View Full Version : Làm sao để bớt dằn vặt khi sai lầm với người yêu
neuchiconmotngay2
21-10-2018, 10:56
Xin chào mọi người, cũng lâu rồi mình mới lên diễn đàn. Nay mình có 1 vấn đề mong được mọi người tư vấn. Mình với người yêu đã quen 8 và yêu nhau được 6 năm. 3 tháng trước bọn mình cãi nhau về 1 vài vấn đề, trong lúc cãi nhau cô ấy có vỗ cái điện thoại vào mặt mình 2 cái và rồi mình có tát cô ấy lần đầu sau 8 năm quen nhau. Giờ bọn mình đã chia tay nhưng 3 tháng vừa qua mình luôn dằn vặt về việc đã làm. Mong được mọi người tư vấn mình nên làm gì.
Tuanmecsedec
21-10-2018, 14:35
Xin chào mọi người, cũng lâu rồi mình mới lên diễn đàn. Nay mình có 1 vấn đề mong được mọi người tư vấn. Mình với người yêu đã quen 8 và yêu nhau được 6 năm. 3 tháng trước bọn mình cãi nhau về 1 vài vấn đề, trong lúc cãi nhau cô ấy có vỗ cái điện thoại vào mặt mình 2 cái và rồi mình có tát cô ấy lần đầu sau 8 năm quen nhau. Giờ bọn mình đã chia tay nhưng 3 tháng vừa qua mình luôn dằn vặt về việc đã làm. Mong được mọi người tư vấn mình nên làm gì.
Bạn thử chủ động liên lạc,rồi tìm cách nói sự ân hận của mình thời gian vừa qua đã hành xử như vậy với cô ấy thử xem sao.Còn duyên thì ắt sẽ đến với nhau.
neuchiconmotngay2
21-10-2018, 14:43
Em đã liên hệ rồi nhưng cô ấy từ chối. Với lỗi này em không dám mong cô ấy sẽ quay lại nhưng thật sự em rất hối hận. Niềm tin bao nhiêu năm cũng đi theo cái tát đó luôn.
Tuanmecsedec
21-10-2018, 14:52
Em đã liên hệ rồi nhưng cô ấy từ chối. Với lỗi này em không dám mong cô ấy sẽ quay lại nhưng thật sự em rất hối hận. Niềm tin bao nhiêu năm cũng đi theo cái tát đó luôn.
Duyên khi đã hết thì dù mình có làm gì để níu kéo cũng vô nghĩa.
neuchiconmotngay2
21-10-2018, 15:03
Em đã sẵn sàng tâm lý chúng em không thể tiếp tục nhưng nghĩ lại cái hành động đó thì chưa khi nào em thôi trách bản thân. Làm sao để em thoát được suy nghĩ này đây.
Tuanmecsedec
21-10-2018, 15:15
Em đã sẵn sàng tâm lý chúng em không thể tiếp tục nhưng nghĩ lại cái hành động đó thì chưa khi nào em thôi trách bản thân. Làm sao để em thoát được suy nghĩ này đây.
Có những hành động,ứng xử thiếu suy nghĩ sẽ làm mình ray rứt.Nếu chuyện đã xảy ra như vậy rồi,thì bạn cứ cho đó là ý trời..Duyên thì tự đến,nhưng hết một ngày nào đó hết thì ắt phải tự ra đi.