View Full Version : Lo lắng khi đi xét nghiệm xong
Mình có đi xét nghiệm tại 1 bv lớn ở hà nội..đến lượt lấy máu thì y tá nghe điện thoại và kẹp vào tai để nghe.mình về rất sợ và phản ánh ngay lại cho bs bv đó..y tá đó có gọi và xin lỗi mình...cái điều mình băn khoăn lúc lấy máu cho mình có sai ở đâu không..mình chỉ nhớ y tá đó xé bọc kim mới và lấy nắp ra không lấy máu mình lun và để xuống khay để chỉnh điện thoại..rồi cầm kim lấy máu cho mình...mình rất sợ cái khay đó lỡ có máu thì làm thế nào..mình thật sự lo..mình phải làm sao đây
Tuanmecsedec
28-11-2019, 16:15
Mình có đi xét nghiệm tại 1 bv lớn ở hà nội..đến lượt lấy máu thì y tá nghe điện thoại và kẹp vào tai để nghe.mình về rất sợ và phản ánh ngay lại cho bs bv đó..y tá đó có gọi và xin lỗi mình...cái điều mình băn khoăn lúc lấy máu cho mình có sai ở đâu không..mình chỉ nhớ y tá đó xé bọc kim mới và lấy nắp ra không lấy máu mình lun và để xuống khay để chỉnh điện thoại..rồi cầm kim lấy máu cho mình...mình rất sợ cái khay đó lỡ có máu thì làm thế nào..mình thật sự lo..mình phải làm sao đây
Bạn tham gia diễn đàn đã lâu và có tổng cộng 150 bài viết mà lo lắng toàn vớ vẩn.Bạn đừng lo kiểu này kẻo người khác cho bạn là bị thần kinh đấy.
Em rất lo lắng và cái e tường thuật lại là 100% ạ..bt người ta xé là lấy lun đây lại để xuống khay nữa em lo
Tuanmecsedec
28-11-2019, 19:07
Em rất lo lắng và cái e tường thuật lại là 100% ạ..bt người ta xé là lấy lun đây lại để xuống khay nữa em lo
Lo kiểu như bạn thì lo cả đời nhé.
Mình có đi xét nghiệm tại 1 bv lớn ở hà nội..đến lượt lấy máu thì y tá nghe điện thoại và kẹp vào tai để nghe.mình về rất sợ và phản ánh ngay lại cho bs bv đó..y tá đó có gọi và xin lỗi mình...cái điều mình băn khoăn lúc lấy máu cho mình có sai ở đâu không..mình chỉ nhớ y tá đó xé bọc kim mới và lấy nắp ra không lấy máu mình lun và để xuống khay để chỉnh điện thoại..rồi cầm kim lấy máu cho mình...mình rất sợ cái khay đó lỡ có máu thì làm thế nào..mình thật sự lo..mình phải làm sao đây
Bạn chỉ lo lắng không đâu.
Thanh Hiep
28-11-2019, 22:32
Mình có đi xét nghiệm tại 1 bv lớn ở hà nội..đến lượt lấy máu thì y tá nghe điện thoại và kẹp vào tai để nghe.mình về rất sợ và phản ánh ngay lại cho bs bv đó..y tá đó có gọi và xin lỗi mình...cái điều mình băn khoăn lúc lấy máu cho mình có sai ở đâu không..mình chỉ nhớ y tá đó xé bọc kim mới và lấy nắp ra không lấy máu mình lun và để xuống khay để chỉnh điện thoại..rồi cầm kim lấy máu cho mình...mình rất sợ cái khay đó lỡ có máu thì làm thế nào..mình thật sự lo..mình phải làm sao đây
Bạn lo lắng hoang tưởng rồi
Mình vẫn sợ bình thường người ta lôi đầu nhựa xong là lấy máu lun nhưng lần này bà ấy bỏ xuống khay..mình sợ khay đó có máu của người trước dính vào đầu kim..thật mất ăn mất ngủ
Thanh Hiep
29-11-2019, 10:02
Mình vẫn sợ bình thường người ta lôi đầu nhựa xong là lấy máu lun nhưng lần này bà ấy bỏ xuống khay..mình sợ khay đó có máu của người trước dính vào đầu kim..thật mất ăn mất ngủ
Dù có như bạn kể cũng không có nguy cơ, bạn yên tâm đi
Trần Quang Vinh
29-11-2019, 11:07
Mình vẫn sợ bình thường người ta lôi đầu nhựa xong là lấy máu lun nhưng lần này bà ấy bỏ xuống khay..mình sợ khay đó có máu của người trước dính vào đầu kim..thật mất ăn mất ngủ
Lo sợ hoài kiểu đó nên đóng cửa ở trong nhà , đừng đi ra đường
Mình sợ là có cơ sở mà vì người ta vừa nghe điện thoại vừa lấy máu cho.mình..mình sợ không tập trung huhu
Tuanmecsedec
29-11-2019, 20:34
Mình sợ là có cơ sở mà vì người ta vừa nghe điện thoại vừa lấy máu cho.mình..mình sợ không tập trung huhu
Tuanmecsedec khẳng định lần cuối là bạn không có nguy cơ.
Trần Quang Vinh
30-11-2019, 09:23
Mình sợ là có cơ sở mà vì người ta vừa nghe điện thoại vừa lấy máu cho.mình..mình sợ không tập trung huhu
Ko có nguy cơ như vậy bạn