PDA

View Full Version : sợ khi ngủ bị đâm kim tiêm



dang hao
02-05-2019, 21:27
chào ah tuanmec vs ace,e có 1 nỗi lo mới hôm nay xin mọi người và ah tuanmec tư vấn dùm,
số là hôm nay e có đi xe khách lên sg và ngủ ở chành xe để sáng đi khám bệnh,e lên tới là 4h30’,khi e ngủ thì mở mắt ra củng mơ màng gặp 1ng tưởng bà bác gái nào nằm kế nhìn e chầm chầm nên thui e ngủ nữa,khong biết ngủ đc bao lâu,nhưng khi nhìn lại thì là người giới tính thứ3 củng cứng tuổi nhìn vẻ bề ngoài đáng sợ lắm,thấy vậy e nằm yên thù tự dưng người đó nằm ngang quay mặt đối diện vs e và nằm gác tay chân lên người e,ko biết ra sao nhưng giờ e sợ người đó đâm kim tiêm mà e không hay biết lúc ngủ,hay dùng vật nhọn để lây nhiễm mà e khoing có cảm giác khi say xe mệt vs ngủ mê nữa,e lo lắng quá.củng đã qua giờ uống PEP ròi

Tuanmecsedec
03-05-2019, 05:48
chào ah tuanmec vs ace,e có 1 nỗi lo mới hôm nay xin mọi người và ah tuanmec tư vấn dùm,
số là hôm nay e có đi xe khách lên sg và ngủ ở chành xe để sáng đi khám bệnh,e lên tới là 4h30’,khi e ngủ thì mở mắt ra củng mơ màng gặp 1ng tưởng bà bác gái nào nằm kế nhìn e chầm chầm nên thui e ngủ nữa,khong biết ngủ đc bao lâu,nhưng khi nhìn lại thì là người giới tính thứ3 củng cứng tuổi nhìn vẻ bề ngoài đáng sợ lắm,thấy vậy e nằm yên thù tự dưng người đó nằm ngang quay mặt đối diện vs e và nằm gác tay chân lên người e,ko biết ra sao nhưng giờ e sợ người đó đâm kim tiêm mà e không hay biết lúc ngủ,hay dùng vật nhọn để lây nhiễm mà e khoing có cảm giác khi say xe mệt vs ngủ mê nữa,e lo lắng quá.củng đã qua giờ uống PEP ròi


Bạn chỉ là suy diễn hoang tưởng,không có nguy cơ.

dang hao
03-05-2019, 11:16
Bạn chỉ là suy diễn hoang tưởng,không có nguy cơ.
v là dù đâm nhẹ mạnh gì củng hay hả ah tuanmec

Charles
03-05-2019, 13:19
chào ah tuanmec vs ace,e có 1 nỗi lo mới hôm nay xin mọi người và ah tuanmec tư vấn dùm,
số là hôm nay e có đi xe khách lên sg và ngủ ở chành xe để sáng đi khám bệnh,e lên tới là 4h30’,khi e ngủ thì mở mắt ra củng mơ màng gặp 1ng tưởng bà bác gái nào nằm kế nhìn e chầm chầm nên thui e ngủ nữa,khong biết ngủ đc bao lâu,nhưng khi nhìn lại thì là người giới tính thứ3 củng cứng tuổi nhìn vẻ bề ngoài đáng sợ lắm,thấy vậy e nằm yên thù tự dưng người đó nằm ngang quay mặt đối diện vs e và nằm gác tay chân lên người e,ko biết ra sao nhưng giờ e sợ người đó đâm kim tiêm mà e không hay biết lúc ngủ,hay dùng vật nhọn để lây nhiễm mà e khoing có cảm giác khi say xe mệt vs ngủ mê nữa,e lo lắng quá.củng đã qua giờ uống PEP ròi


v là dù đâm nhẹ mạnh gì củng hay hả ah tuanmec


Bạn chỉ lo lắng suy diễn thôi, không có gì phải xoắn hết.