PDA

View Full Version : em đang rất hoang mang



chau chung
29-12-2013, 16:07
anh tuấn ơi,
em xin anh tư vấn giùm em trường hợp sau.
ngày hôm qua 7g30 tối em đang đi xe máy ngoài đường thì có 1 người đàn ông lạ đi bộ ngược chiều lại dọng vào bắp tay em 1 cái
em cũng không để ý (lúc đó em không cảm giác được có kim chích hay không) đến 1g chiều ngày hôm nay, thì em phát hiện bên phía bắp tay đó của em có 1 vệt máu khô, cậy ra thì nó tiếp tục chảy máu, vết dài khoảng 1mm thôi
em không biết là mình có bị suy nghĩ ám ảnh quá nhiều hay không. em thật sự mong nhận được 1 lời khuyên từ phía anh, em xin cám ơn

chau chung
29-12-2013, 16:14
em xin anh tư vấn giùm em trường hợp sau.
ngày hôm qua 7g30 tối em đang đi xe máy ngoài đường thì có 1 người đàn ông lạ đi bộ ngược chiều lại dọng vào bắp tay em 1 cái
em cũng không để ý (lúc đó em không cảm giác được có kim chích hay không) đến 1g chiều ngày hôm nay, thì em phát hiện bên phía bắp tay đó của em có 1 vệt máu khô, cậy ra thì nó tiếp tục chảy máu, vết dài khoảng 1mm thôi
em không biết là mình có bị suy nghĩ ám ảnh quá nhiều hay không. em thật sự mong nhận được 1 lời khuyên từ phía anh, em xin cám ơn

trungan1987
29-12-2013, 16:35
em xin anh tư vấn giùm em trường hợp sau.
ngày hôm qua 7g30 tối em đang đi xe máy ngoài đường thì có 1 người đàn ông lạ đi bộ ngược chiều lại dọng vào bắp tay em 1 cái
em cũng không để ý (lúc đó em không cảm giác được có kim chích hay không) đến 1g chiều ngày hôm nay, thì em phát hiện bên phía bắp tay đó của em có 1 vệt máu khô, cậy ra thì nó tiếp tục chảy máu, vết dài khoảng 1mm thôi
em không biết là mình có bị suy nghĩ ám ảnh quá nhiều hay không. em thật sự mong nhận được 1 lời khuyên từ phía anh, em xin cám ơn
Trường hợp này bạn bị hoang tưởng rồi...
Nếu là kim chích thì bạn nghĩ xem... Cái lực giọng bạn có kim chích... giống như cầm kim đâm thẳng vào bạn thì bạn nghĩ ntn... bạn giật bắn người đó bạn... chứ ko phải là bạn ko có cảm giác đâu...
Bạn bị ám ảnh quá sống trong lo sợ thì bạn nên tìm đến bác sĩ tâm lý...

Tuanmecsedec
29-12-2013, 16:40
5
anh tuấn ơi,
em xin anh tư vấn giùm em trường hợp sau.
ngày hôm qua 7g30 tối em đang đi xe máy ngoài đường thì có 1 người đàn ông lạ đi bộ ngược chiều lại dọng vào bắp tay em 1 cái
em cũng không để ý (lúc đó em không cảm giác được có kim chích hay không) đến 1g chiều ngày hôm nay, thì em phát hiện bên phía bắp tay đó của em có 1 vệt máu khô, cậy ra thì nó tiếp tục chảy máu, vết dài khoảng 1mm thôi
em không biết là mình có bị suy nghĩ ám ảnh quá nhiều hay không. em thật sự mong nhận được 1 lời khuyên từ phía anh, em xin cám ơn

Chuyện người ta đi va chạm vào bắp tay của bạn có gì đâu mà liên tưởng đến cây kim tiêm và ngày hôm qua với ngày hôm sau bắp tay bạn có vết máu khô thì càng không liên quan gì đến chuyện va chạm hôm qua.Bạn đừng vì QUÁ LO SỢ là tự hù mình.

chau chung
29-12-2013, 16:48
5

Chuyện người ta đi va chạm vào bắp tay của bạn có gì đâu mà liên tưởng đến cây kim tiêm và ngày hôm qua với ngày hôm sau bắp tay bạn có vết máu khô thì càng không liên quan gì đến chuyện va chạm hôm qua.Bạn đừng vì QUÁ LO SỢ là tự hù mình.


dạ, người đó cố tình đánh mạnh chứ ko phải vô tình va chạm đâu anh
em chỉ sợ là bị đâm hôm qua (bằng 1 cách nào đó mà em không thấy đau chăng) , rồi em không để ý, đến ngày hôm nay em mới phát hiện máu khô ... vệt chỉ dài 1mm thôi à ...
thật sự em lo lắng nên mới vẽ ra những suy nghĩ như vậy, hi vọng anh sẽ không bị những điều ảo tưởng này của em làm cho bực bội ^^

Tuanmecsedec
29-12-2013, 16:51
dạ, người đó cố tình đánh mạnh chứ ko phải vô tình va chạm đâu anh
em chỉ sợ là bị đâm hôm qua (bằng 1 cách nào đó mà em không thấy đau chăng) , rồi em không để ý, đến ngày hôm nay em mới phát hiện máu khô ... vệt chỉ dài 1mm thôi à ...
thật sự em lo lắng nên mới vẽ ra những suy nghĩ như vậy, hi vọng anh sẽ không bị những điều ảo tưởng này của em làm cho bực bội ^^

Bạn thử hình dung,nếu cầm kim tiêm CỐ TÌNH đâm vào người bạn thì sẽ như thế nào.Theo Tuanmecsedec sẽ lút cán luôn cả thân kim tiêm vào trong người bạn luôn.Thôi Bồ Tèo đừng có tự SUY DIỄN rồi hù mình như vậy,cuộc sống như thế thì làm sao vui được.

trungan1987
29-12-2013, 16:57
dạ, người đó cố tình đánh mạnh chứ ko phải vô tình va chạm đâu anh
em chỉ sợ là bị đâm hôm qua (bằng 1 cách nào đó mà em không thấy đau chăng) , rồi em không để ý, đến ngày hôm nay em mới phát hiện máu khô ... vệt chỉ dài 1mm thôi à ...
thật sự em lo lắng nên mới vẽ ra những suy nghĩ như vậy, hi vọng anh sẽ không bị những điều ảo tưởng này của em làm cho bực bội ^^
Bạn bị ng lạ đánh mà bạn ko phản kháng ah??? ( hiền vậy bạn)
Vì xã hội này bạn ra ngoài sẽ còn rất nhìu vụ va chạm nữa... Bạn sống trong hoang tưởng, ám ảnh, suy diễn thì bạn nghĩ sẽ ntn...
Bạn biết đó là ảo tưởng thì bạn nên gặp bác sĩ tâm lý...

chau chung
29-12-2013, 16:59
Bạn thử hình dung,nếu cầm kim tiêm CỐ TÌNH đâm vào người bạn thì sẽ như thế nào.Theo Tuanmecsedec sẽ lút cán luôn cả thân kim tiêm vào trong người bạn luôn.Thôi Bồ Tèo đừng có tự SUY DIỄN rồi hù mình như vậy,cuộc sống như thế thì làm sao vui được.

cám ơn anh, em sẽ suy nghĩ tích cực. chúc anh buổi chiều vui vẻ.

chau chung
29-12-2013, 17:01
Bạn bị ng lạ đánh mà bạn ko phản kháng ah??? ( hiền vậy bạn)
Vì xã hội này bạn ra ngoài sẽ còn rất nhìu vụ va chạm nữa... Bạn sống trong hoang tưởng, ám ảnh, suy diễn thì bạn nghĩ sẽ ntn...
Bạn biết đó là ảo tưởng thì bạn nên gặp bác sĩ tâm lý...

hix, em là con gái mà anh ><"
chỉ nghĩ là ai chọc phá thôi
hôm nay nhìn lại thấy vệt máu khô mới hết hồn :(
nhưng em cũng suy nghĩ tích cực bằng cách, chạy ngược chiều mà đâm kiểu vậy ko lẽ ko có cảm giác nhói ...
ngoại trừ khi có 1 cách đâm không đau nào đó mà em không biết.

trungan1987
29-12-2013, 17:08
hix, em là con gái mà anh ><"
chỉ nghĩ là ai chọc phá thôi
hôm nay nhìn lại thấy vệt máu khô mới hết hồn :(
nhưng em cũng suy nghĩ tích cực bằng cách, chạy ngược chiều mà đâm kiểu vậy ko lẽ ko có cảm giác nhói ...
ngoại trừ khi có 1 cách đâm không đau nào đó mà em không biết.
Đó là do bạn hoang tưởng thôi...
Ko sao đâu bạn... bạn thử chạy ngược chiều và đâm kiểu vậy xem... nó ko nhói đâu... bạn giật bắn người trước rồi từ từ nó mới nhói... :khi875437:

chau chung
29-12-2013, 17:10
Đó là do bạn hoang tưởng thôi...
Ko sao đâu bạn... bạn thử chạy ngược chiều và đâm kiểu vậy xem... nó ko nhói đâu... bạn giật bắn người trước rồi từ từ nó mới nhói... :khi875437:
hi cám ơn anh, chúc buổi chiều vui vẻ.

songchungvoi_HIV
30-12-2013, 11:14
anh tuấn ơi,
em xin anh tư vấn giùm em trường hợp sau.
ngày hôm qua 7g30 tối em đang đi xe máy ngoài đường thì có 1 người đàn ông lạ đi bộ ngược chiều lại dọng vào bắp tay em 1 cái
em cũng không để ý (lúc đó em không cảm giác được có kim chích hay không) đến 1g chiều ngày hôm nay, thì em phát hiện bên phía bắp tay đó của em có 1 vệt máu khô, cậy ra thì nó tiếp tục chảy máu, vết dài khoảng 1mm thôi
em không biết là mình có bị suy nghĩ ám ảnh quá nhiều hay không. em thật sự mong nhận được 1 lời khuyên từ phía anh, em xin cám ơn
Phân tích thế này bạn dễ hiểu: Bạn nghĩ xem. Lực va đập mạnh khác với việc dùng kiêm tiêm. Va đập nhanh đau, làm sao dùng kim tiêm để tiêm? Tiêm là cấp vào rùi từ từ bom máu. Hai lực này khác nhau hoàn toàn. Vậy bạn tự phân tích về vấn đề của bạn xem. Nếu mà họ va đập nhanh kiểu đó kim gẩy rùi sao bơm máu?????

chau chung
30-12-2013, 11:14
em xin chào anh tuấn và các smod
em là người đã gửi chủ đề ngày hôm qua.
có 1 chi tiết em chưa đề cập đến cho anh nghe, điều này đang làm em phải lo lắng
vết thương của em chỉ khoảng 1mm, vậy tại sao lại chảy nhiều máu (dẫn đến đông khô như vậy) hả anh?
nếu không phải là kim chích hay vật gì đâm vào thì sao 1mm lại chảy nhiều máu thế
... có khi nào do lực dọng của người đó mạnh, nên em chỉ thấy ê chứ ko thấy cảm giác đau nhói của kim không?
em sợ cảm giác đau do bị dọng đánh lừa, làm em không cảm nhận đc kim ...
thời gian tiếp xúc khoảng 2-3 giây

thật sự em rất lo nên anh thông cảm giùm em nha ...

songchungvoi_HIV
30-12-2013, 11:18
Phân tích thế này bạn dễ hiểu: Bạn nghĩ xem. Lực va đập mạnh khác với việc dùng kiêm tiêm. Va đập nhanh đau, làm sao dùng kim tiêm để tiêm? Tiêm là cấp vào rùi từ từ bom máu. Hai lực này khác nhau hoàn toàn. Vậy bạn tự phân tích về vấn đề của bạn xem. Nếu mà họ va đập nhanh kiểu đó kim gẩy rùi sao bơm máu?????


em xin chào anh tuấn và các smod
em là người đã gửi chủ đề ngày hôm qua.
có 1 chi tiết em chưa đề cập đến cho anh nghe, điều này đang làm em phải lo lắng
vết thương của em chỉ khoảng 1mm, vậy tại sao lại chảy nhiều máu (dẫn đến đông khô như vậy) hả anh?
nếu không phải là kim chích hay vật gì đâm vào thì sao 1mm lại chảy nhiều máu thế
... có khi nào do lực dọng của người đó mạnh, nên em chỉ thấy ê chứ ko thấy cảm giác đau nhói của kim không?
em sợ cảm giác đau do bị dọng đánh lừa, làm em không cảm nhận đc kim ...
thời gian tiếp xúc khoảng 2-3 giây

thật sự em rất lo nên anh thông cảm giùm em nha ...

chau chung
30-12-2013, 11:23
Phân tích thế này bạn dễ hiểu: Bạn nghĩ xem. Lực va đập mạnh khác với việc dùng kiêm tiêm. Va đập nhanh đau, làm sao dùng kim tiêm để tiêm? Tiêm là cấp vào rùi từ từ bom máu. Hai lực này khác nhau hoàn toàn. Vậy bạn tự phân tích về vấn đề của bạn xem. Nếu mà họ va đập nhanh kiểu đó kim gẩy rùi sao bơm máu?????

dạ, em chỉ thấy hoang mang bởi vì vết thương của emchi3 khoảng 1mm, nhưng máu khô lại rất nhiều
không biết ngoài kim, dao lam, thì còn vật gì có khả năng gây tổn thương như vậy không anh?
em lấn cấn vì vết thương chỉ 1mm, nhưng máu khô rất nhiều

songchungvoi_HIV
30-12-2013, 11:25
dạ, em chỉ thấy hoang mang bởi vì vết thương của emchi3 khoảng 1mm, nhưng máu khô lại rất nhiều
không biết ngoài kim, dao lam, thì còn vật gì có khả năng gây tổn thương như vậy không anh?
em lấn cấn vì vết thương chỉ 1mm, nhưng máu khô rất nhiều
Kim k thể tiêm trong khi lực va đập nhanh như vậy. Ngoài các vật nhọn khác thì k có nguy cơ

chau chung
30-12-2013, 11:26
Kim k thể tiêm trong khi lực va đập nhanh như vậy. Ngoài các vật nhọn khác thì k có nguy cơ

vậy có khi nào hắn lấy vật nhọn khác bị nhiễm đâm vào em không anh?
em có cần đi làm xét nghiệm hay đủ chứng cứ nghi ngờ chưa anh?

songchungvoi_HIV
30-12-2013, 11:30
vậy có khi nào hắn lấy vật nhọn khác bị nhiễm đâm vào em không anh?
em có cần đi làm xét nghiệm hay đủ chứng cứ nghi ngờ chưa anh?
Tôi trả lời rất rõ. Chỉ có kim tim và bơm máu trực tiếp vào người mới có nguy cơ. Còn lại k có nguy cơ

chau chung
30-12-2013, 11:45
Tôi trả lời rất rõ. Chỉ có kim tim và bơm máu trực tiếp vào người mới có nguy cơ. Còn lại k có nguy cơ

trên vật nhọn đó có máu nhiễm (người ta cố tình chay lên) thì cũng không sao hả anh ...
em xin cám ơn lời tư vấn của anh

songchungvoi_HIV
30-12-2013, 11:48
trên vật nhọn đó có máu nhiễm (người ta cố tình chay lên) thì cũng không sao hả anh ...
em xin cám ơn lời tư vấn của anh
Bạn nghĩ xem nếu bơi máu nhiễm vào cái vật nhọn đó. Máu có dính vào k? nếu dính thì cũng chỉ lớp mõng rùi gió thổi qua nó khô mịa rùi. Khô thì HIV chết queo. Lấy đâu ra nguy cơ??????. HIV chỉ sống và tồn tại trong máu tuơi nguyên chất.

chau chung
30-12-2013, 11:50
Bạn nghĩ xem nếu bơi máu nhiễm vào cái vật nhọn đó. Máu có dính vào k? nếu dính thì cũng chỉ lớp mõng rùi gió thổi qua nó khô mịa rùi. Khô thì HIV chết queo. Lấy đâu ra nguy cơ??????. HIV chỉ sống và tồn tại trong máu tuơi nguyên chất.

dạ, em chỉ sợ vì không nghĩ ra lý do vì sao vết thương 1mm mà lại chảy nhiều máu khô đến như vậy thôi

songchungvoi_HIV
30-12-2013, 11:56
dạ, em chỉ sợ vì không nghĩ ra lý do vì sao vết thương 1mm mà lại chảy nhiều máu khô đến như vậy thôi
Khối cái bạn va quẹt làm trầy, Ví dụ, sợi ny long cứng, dây đồng hồ, móng tay....

chau chung
30-12-2013, 12:12
Khối cái bạn va quẹt làm trầy, Ví dụ, sợi ny long cứng, dây đồng hồ, móng tay....

cám ơn anh, nhờ câu khẳng định rõ của anh : "Chỉ có kim tim và bơm máu trực tiếp vào người mới có nguy cơ. Còn lại k có nguy cơ"
thì em an tâm nhiều rồi.