shesho12
27-03-2019, 15:05
em đang gặp vấn đề lo lắng mất ăn mất ngủ, Ngày 21/3 e có đi khám da liễu được bác sĩ chỉ định lấy mẫu để xét nghiệm. Bác Sĩ lấy mẫu dùng 1 que sắt nhỏ cào cho chảy máu rồi quết sang lam kính, e có theo dõi và bác sĩ lấy que mới trong hộp, khi lấy xong e cũng ko để ý bác sĩ có ném que đi đâu ko. Sau em thì có mấy người cũng vào lấy mẫu, e ngồi chờ kết quả 20 phút thì bác sĩ vào bảo lấy lại, lần này e lại quên ko để ý hỏi bác sĩ có phải que mới ko mà em chỉ thấy bác sĩ cầm sẵn que rồi.Lần lấy mẫu này cào sâu hơn và máu chảy cũng nhiều.
Về e suy nghĩ thì e sợ bác sĩ ko thay dụng cụ lấy mẫu và em cứ bị ám ảnh HIV cho đến ngày hôm nay, chắc em còn ám ảnh cho đến ngày 28 để đi xét nghiệm HIV, cho em hỏi đây có phải nguy cơ cao ko ạ
em khám ở da liễu trung ương Phương Mai, Em xin Cám ơn ạ.
Về e suy nghĩ thì e sợ bác sĩ ko thay dụng cụ lấy mẫu và em cứ bị ám ảnh HIV cho đến ngày hôm nay, chắc em còn ám ảnh cho đến ngày 28 để đi xét nghiệm HIV, cho em hỏi đây có phải nguy cơ cao ko ạ
em khám ở da liễu trung ương Phương Mai, Em xin Cám ơn ạ.