PDA

View Full Version : Tri kỷ ơi - người đang ở đâu?



aloneboy
15-03-2019, 11:38
Mình đã từng gặp ở đâu đó rất nhiều lần : " Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc, thời gian thích hợp mà gặp người không thích hợp là sai lầm, thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viễn vông, thời gian không thích hợp mà gặp người thích hợp là nuối tiếc..."
Trải qua cả một khoảng thời gian dài, mình chỉ gặp những gì gọi là viễn vông, nuối tiếc và hiện tại mình lại bước vào khoảng không của sự sai làm ... cứ vậy mình lại tổn thương dù cho có mạnh mẽ đến thế nào... chứ chưa từng gặp cái gì gọi là hạnh phúc...
Công việc ổn định, kiên cường và tự lập là những gì mình có thể nói về mình, thế nhưng lạc lõng và đơn độc vẫn là những thứ không buông tha cho mình. Hy vọng gặp được một tri kỷ đúng nghĩa... một chàng trai mạnh mẽ chân tình, ấm áp để hẹn yêu, để ôm lấy mình khi mình lạnh lẽo... và để có được thứ gọi là hạnh phúc...

Gmail mình là: aloneboy89sad@gmail.com

Mrb20
15-03-2019, 13:19
Mình đã từng gặp ở đâu đó rất nhiều lần : " Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc, thời gian thích hợp mà gặp người không thích hợp là sai lầm, thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viễn vông, thời gian không thích hợp mà gặp người thích hợp là nuối tiếc..."
Trải qua cả một khoảng thời gian dài, mình chỉ gặp những gì gọi là viễn vông, nuối tiếc và hiện tại mình lại bước vào khoảng không của sự sai làm ... cứ vậy mình lại tổn thương dù cho có mạnh mẽ đến thế nào... chứ chưa từng gặp cái gì gọi là hạnh phúc...
Công việc ổn định, kiên cường và tự lập là những gì mình có thể nói về mình, thế nhưng lạc lõng và đơn độc vẫn là những thứ không buông tha cho mình. Hy vọng gặp được một tri kỷ đúng nghĩa... một chàng trai mạnh mẽ chân tình, ấm áp (cent top hoặc top) để hẹn yêu, để ôm lấy mình khi mình lạnh lẽo... và để có được thứ gọi là hạnh phúc...

Gmail mình là: aloneboy89sad@gmail.com

Chúng ta ai cũng mưu cầu 2 chữ hạnh phúc nhưng hạnh phúc vốn dĩ mong manh vì bản thân chúng ta không có gì ràng buộc để giữ tình cảm lun nồng cháy... chỉ được vài ngày vài tháng nồng cháy rùi ngụi lạnh và nhàm chán. Đến giờ mình cũng không biết hạnh phúc được vẽ ra như thế nào để bên nhau dài lâu.dù cố gắng dù nổ lực nhưng kết quả người vẫn rời xa ta để tìm vui bên 1 ngkhac. Thử hỏi "hạnh phúc" có tồn tại cho chúng ta??

aloneboy
15-03-2019, 14:05
ừ, bạn nói ý nghĩa lắm, chắc bạn cũng từng trải và tổn thương như mình nhiều...

Nguyenkhachuy
17-03-2019, 12:32
Cố gang lên các bạn nhé.mong lam quen tam su qua zalo 0393537781

Smack
22-03-2019, 12:00
Aloneboy! Đững nghĩa là mình cô độc, bạn vẫn còn gia đình dẫu biết có họ cũng như không vì có thể bạn chưa chia sẻ cho họ biết nên cảm giác bạn thấy đơn độc.
HIV không tha cho bất cứ ai kể cả giáo viên, viên chức nhà nước... nhưng mấu chột họ vẫn sống tốt vẫn cống hiến.
Mình cũng công việc ổn định nhưng đối với mình yêu nó xa xỉ lắm nếu có duyên bọn mình làm bạn.
Mình tặng cho bạn câu này: CHẤT LƯỢNG HƠN SỐ LƯỢNG