Consolamroi
01-02-2020, 16:34
Đầu tiên e xin kính chào các anh, các chị
Nếu e có nói hơi lan man dài dòng thì cũg mog các anh các chị hiểu cho tâm trạng của e lúc này.
E có hành vi cách đây 3 tháng.
Dương vật e có 1 vết rách ở dây hãm hôm đó có thể đã lành.
Trong quá trình vệ sinh trước, sau và trong khi os e k thấy xót. Và dv e cũg k lên được do đi đg dài mệt.
Thời gian sau e có tiêu chảy 1 ngày...
Từ hôm e đọc bài báo trên zing có os nhiễm H+.
E bị stress nặng, nhiều triệu chứg như H+ cứ thoáng qua, hoang mang k biết làm sao. 2 tuần e sụt mất 4kg. Như 1 cái xác không hồn.
Nhiều lần định đi làm xn cũg k dám đi, gần vợ con cũg k dám gần vì lo mình đã nhiễm H+. Đã mắc lỗi với ôg bà tổ tiên.
Vậy mong các anh cho e hỏi nguy cơ của e
Có ai lạc vào vòng xoáy tâm trạng như của e chưa ạ.
E thấy e quá hèn, nhu nhược và có lỗi rất nhiều.
E cảm ơn các anh các chị đã đọc bài của e.
Nếu e có nói hơi lan man dài dòng thì cũg mog các anh các chị hiểu cho tâm trạng của e lúc này.
E có hành vi cách đây 3 tháng.
Dương vật e có 1 vết rách ở dây hãm hôm đó có thể đã lành.
Trong quá trình vệ sinh trước, sau và trong khi os e k thấy xót. Và dv e cũg k lên được do đi đg dài mệt.
Thời gian sau e có tiêu chảy 1 ngày...
Từ hôm e đọc bài báo trên zing có os nhiễm H+.
E bị stress nặng, nhiều triệu chứg như H+ cứ thoáng qua, hoang mang k biết làm sao. 2 tuần e sụt mất 4kg. Như 1 cái xác không hồn.
Nhiều lần định đi làm xn cũg k dám đi, gần vợ con cũg k dám gần vì lo mình đã nhiễm H+. Đã mắc lỗi với ôg bà tổ tiên.
Vậy mong các anh cho e hỏi nguy cơ của e
Có ai lạc vào vòng xoáy tâm trạng như của e chưa ạ.
E thấy e quá hèn, nhu nhược và có lỗi rất nhiều.
E cảm ơn các anh các chị đã đọc bài của e.