PDA

View Full Version : Nghĩa vụ quân sự



B20
25-10-2018, 13:55
Xin chào mọi người. Hiện tại mình đã điều trị ARV được 6 tháng và mọi tình trạng vẫn được bảo mật về thông tin. Tuy nhiên hôm nay mình mới nhận được lệnh gọi đi khám nghĩa vụ quân sự giờ mình thật sự lo ngại về việc bảo mật thông tin về tình trạng bệnh của mình. Mình chưa chuẩn bị tinh thần cho gia đình biết. Có ai đã từng đi khám nghĩa vụ có thể chia sẻ cho mình biết được không ạ. Mình rất muốn tìm được cách giải quyết êm đẹp nhất. Xin chân thành cảm ơn

Tuanmecsedec
25-10-2018, 14:23
Xin chào mọi người. Hiện tại mình đã điều trị ARV được 6 tháng và mọi tình trạng vẫn được bảo mật về thông tin. Tuy nhiên hôm nay mình mới nhận được lệnh gọi đi khám nghĩa vụ quân sự giờ mình thật sự lo ngại về việc bảo mật thông tin về tình trạng bệnh của mình. Mình chưa chuẩn bị tinh thần cho gia đình biết. Có ai đã từng đi khám nghĩa vụ có thể chia sẻ cho mình biết được không ạ. Mình rất muốn tìm được cách giải quyết êm đẹp nhất. Xin chân thành cảm ơn



Bạn có thể trực tiếp lên ban chỉ huy quân sự trình bày hoặc có thể trình bày nơi bạn đang điều trị nhờ họ can thiệp.Có thể khi xác nhận thông tin chính xác sẽ hủy gọi bạn đi khám nghĩa vụ quân sự.

B20
25-10-2018, 17:04
Bạn có thể trực tiếp lên ban chỉ huy quân sự trình bày hoặc có thể trình bày nơi bạn đang điều trị nhờ họ can thiệp.Có thể khi xác nhận thông tin chính xác sẽ hủy gọi bạn đi khám nghĩa vụ quân sự.

Vâng cảm ơn anh ạ

DaminhSavio
25-10-2018, 20:05
Bạn nhiu tuổi rồi. Những lần trước khám bạn đủ tiêu chuẩn bị gọi đi chưa vì nếu đủ tiêu chuẩn bước cuối cùng la xét nghiệm máu thi mới quan ngại chứ

Dotrongquang
25-10-2018, 22:03
Gửi cho mấy anh cán bộ ít tiền .từ năm sau cũng khỏi gọi.chứ đã đi khám là lằng nhằng lắm

B20
29-10-2018, 10:07
Bạn nhiu tuổi rồi. Những lần trước khám bạn đủ tiêu chuẩn bị gọi đi chưa vì nếu đủ tiêu chuẩn bước cuối cùng la xét nghiệm máu thi mới quan ngại chứ

Mình 22. Đang chuẩn bị đi khám vòng 1 nhưng e ko muốn lằng nhằng lắm

Badlife
07-11-2018, 19:37
Mình cũng chuẩn bị đi khám NVQS mà mình khám vòng 2. Mình rất sợ xét nghiệm rồi mọi chuyện sẽ k còn là bí mật nữa. Đặc biệt mình ở quê, tốc độ lan truyền sẽ kinh khủng cỡ nào nữa. vừa nảy mẹ mình mới báo mình hay, nghe xong mà tay chân rụng rời. Gia đình mình vẫn chưa biết gì cả. Mình đã giấu chuyện này 1 năm rồi. Nếu mà bại lộ không biết làm sao mà sống tiếp.

DaminhSavio
07-11-2018, 23:03
Mình cũng chuẩn bị đi khám NVQS mà mình khám vòng 2. Mình rất sợ xét nghiệm rồi mọi chuyện sẽ k còn là bí mật nữa. Đặc biệt mình ở quê, tốc độ lan truyền sẽ kinh khủng cỡ nào nữa. vừa nảy mẹ mình mới báo mình hay, nghe xong mà tay chân rụng rời. Gia đình mình vẫn chưa biết gì cả. Mình đã giấu chuyện này 1 năm rồi. Nếu mà bại lộ không biết làm sao mà sống tiếp.

Mình có đọc qua thông tin trên trang khác là cán bộ y tế và ban chỉ huy quân sự không liên quan đến nhau. Nếu căn bộ y tế bik bạn bi H sẽ nói với chỉ huy trưởng là bạn không đủ tiêu chuẩn đi thôi chứ họ không nói huỵch tec ra đâu.