View Full Version : Không có tiêu đề.....
Virgo.nguyen
17-05-2019, 13:40
Mình 30t, ở Bình Tân, đã điều trị được 1 năm. Công việc tương đối ổn, ngoại hình không tệ, cách đây 3 năm mình đã xin được 1 đứa con nuôi khi bé vừa chào đời. Bé gái nay đã được 3 tuổi, hiện nay 2 cha con đang sống tại 1 căn hộ chung cư ở Bình Tân. Đôi lúc ý nghĩ muốn tìm thêm cho bé 1 người cha nữa và cũng là tìm cho mình 1 người bạn tri kỷ. Không biết là có nên hay không?
Nên thì dĩ nhiên là nên...nhưng khó hơn lên trời ấy...không có ý làm nãn chí bạn đâu...mà đó đau đớn lại là sự thật.
Cuocdoitrongmattoi
17-05-2019, 22:58
Mình 30t, ở Bình Tân, đã điều trị được 1 năm. Công việc tương đối ổn, ngoại hình không tệ, cách đây 3 năm mình đã xin được 1 đứa con nuôi khi bé vừa chào đời. Bé gái nay đã được 3 tuổi, hiện nay 2 cha con đang sống tại 1 căn hộ chung cư ở Bình Tân. Đôi lúc ý nghĩ muốn tìm thêm cho bé 1 người cha nữa và cũng là tìm cho mình 1 người bạn tri kỷ. Không biết là có nên hay không?
Cuộc sống hai cha con em hiện tại thế nào? Em đã làm được điều mà anh mơ ước, là có 1 đứa con, vì anh rất thích trẻ nhỏ. Em giữ sức khỏe thật tốt để vui với con nha! Thật tuyệt vời!
Langtham143
18-05-2019, 16:16
Nếu anh tìm được một người hợp với anh và thật sự tốt cho bé thì tốt rồi, vừa có thêm một người tri kỷ chia sẻ cùng anh vừa có người chăm sóc bé. Nhưng anh phải chọn người thật sự yêu thương bé thì mới hạnh phúc lâu dài dc
VoviMhan
19-05-2019, 06:17
Kết bạn với mình nhé.
ở Sài Gòn
Virgo.nguyen
20-05-2019, 12:05
Nên thì dĩ nhiên là nên...nhưng khó hơn lên trời ấy...không có ý làm nãn chí bạn đâu...mà đó đau đớn lại là sự thật.
Khó cũng không có nghĩa là ko thể đúng ko bạn?
Virgo.nguyen
20-05-2019, 12:06
Kết bạn với mình nhé.
Zl 01882256575 ở Sài Gòn
Đã add rồi nha bạn.
Virgo.nguyen
20-05-2019, 12:07
Cuộc sống hai cha con em hiện tại thế nào? Em đã làm được điều mà anh mơ ước, là có 1 đứa con, vì anh rất thích trẻ nhỏ. Em giữ sức khỏe thật tốt để vui với con nha! Thật tuyệt vời!
Cuộc sống hiện tại hơi áp lực 1 tí. Nhưng đã ổn hơn rất rất nhiều rồi anh. Cám ơn a nhé.
Virgo.nguyen
20-05-2019, 12:09
Nếu anh tìm được một người hợp với anh và thật sự tốt cho bé thì tốt rồi, vừa có thêm một người tri kỷ chia sẻ cùng anh vừa có người chăm sóc bé. Nhưng anh phải chọn người thật sự yêu thương bé thì mới hạnh phúc lâu dài dc
Tất nhiên là một khi "sự lựa chọn" đã trở nên hiếm hoi thì ngta sẽ càng quý trọng nó hơn. Làm sao nhắm mắt chọn bừa được. Hì hì.
Nghe bạn chia sẽ chỉ mong những đều hp lun đến với gđ nhỏ này. Mình cũng rất thích trẻ con. Gđ mình cũng có 5 đứa cháu. Do m nói sẽ k lập gđ nên hay hỏi "sao này 5 già ai nuôi 5. Đứa nào cũng ôm nói con kiếm tiền nuôi 5". Nghe kưng lắm.
Chúc bạn tìm đc 1 tri kỉ để đồng hành voi 2 bố con nha.
Virgo.nguyen
22-05-2019, 08:17
Nghe bạn chia sẽ chỉ mong những đều hp lun đến với gđ nhỏ này. Mình cũng rất thích trẻ con. Gđ mình cũng có 5 đứa cháu. Do m nói sẽ k lập gđ nên hay hỏi "sao này 5 già ai nuôi 5. Đứa nào cũng ôm nói con kiếm tiền nuôi 5". Nghe kưng lắm.
Chúc bạn tìm đc 1 tri kỉ để đồng hành voi 2 bố con nha.
Sướng rồi. Về già có 5 đứa dành nhau nuôi nha. ^_^ . Hehe ..
LoBuoc87
22-05-2019, 08:52
Điều mà ko phải ai cũng dám làm. Bạn đã dám làm, xây dựng 1 tổ ấm cùng vs 1 thiên thần nhỏ ... trách nhiệm rất lớn nhưng niềm vui còn lớn hơn. Chúc bạn lun vui và hạnh phúc
Sướng rồi. Về già có 5 đứa dành nhau nuôi nha. ^_^ . Hehe ..
Trẻ con đáng iu là như vậy đó. M rất iu thương những đứa trẻ.
Virgo.nguyen
22-05-2019, 14:23
Điều mà ko phải ai cũng dám làm. Bạn đã dám làm, xây dựng 1 tổ ấm cùng vs 1 thiên thần nhỏ ... trách nhiệm rất lớn nhưng niềm vui còn lớn hơn. Chúc bạn lun vui và hạnh phúc
Tại hồi đó mê trẻ con quá nên làm liều ... rồi mọi thứ cũng trôi qua ... bây giờ có 1 cục tối ngày léo nhéo bên cạnh. Nhìu lúc nhức đầu gần chết luôn
LoBuoc87
23-05-2019, 09:45
Vui buồn lẫn lộn hả :)))) ít ra ko ở 1 mình, đời ko bạc đãi
Virgo.nguyen
23-05-2019, 16:39
Vui buồn lẫn lộn hả :)))) ít ra ko ở 1 mình, đời ko bạc đãi
Sao bik trời ko bạc đãi ??? (^_^)
Cuocdoitrongmattoi
24-05-2019, 00:05
Sao bik trời ko bạc đãi ??? (^_^)
Nên hy vọng chứ em, cứ thoải mái và luôn luôn hy vọng
ngannam1kiepnguoi
24-05-2019, 13:09
Thủ tục làm sao xin được vậy bạn. Cũng muốn xin con nuôi quá
Virgo.nguyen
24-05-2019, 14:39
Thủ tục làm sao xin được vậy bạn. Cũng muốn xin con nuôi quá
Mọi thứ đến như 1 định mệnh thôi bạn.
Ngày đó mình gặp 1 người phụ nữ mang thai 7 tháng đi lang thang không tiền bạc, không nhà cửa, ngồi nói chuyện với nhau được 1 lúc thì mình quyết định đưa người ấy về phòng trọ của mình. Nuôi dưỡng và chăm sóc cô ấy 2 tháng cho đến ngày chuyển dạ, rồi đưa cô ấy vào bệnh viện. Sinh bé xong cô ấy biết mình cũng ước mong có 1 đứa con nên tặng lại cho mình rồi bỏ đi mất.
Lúc đó ôm đứa bé mà thật sự trong lòng rối bời. Tiền bạc đã cạn kiệt, ko thể đi làm được, cũng nhờ bạn bè mình giúp đỡ nhiều, người thì chăm sóc phụ, người thì mua tã sữa ... trong đó có 1 đứa bạn thân đồng ý giúp mình đứng tên khai sinh làm mẹ của bé. Đến tận bây giờ mình vẫn rất trân trọng và biết ơn sự dũng cảm của 1 đứa con gái chưa chồng mà dám ôm đứa con của mình ra Ủy ban phường và nhận đó là đứa con nó vừa mới sinh xong, mặc dù chịu sự dèm pha và ánh mắt chê trách của những người xung quanh..... và mọi việc cứ như vậy trôi qua ... đến giờ thì mọi thứ đã tạm ổn và bắt đầu tìm cách làm hộ khẩu để bé kịp nhập học lớp 1 sau 3 năm nữa.
Mình luôn tâm niệm tất cả mọi thứ trên đời đều cần 1 chữ DUYÊN. Chứ để vào chùa hoặc cô nhi viện để làm hồ sơ xin nhận con nuôi là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều điều kiện ràng buộc mà những người như mình không thế đáp ứng được, ví dụ như: phải lập gia đình 1 vợ và 1 chồng, phải có giấy chứng nhận vô sinh, phải chứng minh thu nhập.... nói chung là bất khả thi.
zacsanwell
24-05-2019, 14:56
liệu có thể kết bạn không? sdt:
Virgo.nguyen
24-05-2019, 15:17
liệu có thể kết bạn không? sdt: không tám sáu chín 021 tám 8 chín
Đã add zalo rồi nha bạn
Songtinhcam
27-05-2019, 03:40
Thương quá ... Bạn giỏi lắm ! Thật đáng ngưỡng mộ, bạn dám làm mà chưa chắc những người ngoài kia dám . Đúng là ông trời không lấy đi hết của ai cái gì , Lấy đi của ta cái này sẽ cho ta cái khác . Bạn đã có một món quà mà biết bao nhiêu người ao ước . Trong đó có mình . Và nên tìm cho em một người ba nữa nha , vì một mình bạn không đủ sức chăm em đâu hi . Rồi Duyên sẽ dắt người đó đến với bạn thôi ... !!! À nếu được thì cho mình mail của bạn để kết bạn nói chuyện nhé ông Bố đơn thân :)
Virgo.nguyen
28-05-2019, 12:47
Thương quá ... Bạn giỏi lắm ! Thật đáng ngưỡng mộ, bạn dám làm mà chưa chắc những người ngoài kia dám . Đúng là ông trời không lấy đi hết của ai cái gì , Lấy đi của ta cái này sẽ cho ta cái khác . Bạn đã có một món quà mà biết bao nhiêu người ao ước . Trong đó có mình . Và nên tìm cho em một người ba nữa nha , vì một mình bạn không đủ sức chăm em đâu hi . Rồi Duyên sẽ dắt người đó đến với bạn thôi ... !!! À nếu được thì cho mình mail của bạn để kết bạn nói chuyện nhé ông Bố đơn thân :)
Bạn để lại zalo hoặc email mình sẽ inbox nhé.
Vuong Hi
28-05-2019, 13:36
Kết bạn đi a... Mail: wonhiholy@gmail.com
ngannam1kiepnguoi
29-05-2019, 17:24
Mọi thứ đến như 1 định mệnh thôi bạn.
Ngày đó mình gặp 1 người phụ nữ mang thai 7 tháng đi lang thang không tiền bạc, không nhà cửa, ngồi nói chuyện với nhau được 1 lúc thì mình quyết định đưa người ấy về phòng trọ của mình. Nuôi dưỡng và chăm sóc cô ấy 2 tháng cho đến ngày chuyển dạ, rồi đưa cô ấy vào bệnh viện. Sinh bé xong cô ấy biết mình cũng ước mong có 1 đứa con nên tặng lại cho mình rồi bỏ đi mất.
Lúc đó ôm đứa bé mà thật sự trong lòng rối bời. Tiền bạc đã cạn kiệt, ko thể đi làm được, cũng nhờ bạn bè mình giúp đỡ nhiều, người thì chăm sóc phụ, người thì mua tã sữa ... trong đó có 1 đứa bạn thân đồng ý giúp mình đứng tên khai sinh làm mẹ của bé. Đến tận bây giờ mình vẫn rất trân trọng và biết ơn sự dũng cảm của 1 đứa con gái chưa chồng mà dám ôm đứa con của mình ra Ủy ban phường và nhận đó là đứa con nó vừa mới sinh xong, mặc dù chịu sự dèm pha và ánh mắt chê trách của những người xung quanh..... và mọi việc cứ như vậy trôi qua ... đến giờ thì mọi thứ đã tạm ổn. Hai cha con đã mua được 1 căn hộ Saigonhomes, 2 tháng nữa là thoát cảnh ở trọ và bắt đầu quá trình làm hộ khẩu thành phố để kịp đến 5 tuổi bé được đi học.
Mình luôn tâm niệm tất cả mọi thứ trên đời đều cần 1 chữ DUYÊN. Chứ để vào chùa hoặc cô nhi viện để làm hồ sơ xin nhận con nuôi là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều điều kiện ràng buộc mà những người như mình không thế đáp ứng được, ví dụ như: phải lập gia đình 1 vợ và 1 chồng, phải có giấy chứng nhận vô sinh, phải chứng minh thu nhập.... nói chung là bất khả thi.
Cũng chúc mừng bạn nhé... từng bước đi hạnh phúc và chắc chắn rồi...
Cuocdoitrongmattoi
29-05-2019, 22:10
cuocdoitrongmattoi@yahoo.com
Songtinhcam
31-05-2019, 16:41
Bạn để lại zalo hoặc email mình sẽ inbox nhé.
khongconbinhyen1993@gmail.com . Mình gửi bạn mail của mình nè . Cảm ơn bạn !!!
Nỗi buồn sông hậu
03-06-2019, 14:46
Mọi thứ đến như 1 định mệnh thôi bạn.
Ngày đó mình gặp 1 người phụ nữ mang thai 7 tháng đi lang thang không tiền bạc, không nhà cửa, ngồi nói chuyện với nhau được 1 lúc thì mình quyết định đưa người ấy về phòng trọ của mình. Nuôi dưỡng và chăm sóc cô ấy 2 tháng cho đến ngày chuyển dạ, rồi đưa cô ấy vào bệnh viện. Sinh bé xong cô ấy biết mình cũng ước mong có 1 đứa con nên tặng lại cho mình rồi bỏ đi mất.
Lúc đó ôm đứa bé mà thật sự trong lòng rối bời. Tiền bạc đã cạn kiệt, ko thể đi làm được, cũng nhờ bạn bè mình giúp đỡ nhiều, người thì chăm sóc phụ, người thì mua tã sữa ... trong đó có 1 đứa bạn thân đồng ý giúp mình đứng tên khai sinh làm mẹ của bé. Đến tận bây giờ mình vẫn rất trân trọng và biết ơn sự dũng cảm của 1 đứa con gái chưa chồng mà dám ôm đứa con của mình ra Ủy ban phường và nhận đó là đứa con nó vừa mới sinh xong, mặc dù chịu sự dèm pha và ánh mắt chê trách của những người xung quanh..... và mọi việc cứ như vậy trôi qua ... đến giờ thì mọi thứ đã tạm ổn. Hai cha con đã mua được 1 căn hộ Saigonhomes, 2 tháng nữa là thoát cảnh ở trọ và bắt đầu quá trình làm hộ khẩu thành phố để kịp đến 5 tuổi bé được đi học.
Mình luôn tâm niệm tất cả mọi thứ trên đời đều cần 1 chữ DUYÊN. Chứ để vào chùa hoặc cô nhi viện để làm hồ sơ xin nhận con nuôi là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều điều kiện ràng buộc mà những người như mình không thế đáp ứng được, ví dụ như: phải lập gia đình 1 vợ và 1 chồng, phải có giấy chứng nhận vô sinh, phải chứng minh thu nhập.... nói chung là bất khả thi.
Ngưỡng mộ a quá làm single dad luôn... uoc gi hữu duyên được tái ngộ với cha con a. Mong được làm quen a không nhỉ. zalo 0364040702
Zalo của mình...ngưỡng mộ các bạn
firstlove297
17-06-2019, 13:26
Nếu được mình có thể kết bạn với bạn được không? số Zalo mình là 0974460991. Mình cảm thấy bạn là một người rẩt tuyệt vời dám nghỉ dám làm thật sự mình cũng có suy nghĩ giống bạn có lẽ sau này mình cũng sẽ tìm một đứa con nuôi như bạn vậy. Được kết bạn với bạn là một điều rất vui với mình. Mong được hồi âm của bạn!. Cảm ơn!
kết bạn với e tâm sự dc k a? zalo em :Không 9 sáu 6 7 o 3 1 3 bốn
Virgo.nguyen
04-08-2020, 18:07
Hơn 1 năm rồi mới quay lại. Guồng quay của cuộc sống cuốn đi nhanh thật.
VietTruong
05-08-2020, 06:36
Hơn 1 năm rồi mới quay lại. Guồng quay của cuộc sống cuốn đi nhanh thật.
Inbox mail em kết bạn nói chuyện nha viettruong.ng92@gmail.com
Nguoivotam
05-08-2020, 09:49
Làm quen dc ko bạn 0376631410 minh cung 31t rôi. Ở q8 nè
Virgo.nguyen
15-08-2020, 11:08
Đã kết bạn zalo với mọi người rồi. Dịch tràn tới .... thất nghiệp rồi .... ở nhà cần người nói chuyện. ^_^ .
Mình 29t cũng ở Bình Tân. Cho mình làm quen nhé email nednguyen191@gmail.com
HoaMuoiH
30-08-2020, 11:00
Không biết vài năm nữa sẽ thế nào. hi vọng bạn có có nơi gửi gắm tốt cho bé sau này.
mình cũng có đứa cháu nhỏ. Chỉ dám ôm hôn xơ xơ sợ làm tổn thương nó lắm.
Xưa giờ mình đi nhiều nơi, gần gủi và vui chơi với mấy đứa nhỏ. mình nhận ra ấm áp thì sẽ luôn có. nhưng càng hạnh phúc, lúc rời xa nhau nổi đau sẽ kh biết chịu nổi kg. Chỉ vì người ở lại chứ nào do kẻ ra đi.
mong bạn thật nhiều sức khoẻ, nuôi giữ hạnh phuac thật lâu dàu bạn nhé!
Nguoivotam
30-08-2020, 22:10
Tui đăng kí rồi nha vk của tui nha kk
Trường Vũ
31-08-2020, 05:49
Tui đăng kí rồi nha vk của tui nha kk
Anh này là Top đó
Em ở rất xa muốn kết bạn với anh, cũng nhưng mọi người. Mong có thể nhiều người anh với những lời khuyên mỗi khi khó khăn trong cuộc sống. Chúc anh và bé luôn mạnh khỏe, vui vẻ trong cuộc sống. Zalo em 035956tam4khong4
Virgo.nguyen
25-09-2020, 13:50
Mấy bạn lại đùa rồi. Người thì đăng ký tớ làm vk, người lại thông báo tớ là top. Khổ nỗi tớ chưa từng gặp mà nói vậy người ta đọc qua tưởng tớ làm gái ko đó. Haha.
Vô thường lắm
23-06-2021, 19:12
Người vô tâm làm quen nhé 0878215069
liên lạc với bạn bằng cách nào nhỉ?
Virgo.nguyen
12-01-2022, 23:57
liên lạc với bạn bằng cách nào nhỉ?
anhduy.nguyenvo69@gmail.com
Sorry vì đã lâu lắm rồi mới vào lại diễn đàn nên giờ mới trả lời bạn dc