Đăng nhập

View Full Version : Chán nản về cuộc sống.



binhyen2511
27-11-2018, 13:41
E biết mình bị H khi ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời e mới ra trường có 1 công việc ổn định mọi thứ tươi đẹp vừa mở ra cho em thì như đóng sập lại. E điều trị arv tới nay được 7-8 tháng mọi thứ dần ổn định nhưng e vẫn luôn lo lắng vì e làm nhà nước và không biết khi nào họ sẽ bắt cán bộ đi khám sức khoẻ. Việc e bị H e có nói cho bố mẹ và họ cũng động viên e. Nhưng chưa hết gần đây e lại biết mình bị sùi mào gà hậu môn. Thực sự chán nản đi khám và đốt ở bvien tư nhân hết rất nhiều tiền và thuốc thang rất đắt. E chỉ dám nói cho mẹ việc e bị smg. Cảm giác mình làm gánh nặng cho mẹ chưa giúp dc bố mẹ điều gì. Rồi con công việc nhà nước lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ rồi công việc còn hay rượu bia trong khi bệnh của mình phải kiêng. E thực sự mệt mỏi và chán nản về cuộc sống này. E rất mệt nhiều lúc muốn tím một cách giải thoát nhưng k đủ can đảm. Hay là bỏ đi 1 nơi nào đó thật xa nhưng kb sẽ sống sao trị bệnh thế nào rồi còn mẹ sẽ tnao nữa .....

Giolanh.tq
28-11-2018, 21:47
Zalo 13054496034 hoặc ID zalo là quetoi22
1994 tại thanh trì hn

B20
28-11-2018, 22:05
Bạn giống mình thật. Mình phát hiện ra mình bị H khi còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp đại học. Mọi thứ sụp đổ, cầm trên tay tấm bằng kỹ sư loại giỏi, tờ quyết định đảng viên chính thức thì cũng là lúc đối mặt với ARV

Lỡ lầm 90
28-11-2018, 22:41
Cố gắng lên bạn tôi ơi

binhyen2511
29-11-2018, 06:59
Bạn giống mình thật. Mình phát hiện ra mình bị H khi còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp đại học. Mọi thứ sụp đổ, cầm trên tay tấm bằng kỹ sư loại giỏi, tờ quyết định đảng viên chính thức thì cũng là lúc đối mặt với ARV
Thực sự mọi thứ như dập tắt hoàn toàn. Mệt mỏi

binhyen2511
29-11-2018, 15:43
Cố gắng lên bạn tôi ơi
Cam on b nhieu

Cuocdoitrongmattoi
01-12-2018, 00:34
Đã điều trị 7,8 tháng rồi thì cố gắng lên chứ, mình đã được 3 năm, và hiện tại rất vui vẻ.Dù đôi khi có chạnh lòng, thấy cô đơn. Giải thoát không phải là nghĩ quẩn đâu nha !
E biết mình bị H khi ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời e mới ra trường có 1 công việc ổn định mọi thứ tươi đẹp vừa mở ra cho em thì như đóng sập lại. E điều trị arv tới nay được 7-8 tháng mọi thứ dần ổn định nhưng e vẫn luôn lo lắng vì e làm nhà nước và không biết khi nào họ sẽ bắt cán bộ đi khám sức khoẻ. Việc e bị H e có nói cho bố mẹ và họ cũng động viên e. Nhưng chưa hết gần đây e lại biết mình bị sùi mào gà hậu môn. Thực sự chán nản đi khám và đốt ở bvien tư nhân hết rất nhiều tiền và thuốc thang rất đắt. E chỉ dám nói cho mẹ việc e bị smg. Cảm giác mình làm gánh nặng cho mẹ chưa giúp dc bố mẹ điều gì. Rồi con công việc nhà nước lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ rồi công việc còn hay rượu bia trong khi bệnh của mình phải kiêng. E thực sự mệt mỏi và chán nản về cuộc sống này. E rất mệt nhiều lúc muốn tím một cách giải thoát nhưng k đủ can đảm. Hay là bỏ đi 1 nơi nào đó thật xa nhưng kb sẽ sống sao trị bệnh thế nào rồi còn mẹ sẽ tnao nữa .....