View Full Version : Massa bị rạch tay
Em chào anh Tuấn , Anh Xuân Trường
Chuyện là hôm mồng 5 em có đi theo nhóm bạn ( Tính em rất ghét massa với qh tầm bậy vì em cũng đã có nhờ hai anh tư vấn rồi )
, Hôm đó nhậu xong mấy đứa bạn rủ đi massa , ban đầu em tính k đi nhưng mà mấy đứa bạn em nó nói quá nên đành đi theo ( em tính tới massa k làm gì cả ) tới nơi chỗ nhìn hơi bẩn , vào massa chưa dc 2 phút thì cô ấy hỏi có quan hệ không , em nói không rồi cô ấy đi ra không massa nuẫ ( 2p massa em không làm gì cả , chỉ nằm để cô ấy đấm vài cái ) , em đi ra rồi về . Đến ngày mai thì em thấy ở ngón tay em có vết rạch ,em suy diễn đến vấn đề là cô ấy dùng kim rạch tay em, làm em suy nghĩ gần 3 hôm nay, em có nên uông pep không ạ.
380
Tuanmecsedec
12-02-2019, 14:10
Em chào anh Tuấn , Anh Xuân Trường
Chuyện là hôm mồng 5 em có đi theo nhóm bạn ( Tính em rất ghét massa với qh tầm bậy vì em cũng đã có nhờ hai anh tư vấn rồi )
, Hôm đó nhậu xong mấy đứa bạn rủ đi massa , ban đầu em tính k đi nhưng mà mấy đứa bạn em nó nói quá nên đành đi theo ( em tính tới massa k làm gì cả ) tới nơi chỗ nhìn hơi bẩn , vào massa chưa dc 2 phút thì cô ấy hỏi có quan hệ không , em nói không rồi cô ấy đi ra không massa nuẫ ( 2p massa em không làm gì cả , chỉ nằm để cô ấy đấm vài cái ) , em đi ra rồi về . Đến ngày mai thì em thấy ở ngón tay em có vết rạch ,em suy diễn đến vấn đề là cô ấy dùng kim rạch tay em, làm em suy nghĩ gần 3 hôm nay, em có nên uông pep không ạ.
380
Bạn suy diễn tự hù mình thôi,cái này bạn bị xướt cái gì đó,chứ kim tiêm nào mà rạch mà vết thương như vậy.
Bạn suy diễn tự hù mình thôi,cái này bạn bị xướt cái gì đó,chứ kim tiêm nào mà rạch mà vết thương như vậy.
Vậy là em không sao đúng k anh. Em lo lắng nghĩ về kim tiêm mãi.nếu k phải kim tiêm mà vật khác thì có sao không anh
Tuanmecsedec
12-02-2019, 14:45
Vậy là em không sao đúng k anh. Em lo lắng nghĩ về kim tiêm mãi.nếu k phải kim tiêm mà vật khác thì có sao không anh
Không có sao đâu bạn.
Không có sao đâu bạn.
Vậy làm em có thể yêm tâm rồi chứ anh. Còn mấy tiếng nữa là em qua giờ vàng rồi, e cứ suy nghic mãi.
Tuanmecsedec
12-02-2019, 19:12
Vậy làm em có thể yêm tâm rồi chứ anh. Còn mấy tiếng nữa là em qua giờ vàng rồi, e cứ suy nghic mãi.
Bạn yên tâm đi.
Bạn yên tâm đi.
Em cám ơn anh. Chúc anh và diễn đàn năm mới vui vẻ. Em có ủng hộ diễn đàn ạ.
Tuanmecsedec
12-02-2019, 20:04
Em cám ơn anh. Chúc anh và diễn đàn năm mới vui vẻ. Em có ủng hộ diễn đàn ạ.
Bạn có thể thông báo bạn ủng hộ quỹ bao nhiêu,để Tuanmecsedec cập nhật.
Bạn có thể thông báo bạn ủng hộ quỹ bao nhiêu,để Tuanmecsedec cập nhật.
Dạ không nhiều anh ạ. 200.000 thoi a
Tuanmecsedec
12-02-2019, 21:34
Dạ không nhiều anh ạ. 200.000 thoi a
Tuanmecsedec thay mặt cảm ơn tấm lòng của bạn sẽ cập nhật ở đây :
Chủ đề: Quỹ giúp những hoàn cảnh có HIV gặp khó khăn trong cuộc sống và duy trì diendanhiv.vn (https://diendanhiv.vn/threads/55371-Quy-giup-nhung-hoan-canh-co-HIV-gap-kho-khan-trong-cuoc-song-va-duy-tri-diendanhiv-vn)
Sao em vẫn cảm thấy lo lo, hay do tâm lý của em quá yếu nhỉ
Tuanmecsedec
17-02-2019, 21:45
Sao em vẫn cảm thấy lo lo, hay do tâm lý của em quá yếu nhỉ
Bạn yên tâm đi.