PDA

View Full Version : Tư vấn giúp tôi với tôi lo quá



thieumayman
24-10-2018, 21:42
Hôm nay tôi đi khám sức khỏe định kỳ ở Bệnh Viện Hòa Hảo, TPHCM. Hôm nay khá đông, người khám, y tá ra vào nườm nượp, tôi đứng xếp hàng ở quầy đăng ký (còn 2 người nữa đến lượt tôi, ngoài ra còn 2-3 người xếp sau tôi), bỗng tôi thấy hơi nhói ở tay trái, do cánh tay tôi ướt mưa nên tôi không nhìn rõ là đó là máu hay ửng đỏ. Tôi lo quá.
Về nhà khi tắm thì tôi có kiểm tra không có thấy máu khô. Nhưng tôi thấy nó đỏ ghê quá.
Có khi nào y tá mang kim tiêm lỡ tay quẹt vào cánh tay tôi hay có bệnh nhân trả thù đời đem kim tiêm đâm tôi không nữa. Tôi phải xử lý thế nào đây ???

Truong Xuan
24-10-2018, 22:28
Hôm nay tôi đi khám sức khỏe định kỳ ở Bệnh Viện Hòa Hảo, TPHCM. Hôm nay khá đông, người khám, y tá ra vào nườm nượp, tôi đứng xếp hàng ở quầy đăng ký (còn 2 người nữa đến lượt tôi, ngoài ra còn 2-3 người xếp sau tôi), bỗng tôi thấy hơi nhói ở tay trái, do cánh tay tôi ướt mưa nên tôi không nhìn rõ là đó là máu hay ửng đỏ. Tôi lo quá.
Về nhà khi tắm thì tôi có kiểm tra không có thấy máu khô. Nhưng tôi thấy nó đỏ ghê quá.
Có khi nào y tá mang kim tiêm lỡ tay quẹt vào cánh tay tôi hay có bệnh nhân trả thù đời đem kim tiêm đâm tôi không nữa. Tôi phải xử lý thế nào đây ???

Bạn chỉ suy diễn thôi, kim tiêm trong bệnh viện dùng xong họ cho vào thùng rác y tế làm gì có chuyện y ta cầm đi nghênh ngang mà bạn sợ quẹt phải. Mà nếu có như bạn suy diễn sợ ai đó cầm kim tiêm đâm thì cũng sẽ đau dựng người lên làm gì có chuyện chỉ hơi nhói. Tóm lại bạn chỉ suy diễn, không có nguy cơ.

Truong Xuan
24-10-2018, 22:33
Hôm nay tôi đi khám sức khỏe định kỳ ở Bệnh Viện Hòa Hảo, TPHCM. Hôm nay khá đông, người khám, y tá ra vào nườm nượp, tôi đứng xếp hàng ở quầy đăng ký (còn 2 người nữa đến lượt tôi, ngoài ra còn 2-3 người xếp sau tôi), bỗng tôi thấy hơi nhói ở tay trái, do cánh tay tôi ướt mưa nên tôi không nhìn rõ là đó là máu hay ửng đỏ. Tôi lo quá.
Về nhà khi tắm thì tôi có kiểm tra không có thấy máu khô. Nhưng tôi thấy nó đỏ ghê quá.
Có khi nào y tá mang kim tiêm lỡ tay quẹt vào cánh tay tôi hay có bệnh nhân trả thù đời đem kim tiêm đâm tôi không nữa. Tôi phải xử lý thế nào đây ???

Bạn cũng đã tạo nick hỏi và được tư vấn rồi, bạn vào chủ đề đó đọc lại, không cần thiết hỏi lại đâu.

https://diendanhiv.vn/threads/62821-Kha-nang-lay-nhiem-HIV-khi-o-benh-vien

Tuanmecsedec
24-10-2018, 22:46
Hôm nay tôi đi khám sức khỏe định kỳ ở Bệnh Viện Hòa Hảo, TPHCM. Hôm nay khá đông, người khám, y tá ra vào nườm nượp, tôi đứng xếp hàng ở quầy đăng ký (còn 2 người nữa đến lượt tôi, ngoài ra còn 2-3 người xếp sau tôi), bỗng tôi thấy hơi nhói ở tay trái, do cánh tay tôi ướt mưa nên tôi không nhìn rõ là đó là máu hay ửng đỏ. Tôi lo quá.
Về nhà khi tắm thì tôi có kiểm tra không có thấy máu khô. Nhưng tôi thấy nó đỏ ghê quá.
Có khi nào y tá mang kim tiêm lỡ tay quẹt vào cánh tay tôi hay có bệnh nhân trả thù đời đem kim tiêm đâm tôi không nữa. Tôi phải xử lý thế nào đây ???


Bạn lo lắng thôi không có nguy cơ.

thieumayman
24-10-2018, 22:50
Thưa anh Truong Xuan, tôi mới tham gia diễn đàn thôi, tôi hoàn toàn không biết gì về câu hỏi của bạn gì trước đó.

Những gì tôi kể là sự thật, không phải là bịa chuyện gì cả. Tôi lo lắng thật sự vì chỉ sợ y tá họ mang kim đi lung tung hay có những kẻ xấu do hận đời làm liều.
Tôi từng lên Facebook thấy có mấy bài về những kẻ chạy xe đâm người trả thù đời nên tôi rất lo lắng. Sợ những người này vào bệnh viện giở trò xấu thôi.

Tôi lo lắng không ngủ được.

thieumayman
24-10-2018, 22:52
Cảm ơn anh Tuanmecsedec đã tư vấn cho tôi
Cho tôi hỏi là cảm giác kim đâm thốn không ạ. Tại lúc đó người tôi ướt đẫm nước mưa nên sợ bị giảm cảm giác đau.

Ngoài ra trên tay tôi có một cái vết nhỏ, lúc đó ướt quá tôi không biết có chảy máu hay không. Còn khi về nhà thì tôi chỉ thấy chỗ đó không có máu khô.

Truong Xuan
24-10-2018, 22:55
Thưa anh Truong Xuan, tôi mới tham gia diễn đàn thôi, tôi hoàn toàn không biết gì về câu hỏi của bạn gì trước đó.

Những gì tôi kể là sự thật, không phải là bịa chuyện gì cả. Tôi lo lắng thật sự vì chỉ sợ y tá họ mang kim đi lung tung hay có những kẻ xấu do hận đời làm liều.
Tôi từng lên Facebook thấy có mấy bài về những kẻ chạy xe đâm người trả thù đời nên tôi rất lo lắng. Sợ những người này vào bệnh viện giở trò xấu thôi.

Tôi lo lắng không ngủ được.

Bạn nghĩ qua mắt được BQT sao? Bạn không chỉ có nick này mà còn một số nick khác nữa. Trở lại vấn đề của bạn tôi khẳng định bạn chỉ suy diễn, không tin bạn mua kim mới về nhờ người đâm sẽ biết ngay.

Tuanmecsedec
25-10-2018, 06:25
Cảm ơn anh Tuanmecsedec đã tư vấn cho tôi
Cho tôi hỏi là cảm giác kim đâm thốn không ạ. Tại lúc đó người tôi ướt đẫm nước mưa nên sợ bị giảm cảm giác đau.

Ngoài ra trên tay tôi có một cái vết nhỏ, lúc đó ướt quá tôi không biết có chảy máu hay không. Còn khi về nhà thì tôi chỉ thấy chỗ đó không có máu khô.


Thật ra những gì bạn kể do lo lắng rồi suy diễn có người đâm kim tiêm thôi.Bạn yên tâm đi không có nguy cơ đâu.

thieumayman
25-10-2018, 22:56
Cảm ơn nha anh Tuanmecsedec
Thông cảm nha anh Tuanmecsedec, em ngày nào lên FB trang Sài Gòn của tôi thấy quá trời bài nói về bọn trả thù đời, cầm dao tự chế, vật nhọn đi đâm bà con.
Em cũng đã loại trừ và suy nghĩ kỹ rồi. Nếu mà có đâm thì bọn nó cũng sẽ hiếm khi chọn bệnh viện mà cũng không chọn quầy đăng ký vì nếu mà có lỡ bị bắt được thì sẽ bị tóm giao công an. Em nghĩ thế.

Tuanmecsedec
26-10-2018, 06:08
Cảm ơn nha anh Tuanmecsedec
Thông cảm nha anh Tuanmecsedec, em ngày nào lên FB trang Sài Gòn của tôi thấy quá trời bài nói về bọn trả thù đời, cầm dao tự chế, vật nhọn đi đâm bà con.
Em cũng đã loại trừ và suy nghĩ kỹ rồi. Nếu mà có đâm thì bọn nó cũng sẽ hiếm khi chọn bệnh viện mà cũng không chọn quầy đăng ký vì nếu mà có lỡ bị bắt được thì sẽ bị tóm giao công an. Em nghĩ thế.

Bạn yên tâm đi đừng tự hù mình nữa.

thieumayman
26-10-2018, 07:31
https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/26/44873750_288737331980267_6502522482610667520_n.md. jpg (https://uphinhnhanh.com/image/8ofJbo)
Mong anh vui lòng bỏ ít thời gian xem xét vết thương này cho em với anh Tuấn ơi ! Em đứng ngồi không yên rồi.
Sáng nay mới dậy em bị đau họng và ho. Em sợ lắm rồi ạ.
Em có dùng một cây kim may ở nhà đâm thử. Cảm giác đau tương tự, cũng tạo một lỗ nhỏ nhưng không chảy máu.
Em sợ gã đó đâm chuyên nghiệp nên khiến em không thấy đau ạ. Huhu

thieumayman
26-10-2018, 07:32
Sáng nay anh Tuấn có rảnh không ạ, em muốn gặp trực tiếp anh để xin tư vấn ạ.

Tuanmecsedec
26-10-2018, 07:37
https://uphinhnhanh.com/images/2018/10/26/44873750_288737331980267_6502522482610667520_n.md. jpg (https://uphinhnhanh.com/image/8ofJbo)
Mong anh vui lòng bỏ ít thời gian xem xét vết thương này cho em với anh Tuấn ơi ! Em đứng ngồi không yên rồi.
Sáng nay mới dậy em bị đau họng và ho. Em sợ lắm rồi ạ.
Em có dùng một cây kim may ở nhà đâm thử. Cảm giác đau tương tự, cũng tạo một lỗ nhỏ nhưng không chảy máu.
Em sợ gã đó đâm chuyên nghiệp nên khiến em không thấy đau ạ. Huhu

Không có sao đâu bạn.

thieumayman
26-10-2018, 08:23
Hôm nay a Tuấn có rảnh không ạ. Em lo lắng quá. Chắc e chết mất thôi. Em muốn gặp anh trực tiếp ạ

Tuanmecsedec
26-10-2018, 13:47
Hôm nay a Tuấn có rảnh không ạ. Em lo lắng quá. Chắc e chết mất thôi. Em muốn gặp anh trực tiếp ạ


Bạn có thể điện thoại trực tiếp 098.2727.393 cho Tuanmecsedec.

thieumayman
26-10-2018, 14:27
Bạn có thể điện thoại trực tiếp 098.2727.393 cho Tuanmecsedec.

Cảm ơn chú Tuanmecsedec đã cho một buổi hẹn. Hi vọng chú sắp xếp sớm cho cháu vì 13h30 ngày mai là hết 72 giờ vàng rồi ạ.

thieumayman
27-10-2018, 09:17
Sắp hết 72g rồi. Chú tuanmecsedec ơi. Cháu lo quá

Nguyen Ha
27-10-2018, 13:12
Sắp hết 72g rồi. Chú tuanmecsedec ơi. Cháu lo quá

Mua PEPsi về uống đi.