PDA

View Full Version : Sợ máu bắn vào mắt lây hiv



stress1996
06-12-2019, 05:05
Hôm qua e có đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi , ở chỗ đó có đứa trẻ con 3t đùa nghịch nên bị chảy máu cam +khóc nhè nên e có lấy khắn lau máu cho nó khỏi chảy nữa và bế nó lên dỗ dành cho nó hết khóc ai ngờ không may đứa bé bất ngờ nó hắt xì và ho thẳng vào mặt e , lúc đó e chả nghĩ gì về tới nhà lại nghĩ lỡ đứa bé đó bị hiv , lúc nó hắt xì với ho vào mặt mình một tí máu cam nào của nó chui vào niêm mạc mắt của mình thì mình có bị phoi nhiễm hiv không ta , e lo lắng , stress từ hôm qua tới giờ , e có khả năng bị lây hiv trong trường hợp này không mấy a chị , e có nên uống pep không . Cho e lời khuyên với ạ .

Tuanmecsedec
06-12-2019, 06:42
Hôm qua e có đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi , ở chỗ đó có đứa trẻ con 3t đùa nghịch nên bị chảy máu cam +khóc nhè nên e có lấy khắn lau máu cho nó khỏi chảy nữa và bế nó lên dỗ dành cho nó hết khóc ai ngờ không may đứa bé bất ngờ nó hắt xì và ho thẳng vào mặt e , lúc đó e chả nghĩ gì về tới nhà lại nghĩ lỡ đứa bé đó bị hiv , lúc nó hắt xì với ho vào mặt mình một tí máu cam nào của nó chui vào niêm mạc mắt của mình thì mình có bị phoi nhiễm hiv không ta , e lo lắng , stress từ hôm qua tới giờ , e có khả năng bị lây hiv trong trường hợp này không mấy a chị , e có nên uống pep không . Cho e lời khuyên với ạ .


Bất cứ cái gì vào mắt là biết liền bạn,vì con mắt rất nhạy cảm,không phải để bạn về tới nhà mà mới nghĩ đâu.

stress1996
06-12-2019, 07:06
E cũng biết là vậy nhưng e lo lúc đó mải dỗ dành đứa bé đó quá, máu bắn vào mắt mình lại ít ,mình không cảm nhận được thì sao anh ơi . Hu hu

Charles
06-12-2019, 07:34
Hôm qua e có đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi , ở chỗ đó có đứa trẻ con 3t đùa nghịch nên bị chảy máu cam +khóc nhè nên e có lấy khắn lau máu cho nó khỏi chảy nữa và bế nó lên dỗ dành cho nó hết khóc ai ngờ không may đứa bé bất ngờ nó hắt xì và ho thẳng vào mặt e , lúc đó e chả nghĩ gì về tới nhà lại nghĩ lỡ đứa bé đó bị hiv , lúc nó hắt xì với ho vào mặt mình một tí máu cam nào của nó chui vào niêm mạc mắt của mình thì mình có bị phoi nhiễm hiv không ta , e lo lắng , stress từ hôm qua tới giờ , e có khả năng bị lây hiv trong trường hợp này không mấy a chị , e có nên uống pep không . Cho e lời khuyên với ạ .


E cũng biết là vậy nhưng e lo lúc đó mải dỗ dành đứa bé đó quá, máu bắn vào mắt mình lại ít ,mình không cảm nhận được thì sao anh ơi . Hu hu


Mắt rất nhạy cảm, dù là gió thổi nhẹ vào còn cảm nhận được, nói gì đến máu. Vấn đề của bạn chỉ là suy diễn thôi, không có gì phải xoắn đâu.

stress1996
06-12-2019, 07:40
Vấn đề là lúc đó e không nhớ là có cái gì văng vào mắt e không chỉ nhớ là nó hắt xì rất mạnh khoảng cách lại gần vào mặt e mấy a ơi .

Tuanmecsedec
06-12-2019, 07:46
Vấn đề là lúc đó e không nhớ là có cái gì văng vào mắt e không chỉ nhớ là nó hắt xì rất mạnh khoảng cách lại gần vào mặt e mấy a ơi .

Nói tóm lại bạn chỉ lo lắng suy diễn.

Thanh Hiep
06-12-2019, 08:54
Hôm qua e có đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi , ở chỗ đó có đứa trẻ con 3t đùa nghịch nên bị chảy máu cam +khóc nhè nên e có lấy khắn lau máu cho nó khỏi chảy nữa và bế nó lên dỗ dành cho nó hết khóc ai ngờ không may đứa bé bất ngờ nó hắt xì và ho thẳng vào mặt e , lúc đó e chả nghĩ gì về tới nhà lại nghĩ lỡ đứa bé đó bị hiv , lúc nó hắt xì với ho vào mặt mình một tí máu cam nào của nó chui vào niêm mạc mắt của mình thì mình có bị phoi nhiễm hiv không ta , e lo lắng , stress từ hôm qua tới giờ , e có khả năng bị lây hiv trong trường hợp này không mấy a chị , e có nên uống pep không . Cho e lời khuyên với ạ .


E cũng biết là vậy nhưng e lo lúc đó mải dỗ dành đứa bé đó quá, máu bắn vào mắt mình lại ít ,mình không cảm nhận được thì sao anh ơi . Hu hu


Vấn đề là lúc đó e không nhớ là có cái gì văng vào mắt e không chỉ nhớ là nó hắt xì rất mạnh khoảng cách lại gần vào mặt e mấy a ơi .
Bạn lo lắng suy diễn thôi, máu bắn vào mắt bạn thấy màu đỏ liền. yên tâm đi

Trần Quang Vinh
06-12-2019, 13:50
Vấn đề là lúc đó e không nhớ là có cái gì văng vào mắt e không chỉ nhớ là nó hắt xì rất mạnh khoảng cách lại gần vào mặt e mấy a ơi .
Vấn đề bạn lo lắng ko làm lây nhiễm !