PDA

View Full Version : Bị tông xe và dính máu của người khác



kiengiang
04-12-2019, 14:22
Kính gởi anh Tuấn, anh Trường Xuân và các anh, chị quản trị diễn đàn.

Đầu tiên, em xin chia buồn đến việc gia đình của anh Tuấn. Mong anh giữ sức khỏe để tiếp tục công việc ý nghĩa của diễn đàn.

Thưa các anh Tuấn và các anh.

Em vừa bị đụng xe đầu giờ chiều này. Vì người đi xe phía trước cùng chiều với em đột ngột lách vào lề nên xe em đụng vào xe người ta. Kết quả là cậu thanh niên kia bị té và bị chảy máu ở chân và tay. Em thì bị trầy da ở bàn chân ( vì chân đạp thắng của em móc vào chỗ để chân của người ta nhưng vì đeo vớ và mang giày nên chỉ bị trầy). Vấn đề là sau khi thấy người ta bị trầy và chảy máu em có dùng băng và bông cá nhân để trong cốp xe của mình để băng bó vết thương cho họ. Tay em có dính máu em trai đó nhưng tay em không bị trầy nên em an tâm không phải lo nghĩ. Vấn đề là trong quá trình băng bó vết thương cho em trai đó, máu có dính vào ống quần và vớ ở chỗ bàn chân em bị trầy. Sau khi băng bó cho người ta xong em mới lau chỗ trầy của mình và bỏ đi vớ có dính vệt máu của người ta đi.

Anh Tuấn và các anh tư vấn dùm em, tay em dính máu của cậu thanh niên nhưng không bị trầy thì em không lo. Nhưng trong quá trình băng bó vết thương cho họ và vì sơ ý em bị dính máu của người thanh niên đó ở phần vớ mà cổ chân đeo vớ đó đang bị trầy da thì có nguy cơ gì với HIV không ah?

Mong nhận được tư vấn của các anh.

Kiên Giang

Tuanmecsedec
04-12-2019, 14:24
Kính gởi anh Tuấn, anh Trường Xuân và các anh, chị quản trị diễn đàn.

Đầu tiên, em xin chia buồn đến việc gia đình của anh Tuấn. Mong anh giữ sức khỏe để tiếp tục công việc ý nghĩa của diễn đàn.

Thưa các anh Tuấn và các anh.

Em vừa bị đụng xe đầu giờ chiều này. Vì người đi xe phía trước cùng chiều với em đột ngột lách vào lề nên xe em đụng vào xe người ta. Kết quả là cậu thanh niên kia bị té và bị chảy máu ở chân và tay. Em thì bị trầy da ở bàn chân ( vì chân đạp thắng của em móc vào chỗ để chân của người ta nhưng vì đeo vớ và mang giày nên chỉ bị trầy). Vấn đề là sau khi thấy người ta bị trầy và chảy máu em có dùng băng và bông cá nhân để trong cốp xe của mình để băng bó vết thương cho họ. Tay em có dính máu em trai đó nhưng tay em không bị trầy nên em an tâm không phải lo nghĩ. Vấn đề là trong quá trình băng bó vết thương cho em trai đó, máu có dính vào ống quần và vớ ở chỗ bàn chân em bị trầy. Sau khi băng bó cho người ta xong em mới lau chỗ trầy của mình và bỏ đi vớ có dính vệt máu của người ta đi.

Anh Tuấn và các anh tư vấn dùm em, tay em dính máu của cậu thanh niên nhưng không bị trầy thì em không lo. Nhưng trong quá trình băng bó vết thương cho họ và vì sơ ý em bị dính máu của người thanh niên đó ở phần vớ mà cổ chân đeo vớ đó đang bị trầy da thì có nguy cơ gì với HIV không ah?

Mong nhận được tư vấn của các anh.

Kiên Giang

Không có sao đâu em.

kiengiang
04-12-2019, 14:34
Lúc băng bó tay em dính máu em trai đó nhưng tay em không trầy thì em không lo. Chỉ lo là máu của câu đó dính ống quần và vớ đeo chân, mà phần cổ chân em bị trầy anh Tuấn ah.

Tuanmecsedec
04-12-2019, 14:39
Lúc băng bó tay em dính máu em trai đó nhưng tay em không trầy thì em không lo. Chỉ lo là máu của câu đó dính ống quần và vớ đeo chân, mà phần cổ chân em bị trầy anh Tuấn ah.


100% không sao em.

Truong Xuan
04-12-2019, 17:44
Kính gởi anh Tuấn, anh Trường Xuân và các anh, chị quản trị diễn đàn.

Đầu tiên, em xin chia buồn đến việc gia đình của anh Tuấn. Mong anh giữ sức khỏe để tiếp tục công việc ý nghĩa của diễn đàn.

Thưa các anh Tuấn và các anh.

Em vừa bị đụng xe đầu giờ chiều này. Vì người đi xe phía trước cùng chiều với em đột ngột lách vào lề nên xe em đụng vào xe người ta. Kết quả là cậu thanh niên kia bị té và bị chảy máu ở chân và tay. Em thì bị trầy da ở bàn chân ( vì chân đạp thắng của em móc vào chỗ để chân của người ta nhưng vì đeo vớ và mang giày nên chỉ bị trầy). Vấn đề là sau khi thấy người ta bị trầy và chảy máu em có dùng băng và bông cá nhân để trong cốp xe của mình để băng bó vết thương cho họ. Tay em có dính máu em trai đó nhưng tay em không bị trầy nên em an tâm không phải lo nghĩ. Vấn đề là trong quá trình băng bó vết thương cho em trai đó, máu có dính vào ống quần và vớ ở chỗ bàn chân em bị trầy. Sau khi băng bó cho người ta xong em mới lau chỗ trầy của mình và bỏ đi vớ có dính vệt máu của người ta đi.

Anh Tuấn và các anh tư vấn dùm em, tay em dính máu của cậu thanh niên nhưng không bị trầy thì em không lo. Nhưng trong quá trình băng bó vết thương cho họ và vì sơ ý em bị dính máu của người thanh niên đó ở phần vớ mà cổ chân đeo vớ đó đang bị trầy da thì có nguy cơ gì với HIV không ah?

Mong nhận được tư vấn của các anh.

Kiên Giang


Lúc băng bó tay em dính máu em trai đó nhưng tay em không trầy thì em không lo. Chỉ lo là máu của câu đó dính ống quần và vớ đeo chân, mà phần cổ chân em bị trầy anh Tuấn ah.


Bạn yên tâm không có nguy cơ trong trường hợp này.

kiengiang
04-12-2019, 19:51
Em cảm ơn anh Tuấn và anh Charles nhiều ah

Kiên Giang