View Full Version : Cần vài người bạn thật sự.
Havenotime
08-06-2019, 21:38
Cuộc sống vẫn trôi qua gia đình vẫn yêu thương,bạn bè vẫn đông đảo nhưng từ khi mang căn bệnh này lại có một rào cản vô hình ngăn cách mình với những người bình thường làm cho mình cảm thấy lúc nào củng cô đơn lẻ loi giữa rừng người trong cuộc sống này.Mình cần và rất muốn có bạn để chia sẻ,tâm sự,tán dóc,ăn uống,du lịch,xem phim các kiểu nhưng khó quá.Mình là một người hoà đồng,dể gần rất thích “nghe”...có khả năng “cảm” cao và luôn cố gắng “nói” thật nhiều mong nhận được thật nhiều lời kết bạn từ mọi người.Mình năm nay 27 tuổi ở SG,các bạn gần xa nếu muốn kết thêm bạn thì add thêm cả mình nhé.Liên lạc với mình qua mail rodanpham@gmail.com ,mình sẻ cung cấp zalo để tiện trò chuyện hơn qua mail nhé.
Cuocdoitrongmattoi
08-06-2019, 22:22
Cuộc sống vẫn trôi qua gia đình vẫn yêu thương,bạn bè vẫn đông đảo nhưng từ khi mang căn bệnh này lại có một rào cản vô hình ngăn cách mình với những người bình thường làm cho mình cảm thấy lúc nào củng cô đơn lẻ loi giữa rừng người trong cuộc sống này.Mình cần và rất muốn có bạn để chia sẻ,tâm sự,tán dóc,ăn uống,du lịch,xem phim các kiểu nhưng khó quá.Mình là một người hoà đồng,dể gần rất thích “nghe”...có khả năng “cảm” cao và luôn cố gắng “nói” thật nhiều mong nhận được thật nhiều lời kết bạn từ mọi người.Mình năm nay 27 tuổi ở SG,các bạn gần xa nếu muốn kết thêm bạn thì add thêm cả mình nhé.Liên lạc với mình qua mail rodanpham@gmail.com ,mình sẻ cung cấp zalo để tiện trò chuyện hơn qua mail nhé.
Mình cũng nghĩ là thực sự khó... một vài người bạn mình biết, sau những lần đầu chào hỏi, vu vơ... hầu như không còn tha thiết nữa. Cô đơn là thực, nhu cầu kết bạn là thực... dần rồi mình cũng quen cảm giác một mình, tự tạo niềm vui và bình an trong thế giới của mình.
Vui vẻ và may mắn nhé !
Havenotime
09-06-2019, 07:18
Mình cũng nghĩ là thực sự khó... một vài người bạn mình biết, sau những lần đầu chào hỏi, vu vơ... hầu như không còn tha thiết nữa. Cô đơn là thực, nhu cầu kết bạn là thực... dần rồi mình cũng quen cảm giác một mình, tự tạo niềm vui và bình an trong thế giới của mình.
Vui vẻ và may mắn nhé !
Dĩ nhiên là có người này người khác rồi,muốn có bạn dĩ nhiên phải chịu cực sàn lọc một chút...củng có rất nhiều người thật sự muốn kết bạn chứ ko phải chào hỏi qua loa hỏi han công việc này nọ vòi vĩnh vài tấm hình rồi im bặc kiểu như là “tao chỉ add bạn còn làm quen tao là việc của mày,bắt chuyện là việc của mày nốt,tìm chủ đề nói chuyện củng là mày phải làm...vì tao ít nói lắm”.100 người may ra sẻ đc 2 3 người có thể kết bạn thật sự...
Dĩ nhiên là có người này người khác rồi,muốn có bạn dĩ nhiên phải chịu cực sàn lọc một chút...củng có rất nhiều người thật sự muốn kết bạn chứ ko phải chào hỏi qua loa hỏi han công việc này nọ vòi vĩnh vài tấm hình rồi im bặc kiểu như là “tao chỉ add bạn còn làm quen tao là việc của mày,bắt chuyện là việc của mày nốt,tìm chủ đề nói chuyện củng là mày phải làm...vì tao ít nói lắm”.100 người may ra sẻ đc 2 3 người có thể kết bạn thật sự...
Zalo của mình