PDA

View Full Version : Em Quá Hoang Mang Xin Các Anh/Chị Tư Vấn



Thien Tuoc
15-03-2019, 21:59
Sau một bữa nhậu thì mấy anh trong công ty có rủ em đi massage. Mọi chuyện bắt đầu kinh khủng từ sau buổi massage ấy vì nữ nhân viên có dùng miệng để quan hệ cho em. Sau đó đọc được thông tin là quan hệ bằng miệng cũng có khả năng nhiễm HIV nên em đã đến BV Nhiệt Đới để xin tư vấn. Bác sĩ đã cho em uống thưốc (loại 1 viên). Trong 28 ngày uống thuốc em khoẻ mạnh bình thường không có gì. Nhưng sau khi uống thuốc xong bắt đầu từ ngày thứ 40 em bị sốt và kéo dài đến tận bây giờ, cụ thể là trong người lúc nóng lúc lạnh, đặc biệt là buổi sáng thức dậy sờ đầu thì hôm nào cũng thấy nóng người uể oải. Họng thì đau, lưỡi lại bị trắng em đã khám tai mũi họng uống thuốc gần 2 tuần vẫn không khỏi.

Về xét nghiệm thì vì quá lo lắng nên em đã đi xét nghiệm tại Paster tại thời điểm 48 ngày ( PP Combo Ag/Ab) kết quả âm tính), tiếp sau đó ngày thứ 64 em đi xét nghiệm ( PP Combo Ag/Ab và Test nhanh) kết quả âm tính. Em đọc thông tin trên nhiều trang mạng thấy quá bất an có cái thì an toàn có cái thì nói bị lật kèo, sinh kháng thể muộn... phải xét nghiệm sau 6 tháng mới chính xác.

Em thật sự quá mệt mỏi và đau khổ, em 24 tuổi, khoảng thời gian này như sống trong địa ngục, không biết bao nhiêu lần khóc trên đường đi làm về. Đặc biệt là khi cơ thể của mình lại cứ mệt mỏi, chưa bao giờ em bị tình trạng kéo dài cả tháng như vậy.

Xin Anh/Chị tư vấn dùm em. Em cảm ơn rất nhiều

Tuanmecsedec
15-03-2019, 22:10
Sau một bữa nhậu thì mấy anh trong công ty có rủ em đi massage. Mọi chuyện bắt đầu kinh khủng từ sau buổi massage ấy vì nữ nhân viên có dùng miệng để quan hệ cho em. Sau đó đọc được thông tin là quan hệ bằng miệng cũng có khả năng nhiễm HIV nên em đã đến BV Nhiệt Đới để xin tư vấn. Bác sĩ đã cho em uống thưốc (loại 1 viên). Trong 28 ngày uống thuốc em khoẻ mạnh bình thường không có gì. Nhưng sau khi uống thuốc xong bắt đầu từ ngày thứ 40 em bị sốt và kéo dài đến tận bây giờ, cụ thể là trong người lúc nóng lúc lạnh, đặc biệt là buổi sáng thức dậy sờ đầu thì hôm nào cũng thấy nóng người uể oải. Họng thì đau, lưỡi lại bị trắng em đã khám tai mũi họng uống thuốc gần 2 tuần vẫn không khỏi.

Về xét nghiệm thì vì quá lo lắng nên em đã đi xét nghiệm tại Paster tại thời điểm 48 ngày ( PP Combo Ag/Ab) kết quả âm tính), tiếp sau đó ngày thứ 64 em đi xét nghiệm ( PP Combo Ag/Ab và Test nhanh) kết quả âm tính. Em đọc thông tin trên nhiều trang mạng thấy quá bất an có cái thì an toàn có cái thì nói bị lật kèo, sinh kháng thể muộn... phải xét nghiệm sau 6 tháng mới chính xác.

Em thật sự quá mệt mỏi và đau khổ, em 24 tuổi, khoảng thời gian này như sống trong địa ngục, không biết bao nhiêu lần khóc trên đường đi làm về. Đặc biệt là khi cơ thể của mình lại cứ mệt mỏi, chưa bao giờ em bị tình trạng kéo dài cả tháng như vậy.

Xin Anh/Chị tư vấn dùm em. Em cảm ơn rất nhiều

Hiện nay có nhiều trang Wed tư vấn rất tào lao và họ cố tình tạo ra những chủ đề bịa đặt nhãm nhí để nhầm mục đích của họ.

Bạn yên tâm không có nguy cơ,vì vậy bạn yên tâm 100% những kết quả đó.

buonvianh
15-03-2019, 22:10
Sau một bữa nhậu thì mấy anh trong công ty có rủ em đi massage. Mọi chuyện bắt đầu kinh khủng từ sau buổi massage ấy vì nữ nhân viên có dùng miệng để quan hệ cho em. Sau đó đọc được thông tin là quan hệ bằng miệng cũng có khả năng nhiễm HIV nên em đã đến BV Nhiệt Đới để xin tư vấn. Bác sĩ đã cho em uống thưốc (loại 1 viên). Trong 28 ngày uống thuốc em khoẻ mạnh bình thường không có gì. Nhưng sau khi uống thuốc xong bắt đầu từ ngày thứ 40 em bị sốt và kéo dài đến tận bây giờ, cụ thể là trong người lúc nóng lúc lạnh, đặc biệt là buổi sáng thức dậy sờ đầu thì hôm nào cũng thấy nóng người uể oải. Họng thì đau, lưỡi lại bị trắng em đã khám tai mũi họng uống thuốc gần 2 tuần vẫn không khỏi.

Về xét nghiệm thì vì quá lo lắng nên em đã đi xét nghiệm tại Paster tại thời điểm 48 ngày ( PP Combo Ag/Ab) kết quả âm tính), tiếp sau đó ngày thứ 64 em đi xét nghiệm ( PP Combo Ag/Ab và Test nhanh) kết quả âm tính. Em đọc thông tin trên nhiều trang mạng thấy quá bất an có cái thì an toàn có cái thì nói bị lật kèo, sinh kháng thể muộn... phải xét nghiệm sau 6 tháng mới chính xác.

Em thật sự quá mệt mỏi và đau khổ, em 24 tuổi, khoảng thời gian này như sống trong địa ngục, không biết bao nhiêu lần khóc trên đường đi làm về. Đặc biệt là khi cơ thể của mình lại cứ mệt mỏi, chưa bao giờ em bị tình trạng kéo dài cả tháng như vậy.

Xin Anh/Chị tư vấn dùm em. Em cảm ơn rất nhiều

Chủ đề: Cho phép em trình bày về vấn đề một số diễn đàn tư vấn hiv hù người ta vô đạo đức (https://diendanhiv.vn/threads/58204-Cho-phep-em-trinh-bay-ve-van-de-mot-so-dien-dan-tu-van-hiv-hu-nguoi-ta-vo-dao-duc)

Thien Tuoc
15-03-2019, 23:04
Em xin cảm ơn anh.