View Full Version : Cho em hỏi về nguy cơ lây nhiễm của em ạ!
Huyhoang0907
11-09-2019, 11:15
Chào mọi người trong group ạ . Em hiện tại đang rất hoang mang về khả năng nhiễm hiv của mình.
Chuyện là cách đây khoảng 2 năm về trước trên đường đi học về em bị một người l chọc một vật nhọn gì đó vào gáy. Em có giật mình quay lại thì tên đó cười cười rồi quay đi. Cảm giác lúc ấy cũng có chút nhoi nhói nhưng là ở sau gáy nên em không rõ có chảy máu không ạ. Do hồi đó còn nhỏ nên chưa nhận thức được về hiv nhiều. Chỉ nhớ được là bị chọc nhói 1 cái rồi hắn ta rút ra rất nhanh. Hiện tại em rất hoang mang mong được tư vấn ạ!!
Truong Xuan
11-09-2019, 13:27
Chào mọi người trong group ạ . Em hiện tại đang rất hoang mang về khả năng nhiễm hiv của mình.
Chuyện là cách đây khoảng 2 năm về trước trên đường đi học về em bị một người l chọc một vật nhọn gì đó vào gáy. Em có giật mình quay lại thì tên đó cười cười rồi quay đi. Cảm giác lúc ấy cũng có chút nhoi nhói nhưng là ở sau gáy nên em không rõ có chảy máu không ạ. Do hồi đó còn nhỏ nên chưa nhận thức được về hiv nhiều. Chỉ nhớ được là bị chọc nhói 1 cái rồi hắn ta rút ra rất nhanh. Hiện tại em rất hoang mang mong được tư vấn ạ!!
Không có gì phải xoắn. Có lẽ do rảnh rỗi nên ngồi bới lông tìm vết.
Huyhoang0907
11-09-2019, 13:31
Cũng không hẳn do rảnh rỗi đâu ạ. Hiện tại do em đang điều trị bệnh lao phổi mà bác sĩ có hỏi em có bị mắc hiv không mà em không dám nói thế nào cả. Mà cái tai nạn kia từ 2 năm trước vẫn ám ảnh em cho tới giờ
Thanh Hiep
11-09-2019, 13:42
Cũng không hẳn do rảnh rỗi đâu ạ. Hiện tại do em đang điều trị bệnh lao phổi mà bác sĩ có hỏi em có bị mắc hiv không mà em không dám nói thế nào cả. Mà cái tai nạn kia từ 2 năm trước vẫn ám ảnh em cho tới giờ
Bạn lo sợ thôi chứ không có sao đâu
Tuanmecsedec
11-09-2019, 13:55
Chào mọi người trong group ạ . Em hiện tại đang rất hoang mang về khả năng nhiễm hiv của mình.
Chuyện là cách đây khoảng 2 năm về trước trên đường đi học về em bị một người l chọc một vật nhọn gì đó vào gáy. Em có giật mình quay lại thì tên đó cười cười rồi quay đi. Cảm giác lúc ấy cũng có chút nhoi nhói nhưng là ở sau gáy nên em không rõ có chảy máu không ạ. Do hồi đó còn nhỏ nên chưa nhận thức được về hiv nhiều. Chỉ nhớ được là bị chọc nhói 1 cái rồi hắn ta rút ra rất nhanh. Hiện tại em rất hoang mang mong được tư vấn ạ!!
Cũng không hẳn do rảnh rỗi đâu ạ. Hiện tại do em đang điều trị bệnh lao phổi mà bác sĩ có hỏi em có bị mắc hiv không mà em không dám nói thế nào cả. Mà cái tai nạn kia từ 2 năm trước vẫn ám ảnh em cho tới giờ
Vậy tại sao không xét nghiệm HIV luôn để giải tỏa tâm lý,mà lên đây để hỏi 1 chuyện không rõ ràng.
Huyhoang0907
11-09-2019, 13:58
Em cũng vừa lấy máu để xét nghiệm rồi ạ. Nhưng tâm lý hiện tại lo sợ quá nên muốn hỏi cho đỡ hoang mang thôi ạ. Có gì làm phiền mong anh thông cảm ạ
Thanh Hiep
11-09-2019, 14:12
Em cũng vừa lấy máu để xét nghiệm rồi ạ. Nhưng tâm lý hiện tại lo sợ quá nên muốn hỏi cho đỡ hoang mang thôi ạ. Có gì làm phiền mong anh thông cảm ạ
Nếu ai đó đâm kim vào bạn thì máu chảy tè le rồi, bạn đang lo lắng thôi chứ không có sao đâu