Duongvatchaymau
20-12-2018, 00:55
Chào các anh chị trên diễn đàn, truoc đây em từng làm gái massage, tối hôm đó, em có kích dục cho một anh, a này là người Khmer, nhìn k được sạch sẽ cho lắm, em vừa làm bằng tay, vừa os bằng miệng, đầu tiên em thổi trước, sau đó em làm tay, sau đó e lại thổi và cuối cùng em làm tay nhưng a ấy không xuất tinh.
Dương vật anh ấy bị chật bao quy đầu, lúc mới vào phòng tuột bao quy đầu xuống để vệ sinh đầu khất cũng khá khó.
Sau đó e ngồi cạnh và kích dục như e đã nói ở trên, e cứ làm bth như những ng khác thôi.. Và k may cho e là dương vật anh ấy bị chảy máu... Và thật sự là em không biết điều đó, có lẽ do lúc làm bằng tay e làm khá mạnh, nên dv bị chảy máu, thật sự là em không biết vì trong phòng đèn mờ, tối (do nv ở đây già nên làm đèn tối cho khách k nhìn rõ mặt) anh khách cũng ko than hay la lên đau quá nên e k biết bị chảy máu, cứ thế mà sục và thổi.
Đến khi ra khỏi phòng, đến chỗ rửa tay đèn sáng, em mới hoảng hốt khi tay em đầy máu, thật sự trước đây em làm cũng nhiêu trường hợp ra máu dv nhưng không nhiều đến vậy, máu dính nhiều trong lòng bàn tay, mu bàn tay và ngón tay cũng có một tí. Em không hiểu sao tay e bị dính máu khá nhiêu như vậy mà thằng đó k kêu gì, nó người Khmer thích bạo lực chăng?
Em đang lo lắng hai điều cần ac giải đáp ạ.: Thứ nhất là em có xen kẽ giữa sục và thổi, có thể dv bị chảy máu lúc em sục mạnh, sau đó e đưa mồm thổi tiếp thì có làm sao không anh chị, Huhu lúc đó e có lấy khăn giấy ướt chấm nhẹ vào dv nhưng e lo là vẫn còn máu.. Răng nướu e thì có vấn đề rất hay ra máu.. E lo quá không biết phải làm sao..
Vấn đề thứ hai em có hơi suy diễn một tí, nhưng vì là lần đầu tiên em làm mà bị ra máu mà im lặng như vậy nên e hoảng lắm.. vấn đề là em sợ bị máu dính hoặc văng vào mắt em.
Lúc e ra định rửa tay thì máu khô rồi nhưng trước đó ở trong phòng, e và nó đụng chạm nhau mạnh và nhiều, kiểu như nó ko ngồi yên mà cứ lăn xăn sờ mó e cho bằng đươc. Em và nó cũng thay đổi nhiều tư thế, lúc thì nó quỳ xuống hôn ngực em, lúc thì em quay lưng lại ôm đầu nó dí vào ngực em. Vì không ngồi yên mà cứ lăn xăn như thế nên e sợ máu văng trúng mắt em.
Và em cũng sợ bị dính vào mắt nữa, vì e nhớ có lúc nó đè đầu em xuống để thổi thì tay nó đụng trúng mắt em.. Lúc em quay lưng lại cho nó hôn ngực, tay nó có sờ gò má e ngay gần sát mắt.. Và e sợ máu nó day ra quần áo rồi khi đụng chạm dính vào mắt e.
E có đọc được là nếu máu dính hay văng vào mắt thì mắt sẽ rất đỏ phải không ạ? Lúc ra rửa tay thì tay dính nhiều máu thôi chứ không thấy mắt đỏ, soi gương cũng k thấy dính máu xung quanh mắt, chỉ thấy một tí ở cổ và đùi chắc do bị đây trúng.
Có khi nào bị dính trúng mắt mà ít nên k thấy k ac? E thấy cũng hơi suy diễn nhưng vì ra thấy tay dính nhiều máu nên e hoảng quá ạ.
Bài viết có hơi dài, e mong ac bỏ thời gian quý báu ra đọc và tl giúp em ạ
Dương vật anh ấy bị chật bao quy đầu, lúc mới vào phòng tuột bao quy đầu xuống để vệ sinh đầu khất cũng khá khó.
Sau đó e ngồi cạnh và kích dục như e đã nói ở trên, e cứ làm bth như những ng khác thôi.. Và k may cho e là dương vật anh ấy bị chảy máu... Và thật sự là em không biết điều đó, có lẽ do lúc làm bằng tay e làm khá mạnh, nên dv bị chảy máu, thật sự là em không biết vì trong phòng đèn mờ, tối (do nv ở đây già nên làm đèn tối cho khách k nhìn rõ mặt) anh khách cũng ko than hay la lên đau quá nên e k biết bị chảy máu, cứ thế mà sục và thổi.
Đến khi ra khỏi phòng, đến chỗ rửa tay đèn sáng, em mới hoảng hốt khi tay em đầy máu, thật sự trước đây em làm cũng nhiêu trường hợp ra máu dv nhưng không nhiều đến vậy, máu dính nhiều trong lòng bàn tay, mu bàn tay và ngón tay cũng có một tí. Em không hiểu sao tay e bị dính máu khá nhiêu như vậy mà thằng đó k kêu gì, nó người Khmer thích bạo lực chăng?
Em đang lo lắng hai điều cần ac giải đáp ạ.: Thứ nhất là em có xen kẽ giữa sục và thổi, có thể dv bị chảy máu lúc em sục mạnh, sau đó e đưa mồm thổi tiếp thì có làm sao không anh chị, Huhu lúc đó e có lấy khăn giấy ướt chấm nhẹ vào dv nhưng e lo là vẫn còn máu.. Răng nướu e thì có vấn đề rất hay ra máu.. E lo quá không biết phải làm sao..
Vấn đề thứ hai em có hơi suy diễn một tí, nhưng vì là lần đầu tiên em làm mà bị ra máu mà im lặng như vậy nên e hoảng lắm.. vấn đề là em sợ bị máu dính hoặc văng vào mắt em.
Lúc e ra định rửa tay thì máu khô rồi nhưng trước đó ở trong phòng, e và nó đụng chạm nhau mạnh và nhiều, kiểu như nó ko ngồi yên mà cứ lăn xăn sờ mó e cho bằng đươc. Em và nó cũng thay đổi nhiều tư thế, lúc thì nó quỳ xuống hôn ngực em, lúc thì em quay lưng lại ôm đầu nó dí vào ngực em. Vì không ngồi yên mà cứ lăn xăn như thế nên e sợ máu văng trúng mắt em.
Và em cũng sợ bị dính vào mắt nữa, vì e nhớ có lúc nó đè đầu em xuống để thổi thì tay nó đụng trúng mắt em.. Lúc em quay lưng lại cho nó hôn ngực, tay nó có sờ gò má e ngay gần sát mắt.. Và e sợ máu nó day ra quần áo rồi khi đụng chạm dính vào mắt e.
E có đọc được là nếu máu dính hay văng vào mắt thì mắt sẽ rất đỏ phải không ạ? Lúc ra rửa tay thì tay dính nhiều máu thôi chứ không thấy mắt đỏ, soi gương cũng k thấy dính máu xung quanh mắt, chỉ thấy một tí ở cổ và đùi chắc do bị đây trúng.
Có khi nào bị dính trúng mắt mà ít nên k thấy k ac? E thấy cũng hơi suy diễn nhưng vì ra thấy tay dính nhiều máu nên e hoảng quá ạ.
Bài viết có hơi dài, e mong ac bỏ thời gian quý báu ra đọc và tl giúp em ạ