PDA

View Full Version : Sợ lây nhiễm hiv trong bệnh viện



abc123455
04-03-2019, 12:20
Chuyện là sáng nay e có đi vào bệnh viện liên khoa Lao - Hiv để khám cho ng nhà, trong lúc mới bước vô khu hàng chờ bệnh nhân, thì hướng đi vào nhìn thẳng trc mặt em là 1 ng đàn ông tầm 40-45t, cái e ko ngồi vào ghế đợi mà e đứng chờ, lúc này thì ng đàn ông đó ngồi hướng đối diện mà bên phía tay phải của e, tức là xéo qua, e để ý từ lúc e vào thì ổng cứ nhìn nhìn e và e phát hiện ra ổng kiểu bị gay ( giới tính thứ 3). E vài lần nhìn lớt phớt qua hướng ổng thì toàn thấy ổng đang nhìn mình nhưng e ko nhìn ổng nữa. Cái 1 hồi y tá trong ô lấy thuốc đọc tên bệnh nhân đến lấy thuốc, thì đọc tên Nguyễn Văn Hải, cái 1 em học sinh đứng lên đến chỗ lấy thuốc và cùng lúc đó ổng cũng đứng lên đi ngang qua e để tiến lại chỗ ô lấy thuốc đó. E mới nghĩ là trùng tên hay gì nhưg hình như ko phải, Cái ổng chuyển chỗ sang ngồi đối diện em, ổng ngồi xong cứ thỉnh thoảng nhìn e 1 2 lần.. rồi e chuyển chỗ khác đứng.. E thì sợ là trong đó có ng bị hiv tại vì đây là khoa lao + hiv mà. E sợ trong lúc ổng đi ngang e chỉ để kiếm cớ đâm kim em thôi vì chưa đọc đến tên ổng mà ổng đã đi đến ô phát thuốc rồi,k biết ổng có cầm kim hay dụng cụ gì nhọn để đâm nhẹ vào ng em gây hiv nhưng e mặc 2 lớp áo và quần jeans + quần đùi ở trong nên ko cảm nhận được, về nhà e kiểm tra lưng đồ nhưng k có dấu hiệu, nhưng khi e thay quần e nhìn mông bên phải e có 2 3 chấm li ti đỏ hình như đã đóng vẩy, nhỏ tí như kim th, thường ngày e cũng hay thấy mấy nốt đó do e hay ngứa và gãi nên ko phân biệt được có phải do gãi hay có yếu tố bên ngoài tác động vào nữa. Anh chị làm ơn tư vấn giúp e voi e cảm ơn nhiều

Nguyen Ha
04-03-2019, 12:55
Chuyện là sáng nay e có đi vào bệnh viện liên khoa Lao - Hiv để khám cho ng nhà, trong lúc mới bước vô khu hàng chờ bệnh nhân, thì hướng đi vào nhìn thẳng trc mặt em là 1 ng đàn ông tầm 40-45t, cái e ko ngồi vào ghế đợi mà e đứng chờ, lúc này thì ng đàn ông đó ngồi hướng đối diện mà bên phía tay phải của e, tức là xéo qua, e để ý từ lúc e vào thì ổng cứ nhìn nhìn e và e phát hiện ra ổng kiểu bị gay ( giới tính thứ 3). E vài lần nhìn lớt phớt qua hướng ổng thì toàn thấy ổng đang nhìn mình nhưng e ko nhìn ổng nữa. Cái 1 hồi y tá trong ô lấy thuốc đọc tên bệnh nhân đến lấy thuốc, thì đọc tên Nguyễn Văn Hải, cái 1 em học sinh đứng lên đến chỗ lấy thuốc và cùng lúc đó ổng cũng đứng lên đi ngang qua e để tiến lại chỗ ô lấy thuốc đó. E mới nghĩ là trùng tên hay gì nhưg hình như ko phải, Cái ổng chuyển chỗ sang ngồi đối diện em, ổng ngồi xong cứ thỉnh thoảng nhìn e 1 2 lần.. rồi e chuyển chỗ khác đứng.. E thì sợ là trong đó có ng bị hiv tại vì đây là khoa lao + hiv mà. E sợ trong lúc ổng đi ngang e chỉ để kiếm cớ đâm kim em thôi vì chưa đọc đến tên ổng mà ổng đã đi đến ô phát thuốc rồi,k biết ổng có cầm kim hay dụng cụ gì nhọn để đâm nhẹ vào ng em gây hiv nhưng e mặc 2 lớp áo và quần jeans + quần đùi ở trong nên ko cảm nhận được, về nhà e kiểm tra lưng đồ nhưng k có dấu hiệu, nhưng khi e thay quần e nhìn mông bên phải e có 2 3 chấm li ti đỏ hình như đã đóng vẩy, nhỏ tí như kim th, thường ngày e cũng hay thấy mấy nốt đó do e hay ngứa và gãi nên ko phân biệt được có phải do gãi hay có yếu tố bên ngoài tác động vào nữa. Anh chị làm ơn tư vấn giúp e voi e cảm ơn nhiều
Bạn nghĩ xấu cho người ta chứ người ta đâu có xấu, cứ nhiễm bệnh, cứ gay... Là cầm kim cầm vật nhọn đâm người khác sao?

abc123455
04-03-2019, 14:01
Vì ổng cứ nhìn e và e thấy ổng nham hiểm sao sao ấy, nếu k có lí do gì sao ổng lại chuyển chỗ lại gần hơn khi y tá đọc tên ng bệnh ạ, đó k biết là ổng nghe nhầm hay là cố tình để tiếp cận lại gần e hơn

Tuanmecsedec
04-03-2019, 15:17
Chuyện là sáng nay e có đi vào bệnh viện liên khoa Lao - Hiv để khám cho ng nhà, trong lúc mới bước vô khu hàng chờ bệnh nhân, thì hướng đi vào nhìn thẳng trc mặt em là 1 ng đàn ông tầm 40-45t, cái e ko ngồi vào ghế đợi mà e đứng chờ, lúc này thì ng đàn ông đó ngồi hướng đối diện mà bên phía tay phải của e, tức là xéo qua, e để ý từ lúc e vào thì ổng cứ nhìn nhìn e và e phát hiện ra ổng kiểu bị gay ( giới tính thứ 3). E vài lần nhìn lớt phớt qua hướng ổng thì toàn thấy ổng đang nhìn mình nhưng e ko nhìn ổng nữa. Cái 1 hồi y tá trong ô lấy thuốc đọc tên bệnh nhân đến lấy thuốc, thì đọc tên Nguyễn Văn Hải, cái 1 em học sinh đứng lên đến chỗ lấy thuốc và cùng lúc đó ổng cũng đứng lên đi ngang qua e để tiến lại chỗ ô lấy thuốc đó. E mới nghĩ là trùng tên hay gì nhưg hình như ko phải, Cái ổng chuyển chỗ sang ngồi đối diện em, ổng ngồi xong cứ thỉnh thoảng nhìn e 1 2 lần.. rồi e chuyển chỗ khác đứng.. E thì sợ là trong đó có ng bị hiv tại vì đây là khoa lao + hiv mà. E sợ trong lúc ổng đi ngang e chỉ để kiếm cớ đâm kim em thôi vì chưa đọc đến tên ổng mà ổng đã đi đến ô phát thuốc rồi,k biết ổng có cầm kim hay dụng cụ gì nhọn để đâm nhẹ vào ng em gây hiv nhưng e mặc 2 lớp áo và quần jeans + quần đùi ở trong nên ko cảm nhận được, về nhà e kiểm tra lưng đồ nhưng k có dấu hiệu, nhưng khi e thay quần e nhìn mông bên phải e có 2 3 chấm li ti đỏ hình như đã đóng vẩy, nhỏ tí như kim th, thường ngày e cũng hay thấy mấy nốt đó do e hay ngứa và gãi nên ko phân biệt được có phải do gãi hay có yếu tố bên ngoài tác động vào nữa. Anh chị làm ơn tư vấn giúp e voi e cảm ơn nhiều


Vì ổng cứ nhìn e và e thấy ổng nham hiểm sao sao ấy, nếu k có lí do gì sao ổng lại chuyển chỗ lại gần hơn khi y tá đọc tên ng bệnh ạ, đó k biết là ổng nghe nhầm hay là cố tình để tiếp cận lại gần e hơn


Bạn chỉ là lo lắng suy diễn vớ vẩn thôi,không có nguy cơ.

Nguyen Ha
04-03-2019, 18:51
Vì ổng cứ nhìn e và e thấy ổng nham hiểm sao sao ấy, nếu k có lí do gì sao ổng lại chuyển chỗ lại gần hơn khi y tá đọc tên ng bệnh ạ, đó k biết là ổng nghe nhầm hay là cố tình để tiếp cận lại gần e hơn

Người khác nhìn bạn cũng đánh giá bạn nham hiểm thì bạn nghĩ sao?