View Full Version : Xin cảm ơn mọi lời tư vấn
cityalone
17-06-2019, 22:46
Chào anh chị. Em thì cũng là 1 người từng phải trải qua 3 tháng chờ đợi và chịu đựng, sau đó thì xét nghiệm và kết quả làm mình nhẹ nhõm. Nhưng nỗi ám ảnh và lo sợ thì dường như là thành một căn bệnh mới rồi, lúc nào cũng chỉ sống trong nghi ngờ lo sợ. Từ ngày đó đến nay chẳng có người yêu, chẳng có bạn gái, cũng chẳng có tìm đến những nơi thiếu lành mạnh nữa, quan hệ tình dục thì không làm, tiêm chích ma tuý lại càng không, cũng không gay gổ đánh nhau xô xát... cuộc sống vẫn tiếp xúc bình thường: ăn uống chung tiếp xúc với người ta, thỉnh thoảng đến những nơi công cộng, bệnh viện... tóm lại ko gặp phải vấn đề gì to lớn nhưng sau những lần như vậy vẫn mang đến nỗi lo xa nào đó, lo là có thể đâu đó mình đã vô tình tiếp xúc với những người, những nơi những vật có bệnh rồi. Nhưng lúc nào làm gì cũng phải lo lắng để ý, dè chừng cẩn thận... mệt mỏi và trầm cảm. Sống như vậy có được cho là quá thể ko anh chị? Và chỉ cần là ko làm gì dính dáng đến tình dục và tiêm chích, xô xát với ai thì mình có thể sống mà ko cần phải lo nghĩ đến bệnh này được chứ anh chị?
Nguyen Ha
18-06-2019, 03:42
Chào anh chị. Em thì cũng là 1 người từng phải trải qua 3 tháng chờ đợi và chịu đựng, sau đó thì xét nghiệm và kết quả làm mình nhẹ nhõm. Nhưng nỗi ám ảnh và lo sợ thì dường như là thành một căn bệnh mới rồi, lúc nào cũng chỉ sống trong nghi ngờ lo sợ. Từ ngày đó đến nay chẳng có người yêu, chẳng có bạn gái, cũng chẳng có tìm đến những nơi thiếu lành mạnh nữa, quan hệ tình dục thì không làm, tiêm chích ma tuý lại càng không, cũng không gay gổ đánh nhau xô xát... cuộc sống vẫn tiếp xúc bình thường: ăn uống chung tiếp xúc với người ta, thỉnh thoảng đến những nơi công cộng, bệnh viện... tóm lại ko gặp phải vấn đề gì to lớn nhưng sau những lần như vậy vẫn mang đến nỗi lo xa nào đó, lo là có thể đâu đó mình đã vô tình tiếp xúc với những người, những nơi những vật có bệnh rồi. Nhưng lúc nào làm gì cũng phải lo lắng để ý, dè chừng cẩn thận... mệt mỏi và trầm cảm. Sống như vậy có được cho là quá thể ko anh chị? Và chỉ cần là ko làm gì dính dáng đến tình dục và tiêm chích, xô xát với ai thì mình có thể sống mà ko cần phải lo nghĩ đến bệnh này được chứ anh chị?
Đúng là bạn lo lắng quá thể. HIV đâu lây như vậy. Không QHTD, không tiêm chích, và cả ko xô xát như bạn nói thì sao bị bệnh được.
Tuanmecsedec
18-06-2019, 06:18
Chào anh chị. Em thì cũng là 1 người từng phải trải qua 3 tháng chờ đợi và chịu đựng, sau đó thì xét nghiệm và kết quả làm mình nhẹ nhõm. Nhưng nỗi ám ảnh và lo sợ thì dường như là thành một căn bệnh mới rồi, lúc nào cũng chỉ sống trong nghi ngờ lo sợ. Từ ngày đó đến nay chẳng có người yêu, chẳng có bạn gái, cũng chẳng có tìm đến những nơi thiếu lành mạnh nữa, quan hệ tình dục thì không làm, tiêm chích ma tuý lại càng không, cũng không gay gổ đánh nhau xô xát... cuộc sống vẫn tiếp xúc bình thường: ăn uống chung tiếp xúc với người ta, thỉnh thoảng đến những nơi công cộng, bệnh viện... tóm lại ko gặp phải vấn đề gì to lớn nhưng sau những lần như vậy vẫn mang đến nỗi lo xa nào đó, lo là có thể đâu đó mình đã vô tình tiếp xúc với những người, những nơi những vật có bệnh rồi. Nhưng lúc nào làm gì cũng phải lo lắng để ý, dè chừng cẩn thận... mệt mỏi và trầm cảm. Sống như vậy có được cho là quá thể ko anh chị? Và chỉ cần là ko làm gì dính dáng đến tình dục và tiêm chích, xô xát với ai thì mình có thể sống mà ko cần phải lo nghĩ đến bệnh này được chứ anh chị?
Những hành vi không làm lây nhiễm HIV
- Hôn và ôm: những hành vi này không làm cho virut từ máu hoặc tinh dịch của người nhiễm xâm nhập vào cơ thể của người kia được.
- Muỗi đốt: HIV không tồn tại lâu bên ngoài cơ thể con người. Ngoài ra muỗi không hút máu của người này và nhả vào cơ thể của người kia - chúng hút máu và "tiêu hoá" máu. Chữ "H-Human" trong HIV có nghĩa là "người". Như vậy virut chỉ có thể sống được trong cơ thể người mà thôi.
- Dùng chung bồn tắm với người nhiễm HIV: Vì dịch tiết của người nhiễm không thể đi vào cơ thể người không nhiễm qua bồn tắm được.
- Dùng chung bàn chải răng với người nhiễm HIV: Hầu như chưa bao giờ xảy ra tình trạng nhiễm HIV do dùng chung các vật dụng trong gia đình. HIV không thể tồn tại lâu bên ngoài cơ thể con người. Sau khi ra khỏi cơ thể của người nhiễm, virut phải tìm cách đi vào cơ thể người khác ngay thì mới sống được - điều này không thể xảy ra nếu không có quan hệ tình dục hoặc sử dụng chung bơm kim tiêm.
- Dùng chung dao cạo râu và các vật dụng sắc nhọn khác: Trên lý thuyết, nếu có máu tươi dính vào dụng cụ sắc nhọn và ngay sau đó dụng cụ này được một người không nhiễm sử dụng hoặc người này bị đâm ngay thì nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra. Tuy nhiên trên thực tế, chưa ai bị nhiễm theo cách này. Nhưng để an toàn chúng ta nên khuyên người nhiễm không dùng chung dao cạo râu với người khác.
- Các tiếp xúc thông thường khác: tất cả các kiểu tiếp xúc thông thường như cùng ăn uống, mặc chung quần áo, bơi chung bể bơi, ở cùng nhà, ngủ chung giường (tất nhiên là không quan hệ tình dục), làm việc cùng cơ quan, dùng chung nhà vệ sinh, cắt tóc… không làm cho ai bị nhiễm HIV. (http://www.diendanhiv.vn/)
Những gì bạn thắc mắc có thể nằm trong chủ đề này những câu hỏi cơ bản,bạn click vào đọc.
Chủ đề: Những câu hỏi Kiến thức về HIV (http://www.diendanhiv.vn/threads/248-Nhung-cau-hoi-Kien-thuc-ve-HIV)
Truong Xuan
18-06-2019, 06:40
Chào anh chị. Em thì cũng là 1 người từng phải trải qua 3 tháng chờ đợi và chịu đựng, sau đó thì xét nghiệm và kết quả làm mình nhẹ nhõm. Nhưng nỗi ám ảnh và lo sợ thì dường như là thành một căn bệnh mới rồi, lúc nào cũng chỉ sống trong nghi ngờ lo sợ. Từ ngày đó đến nay chẳng có người yêu, chẳng có bạn gái, cũng chẳng có tìm đến những nơi thiếu lành mạnh nữa, quan hệ tình dục thì không làm, tiêm chích ma tuý lại càng không, cũng không gay gổ đánh nhau xô xát... cuộc sống vẫn tiếp xúc bình thường: ăn uống chung tiếp xúc với người ta, thỉnh thoảng đến những nơi công cộng, bệnh viện... tóm lại ko gặp phải vấn đề gì to lớn nhưng sau những lần như vậy vẫn mang đến nỗi lo xa nào đó, lo là có thể đâu đó mình đã vô tình tiếp xúc với những người, những nơi những vật có bệnh rồi. Nhưng lúc nào làm gì cũng phải lo lắng để ý, dè chừng cẩn thận... mệt mỏi và trầm cảm. Sống như vậy có được cho là quá thể ko anh chị? Và chỉ cần là ko làm gì dính dáng đến tình dục và tiêm chích, xô xát với ai thì mình có thể sống mà ko cần phải lo nghĩ đến bệnh này được chứ anh chị?
HIV không lây qua các tiếp xúc thông thường. Vì vậy nếu bạn không có hành vi nguy cơ như QHTD, tiêm trích ma túy, cũng không xô xát với an thì không có gì phải lo lắng hết.
Thanh Hiep
18-06-2019, 15:05
Một thời gian hoang mang cũng là bài học để mình không vướng vào những sai phạm, giúp mình có thêm kiến thức & cách phòng tránh về bệnh. Xét nghiệm an toàn rồi thì vui vẻ lên bạn ơi, đừng tái phạm nữa là đc. Sống lạc quan yêu đời, làm việc mình thích là hạnh phúc rồi còn gì.
cityalone
20-06-2019, 13:14
E lại bất cẩn để hoang mang lo sợ nữa rồi anh chị ơi, hôm trước em đi đến bệnh viện và đến phòng của Bác sĩ chuyên điều trị HIV để nói chuyện và xin được tư vấn cho em đỡ lo mấy cái nguy cơ tiếp xúc bên ngoài của em, em cũng đến tối muộn khoảng 9-10h tối rồi và lúc đến bệnh viện em đã cẩn thận ko tiếp xúc với ai và ko chạm đồ vật nào nhưng đến phòng Bác sĩ điều trị h thì em lại tự cầm tay vào tay cầm cửa để mở, tay em thì ko bị sao ko có vết thương nào nhưng em chỉ lo sau đó em lại bất cẩn dùng tay để dụi mắt hay gãi nốt mụn nốt côn trùng đốt trên người mình, ôi em về bây giờ em mới nghĩ ra và sợ, nhưng đến bây giờ đã hơn 72 tiếng rồi hôm nọ em nói chuyện với Bác sĩ đó Bác sĩ đó nói bình thường hơn 72 tiếng vẫn dùng được thuốc phơi nhiễm khoảng 80h vẫn dùng đc 72 tiếng chỉ là tối ưu nhất, em có nên dùng thuốc phơi nhiễm ko anh chị? Bình thường đến những nơi khác hay bệnh viện khác chắc em cũng ko lo đâu nhưng mà vừa rồi vào phòng của Bác sĩ đó là Bác sĩ chuyên điều trị cho bệnh nhân H rồi thì chắc chắn phòng đó sẽ có người bệnh H ra vào thường xuyên nên có sự lo nhất định ko còn mông lung như trước nữa, Anh chị ơi em phải làm sao bây giờ tự nhiên bất cẩn quá. Anh chị đừng hiểu lầm em có sự kỳ thị gì cả vì bản thân em mắc chứng rối loạn cưỡng bức nên em ko chịu đc khi em phải sờ vào như thế, em xin lỗi
Truong Xuan
20-06-2019, 15:33
E lại bất cẩn để hoang mang lo sợ nữa rồi anh chị ơi, hôm trước em đi đến bệnh viện và đến phòng của Bác sĩ chuyên điều trị HIV để nói chuyện và xin được tư vấn cho em đỡ lo mấy cái nguy cơ tiếp xúc bên ngoài của em, em cũng đến tối muộn khoảng 9-10h tối rồi và lúc đến bệnh viện em đã cẩn thận ko tiếp xúc với ai và ko chạm đồ vật nào nhưng đến phòng Bác sĩ điều trị h thì em lại tự cầm tay vào tay cầm cửa để mở, tay em thì ko bị sao ko có vết thương nào nhưng em chỉ lo sau đó em lại bất cẩn dùng tay để dụi mắt hay gãi nốt mụn nốt côn trùng đốt trên người mình, ôi em về bây giờ em mới nghĩ ra và sợ, nhưng đến bây giờ đã hơn 72 tiếng rồi hôm nọ em nói chuyện với Bác sĩ đó Bác sĩ đó nói bình thường hơn 72 tiếng vẫn dùng được thuốc phơi nhiễm khoảng 80h vẫn dùng đc 72 tiếng chỉ là tối ưu nhất, em có nên dùng thuốc phơi nhiễm ko anh chị? Bình thường đến những nơi khác hay bệnh viện khác chắc em cũng ko lo đâu nhưng mà vừa rồi vào phòng của Bác sĩ đó là Bác sĩ chuyên điều trị cho bệnh nhân H rồi thì chắc chắn phòng đó sẽ có người bệnh H ra vào thường xuyên nên có sự lo nhất định ko còn mông lung như trước nữa, Anh chị ơi em phải làm sao bây giờ tự nhiên bất cẩn quá. Anh chị đừng hiểu lầm em có sự kỳ thị gì cả vì bản thân em mắc chứng rối loạn cưỡng bức nên em ko chịu đc khi em phải sờ vào như thế, em xin lỗi
Lo kiểu như bạn thì ngồi trong tủ kính cho lành.
Nguyen Ha
20-06-2019, 15:46
E lại bất cẩn để hoang mang lo sợ nữa rồi anh chị ơi, hôm trước em đi đến bệnh viện và đến phòng của Bác sĩ chuyên điều trị HIV để nói chuyện và xin được tư vấn cho em đỡ lo mấy cái nguy cơ tiếp xúc bên ngoài của em, em cũng đến tối muộn khoảng 9-10h tối rồi và lúc đến bệnh viện em đã cẩn thận ko tiếp xúc với ai và ko chạm đồ vật nào nhưng đến phòng Bác sĩ điều trị h thì em lại tự cầm tay vào tay cầm cửa để mở, tay em thì ko bị sao ko có vết thương nào nhưng em chỉ lo sau đó em lại bất cẩn dùng tay để dụi mắt hay gãi nốt mụn nốt côn trùng đốt trên người mình, ôi em về bây giờ em mới nghĩ ra và sợ, nhưng đến bây giờ đã hơn 72 tiếng rồi hôm nọ em nói chuyện với Bác sĩ đó Bác sĩ đó nói bình thường hơn 72 tiếng vẫn dùng được thuốc phơi nhiễm khoảng 80h vẫn dùng đc 72 tiếng chỉ là tối ưu nhất, em có nên dùng thuốc phơi nhiễm ko anh chị? Bình thường đến những nơi khác hay bệnh viện khác chắc em cũng ko lo đâu nhưng mà vừa rồi vào phòng của Bác sĩ đó là Bác sĩ chuyên điều trị cho bệnh nhân H rồi thì chắc chắn phòng đó sẽ có người bệnh H ra vào thường xuyên nên có sự lo nhất định ko còn mông lung như trước nữa, Anh chị ơi em phải làm sao bây giờ tự nhiên bất cẩn quá. Anh chị đừng hiểu lầm em có sự kỳ thị gì cả vì bản thân em mắc chứng rối loạn cưỡng bức nên em ko chịu đc khi em phải sờ vào như thế, em xin lỗi
Bạn điên thật rồi. Quay lại bảo bs đó tư vấn lại cho. Ông bs đó cũng bị điên nốt, khuyên 1 người không có nguy cơ dùng thuốc phơi nhiễm lại còn 80h sau nguy cơ vẫn dùng được.
cityalone
21-06-2019, 05:06
Nhiều khi muốn tin tưởng thông tin kiến thức nhưng vẫn phải hoang mang anh chị ạ, nhiều trường hợp đã đưa tin có sự tiếp xúc qua lại hai người bình thường mà vẫn lây, lúc trước thì vụ một đống người bị nhiễm ở tỉnh, có những người như em bé bảo là gãi ghẻ cho người Hiv mà còn bị lây, thế mới thấy thì sao ra ngoài xã hội tiếp xúc bình thường mà an tâm hoàn toàn được hả anh chị, đấy cũng chỉ thuộc gọi là tiếp xúc thông thường thôi đấy, vậy mà cuối cùng tội nghiệp em bé vẫn bị lây.
Truong Xuan
21-06-2019, 06:19
Nhiều khi muốn tin tưởng thông tin kiến thức nhưng vẫn phải hoang mang anh chị ạ, nhiều trường hợp đã đưa tin có sự tiếp xúc qua lại hai người bình thường mà vẫn lây, lúc trước thì vụ một đống người bị nhiễm ở tỉnh, có những người như em bé bảo là gãi ghẻ cho người Hiv mà còn bị lây, thế mới thấy thì sao ra ngoài xã hội tiếp xúc bình thường mà an tâm hoàn toàn được hả anh chị, đấy cũng chỉ thuộc gọi là tiếp xúc thông thường thôi đấy, vậy mà cuối cùng tội nghiệp em bé vẫn bị lây.
Bạn đúng là có vấn đề về thần kinh tâm lý. Nên sớm khám Bác sĩ chuyên khoa đi.
cityalone
21-06-2019, 18:11
Anh chị ơi cho em hỏi ngửi có lây ko ạ? Hôm nay em thấy có một cái đũa đỏ chót ở sân, sợ nhưng vẫn tò mò ( sao em điên thế ko biết ) ko biết cái đỏ đó là sơn hay máu và em có lấy vải bọc cầm cái đũa đó ngửi, em chắc chắn ko chạm vào mũi nhưng có lây qua ngửi ko anh chị? em lo quá ko biết em có càn uống thuốc dự phòng ko ạ?
Truong Xuan
21-06-2019, 18:24
Anh chị ơi cho em hỏi ngửi có lây ko ạ? Hôm nay em thấy có một cái đũa đỏ chót ở sân, sợ nhưng vẫn tò mò ( sao em điên thế ko biết ) ko biết cái đỏ đó là sơn hay máu và em có lấy vải bọc cầm cái đũa đó ngửi, em chắc chắn ko chạm vào mũi nhưng có lây qua ngửi ko anh chị? em lo quá ko biết em có càn uống thuốc dự phòng ko ạ?
Ngửi không có sao hết bạn.
cityalone
21-06-2019, 18:26
Ko cần phải dùng thuốc đâu phải ko anh?
Truong Xuan
21-06-2019, 18:29
Ko cần phải dùng thuốc đâu phải ko anh?
Đúng rồi bạn.
Tuanmecsedec
21-06-2019, 19:59
Anh chị ơi cho em hỏi ngửi có lây ko ạ? Hôm nay em thấy có một cái đũa đỏ chót ở sân, sợ nhưng vẫn tò mò ( sao em điên thế ko biết ) ko biết cái đỏ đó là sơn hay máu và em có lấy vải bọc cầm cái đũa đó ngửi, em chắc chắn ko chạm vào mũi nhưng có lây qua ngửi ko anh chị? em lo quá ko biết em có càn uống thuốc dự phòng ko ạ?
HIV làm gì lây nhiễm qua không khí bạn.
cityalone
21-06-2019, 20:07
HIV làm gì lây nhiễm qua không khí bạn. Hi lo ấy anh, em chắc chắn ko để chạm mũi gì vì em sợ nên cũng cẩn thận và em cũng hửi hửi thử nhưng cứ có cảm giác có con gì hay bụi vật gì nó bay vào mũi nên ghê ghê ạ, nãy hỏi ra mới biết và có cái lọ sơn đỏ ở đó chúng nó trộn với mắm tôm đem đi nghịch, mà kể cả cái đũa đó có là máu thì ở ngoài nhiệt độ trời như hôm nay nóng thế thì nó cũng bất hoạt rồi phải ko anh Tuấn?
Tuanmecsedec
21-06-2019, 20:10
Hi lo ấy anh, em chắc chắn ko để chạm mũi gì vì em sợ nên cũng cẩn thận và em cũng hửi hửi thử nhưng cứ có cảm giác có con gì hay bụi vật gì nó bay vào mũi nên ghê ghê ạ, nãy hỏi ra mới biết và có cái lọ sơn đỏ ở đó chúng nó trộn với mắm tôm đem đi nghịch, mà kể cả cái đũa đó có là máu thì ở ngoài nhiệt độ trời như hôm nay nóng thế thì nó cũng bất hoạt rồi phải ko anh Tuấn?
Bạn nên tự tỉm hiểu kiến thức trên diễn đàn có sẵn để đọc mà trang bị cho mình đi bạn,HIV mà lây nhiễm từ không khí được thì xã hội này tiêu hết rồi.Động não lên chút bạn.
Nguyen Ha
21-06-2019, 20:28
Anh chị ơi cho em hỏi ngửi có lây ko ạ? Hôm nay em thấy có một cái đũa đỏ chót ở sân, sợ nhưng vẫn tò mò ( sao em điên thế ko biết ) ko biết cái đỏ đó là sơn hay máu và em có lấy vải bọc cầm cái đũa đó ngửi, em chắc chắn ko chạm vào mũi nhưng có lây qua ngửi ko anh chị? em lo quá ko biết em có càn uống thuốc dự phòng ko ạ?
HIV mà lây qua ngửi thì liệu đến giờ này bạn đã mang HIV trong người từ lâu rồi, loài người chả ai là ko bị bệnh.
cityalone
23-06-2019, 04:06
Anh chị ơi anh chị không biết em là yếu tâm lý nhát chết hay bị làm sao nhưng em chỉ lên đây xin được các anh các chị tư vấn và an ủi cho em an tâm được không ạ anh chị chửi em hoang tưởng hay điên cũng được ạ, tối qua em lại đi vào bệnh Viện Nhiệt đới TƯ em cứ muốn vào tìm để được nói chuyện với bác sĩ cho an tâm nhưng nay ko gặp được Bác sĩ, ôi ơi lần trước em lên thang máy thì đến cái chỗ phòng Bác sĩ và vào luôn, nhưng nay em lại lên chỗ hướng khác và em đi vòng qua khu bệnh nhân, trời ạ em ko ngờ khu phòng Bác sĩ cũng gần khu phòng Bệnh nhân vậy em ra đoạn ngoài sảnh của khoa em thấy ghi khoa virus - ký sinh trùng em sợ chết khiếp luôn, tự dưng chân tay em bủn rủn em có cảm giác như là cái khu đó nó vừa phun cái gì xong vậy nhìn khói khói sương sương hay do em đeo kính ra mồ hôi phải ko nữa nên em càng hãi hùng, anh chị ơi mình đi vào cái khu đó có lây đc con virus vi khuẩn nào không ạ em lo quá, em xác định ngay từ đầu vào viện gặp ai em cũng phải giữ một khoảng cách an toàn bất kỳ ai và không sờ hay chạm vào đồ vật gì, bấm thang máy hay mở cửa em đều dùng vật ngăn cách tay để chạm vào nhưng mà sao sau khi đi qua khu đó em thấy ghê với lạ lạ trong người luôn, anh chị đừng chửi em nhé bây giờ em sợ bệnh còn có thể lây qua không gian như vậy rồi, anh chị ơi chắc chắn nó sẽ không thể lây một cái gì được qua không khí như vậy chứ ạ? sao em lo sợ ấu trĩ vậy trời, về bây giờ em ko dám ngủ phải ngồi kể cho anh chị nghe luôn chắc chắn và tuyệt đối em ko lại gần một ai cả chứ đừng nói va chạm, có mỗi một lần đi thang máy với 1 người thôi nhưng em vẫn cảnh giác và giữ khoảng cách, lên khu đó em thấy vài người và một nhóm nhìn bất cần tụ tập, có thể đây là lần đầu tiên em nhìn thấy những người có khả năng cao là người H hay sao mà em thần hồn át thần tính đi và thấy sợ thật sự. Em cẩn giác đi đứng xa họ lắm, nóng ơi là nóng nhưng em vẫn mặc kín giầy cao quần dài áo khoác đeo và khẩu trang kín mít rồi mà giờ vẫn thành ra thế này, sau đó em dùng nước sát khuẩn khô treo nhiều chỗ trong viện để rửa tay em thấy hơi xót một chỗ trên ngón tay nhìn mới thấy nó bị bong tý da nhưng ko chảy máu lại càng làm em nghĩ. anh chị ơi liệu có loại virus vi khuẩn nào nó bay trong không khí ở đó không em sợ , em xin lỗi anh chị có lẽ em là thành viên đầu tiên sợ hãi nặng nhất phải ko ạ em xin lỗi đừng mắng em ạ :(
Tuanmecsedec
23-06-2019, 06:16
Anh chị ơi anh chị không biết em là yếu tâm lý nhát chết hay bị làm sao nhưng em chỉ lên đây xin được các anh các chị tư vấn và an ủi cho em an tâm được không ạ anh chị chửi em hoang tưởng hay điên cũng được ạ, tối qua em lại đi vào bệnh Viện Nhiệt đới TƯ em cứ muốn vào tìm để được nói chuyện với bác sĩ cho an tâm nhưng nay ko gặp được Bác sĩ, ôi ơi lần trước em lên thang máy thì đến cái chỗ phòng Bác sĩ và vào luôn, nhưng nay em lại lên chỗ hướng khác và em đi vòng qua khu bệnh nhân, trời ạ em ko ngờ khu phòng Bác sĩ cũng gần khu phòng Bệnh nhân vậy em ra đoạn ngoài sảnh của khoa em thấy ghi khoa virus - ký sinh trùng em sợ chết khiếp luôn, tự dưng chân tay em bủn rủn em có cảm giác như là cái khu đó nó vừa phun cái gì xong vậy nhìn khói khói sương sương hay do em đeo kính ra mồ hôi phải ko nữa nên em càng hãi hùng, anh chị ơi mình đi vào cái khu đó có lây đc con virus vi khuẩn nào không ạ em lo quá, em xác định ngay từ đầu vào viện gặp ai em cũng phải giữ một khoảng cách an toàn bất kỳ ai và không sờ hay chạm vào đồ vật gì, bấm thang máy hay mở cửa em đều dùng vật ngăn cách tay để chạm vào nhưng mà sao sau khi đi qua khu đó em thấy ghê với lạ lạ trong người luôn, anh chị đừng chửi em nhé bây giờ em sợ bệnh còn có thể lây qua không gian như vậy rồi, anh chị ơi chắc chắn nó sẽ không thể lây một cái gì được qua không khí như vậy chứ ạ? sao em lo sợ ấu trĩ vậy trời, về bây giờ em ko dám ngủ phải ngồi kể cho anh chị nghe luôn chắc chắn và tuyệt đối em ko lại gần một ai cả chứ đừng nói va chạm, có mỗi một lần đi thang máy với 1 người thôi nhưng em vẫn cảnh giác và giữ khoảng cách, lên khu đó em thấy vài người và một nhóm nhìn bất cần tụ tập, có thể đây là lần đầu tiên em nhìn thấy những người có khả năng cao là người H hay sao mà em thần hồn át thần tính đi và thấy sợ thật sự. Em cẩn giác đi đứng xa họ lắm, nóng ơi là nóng nhưng em vẫn mặc kín giầy cao quần dài áo khoác đeo và khẩu trang kín mít rồi mà giờ vẫn thành ra thế này, sau đó em dùng nước sát khuẩn khô treo nhiều chỗ trong viện để rửa tay em thấy hơi xót một chỗ trên ngón tay nhìn mới thấy nó bị bong tý da nhưng ko chảy máu lại càng làm em nghĩ. anh chị ơi liệu có loại virus vi khuẩn nào nó bay trong không khí ở đó không em sợ , em xin lỗi anh chị có lẽ em là thành viên đầu tiên sợ hãi nặng nhất phải ko ạ em xin lỗi đừng mắng em ạ :(
Tuanmecsedec thấy bạn đừng nên ra đường để làm phiền người khác.
cityalone
23-06-2019, 18:38
Tuanmecsedec thấy bạn đừng nên ra đường để làm phiền người khác.
Anh ơi cho em hỏi không phải chứ em thấy các Bác sĩ y tá điều dưỡng trong bệnh viện họ ở đó suốt ngày vậy họ có khả năng bii nhiều bệnh lắm ạ, nhưng em nghĩ họ lại được uống hay tiêm một loại thuốc dự phòng chống lại được các bệnh tật trong đó nên họ mới ko sao phải ko ạ? Anh Tuấn có bao giờ anh vào bệnh viện mà lại vào những khoa truyền nhiễm đó chưa ạ? hĩc sao em vào em thấy mọi người vô tư vậy ko sợ sao ạ
Tuanmecsedec
23-06-2019, 19:12
Anh ơi cho em hỏi không phải chứ em thấy các Bác sĩ y tá điều dưỡng trong bệnh viện họ ở đó suốt ngày vậy họ có khả năng bii nhiều bệnh lắm ạ, nhưng em nghĩ họ lại được uống hay tiêm một loại thuốc dự phòng chống lại được các bệnh tật trong đó nên họ mới ko sao phải ko ạ? Anh Tuấn có bao giờ anh vào bệnh viện mà lại vào những khoa truyền nhiễm đó chưa ạ? hĩc sao em vào em thấy mọi người vô tư vậy ko sợ sao ạ
Nói kiểu như bạn thì trên đời này làm gì có Y,Bác Sĩ.Bạn nên động não lên chút,còn hơn ngồi hỏi mấy cái này.
Truong Xuan
24-06-2019, 10:40
Anh chị ơi anh chị không biết em là yếu tâm lý nhát chết hay bị làm sao nhưng em chỉ lên đây xin được các anh các chị tư vấn và an ủi cho em an tâm được không ạ anh chị chửi em hoang tưởng hay điên cũng được ạ, tối qua em lại đi vào bệnh Viện Nhiệt đới TƯ em cứ muốn vào tìm để được nói chuyện với bác sĩ cho an tâm nhưng nay ko gặp được Bác sĩ, ôi ơi lần trước em lên thang máy thì đến cái chỗ phòng Bác sĩ và vào luôn, nhưng nay em lại lên chỗ hướng khác và em đi vòng qua khu bệnh nhân, trời ạ em ko ngờ khu phòng Bác sĩ cũng gần khu phòng Bệnh nhân vậy em ra đoạn ngoài sảnh của khoa em thấy ghi khoa virus - ký sinh trùng em sợ chết khiếp luôn, tự dưng chân tay em bủn rủn em có cảm giác như là cái khu đó nó vừa phun cái gì xong vậy nhìn khói khói sương sương hay do em đeo kính ra mồ hôi phải ko nữa nên em càng hãi hùng, anh chị ơi mình đi vào cái khu đó có lây đc con virus vi khuẩn nào không ạ em lo quá, em xác định ngay từ đầu vào viện gặp ai em cũng phải giữ một khoảng cách an toàn bất kỳ ai và không sờ hay chạm vào đồ vật gì, bấm thang máy hay mở cửa em đều dùng vật ngăn cách tay để chạm vào nhưng mà sao sau khi đi qua khu đó em thấy ghê với lạ lạ trong người luôn, anh chị đừng chửi em nhé bây giờ em sợ bệnh còn có thể lây qua không gian như vậy rồi, anh chị ơi chắc chắn nó sẽ không thể lây một cái gì được qua không khí như vậy chứ ạ? sao em lo sợ ấu trĩ vậy trời, về bây giờ em ko dám ngủ phải ngồi kể cho anh chị nghe luôn chắc chắn và tuyệt đối em ko lại gần một ai cả chứ đừng nói va chạm, có mỗi một lần đi thang máy với 1 người thôi nhưng em vẫn cảnh giác và giữ khoảng cách, lên khu đó em thấy vài người và một nhóm nhìn bất cần tụ tập, có thể đây là lần đầu tiên em nhìn thấy những người có khả năng cao là người H hay sao mà em thần hồn át thần tính đi và thấy sợ thật sự. Em cẩn giác đi đứng xa họ lắm, nóng ơi là nóng nhưng em vẫn mặc kín giầy cao quần dài áo khoác đeo và khẩu trang kín mít rồi mà giờ vẫn thành ra thế này, sau đó em dùng nước sát khuẩn khô treo nhiều chỗ trong viện để rửa tay em thấy hơi xót một chỗ trên ngón tay nhìn mới thấy nó bị bong tý da nhưng ko chảy máu lại càng làm em nghĩ. anh chị ơi liệu có loại virus vi khuẩn nào nó bay trong không khí ở đó không em sợ , em xin lỗi anh chị có lẽ em là thành viên đầu tiên sợ hãi nặng nhất phải ko ạ em xin lỗi đừng mắng em ạ :(
Tâm lý yếu thì vào viện tâm thần, vào viện Nhiệt Đới làm chi rồi bệnh nặng thêm.
cityalone
25-06-2019, 00:40
Đến bây giờ em cũng mệt mỏi quá rùi mỗi ngày ra đường làm gì với em là mỗi ngày có nguy cơ, nhưng vẫn muốn hỏi các anh câu em đi ăn bánh canh em lọ gia vị ớt ngâm thì nó ko có thìa để múc thế là em nghiêng cái lọ để đổ nước ớt vào bát canh của em, ăn xong về rồi em sợ quá mới phi ra quán để xem lại lọ ớt vì em sợ lúc đổ nước ớt nghiêng như vậy nó chảy nhiễu ra bên ngoài cái lọ mà sợ bên ngoài cái lọ tay người ta bị sao cầm vào, lúc em đổ em thấy nước nó bị nhiễu chảy qua thành mặt bên ngoài thật nên em mới lo, em kiểm tra lại lọ ớt thì ko thấy máu gì nhưng chỉ ở cái chỗ xoáy để vặn nắp nó có vài vết đen đen em vẫn thấy sợ ko biết đấy là cái gì? liệu có nguy cơ không thưa anh chị, mệt mỏi thực sự :(
Tuanmecsedec
25-06-2019, 06:57
Đến bây giờ em cũng mệt mỏi quá rùi mỗi ngày ra đường làm gì với em là mỗi ngày có nguy cơ, nhưng vẫn muốn hỏi các anh câu em đi ăn bánh canh em lọ gia vị ớt ngâm thì nó ko có thìa để múc thế là em nghiêng cái lọ để đổ nước ớt vào bát canh của em, ăn xong về rồi em sợ quá mới phi ra quán để xem lại lọ ớt vì em sợ lúc đổ nước ớt nghiêng như vậy nó chảy nhiễu ra bên ngoài cái lọ mà sợ bên ngoài cái lọ tay người ta bị sao cầm vào, lúc em đổ em thấy nước nó bị nhiễu chảy qua thành mặt bên ngoài thật nên em mới lo, em kiểm tra lại lọ ớt thì ko thấy máu gì nhưng chỉ ở cái chỗ xoáy để vặn nắp nó có vài vết đen đen em vẫn thấy sợ ko biết đấy là cái gì? liệu có nguy cơ không thưa anh chị, mệt mỏi thực sự :(
Bạn nên nên kêu người nhà dẫn bạn đi gặp Bác Sĩ khoa thần kinh tâm lý đi,tình trạng này nếu kéo dài thì bạn sẽ bị thần kinh.
cityalone
25-06-2019, 13:36
Vâng em biết rồi ạ. Nhưng cái vụ rót nước ớt này ko có nguy cơ gì chứ anh?
Tuanmecsedec
25-06-2019, 14:10
Vâng em biết rồi ạ. Nhưng cái vụ rót nước ớt này ko có nguy cơ gì chứ anh?
Làm gì có nguy cơ bạn (hoang tưởng).
Truong Xuan
25-06-2019, 16:46
Đến bây giờ em cũng mệt mỏi quá rùi mỗi ngày ra đường làm gì với em là mỗi ngày có nguy cơ, nhưng vẫn muốn hỏi các anh câu em đi ăn bánh canh em lọ gia vị ớt ngâm thì nó ko có thìa để múc thế là em nghiêng cái lọ để đổ nước ớt vào bát canh của em, ăn xong về rồi em sợ quá mới phi ra quán để xem lại lọ ớt vì em sợ lúc đổ nước ớt nghiêng như vậy nó chảy nhiễu ra bên ngoài cái lọ mà sợ bên ngoài cái lọ tay người ta bị sao cầm vào, lúc em đổ em thấy nước nó bị nhiễu chảy qua thành mặt bên ngoài thật nên em mới lo, em kiểm tra lại lọ ớt thì ko thấy máu gì nhưng chỉ ở cái chỗ xoáy để vặn nắp nó có vài vết đen đen em vẫn thấy sợ ko biết đấy là cái gì? liệu có nguy cơ không thưa anh chị, mệt mỏi thực sự :(
Hình như thành viên này chốn trong bệnh viện tâm thần ra.
cityalone
08-07-2019, 09:36
Anh chị cho em hỏi hôm kia em đi tiểu ở nhà vệ sinh quán hát thì tiểu xuống nền nhà vệ sinh và bệ xí thì bị nước bắn lên đoạn chân do em mặc quần đùi, em đang lo là sợ nền nhà vệ sinh với bệ xí đó có dính dịch hay gì đó nên em lo vậy ko biết có nguy cơ ko ạ? chân em thì ko có vết thương nào đang chảy máu ra nhưng có vài vết loét đã khô đóng vẩy rồi ạ!
Thanh Hiep
08-07-2019, 09:42
Anh chị cho em hỏi hôm kia em đi tiểu ở nhà vệ sinh quán hát thì tiểu xuống nền nhà vệ sinh và bệ xí thì bị nước bắn lên đoạn chân do em mặc quần đùi, em đang lo là sợ nền nhà vệ sinh với bệ xí đó có dính dịch hay gì đó nên em lo vậy ko biết có nguy cơ ko ạ? chân em thì ko có vết thương nào đang chảy máu ra nhưng có vài vết loét đã khô đóng vẩy rồi ạ!
Không có chút nguy cơ nào nha e. Đừng có nghĩ về hiv nhé
Nguyen Ha
08-07-2019, 19:43
Anh chị cho em hỏi hôm kia em đi tiểu ở nhà vệ sinh quán hát thì tiểu xuống nền nhà vệ sinh và bệ xí thì bị nước bắn lên đoạn chân do em mặc quần đùi, em đang lo là sợ nền nhà vệ sinh với bệ xí đó có dính dịch hay gì đó nên em lo vậy ko biết có nguy cơ ko ạ? chân em thì ko có vết thương nào đang chảy máu ra nhưng có vài vết loét đã khô đóng vẩy rồi ạ!
Bệnh đâu dễ lây như vậy bạn
Truong Xuan
09-07-2019, 07:09
Anh chị cho em hỏi hôm kia em đi tiểu ở nhà vệ sinh quán hát thì tiểu xuống nền nhà vệ sinh và bệ xí thì bị nước bắn lên đoạn chân do em mặc quần đùi, em đang lo là sợ nền nhà vệ sinh với bệ xí đó có dính dịch hay gì đó nên em lo vậy ko biết có nguy cơ ko ạ? chân em thì ko có vết thương nào đang chảy máu ra nhưng có vài vết loét đã khô đóng vẩy rồi ạ!
Dù bạn có mài người xuống nền nhà vệ sinh đó cũng không có nguy cơ.
cityalone
09-07-2019, 10:56
Dù bạn có mài người xuống nền nhà vệ sinh đó cũng không có nguy cơ. nền thì chắc ko nhưng còn cái bệ xí anh ơi bệ xí sát đất kiểu để ngồi xổm nên tiểu vào đó nó mới bắn à em sợ trong bệ xí nó mới có dịch bẩn ạ
Truong Xuan
09-07-2019, 11:03
nền thì chắc ko nhưng còn cái bệ xí anh ơi bệ xí sát đất kiểu để ngồi xổm nên tiểu vào đó nó mới bắn à em sợ trong bệ xí nó mới có dịch bẩn ạ
Bạn tắm luôn trong bệ xí đó cũng không có nguy cơ.
cityalone
14-07-2019, 13:06
Anh chị ơi hôm qua em đi vào quán nhậu em uống cái ly rượu em thấy lo quá sợ lỡ trên ly nó dính cái gì, em quan sát cái chén của em màu trắng rồi không thấy màu gì bất thường nhưng lúc mang ra em uống em cứ thấy cái chén của em đó nó ướt ướt em sợ, nay tỉnh dậy em thấy lo sợ với người mệt mệt em càng lo, anh chị ơi có ngiy cơ gì ko ạ? hic người ta cũng đi ăn uống quán xá chả thấy họ sợ gì cả mà sao em thấy lo quá
Tuanmecsedec
14-07-2019, 14:13
Anh chị ơi hôm qua em đi vào quán nhậu em uống cái ly rượu em thấy lo quá sợ lỡ trên ly nó dính cái gì, em quan sát cái chén của em màu trắng rồi không thấy màu gì bất thường nhưng lúc mang ra em uống em cứ thấy cái chén của em đó nó ướt ướt em sợ, nay tỉnh dậy em thấy lo sợ với người mệt mệt em càng lo, anh chị ơi có ngiy cơ gì ko ạ? hic người ta cũng đi ăn uống quán xá chả thấy họ sợ gì cả mà sao em thấy lo quá
Bạn nên đi gặp Bác Sĩ khoa thần kinh để điều trị chứng bệnh lo sợ hoang tưởng.
cityalone
14-07-2019, 16:29
Bạn nên đi gặp Bác Sĩ khoa thần kinh để điều trị chứng bệnh lo sợ hoang tưởng.
Không mà anh em lo miệng người trước đấy họ chạm vào miệng cái chén uống mà nhỡ họ bị răng lợi chảy máu sau đó em lại uống sau mà thỉnh thoảng em cũng hay viêm lợi đánh răng chảy máu nên em mới lo, mặt khác cũng sợ vùng môi miệng toàn niêm mạc mỏng dễ lây bệnh nên càng thấy lo quán nhậu về đêm cũng đông khách nên chẳng biết người ta dùng cái chén đó mới hay lâu, anh cho em biết là có thể có nguy cơ được không ạ? Thật sự chẳng ai muốn ạ những cái tiếp xúc với xã hội hàng ngày như vậy mà bị thì thạt sự oan lắm
Tuanmecsedec
14-07-2019, 16:32
Không mà anh em lo miệng người trước đấy họ chạm vào miệng cái chén uống mà nhỡ họ bị răng lợi chảy máu sau đó em lại uống sau mà thỉnh thoảng em cũng hay viêm lợi đánh răng chảy máu nên em mới lo, mặt khác cũng sợ vùng môi miệng toàn niêm mạc mỏng dễ lây bệnh nên càng thấy lo quán nhậu về đêm cũng đông khách nên chẳng biết người ta dùng cái chén đó mới hay lâu, anh cho em biết là có thể có nguy cơ được không ạ? Thật sự chẳng ai muốn ạ những cái tiếp xúc với xã hội hàng ngày như vậy mà bị thì thạt sự oan lắm
Cái này bạn kỳ thị trong cuộc sống xã hội nhé,bạn nên đi khám thần kinh đi.Bạn có có nguy cơ bị thần kinh thì có.
cityalone
14-07-2019, 19:35
Tuanmecsedec thấy bạn đừng nên ra đường để làm phiền người khác.
Có lẽ em bị thần kinh thật rồi anh Tuấn Mẹc ơi, em chán cái cảnh này lắm rồi chắc đến mức em tự tu mất, bây giờ sống trong nhà mình mà hàng ngày em còn có cả hàng chục nguy cơ, nó cứ phát triển lên như vậy em mệt mỏi vô cùng. Ko biết còn chịu đc đến bao giờ nhưng giờ thạt sự buồn và chán, bây giờ chắc em ko còn dám ra xã hội nữa mất chả biết thứ gì biến em thành như vậy em cứ muốn uống rượu uống bia vào cho say để đỡ sợ vì em thấy lúc mà em uống vào cảm giác say lúc đó nó làm em ko thấy sợ hãi như lúc bình thường, em chỉ biết nói ra vậy cùng anh chị cho nó đỡ tủi thân thôi Buồn
Thanh Hiep
14-07-2019, 19:40
Có lẽ em bị thần kinh thật rồi anh Tuấn Mẹc ơi, em chán cái cảnh này lắm rồi chắc đến mức em tự tu mất, bây giờ sống trong nhà mình mà hàng ngày em còn có cả hàng chục nguy cơ, nó cứ phát triển lên như vậy em mệt mỏi vô cùng. Ko biết còn chịu đc đến bao giờ nhưng giờ thạt sự buồn và chán, bây giờ chắc em ko còn dám ra xã hội nữa mất chả biết thứ gì biến em thành như vậy em chỉ biết nói ra vậy cùng anh chị cho nó đỡ tủi thân thôi Buồn
Bạn bị hoang tưởng rồi, tìm cái gì để giải trí đi, đừng có suy nghĩ tới hiv nữa. Đi dạo với bạn bè, đọc sách, xem phim, nghe nhạc hay làm việc gì giết thời gian đi
cityalone
14-07-2019, 20:37
Bạn bị hoang tưởng rồi, tìm cái gì để giải trí đi, đừng có suy nghĩ tới hiv nữa. Đi dạo với bạn bè, đọc sách, xem phim, nghe nhạc hay làm việc gì giết thời gian đi bây giờ đến ở nhà mình còn lo sợ có nguy cơ từ đâu ra thì bạn nói bây giờ mình ra ngoài làm sao được, đi đâu làm gì chỉ có rước thêm nỗi lo vào đầu thôi, hàng ngày mình cứ liên đới phát triển hàng tá lý do khác nhau rồi tự lẩn tránh hay lo sợ khi làm, nhục nhã quá chưa làm được cái gì nên hồn mà bây giờ bản thân thì như vậy
Tuanmecsedec
14-07-2019, 20:42
bây giờ đến ở nhà mình còn lo sợ có nguy cơ từ đâu ra thì bạn nói bây giờ mình ra ngoài làm sao được, đi đâu làm gì chỉ có rước thêm nỗi lo vào đầu thôi, hàng ngày mình cứ liên đới phát triển hàng tá lý do khác nhau rồi tự lẩn tránh hay lo sợ khi làm, nhục nhã quá chưa làm được cái gì nên hồn mà bây giờ bản thân thì như vậy
Box tư vấn chứ không phải box tâm sự (thần kinh) nhé.
cityalone
14-07-2019, 23:31
Box tư vấn chứ không phải box tâm sự (thần kinh) nhé. Anh Tuấn Mẹc ơi em xin lỗi nhưng tối hôm qua em đi chơi có cái này em nghĩ lại thì thấy lo về nguy cơ hơn nhiều ạ, đúng là nói ra thì bạn bè với nhau mất vui đi hết chả là lúc trong phòng hát bọn em đùa nhau thằng bạn tay nó cầm viên đá chắc nó cứ xoa xoa ở tay xong rồi nó trêu hất nước đá trên tay nó vào mặt em anh ạ zời ơi bây giờ em mới nhớ ra vậy bắn vào mặt và có giọt bắn cả vào mắt của em, thật sự thì trong phòng cũng toàn lũ bạn thân chơi từ bé với nhau nên điều này em cũng tin tưởng về phần bọn nó nhưng em sợ chẳng may tay nó chạm vào đâu có máu hay dịch rồi thì nguy quá hay là cái viên đá lạnh nó cho vào tay kia có vấn đề thì sao ạ? chắc viên đá nó lấy trong cốc bia hoặc nếu lấy trong thùng đá em sợ đá đó có máu hay gì thì sao ạ? Cái đó hơi khó nhưng lo nhất là tay của nó chạm vào đâu thôi anh ạ em hoang mang quá anh ơi phải làm thế nào đây ạ?
Thanh Hiep
15-07-2019, 05:57
Anh Tuấn Mẹc ơi em xin lỗi nhưng tối hôm qua em đi chơi có cái này em nghĩ lại thì thấy lo về nguy cơ hơn nhiều ạ, đúng là nói ra thì bạn bè với nhau mất vui đi hết chả là lúc trong phòng hát bọn em đùa nhau thằng bạn tay nó cầm viên đá chắc nó cứ xoa xoa ở tay xong rồi nó trêu hất nước đá trên tay nó vào mặt em anh ạ zời ơi bây giờ em mới nhớ ra vậy bắn vào mặt và có giọt bắn cả vào mắt của em, thật sự thì trong phòng cũng toàn lũ bạn thân chơi từ bé với nhau nên điều này em cũng tin tưởng về phần bọn nó nhưng em sợ chẳng may tay nó chạm vào đâu có máu hay dịch rồi thì nguy quá hay là cái viên đá lạnh nó cho vào tay kia có vấn đề thì sao ạ? chắc viên đá nó lấy trong cốc bia hoặc nếu lấy trong thùng đá em sợ đá đó có máu hay gì thì sao ạ? Cái đó hơi khó nhưng lo nhất là tay của nó chạm vào đâu thôi anh ạ em hoang mang quá anh ơi phải làm thế nào đây ạ?
Viên đá nào dính máu đc bạn, đá tan ra không dính máu đc. Bạn không có nguy cơ
Truong Xuan
15-07-2019, 06:13
Anh Tuấn Mẹc ơi em xin lỗi nhưng tối hôm qua em đi chơi có cái này em nghĩ lại thì thấy lo về nguy cơ hơn nhiều ạ, đúng là nói ra thì bạn bè với nhau mất vui đi hết chả là lúc trong phòng hát bọn em đùa nhau thằng bạn tay nó cầm viên đá chắc nó cứ xoa xoa ở tay xong rồi nó trêu hất nước đá trên tay nó vào mặt em anh ạ zời ơi bây giờ em mới nhớ ra vậy bắn vào mặt và có giọt bắn cả vào mắt của em, thật sự thì trong phòng cũng toàn lũ bạn thân chơi từ bé với nhau nên điều này em cũng tin tưởng về phần bọn nó nhưng em sợ chẳng may tay nó chạm vào đâu có máu hay dịch rồi thì nguy quá hay là cái viên đá lạnh nó cho vào tay kia có vấn đề thì sao ạ? chắc viên đá nó lấy trong cốc bia hoặc nếu lấy trong thùng đá em sợ đá đó có máu hay gì thì sao ạ? Cái đó hơi khó nhưng lo nhất là tay của nó chạm vào đâu thôi anh ạ em hoang mang quá anh ơi phải làm thế nào đây ạ?
Thần kinh bạn này càng ngày càng nặng mà gia đình không có người đưa đi chữa sao?
cityalone
15-07-2019, 10:23
Thần kinh bạn này càng ngày càng nặng mà gia đình không có người đưa đi chữa sao?
Anh ơi chuyện này em cảm thấy lo thật sự đó ạ, việc uống chén ngoài quán thì e thấy nó còn đỡ lo, viên đá trong tay bạn em chắc ko có gì vì tan ra nhưng em sợ là tay bạn em nó đụng chạm vào đâu linh tinh để dính máu hay dịch vào tay rồi thì sao ạ? Mong anh giải thích cho em có nguy cơ hay ko ạ? Em biết em có tâm lý nhưng em xin các anh chị vấn đề này ạ nó bắn vào mắt nên nghĩ mà nguy lắm
Truong Xuan
15-07-2019, 10:43
Anh ơi chuyện này em cảm thấy lo thật sự đó ạ, việc uống chén ngoài quán thì e thấy nó còn đỡ lo, viên đá trong tay bạn em chắc ko có gì vì tan ra nhưng em sợ là tay bạn em nó đụng chạm vào đâu linh tinh để dính máu hay dịch vào tay rồi thì sao ạ? Mong anh giải thích cho em có nguy cơ hay ko ạ? Em biết em có tâm lý nhưng em xin các anh chị vấn đề này ạ nó bắn vào mắt nên nghĩ mà nguy lắm
Khuyên thật bạn lo mà đi điều trị thần kinh tâm lý.
cityalone
15-07-2019, 11:43
Sao các anh toàn nói vậy ạ Thật sự việc này em đang hoang mang lắm nên mong các anh giải thích cho em chút với ạ, anh Tuấn Mẹc ơi huhuu, em vẫn còn trong 72h vàng nên em mong các a chị tư vấn cái này kỹ cho em chút không em lại hoang mang rồi hoảng loạn em lại đi tìm uống thuốc phơi nhiễm mất sao mà khổ thế chứ
Thanh Hiep
15-07-2019, 11:53
Sao các anh toàn nói vậy ạ Thật sự việc này em đang hoang mang lắm nên mong các anh giải thích cho em chút với ạ, anh Tuấn Mẹc ơi huhuu, em vẫn còn trong 72h vàng nên em mong các a chị tư vấn cái này kỹ cho em chút không em lại hoang mang rồi hoảng loạn em lại đi tìm uống thuốc phơi nhiễm mất sao mà khổ thế chứ
Bạn không có nguy cơ. Yên tâm những gì đã được tư vấn
Tuanmecsedec
15-07-2019, 14:10
Sao các anh toàn nói vậy ạ Thật sự việc này em đang hoang mang lắm nên mong các anh giải thích cho em chút với ạ, anh Tuấn Mẹc ơi huhuu, em vẫn còn trong 72h vàng nên em mong các a chị tư vấn cái này kỹ cho em chút không em lại hoang mang rồi hoảng loạn em lại đi tìm uống thuốc phơi nhiễm mất sao mà khổ thế chứ
Không phải riêng bài này mà toàn bộ bài viết của bạn cho thấy bạn chỉ lo lắng kiểu hoang tưởng,cho thấy bạn có vấn đề về thần kinh.
cityalone
15-07-2019, 14:43
Không phải riêng bài này mà toàn bộ bài viết của bạn cho thấy bạn chỉ lo lắng kiểu hoang tưởng,cho thấy bạn có vấn đề về thần kinh. Anh Tuấn Mẹc ơi em xin anh anh bỏ qua vấn đề tâm lý của em mà tư vấn cho em lần này được không ạ? anh cũng thông cảm cho em với những người như em bây giờ ko biết làm sao chỉ biết hoảng loạn mong được những lời tư vấn rõ ràng cho nó bớt đi thôi anh ạ, Anh ơi như em trình bày thì đúng là về phía bạn thân thì em ko lo lắng lắm nếu kể là tay nó có chảy máu ko, nhưng em lo nó sờ cầm vào nhiều vật rồi anh ạ như trong phòng hát thì nào là mic hát nào là cốc chén màn hình, hay thậm chí nhỡ viên đá kia có dính máu mà thấy bảo nhiệt độ thấp virus nó lâu chết lắm, anh giải thích cho em đỡ tủi với, em đội ơn anh nhiều
Tuanmecsedec
15-07-2019, 14:45
Anh Tuấn Mẹc ơi em xin anh anh bỏ qua vấn đề tâm lý của em mà tư vấn cho em lần này được không ạ? anh cũng thông cảm cho em với những người như em bây giờ ko biết làm sao chỉ biết hoảng loạn mong được những lời tư vấn rõ ràng cho nó bớt đi thôi anh ạ, Anh ơi như em trình bày thì đúng là về phía bạn thân thì em ko lo lắng lắm nếu kể là tay nó có chảy máu ko, nhưng em lo nó sờ cầm vào nhiều vật rồi anh ạ như trong phòng hát thì nào là mic háy nào là cốc chén màn hình, anh giải thích cho em đỡ tủi với, em đội ơn anh nhiều
Tuanmecsedec khẳng định bạn không có nguy cơ.
cityalone
15-07-2019, 15:19
Tuanmecsedec khẳng định bạn không có nguy cơ. Xin cho em hỏi chút là giả sử tay bạn em nó có chạm vào đâu có máu rồi thì lúc mà nó vo viên đá trong tay có thể nước rồi máu đó lẫn với nhau chút ít thì hạt bé bắn vào mắt em có đủ khả năng lây nhiễm được không ạ? Bắn vào nhưng em cảm nhận là hạt bé thôi cũng không làm mắt em cộm hay xót gì nhưng phòng tối mà lúc đó hơi say nên em cũng ko kiểm tra được xem có phải màu đỏ ko, với lại nó vo viên đá như thế nước chảy ra thì lo hơn là rửa tay vì rửa tay nó nhiều nước chảy đi hết rồi còn đây chỉ là chút nhiều nước từ viên đá chảy ra thôi nên sợ không đủ pha loãng hay trôi đi.
Tuanmecsedec
15-07-2019, 15:23
Xin cho em hỏi chút là giả sử tay bạn em nó có chạm vào đâu có máu rồi thì lúc mà nó vo viên đá trong tay có thể nước rồi máu đó lẫn với nhau chút ít thì hạt bé bắn vào mắt em có đủ khả năng lây nhiễm được không ạ? Bắn vào nhưng em cảm nhận là hạt bé thôi cũng không làm mắt em cộm hay xót gì nhưng phòng tối mà lúc đó hơi say nên em cũng ko kiểm tra được xem có phải màu đỏ ko, với lại nó vo viên đá như thế nước chảy ra thì lo hơn là rửa tay vì rửa tay nó nhiều nước chảy đi hết rồi còn đây chỉ là chút nhiều nước từ viên đá chảy ra thôi nên sợ không đủ pha loãng hay trôi đi.
Tuanmecsedec đề nghị bạn tự đọc kiến thức trên diễn đàn có sẵn để trang bị cho mình.Nếu bạn còn hỏi những vấn đề vớ vẩn như thế này nữa thì Tuanmecsedec sẽ khóa nick bạn lại để bạn tự đọc.
Truong Xuan
15-07-2019, 15:23
Xin cho em hỏi chút là giả sử tay bạn em nó có chạm vào đâu có máu rồi thì lúc mà nó vo viên đá trong tay có thể nước rồi máu đó lẫn với nhau chút ít thì hạt bé bắn vào mắt em có đủ khả năng lây nhiễm được không ạ? Bắn vào nhưng em cảm nhận là hạt bé thôi cũng không làm mắt em cộm hay xót gì nhưng phòng tối mà lúc đó hơi say nên em cũng ko kiểm tra được xem có phải màu đỏ ko, với lại nó vo viên đá như thế nước chảy ra thì lo hơn là rửa tay vì rửa tay nó nhiều nước chảy đi hết rồi còn đây chỉ là chút nhiều nước từ viên đá chảy ra thôi nên sợ không đủ pha loãng hay trôi đi.
100% không có nguy cơ.
cityalone
15-07-2019, 16:47
Tuanmecsedec đề nghị bạn tự đọc kiến thức trên diễn đàn có sẵn để trang bị cho mình.Nếu bạn còn hỏi những vấn đề vớ vẩn như thế này nữa thì Tuanmecsedec sẽ khóa nick bạn lại để bạn tự đọc. Thưa anh bao nhiêu đường lây bao nhiêu nguy cơ em cũng đọc nhiều lắm rồi nhưng quả thật đọc nhiều hỏi nhiều càng hoang mang, đây là còn hỏi diên đàn của anh chị chứ nếu hỏi chỗ khác hỏi các Bác sĩ toàn trả lời kiểu ko chắc chắn coi trường hợp ví dụ như của em nó vào kiểu may rủi thôi nên em còn biết hỏi như thế nào nữa ạ? Em chỉ muốn biết là những trường hợp như của em thật sự mà nói theo cả lý thuyết hay thực tế thì nó vẫn có sự may rủi hay là chắc chắn ko bị được thôi ạ? Mong anh bớt giận và thông cảm
Truong Xuan
15-07-2019, 17:47
Thưa anh bao nhiêu đường lây bao nhiêu nguy cơ em cũng đọc nhiều lắm rồi nhưng quả thật đọc nhiều hỏi nhiều càng hoang mang, đây là còn hỏi diên đàn của anh chị chứ nếu hỏi chỗ khác hỏi các Bác sĩ toàn trả lời kiểu ko chắc chắn coi trường hợp ví dụ như của em nó vào kiểu may rủi thôi nên em còn biết hỏi như thế nào nữa ạ? Em chỉ muốn biết là những trường hợp như của em thật sự mà nói theo cả lý thuyết hay thực tế thì nó vẫn có sự may rủi hay là chắc chắn ko bị được thôi ạ? Mong anh bớt giận và thông cảm
Có lẽ với bạn tư vấn có nguy cơ bạn mới chịu im.
Nếu bạn thấy không yên tâm với những gì đã tư vấn thì cứ đi XN.
Chủ đề này BQT thấy không cần thiết tư vấn nữa vì đã tư vấn đầy đủ. Để bạn có thời gian tự tìm hiểu kiến thức có sẵn trên diễn đàn, BQT khóa chủ đề lại. BQT sẽ xóa bất kỳ chủ đề tương tự nào mà bạn tạo ra.