PDA

View Full Version : Lo lắng về kết quả xét nghiệm



OnlyOne1
01-08-2019, 23:21
Chào các anh chị trong diễn đàn em đang có nhiều thắc mắc sau thời gian dài tìm hiểu, nhưng càng tìm hiểu em lại càng thấy mông lung, vì vậy em muốn nhờ các anh chị tư vấn giúp các vấn đề sau để giải toả nỗi lo lắng bấy lâu nay
1. Em muốn nhờ anh chị xem nguy cơ này của em là cao hay thấp, cách đây 3 tháng rưỡi em có đi massage, em có tắm chung với nhân viên trong bồn tắm, lúc ngập trong nước cô gái tẩy rửa đầu dv của em bằng tay, em thấy rất rát (về nhà em vẫn còn thấy rát), sau đó cô ấy di chuyển ra phía trước em, di chuyển bất ngờ em không để ý đầu dv đã cọ phải hậu môn hay âm đạo chưa em chỉ sợ có vết thương trong lúc rửa bằng tay rồi dính phải hậu môn hay âm đạo, sau đó em có sờ vào âm đạo chỉ sờ bên ngoài không đưa vào sâu, lúc này vẫn đang ngâm mình trong nước, sau đó em mới đứng dậy thì cô ấy bôi chất tẩy rửa vào và kì tiếp dv cho em, sau đó dùng khăn lau khô (không rõ khăn này đã lau cho vị khách trước bao lâu rồi) sau đó em lên giường nằm sấp xuống ga giường, cô gái ở trên lưng massage đấm bóp (lưng em cũng nhiều mụn), lúc về em còn giụi mắt và ngoáy mũi nữa, về nhà em cũng ko tắm lại lên giường ngủ luôn, tất cả chỉ có thế em không làm gì thêm, nếu em đề kháng yếu + tấm khăn + ga giường vừa sử dụng cho vị khách trước + với tất cả yếu tố trên em có được xếp vào có nguy cơ không
2. Sau nguy cơ 41 ngày em được xét nghiệm sức khoẻ tổng thể ở công ty, bệnh viện về công ty lấy máu trước sau đó mang mẫu về viện để xét nghiệm, khi nhận kết quả thì mọi thứ đều bình thường, từ xét nghiệm máu đến nước tiểu, kể cả viêm gan b, c, hiv đều âm tính nhưng trong người em từ sau nguy cơ 2 ngày là bắt đầu sốt (tầm 1 tuần) sau khi hết sốt thì cơ thể rơi vào thái lâng lâng và thời gian này em hay đi ngoài, cảm giác rất khó chịu ở hậu môn, triệu trứng ngày 1 nặng hơn đến khi em hết khó chịu ở hậu môn thì tay chân em như kiểu mất sức vậy, người cũng lơ đãng, đi lại thấy chông chênh, trong người cảm giác rất khó chịu, nhất là vào ban ngày cảm giác khó chịu như muốn ngất đi vậy, đến lúc nhận kết quả này bình thường này em vẫn không hiểu mình đang bị gì nữa, có khi nào 41 ngày xét nghiệm hiv vẫn không ra, mình đúng là có bệnh thật nhưng xét nghiệm tổng thể không ra
3. Cho em hỏi xét nghiệm ghi trên phiếu yêu cầu là elisa ag/ab miễn dịch tự động mà trên phiếu kết quả lại ko ghi ag/ab chỉ ghi elisa thế thì đây là loại xét mghiệm thế hệ thứ mấy ạ, với trong thời gian 41 ngày em hay bị đau bụng uống thuốc becbezin vài lần, sốt thì uống thuốc cảm liều nặng và uống khoảng 1 tuần uống xong lần nào là ngủ li bì, ngoài ra em còn uống thuốc giun nữa, và tập thể dục tuần 3 lần thì có ảnh hưởng kết quả xét nghiệm này không ạ. Với cả đi ra ngoài lấy máu về thì kết quả có giống với lấy máu trực tiếp ở viện không
4. Hiện hơn 3 tháng rồi tay chân, và người em vẫn lờ đờ, trong người có gì đó vô cùng khó chịu, em không biết diễn tả như nào, tay khi giơ lên hạ xuống gần như mất cảm giác, hiện tại em phát hiện thêm là cứ khi nào em làm việc gắng sức thì chân tay run rẩy không còn sức nữa, người thì nổi ban kín vùng ngực trên và phần bụng và vùng khuỷ tay, em thực sự mệt mỏi, nó là một bệnh không thể tự khỏi và đã hơn 3 tháng rồi, em cũng sắp không chịu đựoc nữa, em cảm thấy quá hoang mang với kết quả xét nghiệm của mình

Mong sự giúp đỡ của các anh chị sẽ giúp em vơi đi nỗi lo lắng bấy lâu nay, em cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Em chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, em mà không khoẻ thì không gánh vác được chuyện gia đình. Em đang rất lo lắng khokng biết mình đã an toàn chưa

Tuanmecsedec
02-08-2019, 06:40
Chào các anh chị trong diễn đàn em đang có nhiều thắc mắc sau thời gian dài tìm hiểu, nhưng càng tìm hiểu em lại càng thấy mông lung, vì vậy em muốn nhờ các anh chị tư vấn giúp các vấn đề sau để giải toả nỗi lo lắng bấy lâu nay
1. Em muốn nhờ anh chị xem nguy cơ này của em là cao hay thấp, cách đây 3 tháng rưỡi em có đi massage, em có tắm chung với nhân viên trong bồn tắm, lúc ngập trong nước cô gái tẩy rửa đầu dv của em bằng tay, em thấy rất rát (về nhà em vẫn còn thấy rát), sau đó cô ấy di chuyển ra phía trước em, di chuyển bất ngờ em không để ý đầu dv đã cọ phải hậu môn hay âm đạo chưa em chỉ sợ có vết thương trong lúc rửa bằng tay rồi dính phải hậu môn hay âm đạo, sau đó em có sờ vào âm đạo chỉ sờ bên ngoài không đưa vào sâu, lúc này vẫn đang ngâm mình trong nước, sau đó em mới đứng dậy thì cô ấy bôi chất tẩy rửa vào và kì tiếp dv cho em, sau đó dùng khăn lau khô (không rõ khăn này đã lau cho vị khách trước bao lâu rồi) sau đó em lên giường nằm sấp xuống ga giường, cô gái ở trên lưng massage đấm bóp (lưng em cũng nhiều mụn), lúc về em còn giụi mắt và ngoáy mũi nữa, về nhà em cũng ko tắm lại lên giường ngủ luôn, tất cả chỉ có thế em không làm gì thêm, nếu em đề kháng yếu + tấm khăn + ga giường vừa sử dụng cho vị khách trước + với tất cả yếu tố trên em có được xếp vào có nguy cơ không
2. Sau nguy cơ 41 ngày em được xét nghiệm sức khoẻ tổng thể ở công ty, bệnh viện về công ty lấy máu trước sau đó mang mẫu về viện để xét nghiệm, khi nhận kết quả thì mọi thứ đều bình thường, từ xét nghiệm máu đến nước tiểu, kể cả viêm gan b, c, hiv đều âm tính nhưng trong người em từ sau nguy cơ 2 ngày là bắt đầu sốt (tầm 1 tuần) sau khi hết sốt thì cơ thể rơi vào thái lâng lâng và thời gian này em hay đi ngoài, cảm giác rất khó chịu ở hậu môn, triệu trứng ngày 1 nặng hơn đến khi em hết khó chịu ở hậu môn thì tay chân em như kiểu mất sức vậy, người cũng lơ đãng, đi lại thấy chông chênh, trong người cảm giác rất khó chịu, nhất là vào ban ngày cảm giác khó chịu như muốn ngất đi vậy, đến lúc nhận kết quả này bình thường này em vẫn không hiểu mình đang bị gì nữa, có khi nào 41 ngày xét nghiệm hiv vẫn không ra, mình đúng là có bệnh thật nhưng xét nghiệm tổng thể không ra
3. Cho em hỏi xét nghiệm ghi trên phiếu yêu cầu là elisa ag/ab miễn dịch tự động mà trên phiếu kết quả lại ko ghi ag/ab chỉ ghi elisa thế thì đây là loại xét mghiệm thế hệ thứ mấy ạ, với trong thời gian 41 ngày em hay bị đau bụng uống thuốc becbezin vài lần, sốt thì uống thuốc cảm liều nặng và uống khoảng 1 tuần uống xong lần nào là ngủ li bì, ngoài ra em còn uống thuốc giun nữa, và tập thể dục tuần 3 lần thì có ảnh hưởng kết quả xét nghiệm này không ạ. Với cả đi ra ngoài lấy máu về thì kết quả có giống với lấy máu trực tiếp ở viện không
4. Hiện hơn 3 tháng rồi tay chân, và người em vẫn lờ đờ, trong người có gì đó vô cùng khó chịu, em không biết diễn tả như nào, tay khi giơ lên hạ xuống gần như mất cảm giác, hiện tại em phát hiện thêm là cứ khi nào em làm việc gắng sức thì chân tay run rẩy không còn sức nữa, người thì nổi ban kín vùng ngực trên và phần bụng và vùng khuỷ tay, em thực sự mệt mỏi, nó là một bệnh không thể tự khỏi và đã hơn 3 tháng rồi, em cũng sắp không chịu đựoc nữa, em cảm thấy quá hoang mang với kết quả xét nghiệm của mình

Mong sự giúp đỡ của các anh chị sẽ giúp em vơi đi nỗi lo lắng bấy lâu nay, em cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Em chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, em mà không khoẻ thì không gánh vác được chuyện gia đình. Em đang rất lo lắng khokng biết mình đã an toàn chưa


Bạn 100% kết quả đó,vì những gì bạn lo lắng hoàn toàn không có nguy cơ.

OnlyOne1
02-08-2019, 12:49
Nghĩa là em an toàn với viêm gan b,c và hiv rồi phải không anh, giờ em có thể tự tin đi khám bệnh khác mà không cần xét nghiệm lại sau 3 tháng đúng không anh

Charles
02-08-2019, 13:10
Chào các anh chị trong diễn đàn em đang có nhiều thắc mắc sau thời gian dài tìm hiểu, nhưng càng tìm hiểu em lại càng thấy mông lung, vì vậy em muốn nhờ các anh chị tư vấn giúp các vấn đề sau để giải toả nỗi lo lắng bấy lâu nay
1. Em muốn nhờ anh chị xem nguy cơ này của em là cao hay thấp, cách đây 3 tháng rưỡi em có đi massage, em có tắm chung với nhân viên trong bồn tắm, lúc ngập trong nước cô gái tẩy rửa đầu dv của em bằng tay, em thấy rất rát (về nhà em vẫn còn thấy rát), sau đó cô ấy di chuyển ra phía trước em, di chuyển bất ngờ em không để ý đầu dv đã cọ phải hậu môn hay âm đạo chưa em chỉ sợ có vết thương trong lúc rửa bằng tay rồi dính phải hậu môn hay âm đạo, sau đó em có sờ vào âm đạo chỉ sờ bên ngoài không đưa vào sâu, lúc này vẫn đang ngâm mình trong nước, sau đó em mới đứng dậy thì cô ấy bôi chất tẩy rửa vào và kì tiếp dv cho em, sau đó dùng khăn lau khô (không rõ khăn này đã lau cho vị khách trước bao lâu rồi) sau đó em lên giường nằm sấp xuống ga giường, cô gái ở trên lưng massage đấm bóp (lưng em cũng nhiều mụn), lúc về em còn giụi mắt và ngoáy mũi nữa, về nhà em cũng ko tắm lại lên giường ngủ luôn, tất cả chỉ có thế em không làm gì thêm, nếu em đề kháng yếu + tấm khăn + ga giường vừa sử dụng cho vị khách trước + với tất cả yếu tố trên em có được xếp vào có nguy cơ không
2. Sau nguy cơ 41 ngày em được xét nghiệm sức khoẻ tổng thể ở công ty, bệnh viện về công ty lấy máu trước sau đó mang mẫu về viện để xét nghiệm, khi nhận kết quả thì mọi thứ đều bình thường, từ xét nghiệm máu đến nước tiểu, kể cả viêm gan b, c, hiv đều âm tính nhưng trong người em từ sau nguy cơ 2 ngày là bắt đầu sốt (tầm 1 tuần) sau khi hết sốt thì cơ thể rơi vào thái lâng lâng và thời gian này em hay đi ngoài, cảm giác rất khó chịu ở hậu môn, triệu trứng ngày 1 nặng hơn đến khi em hết khó chịu ở hậu môn thì tay chân em như kiểu mất sức vậy, người cũng lơ đãng, đi lại thấy chông chênh, trong người cảm giác rất khó chịu, nhất là vào ban ngày cảm giác khó chịu như muốn ngất đi vậy, đến lúc nhận kết quả này bình thường này em vẫn không hiểu mình đang bị gì nữa, có khi nào 41 ngày xét nghiệm hiv vẫn không ra, mình đúng là có bệnh thật nhưng xét nghiệm tổng thể không ra
3. Cho em hỏi xét nghiệm ghi trên phiếu yêu cầu là elisa ag/ab miễn dịch tự động mà trên phiếu kết quả lại ko ghi ag/ab chỉ ghi elisa thế thì đây là loại xét mghiệm thế hệ thứ mấy ạ, với trong thời gian 41 ngày em hay bị đau bụng uống thuốc becbezin vài lần, sốt thì uống thuốc cảm liều nặng và uống khoảng 1 tuần uống xong lần nào là ngủ li bì, ngoài ra em còn uống thuốc giun nữa, và tập thể dục tuần 3 lần thì có ảnh hưởng kết quả xét nghiệm này không ạ. Với cả đi ra ngoài lấy máu về thì kết quả có giống với lấy máu trực tiếp ở viện không
4. Hiện hơn 3 tháng rồi tay chân, và người em vẫn lờ đờ, trong người có gì đó vô cùng khó chịu, em không biết diễn tả như nào, tay khi giơ lên hạ xuống gần như mất cảm giác, hiện tại em phát hiện thêm là cứ khi nào em làm việc gắng sức thì chân tay run rẩy không còn sức nữa, người thì nổi ban kín vùng ngực trên và phần bụng và vùng khuỷ tay, em thực sự mệt mỏi, nó là một bệnh không thể tự khỏi và đã hơn 3 tháng rồi, em cũng sắp không chịu đựoc nữa, em cảm thấy quá hoang mang với kết quả xét nghiệm của mình

Mong sự giúp đỡ của các anh chị sẽ giúp em vơi đi nỗi lo lắng bấy lâu nay, em cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Em chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, em mà không khoẻ thì không gánh vác được chuyện gia đình. Em đang rất lo lắng khokng biết mình đã an toàn chưa


Nghĩa là em an toàn với viêm gan b,c và hiv rồi phải không anh, giờ em có thể tự tin đi khám bệnh khác mà không cần xét nghiệm lại sau 3 tháng đúng không anh

Trường hợp bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ gì hết. Vì vậy bạn yên tâm không cần xét nghiệm nữa.

Tuanmecsedec
02-08-2019, 14:27
Nghĩa là em an toàn với viêm gan b,c và hiv rồi phải không anh, giờ em có thể tự tin đi khám bệnh khác mà không cần xét nghiệm lại sau 3 tháng đúng không anh

Uhm !! Bạn hoàn toàn yên tâm đi.

OnlyOne1
03-08-2019, 00:37
Em cảm ơn 2 anh Trường Xuân và anh Tuấn đã tư vấn giúp em ạ

OnlyOne1
15-08-2019, 20:30
Làm phiền anh Tuấn chút, em hỏi thêm về xét nghiệm của em, khi viện đưa kết quả cho mình thì không thể có trường hợp xét nghiệm nhầm lẫn do nhân viên xét nghiệm (có thể sơ xuất trong khâu nào đó), bây giờ là máy cho ra kết quả tự động không phụ thuộc nhiều vào con người nữa đúng không ạ, và mẫu máu đưa đến viện phải kiểm nghiệm đạt mới được phép xét nghiệm đúng không anh

Tuanmecsedec
15-08-2019, 20:51
Làm phiền anh Tuấn chút, em hỏi thêm về xét nghiệm của em, khi viện đưa kết quả cho mình thì không thể có trường hợp xét nghiệm nhầm lẫn do nhân viên xét nghiệm (có thể sơ xuất trong khâu nào đó), bây giờ là máy cho ra kết quả tự động không phụ thuộc nhiều vào con người nữa đúng không ạ, và mẫu máu đưa đến viện phải kiểm nghiệm đạt mới được phép xét nghiệm đúng không anh


Không có chuyện nhầm lẫn máu bạn.

OnlyOne1
21-08-2019, 20:37
Anh Tuấn cho em hỏi hôm đấy khi lên giường matxa em có sờ vào mông nhân viên nếu chạm phải hậu môn xong 1 lúc em có ngoáy mũi, giụi mắt thì có nguy cơ không ạ, chắc phải sang tháng em mới đi khám lại được, hôm nay em thở không ra hơi, nhức phần dưới cằm, khó chịu quá

Tuanmecsedec
21-08-2019, 20:41
Anh Tuấn cho em hỏi hôm đấy khi lên giường matxa em có sờ vào mông nhân viên nếu chạm phải hậu môn xong 1 lúc em có ngoáy mũi, giụi mắt thì có nguy cơ không ạ, chắc phải sang tháng em mới đi khám lại được, hôm nay em thở không ra hơi, nhức phần dưới cằm, khó chịu quá

Không có sao bạn.

OnlyOne1
21-08-2019, 20:51
Em nên tin vào xét nghiệm tổng quát phải không anh, viện xét nghiệm cho em là viện đại học y hà nội (1 viện mà em nghĩ khả năng khám sai là khó xảy ra) em phải quên đi các triệu chứng mình đang gặp, mặc dù càng ngày nó càng nặng nề, hôm đó em có nói các triệu chứng với bác sỹ và không được tư vấn xét nghiệm thêm để tìm nguyên nhân, kết quả bình thường mà người mệt mỏi quá em không còn sức chơi thể thao nữa, hôm đấy em không bo thêm tiền cho nhân viên không biết họ có hại em thêm bằng thủ thuật gì không nữa, em thấy em sai lầm quá, em xin phép được gửi kết quả xét nghiệm cho anh xem qua zalo được không ạ

Tuanmecsedec
21-08-2019, 20:54
Em nên tin vào xét nghiệm tổng quát phải không anh, viện xét nghiệm cho em là viện đại học y hà nội (1 viện mà em nghĩ khả năng khám sai là khó xảy ra) em phải quên đi các triệu chứng mình đang gặp, mặc dù càng ngày nó càng nặng nề, hôm đó em có nói các triệu chứng với bác sỹ và không được tư vấn xét nghiệm thêm để tìm nguyên nhân, kết quả bình thường mà người mệt mỏi quá em không còn sức chơi thể thao nữa, hôm đấy em không bo thêm tiền cho nhân viên không biết họ có hại em thêm bằng thủ thuật gì không nữa, em thấy em sai lầm quá, em xin phép được gửi kết quả xét nghiệm cho anh xem qua zalo được không ạ


Bạn an toàn rồi yên tâm đi.

OnlyOne1
21-08-2019, 20:58
Kể cả cô ấy có làm gì hại em đi nữa thì elisa 41 ngày là lòi ra hết phải không anh

Tuanmecsedec
21-08-2019, 21:00
Kể cả cô ấy có làm gì hại em đi nữa thì elisa 41 ngày là lòi ra hết phải không anh


Đúng rồi bạn.

OnlyOne1
21-08-2019, 21:05
Sang tháng em sẽ đi khám lại xem mình bị bệnh gì, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn sự tư vấn nhanh và nhiệt tình của anh

OnlyOne1
01-09-2019, 15:28
Nhờ anh Tuấn và các anh chị trên diễn đàn xem giúp, hôm qua em đi khám lại ở bạch mai được chỉ định xét nghiệm tuyến giáp và một lần nữa kết quả lại bình thường, chưa bao giờ em cần một kết quả không bình thường hơn lúc này, em đang rất bế tắc vì sức khoẻ hiện tại (không hề bình thường chút nào) vậy nên em nhờ anh Tuấn và ban quản trị diễn đàn đã có kinh nghiệm tư vấn trong nhiều năm đã gặp trường hợp nào như em thì khoanh vùng giúp em khám gì để ra nguyên nhân bệnh không ạ, hiện tại em vẫn không thể hiểu mình đang bị gì nữa, em xin lỗi vì hỏi hơi ngoài luồng ạ

Tuanmecsedec
01-09-2019, 15:34
Nhờ anh Tuấn và các anh chị trên diễn đàn xem giúp, hôm qua em đi khám lại ở bạch mai được chỉ định xét nghiệm tuyến giáp và một lần nữa kết quả lại bình thường, chưa bao giờ em cần một kết quả không bình thường hơn lúc này, em đang rất bế tắc vì sức khoẻ hiện tại (không hề bình thường chút nào) vậy nên em nhờ anh Tuấn và ban quản trị diễn đàn đã có kinh nghiệm tư vấn trong nhiều năm đã gặp trường hợp nào như em thì khoanh vùng giúp em khám gì để ra nguyên nhân bệnh không ạ, hiện tại em vẫn không thể hiểu mình đang bị gì nữa, em xin lỗi vì hỏi hơi ngoài luồng ạ


Bạn đi khám rồi xét nghiệm bình thường thì còn lo gì nữa.

OnlyOne1
01-09-2019, 16:02
Tức là em vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh anh ạ, thực chất là em bị yếu tay chân, đi lại thấy chông chênh, làm việc mất sức, giờ em chưa biết khám gì nữa, vì xét nghiệm máu đơn thuần không tìm ra, nên muốn hỏi các anh chị nếu biết thì cho em biết để em khoanh vùng đi khám ạ

Tuanmecsedec
01-09-2019, 16:04
Tức là em vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh anh ạ, thực chất là em bị yếu tay chân, đi lại thấy chông chênh, làm việc mất sức, giờ em chưa biết khám gì nữa, vì xét nghiệm máu đơn thuần không tìm ra, nên muốn hỏi các anh chị nếu biết thì cho em biết để em khoanh vùng đi khám ạ


Vậy tại sao không khám mà ngồi đây lo.

OnlyOne1
01-09-2019, 16:19
Vậy tại sao không khám mà ngồi đây lo.

Em mới khám hôm qua nhưng chưa ra bệnh anh ạ :-(

Tuanmecsedec
01-09-2019, 16:22
Em mới khám hôm qua nhưng chưa ra bệnh anh ạ :-(


Khám mà Bác Sĩ không báo gì là bình thường rồi,còn muốn gì nữa.

Nguyen Ha
01-09-2019, 19:08
Tức là em vẫn chưa tìm ra nguyên nhân bệnh anh ạ, thực chất là em bị yếu tay chân, đi lại thấy chông chênh, làm việc mất sức, giờ em chưa biết khám gì nữa, vì xét nghiệm máu đơn thuần không tìm ra, nên muốn hỏi các anh chị nếu biết thì cho em biết để em khoanh vùng đi khám ạ
Đi xét nghiệm kết quả bình thường nhưng bạn thấy không bình thường tức là do tâm lý bạn căng thẳng nặng nề, người ta bảo "tư tưởng không thông thì vác bình tông cũng không nổi" vì vậy bạn nên gặp bs chuyên khoa tâm ta thần kinh khám xem sao. Stress nặng cũng làm bạn có những biểu hiện này.

OnlyOne1
01-09-2019, 23:34
Dạ em cảm ơn chị Hà và anh Tuấn ạ

OnlyOne1
10-09-2019, 00:17
Đợt này em bị phát ban nhiều quá, phần cổ phần ngực trên vai và bụng, cho em hỏi em có mắc các bệnh xã hội khác như giang mai không anh, vì em đã được tư vấn an toàn hiv và viêm gan rùi

Charles
10-09-2019, 06:30
Đợt này em bị phát ban nhiều quá, phần cổ phần ngực trên vai và bụng, cho em hỏi em có mắc các bệnh xã hội khác như giang mai không anh, vì em đã được tư vấn an toàn hiv và viêm gan rùi

Giang mai phải xét nghiệm mới biết bạn.

Tuanmecsedec
10-09-2019, 07:11
Đợt này em bị phát ban nhiều quá, phần cổ phần ngực trên vai và bụng, cho em hỏi em có mắc các bệnh xã hội khác như giang mai không anh, vì em đã được tư vấn an toàn hiv và viêm gan rùi


Chỉ có xét nghiệm mới biết thôi.

OnlyOne1
04-10-2019, 21:42
Nhờ anh Tuấn và ban quản trị tư vấn giúp em 1 lần cuối cùng, em đường cùng rồi, em xin tóm tắt lại quá trình
-Em được tư vấn không nguy cơ Hiv
-Sau 41 ngày xét nghiệm Elisa hiv âm tính, viêm gan b, c âm tính, máu tổng quát bình thường, xquang siêu âm bình thường
-Sau lần xét nghiệm tổng quát 3 tháng em không chịu nổi vì cơ thể kiệt sức chân tay bủn rủn, em đi xét nghiệm tuyến giáp kết quả bình thường, 1 vài xét nghiệm máu chẩn đoán tim, gan bình thường, làm điện cơ thì dây thần kinh ngoại biên bình thường, bác sĩ khám cũng đang bí chưa rõ nguyên nhân hẹn em mang kết quả tổng quát lần trước ra để xem thêm, còn ho kéo dài dai dẳng em đi khám thì bị viêm họng mạn tính
- Giờ đã được 5 tháng rưỡi sau nguy cơ, em vẫn thấy kiệt sức chân tay giờ còn đau nhức, buổi chièu nào người cũng nóng ran
- Em muốn làm 1 xét nghiệm hiv cuối cùng đồng thời test giang mai và làm lại viêm gan b c 1 lần nữa
Anh chị có thể khẳng định lại 1 lần nữa em chắc chắn an toàn được không để em đi xét ngjiệm cho yên tâm ạ, em bị như này mãi mà không khỏi, em thực sự thấy tồi tệ hơn bao giờ hết và muốn chốt lại vì thực sự thấy quá mệt mỏi, em cảm ơn anh chị trong diễn đàn

Tuanmecsedec
04-10-2019, 22:02
Nhờ anh Tuấn và ban quản trị tư vấn giúp em 1 lần cuối cùng, em đường cùng rồi, em xin tóm tắt lại quá trình
-Em được tư vấn không nguy cơ Hiv
-Sau 41 ngày xét nghiệm Elisa hiv âm tính, viêm gan b, c âm tính, máu tổng quát bình thường, xquang siêu âm bình thường
-Sau lần xét nghiệm tổng quát 3 tháng em không chịu nổi vì cơ thể kiệt sức chân tay bủn rủn, em đi xét nghiệm tuyến giáp kết quả bình thường, 1 vài xét nghiệm máu chẩn đoán tim, gan bình thường, làm điện cơ thì dây thần kinh ngoại biên bình thường, bác sĩ khám cũng đang bí chưa rõ nguyên nhân hẹn em mang kết quả tổng quát lần trước ra để xem thêm, còn ho kéo dài dai dẳng em đi khám thì bị viêm họng mạn tính
- Giờ đã được 5 tháng rưỡi sau nguy cơ, em vẫn thấy kiệt sức chân tay giờ còn đau nhức, buổi chièu nào người cũng nóng ran
- Em muốn làm 1 xét nghiệm hiv cuối cùng đồng thời test giang mai và làm lại viêm gan b c 1 lần nữa
Anh chị có thể khẳng định lại 1 lần nữa em chắc chắn an toàn được không để em đi xét ngjiệm cho yên tâm ạ, em bị như này mãi mà không khỏi, em thực sự thấy tồi tệ hơn bao giờ hết và muốn chốt lại vì thực sự thấy quá mệt mỏi, em cảm ơn anh chị trong diễn đàn


Như vậy bạn yên tâm đi.

Thanh Hiep
04-10-2019, 22:04
Nhờ anh Tuấn và ban quản trị tư vấn giúp em 1 lần cuối cùng, em đường cùng rồi, em xin tóm tắt lại quá trình
-Em được tư vấn không nguy cơ Hiv
-Sau 41 ngày xét nghiệm Elisa hiv âm tính, viêm gan b, c âm tính, máu tổng quát bình thường, xquang siêu âm bình thường
-Sau lần xét nghiệm tổng quát 3 tháng em không chịu nổi vì cơ thể kiệt sức chân tay bủn rủn, em đi xét nghiệm tuyến giáp kết quả bình thường, 1 vài xét nghiệm máu chẩn đoán tim, gan bình thường, làm điện cơ thì dây thần kinh ngoại biên bình thường, bác sĩ khám cũng đang bí chưa rõ nguyên nhân hẹn em mang kết quả tổng quát lần trước ra để xem thêm, còn ho kéo dài dai dẳng em đi khám thì bị viêm họng mạn tính
- Giờ đã được 5 tháng rưỡi sau nguy cơ, em vẫn thấy kiệt sức chân tay giờ còn đau nhức, buổi chièu nào người cũng nóng ran
- Em muốn làm 1 xét nghiệm hiv cuối cùng đồng thời test giang mai và làm lại viêm gan b c 1 lần nữa
Anh chị có thể khẳng định lại 1 lần nữa em chắc chắn an toàn được không để em đi xét ngjiệm cho yên tâm ạ, em bị như này mãi mà không khỏi, em thực sự thấy tồi tệ hơn bao giờ hết và muốn chốt lại vì thực sự thấy quá mệt mỏi, em cảm ơn anh chị trong diễn đàn

Bạn có bị gì cũng không liên quan hiv. Yên tâm đi.

OnlyOne1
12-10-2019, 16:48
Mai em đi xét nghiệm lại, em xin 1 lời chúc từ các anh chị ạ, mong sao kết quả tốt đẹp

Charles
12-10-2019, 17:04
Mai em đi xét nghiệm lại, em xin 1 lời chúc từ các anh chị ạ, mong sao kết quả tốt đẹp

Không phải chúc vì kết quả 100% âm tính.

Trần Quang Vinh
12-10-2019, 20:55
Mai em đi xét nghiệm lại, em xin 1 lời chúc từ các anh chị ạ, mong sao kết quả tốt đẹp
Bạn có xét nghiệm tới khô máu cũng ko ra con Hiv nữa

OnlyOne1
13-10-2019, 12:33
Nay em đã đi làm xét nghiệm sau gần 6 tháng, và kết quả giang mai, hiv, gan b đều âm tính, em đã rất vui vì kết quả này, em đã chuyển vào tài khoản báo kiếm 300.000 để hỗ trợ bệnh nhân nghèo, em sẽ quay lại ủng hộ tiếp khi có lương, cảm ơn anh Tuấn, chị Hà, anh Trường Xuân, anh Vinh, anh Thanh Hiep vì đã giúp em suốt quãng thời gian khó khăn vừa qua

Nguyen Ha
13-10-2019, 12:40
Nay em đã đi làm xét nghiệm sau gần 6 tháng, và kết quả giang mai, hiv, gan b đều âm tính, em đã rất vui vì kết quả này, em đã chuyển vào tài khoản báo kiếm 300.000 để hỗ trợ bệnh nhân nghèo, em sẽ quay lại ủng hộ tiếp khi có lương, cảm ơn anh Tuấn, chị Hà, anh Trường Xuân, anh Vinh, anh Thanh Hiep vì đã giúp em suốt quãng thời gian khó khăn vừa qua

Thay mặt BQT diễn đàn cảm ơn tấm lòng của bạn, khi nào tài khoản báo có, anh Tuấn sẽ cập nhật.

Tuanmecsedec
13-10-2019, 14:31
Nay em đã đi làm xét nghiệm sau gần 6 tháng, và kết quả giang mai, hiv, gan b đều âm tính, em đã rất vui vì kết quả này, em đã chuyển vào tài khoản báo kiếm 300.000 để hỗ trợ bệnh nhân nghèo, em sẽ quay lại ủng hộ tiếp khi có lương, cảm ơn anh Tuấn, chị Hà, anh Trường Xuân, anh Vinh, anh Thanh Hiep vì đã giúp em suốt quãng thời gian khó khăn vừa qua


Tuanmecsedec có nhận 300.000 ngàn bạn ủng hộ cho quỹ,Tuanmecsedec thay mặt cảm ơn tấm lòng của bạn và cập nhật ở đây ;

Chủ đề: Quỹ giúp những hoàn cảnh có HIV gặp khó khăn trong cuộc sống và duy trì diendanhiv.vn (https://diendanhiv.vn/threads/55371-Quy-giup-nhung-hoan-canh-co-HIV-gap-kho-khan-trong-cuoc-song-va-duy-tri-diendanhiv-vn)