PDA

View Full Version : Bị kỳ thị khi đi khám - chữa bệnh



L.Q.DUNG
01-06-2019, 16:10
Chào tất cả quý Anh chị trên diễn đàn.
Hôm nay mạo muội viết đôi dòng trên diễn đàn mong được Ban quản trị diễn đàn cũng những anh chị em trên này tư vấn giúp mình, bởi thật sự lúc này mình rất hoang mang.
Mình năm nay 29 tuổi, quê ở miền Trung nhưng đang làm việc tại TP. HCM. Mình bị nhiễm HIV cách đây gần 3 năm từ người yêu củ, sau 1 lần đi xét nghiệm ở bệnh viện do sốt cao không khỏi mình mới phát hiện bệnh. Hiện tại mình đã vượt qua được cú sốc tâm lý và đang điều trị ARV tốt. Do đặc thù công việc phải ngồi nhiều và ăn uống thất thường nên bị táo bón lâu ngày, mình có mua thuốc uống khi đi ngoài bị đau, 1 tháng sau bị đau lại và mình đến bệnh viện khám thì được bác sĩ ở Bệnh viện Đại học y dược báo là mình bị nứt hậu môn mạn và yêu cầu phẫu thuật sớm. Nhưng khi mình ngồi tâm sự về tình trạng bệnh hiện tại thì họ bảo bệnh viện không phẫu thuật cho bệnh nhân có HIV. Mình cảm thấy rất buồn và tổn thương khi chính bác sĩ lại kỳ thị người nhiễm HIV.
Giờ đây bệnh vẫn đang ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và cuộc sống của mình hàng ngày. Mỗi khi đi ngoài nó đau khiến mình bật khóc. Mình có nghe nói người bị HIV nếu có được phẫu thuật thì bác sĩ cũng làm rất ẩu, vết mỗ rất rộng và lâu lành, điều đó càng làm cho 1 đứa sợ phẫu thuật như mình càng thêm hoảng sợ và hoang mang.
Qua bài viết này kính mong quý Anh chị trên diễn đàn có thể cho mình 1 lời khuyên và có thể hướng dẫn cho mình đến đơn vị nào có thể phẫu thuật được cho bệnh của mình hiện tại. Mình chân thành cám ơn rất nhiều. Nhờ Ban quản trị diễn đàn duyệt bài sớm giúp em.

Charles
01-06-2019, 16:23
Chào tất cả quý Anh chị trên diễn đàn.
Hôm nay mạo muội viết đôi dòng trên diễn đàn mong được Ban quản trị diễn đàn cũng những anh chị em trên này tư vấn giúp mình, bởi thật sự lúc này mình rất hoang mang.
Mình năm nay 29 tuổi, quê ở miền Trung nhưng đang làm việc tại TP. HCM. Mình bị nhiễm HIV cách đây gần 3 năm từ người yêu củ, sau 1 lần đi xét nghiệm ở bệnh viện do sốt cao không khỏi mình mới phát hiện bệnh. Hiện tại mình đã vượt qua được cú sốc tâm lý và đang điều trị ARV tốt. Do đặc thù công việc phải ngồi nhiều và ăn uống thất thường nên bị táo bón lâu ngày, mình có mua thuốc uống khi đi ngoài bị đau, 1 tháng sau bị đau lại và mình đến bệnh viện khám thì được bác sĩ ở Bệnh viện Đại học y dược báo là mình bị nứt hậu môn mạn và yêu cầu phẫu thuật sớm. Nhưng khi mình ngồi tâm sự về tình trạng bệnh hiện tại thì họ bảo bệnh viện không phẫu thuật cho bệnh nhân có HIV. Mình cảm thấy rất buồn và tổn thương khi chính bác sĩ lại kỳ thị người nhiễm HIV.
Giờ đây bệnh vẫn đang ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và cuộc sống của mình hàng ngày. Mỗi khi đi ngoài nó đau khiến mình bật khóc. Mình có nghe nói người bị HIV nếu có được phẫu thuật thì bác sĩ cũng làm rất ẩu, vết mỗ rất rộng và lâu lành, điều độ càng làm cho 1 đứa sợ phẫu thuật như mình càng thêm hoảng sợ và hoang mang.
Qua bài viết này kính mong quý Anh chị trên diễn đàn có thể cho mình 1 lời khuyên và có thể hướng dẫn cho mình đến đơn vị nào có thể phẫu thuật được cho bệnh của mình hiện tại. Mình chân thành cám ơn rất nhiều. Nhờ Ban quản trị diễn đàn duyệt bài sớm giúp em.

Bạn đến BV Bình Dân TPHCM, hỏi Bác sĩ Phấn (SĐT: 090614762). Tôi được biết vị Bác sĩ này rất nhiệt tình với bệnh nhân có HIV.

Mrb20
01-06-2019, 17:18
Bạn thử liên lạc nơi addmin chỉ xem. Không được thì phản hồi mình biết sẽ nhờ anh kia giúp đở xem sao nha...
Nhưng 1 đều mình biết là mỗ vết thương sẽ khó lành...
Hy vọng mọi đều tốt đẹp đến với bạn

Nguyen Ha
01-06-2019, 18:02
Chào tất cả quý Anh chị trên diễn đàn.
Hôm nay mạo muội viết đôi dòng trên diễn đàn mong được Ban quản trị diễn đàn cũng những anh chị em trên này tư vấn giúp mình, bởi thật sự lúc này mình rất hoang mang.
Mình năm nay 29 tuổi, quê ở miền Trung nhưng đang làm việc tại TP. HCM. Mình bị nhiễm HIV cách đây gần 3 năm từ người yêu củ, sau 1 lần đi xét nghiệm ở bệnh viện do sốt cao không khỏi mình mới phát hiện bệnh. Hiện tại mình đã vượt qua được cú sốc tâm lý và đang điều trị ARV tốt. Do đặc thù công việc phải ngồi nhiều và ăn uống thất thường nên bị táo bón lâu ngày, mình có mua thuốc uống khi đi ngoài bị đau, 1 tháng sau bị đau lại và mình đến bệnh viện khám thì được bác sĩ ở Bệnh viện Đại học y dược báo là mình bị nứt hậu môn mạn và yêu cầu phẫu thuật sớm. Nhưng khi mình ngồi tâm sự về tình trạng bệnh hiện tại thì họ bảo bệnh viện không phẫu thuật cho bệnh nhân có HIV. Mình cảm thấy rất buồn và tổn thương khi chính bác sĩ lại kỳ thị người nhiễm HIV.
Giờ đây bệnh vẫn đang ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và cuộc sống của mình hàng ngày. Mỗi khi đi ngoài nó đau khiến mình bật khóc. Mình có nghe nói người bị HIV nếu có được phẫu thuật thì bác sĩ cũng làm rất ẩu, vết mỗ rất rộng và lâu lành, điều đó càng làm cho 1 đứa sợ phẫu thuật như mình càng thêm hoảng sợ và hoang mang.
Qua bài viết này kính mong quý Anh chị trên diễn đàn có thể cho mình 1 lời khuyên và có thể hướng dẫn cho mình đến đơn vị nào có thể phẫu thuật được cho bệnh của mình hiện tại. Mình chân thành cám ơn rất nhiều. Nhờ Ban quản trị diễn đàn duyệt bài sớm giúp em.

Chuyện bs ở bệnh viện kỳ thị với bệnh nhân HIV không phải hiếm. Bệnh nứt hậu môn dễ tái đi tái lại do thói quen ăn uống nữa. Bạn tìm mua Mỡ Sinh Cơ của bệnh viện y học cổ truyền quân đội (khoảng 45-50k/ tuýp) về bôi thử xem sao, loại này điều trị bệnh nứt hậu môn rất tốt, tôi từng mách cho vài trường hợp mua về bôi và đã khỏi.

Tuanmecsedec
01-06-2019, 18:41
Chào tất cả quý Anh chị trên diễn đàn.
Hôm nay mạo muội viết đôi dòng trên diễn đàn mong được Ban quản trị diễn đàn cũng những anh chị em trên này tư vấn giúp mình, bởi thật sự lúc này mình rất hoang mang.
Mình năm nay 29 tuổi, quê ở miền Trung nhưng đang làm việc tại TP. HCM. Mình bị nhiễm HIV cách đây gần 3 năm từ người yêu củ, sau 1 lần đi xét nghiệm ở bệnh viện do sốt cao không khỏi mình mới phát hiện bệnh. Hiện tại mình đã vượt qua được cú sốc tâm lý và đang điều trị ARV tốt. Do đặc thù công việc phải ngồi nhiều và ăn uống thất thường nên bị táo bón lâu ngày, mình có mua thuốc uống khi đi ngoài bị đau, 1 tháng sau bị đau lại và mình đến bệnh viện khám thì được bác sĩ ở Bệnh viện Đại học y dược báo là mình bị nứt hậu môn mạn và yêu cầu phẫu thuật sớm. Nhưng khi mình ngồi tâm sự về tình trạng bệnh hiện tại thì họ bảo bệnh viện không phẫu thuật cho bệnh nhân có HIV. Mình cảm thấy rất buồn và tổn thương khi chính bác sĩ lại kỳ thị người nhiễm HIV.
Giờ đây bệnh vẫn đang ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và cuộc sống của mình hàng ngày. Mỗi khi đi ngoài nó đau khiến mình bật khóc. Mình có nghe nói người bị HIV nếu có được phẫu thuật thì bác sĩ cũng làm rất ẩu, vết mỗ rất rộng và lâu lành, điều đó càng làm cho 1 đứa sợ phẫu thuật như mình càng thêm hoảng sợ và hoang mang.
Qua bài viết này kính mong quý Anh chị trên diễn đàn có thể cho mình 1 lời khuyên và có thể hướng dẫn cho mình đến đơn vị nào có thể phẫu thuật được cho bệnh của mình hiện tại. Mình chân thành cám ơn rất nhiều. Nhờ Ban quản trị diễn đàn duyệt bài sớm giúp em.

Hiện tại bệnh viện Chợ Rẫy có phẩu thuật cho người có HIV.

L.Q.DUNG
01-06-2019, 20:27
Bạn đến BV Bình Dân TPHCM, hỏi Bác sĩ Phấn (SĐT: 090614762). Tôi được biết vị Bác sĩ này rất nhiệt tình với bệnh nhân có HIV.
Số điện thoại bị thiếu rồi ạ

Charles
03-06-2019, 13:39
Số điện thoại bị thiếu rồi ạ

Oh! Sory... 0909614764