PDA

View Full Version : Quan hệ đồng tính và nguy cơ với bệnh hiv và stds



bactieuphong
24-10-2018, 23:07
Chào anh Chị.
Em có quan hệ đồng tính với bạn tình quen trên zalo. Em là người cho (top), còn bạn kia là người nhận (bottom).
Em xin kể trường hợp của em như sau:
- Ban đầu thì mát xa bình thường, có cọ xát vào người ( lúc tắm thì mới biết có cái mụn phía sau bị vỡ, hơi rát).
- Sau khi mát xa xong em chồm người lên bạn đó, đụng chạm tay khắp người bạn đó, kể cả đụng và "DV", quay tới quay lui em có cạ sát vùng xung quanh hạ bộ, vô tình súng của bạn kia chạm nhé vào mặt em, em quay ra liền.
- Sau đó bạn kia chồm lên người em, bú ti của em, ngậm lỗ tai ( khi tắm thấy hơi rát rát ở lỗ tai vì lỗ tai em cũng có nốt mụn bị vỡ và một bên ti).
- Cuối cùng thì quay tay và kết thúc thì đi tắm, có xài lẫn khăn tắm của nhau.
Xác nhận với anh chị là hoàn toàn không có os dương vật và quan hệ thâm nhập.
Anh chị cho em hỏi như vậy có sao không ạ, em sợ em có xây xát nhẹ thì có thể bị lây hiv và các bệnh stds vì mầm bệnh có thể có trong nước bọt ạ.

Charles
24-10-2018, 23:11
Chào anh Chị.
Em có quan hệ đồng tính với bạn tình quen trên zalo. Em là người cho (top), còn bạn kia là người nhận (bottom).
Em xin kể trường hợp của em như sau:
- Ban đầu thì mát xa bình thường, có cọ xát vào người ( lúc tắm thì mới biết có cái mụn phía sau bị vỡ, hơi rát).
- Sau khi mát xa xong em chồm người lên bạn đó, đụng chạm tay khắp người bạn đó, kể cả đụng và "DV", quay tới quay lui em có cạ sát vùng xung quanh hạ bộ, vô tình súng của bạn kia chạm nhé vào mặt em, em quay ra liền.
- Sau đó bạn kia chồm lên người em, bú ti của em, ngậm lỗ tai ( khi tắm thấy hơi rát rát ở lỗ tai vì lỗ tai em cũng có nốt mụn bị vỡ và một bên ti).
- Cuối cùng thì quay tay và kết thúc thì đi tắm, có xài lẫn khăn tắm của nhau.
Xác nhận với anh chị là hoàn toàn không có os dương vật và quan hệ thâm nhập.
Anh chị cho em hỏi như vậy có sao không ạ, em sợ em có xây xát nhẹ thì có thể bị lây hiv và các bệnh stds vì mầm bệnh có thể có trong nước bọt ạ.

Những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
25-10-2018, 06:27
Chào anh Chị.
Em có quan hệ đồng tính với bạn tình quen trên zalo. Em là người cho (top), còn bạn kia là người nhận (bottom).
Em xin kể trường hợp của em như sau:
- Ban đầu thì mát xa bình thường, có cọ xát vào người ( lúc tắm thì mới biết có cái mụn phía sau bị vỡ, hơi rát).
- Sau khi mát xa xong em chồm người lên bạn đó, đụng chạm tay khắp người bạn đó, kể cả đụng và "DV", quay tới quay lui em có cạ sát vùng xung quanh hạ bộ, vô tình súng của bạn kia chạm nhé vào mặt em, em quay ra liền.
- Sau đó bạn kia chồm lên người em, bú ti của em, ngậm lỗ tai ( khi tắm thấy hơi rát rát ở lỗ tai vì lỗ tai em cũng có nốt mụn bị vỡ và một bên ti).
- Cuối cùng thì quay tay và kết thúc thì đi tắm, có xài lẫn khăn tắm của nhau.
Xác nhận với anh chị là hoàn toàn không có os dương vật và quan hệ thâm nhập.
Anh chị cho em hỏi như vậy có sao không ạ, em sợ em có xây xát nhẹ thì có thể bị lây hiv và các bệnh stds vì mầm bệnh có thể có trong nước bọt ạ.


Những gì bạn kể 100% không có nguy cơ.

bactieuphong
25-10-2018, 07:48
Cám ơn anh.
Cho em hỏi thêm là kể cả khi em bị vết xước ở lỗ tai và ở đầu ti thì cũng không sao hả anh ?

Tuanmecsedec
25-10-2018, 09:03
Cám ơn anh.
Cho em hỏi thêm là kể cả khi em bị vết xước ở lỗ tai và ở đầu ti thì cũng không sao hả anh ?


Uhm !! Cũng không sao.

bactieuphong
27-10-2018, 16:24
Em chỉ lo lắng là lúc đó cao hứng quá có thể os và quan hệ thâm nhập mà em không nhớ.
Vậy 28 ngày sau đi xét nghiệm nếu âm tính là chắc chắn an toàn đúng không anh Tuấn.

Tuanmecsedec
27-10-2018, 20:05
Em chỉ lo lắng là lúc đó cao hứng quá có thể os và quan hệ thâm nhập mà em không nhớ.
Vậy 28 ngày sau đi xét nghiệm nếu âm tính là chắc chắn an toàn đúng không anh Tuấn.


Bạn không có nguy cơ,vì vậy xét nghiệm chỉ để giải tỏa tâm lý thôi.

bactieuphong
27-10-2018, 20:40
Bạn không có nguy cơ,vì vậy xét nghiệm chỉ để giải tỏa tâm lý thôi.

Cám ơn anh nhiều, em an tâm rồi.
Anh cho em hỏi tý, nếu có OS hay quan hệ thâm nhập là mình có ấn tượng liền đúng không anh ? Bữa đó em hơi cao hứng nên bây giờ nghĩ lại thấy ngờ ngờ :k6431613:

Tuanmecsedec
27-10-2018, 20:49
Cám ơn anh nhiều, em an tâm rồi.
Anh cho em hỏi tý, nếu có OS hay quan hệ thâm nhập là mình có ấn tượng liền đúng không anh ? Bữa đó em hơi cao hứng nên bây giờ nghĩ lại thấy ngờ ngờ :k6431613:


Sẽ có cảm giác biết liền bạn.

bactieuphong
28-10-2018, 10:02
Sẽ có cảm giác biết liền bạn.

Cám ơn anh nhiều.
Em cũng nghĩ nếu có ấn tượng là lúc đó nhảy dựng lên alo cho anh cầu cứu liền là cái chắc rồi :haha:.

Tuanmecsedec
28-10-2018, 13:40
Cám ơn anh nhiều.
Em cũng nghĩ nếu có ấn tượng là lúc đó nhảy dựng lên alo cho anh cầu cứu liền là cái chắc rồi :haha:.


Đúng rồi !

bactieuphong
31-10-2018, 18:02
Anh Tuần ơi, cho em hỏi là cánh tay em có vài vết trầy, hình tròn do trước đó em dùng tay gãi do bị ngứa, cỡ đầu bông tăm, vẫn còn ửng đỏ. Lúc đó callboy chà xát như vậy, móng tay của callboy tiếp xúc với chỗ đó hay các bộ phận khác tiếp xúc thì như vậy có nguy cơ với hiv và stds khômg ạ.

Nguyen Ha
31-10-2018, 20:01
Anh Tuần ơi, cho em hỏi là cánh tay em có vài vết trầy, hình tròn do trước đó em dùng tay gãi do bị ngứa, cỡ đầu bông tăm, vẫn còn ửng đỏ. Lúc đó callboy chà xát như vậy, móng tay của callboy tiếp xúc với chỗ đó hay các bộ phận khác tiếp xúc thì như vậy có nguy cơ với hiv và stds khômg ạ.
Như vậy không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
31-10-2018, 20:51
Anh Tuần ơi, cho em hỏi là cánh tay em có vài vết trầy, hình tròn do trước đó em dùng tay gãi do bị ngứa, cỡ đầu bông tăm, vẫn còn ửng đỏ. Lúc đó callboy chà xát như vậy, móng tay của callboy tiếp xúc với chỗ đó hay các bộ phận khác tiếp xúc thì như vậy có nguy cơ với hiv và stds khômg ạ.


Không có sao bạn.

bactieuphong
31-10-2018, 22:26
Cám ơn anh Tuấn và Chị Hà.
Cho em hỏi thêm chút xíu nữa là vết xước là tróc da luôn ạ, có rướm máu. Trong quá trình mát xa, chà sát va chạm giửa hai bên khắp nơi như thế thì có nguy cơ không ạ.

Nguyen Ha
31-10-2018, 22:28
Cám ơn anh Tuấn và Chị Hà.
Cho em hỏi thêm chút xíu nữa là vết xước là tróc da luôn ạ, có rướm máu. Trong quá trình mát xa, chà sát va chạm giửa hai bên khắp nơi như thế thì có nguy cơ không ạ.
Cũng không có nguy cơ.

Tuanmecsedec
01-11-2018, 06:20
Cám ơn anh Tuấn và Chị Hà.
Cho em hỏi thêm chút xíu nữa là vết xước là tróc da luôn ạ, có rướm máu. Trong quá trình mát xa, chà sát va chạm giửa hai bên khắp nơi như thế thì có nguy cơ không ạ.


Hổng cóa seo là hổng cóa seo bạn.

bactieuphong
05-11-2018, 17:17
Anh Tuấn cho em hỏi, em bây giờ như thế này nè
- Ngứa như điên, râm ran khắp người
- Đau đầu âm ỉ.
- Buổi sáng em cảm thấy đắng miệng và cảm giác muốn ói
- Người lúc nào cũng lờ đờ, thiếu năng lượng.
Đây có phải là dấu hiệu của thời kỳ cửa sổ của H không hả anh.
Cám ơn anh.

Nguyen Ha
05-11-2018, 17:26
Anh Tuấn cho em hỏi, em bây giờ như thế này nè
- Ngứa như điên, râm ran khắp người
- Đau đầu âm ỉ.
- Buổi sáng em cảm thấy đắng miệng và cảm giác muốn ói
- Người lúc nào cũng lờ đờ, thiếu năng lượng.
Đây có phải là dấu hiệu của thời kỳ cửa sổ của H không hả anh.
Cám ơn anh.

HIV không có bất kỳ dấu hiệu nào đặc trưng để nhận biết, muốn biết có bị HIV hay khôbg chỉ xét nghiệm mới rõ. HIV Bạn ko có nguy cơ triệu chứng hoang tưởng thì có

Tuanmecsedec
05-11-2018, 19:57
Anh Tuấn cho em hỏi, em bây giờ như thế này nè
- Ngứa như điên, râm ran khắp người
- Đau đầu âm ỉ.
- Buổi sáng em cảm thấy đắng miệng và cảm giác muốn ói
- Người lúc nào cũng lờ đờ, thiếu năng lượng.
Đây có phải là dấu hiệu của thời kỳ cửa sổ của H không hả anh.
Cám ơn anh.


Bây giờ bạn có bị gì thì cũng không liên quan đến HIV.

bactieuphong
05-11-2018, 21:55
Dạ em cám ơn anh chị. Hình như đúng là em hoang tưởng. Em đang sợ bữa đó cóquan hệ OS và quan hệ thâm nhập mà mình quên không nhớ được.

Nguyen Ha
05-11-2018, 22:27
Dạ em cám ơn anh chị. Hình như đúng là em hoang tưởng. Em đang sợ bữa đó cóquan hệ OS và quan hệ thâm nhập mà mình quên không nhớ được.

Bây giờ chỉ có xét nghiệm mới làm bạn hết hoang tưởng.

Tuanmecsedec
06-11-2018, 06:08
Dạ em cám ơn anh chị. Hình như đúng là em hoang tưởng. Em đang sợ bữa đó cóquan hệ OS và quan hệ thâm nhập mà mình quên không nhớ được.

Uhm !! Hình như hoang tưởng thật.