PDA

View Full Version : Băn khoăn... Hoài



songchungvoi_HIV
21-12-2013, 22:06
<tbody>

BĂN KHOĂN... HOÀI


Được cán bộ hành chính giới thiệu tôi đến gặp một phụ nữ mang thai vừa có kết quả xét nghiệm HIV dương tính đang chờ ở phòng khám ngoại trú của Trung tâm PC HIV Tỉnh.Tôi không dấu được nỗi xót xa trước dáng vẻ xanh xao gầy gò của một chị phụ nữ đang mang thai bụng khá lớn.Trông vẻ bề ngoài của chị là một phụ nữ đã gần đến tuổi 40, sau một hồi trò chuyện được biết chị mới hai mươi tám tuổi. Chị H là một trong hàng chục người phụ nữ đã vì cuộc sống gia đình khó khăn, vì muốn tìm một môi trường sinh sống mới nên đã rời xa làng quê để vào Miền Nam làm ăn kiếm sống, sau 3-4 năm phiêu bạt ở xứ người vẫn chưa tìm được một mái ấm nương thân và tất nhiên chị trở thành “một người dân di biến động“ .Vì vậy việc khám thai, chăm sóc thai nghén chưa được thực hiện đầy đủ, mặc dù chị H mang thai gần đến tháng thứ 8 nhưng chị mới đi khám một lần và được giới thiệu đi xét nghiệm HIV.
Hoàn cảnh gia đình thật đáng thương,chồng trước của chị đã mất( không rõ bệnh gì) để lại một đứa con lên tám tuổi. Lập lại gia đình đã gần 2 năm nhưng chồng chị hiện tại cũng không có công ăn việc làm ổn định. Mang thai lần này chị chưa được chăm sóc quản lý thai nghén vì chị không biết việc khám thai là quan trọng như thế nào đừng nói gì đến chuyện xét nghiệm HIV tự nguyện. Với chị mọi băn khoăn lo lắng hàng ngày là miếng cơm manh áo chứ không nghỉ đến thứ gì khác được.Lúc này gặp chị,tôi thầm nghỉ chị vẫn còn một chút may mắn là đi khám thai và phát hiện nhiễm HIV ở thời điểm mà cả nước đang quan tâm đặc biệt đến việc phòng ngừa lây truyền HIV từ mẹ sang con và đang có nhiều chính sách ưu đãi.Đối với chị H tuổi thai ở tuần thứ 31 là thời điểm không phải thích hợp nhất để dùng thuốc dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con nhưng dù muộn vẫn còn nhiều hy vọng.Hiện tại chồng chị đã xét nghiệm HIV một lần kết quả âm tính và sẽ xét nghiệm lại 3 tháng sau mới có thể biết chắc tình trạng nhiễm HIV nếu trong 3 tháng chờ xét nghiệm lại anh không có các hành vi nguy cơ.

Tôi thoáng thấy một nét mặt bình thản đến lạ lùng của chị H,chị không giống như nhiều trường hợp khác mà chúng tôi từng gặp khi họ biết kết quả xét nghiệm HIV dương tính,chị vẫn thản nhiên như chưa có điều gì bất thường xãy ra với chị, phải chăng chị cũng đã sẵn sàng đón nhận nó như bao nhiêu căn bệnh khác? Không phải vậy đâu, mà do lúc này chị vẫn chưa nghỉ đến hoặc chưa lường hết nguy cơ chị có thể lây truyền HIV cho con mình vì chị H chỉ mới được nghe tư vấn lần đầu. Tôi giới thiệu chị vào khoa sản bệnh viện Tỉnh để được theo dõi và điều trị dự phòng lây cho con và để đảm bảo sức khoẻ cho mẹ thì chị khăng khăng từ chối vì một lý do không có gì mới hơn đó là “em không có tiền;em thấy người vẫn bình thường;em không vô bệnh viện nằm mô;để em về nhà suy nghỉ đã”.Ngồi đây, càng nhìn chị càng thấy giận chị nhưng càng thương chị hơn. Không biết còn bao nhiêu người phụ nữ khác chưa hoặc không có cơ hội tiếp cận thông tin như chị H, còn bao nhiêu đứa trẻ con của những bà mẹ nhiễm HIV sẽ ra đời mà không được nhận sự chăm sóc của gia đình và xã hội trong lúc sự ưu ái đã sẵn sàng nhưng vẫn có nhiều người “thờ ơ” từ chối sự ưu ái đó. Không biết còn bao nhiêu phụ nữ và bao nhiêu người đàn ông sẽ hối tiếc vì mình không mạnh dạn xét nghiệm HIV tự nguyện trước khi kết hôn để đảm bảo cho hạnh phúc lâu bền(xét nghiệm để phòng tránh chứ không phải để huỷ hôn).







Thanh Tịnh

</tbody>