PDA

View Full Version : nghi bị kim tiêm va quẹt



mưa ru em ngủ
17-12-2013, 14:27
Hi hi biết nói gì bây giờ nhỉ mọi người đã trả lời em nhiều quá rùi. Em gặp chuyện nữa rùi, em biết hỏi thế nào cũng bị ăn chữi nhưng vẫn hỏi cho nhẹ lòng. Hôm bữa có đi với mẹ về quê tặng lịch năm mới cho bà con.Có lên phà để qua sông. Do mẹ lớn
tuổi nên không chạy xe lên phà được. Vậy là em chạy xe lên,nhưng vì con dốc đổ xuống phà thấp quá và xe em tuột xuống với
vận tốc nhanh nên chân em đã va quẹt với một cái gì đó.Đau lắm,nhưng lúc đó nghĩ chắc không sao chỉ va quẹt cục đá hay chỉ cái dốc bằng sắt của chiếc phà mà thôi,hoặc là con dốc đổ xuống phà mà thôi...Vậy mà hôm qua em xem lại ngón chân cái chỗ va quẹt đó có một đường dài giống như bị kim tiêm quẹt. Em cũng tự trấn an mình là bến phà của người ta hằng ngày đi qua,đi lại biết bao nhiêu lượt khách lấy đâu ra kim tiêm. Mà bến phà đó cũng vắng khách nhưng có điều khách vãng lai qua lại trong một ngày thì cũng có lai rai. Năm nay sao xui quá đủ thứ chuyện...Cái cũ chưa xong cái mới lại đến.

Tuanmecsedec
17-12-2013, 14:31
Hi hi biết nói gì bây giờ nhỉ mọi người đã trả lời em nhiều quá rùi. Em gặp chuyện nữa rùi, em biết hỏi thế nào cũng bị ăn chữi nhưng vẫn hỏi cho nhẹ lòng. Hôm bữa có đi với mẹ về quê tặng lịch năm mới cho bà con.Có lên phà để qua sông. Do mẹ lớn
tuổi nên không chạy xe lên phà được. Vậy là em chạy xe lên,nhưng vì con dốc đổ xuống phà thấp quá và xe em tuột xuống với
vận tốc nhanh nên chân em đã va quẹt với một cái gì đó.Đau lắm,nhưng lúc đó nghĩ chắc không sao chỉ va quẹt cục đá hay chỉ cái dốc bằng sắt của chiếc phà mà thôi,hoặc là con dốc đổ xuống phà mà thôi...Vậy mà hôm qua em xem lại ngón chân cái chỗ va quẹt đó có một đường dài giống như bị kim tiêm quẹt. Em cũng tự trấn an mình là bến phà của người ta hằng ngày đi qua,đi lại biết bao nhiêu lượt khách lấy đâu ra kim tiêm. Mà bến phà đó cũng vắng khách nhưng có điều khách vãng lai qua lại trong một ngày thì cũng có lai rai. Năm nay sao xui quá đủ thứ chuyện...Cái cũ chưa xong cái mới lại đến.


Bạn lo lắng HƠI BỊ LỐ rồi,chiếc phà làm gì có kim tiêm.Cuộc sống bạn cứ lo như vậy hoài thì làm sao yên ổn,khi đời người còn sống là còn phải va chạm rất nhiều.

Charles
17-12-2013, 14:50
Hi hi biết nói gì bây giờ nhỉ mọi người đã trả lời em nhiều quá rùi. Em gặp chuyện nữa rùi, em biết hỏi thế nào cũng bị ăn chữi nhưng vẫn hỏi cho nhẹ lòng. Hôm bữa có đi với mẹ về quê tặng lịch năm mới cho bà con.Có lên phà để qua sông. Do mẹ lớn
tuổi nên không chạy xe lên phà được. Vậy là em chạy xe lên,nhưng vì con dốc đổ xuống phà thấp quá và xe em tuột xuống với
vận tốc nhanh nên chân em đã va quẹt với một cái gì đó.Đau lắm,nhưng lúc đó nghĩ chắc không sao chỉ va quẹt cục đá hay chỉ cái dốc bằng sắt của chiếc phà mà thôi,hoặc là con dốc đổ xuống phà mà thôi...Vậy mà hôm qua em xem lại ngón chân cái chỗ va quẹt đó có một đường dài giống như bị kim tiêm quẹt. Em cũng tự trấn an mình là bến phà của người ta hằng ngày đi qua,đi lại biết bao nhiêu lượt khách lấy đâu ra kim tiêm. Mà bến phà đó cũng vắng khách nhưng có điều khách vãng lai qua lại trong một ngày thì cũng có lai rai. Năm nay sao xui quá đủ thứ chuyện...Cái cũ chưa xong cái mới lại đến.

Cái cũ làm gì có nguy cơ mà xong với chả chưa. Còn cái mới này thì do bạn lo lắng nên liên tưởng vậy thôi, bến phà là nơi đông người qua lại thì lấy đâu ra kim tiêm.

chacemchetwa
17-12-2013, 23:29
K ai dám ngồi trên phà đông đúc mà sử dụng ma túy cả => k có cái kim tiêm nào trên phà đó. Hầu hết các TH sau khi va chạm về vấn đề hiv/aids xong đều lo lắng và dễ suy diễn ra những tình huống có liên quan hiv/aids. Rõ khổ.

HIV/AIDS..
17-12-2013, 23:59
Nếu phà có người qua lại chắc sẽ có người thấy kim mà lượm vứt đi, ko ai để đó cho nó quẹt em cả. vấn đề em đưa ra không có cơ sở. em không nên lo lắng.

songchungvoi_HIV
18-12-2013, 08:51
Hi hi biết nói gì bây giờ nhỉ mọi người đã trả lời em nhiều quá rùi. Em gặp chuyện nữa rùi, em biết hỏi thế nào cũng bị ăn chữi nhưng vẫn hỏi cho nhẹ lòng. Hôm bữa có đi với mẹ về quê tặng lịch năm mới cho bà con.Có lên phà để qua sông. Do mẹ lớn
tuổi nên không chạy xe lên phà được. Vậy là em chạy xe lên,nhưng vì con dốc đổ xuống phà thấp quá và xe em tuột xuống với
vận tốc nhanh nên chân em đã va quẹt với một cái gì đó.Đau lắm,nhưng lúc đó nghĩ chắc không sao chỉ va quẹt cục đá hay chỉ cái dốc bằng sắt của chiếc phà mà thôi,hoặc là con dốc đổ xuống phà mà thôi...Vậy mà hôm qua em xem lại ngón chân cái chỗ va quẹt đó có một đường dài giống như bị kim tiêm quẹt. Em cũng tự trấn an mình là bến phà của người ta hằng ngày đi qua,đi lại biết bao nhiêu lượt khách lấy đâu ra kim tiêm. Mà bến phà đó cũng vắng khách nhưng có điều khách vãng lai qua lại trong một ngày thì cũng có lai rai. Năm nay sao xui quá đủ thứ chuyện...Cái cũ chưa xong cái mới lại đến.
Bạn nghĩ sao nơi Phà qua lại liệu dân nghiện chích có chích ngay lối lên xuống phà không. Bởi bạn suy nghĩ hậu đậu và viễn cận nên nhìn đâu cũng thấy kim tiêm và HIV. Sớm hay muộn gì thì BV 192 Hàm Tử cũng chào đón bạn. Khi nào vào đó nhớ nhắn tin để DD HIV/AIDS ăn mừng heo quay.