PDA

View Full Version : Gửi gió..



Nữ Tân Dậu
22-01-2019, 12:48
Ngủ đi em,ngoài kia trời rất lạnh
Mười ngón tay không ôm nổi muộn phiền..
Đêm hoài niệm với những điều đã cũ
Em đừng buồn,em đáng được.. bình yên!

Simon
18-03-2019, 10:58
Tặng cho ai đó chút bình yên
Xóa hết trong ai nỗi buồn phiền
Thấy yêu đời và sống thật hồn nhiên
Đừng giận , đừng buồn , đừng gục ngã
Chuyện gì qua xin hãy cho qua
Đứng dậy vươn vai cười một cái
Nỗi buồn tan biến nhanh thôi mà

Nữ Tân Dậu
20-03-2019, 00:16
Tặng cho ai đó chút bình yên
Xóa hết trong ai nỗi buồn phiền
Thấy yêu đời và sống thật hồn nhiên
Đừng giận , đừng buồn , đừng gục ngã
Chuyện gì qua xin hãy cho qua
Đứng dậy vươn vai cười một cái
Nỗi buồn tan biến nhanh thôi mà
Lâu rồi nay mình mới vào thăm dd. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và sẻ chia..

Simon
20-03-2019, 00:27
Chia sẻ buồn vui cùng nhau nhé . Đừng buồn nha bạn , chúng ta không cô đơn đâu mà.

Nữ Tân Dậu
20-03-2019, 00:41
Chia sẻ buồn vui cùng nhau nhé . Đừng buồn nha bạn , chúng ta không cô đơn đâu mà.
Thank bạn nhiều

Simon
24-03-2019, 19:58
Bình yên...

Nữ Tân Dậu
01-04-2019, 21:45
Gió mùa về giữa thời khắc chuyển giao mùa Xuân sang Hạ.
1 chút se lạnh + 1 chút mệt mỏi của chuyến hành trình đi về hơn 400km đến Bắc Giang, và 1 chút ký ức ùa về..
Haizz. Lại có 1 chút buồn nhẹ

Nữ Tân Dậu
01-04-2019, 21:48
Bình yên...
điều đó tôi,bạn và bất cứ ai cũng mong muốn.
Nhưng Đời.. sự thật vẫn chỉ là thế thôi

Simon
01-04-2019, 23:13
Vậy thì hãy cầu mong bình yên cho tất cả chúng ta...

Nữ Tân Dậu
02-04-2019, 07:02
Vậy thì hãy cầu mong bình yên cho tất cả chúng ta...
Ok bạn! Simon

Nữ Tân Dậu
02-04-2019, 07:04
Đếm bình yên đến với em
E cảm ơn anh nhiều ạ