PDA

View Full Version : Nhớ



muathu
15-01-2019, 20:26
Đã quá lâu không vào lại ngôi nhà yêu dấu. Nhưng trong lòng vẫn rất nhớ mọi người. Hôm nay quay về thấy mình như người xa lạ 😂

Hoa bằng lăng
15-01-2019, 21:31
Cô là ai cô đi ra đi

Nguyen Ha
16-01-2019, 06:32
Đã quá lâu không vào lại ngôi nhà yêu dấu. Nhưng trong lòng vẫn rất nhớ mọi người. Hôm nay quay về thấy mình như người xa lạ

Mọi người cũng có ai quên muathu đâu, vẫn nhớ, vẫn theo dõi, vẫn biết muathu có cuộc sống viên mãn. Thấy cuộc sống của muathu như vậy Hà cũng mừng. Cảm giác chỉ là cảm giác, đừng cho cảm giác là đúng để rồi tự làm mình buồn.

Hối hận muộn màng 00
16-01-2019, 07:14
C muathu sức khoẻ tốt k? C vẫn ở Ninh Bình ah c

Charles
16-01-2019, 09:18
Đã quá lâu không vào lại ngôi nhà yêu dấu. Nhưng trong lòng vẫn rất nhớ mọi người. Hôm nay quay về thấy mình như người xa lạ 😂

Bản thân tìm được ngôi nhà mới có cuộc sống hạnh phúc hơn rồi quên ngôi nhà này, nay chắc có cơn gió vô tình thổi lại đây nên thấy như người xa lạ. Thực ra ngôi nhà này vẫn như xưa không có gì thay đổi.

muathu
27-02-2019, 08:35
Há há. Tại bận bán cua á. Không bán cua thì không có tiền mua sữa cho con nên gác hết lại hihi. Cảm ơn mọi người vẫn nhớ tại hạ. Xin đa tạ chiu chiu

muathu
27-02-2019, 08:36
Cảm ơn em. Chị vẫn ở ninh bình

Charles
11-03-2019, 11:05
Há há. Tại bận bán cua á. Không bán cua thì không có tiền mua sữa cho con nên gác hết lại hihi. Cảm ơn mọi người vẫn nhớ tại hạ. Xin đa tạ chiu chiu

Muội luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nhỏ như vậy là mừng rùi. Huynh muội mình đã biết nhau từ lúc chưa có diễn đàn này, dễ gì mà quên vậy.