PDA

View Full Version : Chạy xe cán kim tiêm



danglo
05-04-2019, 21:08
Em chào các anh chị trên diễn đàn. Lúc nãy chạy xe ngoài đường em có thấy một vật giống như kim tiêm nhưng trời tối nên không thẩy rõ ạ. Gần quá không né được nên em có cán qua. Khi cán qua nghe tiếng rốp như bị bể. Lúc đó em không thấy gì. Chạy xíu thấy ngón chân hơi nhói. Không biết có phải do em lo không. Có khi nào em cán ống tiêm cây kim văng lên đâm vào chân em không ạ? Nếu như ống tiêm có máu em cán vào bể có khi nào máu văng vào chân em không ạ? Trường hợp của em vậy có sao không ạ? Em cảm ơn

Tuanmecsedec
06-04-2019, 06:43
Em chào các anh chị trên diễn đàn. Lúc nãy chạy xe ngoài đường em có thấy một vật giống như kim tiêm nhưng trời tối nên không thẩy rõ ạ. Gần quá không né được nên em có cán qua. Khi cán qua nghe tiếng rốp như bị bể. Lúc đó em không thấy gì. Chạy xíu thấy ngón chân hơi nhói. Không biết có phải do em lo không. Có khi nào em cán ống tiêm cây kim văng lên đâm vào chân em không ạ? Nếu như ống tiêm có máu em cán vào bể có khi nào máu văng vào chân em không ạ? Trường hợp của em vậy có sao không ạ? Em cảm ơn


Bạn lo lắng thôi,không có nguy cơ.

danglo
08-05-2019, 21:34
Các anh chị ơi hôm nay em lại lo nữa rồi ạ. Nãy em chạy xe lại cán vật gì đó bằng mủ màu hồng bể ra. Giống như đầu màu hồng ở mấy ống tiêm ạ. Lúc đó chân em không có cảm giác gì. Chạy xíu cái thấy chân nhói nhói. Em cứ sợ cán cái ống tiêm bể văng vào chân ạ. Có sao không mấy anh chị ơi

Tuanmecsedec
08-05-2019, 21:37
Các anh chị ơi hôm nay em lại lo nữa rồi ạ. Nãy em chạy xe lại cán vật gì đó bằng mủ màu hồng bể ra. Giống như đầu màu hồng ở mấy ống tiêm ạ. Lúc đó chân em không có cảm giác gì. Chạy xíu cái thấy chân nhói nhói. Em cứ sợ cán cái ống tiêm bể văng vào chân ạ. Có sao không mấy anh chị ơi


Bạn chỉ là lo lắng thôi,không có nguy cơ.