View Full Version : Hoang tưởng hay là thật? sợ bị lây HIV
caumong1
01-12-2018, 17:56
Chuyện là như thế này. Tối qua e đi ăn tối ở quán về thì thấy trên tay có vết đứt(có chảy máu) nhưng e ko biết nó xảy ra lúc nào. Em sợ đó là do người nhiễm HIV cố tình làm hại e. Anh Tuấn và mọi người cho e hỏi là e nên đợi ngày đi xét nghiệm máu hay là đi gặp bác sĩ tâm lý ạ?
Em cảm ơn nhiều!
Nguyen Ha
01-12-2018, 18:02
Chuyện là như thế này. Tối qua e đi ăn tối ở quán về thì thấy trên tay có vết đứt(có chảy máu) nhưng e ko biết nó xảy ra lúc nào. Em sợ đó là do người nhiễm HIV cố tình làm hại e. Anh Tuấn và mọi người cho e hỏi là e nên đợi ngày đi xét nghiệm máu hay là đi gặp bác sĩ tâm lý ạ?
Em cảm ơn nhiều!
Đi gặp bs tâm lý.
Tuanmecsedec
01-12-2018, 18:13
Chuyện là như thế này. Tối qua e đi ăn tối ở quán về thì thấy trên tay có vết đứt(có chảy máu) nhưng e ko biết nó xảy ra lúc nào. Em sợ đó là do người nhiễm HIV cố tình làm hại e. Anh Tuấn và mọi người cho e hỏi là e nên đợi ngày đi xét nghiệm máu hay là đi gặp bác sĩ tâm lý ạ?
Em cảm ơn nhiều!
Bạn quá hoang tưởng,cần gặp Bác Sĩ tâm lý.
caumong1
02-12-2018, 17:46
Bạn quá hoang tưởng,cần gặp Bác Sĩ tâm lý.
Vậy e có nguy cơ không anh?
Tuanmecsedec
02-12-2018, 17:56
Vậy e có nguy cơ không anh?
Có nguy cơ gì đâu bạn.
Truong Xuan
03-12-2018, 09:02
Chuyện là như thế này. Tối qua e đi ăn tối ở quán về thì thấy trên tay có vết đứt(có chảy máu) nhưng e ko biết nó xảy ra lúc nào. Em sợ đó là do người nhiễm HIV cố tình làm hại e. Anh Tuấn và mọi người cho e hỏi là e nên đợi ngày đi xét nghiệm máu hay là đi gặp bác sĩ tâm lý ạ?
Em cảm ơn nhiều!
Nên đi gặp BS tâm lý.
caumong1
04-12-2018, 13:45
Hôm nay em chưa hết hoang mang luôn ạ? Mấy anh chị cho em hỏi là khi em đi ăn ở quán thì sợ có mầm móng HIV trong đồ ăn. lên xe bus ngồi chung với 1 người già ngoài 50 em cũng sợ cụ muốn lây HIV cho mình. E ở ký túc xá thì sợ thằng bạn cùng phòng bị HIV mà che giấu. Như thế có phải là tâm lý bình thường không ạ?
Và cho em hỏi là anh chị đã từng gặp ca nào bị nhiễm HIV mà nguyên nhân thật "ngáo ngơ" như dùng chung dao cạo, bị vật nhọn đâm,... không ạ?
Tuanmecsedec
04-12-2018, 14:06
Hôm nay em chưa hết hoang mang luôn ạ? Mấy anh chị cho em hỏi là khi em đi ăn ở quán thì sợ có mầm móng HIV trong đồ ăn. lên xe bus ngồi chung với 1 người già ngoài 50 em cũng sợ cụ muốn lây HIV cho mình. E ở ký túc xá thì sợ thằng bạn cùng phòng bị HIV mà che giấu. Như thế có phải là tâm lý bình thường không ạ?
Và cho em hỏi là anh chị đã từng gặp ca nào bị nhiễm HIV mà nguyên nhân thật "ngáo ngơ" như dùng chung dao cạo, bị vật nhọn đâm,... không ạ?
Bạn nên tự tìm hiểu kiến thức HIV trên diễn đàn có sẵn để trang bị cho mình có cái nhìn đúng về HIV/AIDS.
Nếu ở xã hội còn có những người như bạn thiếu kiến thức HIV trầm trọng như vậy thì vẫn còn kỳ thị người có HIV,vì họ tưởng HIV dễ lây nhiễm những sinh hoạt bình thường như vậy.