PDA

View Full Version : Lo sợ lây nhiễm hiv đi xét nghiệm máu dùng kim tiêm cũ



hoangmang12
27-12-2013, 18:20
chuyện là vậy : 9 ngày trước mình xn 3 tháng âm tính tại hào hảo kq âm tính mình vui lắm nhưng chắc là do thời gian đợi đủ 3 tháng đã làm cho mình ám ảnh mất rồi vì mình lại nghi cô y tá dùng tim cũ lấy máu cho mình do mình không quan sát thao tác cô ấy với lại do ám ảnh quá chăng nên 9 ngày qua mình như kẻ hoang mang nghi ngờ , sợ chết v.v.....Mình biết viết bài lên đây sẽ nhiều bạn chê cười nhưng mình đã hết cách rồi mặc dù đã đi khám bác sĩ về rối loạn lo âu cũng không hết , mong ai đã từng bị như mình xin cho mình ý kiến với .Chân thành cảm ơn !

HIV/AIDS..
27-12-2013, 18:36
chuyện là vậy : 9 ngày trước mình xn 3 tháng âm tính tại hào hảo kq âm tính mình vui lắm nhưng chắc là do thời gian đợi đủ 3 tháng đã làm cho mình ám ảnh mất rồi vì mình lại nghi cô y tá dùng tim cũ lấy máu cho mình do mình không quan sát thao tác cô ấy với lại do ám ảnh quá chăng nên 9 ngày qua mình như kẻ hoang mang nghi ngờ , sợ chết v.v.....Mình biết viết bài lên đây sẽ nhiều bạn chê cười nhưng mình đã hết cách rồi mặc dù đã đi khám bác sĩ về rối loạn lo âu cũng không hết , mong ai đã từng bị như mình xin cho mình ý kiến với .Chân thành cảm ơn !
Cô y tá nào dám lấy kim cũ sài cho bạn? họ đâu có muốn ăn cơm hộp, đang làm y tá ngon lành mà. tại bạn suy diễn rồi lo âu thôi. xn 3 tháng âm tính chứng tỏ 100% bạn ko nhiễm hiv. ko việc gì phải lo.

HIV/AIDS.
27-12-2013, 18:49
chuyện là vậy : 9 ngày trước mình xn 3 tháng âm tính tại hào hảo kq âm tính mình vui lắm nhưng chắc là do thời gian đợi đủ 3 tháng đã làm cho mình ám ảnh mất rồi vì mình lại nghi cô y tá dùng tim cũ lấy máu cho mình do mình không quan sát thao tác cô ấy với lại do ám ảnh quá chăng nên 9 ngày qua mình như kẻ hoang mang nghi ngờ , sợ chết v.v.....Mình biết viết bài lên đây sẽ nhiều bạn chê cười nhưng mình đã hết cách rồi mặc dù đã đi khám bác sĩ về rối loạn lo âu cũng không hết , mong ai đã từng bị như mình xin cho mình ý kiến với .Chân thành cảm ơn với!
Với 3 tháng âm tính thì bạn hoàn toàn yên tâm, còn vấn đề kim tiêm cũ thì không xảy ra vì họ cũng ko muốn dính tới pháp luật. Bạn bị ám ảnh thật rùi
Ám ảnh quá mức vì sợ nhiễm HIV (http://www.diendanhiv.vn/threads/470-Am-anh-qua-muc-vi-so-nhiem-HIV)

hoangmang12
27-12-2013, 19:01
chiều nay mình mới đi làm combo 9 ngày và lần nay mình quyết định lấy tên và địa chỉ thật và cũng giữ lại kết quả và biên lai luôn vì lần trước do sợ người nhà biết nên đã dùng tên và dịa chỉ giả và cũng không dám giữ lại kq .Ôi mình thật sự điên mất rồi !

HIV/AIDS.
27-12-2013, 19:05
chiều nay mình mới đi làm combo 9 ngày và lần nay mình quyết định lấy tên và địa chỉ thật và cũng giữ lại kết quả và biên lai luôn vì lần trước do sợ người nhà biết nên đã dùng tên và dịa chỉ giả và cũng không dám giữ lại kq .Ôi mình thật sự điên mất rồi !
Tín hiệu tốt cho vấn đề tâm lý, đã dám đối diện

Tuanmecsedec
27-12-2013, 19:35
chuyện là vậy : 9 ngày trước mình xn 3 tháng âm tính tại hào hảo kq âm tính mình vui lắm nhưng chắc là do thời gian đợi đủ 3 tháng đã làm cho mình ám ảnh mất rồi vì mình lại nghi cô y tá dùng tim cũ lấy máu cho mình do mình không quan sát thao tác cô ấy với lại do ám ảnh quá chăng nên 9 ngày qua mình như kẻ hoang mang nghi ngờ , sợ chết v.v.....Mình biết viết bài lên đây sẽ nhiều bạn chê cười nhưng mình đã hết cách rồi mặc dù đã đi khám bác sĩ về rối loạn lo âu cũng không hết , mong ai đã từng bị như mình xin cho mình ý kiến với .Chân thành cảm ơn !

Xét nghiệm 3 tháng âm tính là an toàn,chuyện lo sợ y tá dùng kim tiêm cũ là hoang đường,là vớ vẩn.Tuanmecsedec khóa chủ đề lại.


Chủ đề: sợ bị lây nhiễm khi đi lấy máu (http://www.diendanhiv.vn/threads/6699-so-bi-lay-nhiem-khi-di-lay-mau)

songchungvoi_HIV
27-12-2013, 20:06
chuyện là vậy : 9 ngày trước mình xn 3 tháng âm tính tại hào hảo kq âm tính mình vui lắm nhưng chắc là do thời gian đợi đủ 3 tháng đã làm cho mình ám ảnh mất rồi vì mình lại nghi cô y tá dùng tim cũ lấy máu cho mình do mình không quan sát thao tác cô ấy với lại do ám ảnh quá chăng nên 9 ngày qua mình như kẻ hoang mang nghi ngờ , sợ chết v.v.....Mình biết viết bài lên đây sẽ nhiều bạn chê cười nhưng mình đã hết cách rồi mặc dù đã đi khám bác sĩ về rối loạn lo âu cũng không hết , mong ai đã từng bị như mình xin cho mình ý kiến với .Chân thành cảm ơn !
Câu chuyện của bạn cũng chính là cái nick. Bạn quá hoang tưởng rùi, Bạn nghĩ sao một BV có tiếng nhất nhì Tp HCM mà lại có chuyện không thay kim? Kim tiêm nó rẻ như dẻ rách ấy.