2013.
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/10/24/hiep-dam-con-gai.jpg


Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng

</tbody>
Sau ly hôn, Thành đưa hai con về nhà nội chung sống. Kể từ đây, Thành trở nên trái tính suốt ngày lao vào rượu chè. Mỗi lần say mềm thì về nhà gây sự, bạo hành bậc sinh thành. Lần gần nhất, Thành đã thẳng tay đánh mẹ gẫy chân phải nhập viện Đa khoa thị xã Phú Thọ để nằm điều trị. Nghe tin mẹ bị anh đánh, hai cô con gái đã cấp tốc về nhà thăm cha mẹ. Sau khi lo cơm nước cho cả nhà, cô con gái không thấy Thành cùng cháu gái đâu nên đi tìm. Khi đến chòi trông ao cá, chị này "tá hỏa" khi qua cửa kính thấy anh trai đang thực hiện hành vi hiếp dâm con gái y. Phẫn nộ đỉnh điểm, chị đập cửa mạnh để ngăn cản anh trai vô đạo. Bị phát hiện, "yêu râu xanh" quần áo sộc xệch trở trẽn ra mở cửa, con gái của y mặt tái mét, hoảng loạn bỏ chạy. Cũng theo ông Tiến, bà Dụng, đây không phải lần đầu Thành thực hiện hành vi thú tính với chính con gái của y. Có lần ông Tiến đi về nghe tiếng ú ớ liền đẩy cửa vào thì phát hiện "nghịch tử" đang ôm con gái 7 tuổi không mảnh vải che thân. Mang sự việc kể với vợ nhưng bà Dụng hoàn toàn không tin. Chỉ đến khi bà Dụng phát hiện con trai đang làm chuyện "người lớn" với cháu nội mới tin chuyện động trời là sự thật. Dù rất thương con nhưng trước hành vi thú tính không thể tha thứ của con trai vợ chồng ông Tiến đã làm đơn tố cáo. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã xuống làm việc với gia đình, đồng thời bắt tạm giam Phạm Văn Thành để điều tra làm rõ vụ việc. Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật.Chúng tối sẽ tiếp tục cập nhật tin mới và gửi thông tin đến bạn đọc sớm nhất.

songchungvoi_HIV
28-10-2014, 16:35
Y án chung thân đối với nghịch tử giết mẹ vì không nấu cơm28-10-2014 14:41 - Theo: baonghean.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1596271081)(Baonghean (http://citinews.net/xa-hoi/quan-ly-bao-tri-he-thong-duong-huyen-xa-nang-cao-trach-nhiem-dia-phuong-XOKPXFY/).vn) - Sáng 28/10, HĐXX TAND tối cao mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án giết người đối với Hoàng Khắc Thắng (http://citinews.net/xa-hoi/100--nha-gian-nhan-duoc-qua-tet-L3ZZ42A/) (SN 1974, trú tại xã Nghi Văn, Nghi Lộc) theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.


<tbody style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 12.8000001907349px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
http://baonghean.vn/dataimages/201410/original/images1074235_thang___bna.jpg


Bị cáo Hoàng Khắc Thắng được dẫn giải ra khỏi phiên tòa

</tbody>


Tối 2/12/2013, Thắng đi uống rượu về thấy mẹ nằm trên giường và chưa nấu cơm. Thắng hỏi mẹ sao chưa nấu cơm thì bà Nguyễn Thị Đấu (http://citinews.net/phap-luat/khong-co-100-ngan--me-gia-om-dau-chiu-don-nghich-tu-de-roi-chet-CG4GPKI/) (mẹ Thắng) bảo bị mệt. Tuy vậy Thắng vẫn cự cãi với mẹ rồi xông vào giường đánh bà Đấu. Khi bà Đấu vùng dậy chạy thì Thắng dùng chân đè qua người và đánh vào đầu, mặt nạn nhân. Bà Đấu kêu cứu, 3 người hàng xóm có mặt nhưng Thắng khóa cửa không cho vào và chửi bới những người này.

Khi bà Đấu tiếp tục cố gắng thoát khỏi Thắng, chạy được 1 đoạn thì bị nghịch tử này đuổi theo đánh tiếp. Sự việc chỉ dừng lại khi lực lượng công an xã có mặt. Bà Đấu được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó 3 ngày vì bị xuất huyết não. Hoàng Khắc Thắng bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tù chung thân về tội giết người.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận thấy không có căn cứ để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng Khắc Thắng. Bản án mà tòa sơ thẩm tuyên phạt là tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nên HĐXX TAND tối cao đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Hoàng Khắc Thắng.


Khang Hòa
PC81 CANA

songchungvoi_HIV
31-10-2014, 16:36
Khởi tố vụ “con giết cha” tại Phan Rí

31-10-2014 10:11 - Theo: vov.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=524182990)

Theo hồ sơ của Công an Bình Thuận, khoảng 23 giờ ngày 25/10, cha của bị can Hồ Thanh Tâm là ông Hồ Thanh Bình đi nhậu về và đánh vợ.

Văn phòng Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thanh Tâm (http://citinews.net/xa-hoi/nguoi--hoa-giai-vien--tan-tuy--nhiet-tinh--GRDJSLA/) (sinh năm 1995, trú tại thị trấn Phan Rí Cửa (http://citinews.net/phap-luat/nguy-co-con-nghien-gay-an-tren-dia-ban--ky-cuoi--HX5BTRA/), huyện Tuy Phong) về hành vi giết người.

Theo hồ sơ của Công an Bình Thuận, khoảng 23 giờ ngày 25/10, cha của bị can Hồ Thanh Tâm là ông Hồ Thanh Bình (http://citinews.net/doi-song/tieu-chay--dau-hieu-nhieu-benh-ly-nguy-hiem-U2GQ2AA/) đi nhậu về và đánh vợ. Thấy mẹ bị đánh, Tâm xông vào can và nói: "Ba không được đánh mẹ nữa!".

Ông Bình trả lời: "Tao đánh, mày làm gì tao, mày đi ăn trộm ăn cắp, mẹ mày chứa chấp trong nhà làm xấu hổ tao". Sau đó, ông Bình đuổi Tâm đi ra.

Khi ra ngoài, quay lại nhìn thấy cha vẫn tiếp tục đánh mẹ, Hồ Thanh Tâm liền chạy đi lấy dao đâm ông Bình tới tấp 7 nhát vào ngực, vai và lưng. Ông Bình tử vong trên đường đi cấp cứu. Ngay trong đêm, bị can Hồ Thanh Tâm đến đầu thú tại Công an thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong./.

songchungvoi_HIV
01-11-2014, 15:06
Quặn lòng chồng lót chiếu nằm bên quan tài vợ xin tha thứ cho nghịch tử

01-11-2014 13:00 - Theo: giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-831519474)

Từ ngày vợ bỏ đi, cuộc sống của Nguyễn Văn Trung (49 tuổi, ngụ thôn Vinh Đông, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) càng trở nên bệ rạc.


http://giadinh.vcmedia.vn/2014/quan-long-1-1414723731512.jpg
Chị Huỳnh Thị Biết kể về sự việc đau lòng.


Mỗi lần say xỉn, gã nghịch tử ấy lại lôi cả cha, lẫn mẹ ra "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay". Trong một lần như thế, hắn đã cướp đi mạng sống của mẹ mình. Nhưng đứng trước hoàn cảnh trớ trêu, người cha già vẫn nghẹn lời tha thứ, mong Trung có ngày tu tỉnh.
Bi kịch gia đình đau lòng


Hung thủ nhiều lần xin về thắp hương cho mẹ
Trao đổi với người viết, Đại tá Nguyễn Quang Minh (http://citinews.net/chung-khoan/bien-dong-cua-khoi-luong-dang-noi-len-dieu-gi--4NZWZMQ/) (Trưởng Công an huyện Thăng Bình) cho biết: "Nhận được tin báo của quần chúng, cơ quan CSĐT đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Trung (http://citinews.net/phap-luat/can-bo-xa-an-chan-tien-chinh-sach-2W6HQ3Q/). Tại cơ quan điều tra, Trung thành khẩn khai báo sự việc và tỏ ra hối hận về hành vi của mình. Đặc biệt, trong thời gian ở trại tạm giam, Trung đã khóc rất nhiều và ước muốn lớn nhất của Trung lúc này là được về thắp cho mẹ mình nén nhang. Về phía gia đình cũng đề nghị được giảm án cho Trung".


Nhiều ngày trôi qua, người dân thôn Vinh Đông (xã Bình Trị) vẫn chưa hết xót xa trước sự ra đi đột ngột của bà Nguyễn Thị Mai (83 tuổi, ngụ tại địa phương). Trong làng ngoài xóm, ai nấy đều tiếc thương cho bà cụ tốt bụng bị chính đứa con trai bất hiếu hại chết. Theo các nhân chứng kể lại, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 5/10. Sau khi đi uống rượu về, Trung chạy thẳng đến nhà cha mẹ để "giãi bày" tâm sự. Trong cơn say, hắn buông những lời nói hỗn hào khiến ông Nguyễn Đáng (87 tuổi, bố ruột Trung) rất tức giận.

Trước đó, hắn cũng đã nhiều lần uống say rồi đến nhà bố mẹ già sách nhiễu. Nhưng vì nghĩ "nói với người say như vay không trả", hai ông bà không chấp nhặt, để mặc cho Trung nói lảm nhảm đến khi chán thì về nhà ngủ. Song lần này do không chịu được những lời hỗn hào của con, ông Đáng vơ lấy khúc củi định dạy dỗ Trung. Vừa thấy cha lăm lăm khúc gỗ, đứa con bất hiếu cũng chạy ra phía hàng rào rút lấy cây cọc tre để đánh trả. Đang ngồi trong nhà, bà Mai sợ xảy ra chuyện chẳng lành nên lật đật chạy ra can ngăn. Tuy nhiên, sức của hai ông bà tuổi ngoài bát thập có hạn. Giằng co một lúc, ông bà bị Trung xô ngã nằm chỏng chơ giữa sân.

Lúc đó, ông Đáng lồm ngồm bò dậy, miệng vẫn liên tục mắng con. Nhìn sang không thấy bà Mai ngồi dậy, ông vội vàng chạy tới bên vợ. Vậy nhưng bà đã lịm đi từ bao giờ. Ông sờ lên mũi, lên cổ, thậm chí lay người, gọi khản cả tiếng nhưng bà vẫn không đáp lại, tay chân bắt đầu lạnh dần. Lúc này, ông mới hoảng hốt kêu con cháu chạy tới cứu. Khi mọi người tới nơi thì mọi chuyện đã quá muộn. Trong lúc ai nấy đều đau buồn trước sự ra đi đột ngột của bà Mai thì ở ngoài sân, Trung vẫn nồng nặc mùi rượu, miệng tiếp tục mắng chửi và dọa đánh những ai dám "bén mảng" đến gần.

Nói về sự việc này, ông Dương Văn Bảy (Trưởng thôn Vinh Đông) cho biết: "Mọi chuyện xảy ra thực sự bất ngờ. Ở địa phương, ai cũng biết Trung vốn là người nghiện rượu. Bình thường, anh ta cũng hiền lành, không gây gổ với ai. Nhưng khi có hơi men vào thì Trung dường như biến thành con người hoàn toàn khác. Cứ mỗi lần say xỉn, anh ta lại về đánh đập vợ con. Chính quyền địa phương và người dân đã nhiều lần khuyên can nhưng anh ta vẫn "chứng nào tật nấy". Vợ Trung vì không chịu nổi thói vũ phu của chồng nên đã quyết định ly thân và bỏ đi nơi khác làm ăn hơn 2 năm nay. Thời gian gần đây, anh ta cứ uống vào là về nhà bố mẹ đẻ gây chuyện nhưng không ngờ, lần này lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy".
http://giadinh.vcmedia.vn/thumb_w/640/2014/quan-long-2-1414723731477.jpg
Ông Nguyễn Đáng mong vợ dưới suối vàng tha thứ cho đứa con bất hiếu.


Theo tìm hiểu của người viết, mặc dù đã có vợ và hai con nhỏ nhưng Trung không lo tu chí làm ăn, suốt ngày chìm đắm trong men rượu. Không chịu được thói xấu của chồng, chị Huỳnh Thị Thanh (41 tuổi, vợ Trung) nhiều lần có ý định ly dị. Thế nhưng, nhìn hai đứa con nhỏ (con trai đầu lớp 7, con trai út lớp 4), chị Thanh không đành lòng nên chỉ sống ly thân với Trung. Sau đó, chị Thanh ra Đà Nẵng làm thuê, kiếm tiền gửi về nuôi 2 con ăn học. Mẹ đi làm xa, lại không được cha quan tâm nên việc chăm sóc hai cháu bé đều do ông Đáng và bà Mai lo liệu. Thấy con trai suốt ngày rượu chè, ông bà đã nhiều lần nhắc nhở, khuyên can Trung tu chí làm ăn. Vậy nhưng, những lời gan ruột của cha mẹ già đều bị Trung bỏ ngoài tai. Đã vậy, hắn còn cho rằng ông bà Đáng thích xen vào chuyện riêng của mình nên thường tìm tới mắng chửi cha mẹ. Để rồi trong lúc ma men dẫn lối, hắn đã đẩy gia đình rơi vào bi kịch đau đớn.

"Con tôi là người tốt nếu không có rượu"
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến nhà ông Nguyễn Đáng ở cuối thôn Vinh Đông để tìm hiểu thêm sự việc. Vừa thấy bóng người lạ, người cha gần 90 tuổi đã cất tiếng hỏi thăm: "Các chú ở huyện mới xuống phải không? Các chú có thấy thằng Trung nhà tôi không? Nó có bị đánh, bị đói không?". Nghe những câu nói này, tất cả những người thân trong gia đình ông Đáng đều không cầm được nước mắt. Phải mất một lúc sau, chị Huỳnh Thị Biết (SN 1967, con dâu cả của ông Đáng) mới nức nở cất lời: "Cụ lớn tuổi nên mắt mờ, tai lãng rồi. Nhưng mấy ngày nay, cứ thấy ai tới thăm là ông lại hỏi về chú Trung. Sau khi chôn cất mẹ xong, ba tôi kể lại với gia đình rằng: Hôm ấy do trời tối nên trong lúc ẩu đả không biết chú Trung hay ba tôi là người đẩy mẹ ngã. Chính điều đó khiến ba trăn trở suốt mấy ngày qua. Có lẽ, ba thương hơn là giận. Tận sâu trong thâm tâm, ba cũng không muốn vừa mất vợ, giờ lại mất thêm con".

Tâm sự với người viết về chuyện buồn của gia đình, chị Biết chia sẻ thêm: "Sau khi nghe bố kể rõ ngọn ngành sự việc hôm đó thì anh em trong nhà mới bớt giận. Chứ khi mẹ mất, mấy anh em đều muốn "dằn mặt" đứa con bất hiếu như chú Trung, có người còn dọa "thấy nó là giết". Trước sự bức xúc của mấy anh em, bố có gọi chúng tôi lại nói chuyện. Bố bảo rằng, dù chú Trung đã gây ra cái chết cho mẹ nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ có trách chú ấy thì cũng không thay đổi được gì. Chú Trung bị bắt, giờ chỉ tội cho 2 đứa con nhỏ. Ông còn nhắc chúng tôi nếu có gặp chú Trung thì hãy khuyên chú ấy bỏ rượu, tu chí làm ăn mà nuôi con. Ông chỉ mong, chú ấy sớm được trở về đoàn tụ với gia đình".
http://giadinh.vcmedia.vn/2014/quan-long-3-1414723731437.jpg
Đối thượng Trung.


Riêng bản thân ông Đáng, suốt mấy ngày lo ma chay cho vợ, ông không hề chợp mắt. Thương cho người vợ xấu số, nhiều ngày liên tục ông trải chiếc chiếu bên cạnh quan tài vợ và thì thầm mong vong hồn bà có linh hãy tha tội cho đứa con bất hiếu. Thỉnh thoảng, ông cũng hỏi thăm Trung hiện giờ đang ở đâu? sức khỏe có tốt không?. Trò chuyện với chúng tôi, người cha già nghẹn ngào: "Ngày xưa, nó và bạn đi làm vàng ở Khâm Đức (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam). Không may bị cây ngã trúng, bạn nó chết tại chỗ còn nó may mắn thoát chết. Kể từ đó, cứ mỗi lần uống rượu vào là nó lại lên cơn "thần kinh", nói năng không suy nghĩ. Có lúc, nó còn đuổi đánh cả vợ, chửi bới cha mẹ. Biết chuyện, tôi vừa giận vừa thương. Hàng xóm không biết nên nhiều người ghét nó lắm. Nhưng thật ra nếu không có rượu thì con tôi là người tốt".

Tiễn chúng tôi ra về, ông Đáng quay vào nhà quấn vành khăn tang rồi một mình đi lên mộ vợ. Ông bảo: "Tôi lên thăm vợ, mới đó mà nhớ rồi. Lần này tôi lên nói với bà ấy, hãy tha thứ cho thằng Trung, đừng có trách nó nữa. Chỉ mong sau này nó nhận ra được sai lầm của mình mà "cải tà quy chính", làm lại cuộc đời, chắc bà ấy cũng sẽ thuận lòng thôi. Mấy hôm trước nằm bên cạnh quan tài, tôi cũng đã nói với bà ấy chuyện này rồi".
Duy Khánh

songchungvoi_HIV
02-11-2014, 09:35
Vụ con sát hại cha rồi phi tang: "Tiền thu hoạch ba vụ lúa, ông ấy đều đem cho gái"

02-11-2014 08:00 - Theo: giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-248271269)

Trở về nhà sau thời gian khăn gói ra đi vì không chịu nổi người chồng vũ phu, lăng nhăng, bà Phan Thị Bé (63 tuổi, vợ ông Rô, cũng là mẹ ruột của Phương) chỉ còn biết kêu trời trước bi kịch gia đình quá lớn. Khi về nhà nạn nhân, cũng là nhà hung thủ, PV báo GĐ&XH Cuối tuần có cuộc trò chuyện với người phụ nữ bất hạnh này.


http://giadinh.vcmedia.vn/thumb_w/640/2014/tien-thu-hoach-1414723731577.jpg
Bà Bé chia sẻ về bi kịch gia đình.


Tại sao bà lại bỏ đi khi trong nhà vẫn còn chồng và con trai?

- Cả ba vụ lúa gần đây, thu hoạch được bao nhiêu ổng cũng lấy đi cho gái hết. Từ ăn nhậu, chơi bời, đến "cặp bà này, cô kia", tôi chịu không được cảnh đó nên bỏ xuống Cà Mau bán trái cây kiếm sống qua ngày.
Trước đây, ông Rô thường xuyên đánh đập, chửi mắng bà và Phương?

- Đúng vậy, chuyện này những người dân quanh đây đều biết rõ. Không những thế, ông ấy còn thường xuyên dẫn gái về nhà. Đây cũng là lý do khiến tôi buồn chán và bỏ đi làm ăn xa.
Bà có biết chồng và con thường xuyên cãi vã dẫn tới mâu thuẫn gay gắt không?

- Có. Thỉnh thoảng, tôi có về và chứng kiến cảnh hai cha con cãi vã, đánh đuổi nhau. Nguyên nhân một phần là Phương thương tôi bị cha phản bội, phần khác là do ông Rô thường xuyên đánh đập khiến thằng nhỏ uất ức.
Bà nhận được thông tin ông Rô bị sát hại khi nào?

- Chiều ngày 13/10, cơ quan công an có gọi cho tôi thông báo, nhưng họ không nói hung thủ là ai, có lẽ họ sợ tôi bị sốc. Khi về tới nhà, không thấy Phương đâu, tôi gặng hỏi mọi người mới hay tin chính nó đã ra tay giết cha.
Bà nghĩ tại sao Phương lại ra tay tàn ác như vậy?

- Thường ngày, chồng tôi có tính bồ bịch khiến thằng Phương không hài lòng. Theo người hàng xóm kể lại thì ngày hôm trước khi xảy ra sự việc, chồng tôi có dẫn một người phụ nữ về nhà nhà khiến thằng Phương tức giận đánh người phụ nữ đó 2 cái và bị cha nó đuổi đánh lại. Chắc cũng vì sự việc này mà nó dại dột ra tay như vậy, chứ từ trước tới giờ nó luôn được bà con lối xóm khen là hiền lành.
Bà đã có dự định gì cho những ngày tiếp theo chưa?

- Mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn, chồng tôi đã mất, con thì phải đi tù. Tôi phải ở nhà chăm lo đèn nhang cho ông ấy, dù gì cũng sống với nhau 30 năm rồi.
Châu Anh (thực hiện)

songchungvoi_HIV
18-11-2014, 11:54
Con lỡ tay giết cha chỉ vì chuyện chó gà?

18-11-2014 09:03 - Theo: xahoi.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1330352060)

Chiều 17/11, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết vừa tiến hành khám nghiệm tử thi ông Nguyễn Anh Đào (59 tuổi) để xác định nguyên nhân dẫn đến tử vong.

http://image.xahoi.com.vn/news/2014/11/18/con-giet-cha.jpg
Con lỡ tay giết cha chỉ vì chuyện chó gà?

Trước đó, ngày 13/11, ông Đào đi chơi về, thấy con chó của gia đình cắn chết 2 con gà. Vừa tiếc của vừa bực mình nên ông Đào lôi chó lại đánh. Vừa lúc đó con trai ông Đào là Nguyễn Anh Chung (http://citinews.net/phap-luat/tu-vong-sau-khi-xo-xat-voi-con-trai-5SH7I4Y/) (SN 1992) ở trong nhà chạy đến, không cho bố đánh con chó nữa. Đang trong cơn bực tức nên hai bố con cãi nhau và dẫn đến xô xát, rồi tiếng kêu cứu lọt đến tai hàng xóm.Khi mọi người chạy đến, thấy ông Đào nằm sõng soài trên sân, đầu bê bết máu. Cạnh đó Chung đứng yên, mặt tái mét, bên thanh gỗ kê thang chuồng bò.

Mọi người lập tức được đưa nạn nhân đi cấp cứu, đến tối cùng ngày bệnh nhân xin về nhà điều trị nhưng không ổn nên lại nhập viện tiếp vào sáng hôm sau và đến sáng 17/11 thì ông Đào tử vong. Khám nghiệm tử thi bước đầu cho biết nạn nhân chảy máu não dẫn đến đông tụ máu, tử vong.

Cơ quan công an vào cuộc điều tra, nhận định Nguyễn Anh Chung là người liên quan nên triệu tập trên trụ sở để lấy lời khai. Ban đầu đứa con út của nạn nhân cho biết, trong lúc bảo vệ chó, anh đã dùng gậy lỡ tay phang vào đầu bố mình.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

songchungvoi_HIV
24-11-2014, 08:59
Nghịch tử tưới xăng đốt cha bỏng nặng lĩnh án

24-11-2014 07:30 - Theo: www.nguoiduatin.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=1219138367)

Nghi ngờ cha giấu chìa khoá xe của mình để khỏi đi chơi, nhậu nhẹt với bạn bè, người con trai bực tức cầm chai xăng tạt vào người cha rồi châm lửa đốt.

Theo tin tức trên báo Pháp Luật TP.HCM ngày 23/11, TAND tỉnh Bến Tre vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Công Vứt (SN 1976, ngụ Bình Thành, Giồng Trôm) tám năm tù về tội giết người.

Nạn nhân là ông Võ Văn B., SN 1939 cha ruột của Võ Công Vứt.Theo đó, dù đã 38 tuổi, Võ Công Vứt (ngụ xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) chưa vợ con. Ngoài việc thường xuyên gây gổ với cha ruột, anh ta hay tụ tập với bạn bè ăn nhậu. Rất nhiều lần, ông Võ Văn B. khuyên nhủ con trai nhưng Vứt vẫn chứng nào tật nấy.

Vợ chồng ông B. có 10 người con. Vứt là con thứ 9, đang sống cùng nhà với cha mẹ và cô em gái út. Từ nhỏ, Vứt không thích học hành, hay tụ tập theo đám bạn chơi bời. Thấy con ham chơi, ông B. khuyên bảo nhưng Vứt cãi lại. Cứ mỗi lần nhậu say về đến nhà, anh ta lại to tiếng với cha.
http://xmedia.nguoiduatin.vn/169/2014/11/24/Doi_tuong_Vuot_tai_CA.jpg
Võ Công Vứt tại cơ quan công an.

Vì thế, giữa 2 người thường xuyên xảy ra cãi vã. Có lần Vứt còn đánh cha gẫy răng. Không ít lần ông B. đã nhờ chính quyền địa phương tìm cách giáo dục để Vứt chí thú làm ăn."Cách đây vài năm, Vứt quen một cô gái nhỏ hơn 10 tuổi. Nảy sinh tình cảm, anh ta về nhà nói cha mẹ hỏi cưới bằng được. Nghe con trai thưa chuyện, vợ chồng ông B. rất vui, nghĩ cưới vợ nó sẽ chí thú làm ăn. Nhưng tới khi gặp mặt con dâu tương lai, ông nhất định không chịu bởi cô gái đó đã có đời chồng và 1 đứa con", một người hàng xóm cho biết.

Khoảng 1 năm trước, Vứt đòi cha mẹ chuyển quyền sở hữu toàn bộ phần đất và nhà sang cho mình. Vứt nói: "Đứa em gái út sau này rồi cũng lấy chồng, trong nhà chỉ còn mình tôi lo cha mẹ già yếu, nên phải giao nhà đất cho tôi".

Khi nghe đề nghị, ông B. không tin vào đứa con "sáng xỉn chiều say", sợ Vứt mang đi bán, thế chấp lấy tiền ăn chơi.

Đòi chia đất bất thành, Vứt càng mâu thuẫn với cha. Cứ mỗi lần say xỉn, anh ta về nhà lớn tiếng chửi bới, cho rằng mình bị coi thường.

Sáng 8/6, người con thứ 6 của ông B. tổ chức tiệc nên các anh em trong gia đình đến chung vui. Khoảng 11h cùng ngày, khi đã ngà say, Vứt thất thểu về nhà. Lúc này, ông B. đang nằm nghỉ trên võng bên hông nhà. Thấy cha, Vứt lại lớn tiếng gây gổ.

Bất ngờ, anh ta cầm chai xăng tạt vào người ông B., tay bật quẹt châm lửa đốt. Sự việc diễn ra quá nhanh, người cha bật dậy bỏ chạy, nhưng ngọn lửa bùng cháy khắp người.

Phát hiện sự việc, những trong gia đình hốt hoảng tìm cách dập lửa, cứu ông B.. Trong khi đó, đứa con bất hiếu ra sau nhà lấy chai thuốc trừ sâu uống tự tử.Do vết thương quá nặng, ông B. được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (http://citinews.net/kinh-doanh/nhung-cuoc-doi-chu-dinh-dam-QCG5TCY/) (TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre) cấp cứu, với tỷ lệ bỏng trên 50%. Vùng mặt của nạn nhân bỏng khá nặng, tóc bị cháy sém,...

"Tôi đang ngồi trên võng, thì nó dùng xăng tưới rồi bật quẹt đốt. Tôi bỏ chạy nhưng lửa vẫn bén lên, cháy rừng rực, đau đớn lắm. Con cái ngỗ ngược, sao nó không đốt cho tui chết luôn cho rồi", ông B. nghẹn ngào kể.

Về phần Vứt, do được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm tính mạng. Theo gia đình, có thể đỉnh điểm của mâu thuẫn bắt nguồn từ việc Vứt bị mất chìa khoá xe máy. Mấy ngày tìm chìa khoá không thấy, Vứt "đổ tội" cho cha giấu và 2 người xảy ra cãi vã.

"Tui biết cha giấu chìa khóa để nó khỏi đi chơi. Tui cũng khuyên cha nên trả chìa khóa cho Vứt để nhà cửa được êm ấm. Ai ngờ chuyện lại xảy ra thế này", người con gái thứ 3 của ông B. cho hay.
Gia Huy (Tổng hợp)

songchungvoi_HIV
26-11-2014, 09:06
Nỗi đau gia đình người cha 62 tuổi bị con hại chết26-11-2014 07:26 - Theo: www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1505467802)Người đàn ông 62 tuổi họ Hứa trong lúc đang say ngủ bị con trai lớn dùng con dao dài hơn 10cm đâm chết.http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/11/26/454751e244b5c6.img.jpg
Bức ảnh ngày 22/11, người thân và hàng xóm tới nhà họ Hứa để chia buồn và giúp gia đình lo hậu sự.
22 giờ ngày 21/11 vừa qua, một án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại thị trấn Lương Sơn, thành phố Tân Dân, Thẩm Dương, Trung Quốc. Người đàn ông 62 tuổi họ Hứa trong lúc đang say ngủ bị con trai lớn tên Khánh Thọ dùng con dao dài hơn 10cm đâm chết. Càng đau lòng hơn khi giữa hai cha con không hề có thù hận nào, người con trai sau khi gây án đã được đưa tới trại tâm thần.Ông Hứa có hai người con trai, thường ngày người con cả là Khánh Thọ sống ở cùng một phòng với bố mẹ, còn con thứ là Khánh Sinh ở cùng phòng ông nội. Một người hàng xóm kể lại: "Vợ ông Hứa nửa đêm hốt hoảng chạy sang nhà tôi, thở dốc nói rằng chồng bà bị con trai lớn là Khánh Thọ dùng dao đâm. Lúc tôi chạy sang thì đã quá muộn rồi... Lúc đó tôi thấy trên cổ ông ấy có vết dao cứa, mặc dù miệng vết thương không lớn nhưng chảy rất nhiều máu".http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/11/26/1416958997-3.jpg
Bức ảnh này chụp anh Khánh Sinh đang đứng trước bàn thờ cha mình, nét mặt còn vương nỗi buồn.Ngoài người hàng xóm, còn có người con thứ hai là anh Khánh Sinh đã chứng kiến toàn bộ sự việc."Trước khi vụ việc xảy ra, anh hai có xin tôi 3 điều thuốc lá. Thấy anh hút thuốc tôi cũng về phòng mình hút thuốc, chuẩn bị xem ti vi thì ngủ quên mất, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu lớn. Tôi vội vã chạy sang phòng bố mẹ. Tôi vừa mở cửa đã thấy anh hai cầm con dao lao về phía tôi, tôi cuống quá dùng tay bóp cổ khiến anh ấy ngã xuống đất", Khánh Sinh kể lại. Theo những người dân quanh làng, gia đình ông Hứa chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa, thường ngày cũng chỉ thấy anh Khánh Sinh đẩy xe nhổ cỏ, còn người anh cả Khánh Thọ rất ít làm việc.http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/11/26/1416958997-4.jpg
Bức ảnh chụp tang sự ngày 22/11 tại gia đình họ Hứa.Khi sự việc xảy ra, rất có thể anh Khánh Sinh đang ngủ say, hung khí được sử là một con dao chọc tiết lợn dài 10cm, đâm vào cổ trái nạn nhân.http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/11/26/1416958997-5.jpgTheo người dì ruột của anh Khánh Thọ, từ năm ngoái tới nay, Khánh thọ đã phải nhiều lần tới bệnh viện tâm thần chữa trị, sau khi có tiến khiển gia đình lại đón anh về. Được biết, hiện Khánh Thọ đang bị bắt giữ tại đồn công an thị trấn Lương Sơn.http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/11/26/1416958997-6.jpg
Trong bức ảnh là chiếc xe kéo hằng ngày ông Hứa vẫn sử dụng để chăm sóc đồng ruộng.Mọi người đều cho rằng ông Hứa là một người rất hiền lành thật thà, hơn nữa lại nhanh nhẹn tháo vát, ông là chỗ dựa tinh thần cũng như kinh tế chính cho vợ con và người bố 89 tuổi không còn sức lao động.http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/11/26/1416958997-7.jpgNgười cha già năm nay đã 89 tuổi, đau đớn trước cảnh "Kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh". Ông đứng trước bàn thờ con trai, đôi bàn tay nhăn nheo lau dòng nước mắt: "Mọi ngày giờ này là nó đã đi làm về rồi. Thật không ngờ có lại phải chết bởi chính bàn tay con trai mình. Sau này biết ai là người nhang khói cho tôi đây".http://static.xaluan.com/images/news/Image/2014/11/26/1416958997-8.jpg
Ngôi nhà gạch ba gian và một sân nhỏ bày đầy ngô trong bức ảnh là cũng là tất cả tài sản đáng giá của gia đình ông Hứa bây giờNgười con trai thứ, Khánh Sinh cho biết thêm, trước khi mắc bệnh, anh Khánh Thọ là người biết trước biết sau, có lòng tự tôn. Ba năm trở lại đây, anh mắc bệnh, gia đình đưa tới bệnh viện tâm thần chữa trị, từ đó anh bỗng cảm thấy tủi thân và ôm hận người nhà, anh cũng cho rằng từ ngày mình mắc bệnh, hàng xóm "không còn tôn trọng anh như trước". Có lẽ đây cũng phần nào là nguyên nhân dẫn tới bi kịch của gia đình họ Hứa.

songchungvoi_HIV
27-11-2014, 10:26
Nghịch tử chém cha vì... ghen27-11-2014 08:18 - Theo: www.tienphong.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1587729242)Nghi ngờ cha có tình ý với vợ của mình, nghịch tử đã ra tay chém nhiều nhát khiến cha nhập viện.
http://images.citinews.net/Images/content/2014/11/27/nghich-tu-chem-cha-vi----ghen_240x180.jpgVào khoảng 12h ngày 25/11, tại thôn Đồng Ía, xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang đã xảy ra Vụ án cố ý gây thương tích. Hung thủ Trần Văn Bảy (http://citinews.net/kinh-doanh/dau-dau-khi-dn-vua-ban-vua-the-chap-giay-do-du-an-3JWROCA/) (SN 1989) dùng dao chém nhiều nhát vào cha là ông Trần Văn T (http://citinews.net/doi-song/-vat-kiet--de-chong-khoi-lang-nhang-QYCYVVA/). (SN 1950) khiến ông gục ngã tại chỗ. Sau khi gây án, Bảy đã gọi điện cho anh trai đến đưa cha đi cấp cứu.
Nhận được tin báo, công an huyện Lục Ngạn đã có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ và lấy lời khai nhân chứng. Sau đó, đưa đối tượng Bảy về trụ sở điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tại cơ quan điều tra, Bảy đã kể lại toàn bộ quá trình phạm tội. Do nghi ngờ cha có tình ý với vợ mình là chị Nguyễn Thị T (http://citinews.net/phap-luat/bai-hoc-tu-vu--vo--quy-tin-dung-nhan-dan-hoang-dong-MZO6OZQ/) (SN 1991), nên sau khi quá chén, Bảy đã dùng dao quắm và bắt chị T quỳ trước nhà gặng hỏi có chuyện gì xảy ra giữa chị và ông T. khi Bảy vắng nhà 2 tháng.
Chị T chỉ biết khóc lóc, van xin Bảy. Đúng lúc đó, ông T. đi họp hội cựu chiến binh, thấy con trai mặt đỏ lự đang cầm dao lăm lăm chỉ vào mặt chị T và không ngừng quát tháo.
Ông T. can ngăn mà Bảy vẫn tiếp tục chửi mắng vợ nên ông T. đã cầm búa ném dọa nhưng không trúng. Liền lúc đó, sẵn dao trong tay Bảy lao đến chém nhiều nhát vào đầu, mặt và chân ông T., khiến ông bất tỉnh. Sau đó, ông T. đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Lục Ngạn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Theo Tống Nga-My Vân

songchungvoi_HIV
07-12-2014, 12:31
Nghi ngờ vợ ngoại tình, chàng rể mang dao đi đoạt mạng cha vợ07-12-2014 10:49 - Theo: laodong.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1908973792)Ông Tiền may mắn thoát chết sau khi bị con rể chém nhiều nhát và chị Trận dù đang mang bầu 8 tháng, nhưng vẫn bị chồng đánh tàn nhẫn.
Người dân ấp So Đũa Bé, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) một phen kinh hoàng khi chứng kiến con rể côn đồ Trần Quốc Ngọt (22 tuổi, ngụ ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Cần Thơ) vác dao sang đoạt mạng cha vợ là ông Nguyễn Văn Tiền (http://citinews.net/phap-luat/vu-an-huynh-van-nen-nghi-oan-sai--tan-nat-mot-gia-dinh-OEVGLUI/)(59 tuổi, ngụ ấp So Đũa Bé). Hàng loạt nhát dao bổ thẳng vào người ông Tiền, nhưng ông may mắn thoát chết trong gang tấc…
Chém cha vợ như phim hành động

Chiều 2.12, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Tiền khi ông vừa xuất viện trở về với nhiều vết thương khắp người. Vẫn còn kinh hãi như người vừa chết đi sống lại, ông kể: "Khoảng 21h tối 24.11, tui đóng cửa đi ngủ thì nghe tiếng thằng Ngọt chửi bới bên ngoài. Biết nó tới đây kiếm chuyện nên tui không lên tiếng và không mở cửa. La lối một hồi rồi Ngọt đạp tung cánh cửa, xô tui té ngã. Sau đó, nó bước vào nhà, dùng dao chém loạn xạ vào người tui mà không nói tiếng nào. Tui kêu cứu mà nó vẫn không chịu dừng tay, tôi bị trúng nhiều nhát dao, máu ra lênh láng, rồi chết lịm".

Tưởng ông Tiền đã chết, Ngọt nhanh chân lẩn trốn. Lúc này, bà Trần Thị Chính (vợ của ông Tiền) thức giấc bước ra xem thì hoảng hốt khi thấy chồng mình nằm bất động trên vũng máu. Bà Chính bèn gọi hàng xóm đưa ông Tiền ra Bệnh viện Đa khoa số 10, thuộc huyện Châu Thành A (Hậu Giang) cấp cứu. Bác sĩNguyễn Văn Thái (http://citinews.net/phap-luat/gia-tang-buon-lau-hang-cam--hang-gia-cuoi-nam-PUHG5QQ/) 0 Giám đốc Bệnh viện đa khoa số 10 - cho biết, ông Tiền bị dao chém trúng ở phần đầu, phần tay và phần đùi, nhưng may mắn các vết thương không sâu, không trúng chỗ hiểm nên thoát chết.

Chị Nguyễn Ngọc Trận (vợ đối tượng Ngọt) cho biết: "Liên tục khoảng 1 tháng nay hổng biết ai nói thêm nói bớt gì hông mà Ngọt cứ ghen quá đáng. Hôm 24.11, Ngọt đi nhậu say với bạn rồi về nhà chửi bới tui đủ chuyện. Ngọt cho rằng, tui có tình ý với người em vợ của anh thứ hai của Ngọc nên không quan tâm lo lắng cho chồng. Tui giải thích là hiện đang mang bầu gần 8 tháng thì làm gì có chuyện "tình ý" với ai. Song, hắn không chịu tin. Sau một hồi cự cãi, hắn lấy cây đánh tui túi bụi khiến sưng mặt mũi, tay, vai… Vì lo sợ thói côn đồ của Ngọt sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, nên tui bỏ về nhà cha mẹ ruột lánh nạn. Không ngờ tối hôm đó, Ngọt vác dao qua nhà chém cha tui suýt mất mạng, vì nghi ngờ cha tui kêu con gái mình trốn về đây…".

Cương quyết không bãi nại cho con rể

Nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành A khẩn trương phối hợp cùng Công an huyện Phong Điền tổ chức truy tìm hung thủ. Sau hơn hơn 1 giờ đấu tranh với gia đình ông Trương Văn Hải và bà Võ Thị Mến (ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) - cha mẹ Ngọt, lực lượng công an phát hiện Ngọt lẩn trốn trên la phông nhà, sau đó bắt về cơ quan công an phục vụ điều tra. Tại đây, Ngọt cúi đầu nhận tội, chính hắn ra tay chém cha vợ, bởi không đồng ý cho vợ về bên đó.

Ông Nguyễn Tấn Miền - công an ấp Nhơn Thành (xã Nhơn Nghĩa) - cho biết: "Đối tượng Ngọt là thành phần bất hảo ở địa phương. Dù là thanh niên mới lớn nhưng Ngọt mê nhậu nhẹt, quậy phá, trộm cắp vặt khiến xóm làng vô cùng phiền toái. Đặc biệt, Ngọt rất côn đồ, không chỉ thường xuyên đánh vợ, Ngọt còn đánh luôn anh ruột, đánh chị dâu và có lần đánh cha ruột gãy xương sườn. Trước đây, chính cha ruột của Ngọt từng viết đơn nhờ chính quyền đưa con trai mình đi cải tạo, khi chính quyền định đưa ra xử lý thì gia đình rút lại đơn. Do cha mẹ của Ngọt nuông chiều, dung túng… nên thói côn đồ của Ngọt càng lúc càng hung hãn, xem ai không ra gì?".

Theo chị Trận, sau khi Ngọt bị bắt thì mẹ chồng chị (bà Mến) có điện thoại qua đề nghị chịu tiền thuốc men cho ông Tiền trong thời gian nằm viện, nhưng kèm điều kiện là phải làm đơn bãi nại nhằm giảm án cho con trai bà. Tuy nhiên, ông Tiền không đồng ý. Ông cho rằng, bản thân ông không có xích mích gì với con rể nhưng vẫn bị Ngọt ngang nhiên vác dao chém. Do đó, ông không làm đơn bãi nại mà yêu cầu pháp luật nghiêm trị thích đáng. Đồng thời, ông Tiền quyết định đưa chị Trận về nhà mình ở luôn, không qua lại với hung thủ Ngọt nữa. "Tình nghĩa giờ đây xem như chấm dứt, gia đình tui dù nghèo, nhưng cố gắng nuôi cháu ngoại đàng hoàng mà không cần bên nội hỗ trợ gì cả…", ông Tiền nói.

songchungvoi_HIV
20-12-2014, 13:29
Mâu thuẫn dồn nén lâu ngày, con đâm cha dượng tử vong

20-12-2014 10:07 - Theo: xahoi.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=2049028026)

Bị cha dượng la mắng rồi đuổi ra khỏi nhà, Long tức giận thủ sẵn dao trong người. Trong lúc hai cha con xô xát, Long đã đâm nạn nhân tử vong.


http://image.xahoi.com.vn/news/2014/12/20/Nguyễn Văn Long tại cơ quan CSĐT..jpg
Nguyễn Văn Long (http://citinews.net/phap-luat/ky-luat-mot-tham-phan-tu-y-chinh-sua-ban-an-JEDCYYA/) tại cơ quan CSĐT.

"Nói chuyện" với cha dượng bằng dao


Những ngày qua người dân tại huyện Dương Minh Châu (http://citinews.net/phap-luat/viet-giay-cam-doan--danh-nhau-chet-bo--Y2SNEIY/) (tỉnh Tây Ninh) bàn tán xôn xao vềVụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn. Đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1986, ngụ xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu) dùng dao đâm cha dượng là ông Nguyễn Văn T (http://citinews.net/xa-hoi/vu-bat-qua-tang-doanh-nghiep-xa-thai-o-ha-tinh--nhieu-nam-dan-kien-nghi-moi-ra-tay-xu-ly-6BVFCII/). (ngụ xã Chà Là) tử vong.


Liên quan tới vụ việc này, ngày 17/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Long về hành vi giết người.


Theo tin tức ban đầu, vụ án xảy ra vào tối 10/12 tại nhà riêng của Long. Sau một ngày làm việc vất vả, chiều 10/12, Long cùng vài người bạn tổ chức ăn nhậu. Những câu chuyện thường ngày trong cuộc sống được mọi người chia sẻ với nhau rất vui vẻ. Trong khi bạn bè kể về gia đình của mình với thái độ vui vẻ thì Long ngồi lặng lẽ. Trong thâm tâm chàng trai trẻ, người cha dượng hung bạo đã phá hỏng gia đình mình.


Kết thúc cuộc nhậu, Long uống khá nhiều rượu. Trong hơi men chuếnh choáng, Long trở về nhà với tâm trạng bực tức. Đã từ lâu Long không muốn về nhà vì "ngại" giáp mặt với cha dượng. Mỗi lần Long uống rượu, hay làm sai điều gì dù là nhỏ nhặt, đều bị cha dượng mắng nhiếc. Lần này cũng không ngoại lệ. Vừa thấy con riêng của vợ chân thấp chân cao về nhà, ông T. đã lớn tiếng chửi mắng Long.


Tuy đã "quen" với những lời la mắng của cha dượng, Long vẫn cảm thấy bực tức. Long nói lại vài câu rồi đi vào giường nằm ngủ vì quá mệt. Tuy nhiên, ông T. cho rằng con riêng của vợ "hỗn" nên tiếp tục chửi bới. Không dừng lại ở đó, người cha dượng cho rằng vợ mình dạy con không đến nơi đến chốn nên buông lời to tiếng với người đầu ấp tay gối. Thậm chí, ông T. còn đuổi vợ và con riêng ra khỏi nhà. Trong đêm tối, hai mẹ con Long buồn tủi nhìn nhau mà chua chát cho số phận của mình.


Sau cơn nóng giận, ông T. đã cho hai mẹ con Long vào nhà. Tuy nhiên, biết tính cha dượng hay chửi bới rất dai, Long xuống nhà bếp lấy con dao thủ sẵn trong người để đề phòng. Do đã quá say, Long lăn ra giường ngủ. Không ai ngờ rằng, trong đêm ấy, Long đã xuống tay giết chính cha dượng của mình.


Chỉ là hành động bộc phát?


Được biết, khoảng 20h ngày 10/12, khi Long đang chìm vào giấc ngủ say thì giật mình nghe tiếng chửi bới của cha dượng. Đang bực tức vì bị mắng, giờ lại bị phá giấc nồng, Long rất uất ức. Không kiềm chế được bản thân, Long to tiếng với cha dượng, hai bên xảy ra xô xát. Trong cơn tức giận lại có hơi men, Long dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông T.. Nạn nhân kêu la đau đớn rồi gục tại chỗ.


Nhiều người dân nghe tiếng kêu la lập tức chạy tới nhà ông T. xem xét tình hình. Dù nạn nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã không thể qua khỏi. Biết tin cha dượng chết, Long buồn bã tới cơ quan công an đầu thú, lòng vô cùng lo lắng. Long từ biệt mẹ trong nước mắt, dù biết giờ hối hận thì đã quá muộn màng.


Nhận được thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng, cơ quan CSĐT cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời tiến hành lấy lời khai của đối tượng Long. Từ khi mẹ Long đồng ý đi bước nữa với ông T., Long phải chịu rất nhiều ấm ức. Long bị cha dượng đối xử lạnh nhạt, thường xuyên mắng chửi. Lúc còn nhỏ, Long chỉ biết im lặng, cam chịu. Tuy nhiên, khi đã trở thành chàng trai rắn rỏi, Long phản ứng lại, thậm chí xô xát với ông T..


Những lúc thấy chồng và con trai mâu thuẫn với nhau, mẹ Long chỉ biết can ngăn. Tuy nhiên, ông T. luôn cho rằng vợ mình bênh con nên quay sang chửi cả vợ. Nhiều lần Long còn chứng kiến cha dượng đánh mẹ mình nên rất bực tức. "Ông T. là người cục cằn thô lỗ. Đối với người ngoài, ông ấy cư xử bình thường nhưng trong gia đình thì hoàn toàn khác hẳn. Tôi nghĩ Long đâm cha dượng là do tức giận dồn nén lâu ngày mà ra", một hàng xóm của gia đình cho hay.


"Quá mù ra mưa"?
Một cán bộ, đại diện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, tại cơ quan CSĐT, Nguyễn Văn Long đã thành khẩn khai nhận toàn bộ nguyên nhân và quá trình gây án với cha dượng. Long cho biết, hành động của mình chỉ là do nông nổi nhất thời. Từ lâu, mẹ con Long đã chịu nhiều áp lực từ phía ông T. nhưng Long đã cố kìm nén cho tới khi xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

songchungvoi_HIV
22-12-2014, 16:23
Y án tử hình đứa cháu bất nhân22-12-2014 15:16 - Theo: sggp.org.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=998744384)Do cần tiền trả nợ, Nguyễn Tuấn Vũ (25 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra tay hạ sát bác dâu để chiếm đoạt tài sản. Nhận định bị cáo không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội, tòa án hai cấp đã tuyên án tử hình đối với Vũ.
Theo cáo trạng, ngoài việc vay nợ của một số người, hàng tháng Nguyễn Tuấn Vũ (http://citinews.net/phap-luat/di-cuop-lay-tien-mo-tiem-rua-xe-NKU24VA/) phải đóng tiền hụi cho bà Lê Thị Phúc (http://citinews.net/doi-song/kiep-song-tha-phuong-cua-nhung-phan-nguoi-trong-dem-dong-TFCQQXY/) (52 tuổi, là bác dâu của Phúc, ngụ huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 1 triệu đồng. Do không có khả năng đóng tiền, lại bị các chủ nợ thúc ép nên Vũ nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ.


http://sggp.org.vn/dataimages/original/2014/12/images534417_vu.jpg
Nguyễn Tuấn Vũ (đứng) tại phiên tòa phúc thẩm
Sau khi suy tính, Vũ quyết định chọn bà Phúc làm "con mồi" vì thấy bà có tài sản, bà chỉ sống với cháu nội còn nhỏ. Hơn nữa, với quan hệ gia đình Phúc có thể ra vào nhà bà mà không khiến người khác để ý.

Sáng 24-3-2014, Vũ đến nhà bà Phúc. Khi vào nhà, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Vũ đoán bà Phúc đang tắm nên lấy chiếc điện thoại do động của bà đang đặt trên kệ bếp. Đúng lúc này, bà Phúc từ buồng tắm đi ra, phát hiện thấy người lạ nên tri hô và lấy thau nhôm đánh Vũ. Lập tức, Vũ rút con dao Thái Lan giấu sẵn trong người ra đâm một nhát vào dưới ngực trái bà Phúc và đẩy ngược bà vào lại phòng tắm.

Do nền nhà tắm trơn, Vũ trượt ngã, bị bà Phúc giật khẩu trang ra khỏi mặt. Biết đã bị lộ, Vũ tiếp tục dùng dao đâm thêm mấy nhát vào người bà Phúc cho đến lúc bà bất động. Sau khi tháo 3 chiếc nhẫn và 5 vòng simen trên tay bà Phúc, Vũ bế xốc bà Phúc dậy, cắm đầu bà vào thùng nước trong nhà tắm để chắc chắn bà Phúc chết hẳn, tiếp tục lục lọi trong nhà lấy thêm 200.000 đồng rồi mới bỏ đi.

Dù đã ra tay sát hại bà Phúc, nhưng tối hôm đó Vũ vẫn cùng gia đình đến nhà bà Phúc viếng đám tang như không có chuyện gì xảy ra. Ngày 25-3-2014, Vũ bị bắt khẩn cấp. Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận toàn bộ hành vi do mình gây ra. Theo kết quả định giá, tài sản Vũ chiếm đoạt của bà Phúc trị giá hơn 16 triệu đồng.

Tháng 9-2014, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt Nguyễn Tuấn Vũ mức án tử hình về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Sau phiên xử, bị cáo Vũ làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, tha tội chết.

Ngày 22-12, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM (http://citinews.net/giai-tri/nguoi-dep-hoa-hau-viet-nam-quay-mv--to-quoc-goi-ten-minh--3P3OFDA/) đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Nhận định hành vi của bị cáo rất côn đồ và tàn bạo, ý thức phạm tội quyết liệt đến cùng. Với hành vi tàn độc, mất hết nhân tính, bất chấp đạo lý, bất chấp pháp luật, sau khi thực hiện hành vi giết người lại thực hiện tiếp hành vi rất nghiêm trọng khác là cướp tài sản liền sau đó, cho thấy, bị cáo không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội.

Do vậy, hội đồng xét xử quyết định bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ mức án chung là tử hình về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".
ÁI CHÂN

songchungvoi_HIV
27-12-2014, 15:42
Người phụ nữ hành hung mẹ đẻ vì... không cho xem phim Hàn

27-12-2014 13:00 - Theo: phunutoday.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=707425690)

Ngày 26/12, một người phụ nữ thất nghiệp ở Singapore đã bị kết án 9 tháng tù treo vì tội hành hung người khác. Đau đớn hơn, nạn nhân lại chính là mẹ đẻ của y.


Theo thông tin vụ việc, vào ngày 5/10, một phụ nữ tên Narelle Olivia Phoon Rujun sống tại số 9 đại lộ Ang Mo Kio (http://citinews.net/phap-luat/co-gai-viet-bi-sat-hai-o-singapore-la-vu-cong-2LNJ25Y/), Singapore tỏ ra bức xúc đỉnh điểm khi mẹ cô ta là bà Jessie Chew Yit Chean đã hủy bỏ thuê bao một kênh phim truyền hình Hàn Quốc.


<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2014/12/27/hanh-hung.jpg


Ảnh minh họa

</tbody>

Sau đó, Narelle Olivia Phoon Rujun đã khóa trái của không cho cha đẻ vào nhà. Quá đáng hơn Narelle đã đấm 2 phát thật mạnh vào mặt mẹ đẻ làm gẫy xương mũi. Bức xúc vì hành động khốn nạn của đứa con đẻ, vợ chồng bà Jessie đã gọi điện báo cảnh sát vào cuộc khẩn cấp.

Trước khi cảnh sát đến, cha của Narelle đã xông vào nhà khống chế đứa con gái ngỗ ngược.

Theo báo cáo từ Viện Sức khỏe Tâm thần, Narelle bị khiếm khuyết về mặt trí tuệ nên ảnh hưởng đến hành vi. Do đó, tòa án đã lệnh cho cô phải chấp hành điều trị theo như bác sĩ yêu cầu. Ngoài ra, Narelle cũng bị buộc phải ở yên trong nhà suốt từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng mỗi ngày.

Với hành động vi phạm pháp luật, Narelle có thể ngồi tù đến 2 năm và bị phạt 5.000 USD vì tội hành hung. Hiện cô ta đã được gia đình bảo lãnh về nhà.

songchungvoi_HIV
28-12-2014, 14:00
Con rể xả súng hại cả nhà mẹ vợ chỉ vì bị nhắc nhở thói bài bạc, phá gia chi tử28-12-2014 08:00 - Theo: giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-2060645880)Khoảng 23h30 ngày 10/12 tại phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, (Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội), mọi người trong khu phố đang chìm sâu vào giấc ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng súng chát chúa và tiếng la hét kêu cứu.
http://giadinh.vcmedia.vn/thumb_w/640/2014/con-re-2-1419579794551.jpg
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng.



Vụ nổ súng kinh hoàng trên khiến 4 người bị thương nặng. Hung thủ được xác định là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978). 3 nạn nhân đều là người trong gia đình Tuấn, đó là bà Hoàng Thị Nhi (60 tuổi, mẹ vợ Tuấn), chị Lê Thị Huệ (SN 1978, vợ Tuấn) và em vợ Tuấn…
Tiếng kêu cứu trong đêm



Bà Nguyễn Thị Vân Anh (http://citinews.net/xa-hoi/bat-3-tau-dung-kich-dien-danh-bat-hai-san-trai-phep-tren-vinh-ha-long-CZQ6QMQ/), tổ trưởng tổ 3, cho biết: "Lúc đó, tôi đang ở nhà chuẩn bị đi nghỉ thì nghe mọi người thông báo có sự việc nổ súng xảy ra tại tổ 3. Tôi đến thì đối tượng Tuấn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau đó tôi đã gọi điện cho đồng chí trưởng công an phường đến. Được khoảng 5 phút thì các đồng chí ấy đến tiến hành khám nghiệm hiện trường. Đồng thời đưa người bị nạn đi cấp cứu".

Chúng tôi tìm tới số nhà 101, tổ 3, khu 6 phố Bùi Xương Trạch (http://citinews.net/xa-hoi/nhan-tim-dong-doi-6XYWMMY/), ngôi nhà xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng trong đêm. Tại đây, ngôi nhà này cửa đóng them cài, không có ai ở nhà. Bởi tất cả người thân trong gia đình, đều chia nhau tới bệnh viện Xanh Pon, và bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để chăm sóc nạn nhân. Theo lời cô Hoa (hàng xóm) cho biết: "Tối hôm đó, tôi vừa qua tới nơi thì hoảng hồn khi thấy rất nhiều máu trên nền nhà, trên gối và ghế của gia đình bà Nhi. Mấy đứa trẻ con trong nhà thì sợ quá, mặt cắt không còn giọt máu khóc ré cả lên. Cho tới hôm nay, nghĩ lại mà tôi vẫn còn thấy sợ, bủn rủn hết người".

Ông Trần Văn Khang, một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường ngay khi xảy ra sự việc, kể lại: "Lúc 23h30, tôi nghe thấy tiếng chị Huệ kêu cứu: "Cứu với! Các bác ơi cứu chúng tôi với". Tôi vội mở cửa ra đã thấy 2 người, đó là bà Nhi và con trai nằm gục ngã trước cửa nhà tôi. Khi thấy vậy, chị Huệ (vợ Tuấn - PV) sợ quá chạy ra cửa kêu cứu lại bị hắn đuổi theo bắn vào người và ngã gục ngay tại cửa nhà". Theo lời ông Khang, mặc dù lúc đó nhiều người nghe tiếng súng và tiếng kêu khóc từ nhà bà Nhi nhưng biết đối tượng Tuấn vẫn còn cầm súng trong tay nên ông tri hô : "Hung thủ có súng, mọi người đừng lại gần".

Không chỉ dừng lại ở đó, trên đường tẩu thoát, Tuấn lại tiếp tục nổ súng gây trọng thương cho tài xế taxi vào nhà đưa bệnh nhân đi cấp cứu. "May mà bác tài xế taxi chỉ bị thương nhẹ nên không sao. Sáng nay, trong khi cảnh sát tới dựng lại hiện trường, bác tài xế có kể lại rằng lúc đó bác đang ngồi trong xe chờ mọi người đứa nạn nhân ra xe đi viện thì đối tượng Tuấn xuất hiện. Hắn đe dọa không cho chở mẹ vợ cùng mọi người đi cấp cứu. Vừa dứt lời, hắn chĩa súng bắn 3 phát đạn về phía chiếc taxi. Phát súng đầu tiên, người tài xế chỉ nghe thấy tiếng nhưng không biết bắn đi đâu. Thấy vậy bác tài xế vội vàng quay xe bỏ chạy thì Hung thủ bắn hai viên đạn tiếp theo và một viện đạn trúng vào mạng sườn khiến tài xế bị thương. Ngay sau đó, Tuấn bỏ trốn", ông Khang kể lại.

Theo lời người dân trong khu phố cho biết, mặc dù mọi người đã hô hoán đưa những người bị thương đi bệnh viện nhưng khi ra ngoài cổng gọi xe taxi, thấy lái xe bị bắn trọng thương nên ai cũng hoảng sợ không dám đưa đi nữa. Chỉ sau khi công an và tổ trưởng tổ dân phố đến, mọi người mới dám đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía người dân, Công an phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc.

Vợ chồng hung thủ đã từng li dị

Theo tìm hiểu của phóng viên, hung thủ Tuấn quê gốc ở huyện Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Vợ chồng Tuấn chuyển về đây sống từ cuối năm 2009. Hàng ngày, hai vợ chồng đi bán quần áo tại chợ Ngã Tư sở, có khi bán quần áo dạo ngoài đường. Ngày trước Tuấn có đi lái ô tô nhưng chỉ được một thời gian rồi bỏ. Theo lời cô Hoa cho biết: "Trước đây, vợ chồng Tuấn đã từng li dị rồi lại tái hôn nhưng cuộc sống gia đình vẫn "cơm chẳng lành canh chẳng ngọt". Nhất là từ ngày Tuấn bị tai nạn, nhiều lần phải đi phẫu thuật ở đầu gối mà không khỏi, chân Tuấn thành tật đi lại cũng khó khăn. Từ đó, Tuấn chơi bời, bỏ bê viêc nhà, bài bạc và nghi nghiện ma túy. Số tiền bố Tuấn bán mảnh đất trên quê được 600 triệu đồng cho hắn xây nhà dưới Hà Nội, đến tiền bán chiếc ô tô vợ mua cho để đi làm, Tuấn đều tiêu sạch. Bởi vậy từ đó, cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, nhiều hôm còn cãi vã và đánh nhau".

Ngôi nhà xảy ra vụ án là nhà của bà Nhi. Mặc dù vợ chồng Tuấn đã mua được một miếng đất gần ngay đó, nhưng chưa có tiền để xây nhà, nên vẫn ở nhờ nhà mẹ vợ. Nhắc tới chuyện này, ông Khang cho biết: "Ngôi nhà nhỏ chừng 60m2, nhưng gần chục con người sinh sống. Trong đó bà Nhi, cùng vợ chồng con trai và một cháu nội ở dưới tầng 1. Còn vợ chồng Tuấn cùng hai đứa con gái ở trên gác xép. Nên trong cuộc sống thường ngày nhiều khi xảy ra mâu thuẫn là chuyện không tránh khỏi. Nhưng tôi không nghĩ Tuấn lại manh động, hãm hại cả gia đình như vậy".

"Nghe em dâu của Huệ kể lại, tối đó vào khoảng 23h vợ chồng Tuấn cãi nhau trên gác xép, sau đó Tuấn đuổi 2 con gái xuống dưới. Vợ chồng Tuấn vẫn chưa dừng tranh cãi. Sau đó, Tuấn xô ngã vợ xuống dưới nhà, khiến chiếc xe máy để trong nhà bị đổ. Thấy vậy, bà Nhi lớn tiếng nhắc nhở con rể. Không những không nghe lời, Tuấn còn lớn tiếng cãi lại và lôi ở đâu ra một khẩu súng nhỏ, màu vàng và bắn vào mẹ vợ. Lúc đó, vợ chồng em vợ lao vào ôm Tuấn, khống chế không cho Tuấn làm hại bà Nhi. Nhưng hắn vùng dậy được và tiếp tục nổ súng khiến em trai vợ và vợ bị trọng thương", cô Hoa cho biết.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã đưa bà Nhi và chị Huệ sang cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Em vợ Tuấn được cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Còn hung thủ Tuấn đang lẩn trốn. Có mặt tại bệnh viện Xanh Pôn chúng tôi được biết, vợ và mẹ vợ Tuấn bị thương nặng nhất. Nhưng sau khi được phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi não, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.Trao đổi với phóng viên, Thạc sĩ - Bác sĩ Dương Trung Kiên (http://citinews.net/giai-tri/nhan-vat-trong--buc-anh-gay-tranh-cai-ban-quyen--len-tieng-JBHQPXA/), Phó Trưởng Khoa phẫu Thuật thần kinh - Bệnh viện Xanh Pôn cho biết: "Hai bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn khoảng 12h đêm 10/12, trong tình trạng nguy kịch. Người mẹ bị thương nặng ở đầu, vết dị vật xuyên qua hộp sọ vào não, gây dập, chảy máu não. Cô con gái cũng bị thương vào đầu, tuy nhiên nhẹ hơn, không ảnh hưởng đến não".

Cũng theo ông Kiên, sau khi theo dõi tình trạng hai bệnh nhân, nhận thấy tình trạng sức khỏe cả hai đều ổn định, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lúc 7h sáng 11/12 để gắp các dị vật ra khỏi đầu. Sau phẫu thuật, sức khỏe 2 bệnh nhân tạm ổn định. Hiện tại chị Huệ sang khoa Phẫu thuật Thần kinh để tiếp tục theo dõi.
Nguyễn Minh

songchungvoi_HIV
13-01-2015, 16:53
Mẹ chồng 81 tuổi bị con dâu hắt hủi sợ lây bệnh13-01-2015 15:26 - Theo: www.xaluan.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=629022432)Ngồi ở góc ngã tư đường giữa những dòng người qua lại, một người đàn bà hàng ngày vẫn lặng thầm kiếm sống bằng nghề sửa xe.


<center style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 19px;">http://static.xaluan.com/images/news/Image/2015/01/13/554b4d6cb2dd7c.img.jpg
Bà Nguyễn Thị G.
</center>



Phận đời mồ côi


Thi thoảng chúng tôi lại thấy bà Nguyễn Thị G. (81 tuổi) với chiếc lưng còng lủi thủi một mình bên chiếc ghế xếp kiêm chỗ ngủ của mình đợi khách ở giữa ngã tư đường Lê Quang Định (http://citinews.net/xa-hoi/lich-tiep-xuc-cu-tri-bao-cao-ket-qua-ky-hop-thu-8---quoc-hoi-khoa-xiii--tu-ngay-29-11-den-ngay-3-12-2014--6ED54UI/) giao với Nguyễn Văn Đậu (http://citinews.net/doi-song/mat-trai-cua-nghe-tiep-vien-quan-nhau--ong-tam-lang--ba-nua-can-XJSMXWY/) (Gò Vấp, TP.HCM). Khi chúng tôi tiến lại gần, bà liền kêu: "Con đến để vá xe hay bơm xe...".


Đến gặp và được bà tâm sự, bà bảo, đã làm cái nghề vá xe này lâu lắm rồi, khoảng 30 năm. Trước bà còn sống với con cháu, nhưng nay lại lấy túp lều này làm nhà. Người đời hỏi bà ở cái tuổi "xưa nay hiếm" sao không nghỉ ngơi để con cháu phụng dưỡng. Nhắc đến nỗi đau này, bà ít khi tâm sự với ai. Bà chỉ nói, cũng không vui sướng gì khi nhắc đến chuyện cũ...


Bà cho biết, cuộc đời mình sinh ra ở mảnh đất Hà thành khi đất nước chưa giải phóng, bà đã phải chịu cảnh mồ côi từ khi mới lên 3 tuổi. Cha mẹ chết trong nạn đói năm 1945, còn anh em bà thì thất lạc mỗi người một nơi, không một tin tức.


May mắn thay, bà được một gia đình thương tình cho ở nhờ, thay vào đó, bà phải làm tất cả các công việc trong gia đình, từ lau chùi cho đến giặt giũ. Bà bảo, được người ta cho ăn, cho ở là hạnh phúc rồi, không làm việc phụ giúp gia đình mình cũng thấy áy náy. Về sau, gia chủ họ di cư vào miền Nam sinh sống và bà cũng được đi theo.


Cuộc sống cứ vậy trôi qua trong bình lặng cho tới khi bà gặp một người đàn ông.
"Tôi với người đàn ông ấy sống chung cũng được dăm năm, và có với nhau đến ba đứa con. Nhưng thời gian dài như vậy mà đột nhiên vào một ngày có một người phụ nữ khác đến đánh ghen. Đến lúc đó tôi mới biết rằng ông ta đã có vợ. Đã vậy, ông ta còn vô cớ đánh đập, trút giận lên đầu mẹ con tôi. Tôi không thể chịu đựng được cảnh trớ trêu như vậy nên đành bế ba đứa con vẫn còn nhỏ chạy trốn", bà G. tâm sự.


Cuộc sống mưu sinh bắt đầu với những thứ hoàn toàn mới ở bên ngoài. Đến khi bà gặp được một người đàn ông khác. Sau những tâm sự thầm kín của hai người, biết được hoàn cảnh của nhau, hai người dọn về chung sống không qua một đám cưới hay thủ tục gì, nhưng lần này bà được mãn nguyện hạnh phúc.


Bà trở lại làm người giúp việc cho người ta, ông làm nghề giặt là thuê. Gom góp mãi hai vợ chồng cũng đủ tiền mua một căn nhà nhỏ lấy chỗ che mưa che nắng cho những đứa con liên tiếp ra đời. Tuy nhiên, cuộc sống chật vật cũng không cho phép 7 người con chung sau này của ông bà được ăn học tới nơi tới chốn.


Nhưng niềm hạnh phúc ấy lại bắt đầu đi xuống từ khi người chồng của bà đổ bệnh nặng, tiền thuốc men, chạy chữa cho chồng khiến nỗi vất vả càng đè nặng lên người vợ yếu ớt. Còn những đứa con của bà đã lớn hơn nhưng lại không biết suy nghĩ cho cha mẹ, thậm chí biết người cha già sắp gần đất xa trời, gia đình bà bỗng dậy sóng một cuộc "chiến tranh ngầm" để tranh giành tài sản.


Nói đến đây, giọng bà như chùng xuống: "Thấy mấy đứa con như vậy mà bệnh tinh ông ấy càng nặng thêm. Biết mình không thể qua khỏi, ông ấy còn nhắc tôi mai này ông có chết đi thì bán căn nhà mà chia chác cho chúng nó, khỏi lục đục gia đình".


Vậy là, khi đám tang người chồng vừa kết thúc, bà thực hiện theo di nguyện chồng, bán đi căn nhà bao năm gây dựng. Sau khi chia tiền cho các con, bà theo người con trai thứ tư đi thuê nhà trọ sinh sống. Tưởng chừng sóng gió đã tắt khi người mẹ đã trở nên già nua lấy nghề vá xe làm chỗ dựa mưu sinh.





http://static.xaluan.com/images/news/Image/2015/01/13/img__1_2_3_4_5.jpg






Bà Nguyễn Thị G.





Cũng chỉ vì con...


Con trai bà lập gia đình, về ở rể bên nhà vợ ở huyện Củ Chi (TP.HCM). Nhưng thấy mẹ già ngày càng ốm yếu, bệnh tật, đứa con trai lo lắng dắt vợ về cùng nhau chăm sóc cho mẹ. Bà thầm mãn nguyện trong lòng vì có đứa con hiếu thảo nhưng sự việc không như con bà và bà mong đợi, người con dâu lúc nào cũng làu bàu với chồng về tình trạng bệnh tật của bà, đôi lúc còn gay gắt với bà nữa...


Bà chứng minh cho chúng tôi về tình trạng bệnh tật của mình bằng một nắm thuốc lúc nào cũng kè kè bên hông. Con trai thương bà nhưng con dâu thì lại xa lánh, kỳ thị người mẹ chồng bệnh tật, nghèo hèn vì... sợ lây bệnh. Mặc dù người mẹ già vẫn nai lưng ra vá xe hằng ngày, đến tối mới về nhà nghỉ ngơi nhưng vẫn không tránh khỏi sự kỳ thị của con dâu.


Con trai bà thương mẹ, nhiều lần bàn bạc với vợ về tình hình của mẹ mình nhưng luôn nhận lại sự giận dữ. Nhiều lần con trai bà kiên quyết, có thể bỏ vợ để đưa mẹ đi sinh sống nơi khác, những lúc như thế bà lại tâm sự với con trai, và không để con trai mình sai lầm mà bỏ vợ con vì mình, mỗi lần như thế bà lại nhói đau...


Kể từ lúc đó, bà ở hẳn lại túp lều bên vệ đường mặc những đêm mưa giông bão, bởi trong thâm tâm bà luôn muốn con cái được hạnh phúc. "Tôi muốn ở đây để không làm phiền tới cuộc sống của chúng nó nữa. Mấy đứa con trai, con gái tôi đều bảo tôi về ở cùng nhưng tôi lại lo sợ chuyện như vừa rồi lại xảy ra lần nữa. Chúng đều đã có gia đình riêng, tôi không muốn "vì mình mà vợ chồng con cái chúng nó lục đục...".


Nói đến đây, người đàn bà khổ hạnh liên tục rơi nước mắt cho số phận trái ngang, gian truân của mình.

Charles
18-01-2015, 10:11
Bắt “nữ quái” đánh chết thím dâu vì bảo vệ bà nội

Cập nhật lúc: 03:00 18/01/2015
(Xã hội) (http://phunutoday.vn/xa-hoi.html) - Ngày 17/1, công an TP. Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết, đã tạm giam Vũ Thị Oanh (SN 1978, ngụ phường Trường Thi) để làm rõ hành vi "Giết người".

Theo thông tin vụ việc, vào khoảng gần 20h ngày 13/1, vợ chồng Vũ Thị Oanh tới thăm bà nội là Nguyễn Thị Tính (SN 1929, ở phường Phan Đình Phùng, TP. Nam Định) thì phát hiện bà đang cùng hai mẹ con thím dâu là Nguyễn Thị Thanh (SN 1968, ngụ ở số nhà 4/43A, đường Bến Ngự, phường Phan Đình Phùng) đang tranh cãi gay gắt. Ngay sau đó, Oanh đã xông vào cùng bà nội “khẩu chiến” (http://phunutoday.vn/xa-hoi/noi-con-cuong-ghen-nam-sinh-dam-ban-tu-vong-64444.html) với hai mẹ con bà Thanh.


<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2015/01/17/hien-truong-vu-an.jpg


Hiện trường xảy ra vụ án

</tbody>

Trong lúc tranh cãi, Oanh bất ngờ vung điều khiển tivi đập vào gáy bà Thanh. Bị tấn công, bà Thanh hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài thì ngã gục xuống đất.

Dù được đưa đi cấp cứu khẩn cấp nhưng do bị đánh vào chỗ hiểm nên nạn nhân đã tử vong. Riêng Oanh sau khi gây án đã cùng chồng rời khỏi hiện trường (http://phunutoday.vn/xa-hoi/noi-con-cuong-ghen-nam-sinh-dam-ban-tu-vong-64444.html) về nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng công an TP. Nam Định đã khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ cái chết của bà Nguyễn Thị Thanh. Bước đầu, cơ quan công an xác định bà Thanh tử vong do bị vật cứng đánh vào gáy dẫn đến tử vong.

Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Oanh để phục vụ điều tra. Được biết, khi bị bắt Oanh vẫn đang ngủ và không hề biết chính ả đả gây ra cái chết với nạn nhân Thanh.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật. (http://phunutoday.vn/xa-hoi/noi-con-cuong-ghen-nam-sinh-dam-ban-tu-vong-64444.html)


Thanh Hà (TH)
http://phunutoday.vn/xa-hoi/bat-nu-quai-danh-chet-thim-dau-vi-bao-ve-ba-noi-64745.html

songchungvoi_HIV
20-01-2015, 12:51
Bị mắng, thiếu nữ nhẫn tâm sát hại cha ruột20-01-2015 10:01 - Theo: dantri.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=351193934)Hôm qua 19/1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Tạ Thị Quỳnh Lê 9 năm tù về tội "Giết người", nạn nhân bị sát hại là cha đẻ của bị cáo.

Tối 23/1/2014, Lê đi chơi về muộn nên bị ông H. (cha Lê) chửi bới, đạp cửa phòng. Do sợ bị đánh, Lê khoá chặt cửa phòng.

Tức giận với thái độ của con gái, ông H. tiếp tục đạp cửa, la mắng và gọi điện bảo vợ về ngay, nếu không sẽ đánh Lê. Tức tối vì bị cha mắng, Lê lấy con dao thường để cắt giấy làm thủ công cầm trên tay rồi mở cửa phòng. Ông H lao vào dùng điếu cày đánh trúng vào vai Lê, Lê cầm dao lùi lại.

Khi ông H.vẫn tiếp tục lao tới đánh, Lê dùng dao đâm trúng ngực ông. Ông H. tiếp tục dùng ống ném Lê nhưng không trúng. Lê bỏ chạy thì bị ông H. nắm vai và tay kéo lại. Lúc này Lê dùng dao đâm tiếp khiến ông H. tử vong.
Với những hành vi vi phạm trên, sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt Tạ Thị Quỳnh Lê 9 năm tù về tội Giết người.

Theo Thu Trà

Pháp luật Việt Nam

songchungvoi_HIV
22-01-2015, 09:23
Xót xa cụ ông bị con trai đối xử tệ bạc22-01-2015 04:00 - Theo: hn.24h.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=1417361168)Sau những tháng ngày mang nặng để đau, người con luôn được cha mẹ dành trọn những gì tốt đẹp nhất, chân quý nhất của cuộc đời. Công lao ấy như trời biển, nhưng cha mẹ trao đi có bao giờ mong lấy lại điều gì.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, khi đứa con trường thành cũng là lúc cha mẹ về già, lưng còng, chân chậm, tay run. Chăm sóc cha mẹ là bổn phận và trách nhiệm của phận làm con. Vậy mà, ở cuộc đời này vẫn còn có những người con quên đi công ơn cha mẹ, quên đi bổn phận của mình!
http://103.1.210.12:8080/Images/content/2015/1/22/xot-xa-cu-ong-bi-con-trai-doi-xu-te-bac_240x180.jpg
Tình huống đầu tiên được thực hiện tại khu vực hồ Đức Diễn (Từ Liêm, Hà Nội).Đầu giờ chiều, giữa cái nắng mùa hè oi ả, người cha già với đôi chân tập tễnh đang cố lôi chiếc ba lô nhỏ, nhưng với sức của ông nó thật nặng nề và nặng nề, đau đớn hơn nữa khi bước chân nhanh nhẹn, ung dung đi phía trước là của con trai ông.

Nếu chứng kiến cảnh một người con bất hiếu với cha của mình, bạn sẽ suy nghĩ và phản ứng ra sao?

songchungvoi_HIV
28-01-2015, 15:59
Cụ bà 93 tuổi bị con gái bạo hành?28-01-2015 14:13 - Theo: phunuonline.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-146096230)Hai ngày nay, một video clip với hình ảnh được cho là con gái mắng và đánh mẹ già hơn 90 tuổi lan truyền chóng mặt trên mạng, gây bức xúc dư luận. PV báo Phụ Nữ đã trực tiếp gặp các nhân vật trong clip, hàng xóm và chính quyền địa phương để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc.

http://image.phunuonline.com.vn/news/2015/20150128/fckimage/12-1.jpg
Trước đó, trên facebook của J.Le đưa đoạn video clip dài hơn năm phút được cho là do chính anh ghi lại từ tầng 4 của một tòa nhà cạnh nơi xảy ra vụ việc. Đoạn video clip ghi lại cảnh một phụ nữ lớn tiếng la mắng và có hành động đánh mạnh vào tay cụ bà hơn 90 tuổi (ảnh). Cụ bà nhiều lần chắp tay vái lạy và nói "cho tôi xin lỗi". Ngay sau khi đoạn clip được tung lên mạng, đã thu hút hàng ngàn lượt truy cập và nhiều người lên tiếng phê phán hành động của người phụ nữ này.


Chiều 27/1, chúng tôi tìm đến địa chỉ số 8 Cửu Long, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM - nơi được cho là xảy ra vụ việc. Lúc này, bà Nguyễn Kim Duyên (http://citinews.net/the-thao/hot-sea-games--dien-kinh-ao-at-xung-tran--17-12--7CXMVEQ/) (59 tuổi) - người phụ nữ trong clip đang đút cháo cho mẹ ruột là cụ bà Trần Thị Kim (93 tuổi). Bà Duyên với thái độ bình tĩnh tiếp chúng tôi, cho biết: "Từ sáng đến giờ có rất nhiều báo, đài đến tìm hiểu. Tôi sẵn sàng trình bày vụ việc rõ hơn".

Theo bà Duyên, bà là con kế út trong gia đình gồm năm anh chị em. Các anh, chị người mất từ trẻ, người mới mất, người ra riêng, hiện chỉ có bà, người chị dâu và hai con trai của người chị dâu này sống chung với mẹ. Do già yếu nên mẹ của bà lãng tai nặng, mắt mờ, nhiều năm nay bà Duyên trực tiếp chăm sóc mẹ từ bữa ăn đến khâu vệ sinh.

Giải thích những hành động phản cảm trong clip, bà Duyên khẳng định: "Tôi không đánh mẹ. Thấy mẹ dùng tay vái lạy, tôi là con mà mẹ làm như thế thì không được. Lúc đó tôi gạt tay bà ra để bà không lạy nữa chứ không cố ý đánh mẹ".

Bà Duyên tiếp tục giải thích sự việc trong clip: "Do mẹ tôi già yếu, bị đau khớp chân và từng té một lần cách đây vài năm. Vì vậy, tôi hạn chế cho cụ đi đứng nhiều, cả đi vệ sinh cá nhân. Sự việc xảy ra khoảng 15g ngày 23/1, khi tôi đang nấu ăn thì nghe tiếng cụ la to giống như hoảng hốt. Lúc này tôi chạy lên thì thấy cụ đứng gần cầu thang, tôi sợ cụ té nhưng cũng rất bực nên đã lớn tiếng la to để cụ hiểu. Do cụ lãng tai nặng nên nói chuyện phải lớn, lúc bình thường tôi cũng lớn tiếng chứ không đánh mắng mẹ mình".

Để chứng minh, bà vạch hai đầu gối và hai bàn tay của cụ Kim cho chúng tôi xem. Chúng tôi ghi nhận không có vết bầm, thương tích trên người cụ Kim.

Người thuê mặt bằng sát nhà cụ Kim, bà Nguyễn Thị Kim Ánh (http://citinews.net/the-thao/hot-sea-games--doi--mua--vang-tu-karate--ngay-14-12--LDBHAAA/) (53 tuổi) cho biết, bà sống ở đây nhiều năm và thấy bà Duyên chăm sóc mẹ khá tốt, tự tay đút ăn, bóp tay chân và đưa bà đi khám bệnh. Việc bà Duyên bạo hành hay đối xử tệ với mẹ thì bà Ánh chưa thấy.

Chúng tôi tìm đến nhà bác Lê Phồn (82 tuổi), hội viên Hội Người cao tuổi tổ 78, KP.6, P.2 - người thường tới lui nhà cụ Kim. Bác Phồn cho biết, ông đã xem clip cả chục lần và đánh giá việc bà Duyên nói chuyện lớn tiếng với mẹ và đánh vào tay mẹ là hành động phản cảm, nhưng nên xem xét hoàn cảnh xảy ra sự việc. Theo bác Phồn, những lần ghé thăm nhà cụ Kim, ông thấy bà Duyên là người nóng tính, nói chuyện thường quơ tay quơ chân nhưng chưa nghe cụ Kim than phiền gì về con cái.

Ngay trong chiều 27/1, UBND, công an, UB MTTQ và Hội LHPN P.2 đã đến nhà cụ Kim tìm hiểu vụ việc. Theo bà Lê Thị Thu Trà, Phó chủ tịch UBND P.2, việc lớn tiếng la mắng mẹ, xưng "tôi, bà" và đánh vào tay mẹ được bà Duyên lý giải do mẹ lãng tai phải nói to, hơn nữa tâm trạng bà mệt mỏi, tức giận vì sợ mẹ té nên đã lớn tiếng.

Theo hàng xóm nơi đây, bà Duyên chăm sóc mẹ tốt, cụ Kim khá minh mẫn, có thể kể chuyện về con cháu; cụ Kim cũng cho biết không bị bà Duyên đánh, phường cũng ghi nhận chưa có dấu hiệu bạo hành.

Tuy nhiên, theo bà Trà, những hành động trên là phản cảm và khó chấp nhận. UBND phường đã nhắc nhở, đề nghị bà Duyên không tái diễn.
HỒNG NGUYÊN

songchungvoi_HIV
28-01-2015, 16:02
Bà bỏng nặng vì bị cháu tẩm xăng đốtCập nhật 14:50 ngày 28/01/2015
Nhập viện trong tình trạng bỏng toàn bộ thân trước và hai tay, bà Nguyễn Thị A (51 tuổi) ở Bình Thuận cho bác sĩ biết mình bị cháu ruột tẩm xăng đốt.http://skds2.vcmedia.vn/zoom/655_361/2015/fire-4270-1384504041-1422431355564.jpg

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng (http://suckhoedoisong.vn/bong.html), Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết, bệnh nhân bỏng sâu ở cổ, ngực, bụng và hai tay. "Vếtbỏng (http://suckhoedoisong.vn/ban-gai-messi-khoe-vong-mot-nong-bong.html) xăng khiến nạn nhân bị hoại tử da khoảng 25%, nhiều vị trí bị bỏng sâu", ông Đạo nói.


Cũng theo bác sĩ Đạo, đến sáng 28/1, bệnh nhân đã trải qua hai lần phẫu thuật để cắt lọc phần da bị hoại tử. Khi sức khỏe bệnh nhân thật tốt, vếtbỏng (http://suckhoedoisong.vn/bong-axit.html) đã không còn khả năng nhiễm trùng, bà A sẽ tiếp tục được mổ để ghép da.


"Hiện sức khỏe tạm ổn nhưng vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi. Chưa nói trước các di chứng bởi người bệnh còn được điều trị lâu dài. Tuy nhiên không thể tránh khỏi sẹo và tình trạng co rút", một bác sĩ cho biết.


Không cho biết cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc bà A bị cháu tẩm xăng đốt, song những người thân trong gia đình khẳng định với các bác sĩ sự việc là có thật. Khi bà A bị cháy như một ngọn đuốc, người nhà đã phát hiện dập lửa và đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trước khi chuyển tuyến trên.


Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, thỉnh thoảng bệnh viện này vẫn tiếp nhận những trường hợp bị chính người thân châm lửa đốt. Thường gặp nhất là vợ chồng ghen tuông hoặc mâu thuẫn giữa các cá nhân.
Thiên Chương
suckhoedoisong

songchungvoi_HIV
31-01-2015, 13:58
Kẻ phi tang xác cha trong bao cước lĩnh án chung thânThứ bảy, 31/01/2015 07:53
Sau hơn ba tháng giết cha rồi mang xác lên Sài Gòn phi tang, Phương khai với tòa rằng do ấm ức dồn nén từ lâu nên đã ra tay.Ngày 30/1, TAND tỉnh Vĩnh Long xử lưu động, tuyên phạt Đặng Hùng Phương (28 tuổi) mức án chung thân về tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là cha của Phương, ông Đặng Văn Rô (65 tuổi).




http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2015/1/31/Ke-phi-tang-xac-cha-trong-bao-cuoc-linh-an-chung-than-1.jpg
Phương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ảnh: Cửu Long


Theo cáo trạng, do thường xuyên xảy ra cãi vã, ông Rô đuổi Phương nên anh ta phải thuê phòng trọ ở. Ngày 4/10/2014, Phương rủ một số người bạn đến nhà phụ dọn đồ đạc về phòng trọ. Bị ông Rô chửi mắng, không cho con lấy đồ đi nên Phương trói cha lại.


Khi các bạn đi hết, Phương lại bị ông Rô chửi nên lấy chày đâm tiêu đánh cha chết tại chỗ. Sau khi gây án, Phương bỏ xác nạn nhân vào túi cước lớn (loại thường đựng trái cây) và may miệng túi lại. Lau dọn hiện trường xong, Phương đi bộ ra quốc lộ 53 tìm xe ôm vào chở túi xách chứa xác cha. Để tránh bị nghi ngờ, Phương nói với người xe ôm bên trong là động vật mang đi bán.


Phương đón xe đò từ Vĩnh Long đi TPHCM và vứt xác ông Rô ven quốc lộ 1A, gần khu vực hầm chui Tân Tạo - Khu công nghiệp Tân Tạo, Q.Bình Tân, TPHCM. Sau đó hung thủ đón xe quay về Vĩnh Long và bị bắt 10 ngày sau đó.


Tại tòa hôm nay Phương tỏ ra ăn năn, hối hận và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Về nguyên nhân giết cha, Phương khai, từ nhỏ bị cáo và mẹ thường xuyên bị ông Rô đánh đập. Chịu không nổi, mẹ Phương bỏ đi nơi khác sinh sống nên hàng ngày chỉ có hai cha con ở nhà.


Có lần, ông Rô dẫn người phụ nữ khác về nhà ngủ qua đêm… và cũng thường xuyên chửi bới Phương. Vì ấm ức dồn nén nhiều năm, Phương đã ra tay sát hại cha.

Theo Cửu Long - VnExpress

Thiên Lôi
07-02-2015, 15:31
Bắt nghịch tử ra tay sát hại mẹ vì... không cho tiền
Cập nhật lúc: 15:00 07/02/2015

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h ngày 1/2, Nông Văn Thùy (SN 1982, trú tại làng Chẽ, xã An Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) xuống bếp để xin tiền mẹ là bà Nông Thị Q. (SN 1953). Tại đây, cả hai đa xảy ra tranh cãi nên bà Q. không đồng ý cho tiền. Bức xúc, Thùy vung chày đập chết mẹ.
<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2015/02/07/giet-me.jpg


Gia đình tổ chức đám tang cho bà Q.

</tbody>
Qua tìm hiểu, Thùy là con thứ tư trong gia đình có 6 anh chị em. Dù đã ngoài 30 tuổi nhưng Thùy vẫn chưa lập gia đình, ăn bám bố mẹ. Theo một số người thân, cách đây 6 năm Thùy bị tai nạn kinh hoàng, dù thoát chết nhưng sức khỏe của Thùy yếu đi thấy rõ, tinh thần bất thường. Thương con, vợ chồng bà Q. vẫn cố gắng xoay sở tiền để chạy chữa cho Thùy nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Kinh tế gia đình đã khó khăn nay càng trở nên túng quẫn nên việc chạy chữa phải dừng lại. Thế nhưng, Thùy lại nghĩ là bố mẹ không quan tâm.Gần đây, vợ chồng bà Q. bán đi mấy sào đất được 50 triệu đồng, thấy bố mẹ có tiền, Thùy nhiều lần xin xỏ nhưng bà Q không cho vì số tiền trên chỉ đủ trả nợ những khoản vay trước đó. Xin tiền không được, Thùy đã nhẫn tâm dùng chày hại sát mẹ đẻ."Khi tôi đến nhà chị gái là bà Q. thì không thấy ai ở nhà. Đi một vòng rồi vào bếp thì tá hỏa phát hiện chị gái đang hấp hối trên vũng máu. Giọng thều thào:“Thằng Thùy dùng chày đánh tôi” rồi ngất lịm" - Ông Nông Văn Đ. (em gái bà Q.) xót xa.Trao đổi về vụ việc, bà Nguyễn Thị M. (hàng xóm) cho biết: "Khi biết bố mẹ bán đất có tiền nhưng không cho khiến Thùy rất bức xúc. Nhiều lần, Thùy buông lời đe dọa sẽ giết chết bố mẹ nếu không cho y tiền. Ngày 30/1, do không cho tiền Thùy nên hắn lại đe dọa khiến bà Q. phải chạy sang nhà hàng xóm ngủ nhờ. Đến sáng ngày 1/2, bà Q. về nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả gia đình, khi đang cắm cúi nấu nướng dưới bếp thì Thùy lại đến lèo nhèo xin tiền. Bà Q kiên quyết từ chối thì bị Thùy sát hại.Ông Hoàng Văn Trung, Trưởng thôn Chẽ cho hay: "Trước đây, Thùy rất chịu khó. Nhưng từ sau vụ tai nạn giao thông đầu óc của Thùy có vấn đề, cộng thêm mắc nhiều bệnh tật khiến tính khí của Thùy thay đổi thất thường. Do gia đình khó khăn nên vợ chồng bà Q chưa kịp đưa con đi chữa trị dứt điểm thì bi kịch đã xảy ra".Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng Nông Văn Thùy về hành vi "Giết người".Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật.

Thanh Hà (TH)/Theo Khỏe & Đẹp
http://phunutoday.vn/xa-hoi/bat-nghich-tu-ra-tay-sat-hai-me-vi-khong-cho-tien-66133.html

songchungvoi_HIV
09-02-2015, 15:00
Chân dung nàng dâu tàn độc dìm chết mẹ chồng dưới giếng09-02-2015 09:29 - Theo: www.nguoiduatin.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=2138432530)Thường xuyên hỗn hào với mẹ chồng, có lần bà mẹ chồng phải... chịu thua sang hàng xóm ngủ nhờ. Nhưng không ai ngờ Nga lại tàn độc chính tay sát hại mẹ chồng.
Những ngày này, người dân tại xã Yên Tịnh, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang chưa hết bàng hoàng về vụ việc Lưu Thị Nga (28 tuổi) nhẫn tâm sát hại mẹ chồng là bà Chu Thị B (http://citinews.net/phap-luat/nhung-vu--xe-dien--gay-tai-nan-nghiem-trong-tai-ha-noi-PGAEMVI/). (63 tuổi) .


http://xmedia.nguoiduatin.vn/169/2015/2/9/con-dau.jpg


Chân dung nàng dâu sát hại mẹ chồng.
Theo gia đình nạn nhân, thì từ trước đến nay mặc dù sống cùng nhau nhưng Lưu Thị Nga và mẹ chồng luôn xảy ra mâu thuẫn, xích mích với nhau.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra khi nàng dâu tàn độc đã ra tay sát hại mẹ chồng bằng cách đẩy mẹ chồng xuống giếng rồi lấy sào chọc cho đến khi nạn nhân tử vong vào 20h ngày 29/1.

"Chúng tôi đau đớn nhận được tin báo chị B. chết nổi dưới giếng nước cạnh nhà, mọi người cùng nhau chạy sang, đồng thời báo cho con trai chị B. (anh Nguyễn Văn Q (http://citinews.net/doi-song/gan-nhiem-mo--benh-nhan-ngay-cang-tre-EPRUQ4A/). là chồng của Nga đi làm ở Quảng Ninh). Khi chạy sang thấy thi thể chị ấy nổi dưới giếng, trên mặt vẫn còn vết máu, chúng tôi nghi ngờ trước cái chết bất thường của chị B. nên đã báo cho công an. Những không ai ngờ được hung thủ gây ra cái chết cho chị B. lại chính là nàng dâu của chị…", bà Ngô Thị Th (http://citinews.net/phap-luat/nu-sinh-cham-ngoan-hoc-gioi-bi-sat-hai-tren-duong-di-hoc-VOEX3EY/). (em dâu bà B.) kể lại.

"Ngày xảy ra án mạng chị B. vẫn đi gánh củi, lúc đi ngang qua nhà tôi hai chị em vẫn nói chuyện bình thường.., ai ngờ", bà Th. than thở.

Bà Ngọ Thị S., một người hàng xóm gần gia đình nạn nhân cho biết: "Sống ở đây ai cũng biết Nga và mẹ chồng thường xuyên cãi vã. Do không có nghề nghiệp ổn định, không có vườn, khó khăn hơn là phải chăm hai con nhỏ nên anh Q. phải để vợ trông nhà đi làm ăn xa. Còn Nga ở nhà thì lười lao động, hay trộm cắp vặt của hàng xóm… Thực sự vụ việc xảy ra khiến dân làng chúng tôi không ai có thể tin nổi".

Theo dư luận địa phương, sau khi kết hôn với anh Nguyễn Văn Q., vì gia đình hoàn cảnh nên anh Q. thường xuyên phải xa nhà để kiếm tiền nuôi gia đình.

Trong khi đó Nga không biết thương gia đình, thường xuyên gây sự và cãi vã với mẹ chồng. Đặc biệt, sau nhiều lần tranh cãi, "thua" con dâu, bà mẹ chồng đành phải bỏ nhà sang ngủ nhờ nhà hàng xóm.

Sau khi Cơ quan công an tiến hành điều tra đã nhận thấy trên tử thi nạn nhân có dấu hiệu bất thường, không giống như các vụ đuối nước đơn thuần. Cụ thể, trên đầu và người bà B. có có vết bầm tím và vết thương hở. Kết quả điều tra cho thấy, bà B. tử vong có dấu hiệu của ngoại lực tác động.

Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Lưu Thị Nga đã thừa nhận hành vi tàn ác.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Đời sống & Pháp luật

songchungvoi_HIV
11-02-2015, 11:59
Khởi tố con dâu dìm mẹ chồng tới chết dưới giếng11-02-2015 09:27 - Theo: giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1805845966)GiadinhNet- Hành vi tội ác của Nga chỉ bị vạch trần khi CQĐT - CA tỉnh Bắc Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Cơ quan điều tra CA tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Thị Nga (SN 1987, trú tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) về hành vi đánh đập và dìm mẹ chồng tới chết dưới giếng nước sinh hoạt của gia đình.

Như báo Gia đình và Xã hội trước đó đã đưa tin, vào khoảng 19h30'ngày 29/1, giữa đối tượng Lưu Thị Nga (SN 1987) và mẹ chồng là bà Chu Thị Bé (SN 1951) có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vì cho rằng mẹ chồng đã có lời lẽ xúc phạm mình, Nga lẳng lặng xuống bếp tìm chiếc gậy gỗ rồi trở lại nhà trên đập liên tiếp vào đầu, mặt bà Bé. Do tuổi cao, sức yếu, lại bị tấn công bất ngờ nên bà Bé bất tỉnh gục xuống nền nhà.

Không dừng lại ở đó, Nga tiếp tục mang vứt mẹ chồng xuống giếng nước sinh hoạt với ý định sát hại tới cùng. Khi nạn nhân cố vùng vẫy, kêu cứu Nga lạnh lùng dùng gậy dìm cho tới chết. Hành vi tội ác của Nga chỉ bị vạch trần khi CQĐT - CA tỉnh Bắc Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Được biết, do kinh tế khó khăn chồng Nga đi làm ăn ở tỉnh Quảng Ninh. Vợ chồng đối tượng hiện có 2 người con cháu lớn 3 tuổi, cháu bé mới vừa trong 8 tháng tuổi. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, cuộc hôn nhân giữa Nga và anh Hoàng Văn Q (http://citinews.net/phap-luat/bat-con-lam-tin--doi-no-bo-DXYG7TA/). (con nạn nhân) đã bị bà Bé ngăn cản ngay từ đầu. Chính vì lẽ đó, mà mối quan hệ mẹ chồng con dâu trong gia đình luôn trong tình trạng căng thẳng.


Xuân Thắng - Xuân Hải

Charles
15-02-2015, 08:38
Đâm cha 2 nhát tử vong để cứu mẹ

14-02-2015 22:36 - Theo: nld.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1191912254)

Vì ngăn cản cha đánh mẹ, Nguyễn Huy Vũ (SN 1992) đã đâm cha là ông Nguyễn Văn Thảo (SN 1970) khiến ông này chết trên đường đi cấp cứu.


http://nld.vcmedia.vn/2015/0000018424-h1-1423923094464.JPG
Gia đình tổ chức đám tang cho ông Nguyễn Văn Thảo (http://citinews.net/doi-song/ran-luc-duoi-do-tran-lan-tren-ca-nuoc-W3CQZQQ/).


Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, ngày 13-2, tại tổ 13, thôn Phú Thạnh, Xã Hiệp Thạnh (http://citinews.net/phap-luat/di-cuop-lay-tien-mo-tiem-rua-xe-NKU24VA/), Đức Trọng, Lâm Đồng đã xảy ra một vụ án mạng con giết cha.

Cụ thể, trưa cùng ngày ông Thảo, cha của Vũ đi nhậu về và gây sự với vợ, còn ra tay đánh đập. Can ngăn không được, Vũ chạy xuống nhà bếp lấy con dao Thái Lan chạy lên đâm hai nhát vào tim và vai ông Thảo.

Người nhà hay tin đã nhanh chóng đưa ông Thảo đi bệnh viện nhưng ông đã tử vong trên đường đi cấp cứu.
Chiều 14-2, công an huyện Đức Trọng đã bàn giao đối tượng cho công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra vụ việc.

Theo một số người dân ở thôn Phú Thạnh, Vũ học hết lớp 9 thì nghỉ và thường xuyên tụ tập ăn chơi lêu lỏng.


Tin-ảnh: Lộc Phát

Charles
01-03-2015, 15:59
Nghệ An: Chém chết cha ruột bằng 5 nhát dao do bị đuổi khỏi đám giỗ

01-03-2015 07:12:28

PN - Mâu thuẫn với cha ruột tại một đám giỗ, bị cha đuổi về Trần Quang Sáng đã dùng dao chém ông Trần Văn Nguyên 5 nhát dao dẫn đến tử vong.

Hôm qua (28/2), đại tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an TP. Vinh (Nghệ An), cho biết cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Trần Quang Sáng (27 tuổi, trú tại phường Vinh Tân, TP. Vinh) để điều tra hành vi “giết người”.

Trước đó, vào chiều 27/2, ông Trần Văn Nguyên dẫn vợ mình và vợ chồng con trai là Trần Quang Sáng đi ăn đám giỗ tại một nhà người thân. Tại đây, mâu thuẫn gia đình đã xảy ra. Ông Trần Văn Nguyên (cha Sáng) đã đuổi vợ và vợ chồng Sáng ra khỏi đám giỗ.

Đến 18g cùng ngày, khi rời đám giỗ trở về nhà riêng, hai cha con Sáng lại tiếp tục cãi vã. Do bị cha mắng, Sáng cầm dao chém liên tiếp 5 nhát dao và chỉ dừng tay khi vợ vào can ngăn.

Ông Nguyên được đưa tới Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Trong đêm 27/2, Sáng đến quan công an để đầu thú.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an TP. Vinh điều tra làm rõ.


XUÂN LÊ
http://phunuonline.com.vn/xa-hoi/phap-luat/chem-chet-cha-ruot-bang-5-nhat-dao-do-bi-duoi-khoi-dam-gio/a138415.html

Thiên Lôi
13-03-2015, 20:35
Con cầm dao đuổi chém cha tử vong ngay trong công ty

Nguyễn Song (TH) | 13/03/2015 19:54


Sau khi cãi vã tại cổng, Linh cầm dao quay lại tìm rồi đuổi chém cha tử vong ngay trong khuôn viên của công ty.

Ngày 11/3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Phước Linh (1991) phạm tội "Giết người". Nạn nhân là ông Nguyễn Đức Thương (1965, cha ruột của Linh), nhân viên bảo vệ Công ty TNHH Ánh Dương).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng năm 2013, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông Thương được giám đốc công ty tạo điều kiện cho mượn đất để 2 cha con cùng trồng trọt, chăn nuôi. Tuy nhiên kết quả không tốt nên cả 2 thường xuyên mâu thuẫn.

Ngày 1/4/2014, Linh đi xe máy từ nhà vào rẫy, khi đi qua cổng của công ty Ánh Dương (P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu) thì gặp ông Thương rồi hai cha con lại cãi nhau một hồi về chuyện trồng trọt, chăn nuôi.

Khoảng 15h45 hôm đó, Linh nhặt một cục đá đựng trong ca nhựa và mở cốp xe lấy 2 con dao đã để sẵn từ trước cho vào túi quần, rồi đi ra phòng bảo vệ tìm gặp ông Thương.

Khi đó, ông Thương đang nói chuyện với giám đốc công ty thì bị Linh ném cục đá nhưng may mắn không trúng vào ai. Ông Thương hốt hoảng bỏ chạy thì tiếp tục bị Linh nhặt đá đuổi theo ném trúng vào sau gáy.


http://sohanews2.vcmedia.vn/k:thumb_w/640/2015/giet-cha-1426234836512/con-cam-dao-duoi-chem-cha-tu-vong-ngay-trong-cong-ty.jpg
Bị cáo Linh tại phiên sơ thẩm ngày 13/9 (Ảnh: Người đưa tin)



Không dừng lại, Linh tiếp tục rút 2 con dao đuổi theo đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng ngực, bụng, lưng và hông cha mình. Nhiều người xung quanh chứng kiến nhưng thấy đối tượng quá hung hãn nên không dám can ngăn mà chỉ kêu cứu.

Sau khi đâm chết cha mình, Linh vứt dao bỏ về thay quần áo rồi đi mua cồn sát trùng để băng bó vết thương cho mình. Một lúc sau quay lại, bị công an bắt giữ. Phần nạn nhân, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nhận định hành vi “Giết người” của Linh dã man và có chuẩn bị từ trước nên HĐXX giữ nguyên mức án chung thân.

theo Đại Lộ


http://soha.vn/phap-luat/con-cam-dao-duoi-chem-cha-tu-vong-ngay-trong-cong-ty-2015031315340015.htm (http://soha.vn/phap-luat/con-cam-dao-duoi-chem-cha-tu-vong-ngay-trong-cong-ty-2015031315340015.htm)

Charles
20-03-2015, 19:51
Cháu “ngáo đá” lên cơn giết bà nội

Thứ sáu 20/03/2015 16:00

Sau khi dùng ghế đập vào đầu bà nội dẫn tới tử vong, Bích còn đập phá một số đồ đạc khác. Một cán bộ điều tra cho biết, khi gây án, đối tượng này có biểu hiện ngáo đá.


<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/nguyengiangoanh/2015_03_20/a.jpg


Hiện trường vụ án

</tbody>
Ngày 19/3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Hoàng Công Bích (sinh năm 1994, trú tại thôn Quỳnh Sơn, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng) để điều tra về hành vi giết người.

Bích là đối tượng nghiện ma túy, không chịu làm ăn. Bố mẹ Bích đi làm ăn ở phía Nam nên Bích ở với ông bà nội từ nhỏ. Bích mới cưới vợ năm 2014 nhưng vợ chồng hay cãi nhau, sau đó vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ, còn Bích vẫn sống với ông bà nội.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h30 ngày 19/3, Bích đã dùng ghế nhựa và ghế đôn gỗ đập vào đầu bà nội là Đỗ Thị Chuyên (sinh năm 1928), đồng thời đập phá một số đồ đạc khác.

Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang nhưng do vết thương quá nặng, bà Chuyên đã tử vong vào hồi 8h cùng ngày.

Một cán bộ điều tra cho biết, khi gây án, đối tượng này có biểu hiện ngáo đá. Hiện Bích chưa tỉnh táo nên cơ quan công an chưa thể hỏi cung đối tượng cũng như làm rõ động cơ gây án.


Theo báo Tiền phong
http://tiengchuong.vn/Ma-tuy/Chau-ngao-da-len-con-giet-ba-noi/13070.vgp

Thiên Lôi
30-03-2015, 18:41
Kiên Giang: Bắt khẩn cấp đứa con trai tàn ác giết mẹ rồi cho vào lu nước


30/03/2015

Đứa con trai hư hỏng, vòi tiền mẹ không được, hắn giết chết người sinh ra hắn, nuôi dưỡng hắn đến trưởng thành… Sau khi gây án, hung thủ bỏ xác nạn nhân vào lu nước ngay tại nhà rồi bỏ trốn. Người chồng ngỡ vợ mình bỏ nhà ra đi, sau 23 ngày bị giết, xác nạn nhân mới được phát hiện…

http://static.laodong.com.vn/Uploaded/phungquangbac/2015_03_30/Lunuoc303_SRWK.jpg

Đạt giết bà Trinh rồi bỏ vào lu nước ngay nhà mình (ảnh minh họa).


Hôm nay (30.3), Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt, tạm giam đối với Nguyễn Khả Đạt (18 tuổi, ngụ số 94/28B, đường Trần Khánh Dư, khu phố 4, phường An Hòa, TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.


Theo điều tra ban đầu, tại Cơ quan CSĐT, Đạt đã thú nhận toàn bộ hành trình gây án tàn ác của hắn. Vào ngày 5.3, bà Nguyễn Thị Mai Trinh (42 tuổi, mẹ ruột của Đạt) la mắng về việc Đạt đã tự ý mua chiếc xe gắn máy và dẫn đến phải thiếu nợ 6 triệu đồng. Đạt đòi tiền mẹ để trả nợ, nhưng bất thành. Đến khoảng 20h cùng ngày, bà Trinh và Đạt ở nhà, lúc này chồng bà Trinh đi vắng, bà Trinh tiếp tục la mắng con trai vì làm gia đình phải gánh món nợ.


Cự cãi với mẹ, Đạt dùng tay đẩy bà Trinh ngã đập đầu vào tường bất tỉnh. Dã man hơn, Đạt tiếp tục dùng khúc gỗ đánh mạnh nhiều lần vào đầu bà Trinh dẫn đến tử vong. Sau khi giết chết bà Trinh, Đạt gỡ lấy đôi bông tai kim loại vàng (chưa rõ trọng lượng), một sợi dây chuyền vàng (khoảng một lượng vàng) và một vòng đeo tay vàng (khoảng một lượng vàng) của bà Trinh đeo trên người.


Cướp số tài sản xong, Đạt mang xác bà Trinh bỏ vào trong lu nước ngay tại nhà mình rồi dùng bao nilon đậy lại và dùng băng keo quấn chặt rồi đậy nắp lại. Những ngày sau đó, ông Nguyễn Văn Lép (46 tuổi, chồng bà Trinh) nghĩ rằng vợ bỏ nhà đi, nên đã đi tìm kiếm nhưng không thấy. Đến khoảng 9 giờ ngày 28.3 (sau khi bà Trinh chết 23 ngày) ông Lép vô tình đi lấy nước, thì phát hiện xác vợ trong lu nước, nên báo công an. Qua điều tra, PC45 đã truy tìm và bắt giữ Đạt.

(LĐO) PHÙNG BẮC

http://laodong.com.vn/phap-luat/kien-giang-bat-khan-cap-dua-con-trai-tan-ac-giet-me-roi-cho-vao-lu-nuoc-310507.bld

(http://laodong.com.vn/phap-luat/kien-giang-bat-khan-cap-dua-con-trai-tan-ac-giet-me-roi-cho-vao-lu-nuoc-310507.bld)

songchungvoi_HIV
30-03-2015, 21:01
Nghịch tử giấu mẹ trong lu nước: Chồng tưởng vợ theo trai

30-03-2015 06:54 - Theo: baodatviet.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1237988179)

- Tìm khắp nơi không thấy, ông Lép tưởng vợ mình ngoại tình mà bỏ nhà theo trai nên tỏ ra bực bội, không còn quan tâm vợ mất tích bí ẩn.


Chiều ngày 29/3, thi thể bà Nguyễn Thị Mai Trinh (http://citinews.net/phap-luat/nghi-an-nghich-tu-giet-me--giau-xac-trong-lu-nuoc-ZKX76GI/) (42 tuổi) đã được gia đình đưa về quê ngoại ở huyện U Minh Thượng – Kiên Giang an táng. Có mặt trong đám tang, ông Lép – chồng nạn nhân cho biết, trước ngày xảy bà Trinh mất tích hai vợ chồng có cãi nhau.

Ông Lép về nhà hỏi con trai Nguyễn Khả Đạt (http://citinews.net/phap-luat/nghi-an-nghich-tu-giet-me--giau-xac-trong-lu-nuoc-ZKX76GI/) (18 tuổi) thì được thiếu niên này nói “không biết” và đèo cha đi tìm mẹ. Cứ nghĩ vợ giận mình bỏ về quê ngoại nên ông Lép gọi điện hỏi thăm nhưng không phải.

Thấy hành động khác lạ, ông Lép đi tìm vợ khắp nơi nhưng đều vô vọng. “Ngày thường trên người vợ tôi đeo rất nhiều vàng, chừng khoảng 3 cây. Tôi sợ rằng có chuyện không hay xảy ra với vợ mình nên tâm trạng lo lắng không yên” – ông Lép kể.Tuy nhiên, sau 10 ngày tìm kiếm không thấy vợ đâu cộng với việc Đạt nói rằng mẹ đã bỏ lên thành phố nên ông Đạt nghĩ có thể vợ mình đã ngoại tình mà bỏ nhà theo trai.
http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2015/03/29/10172727_10153154981702156_9203801073258_2khl9aao1 16lt_292234831.jpg
Chân dung Nguyễn Khải Đạt.

Nghĩ thế, ông Lép bực bội mà không đi tìm vợ nữa mà tiếp tục sa đà vào rượu chè, say xỉn tối ngày. Cho đến khi người con gái đi làm ở huyện đảo Phú Quốc – Kiên Giang nghe tin mẹ mất tích trở về, ông Lép và con gái phát hiện trong nhà có mùi hôi nồng nặc. Khi mở chiếc lu nước ra thì hai cha con bất ngờ phát hiện thấy thi thể bà Trinh đang trong giai đoạn phân hủy mạnh.

Ngay lúc này, Đạt đã chạy đến bên cha thú nhận đã “lỡ tay làm mẹ chết” nên giấu xác vào lu nước để phi tang. Theo lời khai của Đạt tại cơ quan công an, vào sáng ngày 5/3 chỉ có hai mẹ con ở nhà Đạt đã ngỏ lời xin tiền mẹ để “độ” xe máy.

Tuy nhiên bà Trinh không cho, còn buông lời mắc nhiếc thói ăn chơi của Đạt. Trong lúc hai mẹ con xô xát, Đạt đẩy bà Trinh ngã ra đằng sau, đầu đập vào tường bất tỉnh.

Khi thấy mẹ ngã, lộ ra những vòng vàng đang đeo trên người lòng tham của Đạt nổi lên, đối tượng cầm vật cứng tiếp tục đập hai nhát vào đầu mẹ rồi giấu thi thể vào trong lu nước.

Theo những người hàng xóm sống cạnh gia đinh đình ông Lép ở phường An Hòa, TP Rạch Giá – Kiên Giang cho biết, trong suốt thời gian giấu thi thể mẹ cho tới khi bị phát hiện vào sáng ngày 28/3, Nguyễn Khả Đạt vẫn thản nhiên đi lại trên địa bàn, tâm trạng bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

“Lúc ông Lép không có nhà, Đạt vẫn lấy xe lượn lách, nẹt bô ỉnh ỏi của xóm coi như không liên quan đến sự mất tích của mẹ” – một người hàng xóm nhà ông Lép cho biết.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang tiến hành điều tra làm rõ.
Thành Vinh

songchungvoi_HIV
31-03-2015, 13:49
Con trai lừa 'nuôi bọ cạp' trong lu để giấu xác mẹ

31-03-2015 10:51 - Theo: baodatviet.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-280389106)

Thấy lu nước khác thường ông Lép có hỏi con trai thì được người này cho biết là đang nuôi 2 con bọ cạp cực độc, cắn chết người trong đó.




<tbody>
http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2015/03/31/c--quan-ch-c-n-ng-kham-nghi-m-hi-n-tr--ng-c-n-nha---t-ra-tay-sat-h-i-m-_311033482.jpg


Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường nhà nạn nhân sáng ngày 28/3.

</tbody>

Đạt còn không quên “khuyến cáo” cha mình đừng tiến lại gần lu nước cũng như đừng mờ nắp ra mà “rước họa vào thân”. Tin lời con, một lần nữa ông Đạt không nhận thấy những bất thường đang xảy ra trong gia đình.

Cho đến ngày 24/3, người con gái ông Lép biết tin mẹ mất tích mà không rõ nguyên nhân đã trở về tìm mẹ. Vừa về đến nhà, chị Tiền – con gái ông Lép bỗng dưng khựng người lại, lấy tay che mũi vì có mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi.

Thấy mùi lạ, Tiền hỏi bố về lý do nhưng Đạt nhanh nhảu lý giải rằng đó là do hai con kênh ở đằng sau nhà đang trong tình trạng ô nhiễm nặng. Ra tiếp đằng sau nhà, Tiền nhìn thấy chiếc lu nước lạ gặng hỏi em thì cũng được thiếu niên này trả lời y như đã nói với bố.

Tuy nhiên, sau 4 ngày quan sát em trai “nuôi bọ cạp” mà không cho ăn nên Tiền truy hỏi em. Bị chị truy hỏi, Đạt ấp úng đáp chẳng lên lời. Điều đó đã làm Tiền tò mò muốn tìm hiểu xem em mình đang nuôi gì trong lu nước.

Khi mở ra, Tiền ngất lịm bởi ở trong đó là thi thể của mẹ cô đang trong tình trạng phân hủy mạnh, trông rất thảm thương.

Bình tĩnh che giấu tội ác

Theo một chiếc sĩ công an khám nghiệm hiện trường kể lại, nạn nhân là người to béo còn Hải thì dáng người thư sinh nên việc phi tang vô cùng khó khăn.

Đạt đã kéo lê mẹ từ chỗ gây án ra tới lu nước, Đạt xốc mẹ mình thả đầu vào, bắt chéo hai chân của nạn nhân để đậy lắp, dán băng keo.


<tbody>
http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2015/03/31/chan-dung-nguy-n-kh-i---t_31103446.jpg


Chân dung đối tượng Nguyễn Khả Đạt.

</tbody>

Được biết, từ nhỏ Đạt đã được bố mẹ chăm sóc không thiếu thứ gì. Hễ Đạt muốn là cha mẹ sẵn sàng để thiếu niên này được thỏa mãn. Lên lớp 9 Đạt đã bỏ học giữa chừng.


Đạt ở nhà tụ tập cùng đám bạn bè, bắt chước xăm mình. Bên cạnh đó, Đạt còn tỏ ra mình là đại ca ở xóm không sợ bất kỳ ai. Người lớn ở xóm thấy Đạt tỏ ra phách lối nên buông lời khuyên nhủ.

Chẳng những Đạt không nghe mà còn sẵn sàng vác dao rượt chém. Đã nhiều lần cha mẹ Đạt phải đi năn nỉ người ta để mong nhận được sự tha thứ vì đứa con ngỗ nghịch.

Ông Trần Văn Hải – hàng xóm nhà ông Lép cho biết: “Vợ chồng ông Lép làm công nhân cho doanh nghiệp sản xuất cá, ngày nào cá nhiều, thu nhập của 2 người tăng thêm 100.000 - 120.000 đồng nên cuộc sống ổn định.

Vài tháng trước Đạt bị công an giữ xe vì chạy đánh võng. Tôi nghe ông Lép nói tiền phạt quá cao, nên bỏ luôn, mua xe khác cho Đạt. Đã được cha mua cho xe mới mà mấy ngày trước, Đạt mua thêm chiếc nữa. Nó nói tiền mua xe là dành dụm được khi còn phụ bán quán cà phê.

Thời điểm gần đây, Đạt tỏ ra bình thường. Tuy nhiên, lúc cha vắng nhà, thanh niên này đã mua thêm một chiếc xe máy và hàng xóm thấy Đạt thường chạy lạng lách, đánh võng”.
Giang Sơn

Charles
03-04-2015, 11:44
Thái Nguyên: Bắt “nghịch tử” vung chày đánh bố đẻ đến chết

Cập nhật lúc: 10:30 03/04/2015

(Xã hội) (http://phunutoday.vn/xa-hoi.html) - Ngày 3/4, công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Mạnh (SN 1979, ở xóm Vườn Rau, TT Chợ Chu, huyện Định Hóa) để làm rõ về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 01/4, sau khi uống rượu với bạn bè về nhà Nguyễn Văn Mạnh (SN 1979, ở xóm Vườn Rau, TT Chợ Chu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) đã lên tiếng mắng chửi bố đẻ là ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1955) thậm tệ.

Nguyên nhân của vụ việc là vào năm 2004, ông Sơn đã bán mảnh đất cùng căn nhà của gia đình mà trước đó đã hứa cho Mạnh. Thấy con trai hỗn hào, ông Sơn bức xúc lên tiếng mắng trả.


<tbody>
http://phunutoday.vn/upload_images/images/2015/04/03/giet-bo.jpg



Đối tượng Mạnh tại cơ quan điều tra (http://phunutoday.vn/tu-khoa-tim-kiem/cơ-quan-điều-tra.html).


</tbody>
Đỉnh điểm của mâu thuẫn, Mạnh đẩy ông Sơn ngã xuống nền nhà rồi dùng tay, chân đánh liên tiếp vào đầu, ngực. Đồng thời, kẻ bất hiếu ép bố phải viết giấy chuyển nhượng toàn bộ nhà đất cho hắn.

Ông Sơn kiên quyết không viết giấy thì bị Mạnh lấy chày đánh vào chân, tay ép buộc. Quá sợ hãi, ông Sơn bắt buộc phải viết giấy theo đúng ý của Mạnh. Sau đó, ông Sơn đi vào phòng ngủ thì Mạnh đi theo dùng chày đập nhiều nhát vào đầu, ngực khiến ông Sơn gục tại chỗ. Gây án xong, nghịch tử vào giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đến sáng, Mạnh ngủ dậy thì phát hiện ông Sơn đã tử vong liền đi thông báo cho chị gái đến lo hậu sự.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng địa phương xác định ông Nguyễn Văn Sơn tử vong do hai vết chí mạng ở vùng đầu làm chấn thương sọ não và vùng ngực làm gãy xương sườn, sập xương ức.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc điều tra, bắt giữ nghi can chính của vụ án là Nguyễn Văn Mạnh.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Mạnh không ăn năn hối cải mà vẫn quanh co, chối tội không thừa nhận đã gây ra cái chết cho bố mình.

Được biết, Mạnh là kẻ nghiện ma túy lâu năm. Trước đây, Mạnh đã từng có hai đời vợ nhưng bản tính cục cằn, thô lỗ, lại không chịu làm ăn nên cả hai đều bỏ hắn ra đi. Dù tuổi đã nhiều nhưng Mạnh vẫn ăn bám ông Sơn. Hàng ngày, hắn yêu cầu ông Sơn phải chu cấp tiền uống rượu, sử dụng ma túy …

Trước hành động tàn ác của Mạnh đã gây ra với bố đẻ khiến nhiều người dân tại địa phương vô cùng bức xúc, phẫn nộ tột cùng. Họ cho rằng, nếu trước đó, ông Sơn kiên quyết để Mạnh đi cai nghiện thì đâu đến nỗi chết dưới tay của nghịch tử.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật.


Thanh Hà (TH)/Theo Khỏe & Đẹp
http://phunutoday.vn

songchungvoi_HIV
09-04-2015, 22:05
Nổi máu côn đồ, cháu đánh mợ “như trong phim”09-04-2015 19:30 - Theo: giadinh.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=840445407)Bất chấp sự có mặt của phó phủ tịch phường, đại diện công an, dân phòng và người dân địa phương, người cháu vẫn lao vào đánh mợ của mình gây thương tích nặng nề.

Vụ xô xát xảy ra vào khoảng 17 giờ, ngày 2/4, tại số nhà 1005, đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, (TP Hà Nội), nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bình (http://citinews.net/xa-hoi/gia-rot-1-000-dong-kg--muoi-sa-huynh-van-vang-nguoi-mua-ZRAEVDY/) (60 tuổi) phải cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm.

Chị Trần Thị Ngọc (http://citinews.net/phap-luat/an-ninh---trat-tu---do-day-OKJ732I/), con gái bà Bình cho biết: “Hiện mẹ tôi đang được điều trị tại Bệnh viên Xanh Pôn với đa chấn thương: rạn xương cổ, cổ tay trái bị bong gân và phần mềm vùng mặt, bụng, chân bị tổn thương nghiêm trọng”.


http://giadinh.vcmedia.vn/thumb_w/640/2015/1-1428574565837.jpg
Bị cháu hành hung, bà Bình phải cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương


Chị Ngọc cũng cho biết thêm, người đánh bà Bình không ai khác là Lê Hồng Chung (http://citinews.net/xa-hoi/15-nguoi-viet-gap-tai-nan-tai-thai-lan-OOD4MYY/), trú tại số nhà 1003 đường Hồng Hà, gọi bà Bình bằng mợ.

“Nguyên nhân của sự việc là khi mẹ tôi ra ngăn cản gia đình Chung không được sửa chữa, xây dựng trên mảnh đất đang tranh chấp giữa hai gia đình. Tuy nhiên, là người không có mặt để chứng kiến sự việc, từ ngoài về Chung đã lao vào đấm đá, túm tóc, đập đầu mẹ tôi vào tường trước sự chứng kiến của chính quyền, công an phường Chương Dương”, chị Ngọc nói.


http://giadinh.vcmedia.vn/thumb_w/640/2015/img-4981-1428574565850.JPG
Sổ khám bệnh của bà Bình tại bệnh viện


Trước thái độ côn đồ, bất chấp pháp luật của Chung, các lực lượng chức năng đã không chế đưa Chung về phường, còn bà Bình được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Đến hôm nay, bà Bình vẫn còn nhiều vết bầm tím, xây xước trên mặt, cổ được nẹp cố định và có biểu hiện chấn động não.

Thiếu tá Vũ Văn Hải, Trưởng Công an phường Chương Dương cho biết, hiện tại, hồ sơ đã được gửi lên Công an quận và đang chờ chứng thương của bệnh viện đối với bà Bình, sau đó sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ. Ngoài ra, gia đình bà Bình cũng đã làm đơn gửi lên các cơ quan chức năng, đề nghị xử lý nghiêm minh theo pháp luật về hành vi côn đồ của Lê Hồng Chung.
Lê Nhung/Báo Gia đình & Xã hội

songchungvoi_HIV
10-04-2015, 19:55
Sát hại mẹ rồi cùng vợ buộc gạch thả xuống sôngThứ sáu, 10 Tháng tư 2015, 07:46 GMT+7
Nhiều người biết Quyên với tài dùng vật nhọn đâm vào da thịt không sao. Chính vì thế, khi biết tin Quyên phi tang thi thể mẹ đẻ nhiều người đã “sốc”.

Trong cái nắng đầu tháng 4/2014, ông Sáu Lụi – Trưởng ấp Tân Hòa, xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) vẫn không thể quen được sự việc diễn ra trên địa bàn nhiều năm về trước.

Đó là vào một ngày đầu tháng 2/2007, khi đó ông Lụi vẫn còn là công an viên ấp Tân Hòa. Khi nghe thấy người dân thông báo phát hiện thi thể một người phụ nữ trên sông ông Lụi lập tức có mặt tại hiện trường đầu tiên.

Nhận thấy trên thi thể của người chết có buộc một chiếc làn nhựa, đựng nhiều vật dụng, điều đó cho thấy sự việc có thể diễn biến phức tạp nên công an xã đã thông báo lên cấp trên xuống điều tra.

http://a9.vietbao.vn/images/vn999/180/2015/04/20150409-sat-hai-me-roi-cung-vo-buoc-gach-tha-xuong-song-1.jpg
Ông Sáu Lụi chia sẻ nhớ về sự việc xảy ra trên địa bàn vào tháng 2/2007.

Ông Lụi kể: “Khi đang chờ cơ quan chức năng đến thì người dân trong ấp đã kéo đến xem rất đông, trong đó có người đàn ông Huỳnh Văn Quyên (sinh năm 1962, người dân ấp Tân Hòa). Biểu hiện của Quyên khi đến xem rất bình tĩnh, mắt luôn hướng theo dõi tới chỗ những người vớt xác.

Đang đứng cũng mọi người, bỗng ông Quyên òa lên rồi nhảy xuống sông tham gia vớt thi thể người phụ nữ nên vì nghi ngờ đó chính là người mẹ ruột mất tích một cách bí ẩn vào 3 ngày trước đó… Quả thật, khi thi thể được vớt lên thì đúng là bà Dương Thị Tám – mẹ ruột của Quyên”.

Nhưng điều khiến người dân ấp Tân Hòa bất ngờ hơn nữa khi biết nạn nhân không phải tự tử mà do bị sát hại.

Hung thủ trong vụ việc lại là người con ruột Huỳnh Văn Quyên. Sự việc được xác định vào rạng sáng ngày 7/2/2007, giữa Quyên và mẹ có xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc không kìm được sự tức giận, Quyên đứng đằng sau dùng hay tay bóp cổ mẹ mình, kéo mạnh ra đằng sau khiến nạn nhân chết lâm sàng.

Sau khi thấy mẹ không động đậy, Quyên chạy vào thú nhận sự thật với vợ là Lê Thị Tám rồi cả hai cùng bàn cách phi tang thi thể nạn nhân. Vợ chồng Quyên khiêng xác bà Tám lên xuồng lấy một bao đựng gạch rồi cùng bơi ra sông Lăng.

Trên đường đi, Tám buộc bao gạch vào bụng mẹ chồng, rồi ném xác xuống sông. Đến 4 giờ sáng, vợ chồng Quyên chuẩn bị bún đi bán như thường ngày.

http://a9.vietbao.vn/images/vn999/180/2015/04/20150409-sat-hai-me-roi-cung-vo-buoc-gach-tha-xuong-song-2.jpg
Vợ chồng Huỳnh Văn Quyên trong một phiên tòa xét xử của tỉnh Vĩnh Long

Mượn tiền mẹ ruột để trả nợ bài bạc không được, nhân lúc không có ai ở nhà, Nguyễn Thị Phin (57 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) liền ra tay hạ sát chính bậc sinh thành ra mình để cướp tài sản. Ông Lụi chia sẻ: “Vợ chồng Quyên nổi tiếng trên địa bàn là ngươi hiền lành. Thường ngày vợ chồng ông Quyên cấy lúa, nuôi 6 – 7 con bò, chăm chỉ làm ăn nên cũng thuộc dạng có điều kiện trong vùng.

Đặc biệt Quyên được nhiều người biết tới bởi có tài thể hiện cơ bắp cuồn cuộn, lấy mũi dao đâm vào cũng không việc sao. Nên nhiều người đã sốc khi biết được Quyên gây nên tội ác.

Tuy nhiên, vợ chồng Quyên lại một mực chối tội, cho rằng mẹ mình tự tử nên càng khiến dư luận quan tâm đặc biệt. Mọi người kéo đến tìm hiểu ngày một đông, mãi hơn 1 tháng sau khi phát hiện ra xác bà Tám nhưng vẫn có người dân nơi khác đến hỏi tôi về sự việc”.

Vụ án khép lại khi cơ quan chức năng đã xử Quyên chịu mức tù chung thân, còn người vợ Lê Thị Tám chịu mức án 4 năm 2 tháng tù giam.

Cuối năm 2011, Tám mãn hạn tù trở về sinh sống tại địa phương. Ông Lụi nhận xét, từ ngày ra tù bà Tám có cuộc sống khép kín, ít tiếp xúc với người ngoài.

“Ngay cả tôi nhiều lúc muốn gặp được bà Tám cũng khó bởi không mấy khi người phụ nữ này có mặt ở nhà. Có khi bà ấy đi đâu đến cả chục hôm mới về” – ông Lụi nói.

Ông Lụi cho biết thêm, hiện tại bà Tám vẫn kêu oan nói rằng hai vợ chồng không gây nên tội. Nhiều người cảm thông cho bà Tám nhưng cũng có nhiều người nghĩ rằng, đôi vợ chồng này vẫn cố che giấu đi sự thật đã được cơ quan chức năng phơi bày.

Điều đặc biệt hơn là những người con trai của nạn nhân không một lời trách móc em trai, em dâu. Bởi trong tâm trí họ, người mất thì cũng đã mất rồi, muốn dang rộng vòng tay để cho vợ chồng em trai có cơ hội làm lại những sai làm mình đã gây ra.

Dương Thành

VietBao.vn (Theo_Báo Đất Việt >>>)

Thiên Lôi
24-07-2015, 09:20
Cháu dùng cào sắt đánh chết ông ngoại vì tranh chấp ruộng

<time datetime="7/24/2015 9:00:00 AM" data-field="createddate" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;">24/07/2015 09:00
</time>
Chỉ vì bốc thăm được phần ruộng không tốt, trong lúc bực tức Chảo Vằn Phin đã dùng cào sắt đập vào đầu ông ngoại khiến nạn nhân tử vong.


http://sohanews2.vcmedia.vn/zoom/660_360/2015/doi-tuong-phin-1437674309679-38-0-446-800-crop-1437674340843.jpg
Đối tượng Chảo Vằn Phin tại cơ quan công an
<time datetime="7/24/2015 9:00:00 AM" data-field="createddate" style="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px;"></time>
Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Lâm, Cao Bằng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Chảo Vằn Phin (1996, trú tại xóm Nà Héng, xã Nam Quang, Bảo Lâm, Cao Bằng) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Nạn nhân nhân của vụ án không ai khác mà chính là ông Lý Dầu Hin (SN 1948, cùng trú tại địa chỉ trên), ông ngoại của Phin.
Theo điều tra ban đầu, ông Lý Dầu Hin có 5 người con, 4 người con trai và một gái, gia đình ông Hin có sở hữu một khu ruộng bậc thang và trong thời gian vừa qua, ông Hin đã chia đều cho các con.

Tuy nhiên, trong quá trình chia ruộng cho 5 người con đã xảy ra mâu thuẫn về việc nhận được phần ruộng tốt, xấu.

Cụ thể, người con trai tên là Lý Kiềm Mềnh cho rằng, phần ruộng được bố chia cho không tốt bằng phần chia cho mẹ Phin là bà Lý Mùi Khé.

Sau đó, ông Mềnh đã đề nghị bố và mọi người trong gia đình phải chia lại ruộng theo hình thức bốc thăm.

Trong quá trình bốc thăm, mẹ Phin bốc trúng phải phần ruộng xấu mà ông Hin trước đây đã chia cho Lý Kiềm Mềnh.

Việc bốc được phần ruộng xấu đã khiến Phin và mẹ không đồng ý. Sau đó, hai mẹ con Phin xảy ra mâu thuẫn với mọi người trong gia đình.

Đỉnh điểm của vụ việc là vào ngày 1/7, gia đình bà Khé và ông Mềnh đã xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau xung quanh việc tranh chấp vì chuyện bốc thăm, chia ruộng.

Trong khi tranh cãi, Phin tức giận giật chiếc cào sắt mà mẹ mình đang vác trên vai đập vào đầu ông ngoại khiến ông bị thương nặng.
Ngay sau khi đánh ông ngoại bị thương, mọi người đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, ông Hin đã tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, công an xã Nam Quang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và thông báo cơ quan cấp trên.
Về phần đối tượng Chảo Vằn Phin, sau khi đánh ông ngoại tử vong, hắn đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.


Hoàng Hải

http://soha.vn/phap-luat/chau-dung-cao-sat-danh-chet-ong-ngoai-vi-tranh-chap-ruong-20150724011159694.htm

songchungvoi_HIV
28-10-2015, 15:26
Cháu gái giết bà ngoại vì không cho mượn tiền 27-10-2015 21:57 - Theo: kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=175944088) Ngày 27/10, TAND Cấp cao tại TP. HCM đã xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1988, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) có hành vi giết bà ngoại.
Ngày 27/10, TAND Cấp cao tại TP. HCM đã xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy (http://citinews.net/phap-luat/dai-gia-cho-muon-vuon-cay-canh-lam-song-bac-MXKCMLY/) (SN 1988, ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) có hành vi giết bà ngoại.



Trước đó, TAND tỉnh Long An đã xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Thúy 15 năm tù về tội “Giết người”. Sau bản án, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.




<tbody>
http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/bientapkienthuc/2015_10_27/chau-gai-giet-ba-ngoai-vi-khong-cho-muon-tien.jpg



Bị cáo Nguyễn Thị Thúy (http://citinews.net/xa-hoi/mot-nam-sau-vu-no-kinh-hoang----NZH4QXA/) tại tòa.

</tbody>


Theo nội dung bản án sơ thẩm, ngày 3/1, Thủy đến nhà bà Huỳnh Thị Bẹ (SN 1944, là bà ngoại ruột của Thúy) ở ấp Phước Hưng 2, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc để mượn bà Bẹ 2 triệu đồng nhưng không được nên Thúy bỏ về.


Đến ngày 5/1, Thúy tiếp tục sang nhà bà Bẹ và thấy bà bị mệt nằm trên giường, Thúy liền leo lên ngồi trên bụng và dùng gối đè lên mặt bà Bẹ. Bà Bẹ vùng vẫy khiến cả hai cùng bị ngã xuống nền nhà. Thúy tiếp tục dùng gối đèn lên mặt bà đồng thời vớ lấy cái chày đâm tiêu đập mạnh vùng gáy và mặt bà. Khi nạn nhân tri hô thì bị Thúy bóp cổ, bịt miệng.


Tiếp đến, Thúy lấy 1 con dao giơ lên định cắt cổ bà Bẹ thì bị người thân trong nhà phát hiện ngăn cản nên Thúy đã bỏ chạy thoát thân.


Bà Bẹ dù được con cháu trong gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó 10 ngày.


Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay (27/10), khi HĐXX vừa bắt đầu phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thúy đã rút kháng cáo, xin giữ nguyên bản án sơ thẩm mà không nêu lý do.

songchungvoi_HIV
01-11-2015, 11:05
Con dâu bóp cổ, bỏ đói và nhốt mẹ chồng 70 tuổi 30-10-2015 20:25 - Theo: kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=16098803) Một đoạn clip ghi lại cảnh mẹ chồng ngoài 70 tuổi bị nhốt trong nhà, với giọng nói thều thào vì đói đã khiến nhiều người xót xa.Hôm qua (29/10), trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài ghi lại cảnh một bà cụ 70 tuổi bị nhốt trong nhà với giọng nói thều thào vì đói khiến nhiều người chứng kiến xót xa.



Trong đoạn clip vụ con dâu nhốt mẹ chồng, cụ bà kể lại cho người chứng kiến biết, cụ bị con cái của bà bóp cổ, chúng tát liên tiếp không cho bà ăn và nhốt bà trong đó. Con dâu đã bỏ mặc bà trong tình trạng đói, không có gì ăn.




<tbody>
http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/manhtu/2015_10_30/vot/con-dau-bop-co-bo-doi-va-nhot-me-chong-70-tuoi.jpg


Hình ảnh cụ N bị nhốt trong tình trạng bị bỏ đói.


</tbody>


Sau khi tìm hiểu, được biết sự việc xảy ra tại khu phường Trần Tế Xương (http://citinews.net/xa-hoi/-bang-do-vac-cuoc-ra-dong--TSXJVZI/), TP Nam Định (http://citinews.net/doi-song/ta-hoa-phat-hien-thai-nhi-bo-lai-trong-hop-nhua-4CIW6GI/), tỉnh Nam Định. Cụ bà là N.T.N. khoảng 70 tuổi.


Cụ N bị tai biến, đi vệ sinh bẩn nên bị dính vào quần, và đây chính là lý do khiến con dâu bóp cổ và tát mẹ chồng bừng mặt.


Ngay sau khi vụ việc xảy ra, những người hàng xóm đã gọi con trai cụ về giải quyết nhưng anh ta đã không về. Khi người con gái ruột của cụ sang thì cụ N đã bị nhốt trong nhà. Những người hàng xóm thương xót mang đồ ăn cho cụ.


Trao đổi với PV cùng ngày, cán bộ khu vực xác nhận vụ việc trên xảy ra trên địa bàn. "Sự việc chưa đến mức độ nghiêm trọng, nhận được thông tin của người dân, chúng tôi cử ngay một tổ công tác đến tận nhà yêu cầu hai vợ chồng con trai lên phường để làm việc.


Hai vợ chồng nhà anh này đã viết cam kết, nếu còn tiếp tục thì chúng tôi lại cho người xuống. Để giải quyết dứt điểm, chúng tôi đang phối hợp với bên tổ chức chính quyền, đoàn thể, hội", cảnh sát khu vực cho biết.

songchungvoi_HIV
05-11-2015, 16:02
Kẻ giang hồ đốt nhà ông nội rồi ngồi ngắm 04-11-2015 17:09 - Theo: vnexpress.net (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1453354778) Thấy bàn thờ, giường, tủ cháy hết, Phước tiếp tục gom đồ đốt nhà lần thứ hai khiến lửa bùng to, khi đó hàng xóm mới phát hiện sự việc.
Theo điều tra của Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam), trưa 29/10 Võ Duy Phước (25 tuổi, thị trấn Hà Lam) sau khi dùng ma túy "đá" đã đến nhà ông nội chơi. Không thấy ông ở nhà, đứa cháu bất ngờ lật đổ bàn thờ, đẩy tủ, bàn ghế… chất đống giữa nhà rồi châm lửa đốt. Ngồi ngắm lửa cháy hơn một tiếng, Phước bỏ đi.


Hai tiếng sau, Phước quay lại, vẫn chưa thấy ông về nên gom đồ tiếp tục đốt khiến đám cháy lan rộng. Nhiều người hàng xóm phát hiện đã nỗ lực dập lửa khiến chỉ một phần căn nhà bị hư hại, ước tính tổn thất gần 15 triệu đồng.



Nhà chức trách cho hay, Phước mới ra tù, sống lang bạt, thường xuyên sử dụng ma túy. Hiện, Phước bị khởi tố, tạm giam về tội Hủy hoại tài sản.

Tiến Hùng

songchungvoi_HIV
16-11-2015, 15:32
Ma men dẫn lối, gã thanh niên hư hỏng chém cậu họ 15-11-2015 18:44 - Theo: laodong.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-2128995480) Mượn cậu chiếc xe máy để đi mua bia về đãi bạn nhưng bị cậu thẳng thừng từ chối, gã thanh niên tức khí tranh cãi với cậu, sau đó về nhà lấy dao truy sát cậu. Giết cậu vì không cho mượn xe



Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Bùi Quang Mạnh (SN 1997, trú tại thôn 4, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hữu Được (http://citinews.net/phap-luat/chan-dung-nguoi-cha-bop-chet-con-trai-11-tuoi-DUAGHWQ/) (SN 1971, trú tại thôn 1, xã Kiền Bái). Điều đáng nói, Mạnh gọi anh Được bằng cậu họ. Sự việc xảy ra khiến nhiều người lắc đầu ngao ngán vì hành vi quá manh động, coi thường tình thân, pháp luật của đối tượng.



Vào khoảng 23h30 ngày 3.11, Mạnh và anh Được rủ nhau đi uống bia. Hai người ngồi lai rai đến khi quán đến đóng cửa vẫn chưa chịu nghỉ. Chưa đã miệng, anh Được rủ Mạnh về nhà để nhậu tiếp.

Trước khi về nhà anh Được, Mạnh rủ thêm bạn là Vũ Bá Hoàn (SN 1994) vào nhậu cùng. Do ở nhà anh Được không còn bia, sẵn có hơi men trong người nên hai bên xảy ra to tiếng.



Sau đó, Mạnh hỏi anh Được cho mượn xe để đi mua bia về uống. Sợ Mạnh mang xe đi cắm nên anh Được không đồng ý. Bị từ chối trước mặt bạn, Mạnh nghĩ cậu cố tình làm mình mất thể diện. Trong lúc bực tức, hai bên lại tiếp tục cãi nhau, hàng xóm thấy ồn ào nên đã sang để can ngăn. Ai ngờ, Mạnh âm thầm về nhà lấy hai con dao sang truy sát anh Được.



Bị tấn công bất ngờ, anh Được không kịp bỏ chạy và lãnh hai nhát dao chí mạng. Thấy Mạnh hung hăng, không ai dám xông vào. Đến khi Mạnh bỏ đi, mọi người mới xúm lại đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng). Do vết thương quá nặng, anh Được đã tử vong vào lúc 8h ngày 4.11. Các bác sĩ kết luận, anh Được bị hai nhát đâm, một vào bụng và một vào vai. Vết thương ở bụng đã làm đứt động mạch và tĩnh mạch chủ, đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến việc anh Được tử vong.



Sau khi sự việc xảy ra, người dân đã điện báo lên chính quyền địa phương. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Cường (http://citinews.net/xa-hoi/nguoi-sai-gon-noi-gi-ve-cao-oc-thuan-kieu-se-pha-do--ZN3HFVY/) - Phó trưởng công an xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) - cho biết: “Nhận được tin báo, chúng tôi đã cử lực lượng đi xác minh thông tin, đồng thời tiến hành bảo vệ hiện trường và báo cáo lên Công an huyện Thủy Nguyên. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ một con dao phay dài khoảng 40cm. Tại trụ sở công an, Mạnh đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình”.



Là người chứng kiến sự việc, cháu Nguyễn Hữu Duy (con trai anh Được) bàng hoàng kể lại: “Hôm đó, bố cháu đi liên hoan cùng mọi người ở quán bia ngoài xã. Khi về, cháu thấy bố và anh Mạnh đã có dấu hiệu say rượu nhưng vẫn muốn uống tiếp. Khuyên bảo hai người không được, cháu đã đi vào trong nhà. Bỗng nhiên, cháu thấy bố và anh Mạnh lớn tiếng với nhau. Cháu chạy ra ngoài thì thấy bố đang giữ xe máy và đuổi anh Được về. Tưởng rằng sự việc chỉ có thế, ai ngờ anh Được lại về cầm dao sang tấn công bố cháu như vậy. Hôm đó cháu mà không tránh kịp chắc cũng thành nạn nhân dưới lưỡi dao của anh ấy”.



Ma men dẫn lối



Đau buồn trước sự việc của con trai, bố của Mạnh suy nghĩ nhiều đến mức phát bệnh. “Con cái như vậy ai chả đau lòng, nuôi con khôn lớn đợi ngày con trưởng thành, báo hiếu. Vậy mà nó lại gây ra lỗi lầm quá lớn khiến người đời khó lòng tha thứ”, một người dân chia sẻ.



Theo tìm hiểu của PV, đối tượng Bùi Quang Mạnh là con cả trong một gia đình nông nghiệp. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Mạnh sớm phải nghỉ học để mưu sinh giúp đỡ bố mẹ. Mạnh tỏ ra chăm chỉ, chịu khó và rất nghe lời bố mẹ.



Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Công an xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) - nhận xét: Đối tượng Bùi Quang Mạnh trước kia là một thanh niên khá hiền lành ở thôn. Sau khi nghỉ học, Mạnh làm nhiều công việc để phụ giúp gia đình. Thời gian gần đây, Mạnh bắt đầu có những biểu hiện lạ. Theo chia sẻ của bà Hà Thị Thanh - Trưởng thôn 4, xã Kiền Bái, thời gian gần đây, Mạnh có ngao du với một nhóm thanh niên ăn chơi đua đòi. Đã vài lần, Mạnh mang tài sản đi cầm cố, người nhà khuyên bảo nhiều lần nhưng Mạnh vẫn chứng nào tật ấy. Chính vì lý do này mà anh Được không muốn cho Được mượn xe đi mua bia, sợ Mạnh cầm cố xe.



Trường hợp gia đình anh Nguyễn Hữu Được cũng rất khó khăn, quanh năm chỉ biết bám vào mấy sào ruộng. Anh đã bán tất cả gia sản để lấy tiền cho vợ đi xuất khẩu lao động. Từ khi vợ đi lao động, kinh tế cũng có chút ổn định, gia đình vừa xây xong một căn nhà khang trang. “Khổ thân nó, nhà vừa mới xây xong ở chưa được bao lâu thì đã mất. Lúc nghèo khổ kiếm miếng ăn đã khó, đến lúc được sướng một tý thì lại không còn mạng để mà hưởng”, một người dân chia sẻ.

songchungvoi_HIV
17-12-2015, 14:44
"Phê" ma túy, con trai tỷ phú sát hại mẹ

Thứ năm 17/12/2015 14:56


Vừa qua, tại khách sạn Korston ở Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga đã xảy ra vụ giết người gây chấn động dư luận. Do “phê” ma túy, Yegor, con trai của tỷ phú Igor Sosin đã giết mẹ, khi bà đưa cậu ấm tới đây để tham gia một đợt trị liệu.





<tbody>
http://tiengchuong.vn/Uploaded/phanthugiang/2015_12_17/yegor-sosin.jpg


Yegor Sosin và bà Anastasia


</tbody>

Án mạng trong khách sạn



Theo thông báo của Cục Nội vụ Kazan, rạng sáng 11/12/2015, trực ban cảnh sát thành phố nhận được tin báo của lễ tân khách sạn Korston về hành vi không bình thường của khách thuê phòng ở đây. Khi có mặt tại khách sạn, cảnh sát phát hiện một nam thanh niên đang trong tình trạng bị tác động mạnh của ma túy.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, nam thanh niên là Yegor Sosin, con trai 19 tuổi của nhà tỷ phú người Nga Igor Sosin, còn người phụ nữ là bà Anastasia 44 tuổi, mẹ của Yegor và là vợ cũ của ông Igor Sosin (họ đã ly hôn được vài năm). Mẹ con bà Anastasia từ Matxcơva tới thuê phòng của khách sạn Korston vào sáng 10/12 để tham gia hội thảo về cuộc sống gia đình và dự một đợt trị liệu được tổ chức tại đây.

Trước đó, khi phát hiện nam thanh niên đi loạng choạng ở hành lang, trên áo khoác có nhiều vết máu, một khách thuê phòng đã báo cho nhân viên lễ tân khách sạn. Khi có mặt tại phòng ở của mẹ con bà Anastasia, cảnh sát địa phương nhận thấy đồ đạc bị vứt lung tung, trên tường và giường ngủ có nhiều vết máu. Bà Anastasia nằm trên giường, trên mặt và ở cổ có nhiều vết thương, vết bầm tím. Theo cơ quan điều tra, Yegor đã đánh đập và dùng dây sạc điện thoại siết cổ khiến bà Anastasia tử vong.

Khi được đưa về đồn cảnh sát, Yegor vẫn “phê” ma túy và không nhớ đã có hành động gì với mẹ mình. Yegor chỉ khai: “Mẹ đưa tôi tới đây để tham gia một đợt trị liệu, bà đã đưa cho tôi mấy viên thuốc gì đó tôi không biết. Ở khách sạn, bắt đầu xảy ra chuyện gì đấy, tôi bị ảo giác, đến giờ tôi vẫn thấy người cứ ngây ngất…”. Trước đó, trong phòng ở của mẹ con Yegor tại khách sạn, cơ quan điều tra đã phát hiện và thu giữ một số lọ thuốc. Tuy nhiên, phải chờ kết quả giám định của cơ quan điều tra mới biết được thành phần của các loại dược phẩm này. Yegor Sosin đã bị khởi tố về tội giết người.

Muốn trở thành triệu phú


Yegor Sosin học tại Trường kinh doanh quốc tế Hult ở London, Anh và thường nói rằng không muốn phụ thuộc vào bố mẹ, sẽ tự vươn lên để trở thành triệu phú. Theo bạn bè, Yegor thường có những cơn giận bộc phát, không kiểm soát được hành vi của mình, nhưng là người tốt bụng, biết thông cảm và có đầu óc kinh doanh.

Tỷ phú Igor Sosin được biết đến với vai trò là người sáng lập chuỗi cửa hàng Starik Khottabych nổi tiếng chuyên kinh doanh đồ dùng gia đình. Ông cũng là khách hàng quen của khu nghỉ mát sang trọng ở Riviera của Pháp. Một năm trước đây, tại bữa tiệc với sự tham dự của nữ diễn viên Sharon Stone, tỷ phú Igor Sosin đã mua bộ sưu tập trang phục cho người vợ trẻ mới cưới của ông có giá vài triệu euro…

Sau khi ly hôn bà Anastasia, việc tỷ phú Igor Sosin nhanh chóng kết hôn được cho là đã tác động tiêu cực đến cậu con trai mới lớn và hậu quả là, Yegor đã nghiện ma túy. Bà Anastasia làm việc tại Công ty Blyuz và là người rất yêu thương con. Người mẹ này quyết tâm chạy chữa cho con bằng mọi cách, trong đó có việc tham gia khóa trị liệu kéo dài 4 ngày được tổ chức tại khách sạn Korston.

Theo An ninh Thủ đô

songchungvoi_HIV
26-01-2016, 14:15
Nghiện game, giết anh trai bằng 10 nhát dao

12:00 | 26/01/2016 GMT+7

Mở cửa vào nhà sau cuộc chơi game online suốt đêm, Nguyễn Hữu Công thấy anh trai đang ngủ dưới nền nhà bèn vung dao chém anh hơn 10 nhát rồi tiếp tục đi chơi game.


http://giadinh.vcmedia.vn/k:2016/1-hien-truong-1-1453687550281/nghien-game-giet-anh-trai-bang-10-nhat-dao.jpg
Hình minh họa





Chiều 24/1, lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam nghi can Nguyễn Công (22 tuổi, trú tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) 4 tháng để điều tra về hành vi giết người.



Trung úy Nguyễn Quang Tuấn Sơn, cán bộ điều tra đội trọng án Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Khánh Hòa, cho biết khoảng 6g ngày 23/1, một số người dân ở tổ dân phố 12, thị trấn Vạn Giã nghe tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà của anh Nguyễn Luận (26 tuổi) và em ruột là Nguyễn Công sinh sống.


http://congly.com.vn/resize.550x-/data/news/2016/1/25/66/doituongcong.jpg
Công bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Xuân Ngọc




Người dân phát hiện anh Luận đang hấp hối bên vũng máu. Do vết thương quá nặng, anh Luận tử vong vào trưa cùng ngày.


Công an xác định nguyên nhân do Công hay bị anh ruột la mắng vì mải chơi game online. Khoảng 5g30 ngày 23/1, sau khi đi chơi game online thâu đêm, Công mò về nhà kiếm cơm lót dạ.


Trên đường về, Công tìm được cây rựa cầm theo. Khi Công vừa mở cửa thì thấy anh trai đang ngủ dưới nền nhà, nghi can đã vung dao chém anh trai hơn 10 nhát. Sau khi gây án, Công rời khỏi hiện trường, tiếp tục đi chơi game.

Nguồn: tuoitre.vn (http://www.phapluatso.com/source/tuoitre-vn/)
<ins data-adsbygoogle-status="done" class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:120px;height:600px" data-ad-client="ca-pub-7402209951180662" data-ad-slot="9792170415"><ins id="aswift_1_expand" style="display:inline-table;border:none;height:600px;margin:0;padding:0; position:relative;visibility:visible;width:120px;b ackground-color:transparent"><ins id="aswift_1_anchor" style="display:block;border:none;height:600px;margin:0;pa dding:0;position:relative;visibility:visible;width :120px;background-color:transparent"></ins></ins></ins>

songchungvoi_HIV
18-02-2016, 16:16
Công an phá cửa giải cứu cụ bà bị con đánh bằng ổ khóaGửi 02:57pm | 18/02/2016

Bực tức vì bị la mắng, Ân dùng ổ khóa đánh tới tấp vào người mẹ nuôi khiến cảnh sát phải phá cửa vào giải cứu.




<center> http://www.xaluan.com/images/news/Image/2016/02/18/856c57982e75f9.img.jpg
Nguyễn Thiên Ân tại cơ quan công an

</center> Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thiên Ân (36 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu , rạng sáng ngày 17/2, Ân về nhà trong tình trạng phê ma túy. Vì về nhà muộn nên Ân bị mẹ nuôi là bà Th. (SN 1944) chửi mắng.

Bực tức, Ân lấy ổ khóa cửa bằng kim loại đánh tới tấp vào người mẹ nuôi.

Nghe tiếng kêu cứu, nhiều hàng xóm của bà Th. chạy sang rồi thông báo với cơ quan công an.

Sau khi khuyên Ân không được, cảnh sát khu vực đã phải phá cửa xông vào bắt giữ Ân, đồng thời đưa bà Th. đi cấp cứu trong tình trạng chảy máu đầu, đa chấn thương.

Tại cơ quan công an, Ân khai do đang phê ma túy nên không làm chủ được hành vi của mình đã gây ra vụ việc trên.

Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin thêm, Ân vốn là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ khi lọt lòng, được bà Th. nhặt về nuôi, yêu thương như con ruột.

Tuy nhiên khi mới lớn lên, Ân bị bạn bè xấu rủ rê nên sớm sa ngã nghiện ma túy. Ân từng bị công an phường nhiều lần giáo dục, xử phạt, sau đó bị đi tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong thời gian nghiện ngập, Ân bị nhiễm HIV/AIDS.

Sau khi ra tù, dù đã có vợ nhưng Ân vẫn sống bám lấy bà Th. Từ nghiện heroin, vài năm gần đây Ân chuyển sang nghiện ma túy đá dẫn đến thần kinh không bình thường. Nhiều lần Ân đánh chửi bà Th., tuy nhiên vì thương con nên bà Th. nhẫn nhịn và không trình báo chính quyền địa phương.

Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1394118#ixzz40VcjBh3s

songchungvoi_HIV
02-03-2016, 16:16
Bị gọi dậy đi học, rút súng bắn cả nhà 02-03-2016 11:31 - Theo: nld.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1428752496) Một thiếu niên ở Mỹ đã chĩa súng và bắn loạn xạ vào người thân trong gia đình sau một vụ cãi vã vì bị gọi dậy đi học.

Theo tờ báo địa phương The Tennessean, cãi vã nổ ra khi một thiếu niên 16 tuổi – không được nêu tên – bị gọi dậy đi học tại TP Nashville, bang Tennessee – Mỹ sáng 1-3 (giờ địa phương).


Đại diện sở cảnh sát Nashville, cô Kris Mumford, cho hay: “Trong lúc cãi vã, cậu ta chạy vào nhà kho, lấy khẩu súng ngắn 9 mm và bắn vào người thân”. Bà của thiếu niên trên, Earline Hill, 67 tuổi, bị trúng 2 phát đạn trong khi em gái (12 tuổi) và cháu trai (6 tuổi) của cậu ta cũng bị thương do đạn sượt qua.



Cả 3 người đã được đưa vào bệnh viện chữa trị và sẽ sớm hồi phục do các vết thương đều không nguy hiểm đến tính mạng, tờ báo cho hay.


http://nld.vcmedia.vn/k:thumb_w/540/2016/img20160302111024336/bi-goi-day-di-hoc-rut-sung-ban-ca-nha.jpg

Cảnh sát tập trung gần căn hộ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Straits Times


Mặc dù cũng chĩa súng sang mẹ mình, bà Sheryl Williams, 42 tuổi, cậu này đã bắn trượt khi người mẹ trốn sau ghế trong phòng khách. Bé gái 2 tuổi, em của thủ phạm, cũng may mắn không bị thương. Sau đó, cậu ta quăng cây súng vào một căn hộ gần đó và bỏ chạy khỏi nhà.



6 ngôi trường gần đó đã phải đóng cửa vì sự việc trên. Thiếu niên hung hãn bị cảnh sát bắt được trong khi đi dọc theo đường ray xe lửa cách nhà cậu ta khoảng 1 km.



Khẩu súng đã được thu hồi mặc dù gia đình nạn nhân nói họ không hề biết trong nhà kho có súng. Cô Mumford khẳng định các nhà điều tra sẽ tìm hiểu nguồn gốc của khẩu súng. Về phần cậu thiếu niên, cậu ta bị Tòa án Vị thành niên buộc tội cố ý giết người và gây nguy hiểm cho người khác.
Cảnh sát cho biết cậu ta từng bị đuổi học.



Bảo Hạnh (Theo Straits Times)

songchungvoi_HIV
04-03-2016, 20:24
Tình thân bị rẻ rúng, con cái bất nhân! 04-03-2016 16:50 - Theo: nld.com.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-522405718) Nhiều người thầm thương cho các cụ, vất vả nuôi con cái lớn khôn nhưng giờ lại phải bị chúng hành hung hoặc phải “gặp nhau” tại tòa để giải quyết tranh chấp tài sản do chính mình làm raGần đây, Báo Bình Thuận đã tiếp không ít các bậc làm cha, làm mẹ đến phản ánh tình trạng mình bị con cái đánh đập, tranh giành tài sản. Có trường hợp cha mẹ bị chính con cái của mình “dùng chiêu”, sang tên tài sản khiến họ phải đưa nhau ra chốn công đường…



http://nld.vcmedia.vn/k:2016/1-chame-500-1-1457084097484/tinh-than-bi-re-rung-con-cai-bat-nhan.jpg


Ông Tám với những vết thương do bị con mình đánh.




Mới đây, ngày 26-2-2016, vợ chồng ông Tám, ở thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc đến Báo Bình Thuận phản ánh mình bị đứa con giàu sụ đánh và ngăn cản không cho ông bà xây nhà. “Khi vợ chồng tôi chuẩn bị mở móng thì nó chạy tới. Nó cấm không cho xe đổ vật liệu rồi lớn tiếng mắng vợ chồng tôi thậm tệ. Nó còn đánh ông ấy sưng cả miệng, chảy máu ở ngón tay cái. Nó nói đất của nó không ai được xây, nhưng đây là đất của tui mà”, bà L vừa nói vừa khóc.



Vợ chồng ông Tám cho biết: Mâu thuẫn giữa người con trai với ông bà xảy ra từ khi ông bà được người em cho 1.500 m2 đất ở thị trấn Phú Long. Sau đó, người con nói với ông bà: “Ba mẹ còn tài sản gì thì cho con hết đi. Con sẽ lo cho ba mẹ suốt đời. Nó nói ngon nói ngọt vậy nên tôi đồng ý nhưng chỉ bằng miệng chứ chưa ký giấy tờ gì cả. Tuy nhiên, sau đó nó “trở mặt”, không chăm lo cho vợ chồng tôi mà còn mắng vợ chồng tôi sao sống lâu vậy”, ông Tám kể lại. Vì tuổi cao sức yếu nên vợ chồng ông Tám quyết định xây nhà trên mảnh đất mà người em đã cho để tiện sinh hoạt. Cuối tháng 2/2016, vợ chồng ông bà tiến hành xây dựng thì bị người con ra ngăn cản và gây thương tích. Điều đáng buồn hơn là người con trai đánh ông bà có kinh tế rất khá. Người con này có gần 10 chiếc xe ô tô, 6 căn nhà trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. “Lúc nó lấy vợ, tôi cho nó 15 chỉ vàng, 200 m2 đất để xây nhà. Nhờ nguồn vốn đó nó mới có cơ ngơi như ngày hôm nay. Thấy nó giàu, tôi tưởng mình được đỡ đần lúc về già...”, ông Tám nói mà ánh mắt buồn buồn.



Sinh con những mong lúc cuối đời sẽ có nơi nương tựa, vui vầy bên con cháu. Nhưng trước ma lực của đồng tiền, con cái đã hắt hủi cha mẹ tìm mọi cách để chiếm tài sản. Điều đáng buồn là hiện tượng này ngày càng có chiều hướng gia tăng. Một hiện tượng khiến cả xã hội nên suy nghĩ…



Mấy năm gần đây, người dân xã Sông Phan, huyện Hàm Tân đã quen với hình ảnh cụ già gần 80 tuổi cầm giấy triệu tập lên tòa án nhân dân huyện để hòa giải. Nhiều người thầm thương cho cụ, vất vả nuôi con nhưng giờ lại phải “gặp nhau” tại tòa để giải quyết tranh chấp tài sản do chính ông cụ làm ra…



Sự việc bắt đầu từ cuối năm 2009, ông Sáu thực hiện di nguyện của người vợ quá cố cho người con trai tên Ba thêm 3 sào đất để con có cái làm ăn. Vài ngày sau khi ông Sáu nói cho, người con đã mang một tờ giấy đã viết kín chữ đến gặp ông. “Khi đó nó nói với tôi là ba cho con đất thì ba ký vô tờ giấy này để con mang lên xã làm sổ đỏ. Vì biết có ít chữ mà cái tờ giấy đó viết dài quá nên tôi không đọc được hết. Với lại ai nghĩ nó dám làm cái chuyện đó nên tôi ký vô tờ giấy”, ông Sáu nói với giọng buồn buồn. Sau khi làm xong sổ, người con nói ông Sáu là sổ đã lấy về rồi để ông giữ giúp.



Đến năm 2011, ông Sáu đổ bệnh nặng, không có tiền mua thuốc nên kêu người bán đất. Người mua yêu cầu xem sổ đỏ thì mới phát hiện ra toàn bộ diện tích đất hơn 40.000 m2 đã sang tên cho người con tên Ba. “May mà lúc đó còn có ba đứa con gái của tôi hết lòng chạy chữa, thuốc thang chứ không giờ này tôi đã xanh cỏ”, ông Sáu nói mà như khóc. Sau khi khỏi bệnh, ông Sáu làm đơn lên xã Sông Phan đề nghị giải thích vì sao ông và 4 người con còn lại chưa ký mà xã đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Ba. Sau đó, xã Sông Phan có mời hai bên lên làm việc rồi chuyển hồ sơ xuống cho Tòa án nhân dân huyện Hàm Tân giải quyết.



Từ năm 2011 đến nay, lâu lâu ông Sáu lại nhận được giấy triệu tập của tòa để tiến hành hòa giải. Hiện nay, ông Sáu đang bị bệnh cần tiền để thuốc thang nhưng vụ việc cứ kéo dài mãi khiến ông không biết xoay sở như thế nào. “Gần 80 tuổi rồi, liệu tôi còn sống được bao nhiêu năm nữa mà cứ mời lên mời xuống hoài. 4 năm chứ có ít đâu mà sao Tòa án huyện Hàm Tân không chịu xử. Số đất đó, tôi mới chỉ chia thằng Ba, 4 đứa còn lại tôi chưa cho gì cả. Khi tôi mất đi mà vụ việc chưa được giải quyết thì liệu thằng Ba nó có chia đất cho mấy đứa kia không. Không may chúng giành đất mà chém nhau như một số vụ gần đây thì ai sẽ chịu trách nhiệm”, ông Sáu vừa nói vừa thở dài.

songchungvoi_HIV
14-03-2016, 15:20
Con rể nhiều lần hành hung nhà mẹ vợ 14-03-2016 00:35 - Theo: plo.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=1455351761) Khoảng 16 giờ ngày 6-3, nhà số 1062 khu phố 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TP.HCM) vang tiếng kêu khóc. Bà Nguyễn Thị Nhâm trình bày: Chồng mất sớm, bà Nhâm có ba người con gái, thuê nhà bán tạp hóa ở địa chỉ trên. Người con gái đầu tên Mã Diệp Anh (SN 1983) là vợ của Trần Thanh Til. Hai người lấy nhau từ năm 2013. Chị Diệp Anh là công nhân. Til làm nghề chạy xe ôm.

Theo bà Nhâm, vài ngày thì Til lại tới quậy, vòi vĩnh tiền vợ. Chiều 6-3, nhà chỉ có hai mẹ con bà Nhâm và đứa cháu trai hai tuổi. Til cố xông vào nhà nhưng bị bà Nhâm khóa chặt cửa bèn dùng đá ném vào, cục đá rơi sát cái nôi có cháu bé. Sau đó Til vác gậy đập bể hai tủ kính bán hàng của bà Nhâm. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu liền báo công an.



http://static.phapluattp.vn/w470/uploaded/thanhtung/2016_03_14/7-tin_pjih.jpg

Bà Nhâm đang kể lại sự việc. ẢNH: BẢO TRÂM


Trước tết, Til đã hai lần tới nhà bà Nhâm quậy phá. Chị Diệp Anh phải ôm con chạy trốn sợ chồng trả thù, còn bà Nhâm thì phải ngủ nhờ nhà người quen. Bà Nhâm và con gái bị nhiều vết bầm trên người. Chị Diệp Anh đã phải nghỉ làm hai hôm do thương tổn, hiện vẫn chỉ nằm nghiêng một bên.


Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Lê Quốc Tuấn, Phó Trưởng Công an phường Linh Trung, cho biết: Nhận được tin báo, công an xuống ngay hiện trường. Qua xem xét dấu vết trên cơ thể của vợ Til và bà Nhâm thì vẫn chưa đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Til. Tuy nhiên, Til có hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình nên công an phường cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Nghị định 167/2013 của Chính phủ. Trước đây, vợ chồng Til cũng từng có cãi vã to tiếng và công an phường cũng đã đến làm việc, chưa đến mức phải xử phạt hay truy cứu trách nhiệm. Công an phường đã lưu ý trường hợp này và kết hợp với hội phụ nữ phường để bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. Nếu Til đã bị phạt vi phạm hành chính mà lần tới vẫn vi phạm thì công an sẽ xem xét và xử lý theo đúng quy định.

songchungvoi_HIV
26-03-2016, 17:13
Con trai bênh mẹ đâm chết cha dượng 26-03-2016 01:42 - Theo: kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-144695629) Thanh niên 23 tuổi biết mẹ bị cha dượng đánh nên chạy về can ngăn. Trong lúc xô xát, nam thanh niên dùng dao giết người.Sáng 25/3, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoan (23 tuổi, ngụ xã Đắk Wil, Cư Jút) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.


Trước đó, khoảng 22h ngày 21/3, sau khi uống rượu, ông Quách Văn Quyện (51 tuổi, cha dượng Hoan) mâu thuẫn, rồi đánh vợ là bà Nguyễn Thị Liên (51 tuổi).





<tbody>
http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/bientapkienthuc/2016_03_25/con-trai-benh-me-dam-chet-cha-duong.jpg


Ảnh minh họa.




</tbody>


Bà Liên chạy sang nhà hàng xóm trốn rồi điện thoại cho Hoan. Khi thanh niên này về đến nhà thì xảy ra xô xát với cha dượng.



Trong lúc mâu thuẫn, Hoan dùng dao đâm ông Quyện một nhát vào bụng, khiến nạn nhân ngã xuống đất.



Thấy nạn nhân mất nhiều máu, người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông Quyện đã tử vong. Sau khi gây án, Hoan đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Chiều 22/3, được sự vận động của gia đình, Hoan đến Công an huyện Tuy Đức đầu thú. Tại cơ quan điều tra, nghi can khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

songchungvoi_HIV
05-04-2016, 18:29
Kinh hoàng gái 9x đâm nhiều nhát dao vào bụng mẹ 04-04-2016 23:31 - Theo: kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-1024788855) Sau khi sát hại mẹ nuôi, đối tượng Lê Thị Kim Hằng (SN 1993, Quảng Nam) hô hoán rằng nạn nhân bất cẩn ngã rồi va vào dao.Tối 2/4, Công an thị xã Điện Bàn tiếp nhận thông tin nghi vấn về việc Lê Thị Kim Hằng sát hại mẹ nuôi là bà Phạm Thị Sơn (SN 1976, trú khu phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).



http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/bientapkienthuc/2016_04_04/kinh-hoang-gai-9x-dam-nhieu-nhat-dao-vao-bung-me.jpg
Đối tượng Lê Thị Kim Hằng.


<tbody>







</tbody>

Sau khi được lực lượng công an mời đến làm việc, sáng ngày 3/4, Hằng đã thừa nhận chính mình là thủ phạm.



Theo lời khai ban đầu của Hằng, khoảng 8g30 ngày 2/4, Hằng và bà Sơn xảy ra mâu thuẫn. Hằng đã dùng con dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào bụng mẹ nuôi. Sau đó, Hằng hô hoán nhờ hàng xóm đưa bà Sơn đi cấp cứu và nói với mọi người bà Sơn bất cẩn té ngã rồi va vào dao.



Sau khi đưa mẹ nuôi ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Hằng quay trở về hiện trường nhặt hung khí gây án và đến một cánh đồng thuộc khối Quảng Lăng 1 (phường Điện Nam Trung) vứt con dao xuống đường kênh ven ruộng lúa. Hiện nay lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm con dao này.



Về phần bà Sơn, do vết thương quá nặng nên 18g30 ngày 2/4, nạn nhân đã tử vong.



Được biết, bà Sơn nhận Hằng làm con gái nuôi được 4 năm và khoảng 1 tháng Hằng đến nhà bà Sơn thăm hỏi một lần.



Hiện phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Điện Bàn đang khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và tiếp tục lấy lời khai của đối tượng giết người.

songchungvoi_HIV
11-04-2016, 17:56
Con gái sát hại mẹ nuôi: Đòn ghen với bố nuôi? 11-04-2016 07:52 - Theo: baodatviet.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-630949588) - Liên quan đến vụ con gái sát hại mẹ nuôi, theo một số người người sống cạnh vì có quan hệ với bố nuôi, nên ghen ngược và ra tay.Người con giết mẹ nuôi của mình là Lê Thị Kim Hằng (23 tuổi, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Nạn nhân là bà Phạm Thị S. (40 tuổi), trú khối phố Hà Dừa, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.


Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận nguyên nhân gây án mạng. Đó là do Hằng và bà S. yêu đương đồng tính. Hằng ra tay sát hại bà S., vì “người tình” muốn nhờ y học can thiệp để sinh con…


Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 2/4, giữa bà S. và Hằng xảy ra cãi vã; trong lúc tức giận, Hằng đã dùng dao nhọn đâm vào bụng bà S. khiến nạn nhân gục ngã xuống nền nhà.


Sau đó, Hằng hô hoán mọi người đến đưa bà S. đi cấp cứu và nói với mọi người rằng bà S. bị té ngã, không may đụng vào dao bị thương chứ không phải do mình gây ra. Dù đã được đưa đến bệnh viện, song do vết thương quá nặng, đến 18h30 cùng ngày, bà S. đã tử vong.



<tbody>




http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/bientapkienthuc/2016_04_04/kinh-hoang-gai-9x-dam-nhieu-nhat-dao-vao-bung-me.jpg
Đối tượng Lê Thị Kim Hằng.







</tbody>
Nhận được tin báo, Công an thị xã Điện Bàn, Công an phường Điện Ngọc đã nhanh chóng tổ chức điều tra, phát hiện có nhiều điểm đáng ngờ, không giống với lời nói của Hằng với mọi người.


Tại trụ sở, Hằng cho biết, sau khi gây án, Hằng cùng mọi người đưa bà S. đi cấp cứu rồi quay về nhà mang con dao gây án vứt tại một cánh đồng thuộc khối phố Quảng Lăng 1, phường Điện Nam Trung, Điện Bàn.


Sau khi án mạng xảy ra, một số người ở phường Điện Ngọc, sống cạnh nhà bà S. đồn đại cho rằng, Hằng có quan hệ tình cảm với chồng bà S. nên vì “ghen ngược” đã ra tay sát hại bà. Tuy nhiên, theo lời khai của Hằng, người Hằng yêu chính là bà S. chứ không phải như một số người đồn đoán.


Theo điều tra ban đầu, vợ chồng bà S (40 tuổi, phường Điện Ngọc) không có con nên nhận Hằng làm con nuôi cách đây 4 năm. Mỗi tháng thiếu nữ này đến nhà bố mẹ nuôi một lần để thăm hỏi.


Qua lời thú tội của Hằng tại cơ quan Công an, cho thấy, năm 2012, Hằng quen biết bà S. khi 2 người cùng làm thuê tại một quán ăn ở Đà Nẵng. Ban đầu, họ quan hệ với nhau như những người cùng cảnh ngộ. Nhưng về sau, càng ngày giữa 2 người càng nảy sinh tình cảm đặc biệt và lén lút duy trì mối quan hệ đồng tính này.


Thời gian gần đây, bà S. có ý định nhờ y học can thiệp để bà sinh con. Khi biết ý định của bà S., Hằng nói với “người tình” rằng không đồng ý. Vì sợ nếu có con, bà S. sẽ không còn quan tâm đến Hằng nữa...


Buổi sáng hôm xảy ra vụ án, Hằng đến nhà bà S. và khi nghe bà S. nhắc đến chuyện bà sẽ đi “cấy con”, Hằng tỏ ra giận dữ và bà S. cũng hứa sẽ không thực hiện việc sinh con nữa. Sau một hồi, vì nghĩ quẩn, Hằng xuống dưới bếp lấy con dao nhọn nói với bà S. là sẽ tự tử để chứng tỏ tình cảm thủy chung.


Bà S. thấy thế ra tay ngăn cản khiến con dao đâm vào bụng bà 2 vết nhỏ. Tuy nhiên sau đó, Hằng rút con dao ra rồi đâm một nhát thật mạnh vào người bà S. Nhát dao chí mạng đã khiến bà S. tử vong.


Chồng của bà S là ông Nguyễn Văn Nhựt (SN 1972, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết: “Sáng hôm đó tôi đi tới đền Thánh Mẫu ở Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) để thắp nhang cầu cho gia đình mình được bình an vô sự.


Sau đó, tôi nhận được cuộc điện thoại của con gái nuôi nói tôi phải về gấp. Tôi vội hỏi có chuyện gì thì Hằng nói "Má bị vấp bậc thềm té và bị dao đâm vào bụng. Má được đưa đi trạm xá rồi". Đoán có chuyện bất ổn nên tôi vội đi xe về nhà …” - ông Nhựt kể lại.


Theo ông Nhựt, vợ chồng ông sống với nhau hơn 20 năm nhưng không có con. Lúc vợ ông Nhựt đi làm ở một quán nhậu thì gặp Hằng. "Hằng thường gọi vợ tôi là má.


Sau đó, Hằng nói với vợ tôi về thuyết phục tôi nhận làm con nuôi. Lúc đầu tôi cũng không đồng ý vì thấy nó quá lớn, muốn nhận một đứa nhỏ để sau này còn phụng dưỡng cha mẹ chứ lớn rồi lấy chồng và đi mất. Nhưng sau đó tôi cũng đồng ý và vợ chồng tôi xem như con ruột. Nào ngờ gặp bi kịch như ngày hôm nay” - ông Nhựt đau đớn kể.


Thu Hà (Tổng hợp)

songchungvoi_HIV
30-04-2016, 14:40
Con trai tưới xăng đốt, mặc mẹ già kêu la 30-04-2016 07:58 - Theo: baodatviet.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=926287992) - Sau khi mua xăng về đổ lên người mẹ rồi châm lửa đốt, người con trai bỏ đi mặc mẹ kêu laĐứa con bất hiếu đó là Nguyễn Văn Ri (38 tuổi, ngụ xã Tam Giang, Cà Mau). Hiện Giang đang bị Công an huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi đốt mẹ bằng xăng. Nạn nhân là bà Trần Thị Can, 74 tuổi.


Tối 21/4, Ri đi nhậu về thì bị mẹ mắng vì anh ta thường say sỉn. Sau đó, Ri đã mua một lít xăng mang về đổ lên người bà lão rồi châm lửa đốt.



Xong việc, Ri bỏ đi, mặc cho người mẹ kêu la. Hàng xóm xung quanh nghe tiếng cầu cứu của bà Can nên chạy sang dập lửa, đưa nạn nhân vào bệnh viện.



Lãnh đạo Khoa Ngoại chấn thương - bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau) cho biết, bà Can được đưa đến cấp cứu trong tình trạng bỏng độ 2 khoảng 45% cơ thể, kèm bỏng hô hấp nặng. Nạn nhân tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vào giai đoạn sốc bỏng, nhiễm trùng nên tiên lượng xấu.




<tbody>
http://st.galaxypub.vn/staticFile/Subject/2016/04/30/dot-me_30755665.jpg



Bà Can với vết bỏng nặng do bị con ruột của mình đổ xăng đốt (Ảnh TN)




</tbody>
Thời gian qua xảy ra không ít vụ con giết mẹ, trước đó dư luận từng xôn xao trước vụ việc con trai cầm dao truy sát bố mẹ, người mẹ van xin tha.



Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 11/9 ở số 3 đường Nguyễn Bính, TP. Nam Định khiến 2 nạn nhân tử vong.



Nghi phạm là Đỗ Đức Mạnh Hùng (27 tuổi), đang sống với bố, mẹ là ông Đỗ Đức T. (71 tuổi) và bà Nguyễn Thị Đ. (62 tuổi) tại số nhà 3, phố Nguyễn Bính, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định.



Khoảng 22h ngày 11/9, sau khi Hùng đi chơi về đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với bố mẹ. Đến khoảng 23h20 cùng ngày, Hùng dùng dao truy sát bố mẹ.



Khi mọi người đến hiện trường, Hùng cầm hung khí nhảy tường rào chạy ra ngoài đường. Đúng lúc này, lực lượng Công an TP. Nam Định đang làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện một nam thanh niên cầm theo dao nên đã kịp thời khống chế, áp tải Hùng về nhà.



Lực lượng chức năng vào kiểm tra trong nhà, bà Đ. và ông T. nằm sõng soài trên vũng máu và đã tử vong.
Thanh Thanh(Tổng hợp)

songchungvoi_HIV
06-05-2016, 19:51
Vụ giết cha rồi tự thiêu nghi do mâu thuẫn tiền bạc 06-05-2016 13:47 - Theo: alobacsi.com (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-507929379) Manh mối từ tin nhắn mới nhất của Nguyễn Hoàng Phúc gửi tới anh trai trước khi tự thiêu cho thấy Phúc đe dọa giết cả nhà vì vấn đề mâu thuẫn tiền bạc.
<tbody>
http://images.alobacsi.vn/Images/Uploaded/Share/2016/5/6/Vu-giet-cha-roi-tu-thieu-nghi-do-mau-thuan-tien-bac-1.jpg


Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Xuân An



</tbody>
Đến tối 5/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết cụ bà Nguyễn Thị Rịch (82 tuổi), nạn nhân còn sống trong vụ án mạng tại khu phố Bình Minh 2 (P.Dĩ An, thị xã Dĩ An) vẫn đang được chăm sóc tại bệnh viện.


Tuy nhiên, do nạn nhân này tuổi đã cao nên các bác sĩ cũng chưa dự đoán được diễn biến sức khỏe của nạn nhân.


Trong khi đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ án mạng, bước đầu xác định nguyên nhân có thể do mâu thuẫn về tiền bạc trong gia đình.


Manh mối để mở rộng điều tra là tin nhắn của người con Nguyễn Hoàng Phúc (đã bị chết cháy) với người anh trai của Phúc một ngày trước khi xảy ra vụ án mạng có nội dung đe dọa sẽ “giết cả nhà”.


Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện khoảng 2g sáng 5/5. Khi đó, hàng xóm thấy ông Nguyễn Văn Hồng (56 tuổi, bố của Phúc) đập cửa kêu cứu.


Hàng xóm chạy sang thì thấy ông Hồng bị thương ở cổ, trên người dính đầy máu, phá cửa vào phát hiện Phúc đang bị lửa thiêu cháy giữa nhà. Trong phòng ngủ, bà nội của Phúc là cụ Nguyễn Thị Rịch cũng nằm thoi thóp.


Mọi người hô nhau dập lửa cứu người nhưng Phúc tử vong ngay tại hiện trường. Bố và bà nội của Phúc được đưa đi cấp cứu nhưng người bố cũng tử vong ngay sau khi tới bệnh viện được ít phút.


Một số người hàng xóm cho biết thêm cách đây vài ngày có nghe kể lại là anh trai của Phúc có nợ Phúc một số tiền nhưng chưa trả, Phúc nói với mọi người nếu anh trai không trả tiền thì sẽ giết bố và bà nội rồi tự tử.


Phúc là con út trong gia đình có ba anh em trai. Do mẹ mất cách đây nhiều năm nên Phúc sống cùng bố và bà nội. Những người hàng xóm nhận xét thường ngày Phúc khá trầm tính, ít giao lưu với hàng xóm.


Theo Bá Sơn - Xuân An - Tuổi trẻ

songchungvoi_HIV
21-05-2016, 17:12
Con trai tâm thần dùng dao đâm chết cha ruột 21-05-2016 14:42 - Theo: nongnghiep.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-543110104) Ngày 21/5, theo tin từ công an xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

<tbody>
http://nongnghiep.vn//upload//Article/thanhnb/2016/5/21/chiec-dao-gay-an-phat-hien-tai-hien-truong-anh-hv-1.jpg



Con dao gây án bị Nhật vứt lại tại hiện trường





</tbody>
Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ ngày 20/5, tại gia đình ông Hoàng Văn Châu (SN 1959, trú tại xóm 11, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).



Theo thông tin từ công an xã, Hoàng Văn Nhật (SN 1989, con trai ông Châu) có tiền sử bị bệnh tâm thần nên gia đình từng đưa đi chữa trị. Tuy nhiên, nghĩ thương con nên gia đình đã đưa Nhật về nhà để tiện chăm sóc.



Đến khoảng 23 giờ ngày 20/5, Nhật đã dùng dao đâm cha ruột mình là ông Châu, làm ông tử vong ngay sau đó. Nhật bỏ chạy ngay sau khi gây án.



Nhận được tin báo của người dân, công an xã Nghị Xá và huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cùng với đó một lực lượng khác phong tỏa, truy tìm đối tượng Nhật.



Nhật bị bắt khi đang lẩn trốn trong khu công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).



Ngay trong đêm, Công an huyện Nghi Lộc đã phối hợp với Phòng PC45, PC54 (Công an Tỉnh Nghệ An) cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân án mạng, phục vụ công tác điều tra.

songchungvoi_HIV
22-05-2016, 14:10
Những nghịch tử mang trái tim quỷ dữ 22-05-2016 00:31 - Theo: kienthuc.net.vn (http://citinews.net/Redirect.aspx?id=-2130784198) Những vết thương trên thân thể của các ông bố, bà mẹ trên cũng chẳng đớn đau bằng nỗi lòng đứt ruột xé gan trước những hành động dã man của nghịch tử.Những vết thương trên thân thể của các ông bố, bà mẹ trên cũng chẳng đớn đau bằng nỗi lòng đứt ruột xé gan trước những hành động dã man của nghịch tử.


Có lẽ nếu Tú Xương sống đến ngày nay thì ông cũng phải giãy đành đạch đòi quay về quá khứ. Bởi hơn một thế kỉ trước, khi chữ hiếu, chữ nghĩa chỉ mới mai một đi phần nào mà ông đã không thể chịu đựng nổi (Nhà kia lỗi phép con khinh bố/ Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng) thì nay không biết đến với thời hiện đại, ông sẽ còn đau đến mức nào?



"Hiếu thảo" luôn là đạo lí được đặt lên hàng đầu của người Việt. Đạo lý đó thấm nhuần qua từng câu nói dân gian: "Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Đạo làm con biết đến bao giờ mới đền đáp được ơn cha, nghĩa mẹ đó.



Ấy vậy mà quanh ta vẫn còn đâu đó những hình ảnh người bố, người mẹ bị chính con đẻ của mình hắt hủi, bạc đãi, hành hạ. Và thời gian gần đây, hàng loạt vụ án thương tâm, nạn nhân là bố mẹ còn thủ phạm là người con bất hiếu đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ.



Có lẽ chúng ta chưa dứt khỏi cơn ám ảnh trước vụ việc Nguyễn Văn Nở (47 tuổi, Đăk Nông) thường xuyên hành hạ cha ruột là ông Nguyễn Văn Xuân (74 tuổi) vì ông không tự chủ được việc vệ sinh cá nhân của mình.




<tbody>
http://cms.kienthuc.net.vn/uploaded/tuyetmai/2016_05_21/xa%20hoi/nhung-nghich-tu-mang-trai-tim-quy-du.jpg


Bà Can bị con đẻ "thiêu sống".

</tbody>


Thật thấm thía câu nói: “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng/ Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày”. Nhưng nếu dừng lại ở chuyện kể công thì mọi thứ đã khác. Đây nghiêm trọng hơn còn là sự ăn thua, thù hằn, tàn bạo của những đứa con thú tính.



Hay như câu chuyện của thanh niên Huỳnh Thanh Nam (23 tuổi, TP HCM), sau khi đi uống rượu về bị bố đẻ là ông Huỳnh Văn Thành chửi mắng vì dùng ma túy. Không kiềm chế nổi bản tính hung dữ của mình, Huỳnh Thanh Nam đã phản kháng bằng cách dùng kéo đâm nhiều nhát khiến ông Thành tử vong.



Tòa án TP.HCM vừa tuyên án bị cáo tử hình vào ngày 17/5/2016. Bản án đã khép lại, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi nhưng sự mất mát, đau đớn, tủi hổ mà người ở lại (người mẹ của Nam) phải chịu đựng có lẽ sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai.



Và cho đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn hình ảnh người mẹ già quằn quại trong nỗi đau thể xác vì bị chính đứa con ruột tẩm xăng đốt, tôi lại rùng mình ớn lạnh.



Bà cụ tội nghiệp ấy tên là Trần Thị Can (74 tuổi, Cà Mau) bị con trai là Nguyễn Văn Ri (38 tuổi) đổ xăng vào người, châm lửa đốt và bỏ mặc. Nguyên nhân gây ra thảm cảnh đó đơn giản chỉ vì vài bà than thở về việc nhậu nhẹt của đứa con trai.



Tôi tin chắc rằng những vết thương trên thân thể của các ông bố, bà mẹ trên cũng chẳng đớn đau bằng nỗi lòng đứt ruột xé gan trước những suy nghĩ dã man và hành động "ác quỷ" của nghịch tử...



* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả