PDA

View Full Version : Ảo tưởng



hoahuongduong1
18-10-2019, 09:53
Anh chị ạ, đợt trước em hay ảo tưởng mình bị hiv với đủ mọi lí do vô lí mà em đã từng hỏi đợt này mọi người khen em gầy hơn trước chỉ trong vài tuần , đợt này em cũng hay chạy bộ ăn ít đi nhiềuvì đợt trước em là 1 đứa hơi mập em liền nghĩ mình bị ung thư. Em chẳng biết phải làm sao nữa. Không biết có nên đi khám không, không biết tâm sự với ai nên em đành lên đây. Em xin lỗi đã làm phiền mọi người. Nếu mọi người có lời khuyên gì hãy giúp em với

Thanh Hiep
18-10-2019, 10:19
Anh chị ạ, đợt trước em hay ảo tưởng mình bị hiv với đủ mọi lí do vô lí mà em đã từng hỏi đợt này mọi người khen em gầy hơn trước chỉ trong vài tuần , đợt này em cũng hay chạy bộ ăn ít đi nhiềuvì đợt trước em là 1 đứa hơi mập em liền nghĩ mình bị ung thư. Em chẳng biết phải làm sao nữa. Không biết có nên đi khám không, không biết tâm sự với ai nên em đành lên đây. Em xin lỗi đã làm phiền mọi người. Nếu mọi người có lời khuyên gì hãy giúp em với
Cứ hoang tưởng hoài thành tâm thần đó bạn, lo lắng thì đi xét nghiệm xả stress thôi

hoahuongduong1
18-10-2019, 10:33
vừa đợt tháng 9 em đi hiến máu là chả sao cả rồi mà cứ lo lắng linh tinh, giờ lại còn lo lắng ung thư em sợ mònh sắp hoang tuởg nặng mất

Thanh Hiep
18-10-2019, 10:38
vừa đợt tháng 9 em đi hiến máu là chả sao cả rồi mà cứ lo lắng linh tinh, giờ lại còn lo lắng ung thư em sợ mònh sắp hoang tuởg nặng mất
từ lúc hiến máu đến giờ không có nguy cơ thì yên tâm đi bạn. Ung thư tới số chết chứ lo lắng cũng vậy thôi.