PDA

View Full Version : Nghi bị hại bằng kim tiêm



abcdfg
04-02-2019, 16:26
Chuyện là sáng nay e đi chơi cùng thằng bạn thì có chở 1 ng bạn là nữ, bạn nữ đó là bạn của thằng bạn e. Thằng bạn thì là bạn bè với e lâu rồi, còn bạn nữ kia thì thằng bạn e mới dẫn theo đi chơi được 2 3 lần gần đây, ( nó kể quen biết được bạn nữ đó khi làm chung lúc trước ). Hai lần đi chơi trước thì thg bạn e chở nhỏ đó, nhưng sáng nay thg kia k chịu chở và nhỏ kia phải qua bên xe em để e chở. E thì hay sợ những chuyện liên quan đến hiv này nọ. Ngồi xe được đoạn trên đường đi thì e thấy hơi ngứa tí phần da gần xương chậu phía sau, mà cái bóp nhỏ đó thì để vào giữa ngăn lại. E ko biết nhỏ đó nó có chuẩn bị sẵn kim hay gì để gây hại cho em không nữa, tại vì e thấy kiểu nó bề ngoài nhìn cũng đàng hoàng trắng trẻo nhưng biết hút thuốc và có lần rủ e với thg bạn e đi chơi lúc khuya nữa... về nhà e xem thì k có vết máu gì cả, hoặc có khi nào máu chảy nhưng nó đã thấm vào quần áo em màu tối nên ko thấy ko ạ ...

Charles
04-02-2019, 20:22
Chuyện là sáng nay e đi chơi cùng thằng bạn thì có chở 1 ng bạn là nữ, bạn nữ đó là bạn của thằng bạn e. Thằng bạn thì là bạn bè với e lâu rồi, còn bạn nữ kia thì thằng bạn e mới dẫn theo đi chơi được 2 3 lần gần đây, ( nó kể quen biết được bạn nữ đó khi làm chung lúc trước ). Hai lần đi chơi trước thì thg bạn e chở nhỏ đó, nhưng sáng nay thg kia k chịu chở và nhỏ kia phải qua bên xe em để e chở. E thì hay sợ những chuyện liên quan đến hiv này nọ. Ngồi xe được đoạn trên đường đi thì e thấy hơi ngứa tí phần da gần xương chậu phía sau, mà cái bóp nhỏ đó thì để vào giữa ngăn lại. E ko biết nhỏ đó nó có chuẩn bị sẵn kim hay gì để gây hại cho em không nữa, tại vì e thấy kiểu nó bề ngoài nhìn cũng đàng hoàng trắng trẻo nhưng biết hút thuốc và có lần rủ e với thg bạn e đi chơi lúc khuya nữa... về nhà e xem thì k có vết máu gì cả, hoặc có khi nào máu chảy nhưng nó đã thấm vào quần áo em màu tối nên ko thấy ko ạ ...

Diendanhiv.vn thật buồn khi phải ghi nhận thêm một thành viên bị hoang tưởng nặng.

Tuanmecsedec
05-02-2019, 08:40
Chuyện là sáng nay e đi chơi cùng thằng bạn thì có chở 1 ng bạn là nữ, bạn nữ đó là bạn của thằng bạn e. Thằng bạn thì là bạn bè với e lâu rồi, còn bạn nữ kia thì thằng bạn e mới dẫn theo đi chơi được 2 3 lần gần đây, ( nó kể quen biết được bạn nữ đó khi làm chung lúc trước ). Hai lần đi chơi trước thì thg bạn e chở nhỏ đó, nhưng sáng nay thg kia k chịu chở và nhỏ kia phải qua bên xe em để e chở. E thì hay sợ những chuyện liên quan đến hiv này nọ. Ngồi xe được đoạn trên đường đi thì e thấy hơi ngứa tí phần da gần xương chậu phía sau, mà cái bóp nhỏ đó thì để vào giữa ngăn lại. E ko biết nhỏ đó nó có chuẩn bị sẵn kim hay gì để gây hại cho em không nữa, tại vì e thấy kiểu nó bề ngoài nhìn cũng đàng hoàng trắng trẻo nhưng biết hút thuốc và có lần rủ e với thg bạn e đi chơi lúc khuya nữa... về nhà e xem thì k có vết máu gì cả, hoặc có khi nào máu chảy nhưng nó đã thấm vào quần áo em màu tối nên ko thấy ko ạ ...


Bạn lo lắng thôi,không có sao.

abcdfg
07-02-2019, 11:23
Người bị H có ai làm chuyện tự lấy kim đâm vào bản thân rồi đi đâm vào ng khác để lây nhiễm ko ạ

Charles
07-02-2019, 15:00
Người bị H có ai làm chuyện tự lấy kim đâm vào bản thân rồi đi đâm vào ng khác để lây nhiễm ko ạ

Bạn suy diễn - hoang tưởng vừa thôi.

Tuanmecsedec
07-02-2019, 16:04
Người bị H có ai làm chuyện tự lấy kim đâm vào bản thân rồi đi đâm vào ng khác để lây nhiễm ko ạ


Không ai rảnh mà làm tào lao mía lao như vậy đâu bạn.