View Full Version : stress quá cho em xin được tư vấn ạ
kecodon12e
06-02-2019, 08:26
cho em hỏi 1 tí ạ....chắc do e stress quá nên bị hoang tưởng nhưng em vẫn muốn được hỏi mấy ạ
hôm qua e có đi xem phim tại galaxy....lúc vào e cũng có xem trên ghê không có vật gì mà tại nhìu lúc em sợ tối quá em nhìn không rõ,xem được 1 lúc e thấy rát rát,và e lấy tay sờ vào phần ghế chỗ em ngồi rất nhìu lần mà k thấy vật nhọn,lúc về e cũng có xem kiểm trả lại vẫn k thấy có vật nhọn trên ghế hay dưới chỗ e ngồi....khi về thay đồ thì e thý 1 đường trầy nhỏ trên mông em và không có chảy máu vì e có kiểm tra quần,nhưng lúc đó e ko snghi nên e típ tục đi típ khi về vết trầy nó dài thêm 1 tí e nghĩ có thể do quần e hoặc do ngồi lâu em bị ma sát nên trầy,làm e hoang mang quá..
e cũng có xem nhìu topic hỏi về vấn đề này....nếu mình ngồi lên kim tiêm thì sẽ rất đau và thốn và lúc đó cây kim sẽ dính vào thịt của mình và phát hiện ngay...vì em nghĩ nếu ngồi xem phim lực ngồi xuống ghế mạnh thì sẽ đau hơn và ra máu....e cũng không nghĩ là mình bị liệt thần kinh không biết cảm giác đau mà ngồi lên kim tiêm 1 tiếng mấy xem phim mà không biết ạ...
chắc do e stress quá nghĩ hơi nhiều nhưng cũng mong được a Tuấn và a Trường Xuân giải thắc mắc dùm e ạ....chúc diễn đàn có 1 năm mới tốt đẹp e cám ơn
Truong Xuan
06-02-2019, 09:42
cho em hỏi 1 tí ạ....chắc do e stress quá nên bị hoang tưởng nhưng em vẫn muốn được hỏi mấy ạ
hôm qua e có đi xem phim tại galaxy....lúc vào e cũng có xem trên ghê không có vật gì mà tại nhìu lúc em sợ tối quá em nhìn không rõ,xem được 1 lúc e thấy rát rát,và e lấy tay sờ vào phần ghế chỗ em ngồi rất nhìu lần mà k thấy vật nhọn,lúc về e cũng có xem kiểm trả lại vẫn k thấy có vật nhọn trên ghế hay dưới chỗ e ngồi....khi về thay đồ thì e thý 1 đường trầy nhỏ trên mông em và không có chảy máu vì e có kiểm tra quần,nhưng lúc đó e ko snghi nên e típ tục đi típ khi về vết trầy nó dài thêm 1 tí e nghĩ có thể do quần e hoặc do ngồi lâu em bị ma sát nên trầy,làm e hoang mang quá..
e cũng có xem nhìu topic hỏi về vấn đề này....nếu mình ngồi lên kim tiêm thì sẽ rất đau và thốn và lúc đó cây kim sẽ dính vào thịt của mình và phát hiện ngay...vì em nghĩ nếu ngồi xem phim lực ngồi xuống ghế mạnh thì sẽ đau hơn và ra máu....e cũng không nghĩ là mình bị liệt thần kinh không biết cảm giác đau mà ngồi lên kim tiêm 1 tiếng mấy xem phim mà không biết ạ...
chắc do e stress quá nghĩ hơi nhiều nhưng cũng mong được a Tuấn và a Trường Xuân giải thắc mắc dùm e ạ....chúc diễn đàn có 1 năm mới tốt đẹp e cám ơn
Bạn đúng là chỉ hoang tưởng thôi.
kecodon12e
06-02-2019, 13:18
dạ em cám ơn anh ạ....tại vì lúc e ngồi được 1 hồi lâu e tháy rát rát ạ....về nhà kiểm tra thì bị trầy 1 lằn nhỏ không có máu nên em sợ ạ...e cũng có sờ tay vào ghế cũng k thấy gì mà về nhà tự nhiên có vết trầy nên e sợ ^^....cám ơn a nhìu
Truong Xuan
06-02-2019, 13:36
dạ em cám ơn anh ạ....tại vì lúc e ngồi được 1 hồi lâu e tháy rát rát ạ....về nhà kiểm tra thì bị trầy 1 lằn nhỏ không có máu nên em sợ ạ...e cũng có sờ tay vào ghế cũng k thấy gì mà về nhà tự nhiên có vết trầy nên e sợ ^^....cám ơn a nhìu
Không có gì phải xoắn đâu, yên tâm đi.
Tuanmecsedec
06-02-2019, 15:04
dạ em cám ơn anh ạ....tại vì lúc e ngồi được 1 hồi lâu e tháy rát rát ạ....về nhà kiểm tra thì bị trầy 1 lằn nhỏ không có máu nên em sợ ạ...e cũng có sờ tay vào ghế cũng k thấy gì mà về nhà tự nhiên có vết trầy nên e sợ ^^....cám ơn a nhìu
Bạn yên tâm không có sao đâu.
kecodon12e
06-02-2019, 19:36
e cảm ơn 2 a nhìu...xóm e cũng có người nhiễm H mất nên e sợ nên hoang tưởng^^.....e chạy qua những người bị H e cũng sợ va quẹt:( k phải do e kì thị mà do e sợ bệnh....
Cám ơn 2 a nhìu
Truong Xuan
06-02-2019, 20:34
e cảm ơn 2 a nhìu...xóm e cũng có người nhiễm H mất nên e sợ nên hoang tưởng^^.....e chạy qua những người bị H e cũng sợ va quẹt:( k phải do e kì thị mà do e sợ bệnh....
Cám ơn 2 a nhìu
Như thế là kỳ thị nặng chứ không phải vừa đâu bạn. Nên bớt chút thời gian tìm hiểu kiến thức cho bản thân tránh lỗi lo hão nhé.
kecodon12e
07-02-2019, 00:43
dạ a....tại e sợ ấy mà...lúc nào chạy qua những người đó e đều sợ ngta quẹt hay là gì e lúc nào e cũng nghĩ tùm lum....có khi gặp lại bạn gái cũ mà nó ốm hơn xưa e cũng sợ nó bệnh nên e k dám típ xúc....cám ơn a rất nhìu đã tư vấn em....
nếu e mún ủng hộ 100k hay gì cho quỹ đều được fk a
Tuanmecsedec
07-02-2019, 05:59
dạ a....tại e sợ ấy mà...lúc nào chạy qua những người đó e đều sợ ngta quẹt hay là gì e lúc nào e cũng nghĩ tùm lum....có khi gặp lại bạn gái cũ mà nó ốm hơn xưa e cũng sợ nó bệnh nên e k dám típ xúc....cám ơn a rất nhìu đã tư vấn em....
nếu e mún ủng hộ 100k hay gì cho quỹ đều được fk a
Dù 1 đồng của các bạn cũng là tấm lòng cao quý.Tuanmecsedec thay mặt cảm ơn tấm lòng của bạn.
Mọi thiện nguyện hỗ trợ của các bạn gởi vào :
+ Ngân hàng: Vietcombank TPHCM
+ Tên tài khoản: Bảo Kiếm
+ Số tài khoản: 0071004827322