Vẫn lo sợ
12-05-2019, 18:47
Em chào a tuấn và mọi người trong diễn đàn. Xin anh tuấn và mọi người tư vấn giúp e trong trường hợp này ạ. E xin kể chi tiết để anh nắm rõ tình trạng của e nhất ạ.
Tối qua e đi qh với gmd, vào phòng e cởi hết quần áo ra rồi nằm lên giường, gmd lên giường sau đó dùng tay kích dục cho e( k mút dv), và gmd có ngậm và mút đầu vú của em 2 lần, mỗi lần khoảng gần 1p. Sau đó đeo bao và quan hệ đến khi xuất tinh, trong lúc qh e k mút ngực gmd hay làm gì hết, chỉ qh thôi. Qh đc tầm 15p thì e xuất, lúc xuất xong e rút dv ra luôn thì thấy bcs vẫn nằm gần gốc dv, tinh trùng vẫn nằm trong bcs, gmd còn nói e chưa thấy ai tinh trùng nhiều như anh. Sau đó gmd rút bcs ra cho e và vứt đi, e cũng quên k kiểm tra lại xem bcs có vấn đề gì k, lúc sau nhìn sọt rác thì có mấy cái bcs nên k biết bcs nào của mình. Sau đó e rửa lại dv nhưng quên mất k rửa ngực. E về nhà ngay sau đó và tắm lại luôn, lúc về tắm e có thấy chỗ gmd mút đỏ lên và sót sót, đến giờ này vẫn thấy đỏ.
Anh chị cho e hỏi trường hợp của e như thế có nguy cơ gì không ạ. Tính đến 9h tối nay mới đc 24h ạ. Em cảm ơn ạ
Tối qua e đi qh với gmd, vào phòng e cởi hết quần áo ra rồi nằm lên giường, gmd lên giường sau đó dùng tay kích dục cho e( k mút dv), và gmd có ngậm và mút đầu vú của em 2 lần, mỗi lần khoảng gần 1p. Sau đó đeo bao và quan hệ đến khi xuất tinh, trong lúc qh e k mút ngực gmd hay làm gì hết, chỉ qh thôi. Qh đc tầm 15p thì e xuất, lúc xuất xong e rút dv ra luôn thì thấy bcs vẫn nằm gần gốc dv, tinh trùng vẫn nằm trong bcs, gmd còn nói e chưa thấy ai tinh trùng nhiều như anh. Sau đó gmd rút bcs ra cho e và vứt đi, e cũng quên k kiểm tra lại xem bcs có vấn đề gì k, lúc sau nhìn sọt rác thì có mấy cái bcs nên k biết bcs nào của mình. Sau đó e rửa lại dv nhưng quên mất k rửa ngực. E về nhà ngay sau đó và tắm lại luôn, lúc về tắm e có thấy chỗ gmd mút đỏ lên và sót sót, đến giờ này vẫn thấy đỏ.
Anh chị cho e hỏi trường hợp của e như thế có nguy cơ gì không ạ. Tính đến 9h tối nay mới đc 24h ạ. Em cảm ơn ạ